(MS156/CN) 23.6.2009 - Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình: tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch

47
0
0

mehailong

New Member
Các mẹ ơi,

Em thấy trường hợp này cũng đáng thương quá, các mẹ xem có giúp gì được không nhé. Trước mắt Charity Group của bọn em xin gửi cho bé VND 500k vào TK của chị Loan, nhờ chị chuyển giùm bọn em.

Xin cho em “một nụ cười trọn vẹn và trái tim không tật nguyền”(Dân trí) - Không may mắn như bao em nhỏ khác, từ khi trào đời bé Hương Giang đã mang trong mình một trái tim tật nguyền và nụ cười không trọn vẹn. Bố mẹ bé không có việc làm, nên mọi khoản chi phí sinh hoạt phải sống dựa vào sự giúp đỡ của gia đình.

"Xin hãy giúp đỡ con em, để cháu có cơ hội được làm người khoẻ mạnh"

Tìm đến khoa Phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương giữa cái nắng gay gắt của thời tiết Hà Nội những ngày giữa tháng 6. Chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy cô bé 6 tháng tuổi, người gầy gò, xanh xao hơi thở yếu ớt đang thiu thiu ngủ trong vòng tay mẹ. Cô bé ấy là Bùi Hương Giang quê huyện Yên Thuỷ - tỉnh Hoà Bình.

Ngay từ khi mới sinh ra, cô bé mang tên con sông nhỏ đã mang trong mình hai căn bệnh: “Tim bẩm sinh và hở hàm ếch”. Các bác sĩ viện Nhi cho biết: “Bé Giang bị dị dạng động mạch và hẹp eo động mạch chủ nặng, rất dễ gây suy tim, thiếu máu thận và ảnh hưởng tới gan. Nếu không được chữa trị kịp thời thì chúng tôi cũng đành bó tay”. Bé Hương Giang không chỉ mắc bệnh tim, bé còn bị hở hàm ếch bẩm sinh, nên việc chữa trị cả hai thứ bệnh cùng lúc phụ thuộc rất nhiều vào sức khoẻ của bé.

Hàng ngày, việc ăn uống sinh hoạt của bé rất khó khăn, ăn gì, uống gì thậm chí là bú sữa mẹ bé cũng có thể bị sặc, nôn ói… dẫn đến cô bé bị suy dinh dưỡng.

Chỉ mới 6 tháng tuổi bé đã phải chịu những đau đớn vì bệnh tật đeo bám, hoàn cảnh gia đình của bé lại quá khó khăn nên không có điều kiện bồi dưỡng thêm cho bé Giang. Chị Lê Thị Hảo, mẹ bé cho biết: “Mỗi ngày, ngoài bú sữa mẹ ra cháu chỉ có thêm 3 cốc cháo rau, 1 quả cam hoặc quả chuối. Chúng em không có điều kiện, nên cháu thiệt thòi lắm, không được bồi dưỡng như các cháu khác”.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, chị Hảo không cầm được nước mắt: “Quê em ở mãi tận Thanh Hoá, năm nào cũng lụt lội mất mùa nến đói kém lắm. Cố gắng chắt bóp mãi mới gom được ít tiền lên Hà Nội kiếm sống với mong muốn cuộc sống bớt cực nhọc. Năm 2007, em lập gia đình rồi về quê chồng ở khu 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình sinh sống. Nhưng gia đình nhà chồng cũng nghèo lắm, bố chồng là thương binh nhiễm chất độc màu da cam, mẹ chồng ở nhà làm ruộng. Trước khi sinh cháu em còn có thể lao động được, nhưng từ ngày có con tới giờ, em không làm được nữa. Cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp thương binh của bố chồng. Lúc đầu gia đình không biết cháu Giang bị tim, mãi sau này khi phát hiện ra thì cháu đã nặng quá rồi”.

Vét sạch trong nhà được chút tiền đưa con xuống viện, do chi phí nhiều khoản nên đến hôm nay hai vợ chồng chị Hảo đã cạn kiệt, không còn đồng nào. Các khoản viện phí cần đóng thêm gia đình chị cũng phải vay của họ hàng. Hoàn cảnh khó khăn nên nhiều khi gia đình chị Hảo đã có suy nghĩ tiêu cực, nhưng từ trong sâu thẳm tấm lòng của người mẹ, chị luôn hy vọng một ngày nào đó được nhìn cô con gái bé bỏng bước đi mạnh khoẻ, trên môi rạng rỡ nụ cười và cất tiếng gọi “mẹ ơi!”.

Các bác sĩ điều trị cho bé Giang cho biết: “Nếu đựơc điều trị kịp thời, thì khả năng sống sót và bình phục của cháu Giang là điều hoàn toàn có thể hy vọng”.

Khi ra về, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh đôi mắt nâu buồn của cô bé cứ đưa đi đưa lại như muốn kiếm tìm một phép lạ, để đôi môi em được nở nụ cười trọn vẹn, để trái tim em không còn bị tật nguyền, để một sinh linh bé nhỏ có cơ hội biết rằng cuộc sống này vẫn đang đón chào em!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


1. Cháu Bùi Hương Giang: Phòng 4A10, tầng 5, khu 8, bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội.

Hoặc: Chị Lê Thị Hảo - mẹ cháu Hương Giang, khu 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122



VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Chị Loan ơi, em cũng vừa chuyển vào TK của chị 1000k, 500K cho bé Hiệp-Thái Bình và 500K chị chuyển dùm cho bé Đức Anh - con cô giáo Thúy Hòa nhé.

Cám ơn chị @};-

TRANSFER
LP VNM620773
tien ung ho be Giang
Ngo Thi Phuong Loan
11000871618
HSBC Charity Group ung ho be Giang
IB0603979
INTERNET BANKING

TRANSFER
LP VNM620782
ung ho be Hiep& be D.Anh
Ngo Thi Phuong Loan
11000871618
HSBC Charity Group ung ho be Hiep-
Thai Binh va be Duc Anh-con co giao
Hoa
IB0800684
INTERNET BANKING
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Trường hợp này có hoàn cảnh giống bé Hiệp ở Thái Bình quá, ko biết là gia đình có biết về chương trình Trái Tim Cho Em để đăng ký ko nhỉ. Nếu có mẹ nào tới thăm được để lấy thêm thông tin chi tiết em có thể gửi đi cùng trường hợp của bé Hiệp luôn.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

@mehailong: cảm ơn bạn đã đưa tin và ủng hộ cho các bé! Chiều mai mình vào bệnh viện sẽ chuyển cho các con nhé! @};-

@ Sw: chị lên chỗ Đức Anh rồi sẽ xuống tìm hiểu, thông tin như thế nào sẽ báo cho em. Tkss em!:x
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

@mehailong: cảm ơn bạn đã đưa tin và ủng hộ cho các bé! Chiều mai mình vào bệnh viện sẽ chuyển cho các con nhé! @};-

@ Sw: chị lên chỗ Đức Anh rồi sẽ xuống tìm hiểu, thông tin như thế nào sẽ báo cho em. Tkss em!:x
Nào, metyruoi đã ra tay là gạo xay ra cám :x

Chị lấy cho em những thông tin sau chị nhé, nói chung là càng chi tiết càng tốt ạ.

1. Địa chỉ, điện thoại liên lạc của gia đình
2. Tên bệnh chính xác
3. Cân nặng của bé
4. Các thông tin sau theo thứ tự, từ khi bắt đầu cho bé đi khám bệnh: đầu tiên đi bệnh viện nào? tên bác sĩ và số điện thoại (hiện thời và quá khứ, nếu có), chính xác bác sĩ nào nói "Nếu đựơc điều trị kịp thời, thì khả năng sống sót và bình phục của cháu Giang là điều hoàn toàn có thể hy vọng"
5. Hồ sơ bệnh án (nếu có và càng sớm càng tốt)
6. Hoàn cảnh gia đình: bố mẹ, anh chị em mấy tuổi, khó khăn ntn, hiện đang nợ bao nhiêu tiền, đã được ai giúp đỡ chưa, đã nhận bao nhiêu tiền?
7. Bé có bảo hiểm hay không, có được điều trị miễn phí hay ko? "Các khoản viện phí cần đóng thêm" là những khoản gì? Viện Nhi TƯ có hỗ trợ gì ko?
8. Gia đình đã đăng ký với Đông Tây Hội Ngộ cho chương trình Trái Tim Cho Em hay chưa?
9. Chính xác là hiện tại gia đình cần gì? xin viện trợ phẫu thuật, tiền phẫu thuật, tiền thuốc thang, v.v.?
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Cám ơn các mẹ nhiều nhiều lắm.

Tặng các mẹ @};-@};-@};-@};-
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Metyruoi ơi, đã có thông tin gì chưa hả mẹ nó?
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Metyruoi ơi, đã có thông tin gì chưa hả mẹ nó?

Thông tin dưới đây ạ:


  • 1. Địa chỉ, điện thoại liên lạc của gia đình
Khu 7, thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình
ĐT: 0218.386.5209

2. Tên bệnh chính xác
Hẹp động mạch chủ, thông lien thất, áp lực động mạch phổi cao


3. Cân nặng của bé
Sinh 2,8kg, hiện tại: 4kg

4. Các thông tin sau theo thứ tự, từ khi bắt đầu cho bé đi khám bệnh:

- đầu tiên đi bệnh viện nào?
è được 6 tháng cháu ho nhiều, sốt, đi khám ở bệnh viện Yên Thủy (tuyến huyện), bác sĩ chẩn đoán sốt, viêm phổi, viêm phế quản (không chụp phim hay làm các xét nghiệm khác), kê đơn thuốc nhưng không đỡ mà vẫn sốt cao và ho nhiều nên sau 1 tuần điều trị đã chuyển lên bệnh viện tỉnh Hòa Bình. Lên đây, các bác sĩ khám thấy nhưng cháu suy kiệt quá nên viết giấy chuyển ngay lên bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhập viên nhi, 2 ngày cuối tuần nằm truyền dịch ở khoa Hô hấp, đi ngoài liên tục (phân sống), đến ngày thứ 3, bác sĩ cho đi siêu âm mới phát hiện bệnh tim và chuyển xuống phòng 4, tầng 5.

Chính xác bác sĩ nào nói "Nếu đựơc điều trị kịp thời, thì khả năng sống sót và bình phục của cháu Giang là điều hoàn toàn có thể hy vọng"

è Theo lời mẹ cháu, bác sĩ Hồ Sĩ Hà – Phó Khoa - là bác sĩ điều trị và cho biết như trên. Bs cũng nói, ca mổ hết khoảng 45-50tr đồng.

5. Hồ sơ bệnh án (nếu có và càng sớm càng tốt)
Chưa mượn được

6. Hoàn cảnh gia đình: bố mẹ, anh chị em mấy tuổi, khó khăn ntn, hiện đang nợ bao nhiêu tiền, đã được ai giúp đỡ chưa, đã nhận bao nhiêu tiền?


+ Mẹ: Lê Thị Hảo, 29 tuổi, có mang cháu khi đang làm công nhân giày da ở KCN Sóng Thần, Bình Dương. Khi sắp sinh mới xin nghỉ và được trợ cấp thai sản 6 tháng khoảng hơn 6 triệu đồng. Đến nay phát hiện bệnh của cháu thì xin nghỉ hẳn và không có lương.

+ Bố: Bùi Đức Thành, 29 tuổi, công nhân công ty sản xuất đồ gỗ cũng ở KCN Sóng Thần, lương tháng được hơn 1 triệu, nhưng từ khi con ốm cũng xin nghỉ, hiện giờ chưa có việc làm, hai vợ chồng trông con ở bệnh viện. Lúc mình đến thì bố cháu đi mua cơm, chưa về.

Từ khi có bài báo đăng, được 2 mẹ hảo tâm đến cho 700k, 2 anh chị phóng viên báo Thanh niên cho 1,1tr (không biết là tiền quyên góp hay của cá nhân) kèm theo đồ chơi.

7. Bé có bảo hiểm hay không, có được điều trị miễn phí hay ko? "Các khoản viện phí cần đóng thêm" là những khoản gì? Viện Nhi TƯ có hỗ trợ gì ko?


Cháu dưới 6 tuổi nên được điều trị miễn phí, khi nhập viện chỉ phải nộp tạm ứng 600k. BV chưa có hỗ trợ gì cho bố mẹ, nhưng hàng tuần cho 2, 3 túi sữa bột (không rõ là loại gì? – lời mẹ cháu).


8. Gia đình đã đăng ký với Đông Tây Hội Ngộ cho chương trình Trái Tim Cho Em hay chưa?

Gia đình có biết về chương trình này nhưng khi đó chưa phát hiện bệnh của con, sau khi hoàn cảnh của cháu được đăng trên báo, đến giờ tổ chức Đông Tây Hội Ngộ cũng chưa có liên lạc gì với gia đình.

9. Chính xác là hiện tại gia đình cần gì? xin viện trợ phẫu thuật, tiền phẫu thuật, tiền thuốc thang, v.v.?


Gia đình mong được tổ chức Đông Tây Hội Ngộ giúp đỡ như các trường hợp trong chương trình Trái tim cho em.

Hai mẹ con ở trong phòng bệnh:






 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

@metyruoi: em đã gửi đi rồi, có thông tin mới em sẽ thông báo ngay

@mehailong: nhờ chị liên hệ hoặc gọi điện sớm cho Đông Tây Hội Ngộ để xin mẫu đơn đăng ký cho bé Giang ạ. Link mẫu đơn trên web bị hỏng mất rồi: http://traitimchoem.vtv.vn/vn/home/criteria/60.htm

Văn phòng Tổ chức Đông Tây Hội ngộ
Số 1 ngõ 40 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Thông tin về chương trình, xin liên hệ tổng đài 1900.561.283
Đường dây nóng: 04. 6 2 969 969

Sau đó, bọn mình sẽ xúc tiến việc chuẩn bị hồ sơ cho bé, gồm:
1. Đơn xin trợ giúp có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của chương trình ==> nhờ mehailong gọi điện hỏi)
2. Bản photo giấy siêu âm tim.
3. Bản photo giấy báo chi phí mổ.
4. Một ảnh của bệnh nhân (cỡ 10x15cm) và một ảnh cùng cả gia đình (cỡ 10x15cm)
5. Bản photo hồ sơ hộ nghèo, có xác nhận của chính quyền địa phương. (nếu có)
6. Bản photo thẻ bảo hiểm y tế. (nếu có)
7. Hồ sơ bệnh án
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

@metyruoi: em đã gửi đi rồi, có thông tin mới em sẽ thông báo ngay

@mehailong: nhờ chị liên hệ hoặc gọi điện sớm cho Đông Tây Hội Ngộ để xin mẫu đơn đăng ký cho bé Giang ạ. Link mẫu đơn trên web bị hỏng mất rồi: http://traitimchoem.vtv.vn/vn/home/criteria/60.htm

Văn phòng Tổ chức Đông Tây Hội ngộ
Số 1 ngõ 40 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Thông tin về chương trình, xin liên hệ tổng đài 1900.561.283
Đường dây nóng: 04. 6 2 969 969

Sau đó, bọn mình sẽ xúc tiến việc chuẩn bị hồ sơ cho bé, gồm:
1. Đơn xin trợ giúp có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của chương trình ==> nhờ mehailong gọi điện hỏi)
2. Bản photo giấy siêu âm tim.
3. Bản photo giấy báo chi phí mổ.
4. Một ảnh của bệnh nhân (cỡ 10x15cm) và một ảnh cùng cả gia đình (cỡ 10x15cm)
5. Bản photo hồ sơ hộ nghèo, có xác nhận của chính quyền địa phương. (nếu có)
6. Bản photo thẻ bảo hiểm y tế. (nếu có)
7. Hồ sơ bệnh án
Mẹ nó ơi, em đã load được mẫu đơn xin đăng ký rồi. Mẹ nó xem attached file nhé:Híc, có cách nào gửi kèm attachement ko hả các mẹ, chỉ cho em với.

Em đã gọi điện đến Đông Tây Hội Ngộ rồi. Họ chỉ cho em cách vào trang chủ, nhìn về bên tay trái của trang web,các mẹ sẽ thấy hình ảnh một cô bé ôm hình trái tim kèm theo dòng chữ " Mẫu đơn xin trợ giúp", click vào đó và load mẫu đơn là được.

http://traitimchoem.vtv.vn/

Cám ơn các mẹ nhiều.:x
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Chị Loan ơi, em cũng vừa chuyển vào TK của chị 1000k, 500K cho bé Hiệp-Thái Bình và 500K chị chuyển dùm cho bé Đức Anh - con cô giáo Thúy Hòa nhé.

Cám ơn chị @};-

TRANSFER
LP VNM620773
tien ung ho be Giang
Ngo Thi Phuong Loan
11000871618
HSBC Charity Group ung ho be Giang
IB0603979
INTERNET BANKING

TRANSFER
LP VNM620782
ung ho be Hiep& be D.Anh
Ngo Thi Phuong Loan
11000871618
HSBC Charity Group ung ho be Hiep-
Thai Binh va be Duc Anh-con co giao
Hoa
IB0800684
INTERNET BANKING
Chị Loan ơi, sorry chị. Có lẽ khi chuyển tiền em ghi sai số TK của chị nên tiền bị trả lại. Huhu, em sẽ chuyển lại vào ngày mai.:((
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Sáng nay đã đưa đơn cho mẹ Giang, dặn về xin xác nhận sớm, đầu tuần sau mình sẽ đến lấy đơn.
Chụp ảnh 2 mẹ con theo kích cỡ yêu cầu, lâý được giấy siêu âm tim và thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Bố Giang xin được công việc trông xe ở bên ngoài, nhưng mẹ chịu, không biết địa chỉ.
Có số điện thoại của bs.Hà rồi, chiều sẽ gọi để xin copy bệnh án.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Chị Loan ơi, sorry chị. Có lẽ khi chuyển tiền em ghi sai số TK của chị nên tiền bị trả lại. Huhu, em sẽ chuyển lại vào ngày mai.:((
Hì hì chi ko on đc mấy hôm, vừa ngồi check mờ mắt ko thấy kéo xuống đọc đc bài này...đang lo tưởng bị sao may quá phù phù, được rồi em lúc nào cũng đc :x
Cảm ơn ruồi và Sw nhiều nhé @};-
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Chị ơi số tiền 500K này chị giúp em chuyển cho chị Hòa mẹ bé Đức Anh 200K, các bé Hiệp Thái Bình, Bé Tiến bị nôn trớ, Bé Giang - mỗi bé 100K nhé! @};-
Ngày 25.06 nhận từ TK... số tiền 100K của Mẹ Đan Hà
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Các Mẹ yêu quí ơi, sang tuần chiều thứ hai mình cùng vào thăm các con đi, bé Duyên, bé Giang... ai đi được alo nhé.
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Ai có đồ chơi, quần áo mang vào cho các con nhé, nhất là bé Giang.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

@ các chị: Giang bé lắm, nếu các chị mang quần áo cho cháu thì chỉ mang đồ nhỏ thôi nhé, cháu có 4kg thôi mà.:(

Tối qua bố Giang mang đơn đăng ký ra, em đến lấy rồi, giấy chứng nhận hộ nghèo chắc phải đến chiều thứ Hai. Còn hồ sơ bệnh án, phải mượn chính tắc, qua nhiều cấp của Bv duyệt mới được. Hi vọng em Trang ở tổ XH viện Nhi có thể giúp. Giang cũng yếu lắm rồi, tối qua phải nằm phòng cấp cứu, bác sĩ cho uống thuốc an thần mới ngủ được.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Em đã có thêm tài liệu cần thiết cho Giang, chỉ còn thiếu 2 loại giấy tờ nữa. Mọi chuyện thật suôn sẻ và may mắn! Hi vọng bé sẽ sớm nhận được sự trợ giúp của Đông Tây Hội Ngộ!:x
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Các chị ơi, chiều các chị định mấy giờ qua thăm con thế ạ? Để em xem em có bố trí đi cùng được không.
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

16h30 chị sẽ có mặt tại cổng viện, đi với chị nhé, chị phải đi sớm sau đó chị còn phải đi học.
 
Top