(MS179/CN)09.10.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009

60
0
6

bobim2

Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Mấy cái ghế nhựa là cô Lý đi mượn hàng xóm về tiếp khách cho nó sang chứ thật nhà không có thứ gì có giá trị, thôi thì trời cũng không lấy đi của ai tất cả mà cô Lý đã có 1 đứa con trộm vía cũng sảng láng lanh lợi lắm hy vọng sau này đỡ đần báo hiếu được cho mẹ.
 
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Nếu không có gì phát sinh thì đến tháng 6 năm 2010 chúng mình sẽ tiếp tục đóng tiền học hè cho con, tháng 09 năm 2010 đóng tiền năm học 2010-2011. Xin phép các mẹ được tổng kết đợt 1

Thu
Ngày 24.10 nhận từ enzo115 số tiền 500K cho bé
Ngày 29/10/2009: -Nhận của Shortee2009 tặng bé: 500k
Ngày 29.10 nhận 300K của Thảo Sông Hoài
Ngày 29.10 nhận 200K của Mít và Nem
Ngày 04.11 nhận từ TK số tiền 200K của Sông Cấm
Nhận 500K của mẹ AnhVu
Nhận 200K của mẹ Hiếu và Việt Anh
Tổng thu 2400K
Chi
Ngày 07.11
Tiền phụ phí của con 1 năm hết 747k, mẹ đã đóng 600k, còn lại 147 và 7 tháng tiền ăn, cô Hạnh và cô Phương vô cùng nhiệt tình, sau khi tạm biệt mẹ con Tâm, đã gọi cả chú kế toán của trường đến, viết phiếu thu đầy đủ.
1. Phụ phí: 147k
2. Tiền ăn: 5k x 22 bữa/tháng = 110k x 7 tháng = 770k
3. Tiền mua đồ: 397k
Cộng (1+2+3):147 k + 770k + 397k = 1.314k

Tổng còn 2400K- 1314K = 1086K
Số tiền này sẽ tiếp tục đc sử dụng trong lần tới. Nếu thiếu sẽ trích quỹ chung.
Xin cảm ơn các bố các mẹ.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Lại bị bỏng à, chán quá! không biết bé có cơ địa sẹo lồi không? TR thấy chỗ bỏng có bị nổi lên các cục sơ cứng không? Nếu bé bị cơ địa sẹo lồi để mình liên hệ với Nữ xin một ít băng chuyên dụng của của BV bên Mỹ cấp cho Tú đang dùng chưa hết.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

TR thấy chỗ bỏng có bị nổi lên các cục sơ cứng không? Nếu bé bị cơ địa sẹo lồi để mình liên hệ với Nữ xin một ít băng chuyên dụng của của BV bên Mỹ cấp cho Tú đang dùng chưa hết.
Chị ơi, chị xem trong ảnh nhé, chỗ khuỷu tay trái của cháu có vết sẹo lồi lên, vết thương cũng lành hẳn rồi nên cử động tay bình thường, còn chỗ bỏng ở ngực thì nhẹ hơn, không đáng ngại chị ạ. :x
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Hiihiii...Điện thoại cho cô giáo Phương xong mà cứ bò ra cười. Chả là, vì nhà mình nộp tiền ăn - học cả năm cho cháu, nên ngày nào mẹ nó cũng cuốc bộ đến nhà cô thắc mắc nếu cháu không đi học thì làm thế nào?, rồi có ý "đòi" lại:D. Nghe cô giáo kể em mới nhớ, sau hôm đi BG về, có đợt rét, mẹ nó gọi điện hỏi: chị ơi, mưa rét thế này con em không đi học, đóng tiền rồi thì nhà trường giữ hết à? :d

Chơi với người dở chả biết lối nào mà lần, không trả cho nó, nó nổi điên lên, ném đá vào nhà hoặc đứng ngoài cổng ngõ mà chửi vọng vào thì mệt. Bởi thế, nhà trường đã hoàn lại số tiền mình đã đóng cho mẹ nó, để nộp theo tuần, cứ buổi nào con đi học tính tiền buổi đó:D:D.

Mẹ nó khôn hết cả phần của người dở. Hixx:-&
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Lý rất hay điện thoại, gần như tuần nào cũng gọi, tối qua lại gọi nữa, chỉ với mỗi lý do: "chúng em biết ơn các chị lắm, em gọi để hỏi thăm sức khỏe của các chị, chúng em gọi nhiều các chị đừng giận nhé, đừng đổi số điện thoại nhé,"...&... Giọng nó nghe có chút tưng tửng của người dở nhưng lại rất thật thà, đáng mến. Lần nào gọi cũng bảo con đọc thơ, rồi hát hò (tiền điện thoại không phải trả:D), rồi...xin số của bobim2 (may mà hôm đó bobim2 không đọc cho nó, không thì nửa đêm nó điện thoại, xui con gọi "bố" thì tiêu:D).

Nó cứ nhất nhất đòi cho em địa chỉ của các chị để đến Tết chúng em mang gà, gạo nếp,... xuống cảm ơn. Không thì để sang năm, vào mùa vải, chúng em hái xuống biếu các chị. Nói với nó, các chị đông lắm, mấy trăm người, ở khắp dải chữ S, qua cả biên giới, em có đủ để chia không, có đi được không? Nó trả lời, nhà chúng em có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, các chị chia nhau mỗi người một ít, không đi được thì em gửi bưu điện. :)Hixx...

Các con ngoan, khỏe, bố mẹ các con luôn quan tâm, biết ơn - dù chúng mình làm từ thiện - không phải để cầu họ nhớ ơn - nhưng mỗi lần nghe họ chuyện trò, hỏi thăm, thật sự thấy ấm áp và càng trân trọng những việc mà gia đình CSTT chúng mình đã, đang và sẽ làm biết bao. @};-
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Lý rất hay điện thoại, gần như tuần nào cũng gọi, tối qua lại gọi nữa, chỉ với mỗi lý do: "chúng em biết ơn các chị lắm, em gọi để hỏi thăm sức khỏe của các chị, chúng em gọi nhiều các chị đừng giận nhé, đừng đổi số điện thoại nhé,"...&... Giọng nó nghe có chút tưng tửng của người dở nhưng lại rất thật thà, đáng mến. Lần nào gọi cũng bảo con đọc thơ, rồi hát hò (tiền điện thoại không phải trả:D), rồi...xin số của bobim2 (may mà hôm đó bobim2 không đọc cho nó, không thì nửa đêm nó điện thoại, xui con gọi "bố" thì tiêu:D).
Huhu, em ko đọc đoạn này, trưa nay vừa cho số rồi :D, nhưng em kịp nhắn nhủ là chỉ gọi cho chị Kim Anh thôi, số em cho chỉ để dự phòng :p

Nó cứ nhất nhất đòi cho em địa chỉ của các chị để đến Tết chúng em mang gà, gạo nếp,... xuống cảm ơn. Không thì để sang năm, vào mùa vải, chúng em hái xuống biếu các chị. Nói với nó, các chị đông lắm, mấy trăm người, ở khắp dải chữ S, qua cả biên giới, em có đủ để chia không, có đi được không? Nó trả lời, nhà chúng em có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, các chị chia nhau mỗi người một ít, không đi được thì em gửi bưu điện. :)Hixx...
Chị ý cũng bảo em thế, nhưng em bảo cứ chuyển hết cho chị Kim Anh :p
------
Hôm nay theo chỉ đạo của metyruoi, em vào viện bỏng gặp hai mẹ con chị Lý. Hai mẹ con nhập viện bỏng ngày 12/3, chị Lý nói có mang theo hơn 1 triệu thì nộp viện phí hết 1.400k có đưa em xem tờ thu phí:


Em hỏi tổng có 1.250k, còn 200k ko có phiếu thu a`, chị ý bảo, họ bảo đóng 1.450k, nhưng em chỉ có 1.400k đưa họ, rồi họ đưa em 2 cái giấy này, hix.
Bảo từ hôm nhập viện cũng ko biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ biết là sẽ mổ vết sẹo. Em nhắn là thứ 2 bác sĩ khám xong, thông báo kế hoạch thế nào thì nhớ aloo báo chị Kim Anh, chị ý bảo em biết gì đâu, để em đưa số của chị Kim Anh cho bác sĩ khám để bác ý báo tình hình cho chị KA.
Mấy hôm vừa rồi cũng được y tá giúp quyên góp các phòng được ít tiền đủ chi phí ăn uống mấy ngày qua. Chị ý còn bảo cháu mổ ở đây chắc còn nằm lâu, chi phí tốn kém, mong các cô giúp đỡ (nghe câu này ai bảo chị ý hâm nhỉ :).
Trộm vía, Tâm ngoan lắm, ngủ dậy uống hết veo 2 hộp sữa tươi, uống xong ra gần em ngồi tựa vào muốn được ôm lắm ý, ôm bé trong lòng mà thấy tội quá. Hai mẹ con lôi nhau lên đây chẳng có gì cả :(, đến nước uống cũng toàn vác cốc đi xin các bố mẹ khác trong phòng.
Ảnh Tâm đây ạ:

Em chụp vết sẹo ko để flash nên hơi khó nhìn:

Khi vào em đã mua nửa cân ruốc dặn mẹ sáng mua bánh mỳ hoặc xôi để ăn, trưa và tối thì để ăn với cơm; bánh và sữa tươi cho Tâm; và chuyển 300k cho mẹ, dặn đấy là tiền ăn cho các ngày tới.
Nhà em cũng gần viện Bỏng nên tuần sau lúc nào tiện em sẽ lại ghé qua xem hai mẹ con thế nào.
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Tối qua em có vào thăm Tâm, Tâm đã mổ được 2 hôm rồi, cô y tá bảo sau 2 tuần nữa bác sĩ xem vết mổ thế nào, nếu ổn thì sẽ tháo chỉ và cho về nhà, còn nếu ko thì sẽ phải ở thêm. Tay Tâm giờ phải nẹp lại để định hình, ko bé hay nghịch quá, dễ làm chệch và ảnh hưởng đến vết mổ. Tâm mổ xong nhưng ngoan lắm, thích hát và đọc thơ lắm, hai mẹ con đi chơi loanh quanh các phòng suốt, có khi quen hết các tầng ý chứ :D.
Tiền đưa hôm trước chị Lý đã mua một hộp Pediasua loại nhỏ và thuốc theo yêu cầu của bác sĩ, chị Lý bảo giờ hết tiền rồi, nên em đã chuyển tiếp cho chị Lý 300k để lo tiếp cho con trong tuần tới.
P/S: Em được chi Lý đi tuyên truyền với cả dãy là nhà báo, hết tiền thì đi rao mượn điện thoại để gọi cho cô nhà báo mang tiền đến, ôi em ko biết cười hay mếu nữa :D
 
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Ngày 21.03 nhận từ tk .. 200 k của chelam
cảm ơn hienvth va ruồi
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Tình hình là tay Tâm đã cắt chỉ, nhưng vẫn được nẹp lại để định hình, tránh lúc Tâm nghịch ngợm vung tay lung tung. Trộm vía con bé ngoan ngoan, lon ton chạy chơi cả ngày, mai bác sĩ cho về rồi. Sáng sẽ làm thanh toán xuất viện luôn, vì bé có bảo hiểm và lại thuộc diện hộ nghèo, nên chắc khoản nộp ban đầu được trả lại một phần. Nhưng vẫn cẩn thẩn, sợ 2 mẹ con ko có tiền về, nên em đưa cho mẹ bé 300k, dù ko dùng ngay thì cũng để chi trong giai đoạn Tâm mới ra viện. Các bố, mẹ yên tâm về 2 mẹ con nhé :)
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)

Lý nó dở người, không biết đâu là sáng, tối, tra tấn điện thoại bất kể giờ giấc. Đã thế lại thích đi tuyên truyền, hàng ngày đi nhặt rác khắp nơi, đến đâu cũng buôn chuyện và thế là mỗi lần CSTT về Sơn Động là cả đoàn người kéo đến.

Năm trước lên nộp tiền học cho con nó xong, cả tuần liền nó đến trường ăn vạ, đòi cô giáo trả lại tiền ăn, vì lỡ mưa bão k đi học đường, nhà trường không trừ tiền, ăn chặn mất của mẹ con nó. Không trả không được vì ngày nào nó cũng lèo nhèo, mà không làm nó vừa ý, thế nào nó cũng chửi hoặc ném đá. Năm ngoái cô Phương là giáo viên chủ nhiệm, thỉnh thoảng gọi điện cho cô lại nghe phàn nàn về cái sự trái tính, trái nết của nó. Đến mệt. Lần này ba, bốn, năm mặt một lời, có cả cô giáo, kế toán nhà trường, nó và mấy người nữa, em nói thẳng tưng: nếu nó đến đòi tiền nhất định nhà trường không trả, vì đó là tiền của CSTT chứ không phải tiền của nó và nói là CSTT chỉ nộp tiền ăn 1 tháng 1 thôi, tháng sau ăn hết bao nhiêu CSTT sẽ gửi lên bấy nhiêu. Hoặc nếu nó lại làm quá, thì bảo là đã trả lại hết tiền cho CSTT rồi, muốn cho con đi học thì đóng tiền vào, chứ tiền đâu ra mà trả.

Dặn đi, dặn lại nó không được đi ngồi lê, đôi mách, thế mà về đến nhà, nó lại điện thoại ời ời, không nghe máy, nó gọi cho bằng được cho hienvth, kêu là chị KA nhờ cái này, cái kia nhưng gọi chị ấy không được. Bực mình quá, em gọi lại mắng cho 1 trận, cấm không được điện thoại làm phiền ai. Ai đời, nửa đêm khuya khoắt, nó gọi cho 1 anh ở báo PN, kể chuyện con cái, chuyện ốm đau, kêu là em đang cho cháu khám bệnh ở HN, anh ra đâu, ra đâu đón em vì em không biết đường. Thế là vợ anh ấy ghen tuông làm ầm ĩ lên. hixx... Khốn khổ.

Thế nhưng con gái nó lại thông minh, nhanh nhẹn, học hành thông minh, thuộc làu làu chữ nghĩa, bài hát cô dạy và đọc vanh vách những bài thơ dài loẵng ngoẵng mẹ nó viết.

Nếu các mẹ nhà mình muốn xả street thì gọi cho nó, và cho nó số điện thoại, sẽ được nó "quan tâm chu đáo" lắm:D:D

Đây là phiếu thu tiền học của Tâm, ngoài ra, CSTT còn mua cho mẹ con nó quà, bánh và một ít đồ dùng như đã post ở topic này http://chiasetinhthuong.org/diendan/newreply.php?do=postreply&t=3074





Tâm ngồi khoanh tay ngay ngắn ở đầu bàn phía bên phải đấy ạ. Tay cháu cũng đỡ sẹo rồi.
 
Top