(MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật TT - CSTT đến giao lưu, tặng quà, khám bệnh cho các bé 2 trường TH Vũ Muộn - Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Cạn

590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Like mạnh bài viết của OMM đã thể hiện được tâm tư của các thành viên CSTT trong chuyến đi vừa qua và của tất cả các CSTTer, những người từng được trải nghiệm và những người chưa có cơ hội được trải nghiệm với các chuyến đi của CSTT. :x
 
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: Trả lời: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Vất vả, mệt, đói nhưng vẫn luôn có những nụ cười rạng rỡ như thế này:
20131207_115902.jpg

Sao em up lên picasa mà k copy link đc vào đây nhỉ, bác nào cao thủ chỉ giáo em cái.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
9
0
0

michelle pham

New Member
Trả lời: Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Đội này có ảnh đẹp quá đi, tác giả là bác Bố Kem Mút hay bác Nam đấy ạ?
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Nhà mình mọi ng đi về có mệt lắm ko, lúc xe Cao Sơn về lại điểm dừng mà mọi ng cứ ngồi mãi trên xe ko muốn xuống, em cũng thế, sao lúc ấy thấy cạn kiệt sức lực thế. Thế rồi măm bữa trưa xong, lên xe ngủ đc 1 giấc là lại thấy khỏe ngay, nghĩ có thể đi luôn 1 chuyến mới đc ấy chứ :D . Chuyến vừa rồi mọi ng đều vất vả, đặc biệt là LG, V.Anh và Hải, 3 ng tiền trạm từ sáng sớm thứ 6 :x ; Và ko biết Xề ở Vũ Muộn thế nào chứ ở Cao Sơn thấy thương EBN nhất, trời lạnh gió hanh, sân trường thì bụi đất, sau mỗi trò chơi là mù mịt, vậy mà EBN vẫn cố trụ được chương trình văn nghệ 2 tiếng đồng hồ, mic thì ko có, thấy nó lử đử trèo lên xe lúc về mà thương thế :(( :x.




Copy từ FB của Bố Kem Mút :x :
Xúc động quá :x
Em trộm vía về nhà không mệt, tim gan phèo phổi vẫn nguyên vị trí, nhịn ăn bữa tối hôm đó khỏi đau bụng luôn :)
Trên đường về em mới nhớ thêm mấy trò chơi, nghĩ ra sớm hơn thì các bé còn thêm nhiều nụ cười nữa.
Cám ơn CSTT nhà mình. Yêu cả nhà nhiều nhiều :x
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Đội này có ảnh đẹp quá đi, tác giả là bác Bố Kem Mút hay bác Nam đấy ạ?
Đội Cao Sơn có nhiếp ảnh gia Bố Kem Mút :)
 
454
0
0

V.Anh

New Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Không mệt tý nào ngoài việc chân hôm qua vẫn đi cà nhắc vì hôm trước leo bộ nhiều quá. Leo được lên đến trường thì 3 chị em báo cáo thầy "Thưa thầy cho chúng em nghỉ học" :D. Thương các con hàng ngày phải đi bộ đi học vất vả đến thế nào

Nhà mình mọi ng đi về có mệt lắm ko, lúc xe Cao Sơn về lại điểm dừng mà mọi ng cứ ngồi mãi trên xe ko muốn xuống, em cũng thế, sao lúc ấy thấy cạn kiệt sức lực thế. Thế rồi măm bữa trưa xong, lên xe ngủ đc 1 giấc là lại thấy khỏe ngay, nghĩ có thể đi luôn 1 chuyến mới đc ấy chứ :D . Chuyến vừa rồi mọi ng đều vất vả, đặc biệt là LG, V.Anh và Hải, 3 ng tiền trạm từ sáng sớm thứ 6 :x ; Và ko biết Xề ở Vũ Muộn thế nào chứ ở Cao Sơn thấy thương EBN nhất, trời lạnh gió hanh, sân trường thì bụi đất, sau mỗi trò chơi là mù mịt, vậy mà EBN vẫn cố trụ được chương trình văn nghệ 2 tiếng đồng hồ, mic thì ko có, thấy nó lử đử trèo lên xe lúc về mà thương thế :(( :x.




Copy từ FB của Bố Kem Mút :x :
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Tối hôm qua định về up ảnh thì lại đi uốn dịu nên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Do ăn năn hối lỗi nên e sẽ up bù vào đêm nay.
Ảnh sự kiện thì các Phóng viên 4T ầm ầm theo thời gian thực hết cả rồi nên em sẽ chọn up ảnh theo nhóm nhân vật tham gia chuyến đi cho nó khác kiểu tí ạ.

Tập thể đã nào. Đoàn từ thiện chụp cùng các thày cô giáo trong trường.




Đại diện CSTT chụp ảnh lưu miệm cùng đoàn Bs


Bác này mới lên PGS mà chưa khao đâu nhé:


Bác này là Y tá trưởng (to lắm đấy, chuyên sắp xếp lịch mổ cho bác ở trên)


Bác sĩ này xinh ghê, lúc đầu tưởng là vợ Bs Tú.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
734
0
16

rongviet

Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Giời ạ, ông ĐN thả cái rồi ông ấy lại lặn.
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Quên đi mất nhỉ, hôm đấy phải bắt anh Nát ăn quả xổ nhiều nhiều mới phải :)))
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Ghen tị quá đi hic hic...ở Vũ Muộn cũng bãi đất trống trơn, cũng bụi mù tăng tít, cũng không loa đài, tối về đau hết cả họng, hai..lỗ mũi đen thui ...thía mà có ai xương mình đâu
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Ghen tị quá đi hic hic...ở Vũ Muộn cũng bãi đất trống trơn, cũng bụi mù tăng tít, cũng không loa đài, tối về đau hết cả họng, hai..lỗ mũi đen thui ...thía mà có ai xương mình đâu
Bọn chị sợ Xắng ghen nên chả ai dám xương cá em cả, An hiền nên ứ ai sợ. Đơn giản thế mà ko biết à....
 
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Thế là cuối cùng em vẫn được tham gia chuyến thiện nguyện cuối năm cùng nhà mình. Kể từ lúc vào đặt gạch là bắt đầu em đếm từng ngày và cầu mong không có gì cản trở . Và cuối cùng may thật. Mặc dù mấy ngày đầu tuần hơi bận, nhưng bây dừ ngồi nhớ lại em vẫn còn y nguyên cảm xúc. Em đã ấp ủ dự định lên tây bắc một lần để thực sự cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, cái lạnh của thời tiết và cái ấm áp của con người tây bắc. Tuy nhiên, em không nghĩ là được đồng hành cùng CSTT trong một dịp quá ý nghĩa như này. Lần đầu tiên em bị lơ đơ trên tuyến đường ngắn khoảng 25km và đó cũng là lần đầu tiên em được ngồi trên xe tải với nhiều kỷ niệm đến thế. Em đã từng được nge một số cstters kể về chuyến đi tới Quỳ Châu vì vui nhất và đáng nhớ nhất là được đi xe tải , nhưng được tự trải nghiệm quả là ấn tựơng hơn nhiều.
Vào đến Cao sơn rồi em mới thấy được an ủi với những em bé ở Nậm Càn, ở Dakrong hay những miền quê khác mà CSTT đã đến. Ở đâu cũng thấy cái nghèo bủa vây. Nhìn các em càng gần thì càng xót xa. Các em quá mong manh trong cái giá lạnh của mùa đông, số các em có áo khoác mùa đông mặc có thể đếm được rất ít. Với các em, có dép đi cũng là xa xỉ. Đặc biêt là được khám bệnh, có nhiều em khóc khi gặp bác sỹ. Em hỏi thăm qua cô giáo thì được biết là các em chưa được khám bệnh bao giờ, nên sợ. Em nhớ mãi hình ảnh của một bé 3 tuổi bị bệnh liên quan tới đường máu. Nhìn em ấy rất là bé, có khi không bằng các bé 1 tuổi mà bụ bẫm ở thành phố, da thì tái nhợt. Qua me em thì được biết là 2 tuần 1 lần thì em í phải thay máu. Tự nhiên em nghĩ xa xăm về tương lai của bé, thương bé quá vì bé mắc căn bệnh oái ăm. Lại nhìn bé, em cảm tưởng bé không đủ sức để chống lại với cơn gió mạnh của mùa đông. Em chỉ có thế mơ ước về câu chuyện cổ tích giữa đời thường dành cho bé. Cầu mong cho bé và bao nhiêu em bé khác ở Bạch Thông, ở Bắc Kan và ở tất cả những vùng quê được khỏe mạnh, có một trái tim cường tráng và luôn nhận được nhiều tình cảm yêu thương của mọi người.
Tạm biệt Bạch Thông, kết thúc một chuyến đi cuối năm rất nhiều tình cảm với CSTT. Đôi mắt và nụ cười của các em là hình ảnh lưu giữ không phai trong em. Ai đó đã nói trước lúc xuất phát rằng nếu không đi chuyến này thì tiếc lắm đó, và với em điều này thật là đúng, thêm một trải nghiệm xúc động với em. Cảm ơn nhà mình thiệt nhiều và mong sớm được gặp lại mọi người.
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Ghen tị quá đi hic hic...ở Vũ Muộn cũng bãi đất trống trơn, cũng bụi mù tăng tít, cũng không loa đài, tối về đau hết cả họng, hai..lỗ mũi đen thui ...thía mà có ai xương mình đâu
Giả vờ mong manh tí thui nhỉ chứ phần thưởng lớn nhất đối với cô Xề là những tiếng reo hò những ánh mắt lấp lánh của các em khi được tham gia trò chơi ... Mình lăng xăng chụp ảnh mà ngưỡng mộ tài của cô ý ghê cơ :x
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Ghen tị quá đi hic hic...ở Vũ Muộn cũng bãi đất trống trơn, cũng bụi mù tăng tít, cũng không loa đài, tối về đau hết cả họng, hai..lỗ mũi đen thui ...thía mà có ai xương mình đâu
Ôi ôi xương xương :-* ! Ở CS thương nhất Ngoan, ở VM thương nhất Xề! (gọi mãi giờ nó mới thèm vào đấy ;) ).
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Ôi ôi xương xương :-* ! Ở CS thương nhất Ngoan, ở VM thương nhất Xề! (gọi mãi giờ nó mới thèm vào đấy ;) ).
Câu đầu tiên Ngoan hỏi cô giáo “cô ơi các em có hiểu tiếng Kinh không?”, cô bảo “có”, thế là nó thở phào, may quá, không thì còn thương nữa í chứ.
P/s: em ốm gần 1 tuần rồi này
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Quên đi mất nhỉ, hôm đấy phải bắt anh Nát ăn quả xổ nhiều nhiều mới phải :)))
Giời ạ, ông ĐN thả cái rồi ông ấy lại lặn.
Hic hic mình up mấy trăm cái ảnh rồi mà. Vì bận quá nên chưa chọn lên đây thôi. Mọi ng vào flickr của mình xem nhé!
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Các cháu cười thế này mexecuazin còn kêu ca cái giề :p





















 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Bọn chị sợ Xắng ghen nên chả ai dám xương cá em cả, An hiền nên ứ ai sợ. Đơn giản thế mà ko biết à....
Bác già cứ lo xa, chồng nó hiền lắm, cách ngày lại bị nó giã giò một lần ý^^
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH 2 trường Cao Sơn và Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, Bắc Kan như sau :

A- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi : 12,450k
( tuyên dương thủ quĩ Ong Chúa thu được thừa tiền mà hỏi lại ai cũng không nhận hehe )

Chi : - Tiền xe & bồi dưỡng lái xe : 6,500k
- Bánh tẻ : 400k
- Ăn sáng + trưa : 3,800k
- Nước + hoa quả : 470k

Thu – Chi = 1,280k đoàn UH cho chuyến đi

B- Tiền ủng hộ TT : 52,475k
- papa and mama : 500k
- Hienvth : 500k
- Me KunKin : 300k
- IBVCB.1311130676068001.gui ung ho chuong trinh bac can cua CSTT : 500k ( của bạn nào đây ạ )
- Camelia : 500k
- Phan Hoàng : 300k
- 291179 : 500k
- rongviet : 500k
- Vũ Thị Hải Anh : 10,000k
- IBVCB.VNMB. VNMB20131114153145. ng h Bc Kanj : 300k ( của bạn nào đây ạ ? )
- Irosalia : 800k
- Linh mèo : 300k
- Tomiu : 500k
- dieuhuong : 500k
- MECUGAU : 300k
- mehuungo : 500k
- Topic ĐG tủ bếp đồ chơi bằng gỗ : 700k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...475#post200475
- Nhím và Cún : 500k
- MeLuTi : 500k
- TC&T : 500k
- Topic Đg nước hoa nam Channel : 1,000k
http://www.chiasetinhthuong.org/die...Allure-Homme-Sport-50ml-EDT-UH-chuyến-Bắc-Cạn
- mesubim : 300k
- Halinhmy và bạn ( Phạm Thúy Lan ) : 500k
- Nguyễn Thu Hằng ( bác sĩ ) : 800k
- Nguyen Kim Tuyen ban cua me Mit Nhon : 300k
- Mường Tè : 500k
- Mít Nhợn : 300k
- Mefish : 500k
- muathu : 500k
- Topic GQ bờm, cặp tóc do Xề khởi xướng : 1,000k
- Oanh Viettel : 500k
- Hải : 500k
- thuyvuong : 460k
- Topic ĐG tui C&K : 1,660k
http://www.chiasetinhthuong.org/die...g-trình-Bắc-Kạn-của-CSTT.&p=201551#post201551
- Susu1811 : 300k
- 1 chị bệnh nhân của BS Hiếu : 500k
- học trò người Mỹ của BS. Hiếu ( 12tr + 500 USD ) : 22,575k
- Các BS TTTM : toàn bộ thuốc phát cho học sinh khi khám bệnh
- Huyen hai Anh bạn của Virgo2007 : in phông to thay cho cái cũ
- Em bé ngoan : in 3 phông nhỏ
- Các đồng nghiệp của Tâm Tuệ, MomMi : mũ len cho toàn trường, dép c2
- Chị bán văn phòng phẩm cho cstt : 1 số dép cho hs cấp 1
- Bạn của 291179 : áo mưa, sách cũ
- Hanhsonlinh : bimbim
- Tiền thừa ở mục A : 1,280k
Và sách giáo khoa, truyện cũ do các tv ủng hộ.

2- Chi : 72,086k
- Áo khoác đồng phục cấp 1 + cấp 2 : 29,372k
- Bộ đồng phục quần xanh áo trắng : 171 bộ x 68k = 11,628k
- Áo trắng cho hs cấp 2 : 4,460k
- Ba lô cho hs cấp 1 : 171 cái x 55k = 9,405k
- Túi đeo chéo cho hs cấp 2 : 107 cái x 45k = 4,815k
- Hộp bút và đồ dùng học tập : 171 hộp x 30k = 5,130k
- Bánh kẹo : 3,816k
- Phần thưởng, bóng trò chơi, túi nylon : 460k
- Thuê 2 xe tải : 3,000k

Thu - Chi = 52,475k – 72,086k = - 19,611k
Số tiền này sẽ được trích từ quĩ chung.

Thay mặt BTC xin được cảm ơn các bác sĩ TTTM đã luôn đồng hành cùng CSTT trong các chuyến đi xa vất vả ; cảm ơn các bạn TV đã luôn nhiệt tình ủng hộ, đóng góp công sức cho tất cả các chuyến đi của CSTT dù trong bất cứ điều kiện đường sá hay thời tiết khó khăn nào. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi đầu năm 2014 của CSTT.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Em vợt được bài này trên Đài PT và TH Bắc Kạn nè cả nhà
[h=1]Tặng quà và khám bệnh từ thiện cho trẻ em tại Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông[/h]Chủ nhật: 8/12/2013 09:45[h=2]Sáng ngày 7/12/2013, nhóm từ thiện “ Chia sẻ tình thương, nhân rộng tấm lòng Nhân ái” tại Hà Nội đã đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trẻ em tại hai xã Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông.[/h] Đoàn từ thiện bao gồm hơn 40 tình nguyện viên trẻ đã tặng quà cho hơn 200 học sinh từ bậc học mầm non đến THCS tại hai xã Vũ Muộn và Cao Sơn của huyện Bạch Thông. Trong đó mỗi suất quà bao gồm 1 áo khoác, một bộ đồng phục quần xanh áo trắng, 1 cặp sách, 1 hộp bút có đủ đồ dùng học tập, 1 áo mưa, 1 đôi dép, 1 mũ len, một gói kẹo và một gói bánh. Ngoài ra, còn có hơn 100 chiếc mũ len được tặng cho các cháu bậc học mầm non.
Bên cạnh hoạt động tặng quà, tại buổi tình nguyện, các tình nguyện viên là những y, bác sỹ đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hầu hết học sinh tại đây. Tổng trị giá quà tặng lên đến 80 triệu đồng.
Các tình nguyện viên còn tổ chức các hoạt động giao lưu, chơi trò chơi tạo không khí thân thiện, vui vẻ. Được biết, nhóm từ thiện “ Chia sẻ tình thương, nhân rộng tấm lòng Nhân ái” tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động từ thiện với đồng bào vùng cao. Đây là lần đầu tiên, nhóm đến với tỉnh Bắc Kạn để giúp đỡ cho người dân vùng cao, vùng sâu vùng xa của tỉnh ./.
 
Top