(MS156/CN) 23.6.2009 - Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình: tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch

47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Hì hì chi ko on đc mấy hôm, vừa ngồi check mờ mắt ko thấy kéo xuống đọc đc bài này...đang lo tưởng bị sao may quá phù phù, được rồi em lúc nào cũng đc :x
Cảm ơn ruồi và Sw nhiều nhé @};-
Chi Loan ơi, em nghỉ phép mấy hôm nay nên chưa chuyển tiền cho chị được. Áy náy ghê quá cơ. Mà ko hiểu sao lại bị trả lại. Bình thường em vẫn chuyển như thế.:((
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

16h30 chị sẽ có mặt tại cổng viện, đi với chị nhé, chị phải đi sớm sau đó chị còn phải đi học.
Hic, nếu thế thì em về không kịp rồi chị ạ. Bây giờ em mới vào đọc nhắn tin của chị. Em vẫn đang ở cơ quan, đi từ Lạc trung về cũng phải 5h30 mới đến nơi. Đành hẹn chị lần khác vậy, chị nhắn cho em số di động của chị nhé.
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Hic, nếu thế thì em về không kịp rồi chị ạ. Bây giờ em mới vào đọc nhắn tin của chị. Em vẫn đang ở cơ quan, đi từ Lạc trung về cũng phải 5h30 mới đến nơi. Đành hẹn chị lần khác vậy, chị nhắn cho em số di động của chị nhé.
số Tel của chị: 0904231618
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Em ghi số của chị rồi. Có gì em sẽ gọi chị nhé :x
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Chiều qua vào thăm con, con bệnh khá nặng, 7 tháng mà con như đứa trẻ 3 tháng gày gò, xanh xao. Con thở khó nhọc lắm, nhìn con ứa nước mắt, bà nội và mẹ con đang ở đấy, mình buột miệng dường như bao nhiêu cái tội con gánh cho cả nhà hết...nói chung là thương lắm các Mẹ ạ, ai có thời gian tranh thủ đến thăm con nhé.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Cả nhà ơi, tin vui nhất trong tuần. Sau mấy ngày trời các mẹ ở nhà chạy đi chạy lại để lo đủ giấy tờ cho bé Giang xin ĐTHN giúp đỡ, vẫn còn thiếu 2 mục nữa, mà ngày dự kiến mổ thì đã nay mai rồi. Ai nấy lo sốt vó vì ko làm sao mà kịp được. Em đang nói chuyện dở với metyruoi về chuyện lo giấy tờ cho con thì nhận được tin mừng từ mẹ hanguyen509 bên WTT.

Tin mới nhất về bé Giang.
Tối qua mình vào viện, con đã chịu ăn và ngủ được 1 lát. Hỏi bác sĩ thì bảo 1/7 con được mổ lần 1. Không ai chắc là con có được miễn phí không, thậm chí bí quá mình đã hỏi cả chị Manly, nhưng vẫn không rõ, nên tối qua mình đã lần mò đủ kiểu để có thể nói chuyện với Bác sĩ Hà.
Sáng nay mình qua đưa bà bé ra bưu điện Giảng Võ lĩnh 300 nghìn của 1 bạn nào đó gửi cho con.
Nhưng vì bà bé không có chứng minh thư nên mình đã nhờ maitrang trưa nay ra lĩnh hộ rồi đưa cho bà Giang. Thanks maitrang!
Hiện tại con lại đang cấp cứu. Bác sĩ Hà nói con rất yếu mà bệnh thì nặng, phải mổ 2 lần. Dự định là ngày mai 1/7 mổ lần 1 cho con, nhưng mình vừa nói chuyện với bác sĩ Hà thì có lẽ con lại phải hoãn mổ vì yếu quá!
Thông tin quan trọng nhất mà mấy hôm nay các mẹ chạy long tóc gáy: CON ĐƯỢC MỔ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
Mình vừa làm việc với bác sĩ Hà, bác ấy khẳng định, và có phần tự ái vì " Tôi đã nói với phóng viên Dân trí là cháu được mổ miễn phí, vậy mà báo viết làm sao để các anh chị lại tới xin hồ sơ đòi đưa cháu sang mổ ở Đông Tây Hội Ngộ. Như thế là ảnh hưởng uy tín bệnh viện".
Thành thật xin lỗi các bác sĩ Bệnh viện Nhi TW vì sự hiểu nhầm này ạ!

Mừng cho con gái! Con ơi cố lên để còn có sức mà mổ nhé!
Cảm ơn mẹ hanguyen509 thật nhiều nhiều nhiều :x:x:x:x
Mong cho bé Giang sớm thật khỏe mạnh để làm phẫu thuật :-*
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
19
0
0

Hanguyen

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Cả nhà ơi, tin vui nhất trong tuần. Sau mấy ngày trời các mẹ ở nhà chạy đi chạy lại để lo đủ giấy tờ cho bé Giang xin ĐTHN giúp đỡ, vẫn còn thiếu 2 mục nữa, mà ngày dự kiến mổ thì đã nay mai rồi. Ai nấy lo sốt vó vì ko làm sao mà kịp được. Em đang nói chuyện dở với metyruoi về chuyện lo giấy tờ cho con thì nhận được tin mừng từ mẹ hanguyen509 bên WTT.



Cảm ơn mẹ hanguyen509 thật nhiều nhiều nhiều :x:x:x:x
Mong cho bé Giang sớm thật khỏe mạnh để làm phẫu thuật :-*
Có em đây!
Chị em mình cùng chung tay mà chị.
Hiện tại bên WTT chưa có quyết định thành lập nhóm TTNA nên bọn em toàn hỗ trợ tự phát thôi, mạnh ai nấy đi. Chán!:(
Lúc nãy em post vài chuyện tiền nong rồi lại phải xóa đi vì sợ Mod khóa mất topic.
Việc mổ của con okie rồi. Bây giờ chị em mình chỉ lo sữa và tiền trang trải trong những ngày bé ở viện thôi.
Từ hôm tới giờ, gdinh cũng đã nhận được hố trợ từ các bố mẹ. Hôm qua em 100k + chị Hương 100k.
Hôm nay maitrang27 WTT đi lĩnh hộ 300k của 1 bạn hảo tâm gửi bưu điện + 1000k của địa phương hỗ trợ. Tổng 1,500k.
Các hỗ trợ khác em không rõ. Nhưng em nghĩ vậy là tạm đủ chi tiêu trong tuần này.
Em nghĩ mình nên tập trung 1 mối rồi đưa dần từng tuần.
Con còn 1 hộp sữa. Em Dâu tây WTT xung phong mua sữa tuần này cho con rồi ạ. Các mẹ khác để những tuần sau nhé!:)
Chiều em lại vào với con. Lúc nãy BS Hà đt cho em bảo con lại đang cấp cứu. Thương con quá!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Cảm ơn nhé Hanguyen . :x
Tyruoi nhận đc tin từ hanguyên mà nhảy chân sáo từ sáng đấy. Chị cũng sướng @};-ơn trời.
Topic này xin phép được chuyển sang các hoạt động đang làm.
Hanguyen phối hợp cùng metyruoi tiếp tục giúp trường hợp này theo cách mình vẫn làm nhé. Cảm ơn Hanguyen nhiều@};- cùng chung tay lo cho G những ngày tới.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Mấy hôm nay em bận quá, trăm sự nhờ các mẹ ở nhà chăm sóc cho con. Chuyện lên lịch phẫu thuật ntn, rồi mọi người hỏi bác sĩ Hà xem sau phẫu thuật con có đủ sức khỏe để làm phẫu thuật hàm ếch. Mình cũng phải liên hệ xin viện trợ chuyện này nữa, lịch mổ như sau ạ:

Liên hệ/ đăng ký giải phẫu Nụ Cười tại Việt Nam:
Ms. Duc Thi-Hai Nguyen, Operation Smile Program Director Vietnam (Giám Đốc Chương Trình Giải Phẫu Nụ Cười):
thihaiduc.nguyen@operationsmile.org
+84 (0) 90477 7274.
http://www.operationsmile.org/

Lịch giải phẫu Nụ Cười Tại Việt Nam:

Jul 13 - 17 Vietnam Hanoi
Jul 20 - 24 Vietnam Hanoi
Aug 10 - 17 Vietnam Hanoi
Oct TBD Vietnam Hanoi
Với lại như chú Sam khuyên thì nếu có mẹ nào quen ai ở Dân Trí, nhờ họ cập nhật lại thông tin về bé Giang được bv Nhi TW mổ giúp miễn phí 100% để giữ uy tín cho bệnh viện nữa.

@};-@};-@};-@};-
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Hì hì chi ko on đc mấy hôm, vừa ngồi check mờ mắt ko thấy kéo xuống đọc đc bài này...đang lo tưởng bị sao may quá phù phù, được rồi em lúc nào cũng đc :x
Cảm ơn ruồi và Sw nhiều nhé @};-[/QUO

Chị Loan ơi, mãi hôm nay mới chuyển tiền được cho chị. Chị chuyển dùm em mỗi bé 500k nhé.

TRANSFER
LP VNM629091
ngo thi phuong loan
0011000871618
HSBC Charity Group ung ho be Giang,
be Hiep-Thai Binh va be Duc Anh-con
co giao Hoa
IB1001275
INTERNET BANKING
1,500,000

Em cám ơn chị.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Ngày 30.06 nhận từ TK...1888 số tiền 100K của childlike mother
ngày 03.07 nhận từ TK...500K của mẹhailong số tiền 500K
Ngày 29.06 nhận từ TK....6015 số tiền 200K của mẹ Hiếu và Việt Anh
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
19
0
0

Hanguyen

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Em thông báo với các mẹ:
Cho tới tối nay, sức khỏe của con đã tiến triển khá tốt.
Con đã ăn được bột, ăn 50ml sữa/ 1 lần, ngủ được nhiều hơn. Em đã dặn mẹ Giang cho con ăn thành nhiều bữa để con không bị mệt.
Chắc con sẽ được mổ nhanh thôi.
Mừng cho con gái bé bỏng!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Bé Giang đang bị viêm phổi, thỉnh thoảng vẫn phải thở oxy, hơi thở nặng nhọc và khò khè nhiều. Bởi vậy, phải đợi cháu khỏe và bác sĩ hội chẩn lại thì mới sắp xếp được lịch mổ. Mấy ngày nay bác sĩ đã chuyển sang tiêm bằng máy, chứ không tiêm bằng tay nên con đỡ bị sốc hơn. Mẹ nói, có em bé mới vào mà đã được mổ rồi, còn cháu, đã nằm viện 2 tháng trời. Hôm 1.7 tưởng con được mổ, mẹ mừng lắm, nhưng sau đó...bị hoãn, mẹ khóc ròng! :(:(

Có những chuyện tế nhị mà em không thể đề cập ở đây, hiện giờ, bác sĩ Hà không theo dõi bệnh con nữa, mà đã bàn giao cho bác sĩ khác. Chỉ mong con sớm bình phục và các bác sĩ chiếu cố đến hoàn cảnh đáng thương của con mà xếp lịch mổ sớm! :(:(
 
19
0
0

Hanguyen

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Bé Giang đang bị viêm phổi, thỉnh thoảng vẫn phải thở oxy, hơi thở nặng nhọc và khò khè nhiều. Bởi vậy, phải đợi cháu khỏe và bác sĩ hội chẩn lại thì mới sắp xếp được lịch mổ. Mấy ngày nay bác sĩ đã chuyển sang tiêm bằng máy, chứ không tiêm bằng tay nên con đỡ bị sốc hơn. Mẹ nói, có em bé mới vào mà đã được mổ rồi, còn cháu, đã nằm viện 2 tháng trời. Hôm 1.7 tưởng con được mổ, mẹ mừng lắm, nhưng sau đó...bị hoãn, mẹ khóc ròng! :(:(

Có những chuyện tế nhị mà em không thể đề cập ở đây, hiện giờ, bác sĩ Hà không theo dõi bệnh con nữa, mà đã bàn giao cho bác sĩ khác. Chỉ mong con sớm bình phục và các bác sĩ chiếu cố đến hoàn cảnh đáng thương của con mà xếp lịch mổ sớm! :(:(
Em đi công tác mấy ngày nên không vào với con được. Chị ơi, tối hôm mùng 6 em gọi cho bà Giang hoỉ, bà bảo con khoẻ lên nhiều và ăn ngủ tốt lắm mà. Em mừng lắm!
Còn chuyện có em bé mới vào được mổ ngay, còn Giang ( và nhiều em bé khác nữa) nằm 2 tháng vẫn chưa mổ là do sức khoẻ của con ạ. Mổ tim thì các con cần phải đủ sức khoẻ mới mổ được. Giang đã 7 tháng mà được có hơn 3kg, lại bị phổi nặng, thời gian qua không ăn uống được nên sức khoẻ rất yếu.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Em đi công tác mấy ngày nên không vào với con được. Chị ơi, tối hôm mùng 6 em gọi cho bà Giang hoỉ, bà bảo con khoẻ lên nhiều và ăn ngủ tốt lắm mà. Em mừng lắm!
Còn chuyện có em bé mới vào được mổ ngay, còn Giang ( và nhiều em bé khác nữa) nằm 2 tháng vẫn chưa mổ là do sức khoẻ của con ạ. Mổ tim thì các con cần phải đủ sức khoẻ mới mổ được. Giang đã 7 tháng mà được có hơn 3kg, lại bị phổi nặng, thời gian qua không ăn uống được nên sức khoẻ rất yếu.
Cảm ơn Hanguyen nhiều nhé.
Em liên lạc với metyruoi nhé . Không tiện lắm khi viết lên đây.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Càng nghĩ đến Giang, càng thấy xót xa! Cũng còn nhiều lắm những bé bị tim bẩm sinh, nhưng nhìn Giang, sao thấy tội quá chừng. Con bé bị hở hàm ếch sâu, dễ bị viêm phổi lắm, bình thường thở đã khó rồi, thêm chứng viêm phổi, mỗi khi thở, người cứ rung lên từng cơn, chân tay tím tái. Đã thế còn thiếu cali, ca liếc gì đó, lấy máu mấy lần để xét nghiệm mà còn chưa đủ.:((

Trưa em lại đến, bs không tìm được ven ở tay, chân, phải lấy ở trên đầu để truyền thuốc. Cháu vừa ngủ chập chờn, vừa ăn sữa ngoài, không bú được vì không có hơi để mút, mẹ phải vắt sữa ra chén, nhưng sữa mẹ cũng không nhiều lắm, pha thêm chút sữa bột mà đổ vào miệng...mãi con không nuốt. Mẹ một tay cho con ăn sữa, một tay cầm ống thở oxy, nước mắt chảy thành dòng!:(

Ông nội cháu là thương binh, nhiễm chất độc màu da cam, hiện cũng đang ốm nặng điều trị ở bệnh viện tỉnh. Bà cháu cho biết, có lịch mổ đến hết tháng 7 rồi mà không có tên con! :(:)((
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Quà nhân ái đến với cô bé bị tim bẩm sinh và hở hàm ếch

(Dân trí) - Sáng 9/7, PV Dân trí có mặt tại khoa Tim mạch - viện Nhi TƯ thăm và trao số tiền 3.840.000đ cho bé Bùi Hương Giang - cô bé bị bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch trong bài: “Xin cho em: một nụ cười trọn vẹn và trái tim không tật nguyền”.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } Món quà trên thể hiện sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc báo Dân trí trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Hương Giang. Khi chúng tôi đến thăm, bé Giang đang phải thở bằng oxy do bị viêm phổi. Sức khỏe của cô bé vẫn rất yếu, vì vậy các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật vá hàm ếch và mổ tim cho bé được. Chị Hảo - mẹ bé cho biết: “Cháu đau yếu, nên hay quấy đêm, dạo này cháu lại không ăn được, nên càng ngày càng gầy và xanh. Từ hôm báo đăng bài về hoàn cảnh mẹ con em, đã có nhiều cô bác vào tận nơi thăm, mỗi người cho cháu vài trăm được gần 3 triệu rồi bác ạ”.



Mẹ con bé Giang đón nhận quà nhân ái bạn đọc gửi tặng

Có tiền của bạn đọc giúp đỡ, chị Hảo có điều kiện ăn uống bồi dưỡng lấy sữa cho con bú. Hôm nay, mẹ con chị lại được nhận gần 4 triệu của bạn đọc gửi tặng, mẹ bé Giang xúc động bày tỏ: “Em không biết nói gì hơn, nhờ các anh chị cho em gửi lời biết ơn đến các cô bác”.
Chia tay mẹ con bé Hương Giang, chúng tôi tìm đến khoa Tiêu hóa thăm và trao 1.400.000đ, cho cháu Nguyễn Văn Tiến – bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày. Trường hợp của cháu Tiến rất khó khăn do gia đình chỉ làm nông nghiệp, lại ở xa (Hà Tĩnh), bệnh của cháu thì nặng, thời gian nằm viện lại lâu. Chị Đào Thị Ngọc Mai - Điều dưỡng trưởng khoa Tiêu hóa cho biết: “Cháu Tiến bệnh nặng, nên ăn gì cũng bị nôn ra hết, suốt 3 tháng nằm viện vừa rồi, chúng tôi phải truyền đạm và nước qua tĩnh mạch để duy trì sự sống cho cháu. Tiến rất ngoan, gia đình lại khó khăn nên ở khoa ai cũng thương”.


Nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bố con Tiến mới có tiền về quê

Nhìn Tiến ngồi thở hổn hển, mặt mày xanh xao, nói không nên lời không ai nghĩ cháu năm nay đã 13 tuổi. Anh Nguyễn Văn Nam - bố cháu Tiến cho biết: “Mỗi năm, cháu đi nằm viện 3, 4 lần, mỗi lần hơn 2 tháng. Bệnh của cháu ăn khỏi mồm là nôn hết, nên người cháu yếu lắm, không có chất gì trong cơ thể. Hôm nay cháu được ra viện về nhà, em đang lo quá vì trong túi chỉ còn hơn 100 nghìn, may được Quỹ nhân ái giúp cho có tiền đi lại ăn uống. Xin cảm ơn các bác nhiều!”.
Thưa bạn đọc, số tiền 1.400.000đ bạn đọc ủng hộ trong tuần qua cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện Nhi TƯ, nhưng qua tổ Công tác xã hội của bệnh viện chúng tôi được biết trường hợp của cháu Nguyễn Văn Tiến đang rất khó khăn, cần được giúp đỡ ngay, nên đã chuyển số tiền trên trao cho gia đình cháu lấy tiền đi lại và bồi dưỡng cho cháu Tiến. Rất mong bạn đọc thông cảm và ủng hộ, chân thành cảm ơn quý vị!
Thu Hà



 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Sweet ơi chi bàn xong với ruồi rồi đó. Mình tiến hành nhé.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn

Giang hôm nay khỏe hơn, tuy nhiên, phổi vẫn còn khò khè, bác sĩ đã hội chẩn 2 lần nhưng vẫn chưa xếp được lịch mổ do sức khỏe của con còn yếu. Con cũng uống được sữa và ăn được kha khá loại bột đặc biệt dành cho bệnh nhi bồi dưỡng sức khỏe do bệnh viện phát. Bs Lan mỗi lần khám đều dặn mẹ chăm con ăn uống chu đáo để có thể đủ sức khỏe cho những ca phẫu thuật sắp tới! :x:x
 
Top