(MS195/CN) 19.03.2009 - Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

40
0
0

enzo115

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Mình dọc được bài trong post này và xin mạn phép cho ra 2 ý kiến nhỏ:

Nếu TT thiếu người thì mình biết co' trường hợp của em Phương (đọc chi tiết tại đây http://dantri.com.vn/c167/s167-338944/so-phan-dang-thuong-cua-hai-chi-em-mo-coi.htm ). Hình như có một bạn đọc đã xin nuôi em Phấn, em ruột của Phương, nên vấn đề là làm sao lo cho em chuyện ăn ở, việc làm cho ổn định, đừng để em lầm đường lỡ bước, nhất là đừng để em co thai ngoài ý muốn, để rồi thêm một sinh linh đáng thuơng lại phải ra đời, nghèo khổ, có khi lại bị bỏ rơi. Mong các bạn nghĩ đến viễn cảnh này. Nếu có thể giới thiệu em việc làm ở đây, mính sẽ tài trợ chi phí di chuyển (từ Quảng Trị về TT), và chi phí sinh hoạt của em trong những tháng đầu học nghề giữ trẻ.
Điều thứ hai mình muốn nhắc đến đó là trường hợp em bé bị bỏ rơi, rốn còn chưa được cắt, mong các bạn (mình biết còn bận bịu gia đình, con cái, việc làm) đến để đưa em đi khám bệnh. Mình ở xa, không biết làm gì, chỉ mong các bạn, vốn đã giàu tình thương và kiên nhẫn, giúp cho bé. Mọi chi phí mình sẽ cố gắng giúp cho bé nếu cần. Minh ở xa, cũng đi làm, nhưng có chuyện gì mình sẽ cố g8a1ng hết mình, chỉ mong là đừng quá trễ.
Mong các mem đừng trách mình đã lạc đề.
Thanks!
Có gì email cho mình ngocngadang@gmail.com
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thứ 6 tuần này chị Hằng mẹ Mickey sẽ qua đón Giang buôi trưa và đưa vào viện Mắt khám lại, dự kiến khoảng 2h, chắc phải nhờ Mít nem ở gần chạy sang hỗ trợ. Em sẽ liên hệ với bs và Trung tâm để xin đưa Giang đi.

Theo em biết quỹ của Giang vẫn còn, nếu được xin các mẹ trích quỹ mua thêm sữa, bỉm và ít quần áo mùa đông cho con, vì các cô ở đó nói bỉm rất thiếu. quần áo nếu mẹ nào có mang cho con xin càng tốt.
Có thông tin gì em sẽ post sau ah
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thứ 6 tuần này chị Hằng mẹ Mickey sẽ qua đón Giang buôi trưa và đưa vào viện Mắt khám lại, dự kiến khoảng 2h, chắc phải nhờ Mít nem ở gần chạy sang hỗ trợ. Em sẽ liên hệ với bs và Trung tâm để xin đưa Giang đi.

Theo em biết quỹ của Giang vẫn còn, nếu được xin các mẹ trích quỹ mua thêm sữa, bỉm và ít quần áo mùa đông cho con, vì các cô ở đó nói bỉm rất thiếu. quần áo nếu mẹ nào có mang cho con xin càng tốt.
Có thông tin gì em sẽ post sau ah
Chị đăng ký thứ 6 này đi đón bé Giang cùng mẹ Mickey nhé. Sẽ liên lac với mẹ Mickey.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Nhận số tiền 200K của mẹ Hiếu và Việt Ạnh

@Kuku và các mẹ : Đã là trường hợp ở đang thực hiện thì chúng mình quan tâm. Giúp đúng, giúp thiết thực đúng theo tiêu chí của nhóm ko tính rằng quỹ mỗi TH có hay ko, nhiều hay ít. Thiếu thì trích quỹ chung miễn là đến tận nơi đúng đối tượng, hợp tình hợp lý mà thôi.
Mong các mẹ luôn ghi nhớ đừng phân biệt kẻo tủi cho các con và tủi cho những mẹ đang theo mỗi TH.

@Mít &Nem tổng kết cho chi lần này nhé.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Sáng thứ 6 vừa rồi, hai vợ chồng chị Mickey đã lên tận trung tâm đón Giang và cô trông cháu xuống viện Mắt để khám. Bs Ngọc khám mắt bên trái đã mổ của cháu và nói là tiến triển tốt, có điều nhắc cô trông phải cho cháu đeo kính thường xuyên thì mới tốt cho thị lực của cháu sau này. Sang mắt phải là mắt cháu vừa bị đục thủy tinh thế, vừa bị bong giác mạc (theo chẩn đoán trước đây khi mổ mắt trái) thì anh có nhận xét là mắt phải cháu giác mạc trong lên (trước thì đục) sao ko cho cháu mổ lúc 6 tháng???

Em có nói lần trước nhóm đã cho cháu đi khám lại rồi mà ko thấy bs nói gì nên chúng em vẫn nghĩ ko thể chữa được mắt đó cho cháu. Đúng là giờ mắt phải của Giang trong hơn nhiều (phần giác mạc trộm vía). Vậy giờ con được 10 tháng, em hỏi là còn có thể mổ ko anh? Anh có nói mổ mắt phải theo thời điểm, mổ trước 6 tháng thì tốt hơn, chứ giờ mổ thì có nhìn được mắt nhìn cũng yếu. Em nghĩ yếu dù chỉ 1/10 cũng còn hơn là mù phải ko cả nhà, vì nếu ko mổ thì vĩnh viễn con chỉ nhìn được 1 mắt mà thôi. Em có năn nỉ bs cứ xem lại xem, xem có mổ được thì mổ cho cháu, còn nước còn tát. BS cười bảo là còn bùn còn tát mới đúng. Rồi em gọi điện hỏi ý kiến chị L là nếu bs đồng ý mổ thì CSTT có giúp con ko, chị L ok vậy là xong. BS lại viết giấy cho con đi siêu âm. KQ siêu âm là đục thủy tinh thể độ 3. Em cũng hỏi bs siêu âm là như vậy mổ có tác dụng ko? Thì bs siêu âm bảo có chứ. Vì vậy, nếu sức khỏe Giang ổn thì thứ 2 tuần tới cstt sẽ lại nhờ Kuku liên lạc trung tâm đồng ý cho đưa con lên khám lại, làm các xét nghiệm cần thiết, nếu ổn thì cho nhập viện Mắt để bs Ngọc mổ luôn.

Giang giờ 10 tháng rồi, mà chưa bò được, chưa ngồi được, họng lại ho tiếng khá nặng, nên em nói kuku gọi cho trung tâm xin cho cháu ở lại để em đưa cháu đi khám chiều bên Nhi luôn xem sao. Trung tâm đồng ý nên chiều em đưa con sang viện Nhi khám họng, phải chụp X quang vì phổi con có tiếng ran, bs đã kê đơn và em đã mua thuốc dặn cô trông tuần này cho con uống, hi vọng con khỏi kịp thì tuần sau còn tiếp tục vụ Mắt. Tiếp đến, nhờ chị Thủy luongtam khám cho con thì chị Thủy có nói con bị bại não nhẹ, vì thế nên chị kê thuốc và nhờ bs hướng dẫn tập cho con ở trung tâm (thuốc uống chị Thủy sẽ cho con sau, em chưa qua lấy được). Về chuyện tập luyện, bs hướng dẫn có nói tập mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 30 phút, em ko biết các cô ở trung tâm có làm nổi ko? Nếu ko tập con không đi lại được thì các cô cũng vất vả, nói động viên cô trông tập rồi mà vẫn ko thấy yên tâm chút nào:( Thôi từ từ rồi tính tiếp chuyện đó sau.

Lúc khám nghe tim phổi thì bs có bảo Giang bị tim bẩm sinh (việc này em vẫn biết từ lần trước mổ mắt). Vậy nên thứ 2 tuần tới mà có nhập viện được ko biết có phải sang Tim khám như Nghé lần trước ko đây? Bs Ngọc đã viết một loạt các giấy chỉ định xét nghiệm em cầm sẵn để thứ 2 tới cho con đi khám lại thì làm luôn. Nói thật lòng từ hôm đưa Giang đi khám về em buồn quá chẳng muốn pot bài, sao mà bị nhiều bệnh thế cơ chứ:( Các mẹ thương con thì lại vào giúp con nhé, nếu con lên cũng nhiều việc phải lo lắm. Có lẽ sẽ lại gọi điện nhờ em Phúc, người đã trông cu Dư trước đây xuống trông Giang tiếp. Mà em chỉ lo vấn đề phổi của Giang ko biết uống thuốc vào có đỡ ko đây. Kuku ơi, giữa tuần gọi lại trung tâm để hỏi tình hình Giang nhé.

Đợt vừa rồi em hơi bị quá tải về thời gian, công việc đợt này em nhiều, mà chạy ra ngoài cũng hơi nhiều, bị sếp phê bình quá. Vậy nên đợt này Giang mà lên viện Mắt mổ, em cũng sẽ cố gắng hết sức giúp con cùng các mẹ, nhưng em xin phép chạy đi chạy lại lúc nào có thể thôi. Chị Mickey có nói là đợt này rỗi nên tuần tới nhờ chị vào đưa con đi làm các xét nghiệm giúp em nhé. Xin các mẹ hãy dành một vòng tay cho con như mọi khi, trong thời gian con có thể ở viện Mắt để mổ. Cảm ơn các mẹ nhiều:x

@ chị L: Em đã mua cho Giang 2 túi bỉm Bobby+2 hộp sữa Dielac hết 410k. Em đưa cô trông 200k để đi taxi từ viện Nhi về trung tâm. Các chi phí đi lại, tiền khám, tiền chụp Xquang em cho con. Vậy tổng chi phí đợt này hết 610k ạ.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Ngày mai, mẹ Nhím Châu Anh sẽ lên thăm con để xem tình hình Giang thế nào. Nếu sức khỏe con ổn thỏa, thì thứ hai sẽ bắt đầu đưa con xuống để chữa mắt còn lại.
Vì lần này em và Mit Nem đều bận quá nên chưa dám nhận đầu cầu chính thức cho việc này, nên tha thiết kêu gọi các mẹ chung tay cùng chăm con.
Mit Nem sẽ liên hệ với Phúc (cô lần trước đã trông Nghé) xuống trông con vào thứ hai.

Tuy nhiên vẫn cần sự qua lại và làm các thủ tục bệnh viện khi cần và giúp đỡ Phúc trông bé.

Vậy em post lên đây, lịch có thể trông con được.

Thứ hai: Sáng: Mẹ Mickey sẽ đón con và đưa vào viện. Mit Nem sẽ chờ con ở viện, và lo các thủ tục xét nghiệm. Cần một ai đó vào hỗ trợ làm các thủ tục xét nghiệm. Nếu con ổn sẽ nhập viện để mổ.

Trưa: Cam sẽ tranh thủ vào
Chiều: Nếu mẹ nào có thể thu xếp vào được, để khi cần làm thủ tục bệnh viện cho con thì vui lòng báo giúp lên đây nhé.

Chiều tối: Cam sẽ thu xếp vào tiếp trông con đỡ Phúc


Thứ ba: Sáng: Cam vào sớm trước 8h
Trưa:
Chiều
Tối: Cam

Thứ tư:

Sáng:

Trưa:
Chiều:
Tối:

.....


Em hiện đang giữ số tiền 1,220,000 được mọi người ủng hộ Giang vào hôm SN Anh Bừa (thanks anh Bừa, Kuku và mọi người rất nhiều@};-). Chị Loan ơi em sẽ dùng để chi trả chi phí cho Giang luôn nhé, sẽ report cụ thể sau ạ.
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị sẽ thu xếp để vào viện chiều thứ 2 nhé. Chị cũng không chắc có ở cả buổi chiều được không vì hay có việc phát sinh cần giải quyết nhưng sẽ cố gắng rảnh lúc nào vào lúc đó.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em đăng ký sáng T4 sẽ vào với bé từ 9h đến 11h30' ạ!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Gấp Gấp Gấp! Em đang cần người đưa bé Giang quay về TT ở chỗ Láng Hòa Lạc gấp trong chiều nay!!! Có ai đi cùng em với!
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Gấp Gấp Gấp! Em đang cần người đưa bé Giang quay về TT ở chỗ Láng Hòa Lạc gấp trong chiều nay!!! Có ai đi cùng em với!
Ơ có trục trặc không mổ nữa hả em???:(. Đã sắp xếp chiều vào viện rồi nên nếu cần thì chị sẽ đi cùng em.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Tình hình là sao thế hả chị Cam?
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Sáng nay vợ chồng mẹ Mickey đưa con đến viện Mắt bàn giao cho em và em Mường Tè. Hai chị em chúng em đã cho Giang đi chụp Xquang, xét nghiệm máu, XN nước tiểu đầy đủ để dành hôm nào mổ thì lại nhét vào hồ sơ cho nhanh. Giang vẫn ho quá nên lại phải đưa qua Nhi khám và chụp thì bs phán là bị viêm phổi rồi. Bs chỉ định hoặc nhập viện hoặc hàng ngày đưa đến tiêm thì mới khỏi được. Em gọi kuku để kuku bàn lại với trung tâm xem sao thì trung tâm có nói đang có 1 cô trông 1 cháu bên Saint Paul (cũng khoa hô hấp và bị viêm phổi, bé có 2 tháng thôi, giờ nằm ở phòng H4 khoa Hô hấp Nhi SP) nên họ bảo đưa nốt Giang sang đó nằm chung luôn để cô chăm cả hai cháu. Có chị Cam và anh Bảo cũng vào (vì lúc đầu nghĩ là đưa về trung tâm luôn nên bác Cam vác ô tô đi để đưa cháu về) rồi đưa Giang sang Nhi, em bàn giao lại cho kuku tiếp tục lo phần nhập viện cho Giang bên Saint Paul.

Về chi phí: Tiền khám và các xét nghiệm của Giang bên viện Mắt là 199k, tiền gửi cho em Phúc (gọi xuống để trông Giang ở viện Mắt mà vì Giang chuyển sang SP nên em đã để Phúc về và gửi tiền tàu xe cả đi cả về cho Phúc) là 300k, tiền chụp X quang bên Nhi là 70k, tiền khám và tiền đi lại em cho cháu. Kuku sẽ pot tiếp thông tin sau. Tổng phần chi phí của em là: 569k.

Giờ một mình cô trông của TT chăm hai cháu cũng vất vả, nhưng em thấy cô trông bảo bs đang dự kiến cho bé kia thứ 4 này ra viện vì bé có vẻ đỡ rồi. Vậy từ hôm nay đến thứ tư (ít nhất là thế) nhờ các mẹ ai có thể thỉnh thoảng đảo qua hỗ trợ được cô trông thì tốt ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chắc Mít với anh mường Tè đang mệt quá thể, Cam thì bận nên em tạm thời tóm tắt thế này.
Sáng nay chị Hằng Mickey đến TT đón Giang, đưa qua viện cho Mít và em Phúc từ Phú Thọ xuống. Có thêm anh mường Tè vào viện làm thủ tục cùng.

Đã làm các thủ tục cho Giang nhưng phát hiện Giang bị ho và có vấn đề ở phổi. Mít liên hệ bên chị Lương tâm ở nhi TW rồi cả 3 lại bốc sang đưa Giang đi khám, chụp phổi, và kết quả là viêm phế quản phổi.

Sáng nay em phải qua Saint Paul vì cu Luyến đang đưa xuống nên lúc qua Nhi đã 1h chiều, mấy anh em hội ý rồi em gọi cho lãnh đạo TT chỗ Giang nằm đề nghị đưa Giang về lại TT vì ko có người chăm đc Giang nếu đưa vào viện Nhi. Nhưng GĐ TT nhờ đưa luôn sang Saint Paul, bên đó có hai cô đang chăm hai cháu, đành chăm thêm Giang.

Cam đến đưa sang SP, rồi đưa vào SP (cũng may có chị Nhân bs khoa Nhi giúp lo thủ tục cho Giang vào viện - Cảm ơn chi Nhân nhiều nhé). Sau đó mẹ Nhím Cún vào tiếp quản tiếp các công việc.

Hiện Giang đang nằm khoa Hô hấp tầng 3 viện Saint Paul. Tình hình chỉ có 1 cô trông hai cháu, bé kia mới có 2 tháng nên cũng vất vả. Các mẹ xem rảnh lên hỗ trợ thêm cho các cháu chóng khỏi với nhé. Giang khỏi hẳn có thể đưa về viện Mắt để phẫu thuật

Tình hình sau ngay hôm nay thấy mọi người vất vả quá. Bởi lẽ Giang bị bỏ rơi, ko có bố mẹ, lại bị bệnh, còn nhỏ quá, nên phai cần vài người xúm vào. Đợt tới nếu G có mổ cũng khó khăn nhất phần nhân lực, làm thủ tục, theo dõi việc chăm sóc... Bởi vậy rất mong các mẹ cùng chung tay nhé. Như hôm nay Mít với anh Tè vất vả quá, lăn lóc từ sáng đến đầu giờ chiều, việc cơ quan thì có ai ít đâu :(
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị Kuku ơi, thế sáng T4 em vẫn xin nghỉ làm để vào SP với con nhé!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Ku àh, có gì đâu, anh làm chân lon ton đi theo em Mít thôi. Mít vất vả nhất từ sớm, lại ăn sau cùng (chắc phải gần 3h mới được ăn, hic). Cam và anh Bảo chắc cũng quá đói, lại còn bỏ nhiều việc nữa@};-
Khổ thân con bé, xinh xắn thế mà nhiều bệnh tật :(:(:(.
mọi người cùng cố lên để giúp bé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Tè ko sửa bài à đồng chí Tè, phải sửa đấy. Bs vào đây đọc nhiều lắm, nhất là bs Mắt đấy ạ.

Em vừa đi lấy kết quả chụp Xquang của bé Giang ở viện Mắt, anh bs bảo ko vấn đề gì:-O Em hỏi lại anh xem kỹ lại được ko? Sau khi ra khỏi đây em chụp ở viện Nhi người ta bảo viêm phổi đấy. Anh lại cho lên ngó lại lần nữa rồi vẫn bảo anh chả thấy gì:( Em cũng đến chịu ko biết bác nào đúng bác nào sai nữa (con bé Giang ho nặng lắm, hay là bs bên Mắt ko chuyên về phổi nên nhìn ko chuẩn bằng nhỉ?)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@Mít: K biết mít mật hay mít zai mà cũng lành hanh phết, dám tuyên bố "Đây áh, chưa chịu gọi lão nào 77 bằng anh đâu". Mới vào diễn đàn ít lâu, gặp được 2 nàng (Ku và Mít), thấy tình thương chia sẻ cho các cháu rất nhiều, nhưng lành hanh phân bổ cho các anh k ít đâu các em nhé, :D.
- Kết quả chụp X quang khác nhau àh, hic. Khổ thân con bé, 1 ngày chụp 2 lần, mà anh cũng phải 2 lần giữ nó trong phòng chụp, k biết tia X nó có chiếu vào đâu k đây, hi hi! Thôi hy vọng là bên Nhi chuẩn đoán tốt hơn để đằng nào cũng phải chữa cho bé khỏi ho và viêm phế quản luôn.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Tè ko sửa bài à đồng chí Tè, phải sửa đấy. Bs vào đây đọc nhiều lắm, nhất là bs Mắt đấy ạ.

Em vừa đi lấy kết quả chụp Xquang của bé Giang ở viện Mắt, anh bs bảo ko vấn đề gì:-O Em hỏi lại anh xem kỹ lại được ko? Sau khi ra khỏi đây em chụp ở viện Nhi người ta bảo viêm phổi đấy. Anh lại cho lên ngó lại lần nữa rồi vẫn bảo anh chả thấy gì:( Em cũng đến chịu ko biết bác nào đúng bác nào sai nữa (con bé Giang ho nặng lắm, hay là bs bên Mắt ko chuyên về phổi nên nhìn ko chuẩn bằng nhỉ?)
Trời ơi, ho nổ cổ thế mà bảo không thấy gì? Chị nghĩ chắc là viêm phổi thôi. Hic!

Mẹ Nhím Cún cũng vất vả, làm thủ tục tới tận 4h30 mới xong. (Cám ơn chị Hải nhé!!!!)

Hồi tối chị đã mua bát thìa, bột ăn liền và giấy ướt, mua thêm xà phòng giặt, nước rửa bát nữa đề phòng các cô cần giặt rũ rửa bát bình. Nhưng lẩm cẩm thế nào quên không mua kem hăm. Đã mang các thứ vào viện rồi nhé.

Công nhận hôm nay Mit và Tè, Ku vất quá trời là vất! Thôi cùng cố gắng nhé nhé nhé! :)*
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Quên mất ko nói thêm mẹ nào có quần áo ấm mang vào thêm cho 3 bé nhé: Hai bé ở TT 3 là Giang và 1 bé nữa (Vì bé đó cũng bị bỏ rơi mà), và cu Luyến (Vì khi xuống bố mẹ cháu ko biết phải vào viện nên ko mang nhiều quấn áo). Trời lạnh quá, khổ thân.

Bé Giang nằm ở phòng H4, tầng 3, khoa Hô hấp còn cu Luyến nằm ở p. 428 (tầng 4) khoa Phẫu thuật tạo hình.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Mẹ Nhím Cún cũng vất vả, làm thủ tục tới tận 4h30 mới xong. (Cám ơn chị Hải nhé!!!!)
Công nhận hôm nay Mit và Tè, Ku vất quá trời là vất! Thôi cùng cố gắng nhé nhé nhé! :)*
Cảm phịc mọi người quá @};-@};-Mọi người đi lại chóng hết cả mặt.
Vất vả quá, hôm nay trời còn lạnh nữa chứ. Khổ nhất là em Mít người mong manh thế chịu sao nổi :p:x

Mới vào diễn đàn ít lâu, gặp được 2 nàng (Ku và Mít), thấy tình thương chia sẻ cho các cháu rất nhiều, nhưng lành hanh phân bổ cho các anh k ít đâu các em nhé, :D.
QUOTE]

Phân bổ từ từ mà tôi xếp hàng mấy năm mà em ấy mới đưa vào waiting list:D
 
Top