(MS190/CN) 12.11.2009 - Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

499
0
0

Shortee2009

New Member
Sọt mới đọc bên DT ... rinh qua bên này coi chúng ta có thể giúp được gì cho bé không? Trường hợp của bé thấy cũng nặng à, nếu được thì chúng ta cùng chung tay giúp bé ... càng sớm càng có nhiều hy vọng.

Thứ Năm, 12/11/2009 - 10:12 AM
Bình Phước
"Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

(Dân trí) - Đang vui đùa cùng cha mẹ, bỗng nhiên cháu ôm lấy ngực rồi gục xuống, mắt trợn trừng, miệng há hốc liên tục ngáp ngáp như cố hớp lấy không khí. Ôm lấy đứa con thơ vào lòng, người mẹ luôn tay vuốt lưng và ngực con, hai hàng nước mắt chị lăn dài.


Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cháu có thể sẽ chết bất kỳ lúc nào nếu không được mổ kịp thời



Trong căn nhà cấp 4 trống trơn trên tay người mẹ trẻ là cháu bé còi cọc với đôi mắt đen tròn, môi và các đầu ngón chân, ngón tay tím ngắt, lồng ngực nhô cao một cách bất thường. Đã 2 tuổi đầu nhưng cháu nặng chưa đầy 7kg do bệnh tật liên tục hành hạ và ăn uống cũng chẳng được đầy đủ.

Vốn dĩ là những người dân lao động nghèo, anh Nguyễn Phú Trang (SN 1980 quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Phú Trang (SN 1986 quê Long An) tìm đến mảnh đất Phước Long lập nghiệp. Sau khi lập gia đình, năm 2007 anh chị đã sinh cháu Nguyễn Thị Hương Quỳnh. Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ ngày càng hạnh phúc, nhưng ngờ đâu đứa con mới sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh khiến cặp vợ chồng trẻ lâm vào cảnh đường cùng.

Gần hai tháng sau khi sinh cháu Hương Quỳnh đã có những biểu hiện lạ như khóc nhiều, chân tay tím tái… Vợ chồng anh Trung đưa con lên Bệnh viện Phước Long khám, tại đây các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh tim và đề nghị chuyển lên Bệnh viện nhi đồng II TPHCM, tại đây một lần nữa cháu lại được chuyển sang Viện tim. Sau khi làm chiếu chụp và làm các xét nghiệm các bác sĩ kết luận cháu bị tứ chứng Pallot.

Kết luận của bác sĩ nghe như sét đánh ngang tai, người mẹ đã vật vã khóc than khi biết con mang bệnh hiểm nghèo. Hơn 1 tháng cho con nằm điều trị tại Viện tim, vợ chồng anh Trang phải đưa cháu về nhà vì không chịu nổi chi phí đắt đỏ giữa Sài Gòn, những khoản vay mượn của bà con cũng đã cạn.

Trước đây chị Thu Ba làm nghề may mặc, nhưng từ khi sinh con chị cũng đã bỏ nghề vì “Mỗi ngày bệnh của cháu có thể phát đến 4 lần, em phải túc trực bên con 24/24. Những lần như thế nếu không được chăm sóc và cho uống thuốc con em có thể sẽ nguy kịch. Em phải hạn chế những hoạt động của cháu, không để nó nghịch quá vì những lúc như thế cháu đều bị lên cơn đau. Có hôm cháu không thở được nữa, toàn thân tím tái, mắt trợn trừng, em phải cố gắng hô hấp và gọi tên mãi cháu mới dần tỉnh lại. Những lúc như thế em chỉ ước sao mình gánh được một phần những cơn đau cho con”.

Vợ phải chăm con đau bệnh, mọi chi tiêu trong nhà đều dồn hết lên vai người chồng, công việc làm thuê làm mướn của anh cũng bấp bênh ngày có ngày không. Những ngày vào vụ thu họach điều hay cà phê thì mức lương cao nhất của anh cũng chỉ được khoảng hơn 70 nghìn đồng.

Không đủ tiền ăn uống sinh hoạt thường ngày và tiền chạy chữa cho con, đến nay vợ chồng anh Trang đã phải vay mượn của bà con nội ngoại lên đến hàng chục triệu đồng.

Sau 2 năm điều trị tình hình bệnh của cháu Hương Quỳnh không hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Cách đây hơn 3 tháng, khi đi tái khám tại Viện tim, các bác sĩ đề nghị gia đình đưa cháu đi mổ gấp nếu để kéo dài sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng. Chi phí cho ca phẫu thuật này lên đến 2.950 USD. Số tiền quá lớn, ngay cả trong mơ vợ chồng anh Trang cũng không giám nghĩ tới.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Phú Trang: tổ 3, thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (trước ngày 1/11/2009 là huyện Phước Long).
Số điện thoại: 0975.540.235
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:
quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269


Vân Sơn
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Hiện nay gia đình đã cho con về vì chưa có tiền đóng viện phí
Hôm vừa rồi đến lịch hẹn lên VT tái khám nhưng k lên được vì con quá yếu đang nằm thở oxy tại bv Huyện.
Mình có trao đổi cùng bố cố gắng chăm sóc dinh dưỡng tốt để bé tăng sức khoẻ và tranh thủ đưa lên tái khám. Khi lên SG mình sẽ đến thăm và xem tình hình bé thế nào.
Từ hôm báo DT đưa tin, chỉ có 1 vài người gửi một ít tặng bé để bồi dưỡng
Với tình hình bệnh của bé nếu được mổ sớm thì thật là tốt, may mắn và thành công hy vọng sẽ cao.
Chị Loan ơi, Sweet ơi!!! cả nhà mình ơi!
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

ơi ơi ơi ... ai kiu tui đó ... có tui đây :D
mong là bé mau khỏe để được lên tái khám ... xem tình hình thế nào. Có mẹ nào ở gần gần bé có thể đến thăm không? không biết gia đình có cần trợ giúp bồi bổ sức khỏe cho bé không?
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

ai có tin gì mới của bé Quỳnh không? cho Sọt chút xíu info đi :)
 
341
0
0

Bryanthien

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

ai đang theo dõi tình hình của con cho em biết nhé... em sẽ xin giúp tài trợ toàn bộ chi phí mỗ của con hoặc thiếu đâu em xin đó...
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

ai đang theo dõi tình hình của con cho em biết nhé... em sẽ xin giúp tài trợ toàn bộ chi phí mỗ của con hoặc thiếu đâu em xin đó...
Hồ sơ của bé hiện nay được 1 chị tên Vân (ở Đà Nẵng) thuộc ĐTHN giúp gia đình gửi đến TTCE.
Thời gian đã được hơn 2 tuần rồi chị à, nhưng gia đình chưa nhận thêm được tin gì.
Bố mới gọi điện báo thứ 2 tuần sau cho bé lên Viện Tim tái khám, qua lời của bố mọi chuyện cũng không rõ ràng lắm: bs khuyên cho bé mổ sớm nhưng chưa cho lịch mổ vì chưa đóng viện phí????
Nên thứ 2 phải vào viện cùng gia đình để hỏi cho rõ nếu có thông tin cụ thể em sẽ báo lại nhờ mọi người cùng chung tay giúp bé.:x
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Trưa hôm qua em gặp bé cùng gia đình ở Viện Tim.
Bé Quỳnh vừa tròn 2 tuổi vào ngày 30/11- con chỉ nặng 8kg, môi và 10 ngón tay thâm tím, dù hay bị mệt nhưng đôi mắt rất tinh nhanh và hiếu động không chịu ngồi yên chỗ, con chưa nói được, đi thì mới chập chững:x
Sau khi làm hết các xét nghiệm vào gặp bs cho biết, hồ sơ của bé đã đưa lên hội chẩn còn lịch mổ sẽ báo về gia đình sau.
Thông tin từ TTCE, đã có người liên hệ với gia đình và báo khoảng 2 tháng nữa sẽ đưa bé lên Tp mổ. Có lẽ bố nghe xong mừng quá không hỏi thêm được gì từ người báo tin qua điện thoại.!!!
Về thông tin từ TTCE mong nhờ bạn sweet và metyruoi hỏi thăm giúp gia đình nhé:x
Chị Loan ơi, chị cho em ý kiến với.:x
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

"Bé" chờ mãi tin tức của cô Sao Mai đây.
Ngày 30.11 nhận 1000K của bé Minh Anh nhà Hoa Dím tặng cho bạn Quỳnh nhân ngày sinh nhật
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Thông tin từ TTCE, đã có người liên hệ với gia đình và báo khoảng 2 tháng nữa sẽ đưa bé lên Tp mổ. Có lẽ bố nghe xong mừng quá không hỏi thêm được gì từ người báo tin qua điện thoại.!!!
huhu không biết sao hồ sơ của bé Quỳnh không có trong cơ sở dữ liệu của ĐTHN :((
chị saomai liên hệ với bố bé xem thông tin phía trên là do ai báo đi ạ, chứ nếu không thất lạc hồ sơ phải làm lại thì lâu quá, mà giờ để duyệt hồ sơ mất ít nhất 3 tháng nữa :(
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

huhu không biết sao hồ sơ của bé Quỳnh không có trong cơ sở dữ liệu của ĐTHN :((
chị saomai liên hệ với bố bé xem thông tin phía trên là do ai báo đi ạ, chứ nếu không thất lạc hồ sơ phải làm lại thì lâu quá, mà giờ để duyệt hồ sơ mất ít nhất 3 tháng nữa :(
Xin lỗi em, nhà có việc nên hôm nay mới nhận tin.:x
Chị sẽ gọi cho chị Vân là người đã gửi hồ sơ xem thế nào.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Ôi, đừng khóc mà! Giáng sinh đến rồi, cười lên để đón những điều tốt lành về nhà chứ!:-*:x

Chị điện thoại cho Hoàng rồi, có tên cháu trong danh sách chờ rồi mà. Huyền thì nghỉ phép, Hoàng mới bị trộm mất điện thoại mà em ấy lại bận nên gọi mãi mới được. Chị đã nhờ Hoàng lưu ý sớm trường hợp của Quỳnh, em ấy sẽ sớm thông tin lại. Đừng lo lắng nhé!:-*
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Có một vài điều cần cả nhà cùng chia sẻ về trường hợp bé Quỳnh:
Viện Tim cho biết: Có hai phương án cho bé Quỳnh
1. Nếu mổ ngay, mổ gấp (hiện nay bé chỉ được 8kg) : Bé sẽ phải mổ 2 lần
2. Bé 10kg thì bé sẽ chỉ mổ 1 lần
Bé bệnh rất nặng thường xuyên khó thở.
Trong khi đó hồ sơ của bé ở TTCE vẫn chờ đợi mà bệnh của bé không kéo dài được.
Gia đình cũng kể thật là đã nhận từ nhà hảo tâm hơn 20tr.
Mong cả nhà cho ý kiến:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

dạ em thấy ... nếu trường hợp của bé cũng nặng thì nên chọn cái phương án mổ gấp ạ .... chứ còn tình trạng sức khỏe của bé vậy mà chờ đến khi đủ 10kg ... em sợ lắm lắm :(
nhưng mà quan trọng là bác sĩ nói sao ạ ... mổ gấp thì cơ hội cao hơn nhiều hông ạ?
dạ em có chút í kiến í cò vậy thôi ... em xin hết ạ :cstt09:
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Có một vài điều cần cả nhà cùng chia sẻ về trường hợp bé Quỳnh:
Viện Tim cho biết: Có hai phương án cho bé Quỳnh
1. Nếu mổ ngay, mổ gấp (hiện nay bé chỉ được 8kg) : Bé sẽ phải mổ 2 lần
2. Bé 10kg thì bé sẽ chỉ mổ 1 lần
Bé bệnh rất nặng thường xuyên khó thở.
Trong khi đó hồ sơ của bé ở TTCE vẫn chờ đợi mà bệnh của bé không kéo dài được.
Gia đình cũng kể thật là đã nhận từ nhà hảo tâm hơn 20tr.
Mong cả nhà cho ý kiến:x
Mình vừa trao đổi với bố của bé: gia đình quyết định chọn phương án 2 " sẽ chỉ mổ 1 lần" vì bác sĩ cũng cho biết nếu mổ ngay lúc này sức khỏe của bé sẽ không đủ để vượt qua 2 lần mổ.
Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ và mong sao cho bé khỏe tăng cân để phẫu thuật.
Cảm ơn cả nhà:x
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Mình vừa trao đổi với bố của bé: gia đình quyết định chọn phương án 2 " sẽ chỉ mổ 1 lần" vì bác sĩ cũng cho biết nếu mổ ngay lúc này sức khỏe của bé sẽ không đủ để vượt qua 2 lần mổ.
Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ và mong sao cho bé khỏe tăng cân để phẫu thuật.
Cảm ơn cả nhà:x
dạ em đề nghị mai mốt "trao đổi" xong rùi hãy post ạ .... bác post làm em phải trả lời ... giờ em bị hố hàng rùi ...em quê quá ....em đi trốn đây ạ :grin::grin:

nói vậy thôi chứ gia đình đã mong muốn ...và bác sĩ cũng nói vậy thì mình đành chờ thui :cstt09:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

dạ em đề nghị mai mốt "trao đổi" xong rùi hãy post ạ .... bác post làm em phải trả lời ... giờ em bị hố hàng rùi ...em quê quá ....em đi trốn đây ạ :grin::grin:

nói vậy thôi chứ gia đình đã mong muốn ...và bác sĩ cũng nói vậy thì mình đành chờ thui :cstt09:
ko chỉ có sọt đâu cả ALnML cũng thế gọi hết cả ra cuối cùng chờ nhỉ.
SM cũng quá lo lắng vì sức khoe bé yếu quá rồi, lại nghĩ đến thông báo cũ với chi phí mổ quá cao , đang nghĩ cách gom tiền giúp bé mổ nhưng gia đình đã chọn thế chúng ta theo quyết định của gia đình. Vâng hai lần mổ khi còn quá bé thì lại nhớ đến :(
Cảm ơn sao mai cảm ơn Sọt luôn đồng hành củng cstt:x
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

ko chỉ có sọt đâu cả ALnML cũng thế gọi hết cả ra cuối cùng chờ nhỉ.
SM cũng quá lo lắng vì sức khoe bé yếu quá rồi, lại nghĩ đến thông báo cũ với chi phí mổ quá cao , đang nghĩ cách gom tiền giúp bé mổ nhưng gia đình đã chọn thế chúng ta theo quyết định của gia đình. Vâng hai lần mổ khi còn quá bé thì lại nhớ đến :(
Cảm ơn sao mai cảm ơn Sọt luôn đồng hành củng cstt:x
@ ALnML:dạ chị L củng đừng củm ơn vậy Sọt càng ngại ạ .... người ta nói lá lành đùm lá rách .... còn Sọt lá rách thì ráng đùm lá nát thui mà ... cứ đùm được lá nào hay lá đó thui chị :D
@ saomai: bây giờ thì chỉ còn ráng chờ cho bé đủ 10kg thui ... Sọt ngùi đây chờ hén .... nếu có lở mà ngủ gục .... nắm lổ tai Sọt kéo 1 cái nhen :D
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Ngày 06.01 nhận số tiền 1000K của NAdad
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Sao Mai ơi tổng thể chi gửi em số tiền 2tr mà chi nhận cho bé Quỳnh
Ngày 30.11 nhận 1000K của bé Minh Anh nhà Hoa Dím tặng cho bạn Quỳnh nhân ngày sinh nhật
Ngày 06.01 nhận số tiền 1000K của NAdad

Theo như đã bàn bạc, em giúp CSTT mua sữa bồi dưỡng cho bé Quỳnh nhé. Gia đình nghèo chắc ko dám mua sữa P uống đâu.
Hôm trước em gửi bé Quỳnh 200k tiền xe cộ em tổng kết luôn vào đây nhé.
Mình sẽ giúp bé Quỳnh tăng cân để có thể sớm được nhập viện chữa trị bệnh tim.
Cảm ơn vì tất cả.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Sao Mai ơi tổng thể chi gửi em số tiền 2tr mà chi nhận cho bé Quỳnh
Ngày 30.11 nhận 1000K của bé Minh Anh nhà Hoa Dím tặng cho bạn Quỳnh nhân ngày sinh nhật
Ngày 06.01 nhận số tiền 1000K của NAdad

Theo như đã bàn bạc, em giúp CSTT mua sữa bồi dưỡng cho bé Quỳnh nhé. Gia đình nghèo chắc ko dám mua sữa P uống đâu.
Hôm trước em gửi bé Quỳnh 200k tiền xe cộ em tổng kết luôn vào đây nhé.
Mình sẽ giúp bé Quỳnh tăng cân để có thể sớm được nhập viện chữa trị bệnh tim.
Cảm ơn vì tất cả.
Dạ vâng. Ngày 19/01/2010 bé Quỳnh sẽ lên SG tái khám, em sẽ đến gửi quà của mọi người tặng bé.
Ngày 12/01/2010 đã nhận của chị ALnML : 2000k:love:
 
Top