(MS152/CN) 16.05.2009 - Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm! (Bé Tiến 12 tuổi ở Hà Tĩnh)

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Hôm qua Mít Nem mang 3 thang thuốc gửi nhờ em Thư sắc hộ, nhưng chưa kịp sắc thì hôm nay bố Tiến xin làm thủ tục xuất viện. Đến khổ! Thư sẽ đưa thuốc cho bố mang về, hướng dẫn cách thức sắc, uống thuốc. Hi vọng thuốc này có tác dụng để thằng bé đỡ khổ. Suốt mấy tháng trời nằm viện, em đến thăm bao lần, mà chưa lần nào nó ngẩng đầu lên chào một câu cho ra tiếng, muốn nói chuyện phải cúi thấp lưng xuống, ghé sát vào mặt nó nói thật to, mới nhận được cái gật đầu. :(

Mecunlinh gửi tặng 200k, Mít Nem gửi tặng 500k, em đưa thêm 300k nữa, dặn về mua thuốc cho con, không được tiêu pha linh tinh.

Còn mua thêm cho cháu hộp sữa và mấy gói cơm cháy để mai bố ăn trên đường, dặn dò đi đường cẩn thận tiền nong. Đường về xa quá!!

Chi phí cho Tiến đến hôm nay như sau:

- Sữa 4 hộp: 320k
- Đưa tiền 2 lần: 500k
Tổng cộng: 820k

Bố Tiến gửi lời cảm ơn tất cả mọi người!






 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Đọc xong tin của chị Tyruoi mà em thấy lòng nặng trĩu. Thương Tiến quá mà chẳng biết làm sao. :( Cầu mong có phép mầu cho con tự khỏi bệnh. Buồn quá các chị ơi!!!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Đa chuyển cho bé Tiến số tiền 500K của Mit Nem
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Từ hôm về Tiến mệt và nôn nhiều do thời tiết thay đổi:(. Mẹ cho uống hết chỗ thuốc mà Thư sắc nhưng con kêu đau bụng, không ăn được :(và do trời quá nóng nên mẹ dừng, chưa sắc nốt 2 thang thuốc còn lại. Ở nhà cũng không truyền dịch hay uống thêm thuốc gì khác. Mẹ Tiến gửi lời cảm ơn tới các mẹ :xvà sẽ thông tin thường xuyên tình hình bệnh của con!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Tiến thương lắm, từ hồi về đến giờ, bệnh không hề thuyên giảm, cứ nôn theo chu kỳ 3 ngày 1 lần, suốt như thế. Giờ chỉ nằm một chỗ, mọi việc ăn uống, sinh hoạt đều nhờ mẹ. :(Bố mẹ cũng tìm thầy, tìm thợ, uống đủ loại thuốc đông, tây y, cả thuốc của người dân tộc cũng không đỡ. 2 tháng một lần, bố lên HN để lấy thuốc của nhà ngoại cảm Nguyễn Tứ Liên (?) (mẹ nói nhưng em nghe tên không rõ lắm) mà cũng chẳng ăn thua gì. Giờ nếu có tiền cũng không biết phải chạy chữa sao nữa?? Nhà cháu ở xa, muốn giúp đỡ cũng khó quá! :(

Bé Linh con nhà Thu cũng thế, (http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=42899#post42899) đi khắp trong Nam, ngoài Bắc, ai mách có thầy, thuốc tốt là bố mẹ lại đưa con đến, đợt vừa rồi uống thuốc gì đó, cứ 5 ngày hết 600k nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Sau Tết, bố xin nghỉ phép năm sẽ lại đưa ra HN để chữa bệnh ở trung tâm của Đông Dược Bảo Long trên Sơn Tây ấy. Lúc đó, nhà mình lại chung tay giúp con nhé! Tội quá!:(

http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=42899#post42899
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Hôm nay em mới gọi điện thoại được cho bố Tiến, Tiến từ lúc uống thuốc của ông thày ở Hải Dương đến giờ vẫn thế, bệnh không thuyên giảm, bố mẹ cũng không có điều kiện để đưa con lên nằm viện nữa, mà nếu có tiếp tục đi viện thì có lẽ cũng không khá hơn:(.

Nói chuyện với Thu - mẹ bé Linh ở Quảng Bình, Linh uống thuốc của lang y gần nhà, đến nay đã hơn 2 tháng, bệnh thuyên giảm đáng kể, trong 2 tháng đó không hề nôn trớ, nhưng mới đây lại bị lại hơn 1 ngày. Mẹ đưa đi khám thì lang y nói cứ tiếp tục cho uống, thuốc sẽ ngấm dần, nhưng cũng sẽ phải điều trị lâu dài. Kể với Thu chuyện của Tiến và nhờ em nó giúp, để bố Tiến đưa con vào Quảng Bình khám, hi vọng Tiến cũng có được may mắn như bé Linh.

Hixx...Bệnh này quái ác thật!:(
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Không dám nói trước điều gì, nhưng tính đến nay, sau gần nửa năm điều trị, bé Linh đã khỏe mạnh hoàn toàn, không còn nôn trớ nữa. Cả nhà đang náo nức chuẩn bị cho bé vào lớp Một. Cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với bé@};-:x!


Tiến thì không được may mắn thế:(. Mặc dù bố mẹ Linh rất nhiệt tình, thường xuyên điện thoại giục bố mẹ Tiến cho cháu vào khám nhưng hình như gia đình đã buông xuôi. Tiến vẫn nằm quặt quẹo một chỗ, tiếp tục nôn trớ không ngừng,... Có lẽ chặng đường dài không có kết quả đã lấy đi hết sự kiên nhẫn và tình thương của họ:(. Mình là người dưng - có lẽ cũng không nên thúc giục nữa.

@sweet: thôi, em nhỉ!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Con chỉ nôn trớ, bố nhịn đói - không có tiền để mua cơm!

Đã nói là không theo dõi nữa nhưng cứ thắc thỏm không yên nên vẫn gọi điện thoại giục giã bố mẹ Tiến. Đợt vừa rồi bố Tiến cho con vào Quảng Bình để khám, cắt thuốc uống thấy đỡ được hơn nửa tháng, xong lại tiếp tục nôn trớ. Thế là bố mẹ lại bỏ, không đưa con vào khám lại nữa. Thằng bé cũng không được đi học, nằm quặt quẹo ở nhà. Hixx, bố mẹ hết kiên nhẫn rồi sao đó mà,...

Bé Linh cũng bị bệnh này gặp được thầy, được thuốc đã khỏi hoàn toàn, cân nặng 17kg, đang học lớp 1 và học rất tốt, mẹ đang mang bầu em thứ 2 được 4 tháng rồi. Mừng cho bé và gia đình quá!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top