(MS156/CN) 23.6.2009 - Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình: tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Giang chuyển lên chuyên khoa, đang nằm ở phòng 8 (phòng tự nguyện) nhưng mai kia sẽ về phòng thường. Không biết phải dùng từ gì để nói về bác sỹ... cả, cứ rêu rao khắp nơi, nhà này nghèo nhưng được lên báo, có người cho tiền, nên không gọi là nghèo được, không nằm đây được, phải sang phòng khác. Còn phòng này dành cho người có tiền. :(

Hôm nay con đã ăn được 60ml sữa mỗi lần, cộng thêm 20ml sữa mẹ:x. Chân tay đã quẫy, đạp, đưa lên, hạ xuống được, mắt cũng tinh tường hơn, thỉnh thoảng nói chuyện bi ba, bi bô:-*:x. Con gầy lắm, chân tay nhăn nheo, tay trái còn phải buộc khăn vì bị vỡ ven, sưng vù, nếu không buộc khăn, con nghịch sẽ chảy máu. Con thở rất khó nhọc do đờm còn nhiều, lưỡi cứ thò ra, thụt vào như lưỡi con tắc kè...Thương lắm, nhưng thấy yên lòng và hi vọng nhiều hơn...:x:x







Em đã gửi thêm 1.000k và một hộp bánh Trung Thu mẹ ALnML gửi cho con. Cảm ơn tấm lòng của các mẹ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Ngày 5/10/2009:
Nhận của Shortee2009 tặng bé : 500k:x
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Thứ Hai tuần tới Giang sẽ xuất viện, 1 tháng sau quay lại khám, nếu sức khỏe ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ 2.

Chiều nay con ngủ suốt, mẹ lay thế nào cũng không dậy. Mẹ nói từ hôm ở phòng mổ ra, đến hôm nay con mới có giấc ngủ ngon như thế. Ngón tay cái ở bàn tay trái của con vẫn tím ngắt, gáy bị loét chưa khỏi hẳn, chân tay gầy guộc, được có 4.1kg. :(

Em gửi thêm cho mẹ ít tiền để mua sữa bồi dưỡng cho con.Mong con về nhà không khí tốt hơn sẽ chóng bình phục để tiếp tục các cuộc phẫu thuật tới. :x
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Giang về nhà ngoan lắm, chịu ăn, chịu ngủ nhưng con suy dinh dưỡng nặng quá, một tháng nữa, không biết có đủ sức khỏe cho đợt phẫu thuật tiếp theo không!:( Mẹ Giang gửi rất nhiều lời cảm ơn đến các mẹ, chúc các mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!@};-
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

:x:x:x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Mẹ con Giang dạo này vui quá, về nhà được mẹ chăm tốt, con tăng được 5 lạng:x, "nói chuyện ro ro" rồi. Lại sắp tới ngày tái khám - chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. Hi vọng lần này con sẽ không phải chờ đợi lâu như lần trước nữa.:x
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Hôm nay mẹ con, bà cháu lại dắt díu nhau lên tái khám. Đến bệnh viện từ sáng sớm, 5 lần 7 lượt con ngủ lại thức đông quá nên đến 3h chiều vẫn không siêu âm được. Lúc này mới gặp cô y tá trẻ tốt bụng đi ngang qua, chỉ sang siêu âm dịch vụ nhưng tới nơi...thì hết giờ, lại được hẹn đến thứ Hai tuần sau. Trời ơi là trời!!!:(:(:-&

Vậy là không kịp về, ba người lại thuê nhà trọ ở cổng viện chờ đến thứ Hai. Mẹ điện thoại vừa nói vừa mếu, con thì bị hành cả một ngày nên quấy khóc ngằn ngặt. :-&:-&
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Giang siêu âm rồi, vết mổ rất tốt, đợi đến 20.11 bác sĩ hội chẩn xem sẽ tiến hành ca mổ tiếp theo như thế nào. Bác sĩ Vinh là người mổ hẹp eo lần trước đã nhận lời mổ lần tới cho cháu. Mấy mẹ con vẫn trọ ở cổng viện, cháu ho và sốt vì lây mẹ. Hixx.trời lạnh thế này, nếu có được nhập viện luôn chắc cũng phả đợi để điều trị khỏi sốt thì mới phẫu thuật được.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Giang đang mọc răng nên đi tướt, lại cộng thêm ho sốt nên vào vào điều trị tại khoa tiêu hóa từ hôm thứ 3:(. Hôm nay con khỏe và đã làm xong hết các xét nghiệm nên cả nhà 4 người lại xuất viện (không nằm ở khoa tiêu hóa nữa) để thứ Hai nhập viện, vào khoa tim mạch. Hi vọng đến 31 này xếp lịch mổ của tháng tới sẽ có tên cháu:x! Em gửi mẹ cháu 500k để mua thêm sữa cho con.

Mấy tháng nay, giờ mới thấy con nở nụ cười

 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Lịch mổ của Giang là ngày kia, nhưng mai có 1 ca bị hoãn nên con được chỉ định mổ sớm.:x Từ 3h00 sáng mai sẽ nhịn ăn để mổ. Cầu mong mọi việc được suôn sẻ!:x
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Cầu cho ca mổ thành công tốt đẹp và bé mau hồi phục sức khỏe :cstt09:
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Cầu Trời cầu Phật cho ca mổ thành công, mong tin con và luôn khẩn cầu cho con.Từ khi sinh ra con phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Mong tin tốt lành của con.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con. Chúc cho ca mổ thành công. :x:x:x

:cstt02:
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Mong tin tốt lành@};-
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Cảm ơn cả nhà đã gửi lời chúc an lành đến con:x. Giang đã mổ xong và đang ở phòng hồi sức, mẹ vẫn chưa được vào thăm. Chúc con sớm bình phục:-*!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Sức khỏe của con lần này tốt hơn nhiều ca mổ trước, từ hôm qua con đã tự thở được:-*, không còn phải thở máy nữa nhưng chưa ăn được chút nào, vẫn truyền dịch thôi.

Tiếp tục cầu mong những điều tốt lành nữa sẽ đến với con, để sau khi có một trái tim khỏe mạnh, con sẽ phẫu thuật để có được một nụ cười trọn vẹn!:x
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Giang mấy hôm nay bị viêm phổi, ho nhiều, khó thở lắm, thường xuyên phải khí rung, cộng với việc sau phẫu thuật bị hở van ba lá nặng:( (trước khi mổ con không bị bệnh này) nên sức khỏe yếu và ăn uống kém lắm. Tuần sau hội chẩn lại thì mới biết là có phải mổ lại hay không:-&?? Ôi trời ơi, hỏi chuyện con, nhìn con cười mà đau lòng lắm:(! Hơn 1 tuổi mà người bé tí xíu, không lẫy, không bò, không ngồi, đằng sau gáy thì lõm lại do phải nằm nhiều, chỉ khó nhọc thở và khóc.:( Thương con, thương mẹ con mà không biết phải làm sao nữa!!! Nỗi buồn về bệnh tình của các con ám ảnh cả trong giấc ngủ!

Hôm qua thay mặt cstt gửi 500k để mẹ mua thêm sữa cho con!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Sức đề kháng của Giang yếu quá, bị viêm phổi nặng mãi không khỏi, khó thở, không ăn được, cứ lúc thì ở khoa Tim mạch, sau lại chạy xuống khoa cấp cứu ngoại, đến tối nay mới được ngủ với mẹ. Tội quá! :( Hi vọng tuần này sức khỏe con sẽ khá hơn!

Việc phẫu thuật gây ra tình trạng hở van ba lá, nhưng bác sĩ nói là không phải mổ lại, cứ để con lớn thì nó sẽ tự liền?! Không biết có phải không nữa? :(

Hixx...chiều nay, là một buổi chiều rất tệ!:(
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Xin cho em một nụ cười trọn vẹn - Bé Bùi Hương Giang Yên Thủy, Hòa Bình

Hôm nay không vào thăm con được, điện thoại cho mẹ, nghe giọng mẹ thấy vui vẻ hơn. Trộm vía, sức khỏe con đã khá hơn, hơi thở nhẹ nhàng, không còn khò khè nữa, ăn ngủ tốt rồi. Nếu không có gì thay đổi, tuần tới có thể con sẽ được xuất viện.

Một cuộc phẫu thuật nữa, con sẽ có nụ cười trọn vẹn! Năm mới đến rồi, cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với con! :-*
 
Top