(MS143/CN) 19.03.2009 - Trái tim nào cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Em sẽ chuyển tài khoản chị muathu 1tr cho cháu này, chị muathu cho em gửi chút sữa cho con nhé, em cảm ơn chị nhiều.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bé Sương ra sao rồi mọi người ơi, đã gần được mổ chưa ạ?
@mùa thu: Mình tặng bé 200k nhé, sẽ sớm chuyển vào tài khoản của mùa thu @};-.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 08/07 nhận 1000K từ Mit và Nem giúp bé :x:x:x
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Nhận 200K từ mesubim :x:x:x

Ngày 08/09 bé Sương lại được nhập viện, muathu đã dặn dò gia đình cố gắng giữ đừng để con ốm vặt ảnh hưởng đến lịch mổ của con. Muathu sẽ gửi đến con hộp sữa để con bồi dưỡng, cảm ơn tất cả các mẹ :x:x:x
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đây hai bố con đã có mặt ở viện Tim Hà Nội chờ sáng mai làm thủ tục nhập viện. Đang rất lo lắng nhỡ lại bị như lần trc ....Mong mọi viẹc thuận lợi.
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bố Sương có nói với mình là gọi bs Hiếu để nhờ vả. Mình đã nói rằng gia đình cứ cho bé nhập đúng ngày nếu BV lại trì hoãn thì gia đình lên gặp lãnh đạo phản ánh. Hoàn cảnh ở xa hẹn đi hẹn lại khó khăn quá, để cấp lãnh đạo xem xét và giúp đỡ. Mình ko cần ưu tiên chỉ cần đúng hẹn mà thôi. BV Tim HN lịch kín cho đến sang năm trễ hẹn đợt vừa rồi do việc tu sửa máy móc nên các bn đẩy xuống. Ôi sao nhiều tim bẩm sinh thế.
Mua thu ạ những việc này chi ko thường muốn làm phiền bs Hiếu, giúp điều gì cần giúp mà thôi.
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Báo tin mừng Sương đã được nhập viện nhé :x
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chúc con may mắn!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Báo tin mừng Sương đã được nhập viện nhé :x
Đúng rồi chị ạ khoan nhờ vả, cứ để tự nhiên đã, mình còn nhiều việc cần nhờ hơn mà, với ý em cũng muốn để gia đình các cháu tự lo và tự nhiên vẫn hơn, tin rất vui trong ngày, em hồi hộp hôm qua đến giờ không giám hỏi, mong mọi việc thuận lợi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hôm nay đã cùng sunset 3110 đi rút số tiền 55tr gửi tiết kiệm rồi. Sau 3 tháng rưõi đc số tiền 56... (có bảng chi của ngân hàng ) Số tiền chuẩn báo sau vì đã cất kỹ quá.
Đến BV thăm hai bố con và gửi con hộp sữa uống bồi dưỡng trc khi mổ.
Dặn dò khi nào có thông tin gì gọi chị sẽ vào nộp tiền cho bệnh viện Để nhập viện gia đình đã nộp hơn 1tr đ ký quỹ BV tiền phòng tiền ăn ...rồi


Đây ạ : 56.527.000VNĐ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ôi cần 4 người cho máu các mẹ ơi. BS hẹn thứ tư đến ktra. Thông tin chi tiết xin thông báo sau.
Mọi ng ơi đăng ký nào
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

MÌnh đăng ký nhé. :x
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chị ơi! Nếu cần gọi em nhé. Sáng thứ 4 em đi được chị ạ
 
3,314
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Em đăng ký cho anh xã ạ.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

chốt mẹ Sông Cấm, meyeu TomTom, ox Thuyvuong là 03 người :)-*:-*:-*)

Em cần 01 người nữa ạ
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mình vừa liên lạc với Tâm bố bé Sương. Sáng thứ năm tuần này con sẽ được mổ (con sẽ được truyền máu của bệnh viện), các bố mẹ cho máu: Mẹ Sông Cấm, Mẹ yêu tôm tôm, ông xã thủy vương sẽ có mặt tại Viện tim vào 7 giờ sáng thứ Hai ngày 21/9 để BV tiến hành lấy máu nhé.

Ô phải cần 4 người thế vẫn còn thiếu 1 người nữa.

Hà (Sông Cấm): 0906215525
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Em cảm ơn chị SCấm. Chị giúp em lo vụ cho máu chi nhé. :x
Meyeutomtom cũng gọi em. Em nhắn thứ 2 rồi chi ạ , chị giúp em liên lạc gom đội đi hiến máu thứ 2 chi nhé.

Phần em tiền đã chuẩn bị sẵn chờ giấy BV báo nộp đây ạ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sương hôm đầu tiên mới gặp thì mặt thâm mắt cũng thâm nhiều nay đã đỡ hơn chút chút. Tâm bố Sương rất đảm đang. Nóng quá cho con đi chơi vòng vòng về con ngủ trên tay. Nhưng đêm con thức dạy đòi đi chơi đấy ạ.
Có chụp trộm con đây cho mẹ mua thu và các mẹ trong đó đỡ nhớ






Nói có lo không có lo mua thu ạ.
Vậy là thứ năm con sẽ mổ đó. Hãy cầu chúc cho ca mổ thành công. Mong chị của Sương sẽ phù hộ cho em :x
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi người biết không đi từ phòng nọ sang phòng kia và cuối cùng tất cả kéo nhau ngồi hành lang bênh viện: gia đình bé Hà, hai mẹ con Mạnh, bố con Sương và hai bố con ở Hà Giang. Ngồi trò chuyện thân mật cứ như quen tự thưở nào. Ra về trong lòng ước gì mình giàu hơn nữa nhiều hơn nữa để giúp các bé có một trái tim khoẻ mạnh.
Thật sự muốn khóc quá.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: “Trái tim nào” cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi người biết không đi từ phòng nọ sang phòng kia và cuối cùng tất cả kéo nhau ngồi hành lang bênh viện: gia đình bé Hà, hai mẹ con Mạnh, bố con Sương và hai bố con ở Hà Giang. Ngồi trò chuyện thân mật cứ như quen tự thưở nào. Ra về trong lòng ước gì mình giàu hơn nữa nhiều hơn nữa để giúp các bé có một trái tim khoẻ mạnh.
Thật sự muốn khóc quá.
Không biết nói gì hơn, gửi chị và các bố mẹ CSTT :x:x:x
 
Top