saomai
New Member
Bé Lưu Văn Tý ở Thôn 10 xã Easar, huyện Eakar, Tỉnh Đắk Lắk
Bố là Anh Lưu Văn Tinh 1967 ; Mẹ là chị Nguyễn Thị Xuân 1965 làm ruộng
Con Lưu Văn Sáng 1991 thi trượt đai học nên lên SG học trung cấp Giao thông
Con thứ hai Lưu Văn Tài 1994 từ bé bị chó dại cắn hai lần nêu bị học muộn sau vào học lớp 8 cùng em trai
Tý là con thứ ba
Cuối cùng Lưu Văn Quyết 1998
Gia đình có ba thế hệ ở cùng nhau, nhà làm ruộng nên cũng không dành dụm được gì.
Năm học vừa rồi Tý hay đi học về muộn, gia đình la mẵng con rất nhiều. Con bảo con mệt nên dọc đường con nghỉ. Gia đình theo dõi hỏi dọc đường nắm được đúng là con có nghỉ nhiều điểm dọc đường đi học. Sợ con bị giun móc nên đi tẩy giun bác sĩ nói gia đình cho con đi kiểm tra tim.
Nhâp viện chợ Rấy đã ba tuần rồi nhưng chưa có tiền để mổ, hiện nay 2 bố con nằm tạm tại nhà chờ của bệnh viện, vì bệnh viện rất đông nên bác sĩ sẽ cho xuất viện nếu chưa có đủ chi phí để nộp. Chi phí 50tr cho ca mổ. Bố cũng thật thà chia sẻ "gia đình cố gắng vay mượn được một ít, nằm viện mấy ngày nay còn 15tr, nhưng chỉ biết ôm con vì số tiền còn thiếu quá lớn so với gia đình..."
Tý bị Tim bẩm sinh thông liên thất lỗ 4mm, hiện tại chỉ có 26kg, lúc chiều em vào thăm thấy bé thở khó nhọc, mặt xanh tái.
Ảnh bé đây ạ:
Gia đình 3 thế hệ (Tý mặc áo đỏ)
Sang năm bé vào lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, niềm hy vọng của gia đình và bé là ước mơ được khỏe mạnh đến trường cùng bạn bè vì vậy Mong được gia đình CSTT cùng bạn bè giúp đỡ bé thực hiện được mơ ước ấy. Xin cảm ơn cả nhà.:love
};-:cstt04:
Bố là Anh Lưu Văn Tinh 1967 ; Mẹ là chị Nguyễn Thị Xuân 1965 làm ruộng
Con Lưu Văn Sáng 1991 thi trượt đai học nên lên SG học trung cấp Giao thông
Con thứ hai Lưu Văn Tài 1994 từ bé bị chó dại cắn hai lần nêu bị học muộn sau vào học lớp 8 cùng em trai
Tý là con thứ ba
Cuối cùng Lưu Văn Quyết 1998
Gia đình có ba thế hệ ở cùng nhau, nhà làm ruộng nên cũng không dành dụm được gì.
Năm học vừa rồi Tý hay đi học về muộn, gia đình la mẵng con rất nhiều. Con bảo con mệt nên dọc đường con nghỉ. Gia đình theo dõi hỏi dọc đường nắm được đúng là con có nghỉ nhiều điểm dọc đường đi học. Sợ con bị giun móc nên đi tẩy giun bác sĩ nói gia đình cho con đi kiểm tra tim.
Nhâp viện chợ Rấy đã ba tuần rồi nhưng chưa có tiền để mổ, hiện nay 2 bố con nằm tạm tại nhà chờ của bệnh viện, vì bệnh viện rất đông nên bác sĩ sẽ cho xuất viện nếu chưa có đủ chi phí để nộp. Chi phí 50tr cho ca mổ. Bố cũng thật thà chia sẻ "gia đình cố gắng vay mượn được một ít, nằm viện mấy ngày nay còn 15tr, nhưng chỉ biết ôm con vì số tiền còn thiếu quá lớn so với gia đình..."
Tý bị Tim bẩm sinh thông liên thất lỗ 4mm, hiện tại chỉ có 26kg, lúc chiều em vào thăm thấy bé thở khó nhọc, mặt xanh tái.
Ảnh bé đây ạ:

Gia đình 3 thế hệ (Tý mặc áo đỏ)

Sang năm bé vào lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, niềm hy vọng của gia đình và bé là ước mơ được khỏe mạnh đến trường cùng bạn bè vì vậy Mong được gia đình CSTT cùng bạn bè giúp đỡ bé thực hiện được mơ ước ấy. Xin cảm ơn cả nhà.:love
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: