(MS167/CN) 07.09.2009 - Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

1,557
0
0

Camellia

New Member


Chuyến đi Khe Nhồi vừa qua, chắc nhiều người còn nhớ ngay lúc dừng chân ở trạm chung chuyển đồ lên xe tải, ở nhà dân mà chúng ta để đồ tránh mưa ven đường, có một cậu bé có cái bụng chướng to.

http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1742

Cậu bé ấy tên là Đinh Văn Hoàng, 4 tuổi bị măc chứng bệnh gì đó mà khiến bụng ngày một to ra khiến bé rất đau đớn. Bé Hoàng là con duy nhất trong một gia đình rất nghèo. Mẹ bé, Trần Thị Thê (sinh năm 82) khi được hỏi về con kể mà rơm rớm nước mắt, nói từ nhỏ cháu đã bị chướng bụng, luôn đau, quấy khóc hàng đêm, hầu như không chịu ăn gì, ngủ cũng rất ít. Gia đình đã đi khám ở BV huyện nhưng các bs ở đây đều không chẩn đoán được đây là bệnh gì và lại trả về. 4 năm trôi qua là 4 năm cả gia đình cháu bé kiệt quệ về kinh tế và sức lực, người mẹ trẻ gầy rạc người vì trông và thương con, chẳng dám tính sinh thêm con.

Chuyến đi vừa qua, một số bác sĩ viện Nhi TW đi cùng đoàn CSTT có thăm khám cho cháu và bước đầu nhận định đây có thể là bệnh gan to, lá lách to (Do điều kiện không có máy móc thiết bị nên bs chỉ thăm khám bên ngoài được) và bệnh này có thể chữa được (phẫu thuật). Biết được điều đó, mẹ cháu mừng muốn khóc và rất mong muốn được giúp đỡ để con mình có cơ hội được sống vì gia cảnh nhà cháu rất nghèo không có tiền để đưa con đi mổ.

Hiện tại, qua trao đổi với gia đình, mẹ cháu nói với mình chỉ mong cháu được khám đúng bệnh để tìm ra cách chữa trị. Gia đình sốt ruột muốn chữa bệnh cho con ngay, và còn bi quan tới mức chấp nhận nếu mổ cho cháu, có thể cháu sẽ may mắn sống sót hoặc có chết cũng phải chịu vì họ đã quá mệt mỏi.

Vậy mình đưa thông tin này lên diễn đàn đề xuất được giúp cháu bé. Các việc phải làm theo mình hiện sẽ là liên hệ với bác sĩ đúng chuyên môn khám cho cháu, khi phát hiện đúng bệnh sẽ cố gắng tìm được BS có thể phẫu thuật được giúp cháu và xin mổ miễn phí.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nhà bé rất nghèo, nên các chi phí còn lại (đi lại, ăn ở…) mình sẽ quyên góp thông qua diễn đàn và các nguồn đóng góp khác để giúp gia đình bé. Điều thuận lợi là bố mẹ cháu đều nói được tiếng Kinh, đi lại cũng không khó khăn lắm (so với trường hợp bé Lở).

Mình đã liên hệ với bác sĩ Nhi hôm trước khám cho cháu lúc ở bản Nhồi và bác sĩ nói là cứ đưa lên khám ở viện Nhi như bình thường. Hôm qua bố mẹ cháu đã gọi cho mình và nói sẵn sàng đưa con ngay lên trong ngày thứ hai (hôm nay) để khám bệnh.

Tuy nhiên, mình thấy hơi gấp gáp vì chưa thu xếp được người trực tiếp giúp đưa cháu vào Nhi khám. (Cả tuần sau mình bận đào tạo của công ty nên không thể tranh thủ trong giờ hành chính được). Do vậy mình mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người để cứu cháu, mà trước mắt là giúp gia đình cháu đưa cháu vào viện khám sáng thứ ba này (ngày mai 8/9).

Cả nhà ơi cố gắng giúp cháu nhé, đừng để một cái chết dần mòn đang diễn ra trước mắt chúng ta !

Ai giúp được đưa cháu vào Nhi khám ngày mai, vui lòng liên hệ với Cam nhé (pm hoặc gọi điện thoại cho mình : 090-320-1180 để trao đổi nhé. Xin cảm ơn lắm lắm!

--------
Hình: 1. Chị Trần thị Thê và con trai - cháu Đinh Văn Hoàng với cái bụng chướng to
2. Các bác sĩ Nhi trong chuyến đi Khe Nhồi vừa qua đang thăm khám cho cháu Hoàng.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Chị ơi, em thì ngày thường ban ngày không giúp bé được rồi. Trông bé mà thương quá! Hy vọng là bệnh của con không phức tạp. Chiều nay đi làm về em sẽ chuyển vào tài khoản chị Loan 200K để góp phần giúp đỡ con ạh.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Cam ơi, chị thật vô dụng không đi đâu trong giờ được:(
Chỉ biết góp 1 chút chung tay giúp cháu được chữa bệnh. Chị chuyển 200k vào tk c.Loan nhé.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Ngày 07.09 nhận từ người ẩn danh, hồi hướng công đức đến Mẹ_Piggy Đinh Lệ Chi (1974-2009) số tiền 500K để giúp đỡ cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Ban ngày em cũng chịu rồi, nếu cháu phải nhập viện thì buổi tối em chạy qua, chạy lại được. Em đã nhờ Thư rồi, sáng mai nếu gia đình cháu xuống kịp, sau 9h em Thư sẽ giúp đưa cháu đi khám.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Mit Nem ơi! Kíu kíu!!!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Cảm ơn Cam đã liên hệ lo vụ này.
Đừng quá lo lắng nếu không có ai thì gia đình sẽ tự làm đc mà. Khó khăn quá ở gần đó có chị Sông Cấm có thể nhờ chị đảo qua em nhé.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Chị Cam ơi, sáng mai em sẽ qua nhé. Khoảng mấy giờ gia đình bé sẽ đến hả chị? Em chưa vào khám trong viện Nhi bao giờ nên chưa rõ lắm thủ tục, có gì vào đấy tìm hiểu dần vậy.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Chị Cam cứ hay quá lời lại gây hiểu nhầm:D. Sáng mai nếu chị Sông Cấm đi được thì tốt còn nếu ko ai đi được nữa thì em đi sang viện Nhi phụ Thư nhé, vì em mới đi chơi 2 tuần về nên cũng bận lắm.

Vừa pot xong thấy em Chíc đi được, vậy Chíc đi nhé, cảm ơn Chíc nhiều.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Chị Cam cứ hay quá lời lại gây hiểu nhầm:D. Sáng mai nếu chị Sông Cấm đi được thì tốt còn nếu ko ai đi được nữa thì em đi sang viện Nhi phụ Thư nhé, vì em mới đi chơi 2 tuần về nên cũng bận lắm.

Vừa pot xong thấy em Chíc đi được, vậy Chíc đi nhé, cảm ơn Chíc nhiều.
Giờ mình mới mò mẫm được vào cũng mong chung tay với mọi người giúp em bé Khe Nhồi. Ngày mai như vậy có Chíc Chíc và Thư đi khám cùng con rồi nhỉ. Cơ quan mình gần Viện Nhi mình sẽ theo dõi có gì sẽ chạy qua.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Tình hình là em gọi lên nhà người họ hàng nhà bé Hoàng, dù đã dặn là sáng mai hãy xuống, nhưng thấy bảo nhà cháu đã xuống Hà Nội từ chiều, mà giờ em cũng chưa biết là ở đâu đêm nay. Hic! Chả có điện thoại liên lạc gì cả. Em đã dặn là khi nào xuống thì gọi cho chị Cam hoặc chị Hạnh (Mit Nem), em đã cho số, cho nên giờ chỉ còn biết chờ nhà cháu gọi thôi. Chắc sáng mai nhà cháu sẽ liên lạc với em hoặc Mit Nem để vào Nhi khám. Mit Nem ơi trực chiến nhé, khi nào nhận điện thoại thì sắp xếp người đưa vào viện cùng sáng mai nhé.

Cám ơn mọi người đã quan tâm và chung tay góp sức. @};-@};-
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Người ta xuống từ chiều là đúng rồi. Trừ hao và sáng mai vào BV sớm xếp hàng chứ, ko đông lắm. Người ơ quê bao giờ cũng thế mà em.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Nhà mình ơi khám thẳng ở Nhi thi fcó mà đợi đến trưa mất, nên để tiết kiệm tg cho các mẹ đưa con đi mọi ng liên hệ trước với bác sĩ noi khám cho bé đi sẽ có ngừoi dẫn vào ( tức là có đường đi tắt ) các mẹ ạ, Em giờ ở tận Nội Bài, ko chạy được bao giờ, nên trăm sự nhờ các mẹ dưới đó.
Ngày mai chúc một ngày may mắn để con khám thuận lợi và có hướng điều trị tốt nhất.
@ Mẹ nào đưa con đi : ứng cho em 200k giúp con , em sẽ gửi lại sớm nhất ạ:x
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Thê, mẹ bé vừa gọi cho em, nói rằng hai mẹ con đang ở Việt Trì. Sáng mai sẽ vào viện ở Việt Trì để xin giấy giới thiệu chuyển viện. Bé Hoàng hiện đã có thẻ khám chữa bệnh miễn phí. Hai mẹ con bé chắc chiều mai mới có mặt ở viện để khám được.

Khi mẹ con bé xuống, sẽ gọi cho Mit Nem, Mit Nem liên lạc với Kuku xem đã liên hệ bác sĩ thế nào rồi cùng bàn với người nhà mình xem giúp mẹ bé đưa bé vào khám với nhé. :x:x


Em thật xấu hổ vì chả làm được việc gì ra hồn, huhu.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Thê, mẹ bé vừa gọi cho em, nói rằng hai mẹ con đang ở Việt Trì. Sáng mai sẽ vào viện ở Việt Trì để xin giấy giới thiệu chuyển viện. Bé Hoàng hiện đã có thẻ khám chữa bệnh miễn phí. Hai mẹ con bé chắc chiều mai mới có mặt ở viện để khám được.

Khi mẹ con bé xuống, sẽ gọi cho Mit Nem, Mit Nem liên lạc với Kuku xem đã liên hệ bác sĩ thế nào rồi cùng bàn với người nhà mình xem giúp mẹ bé đưa bé vào khám với nhé. :x:x


Em thật xấu hổ vì chả làm được việc gì ra hồn, huhu.
Chị nói thế này làm em đang tìm xem có cái lỗ nẻ nào không để chui xuống đấy :D:x
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Thôi thôi các em đừng nói như vậy nữa. Chíc chíc thức gì mà khuya thế.
Như vậy là gia đình thực sự có ý thức tốt, đã không hoàn toàn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác. Có thẻ bảo hiểm sẽ đỡ được một phần chi phí nhất định nào đó.
Nhân đây chi cũng xin nói với mọi người rằng cá nhân chi ko đồng ý với quan điểm khi chúng ta giúp đỡ các bé khám chữa bệnh đi tắt về ngang hoặc quá bao bọc . Chúng ta giúp sẽ giúp kinh phí khám chữa bệnh cho từng bé để con có thể phát hiện bệnh, hoặc tốt hơn nữa sẽ có kinh phí chữa bệnh. Tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ theo giúp từng mức độ khác nhau, ví như bé bỏ rơi ko ai chăm sóc, hay gia đinh neo đơn, gia đình dân tộc ko thông thạo tiếng Kinh....
Chúng ta cứ để các bé được khám đúng như mọi bé khác. Sau đó chúng ta sẽ hơn người khác là lấy ý kiến chuyên môn của bs giỏi mà ta tin cậy ta quen biết.
Mấy nguyên nhân
1. Trong muôn vàn bệnh nhân nhi ai cũng có thứ tự của mình . Nhỡ khi chúng ra chen lấn mà vô tình xô đẩy một bé khác chậm lại mà bé đó cần đc khám hơn thì sao. Cũng như mình và Chị Tâm đi nhờ vụ bệnh Tim. Mình và chị Tâm ko thực lòng muốn chen ngang chỉ cần đc mổ đúng lịch. Hai chi em cứ trăn trở rằng nếu vì mình chen cho bé A để bé B nhỡ mất cơ hội thì thật tội nghiệp.
2. Không tạo sự ỷ lại của người được giúp đỡ, như thế làm hư đối tượng là điều tối kị trong công tác hoạt động xã hội.
3. BS vô cùng bận rộn , mình chỉ hỏi bác khi bệnh cần sự chẩn đoán tin cậy. Khi đi đúng tuyến xong xuôi mình có thể nhờ ng mà mình quen ngó qua cho mình và cho một lời khuyên. Bao năm làm với BS Hiếu ở Viện tim chị và Ánh đã cố gắng tránh sự làm phiền bs.
4. Không ngại khó ngại khổ nhưng thực sự các mẹ rất bận hãy xuất hiện khi thực sự cần thiết đó là điều tốt nhất. Tránh việc làm quá sức rồi căng quá mà bỏ cuộc. Bởi vì đây là một góc nhỏ của cuộc sống, ko có sự ràng buộc nào cả. Giảm đi hay mất đi đều thiệt thòi cho các bé sau này.


Mấy lời chi góp ý ko phải vì trường hợp này mà chi muốn mọi người ở đâu đó , nhóm hội nào đó cùng nghiên cứu xem chi nói đúng hay sai mà thôi. Mong tình thương và sự nhiệt tình luôn bền bỉ luôn dài lâu.

Quay trở lại việc của em bé chướng bụng.
Cam bận quá, Mit Nem giúp chị lấy số của bác sĩ để khi cần chúng ta nhờ.
Nếu vẫn làm theo cách của mình thì bạn nào tiếp nhận trường hợp này liên hệ với bác sĩ trực tiếp không gọi qua gọi lại như thế Cam nhé. Vùa phiền bác sĩ, phiền kuku mà việc dắt dây ko cần thiết.
Mong mọi người đừng giận vì những lời góp ý của chị.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Gia đình cháu bé vừa gọi điện báo em là vừa xuống đến viện Nhi, em đã nói gia đình tự vào mua phiếu khám rồi nhưng giờ là gần 11h30 nên chắc phải đầu giờ chiều mới khám được. Sau khi hội ý với bác Lg thì em đã gọi điện nói em Chic Chic đi giúp đỡ gia đình và em đã dặn CC mọi điều cần làm rồi chị Cam yên tâm nhé. Em vẫn trực điện thoại để cần gì gấp sẽ làm.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Trưa nay sau khi chị MN gọi, em vào viện luôn. Lúc vào thì thấy bố cháu đã làm xong giấy đăng ký khám cho cháu rồi. Khi khám ở phòng cấp cứu, bs yêu cầu xét nghiệm máu và chụp X-quang nhưng phải chờ đến 1h30 bộ phận xét nghiệm làm việc mới làm được.
Em có nói chuyện qua với bố mẹ cháu, cháu bắt đầu bị khi được 9 tháng. 1 tuổi cháu đã khám và điều trị ở viện Nhi một tuần, bs cho truyền máu thì người có hồng hào lên nhưng bụng vẫn to. Sau khi về nhà, bố mẹ cháu có đưa cháu khám lại ở bệnh viện huyện và tỉnh, các bs bảo xét nghiệm bình thường nên gia đình cũng không khám lại nữa. Em xem giấy tờ khám bệnh cũ thì có thấy ghi bệnh là huyết tán. Sau khi chữa ở bệnh viện về không đỡ, nghe mọi người mách, bố mẹ cháu cho cháu uống thuốc Nam từ 1 tuổi đến giờ. Trộm vía, cháu rất ngoan, lễ phép. Cháu vẫn ăn ngủ bình thường, đi lại được ít vì đi một lúc là kêu mệt. Cháu hơi còi (4 tuổi được 11kg nhưng cái bụng chắc cũng mất mấy kg rồi, da xanh, môi bợt)
À, tên cháu là Đinh Tiên Hoàng chứ không phải là Đinh Văn Hoàng (hix, chẳng phải do cái tên nổi quá không nữa), tên này là do ông bà cháu đặt, mẹ cháu bảo với em thế.
Bố bé có vẻ nhanh nhẹn. Sáng nay cả nhà và ông ngoại đi taxi từ Việt Trì xuống. Em hỏi sao không đi xe khách, Thê bảo: lần trước đi xe khách bị thả giữa đường, chẳng biết là đâu nên lần này mới đi taxi.
Ngày mai cty em có việc nên em tranh thủ chạy về cty một tí, em dặn bố mẹ Hoàng là khi nào xét nghiệm xong, kết quả thế nào thì gọi điện cho em, em sẽ vào.
Em xin báo cáo tình hình sơ qua thế ạ. Có gì em sẽ update sau.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hãy cứu cháu bé bị bệnh chướng bụng ở Khe Nhồi

Chiều nay, sau khi có kết quả xét nghiệm máu, các bs đã cho bé Hoàng nhập viện. Kết quả xét nghiệm vẫn là thiếu máu huyết tán. Em có hỏi bs về bệnh của bé thì bs nói đây là bệnh khó chữa, bệnh này nó kéo theo nhiều thứ: gây xơ gan, phình gan, phình lá lách... Đúng ra ngay từ khi phát hiện, phải cho đi truyền máu thường xuyên, liên tục 1 tháng/ 1 lần. Nói chung là rất khó khăn.
Hiện giờ bé Hoàng nằm ở Buồng số 2, khoa huyết học (tầng 5, nhà 8 tầng). Giường thứ 3 từ cửa vào, bên tay phải. Do bệnh nhân đông nên 2 bé phải nằm chung giường. Mẹ nào có thời gian tranh thủ vào thăm bé nhé, bé ngoan lắm.
Lúc làm thủ tục vào viện, cô bs lại bảo: sao đặt tên phạm húy thế :(
 
Top