(MS22/TT) 25.05.2006 - Cùng các mẹ ĐN - QN chia sẻ với mất mát của cơn bão số 1

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
ALnML
25/05/2006, 09:36 AM
Tại Quảng Nam mình có biết MeKem

Đây là số điện thoại của 2 xã thiệt hại nặng nhất tại Quảng Nam:
UBND xã Bình Hải - huyện Thăng Bình : 0510873166
UBND xã Bình Minh - huyện Thăng Bình: 0510874531
Không biết UBND các xã này nắm tình hình nạn nhân đến đâu, chúng ta có thể tham khảo trực tiếp với họ được không? Bây giờ là buổi chiều rồi nên họ không làm việc, có gì sáng mai MeKem sẽ liên lạc với họ xem sao và mẹ nào muốn nắm thêm thông tin thì cứ liên lạc đến 2 số này nhé!
Theo ý kiến mình, chúng ta mở topic kêu gọi tại Hội quán vì các mẹ có lòng hảo tâm hay vào ra Hội quán hơn là Tâm sự, thậm chí có nhiều mẹ rất tâm huyết bên Hội quán nhưng tuyệt không tìm thấy trong Tâm sự. MeKem thì thấy hoàn cảnh nào cũng thương tâm cả và nhiều quá, giúp hết thì chỉ có cách góp chung vào quỹ của báo nào đó thôi nhưng như thế không đúng với tiêu chí của WTT, còn có một vài hoàn cảnh cá biệt thì phải tìm hiểu kĩ và đi đến tận nơi.
Nếu được các mẹ WTT tin tưởng thì MeKem sẽ cố gắng làm một đầu cầu.

Mình đang ở Tam Kỳ nhưng không phải người Quảng Nam mà chỉ lấy chồng Quảng Nam thôi, nhà chồng mình cũng ở Thăng Bình nhưng xã Bình An, xa lắc mới tới biển. Muathu định tuần sau về hả, nếu được CN tuần này thì mình rãnh hơn, tuần sau đầu tháng mình bận lắm, muathu có thể sắp xếp về sớm được không? Mà nhà muathu ở huyện nào? Mình cũng chưa biết đường đi đến BM và BH đâu nhưng đi thì sẽ đến nhỉ? Đường ở miệng mình mà :4: :4: .


Đà Nẵng thì khỏi nói rồi :

Hôm qua mình vào viện thăm bé Điệp, bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng chật ních người, thân nhân từ các nới đổ về tìm kiếm người thân, những ánh mắt thất thần vô vọng, nhà tang lễ không đủ chỗ cho nạn nhân xấu số phải dựng tạm lều trên diện tích nhà gửi xe. Đau thương lắm các mẹ ạ :2: Mình cũng muốn làm việc gì đó nhưng chưa biết làm như thế nào, vì hiện tại rất nhiều người đã đóng góp cho các nạn nhân bão số 1, tuy nhiên mình vẫn muốn nếu được các mẹ hãy đóng góp theo cách của riêng wtt mình, và trao tận tay cho người gặp nạn.

Nếu các mẹ đồng ý wtt Đà Nẵng sẽ làm cầu nối cho các mẹ :6: mình nghĩ cái này ở hội quá nhân ái thì đúng hơn nhỉ

Chúng mình cùng làm nhé !

MeKem, mua thu đâu rồi nhỉ vào đây cái cùng bàn bạc
________________________________________
Đêmmùađông
25/05/2006, 09:46 AM
Me AL&ML ơi, mấy hôm trước mình có vào trang HQNTLNA nhưng chua thấy đề cập đến cơn bão số 1. Hôm nay đã thấy có rôi :8: , mình xin đóng góp nhé.
________________________________________
MeKem
25/05/2006, 09:56 AM
Chị Loan ơi, ý của muathu thế này chị thấy sao?

Hiện tại các cơ quan chức năng cũng đã kịp thời an ủi động viên các gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều tàu thuyền đang trên đường về đất liền nên những mất mát vẫn còn chưa lường hết. Các trường hợp cụ thể như các bạn nêu bọn mình sẽ tìm hiểu cụ thể, và dĩ nhiên theo tiêu chí của CSTT WTT Những đồng tiền được các mẹ đóng góp sẽ được chi tiêu hợp lý nhất, hiệu quả nhất

Các mẹ có thể đóng góp tại Hà Nội hay Sài Gòn do một mẹ nào đó đứng ra nhận hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản của mình:

ID: 0041000178993
Ngân Hàng Vietcombank (VCB)
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lý


Theo em thì mình chỉ tập trung vào một số trường hợp cụ thể, tuần sau em sẽ thu xếp cùng muathu đến Bình Minh để nắm tình hình, vì các tổ chức đã giúp đồng loạt cho các gia đình rồi, còn WTT chúng ta sẽ quan tâm hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt thôi và chú tâm vào các em nhỏ.
Trước mắt em sẽ thu thập thông tin trên các báo chí và quan hệ quen biết để sàn lọc lại các trường hợp sau đó đi xuống tận nơi (vì cuối tuần sau muathu mới sắp xếp được) để xem xét cụ thể.
Rất mong được sự ủng hộ của các mẹ giàu lòng nhân ái của WTT vì Quảng Nam nghèo lắm các mẹ ạ, bình thường họ đã rất khó khăn rồi huống hồ mất đi trụ cột trong gia đình.
Em nghĩ, mọi quyên góp bằng tiền mặt có thể gửi vào TK của CSTT hoặc muathu, hiện vật thì có thể tập trung lại tại SG, HN sau đó có thể chuyển qua đường Bưu điện cho em (em làm trong Bưu điện nên việc nhận hàng cũng tiện).
________________________________________
Manly
25/05/2006, 10:07 AM
Muathu ơi mình gửi 100K nhé (nhờ hoami đưa giùm) :8:

Cơn bão số một đau lòng quá :2:
________________________________________
hoami
25/05/2006, 10:07 AM
Chị hươngdx gửi ủng hộ bão lụt 100K. Sẽ chuyển cho muathu.
________________________________________
ALnML
25/05/2006, 10:15 AM
Theo em thì mình chỉ tập trung vào một số trường hợp cụ thể, tuần sau em sẽ thu xếp cùng muathu đến Bình Minh để nắm tình hình, vì các tổ chức đã giúp đồng loạt cho các gia đình rồi, còn WTT chúng ta sẽ quan tâm hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt thôi và chú tâm vào các em nhỏ.Trước mắt em sẽ thu thập thông tin trên các báo chí và quan hệ quen biết để sàn lọc lại các trường hợp sau đó đi xuống tận nơi (vì cuối tuần sau muathu mới sắp xếp được) để xem xét cụ thể.
Rất mong được sự ủng hộ của các mẹ giàu lòng nhân ái của WTT vì Quảng Nam nghèo lắm các mẹ ạ, bình thường họ đã rất khó khăn rồi huống hồ mất đi trụ cột trong gia đình.
Em nghĩ, mọi quyên góp bằng tiền mặt có thể gửi vào TK của CSTT hoặc muathu, hiện vật thì có thể tập trung lại tại SG, HN sau đó có thể chuyển qua đường Bưu điện cho em (em làm trong Bưu điện nên việc nhận hàng cũng tiện).


- Chị đồng ý em nhé !
- Các mẹ do hoàn cảnh kinh tế và nhiều lý do cá nhân cũng có thể đóng góp bằng hiện vật nhé ! Chúng mình chia sẻ bàng nhiều hình thức mà.

Me Kem cho địa chỉ nhận hàng dễ nhất thuận tiẹn nhất em nhé ! Hiện đang có một số quần áo ở các đầu cầu sẽ gom lại gui vào dó có đc ko em.
________________________________________
TyXiu
25/05/2006, 10:18 AM
Theo ý riêng của em, chúng ta cần có một địa chỉ và số điện thoại cụ thể để các mẹ WTT tiện gửi đồ và tiền! MeKem, Muathu...hay những mẹ khác có thể liên hệ trực tiếp với những gia đình ở các vùng bị bão sẽ chuyển những thứ này đến tận tay họ!
________________________________________
MeKem
25/05/2006, 10:18 AM
Có mẹ nào ở Sài Gòn, Hà Nội xung phong đứng ra nhận quần áo, sách vở không? Các mẹ tập trung lại rồi gửi cho em hoặc mẹ nào thấy tiện thì gửi luôn cho em cũng được:
Nguyễn Lê Thuỷ - Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Điện báo Điện thoại Quảng Nam - số 2 Phan Bội Châu Tam Kỳ - Quảng Nam.
Đang gõ tin này thì nhận được điện thoại, Chi đoàn của Công ty em cũng vận động đi ủng hộ trực tiếp cho nạn nhân bảo số 1 đây, một tin đáng mừng :6: :6:
________________________________________
TyXiu
25/05/2006, 10:22 AM
Nhà em ở Nghĩa Đô, nếu các mẹ thấy thuận tiện, có thể tập trung tại nhà em, em sẽ gửi cho MeKem!
________________________________________
megaucoi
25/05/2006, 12:09 PM
Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cháu Lê Thị Sa (SN 1991) kể: Sa là chị cả của 4 đứa em: Lê Thành Nhân - đang học lớp 7, Lê Thị Thanh Hậu - lớp 4, Lê Thị Thanh Năm - lớp 2 và Lê Thanh Tới - mới 14 tháng tuổi. Sa và Nhân đang học trường THCS Phan Đình Phùng, còn Hậu và Năm học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, xã Bình Minh.
Mẹ sinh em út được hơn 1 tháng thì bị đau ốm rồi phát bệnh thần kinh bỏ nhà ra đi. Bố em mới 38 phải một nách nuôi 5 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Sau cơn bão số 1, bố em và chú ruột cùng 7 người khác trong tộc họ Lê đã không trở về.

Cháu Lê Thị Sa vừa hoàn thành chương trình học lớp 9, năm nay cháu phải thi lên cấp 3 nhưng dường như cơ hội đối với Sa đang dần khép lại. Họ hàng của cháu cho biết: sau thảm họa này, họ tộc đành phải xin cho 2 đứa lớn nghỉ học để kiếm tiền nuôi em nhỏ.

Bà nội của Sa tay ôm chặt thằng cháu mồ côi mới 14 tháng tuổi khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần. Nỗi đau đối với bà đang phải nhân lên gấp bội khi 2 người con trai ra đi trên chuyến tàu 90115 đã không trở về.

Hai người trai tráng ra đi để lại 2 gia đình: một là 5 đứa cháu thơ dại cùng người con dâu tâm thần, một là cô dâu trẻ với giọt máu đỏ mới phôi thai được 4 tháng tuổi cùng khoản tiền vay nợ ngân hàng và xóm giềng 20 triệu đồng để xây ngôi nhà mới.

Một bà lão tuổi ngoài 60 nay phải gồng mình trở về tuổi đôi mươi để mớm sữa cho cháu nhỏ và làm chủ 2 gia đình. Rồi đây liệu bà có vượt lên được không?
Dantri.com.vn.
***
Muathu ơi, mình ủng hộ gia đình bé Sa 100K nhờ bạn giúp nhé. Mình sẽ chuyển vào TK của bạn. cảm ơn.
________________________________________
mengan&ngong
25/05/2006, 01:06 PM
Chị Loan ơi, em ủng hộ các gia đình Cháu 1.5 M. Em sẽ chuyển cho chị ngay.
________________________________________
Manly
25/05/2006, 01:22 PM
Hai người trai tráng ra đi để lại 2 gia đình: một là 5 đứa cháu thơ dại cùng người con dâu tâm thần, một là cô dâu trẻ với giọt máu đỏ mới phôi thai được 4 tháng tuổi cùng khoản tiền vay nợ ngân hàng và xóm giềng 20 triệu đồng để xây ngôi nhà mới.

Một bà lão tuổi ngoài 60 nay phải gồng mình trở về tuổi đôi mươi để mớm sữa cho cháu nhỏ và làm chủ 2 gia đình. Rồi đây liệu bà có vượt lên được không?
Dantri.com.vn.

Ôi thương quá, tiếc rằng sức mình không thể :2:. Mỗi khi cơn bão đi qua là bao nhiêu mảnh đời bất hạnh :12:

muathu va meKem ơi: theo mình nghĩ là các bạn xuống đó tìm hiểu có khi mình tìm một địa chỉ nào đó thiết thực nhất rồi đóng góp vào, như thế sẽ lo được nhiều hơn, chứ rải rác thì sợ không thấm vào đâu :2:
________________________________________
MeKem
25/05/2006, 02:32 PM
muathu va meKem ơi: theo mình nghĩ là các bạn xuống đó tìm hiểu có khi mình tìm một địa chỉ nào đó thiết thực nhất rồi đóng góp vào, như thế sẽ lo được nhiều hơn, chứ rải rác thì sợ không thấm vào đâu :2:

Bọn em sẽ tìm ra vài trường hợp điển hình thôi chứ đổ đồng hết thì chẳng thấm vào đâu. Sau khi đi về tổng hợp và xin ý kiến thống nhất của các mẹ WTT.
________________________________________
muathu
25/05/2006, 02:40 PM
@Manly: Mẹ Kem cũng đã nói ý này Manly ạ, và mình cũng nghĩ vậy cũng sẽ tìm hiểu thực tế, mình nghĩ trong lúc này ai cũng thương cảm, cũng đóng góp, nhưng sử dụng như thế nào hợp lý thì chưa ai nghĩ đến, như một vị chủ tịch quận nghĩ sẽ cho sổ tiết kiệm mình không ủng hộ :2: nếu số tiền các bạn đóng góp nhiều mình sẽ khuyên gia đình nên làm gì để đồng tiền sinh sôi, như chăn nuôi buôn bán nhỏ, nếu đóng số tiền không nhiều thì mình sẽ gửi tiền mặt sẽ mua sữa, hướng dẫn cách nuôi em bé cách pha sữa khi mẹ bé không còn chăm bé ... :6:

@MeGauCoi: cảm ơn bạn, mình sẽ lập một danh sách các mẹ đóng góp, và ghi lại tất cả các mong muốn của các mẹ ở đó

@Các mẹ: Mình có thể chuyển bất kỳ món quà nào của các mẹ đến các gia đình gặp nạn: quần áo, sữa...

Vừa post gặp mẹ Kem rồi :1:
________________________________________
Tita
25/05/2006, 02:54 PM
Các mẹ SG muốn gửi quần áo, sách vở cho các bé thì cứ tập trung ở nhà mình nhé:
342/3 CMT8, P.10, Q.3.
________________________________________
Chinsusu
25/05/2006, 03:51 PM
Em được muathu giới thiệu sang đây.
Em hỏi lại câu hỏi của em bên Tâm sự, là ở HN thì góp thế nào ạ? Em có 1 ít quần áo, và muốn góp ít tiền cho người Quảng Nam. Trước kia em có thời gian làm Dự án với Bệnh viện ở đó, và nghe nói, người ở Thăng Bình chủ yếu là đi làm thuê cho tàu ở Đà nẵng...
Hình như MeKem ở Hà Nội phải không ạ? Mẹ làm đầu mối ở HN luôn nhé?
________________________________________
MeKem
26/05/2006, 07:25 AM
Hình như MeKem ở Hà Nội phải không ạ? Mẹ làm đầu mối ở HN luôn nhé?
Rất cảm ơn Chinsusu :8: :8:. Bạn có thời gian ở Quảng Nam chắc bạn cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh người dân nơi đây. Mà bạn làm dự án ở BV Nhi hay Đa Khoa vậy (nhà mình ở gần cả hai BV này đấy!)
MeKem đang ở Quảng Nam, tuy nhiên bạn có thể gửi tiền cho muathu:
ID:0041000178993
Ngân Hàng Vietcombank (VCB)
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lý

hoặc chị Loan cũng đồng ý chuyển vào quỹ CSTT rồi chị ấy sẽ chuyển lại cho muathu sau.
Hiện tại ở HN có Tyxiu xung phong làm đầu cầu:
Nhà em ở Nghĩa Đô, nếu các mẹ thấy thuận tiện, có thể tập trung tại nhà em, em sẽ gửi cho MeKem!
hoặc nếu tiện thì chuyển cho MeKem:
Nguyễn Lê Thuỷ - Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Điện báo Điện thoại Quảng Nam - số 2 Phan Bội Châu Tam Kỳ - Quảng Nam.
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 08:56 AM
Tất cả các đầu cầu Fortuna Láng Hạ , Pipo Mai Hắc Đế và chỗ chị số 4 TRần Hưng Đạo đều hoạt động.
Đã nhờ vả mẹ Tyxiu và điểm tập kết cuối cùng là nhà mẹ Tyxiu và nhờ mẹ ấy giúp chúng mình đóng hàng chuyển.

Tuy nhiên cho mình hỏi , hiện nay mình tìm đc chỗ gửi hàng vào ĐN với cước phí rẻ thuận tiện...Vậy nên nếu chuyên vào ĐN thì có tiện ko??????

Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben :8:
________________________________________
muathu
26/05/2006, 09:01 AM
@ Chị Loan: Được chị ạ chị cứ gửi cho em

@Manly: Mình đã nhận được 100K ủng hộ của Manly từ Hoạ Mi rồi nhé :8:
________________________________________
Chinsusu
26/05/2006, 01:37 PM
Tất cả các đầu cầu Fortuna Láng Hạ , Pipo Mai Hắc Đế và chỗ chị số 4 TRần Hưng Đạo đều hoạt động.
Đã nhờ vả mẹ Tyxiu và điểm tập kết cuối cùng là nhà mẹ Tyxiu và nhờ mẹ ấy giúp chúng mình đóng hàng chuyển.

Tuy nhiên cho mình hỏi , hiện nay mình tìm đc chỗ gửi hàng vào ĐN với cước phí rẻ thuận tiện...Vậy nên nếu chuyên vào ĐN thì có tiện ko??????

Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben :8:
Em chưa tham gia CSTT lần nào, chị cho em biết ở Fortuna Láng Hạ em sẽ gặp ai? Địa chỉ cụ thể thế nào ạ? Quần áo cũ có nhận không ạ (cũ vì em mặc chật, chứ vẫn dùng tốt lắm). Cảm ơn chị.
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 02:24 PM
Cầu Láng Hạ Vân Anh Xuka :Số 4 láng Hạ (VASC) 0915678806
Vâng quần áo cũ các mẹ ạ...nhận hết. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
Mitmatmitdai
26/05/2006, 02:34 PM
Cầu Láng Hạ Vân Anh Xuka :Số 4 láng Hạ (VASC) 0915678806
Vâng quần áo cũ các mẹ ạ...nhận hết. Xin cảm ơn :8:
Chị Loan à, 12/6 em sẽ bay vào Đà Nẵng đây. Vệy em xin nhận một chân chuyển đồ vào Đà Nẵng, sau đó sẽ contact với các mẹ Đà Nẵng đến các trường hợp cụ thể luôn.
Nếu hội quán có thể tin tưởng giao cho em :1:
Em xin hết ạ.
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 03:44 PM
Chị Loan à, 12/6 em sẽ bay vào Đà Nẵng đây. Vệy em xin nhận một chân chuyển đồ vào Đà Nẵng.
Chỉ chờ có thế. Thấy ai lên tiếng túm ngay..... :8: :8:

@Ngày 26.05 nhận 100K của meyeucun :8:
________________________________________
Xuka
26/05/2006, 04:04 PM
Em chưa tham gia CSTT lần nào, chị cho em biết ở Fortuna Láng Hạ em sẽ gặp ai? Địa chỉ cụ thể thế nào ạ? Quần áo cũ có nhận không ạ (cũ vì em mặc chật, chứ vẫn dùng tốt lắm). Cảm ơn chị.

em đã nhận quần áo và 100k của Hà mẹ chinsusu ủng hộ các gia đình gặp nạn trong trận bão số 1 vừa qua ở QN-ĐN. Cảm ơn mẹ chinsusu nhiều. :8:
________________________________________
nguyenhuong
26/05/2006, 04:05 PM
Các mẹ HN ở khu vực Quận Hoàng Mai có thể gửi đồ đóng góp cho em theo địa chỉ: 105 A8 Ngõ 56 Tân Mai HN. Em thường ở nhà buổi tối tất cả các ngày trong tuần, chiều thứ 7 và ngày chủ nhật. Có j các chị gọi cho em nhé: 0983308166 để em còn biết trước ở nhà đợi ko đi lang thang :4: .
@Mẹ AL&ML: Em là lính mới còn bỡ ngỡ, chị cho em xin cái số cầm tay, có j iem còn làm phiền hỏi han tí ạ :6: .
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 04:11 PM
Các mẹ HN ở khu vực Quận Hoàng Mai có thể gửi đồ đóng góp cho em theo địa chỉ: 105 A8 Ngõ 56 Tân Mai HN. Em thường ở nhà buổi tối tất cả các ngày trong tuần, chiều thứ 7 và ngày chủ nhật. Có j các chị gọi cho em nhé: 0983308166 để em còn biết trước ở nhà đợi ko đi lang thang :4: .
@Mẹ AL&ML: Em là lính mới còn bỡ ngỡ, chị cho em xin cái số cầm tay, có j iem còn làm phiền hỏi han tí ạ :6: .

Cái mà em gọi chị cầm tay đấy. Ngoai ra có thể gọi 0913569988

Thêm một đầu cầu nữa nhé các mẹ....

À nếu 2 tên mà rảnh đi với bọn chị chủ nhật này lên Trung tâm số 4 ở Ba Vì nhé !
________________________________________
LittleAngel
26/05/2006, 09:30 PM
Cho em góp ý thế này được không ạ?
Theo em các trường hợp như bà cháu bé Sa cần phải được giúp đỡ lâu dài. Có thể trích một phần trong quỹ, lập cho bà cháu một sổ tiết kiệm hàng tháng rút tiền lãi ra để trang trải cuộc sống. Như vậy tâm lý của người bà sẽ vững vàng hơn vì tương lai ít nhiều được đảm bảo, còn chị em bé Sa có thể sẽ không phải nghỉ học.

Tiện đây cho em hỏi, để có số tiền lãi hàng tháng 1tr-1,5tr thì cần phải có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm ạ?
________________________________________
Me Mia
26/05/2006, 09:47 PM
Cho em góp ý thế này được không ạ?
Theo em các trường hợp như bà cháu bé Sa cần phải được giúp đỡ lâu dài. Có thể trích một phần trong quỹ, lập cho bà cháu một sổ tiết kiệm hàng tháng rút tiền lãi ra để trang trải cuộc sống. Như vậy tâm lý của người bà sẽ vững vàng hơn vì tương lai ít nhiều được đảm bảo, còn chị em bé Sa có thể sẽ không phải nghỉ học.

Tiện đây cho em hỏi, để có số tiền lãi hàng tháng 1tr-1,5tr thì cần phải có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm ạ?

Theo như mình được biết, với mức lãi của NH hiện nay thì cần từ 150tr - 200tr :2: thì mới số tiền lãi mới hàng tháng mới được từ 1tr - 1,5tr LittleAngel ạ.

Chị Loan ơi, ở nhà em vần còn nhiều quần áo cũ từ những đợt quyên góp trước. Khi nào chuyển đồ đi thì chị nhớ gọi em nhé :4:
________________________________________
LittleAngel
27/05/2006, 04:37 AM
Theo như mình được biết, với mức lãi của NH hiện nay thì cần từ 150tr - 200tr :2: thì mới số tiền lãi mới hàng tháng mới được từ 1tr - 1,5tr LittleAngel ạ.



Luc bat tong tam cac me oi. Theo em nghi hoan canh cua be Sa mot khi da duoc dua len bao se co nhieu nguoi giup do. Cac me xem co hoan canh nao kho khan, gia dinh neo don nhung nhan duoc it su giup do khong? Em khong co gi nhieu chi xin nhan giup do moi thang 500k cho hoan canh day it nhat la trong vong mot nam. Nhung vi dieu kien o xa nen em muon nho cac me o nha update tin tuc va lam cau noi cho em duoc ko a? Cho tin cac me.
________________________________________
Mitmatmitdai
27/05/2006, 08:23 AM
Sáng sớm 12/6 em sẽ bay, vì vậy chủ nhật 11/6 em sẽ qua nhà chị Loan hay nhà mẹ nào để nhận đồ chuyển vào Đà Nẵng ạ? em sẽ nhờ một số người trong đoàn cùng chuyển giúp vì vậy ko lo về cân nặng.
Mùa thu và mẹ Kem vui lòng nhắn cho tớ số ĐT của các bạn được ko?. Vào trong đó kế hoạch cụ thể thế nào cho tớ biết để cùng đi với nhé.
________________________________________
Tita
27/05/2006, 03:39 PM
Sao ko có mẹ nào ở SG lên tiếng hết vậy?
________________________________________
muathu
29/05/2006, 09:58 AM
Sáng sớm 12/6 em sẽ bay, vì vậy chủ nhật 11/6 em sẽ qua nhà chị Loan hay nhà mẹ nào để nhận đồ chuyển vào Đà Nẵng ạ? em sẽ nhờ một số người trong đoàn cùng chuyển giúp vì vậy ko lo về cân nặng.
Mùa thu và mẹ Kem vui lòng nhắn cho tớ số ĐT của các bạn được ko?. Vào trong đó kế hoạch cụ thể thế nào cho tớ biết để cùng đi với nhé.

Chủ nhật này (4/6) mình sẽ cùng mẹ kem đi Thăng Bình - Quảng Nam để tìm hiểu các hoàn cảnh cụ thể, còn trong tuần này mình cùng các mẹ ở hội quán Đà Nẵng sẽ tìm hiểu tình hình ở Đà Nẵng, sau đó sẽ post thông tin các hoàn cảnh cụ thể lên để các mẹ cho ý kiến, mẹ Mitmatmitdai ở lại Đà Nẵng có lâu không để bọn mình sắp xếp, từ Đà Nẵng đi Thăng Bình khoảng 40km và đến xã Bình Minh mình dự đoán 8km nữa, nếu đúng thứ 7 chủ nhật là tốt nhất. Tel, địa chỉ của mình sẽ nhắn cho bạn nhé :8:
________________________________________
Canh cam
29/05/2006, 10:23 AM
Tất cả các đầu cầu Fortuna Láng Hạ , Pipo Mai Hắc Đế và chỗ chị số 4 TRần Hưng Đạo đều hoạt động.
Đã nhờ vả mẹ Tyxiu và điểm tập kết cuối cùng là nhà mẹ Tyxiu và nhờ mẹ ấy giúp chúng mình đóng hàng chuyển.

Tuy nhiên cho mình hỏi , hiện nay mình tìm đc chỗ gửi hàng vào ĐN với cước phí rẻ thuận tiện...Vậy nên nếu chuyên vào ĐN thì có tiện ko??????

Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben :8:

Cho em hỏi ở địa chỉ 4 Trần Hưng Đạo, em có thể liên hệ với ai và số ĐT ạ. Sở dĩ em hỏi đ/c này vì nó tiện đường em đi làm.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 10:24 AM
Chị ơi, hôm qua em nhắn tin cho chị mà không được. Chiều qua, em đã chuyển vào TK cua chị 1 triệu, chị giúp em chuyển về Quảng nam, giúp thêm một chút cho các gia đình gặp nạn, chị nhé. TK của em là.....0593971, Nguyễn Thu Hiền ạ.

Em cảm ơn chị và các mẹ nhiều.

Ngày 26.05 nhận từ TK..05971 số tiền 1.000K của Me CunMAI :8:

Các đầu cầu chú ý : Từ giờ đến cuối tuần tập trung hết tại nhà Lily để rồi mitmatmitdai qua đó lấy giùm bọn chị nhé !
Các đầu cầu có thời gian tranh thủ ghé qua Lily để cùng nhau xắp xếp lựa chọn đồ gửi đi.

m ơn mitmatmitdai nhiều nhé ! Thứ sáu chị sẽ tổng kết tiền trong quỹ (ngay trên topic này ) mà các mẹ gủi ủng hộ trong đó , chị sẽ gửi cho Lý, khi gửi sẽ báo em. Xin cảm ơn :8:
@ Các mẹ : đúng rồi TH bé Sa lên đc tới báo chắc sẽ hơn đc TH khác...nên nếu tìm đc TH nào mà khó khăn chưa có ai quan tâm thì tốt quá. Có mẹ trên dd cũng nhắn nhờ chị nói với các mẹ tìm hộ để gửi một khoản giúp đỡ.

Cho em hỏi ở địa chỉ 4 Trần Hưng Đạo, em có thể liên hệ với ai và số ĐT ạ. Sở dĩ em hỏi đ/c này vì nó tiện đường em đi làm.
Cho chị là Loan 9139282
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 03:04 PM
Ngày 26.05 nhận 200K từ TK...524863 số tiền 200K của mẹ nguyenhuong :8:
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 04:48 PM
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=13800
________________________________________
Lily
29/05/2006, 06:20 PM
Các đầu cầu chú ý : Từ giờ đến cuối tuần tập trung hết tại nhà Lily để rồi mitmatmitdai qua đó lấy giùm bọn chị nhé !
Các đầu cầu có thời gian tranh thủ ghé qua Lily để cùng nhau xắp xếp lựa chọn đồ gửi đi.
Hờ hờ, bị úp sọt ở đây mà không biết, đến nỗi có người gọi điện bảo cho địa chỉ để gửi đồ đến cứ ngớ ra :4:

Rất sẵn lòng nhận làm kho ạ. Nhưng mờ dạo này đi kiếm ăn nên không ở nhà ban ngày :3:, các bác các cô chịu khó đến sau giờ làm việc nhé :6:. Thêm vào đó nhờ Mitmatmitdai confirm giúp là có thể mang được bao nhiêu đồ, vì hiện giờ đã nhiều lắm rồi đấy ạ (hai thùng to, dăm bảy túi, trong đó có 1 bao tải cực to, đấy là vừa gửi bác Loan lên TT4 2 thùng nhỏ rồi đấy ạ), không nặng lắm nhưng rất cồng kềnh.
________________________________________
hoamai
29/05/2006, 07:20 PM
Những vành khăn tang trắng ở Bình Minh

Xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có 72 gia đình mất người thân, với 87 người đã chết và mất tích. Những ngày tháng 5 này rồi sẽ trở thành ngày giỗ chung, ngày đại tang của xã từ bây giờ cho đến những năm tháng mai sau...

Mấy anh em chúng tôi lên xe từ Đà Nẵng vào Quảng Nam từ lúc 9 giờ sáng. Con đường hơn 70km bỗng trở nên thật dài… Xe vào đến Bình Minh thì trời đã trưa. Nắng miền biển bỏng rát. Cát trắng, con đường trắng, thấp thoáng những vành tang trắng...

Đường vắng tanh, thỉnh thoảng lắm mới thấy một bóng người, nhưng trong từng nhà có thân nhân bị nạn lại rất đông. Không khí đặc quánh, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại. Ngột ngạt, nặng nề, bức bối. Âm thanh duy nhất có thể nhận thấy rõ từ xa là những tiếng gào khóc xé lòng xen lẫn trong từng nhịp trống, thúc vào lòng người nhức nhối.

Những người đàn bà nếu không gào khóc đến khản tiếng thì vật vờ như chiếc bóng. Những người đàn ông biển rám nắng, tưởng đã chai sạn trước những sóng gió cuộc đời thì nay mắt cũng đỏ hoe. Trẻ con không còn cười đùa được nữa. Chúng bám theo áo mẹ, áo bà đứng san sát bên những chiếc bàn thờ vừa lập đang nghi ngút khói hương.

Cả một bầu không khí u buồn bao trùm lên khắp từng đôi mắt, từng mái nhà, từng con ngõ, từng hàng cây, từng phận người. Cái làng chài bình thường đã vắng lặng, quạnh quẽ vì đàn ông từ tuổi trai tráng đến ngũ tuần đều đã ra khơi, đi một chuyến hàng tháng mới về, nay lại càng cô quạnh.


Chúng tôi đi vào từng nhà thắp một nén nhang lên bàn thờ người xấu số; cầm tay an ủi người đang sống, và san sẻ chút quà mọn để cầu mong những người bất hạnh này có được một chút cảm giác ấm lòng trong cơn hoạn nạn.

Bão trên biển khơi đã tan, nhưng bão tố trong lòng người vẫn nổi. Những tiếng khóc xé lòng tiếp nối nhau, vang vọng hàng ki-lô-mét khiến cho ai cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Thì đây, một đoạn đường có non 20 mét với tất cả 6 ngôi nhà đều nghi ngút khói hương. 11 người thân yêu nhất của họ đã vĩnh viễn không thể trở về. Nhà đầu tiên có 3 cha con đi trên một chuyến tàu cùng gặp nạn. Nhà thứ hai có hai anh em ruột đều không thể quay về. Người mẹ già như ngây như ngô, như điên như dại chỉ biết ngồi nhìn ảnh con mà kêu gào, mà khóc, mà vò đầu bứt tóc...

Nhà thứ 3, người vợ trẻ mới ngoài 20 tuổi ôm đứa con mới chưa đầy 20 tháng nằm trước bàn thờ chồng, nước mắt chảy dài trên má.

Nhà thứ tư xiêu vẹo dựa lưng vào cây điều già cỗi; hai vợ chồng già ngoài 70 đang lặng lẽ lập bàn thờ cho đứa con yêu mới 25 tuổi, đi nghĩa vụ quân sự về, chưa kịp hỏi vợ đã lên thuyền ra khơi chuyến đầu rồi mãi mãi nằm lại giữa đại dương.

Nhà thứ 5 và thứ 6 là của hai anh em ruột họ Vương; mỗi nhà có 1 cha, 1 con đi biển để rồi cả 4 người cùng không thể trở về...

Và đây nữa, trên ngọn đồi cát chông chênh một gian nhà xiêu vẹo của bốn mẹ con côi cút. Gia đình anh Nguyễn Văn Bộ (39 tuổi, mồ côi từ lúc 7 tuổi, được bà nội nuôi nấng trong cảnh khổ cực) vốn là một hộ nghèo nhất xã, cuộc sống lay lắt chạy ăn từng bữa chỉ biết trông chờ vào những chuyến ra khơi đầy may rủi của anh.

Để có được căn nhà ọp ẹp làm tạm bằng gạch xếp chồng lên nhau, cửa giả vẫn thiếu, phải che tạm bằng những tấm phên mỏng mong manh trước gió; phần mái lợp bằng ngói cũ… vợ chồng anh cũng phải chạy vạy vay mượn. Thời gian gần đây, chủ nợ ngói đòi riết... anh nóng lòng bảo đi khơi chuyến này lấy tiền về trả nợ để cho vợ con ở nhà cũng được yên lòng.

Rồi anh đi không về nữa; món nợ vẫn treo lửng lơ trên đầu người vợ trẻ mới ngoài 30 tuổi với 3 đứa con nhỏ. Những đứa trẻ lớn lên trong đất cát như củ sắn củ khoai mà mang vẻ mặt của những thiên thần... Nhìn những đôi mắt trong veo trên khuôn mặt lem bụi, chúng tôi không khỏi xót xa, ngậm ngùi.

Người vợ này vẫn còn gào khóc vật vã trong sự chia sẻ của người thân, bà con lối xóm

Xã Bình Minh có 72 hộ mất người thân, với 87 người đã chết và mất tích. Những ngày tháng 5 này rồi sẽ trở thành ngày giỗ chung, ngày đại tang của xã từ bây giờ cho đến những năm tháng mai sau...

Một ngày dài trôi qua. Những hoàn cảnh bi thương cứ kéo dài mãi, dài mãi... Gia đình nào cũng đặc biệt, cũng khó khăn, cũng cần sự giúp đỡ và san sẻ…

*Xem ảnh và chi tiết tại đây: http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=13800
________________________________________
mumphone
30/05/2006, 07:51 AM
Thương quá!
Nghe trên TV mấy ngày qua các đoàn thể, cơ quan cá nhân quyên góp ủng hộ được rất nhiều. Hy vọng giúp họ được phần nào. Nhưng mà khó khăn lắm khi mà người lao động chính trong nhà vĩnh viễn không còn nữa! Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, buồn thật! :2:
________________________________________
TyXiu
30/05/2006, 09:07 AM
Đầu cầu Nghĩa Đô xin lên tiếng!
Các mẹ ở nếu thấy thuận lợi xin ghé qua địa chỉ : Phòng 103 nhà B tập thể Nghĩa Đô, cạnh nhà máy bánh mứt kẹo Tràng An, Đường Phùng Chí Kiên
Em đi làm giờ hành chính, nhưng lúc nào cũng có người ở nhà!
________________________________________
Tim & Sam
30/05/2006, 09:20 AM
Sao ko có mẹ nào ở SG lên tiếng hết vậy?

Tita, tôi thu xếp được ít quần áo (người lớn & trẻ con bé) sẽ mang qua bà tối nay.

Mẹ LoanNP ơi, em xin gửi 300K để chia sẽ chút đỉnh với bà con vùng bão. Em gửi chỗ Tita luôn nha.

Mọi khi thấy tổ dân phố mình ở rất active trong vụ quyên góp này, thế mà lần này chưa thấy bác tổ trưởng đâu...
________________________________________
Bim & Phomai
30/05/2006, 10:09 AM
Tita ơi, chị cũng muốn góp 300K,nhưng chị muốn hỏi là các mẹ SG (trong trường hợp chuyển khỏan) nên tập trung tiền vào TK Manly (Hươngdx) rồi Hươngdx sẽ chuyển 1 lần ra QN-DN như thế sẽ tập trung hơn hay là ai muốn tự chuyển thì chuyển?

Còn ai gửi tiền mặt, hàng hóa thì tập trung nhà Tita nhỉ?
________________________________________
muathu
31/05/2006, 07:50 AM
Ngày 30/05 nhận 300K từ mẹ SoNy :8:
________________________________________
Mitmatmitdai
31/05/2006, 08:26 AM
Hờ hờ, bị úp sọt ở đây mà không biết, đến nỗi có người gọi điện bảo cho địa chỉ để gửi đồ đến cứ ngớ ra :4:

Rất sẵn lòng nhận làm kho ạ. Nhưng mờ dạo này đi kiếm ăn nên không ở nhà ban ngày :3:, các bác các cô chịu khó đến sau giờ làm việc nhé :6:. Thêm vào đó nhờ Mitmatmitdai confirm giúp là có thể mang được bao nhiêu đồ, vì hiện giờ đã nhiều lắm rồi đấy ạ (hai thùng to, dăm bảy túi, trong đó có 1 bao tải cực to, đấy là vừa gửi bác Loan lên TT4 2 thùng nhỏ rồi đấy ạ), không nặng lắm nhưng rất cồng kềnh.
@Mùa Thu: Bọn mình đi từ thứ 2 đến sáng thứ 7 là bay về rồi, làm sao để sắp xếp đi xã Bình Minh được bây giờ nhỉ? Các bạn cứ sắp xếp và báo cho mình nhé.
@ Chị Liên Lily: Có ít nhất 8 người trong đoàn em sẽ nhờ mang đồ giúp được, ngoài ra em đang nhờ hỏi bạn em bên sân bay là mang đồ từ thiện cho Đà Nẵng thì có quá cân được nhiều ko. Em sẽ thông báo cụ thể về cân nặng nhé. Nếu chị có thể chia thành các thùng nhỡ thì em nhờ mọi người mang giúp dễ hơn, mỗi người một thùng thì cũng được tương đối chị ạ.
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 10:26 AM
Mọi ng ơi ai rảnh chuẩn bị thùng , dây và đến chỗ Lily để xắp xếp đồ nhé !
Mitmatmitdai cảm ơn em tình hình rất tình hình là đồ cũ khá nhiều.....Cố gắng giúp đc bn thì giúp vậy em à. Dưng mà nếu quá cân có thể nhờ bác TĐ đấy...
Lily ơi lại phiền em nhiều rồi.


Bác BP ơi Manly hiện đang vắng nhà.....Tita giúp đi rồi chuyển khoản sau cũng đc. :11: Tita :8:

Ngày 31.05 nhận từ TK số tiền 500K của Mít :8:
________________________________________
Chinsusu
31/05/2006, 10:38 AM
Chị Vân Anh Xu ka ơi, em đang thu gom quần áo cũ ở chỗ bạn bè, chiều nay em sẽ mang sang văn phòng chị, chỗ hôm nọ chị nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
31/05/2006, 11:05 AM
Loan ơi, cuối tuần này chị sẽ chuyển thẳng vào TK của Muathu ở ĐN luôn cho tiện , em à.
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 11:40 AM
Tổng kết từ HN:
Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben
Ngày 26.05 nhận 100K của meyeucun
Ngày 26.05 nhận từ TK..05971 số tiền 1.000K của Me CunMAI
Ngày 26.05 nhận 200K từ TK...524863 số tiền 200K của mẹ nguyenhuong
Ngày 31.05 nhận từ TK số tiền 500K của Mít
Ngày 31.05 nhận 100K của mẹ Tin&Tí
________________________________________
Chicky Grass
31/05/2006, 12:40 PM
Sao ko có mẹ nào ở SG lên tiếng hết vậy?
Chị ơi, deadline tập kết đồ ở nhà chị là khi nào vậy? Cho em biết với :8:
________________________________________
Tít's Mom
31/05/2006, 02:20 PM
các mẹ ơi cho tôi hỏi địa chỉ cụ thể của 4 chị em Lê Thị Sa ở Xã Bình Minh nhé. Có 1 người bạn ở xa muốn gửi tiền ủng hộ trực tiếp đến địa chỉ của 4 chị em. Xin cám ơn các mẹ!
________________________________________
muathu
31/05/2006, 04:29 PM
các mẹ ơi cho tôi hỏi địa chỉ cụ thể của 4 chị em Lê Thị Sa ở Xã Bình Minh nhé. Có 1 người bạn ở xa muốn gửi tiền ủng hộ trực tiếp đến địa chỉ của 4 chị em. Xin cám ơn các mẹ!

Chủ nhật này mình cùng mẹ Kem ở Quảng Nam mới đi Bình Minh, mình sẽ hỏi địa chỉ chính xác của gia đình bé Sa giúp bạn của bạn nhé :8:
________________________________________
Munt
31/05/2006, 06:26 PM
Sao ko có mẹ nào ở SG lên tiếng hết vậy?
Chị Tita ơi, có em đây ạ, mà bao giờ hết hạn hả chị? Hic, em bận quá, với lại, giờ mới có lương :4:
________________________________________
MeKem
31/05/2006, 09:02 PM
@Mùa Thu: Bọn mình đi từ thứ 2 đến sáng thứ 7 là bay về rồi, làm sao để sắp xếp đi xã Bình Minh được bây giờ nhỉ? Các bạn cứ sắp xếp và báo cho mình nhé.

Không biết bạn có làm việc liên tục không chứ từ 12-25 thì bạn có thể alô bất cứ lúc nào mình cũng có thể đi cùng bạn được. Mình nhắn tin số cầm tay của mình cho bạn nhé, nếu sắp xếp được cứ alô cho mình nhé!
________________________________________
Xuka
01/06/2006, 08:38 AM
Chị Vân Anh Xu ka ơi, em đang thu gom quần áo cũ ở chỗ bạn bè, chiều nay em sẽ mang sang văn phòng chị, chỗ hôm nọ chị nhé.
cảm ơn em nhé, vất vả trèo lên tận tầng cao, chị bận quá ko xuống dc, chị sẽ chuyển đến chỗ tập kết để mang vào ĐN. :8:
________________________________________
Tít's Mom
01/06/2006, 10:43 AM
Chủ nhật này mình cùng mẹ Kem ở Quảng Nam mới đi Bình Minh, mình sẽ hỏi địa chỉ chính xác của gia đình bé Sa giúp bạn của bạn nhé :8:
Cám ơn bác nhé! :1:
________________________________________
Tita
01/06/2006, 12:40 PM
Mình có ý kiến thế này, ko biết các mẹ nghĩ sao:
Các trường hợp nêu trên báo như nhà bé Sa chẳng hạn, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc, nên chăng các mẹ ĐN tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn khác chưa được giúp để WTT giúp thì sẽ tấm lòng của các mẹ sẽ đến đúng nơi và có hiệu quả hơn.
________________________________________
muathu
01/06/2006, 02:43 PM
Mình có ý kiến thế này, ko biết các mẹ nghĩ sao:
Các trường hợp nêu trên báo như nhà bé Sa chẳng hạn, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc, nên chăng các mẹ ĐN tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn khác chưa được giúp để WTT giúp thì sẽ tấm lòng của các mẹ sẽ đến đúng nơi và có hiệu quả hơn.

Mình cũng đồng ý với ý kiến của Tita, bọn mình sẽ cố gắng tìm hiểu để tấm lòng của các mẹ sẽ đến đúng nơi và có hiệu quả nhất
________________________________________
ALnML
01/06/2006, 03:11 PM
@Tita :6: Đúng vậy nhỉ, chúng mình ko có nhiều nên càng muốn đi vào những TH mà ko ai biết tới.

Ngày 01.06 nhận 100k của hội đi CV nước :8:
________________________________________
Me be Moon
01/06/2006, 03:20 PM
Cho em góp 100K và 01 ít quần áo, em sẽ chuyển đến chị Tita.
________________________________________
Bim & Phomai
01/06/2006, 04:37 PM
Mình cũng đồng ý với các mẹ, mình nên trực tiếp giúp đỡ những trường hợp cac cháu bé rơi vào hoan cảnh khó khăn, ko thể đi học tiếp tục, vv... hoặc những đứa trẻ còn lại bơ vơ 1 mình. Những trường hợp đã lên báo, hy vọng sẽ có nhiều người giúp rồi.

Tita ơi, chị cũng muốn gom về 1 mối chỗ của em cho gọn, nhưng ko có xe chạy đến chỗ em, đành để cuối tuần này đi bộ ra ÁCB gần nhà, chuyển khoan cho mẹ Muathu cho tiện luôn vậy.
________________________________________
ALnML
02/06/2006, 10:13 AM
Ngày 01.06 nhận 300K của mẹ Bi bầu :8:
________________________________________
ALnML
02/06/2006, 04:58 PM
Ngày 02.06 nhận từ TK ghi Lê Thi Dinh ủng hộ quỹ bão lụt
Ngày 01.06 nhận từ TK...70292 số tiền 400K của mẹ huungo :8:
________________________________________
Chicky Grass
03/06/2006, 07:24 AM
Mình có ý kiến thế này, ko biết các mẹ nghĩ sao:
Các trường hợp nêu trên báo như nhà bé Sa chẳng hạn, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc, nên chăng các mẹ ĐN tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn khác chưa được giúp để WTT giúp thì sẽ tấm lòng của các mẹ sẽ đến đúng nơi và có hiệu quả hơn.
Đồng ý với mẹ Tita :6: Em cũng đang tổ chức quyên góp tại công ty, cuối tuần sau là deadline. Hiện nay em đang giữ một số tiền và quần áo, có gì thì em sẽ gửi chị luôn ha :8:
________________________________________
ALnML
03/06/2006, 12:03 PM
Tổng kết từ HN:
Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben
Ngày 26.05 nhận 100K của meyeucun
Ngày 26.05 nhận từ TK..05971 số tiền 1.000K của Me CunMAI
Ngày 26.05 nhận 200K từ TK...524863 số tiền 200K của mẹ nguyenhuong
Ngày 31.05 nhận từ TK số tiền 500K của Mít
Ngày 31.05 nhận 100K của mẹ Tin&Tí
Ngày 01.06 nhận 100k của hội đi CV nước
Ngày 01.06 nhận 300K của mẹ Bi bầu
Ngày 02.06 nhận từ TK ghi Lê Thi Dinh ủng hộ quỹ bão lụt
Ngày 01.06 nhận từ TK...70292 số tiền 400K của mẹ huungo


Có thiếu ai ko để thứ 2 tớ chuyển cho các mẹ ĐN
________________________________________
MeKem
03/06/2006, 12:33 PM
Mẹ bé Sa chết rồi các chị ơi!
Những người chết sau cơn bão


Chị Hồ Thị Bảy.
Xúc động trước cảnh đàn cháu gào khóc trong lễ cầu siêu cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, chị Diên đã ngất xỉu và bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong. Còn chị Hồ Thị Bảy thì đau đớn, điên điên dại dại trước khi bị té sông chết ngày 31/5, để lại 5 con nhỏ dại.

Hơn 20 ngày sau cơn bão Chanchu tàn khốc, thêm một thi thể nạn nhân được đưa vào bờ, và chắc chắn vẫn còn những xác nạn nhân trên biển cả bao la. Đau thương vẫn phủ trùm lên những làng ngư dân nghèo và càng đau hơn khi có thêm những cái chết trên bờ.

Sáng 2/6, tiếng trống đưa tang lại vang lên trên vùng cát trắng xã Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) để tiễn đưa linh cữu chị Hồ Thị Diên về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghe tin 3 đứa cháu là Hà Văn Sách, Hà Văn Hải và Hà Văn Sơn bị mất tích trong bão Chanchu, chị Diên lặn lội từ TP HCM về Bình Hải để thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình người thân. Vừa về đến nơi trong ngày 22/5, khi nhìn thấy cảnh thương tâm, gào khóc gọi con, gọi chồng, gọi vợ của người thân, chị Diên xúc động đến ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại trạm cấp cứu bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn xã Bình Hải và được chuyển lên bệnh viện huyện Thăng Bình điều trị. Sáng 31/5, chị Diên bình phục và trở về lại Bình Hải. Hai ngày qua, chị Diên không nuốt nổi một miếng cơm, chỉ ôm ngực khóc rồi cùng bà Hoàng Thị Danh (mẹ của Sách, Hải và Sơn) đi lang thang khắp xóm và ra gò cát trắng thắp hương cầu nguyện cho các con, cháu trở về. Sáng 1/6, xúc động trước cảnh đàn cháu gào khóc trong lễ cầu siêu cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, chị Diên đã ngất xỉu và bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong.

Anh Lê Thánh Hoàng (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) mất tích trong bão Chanchu để lại 5 đứa con nhỏ dại (đứa lớn vừa tròn 15 tuổi, đứa nhỏ mới được 14 tháng tuổi), cùng người vợ là chị Hồ Thị Bảy và mẹ già đã 80 tuổi, không nơi nương tựa. Chị Hồ Thị Bảy đã không chịu nổi mất mát lớn lao đó, đã bị stress và nổi cơn tâm thần.

Sáng 30/5, gia đình đưa chị Bảy đến bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Nam để điều trị, vì sợ để ở nhà không ai chăm sóc. Khoảng 8h sáng 31/5, gia đình làm thủ tục nhập viện cho chị Bảy. Sau đó, đứa cháu theo nuôi chị Bảy ra ngoài ăn sáng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, khi quay lại bệnh viện thì không thấy chị Bảy đâu. Mãi đến sáng 2/6, người dân mới phát hiện xác chị Bảy trên một con sông thuộc xã Tam Phú (thị xã Tam Kỳ), cách bệnh viện tâm thần gần 1 km. Ngồi bên thi thể của mẹ, bé Lê thị Thanh Sa gào khóc thảm thiết. “Trước khi đi biển, cha bảo các con phải trông mẹ kẻo mẹ té sông, ai ngờ mẹ rớt sông rồi. Bây giờ con sống với ai”, bé Sa gào khóc kể lại. Chiều cùng ngày, gia đình chị Bảy đã đến nhận xác để đưa thi hài của chị về an táng tại xã Bình Minh.

Vậy là các con anh Hoàng, chị Bảy giờ phải chịu hai lần mồ côi. Nhìn cảnh các con anh Hoàng gào thét bên quan tài mẹ, không ai có thể cầm được nước mắt. Những cái chết trên bờ sao mà nghiệt ngã đến vậy.

(Theo Người Lao Động)
________________________________________
ALnML
03/06/2006, 12:41 PM
Không biết nói gì :20: :20:
Khi nào tiện gọi chị nhé meKem ơi 049139282 :2:
________________________________________
Chicky Grass
03/06/2006, 12:41 PM
Mẹ bé Sa chết rồi các chị ơi!

Đau lòng quá, giờ lại nghe tin này :20: :20: :20:
________________________________________
xí muội
03/06/2006, 02:00 PM
Em cũng vừa đọc tin này :2:
Thêm vành khăn tang trên 5 mái đầu thơ dại


TT - Đúng một tuần trước, chúng tôi về nhà của mấy chị em Lê Thị Thanh Sa. Giữa hàng chục gia đình ngư dân đang chịu tang tóc ở Bình Minh (Thăng Bình), chúng tôi tìm đến ngôi nhà của anh Lê Thánh Hoàng vì anh đã mất tích trong cơn bão Chanchu đã đành, nhưng “hồ sơ trích ngang” của gia đình anh khiến người cứng cỏi nhất cũng không khỏi kìm những giọt nước mắt.

Khi bé Sa, con gái đầu của anh, ngồi kể cho tôi nghe về tháng ngày khó nhọc của gia đình em, mẹ bị hậu sản rồi lên cơn điên, bỏ đi lang thang khi đứa em út của em - cu Tới - đầy hai tháng tuổi... Làm sao có thể cầm lòng được khi nhìn năm đứa nhỏ lít nhít cô quạnh, ngôi nhà trống hoác. Buổi sáng, sau khi bài báo “Những cơn bão vẫn còn qua đời trẻ” viết về gia cảnh các em vừa in, suốt sáng hôm đó và những ngày sau nhiều bạn đọc đã gọi điện cho chúng tôi để hỏi địa chỉ cụ thể của mấy chị em Sa trợ giúp phần nào.

Chúng tôi cũng vui mừng vì có nhiều bạn đọc đã nghĩ đến chuyện đưa mẹ em, chị Hồ Thị Bảy, vào một bệnh viện tâm thần chữa trị. Cha đã mãi mãi không về, tắt hết những hi vọng, nhưng người mẹ tâm thần của các em vẫn còn kia, vẫn có thể là chỗ dựa cho các em khi một ngày nào đó chị tỉnh lại...

Vậy mà, bé Sa ơi, Nhân, Hậu, Năm, út Tới ơi... Chiều nay một đồng nghiệp gọi từ Quảng Nam báo tin chị Bảy đã chết.

Vậy là chồng chất thêm một vành khăn tang nữa trên năm mái đầu thơ dại. Trong nhiều năm làm báo chúng tôi đã gặp nhiều nỗi đau khôn cùng, nhưng trước nỗi đau này những câu chữ trở nên bất lực.

Nhìn năm mái đầu chít vành khăn tang, chúng tôi nghĩ đến chặng đường dài trước mặt. Biết có bàn tay nào dìu các em đi suốt quãng đời thơ dại, để một ngày kia cả năm chị em đủ tự tin vượt qua nỗi đau hôm nay, tự tin bước tới hòa nhập với cuộc đời?


Sau khi nhận được tin chị Hồ Thị Bảy mất, ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã quyết định sẽ cùng chính quyền địa phương góp phần chăm lo cuộc sống cũng như việc học hành của các em. Từ nguồn đóng góp của bạn đọc và các nhà hảo tâm, đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xúc tiến cụ thể việc này trong ngày hôm nay.

TUỔI TRẺ
________________________________________
MeKem
04/06/2006, 05:17 PM
Các mẹ ơi, MeKem cùng với muathu vừa đi Bình Minh và Bình Hải về, MeKem báo cáo sơ lược tình hình để các mẹ biết (muathu sẽ báo cáo cụ thể sau vì chị ấy giữ danh sách gồm thông tin gia đình các nạn nhân và một số ảnh sẽ post lên):
MeKem và muathu sau một đoạn đường dài gặp nhau vào lúc 6h30' sáng tại thị trấn Hà Lam (người từ Đà Nẵng vào người từ Tam Kỳ ra), điểm tâm qua loa rồi lên đường xuống Bình Hải, thôn đầu tiên tại Bình Hải 2 mẹ làm việc là thôn Hà Bình. Bọn mình gặp trực tiếp anh trưởng thôn để nắm danh sách và cùng anh đi đến một số gia đình. Tình hình chung là các gia đình đều khó khăn như nhau, nhà nào cũng đông con, nheo nhóc, vợ thì yếu ớt (có lẽ do đẻ nhiều), một số thì đã làm được nhà nhưng nghe nói món nợ do làm nhà đẻ lại cũng không nhỏ, có một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình bé Sa thì có nhiều tổ chức giúp đỡ quá rồi. Có một số nhà thì chưa làm được nhà, bốn năm mẹ con cùng cả ông bà sống trong một "túp lều". Ghé nhà bé Sa thì nhà đang làm lễ mở cửa mả cho mẹ em (ở miền trung sau khi chôn 3 ngày kể cả ngày đưa đi chôn người ta làm lễ này còn theo em biết thì ở miền bắc sau khi chết ba ngày người ta làm lễ này), mua thu có chụp mấy tấm hình và ghi lại địa chỉ theo mong muốn của một mẹ trên WTT.
Rời Hà Bình, 2 chị em lên đường đến Bình Hải, một địa phương thiệt hại cũng nặng nề nhưng ít được quan tâm hơn Bình Minh do đường xa mà lại khó đi (2 chị em phải vượt qua cả km đường đá - người ta rải đá lớp đầu tiên để làm đường ấy- phải 1 người đi bộ và một người cố gắng điều khiển cho xe qua).
Cảnh tượng đầu tiên tại Bình Hải là trên một dải cát trắng thỉnh thoảng mới có một cái nhà, đến được nơi có người bị nạn (thôn Hiệp Hưng) thì các mẹ thử tưởng tưởng xem: một cái xóm chưa tới 400m mà có tới 9-10 nóc nhà có tang, nhà em ở đầu xóm còn anh thì ở giữa, có bà mẹ già ở với con trai út (đã mất tích) giữa xóm (mới cưới vợ được 5 tháng - đang có bầu 3 tháng) còn đầu xóm và cuối xóm (nhìn thấy nhà nhau) là hai anh con trai đầu. Trong ba nhà này có nhà bé Diệu bị thận phù, 2 chị em vào thăm hỏi tình hình cháu bé thì mẹ bé cho biết do đợi ba đi biển về có tiền đi chữa trị chưa kịp thì đã nhận tang ba, nhà đang tang tóc với lại bác và chú cũng bị thế nên không có ai ở nhà với anh của bé (đang học lớp 6) nên chưa thể đưa bé đi viện được.
Trở lại 2 thôn Bình Tịnh và Bình Tân của xã Bình Minh, 2 chị em lại đi gặp trưởng thôn và bí thư chi bộ nắm thêm tình hình một số gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn các gia đình khác mà chưa được giúp đỡ nhiều (có một số hộ là cựu chiến binh hay con thương binh thì đã được bộ đội và nhà nước quan tâm hơn (bà Trương Mỹ Hoa có đến)).
Nói chung, hoàn cảnh nổi trội hơn các gia đình khác thì không có, mà khổ hơn nhiều người (chưa có nhà cửa ổn định, con bệnh tật) thì nhiều.
Đó là tình hình sơ bộ qua chuyến đi thực tế của MeKem và muathu, có gì ngày mai muathu sẽ báo cáo cụ thể hơn với các mẹ để chúng ta cùng bàn bạc đưa ra phương hướng thực hiện hiệu quả hơn.
@muathu: em tranh thủ ở nhà vô Internet được sơ bộ tình hình chuyến đi, ngày mai chị bổ sung thêm cho cụ thể nhé! Cu Tí đỡ sốt chưa chị?
@mitmatmitdai: chuẩn bị tinh thần hưng chịu cái nắng khốc liệt của miền trung nhé! MeKem là người miền trung còn thấy khó chịu chỉ sợ mẹ mít từ Hà Nội vào không chịu nổi thôi.
________________________________________
Cool Kids
04/06/2006, 06:04 PM
Với tình cảnh thế này, có lẽ những gia đình có nhã ý muốn giúp đỡ các em nhỏ nên theo hướng nhận bảo trợ lâu dài, ít nhưng vững chắc và hữu hiệu. Mình xin giới thiệu qua về cách làm tương tự ở bên này.

Khi gặp trường hợp cả một cộng đồng gồm những người đều đang ở trong một hoàn cảnh, một điều kiện như nhau, đều cần giúp đỡ như nhau, mà không phải là sự giúp đỡ đột xuất, một lần, họ cần sự giúp đỡ lâu dài, thì hình thức mỗi người, mỗi nhà nhận bảo trợ cho một trường hợp là phù hợp hơn cả. Nhất là khi các em còn bé, còn cần đi học lâu dài.

Tất nhiên với trách nhiệm là phải duy trì sự bảo trợ này trong nhiều năm, người nhận bảo trợ không thể chu cấp một khoản lớn, xong nếu khoản trợ giúp mỗi tháng phù hợp với tiền học phí cho một em trên tháng, hay bằng tiền nuôi ăn cho một em trên tháng là có thể được. Một ví dụ cụ thể, hồi đầu những năm 90, có một bà người Thuỵ Sĩ cũng đứng ra làm công việc này, bà ấy vận động được rất nhiều người bên này tham gia, mỗi nhà chỉ góp khoảng 200.000/ tháng, dịp Tết các em được nhận thêm một tháng coi như quà. Tất nhiên bà ấy không thể sang nhiều lần/ năm nên đã giao cho một cha chịu trách nhiệm cấp khoản tiền này cho các em thay bà, các em và gia đình ký nhận. Mỗi năm bà sang ít nhất 1 - 2 lần kiểm tra, đến thăm tận nhà các em. Các em không được biết địa chỉ của người bảo trợ, để tránh việc bị gia đình, người thân hay kẻ xấu nào làm phiền đến người bảo trợ, nhưng các em được quyền viết thư đến người này qua hộp thư của bà ấy, vì vậy mà giữa người bảo trợ với các em thực ra vẫn có liên lạc. Lưu ý là phía người bảo trợ thì vẫn biết địa chỉ của các em để nếu muốn thì họ tự liên hệ.
200.000 VND/ tháng có thể chưa nhiều nhưng nó đã giúp mỗi em có thể đi học hết cấp 3, không em nào phải thất học, thậm chí nếu muốn và nếu người bảo trợ có điều kiện thì người ta vẫn có thể giúp các em cho đến khi các em học ĐH. Nếu điều kiện eo hẹp hơn thì nhận bảo trợ với mức 100.000 VND, 50.000 VND/ tháng. Ít nhưng nếu nó đến đều đặn với người thực sự cần thì cũng rất có ích.

Mình nghĩ việc các mẹ đang làm, xuống tận nơi để biết những trường hợp cần giúp và đưa danh sách cũng như nói qua vài điều về trường hợp đó trên này, để mọi người thấy trường hợp nào phù hợp với điều kiện của mình thì nhận bảo trợ cho em, gia đình đó.

Mình đang định dừng việc bảo trợ này với một em ở Đồng Nai, vì năm nay em cũng sắp học xong đại học rồi. Tuy nhiên vì còn nhiều dự định tương tự cho năm nay, đã trót lên kế hoạch rồi, mình sẽ chỉ dám cố thêm một trường hợp nữa nếu được. Nếu như không có khó khăn gì đột xuất thì việc nhận bảo trợ này mình có thể làm trong 5 - 10 năm, tùy việc các em còn đi học hay thôi học và tự đi làm được.

Mình mong có được mẹ nào là người quê ở đó, có điều kiện làm cầu nối. Mong tin của các mẹ và cám ơn trước về sự nhiệt tình của các mẹ nhé.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 25.05.2006 - Cùng các mẹ ĐN - QN chia sẻ với mất mát của cơn bão số 1

xí muội
04/06/2006, 08:31 PM
Mừng quá các chị ơi, vậy là :
Các em không còn mồ côi...


TTO - Sáng 4-6, sau khi báo Tuổi Trẻ phát hành, hàng chục cuộc điện thoại từ mọi miền đất nước gọi về. Hỏi tên, ai cũng nghẹn ngào bảo rằng đừng nêu tên làm gì, chỉ nóng lòng biết giờ đây số phận của 5 đứa trẻ trong bài Giấc mơ mồ côi sẽ sống ra sao.

Giọng ai cũng chùng xuống, nghẹn lời. Hình như phía đầu dây bên kia, một chị phụ nữ sụt sùi khóc "tội nghiệp mấy đứa nhỏ…” và chị bảo đang đi công tác miền Trung, hãy chỉ cho chị đường về làng Hà Bình, Bình Minh để thăm các cháu.

Một bạn đọc từ TP.HCM điện về đề nghị không nêu tên và cam kết rằng, sẽ nhận đỡ đầu, nuôi dạy các cháu ăn học đến khi trưởng thành. Cuối cuộc trò chuyện, ông còn bảo rằng, sẽ chờ kế hoạch cụ thể của báo Tuổi Trẻ, ông và bạn bè sẽ thông qua báo nhận bảo trợ cho các cháu ăn học đến khi trưởng thành và bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bỏ rơi các cháu.

Còn anh Nguyễn Văn Hoàng Lâm, Giám đốc Công ty Trúc Lâm Viên (Đà Nẵng) đang trên đường công tác tại Nha Trang đã điện về nhờ người thân mang ngay 5 triệu đồng đến văn phòng đại diện tại Đà Nẵng để giúp các em. Anh Lâm bảo: ”Số tiền nhỏ này để giúp các em trước mắt. Còn về lâu dài, anh sẽ cùng chung tay góp sức với Tuổi Trẻ lo cho tương lai các em sau này…”.

Và cũng ngày trong sáng 4-6, hơn 100 bạn trẻ thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Đà Nẵng chia làm 5 nhóm tìm đường về Bình Minh để thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các em. Một bạn gái trong nhóm sụt sùi kể: ”Tội mấy đứa nhỏ quá, nhìn cảnh tang thương của bà con làng biển Bình Minh, rồi nhìn 5 đứa nhỏ mồ côi, tụi em không cầm được nước mắt...”.

Những giọt nước mắt, những gói quà, những cân gạo, những đồng tiền quyên góp của các má, các chú, các chị… liên tục tìm về làng Hà Bình để sẻ chia, cưu mang dùm bọc 5 đứa trẻ mồ côi vượt qua nỗi đau tang tóc.

Từ làng biển Bình Minh, một đồng nghiệp điện về bảo rằng bé Lê Thị Thanh Sa nhờ anh nhắn hộ với tôi rằng "tụi con giờ đây được các bác, các chú, cô dì …nhận tụi con làm con và lo cho tụi con đi học, chắc ba mẹ con cũng ấm lòng mà ra đi. Con sẽ cố học cho thật giỏi, rồi lo cho nội và mấy em".

HOÀI NHÂN
Báo Tuổi trẻ
________________________________________
MeKem
04/06/2006, 09:12 PM
Đúng đấy, bé Sa bây giờ có rất nhiều sự bảo trợ nhưng chẳng gì bù đắp nỗi sự mất mát qua lớn ấy của các em. Trưa nay, nhìn cảnh năm chị em Sa mình cũng không cầm được nước mắt.
Sau chuyến đi, những đôi mắt của các người vợ, người mẹ, những đứa con thơ cứ ám ảnh em mãi.
@muathu: Chị ơi, AX em đang đi công tác mới gọi điện về em kể chuyện chuyến đi hôm nay và nêu điều chị em mình lo ngại hồi trưa, anh nói có gì để anh lo giúp với. Em tin, nếu anh nhúng tay vào sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy ạ! Yên tâm đi chị nhé!
________________________________________
Hà Kin
04/06/2006, 09:34 PM
Đọc bài của mẹ Kem thấy hai mẹ vất vả và nhiệt tình quá đi.

Mình vừa xem lại ctr Người xây tổ ấm: Lấychồng đi biển, thương lắm: http://www.vtc.com.vn/list_Program.aspx?cid=83

Mình thấy cách làm của mẹ CK rất hợp lý.
________________________________________
Tít's Mom
05/06/2006, 08:22 AM
Đúng đấy, bé Sa bây giờ có rất nhiều sự bảo trợ nhưng chẳng gì bù đắp nỗi sự mất mát qua lớn ấy của các em. Trưa nay, nhìn cảnh năm chị em Sa mình cũng không cầm được nước mắt.
Sau chuyến đi, những đôi mắt của các người vợ, người mẹ, những đứa con thơ cứ ám ảnh em mãi.
@muathu: Chị ơi, AX em đang đi công tác mới gọi điện về em kể chuyện chuyến đi hôm nay và nêu điều chị em mình lo ngại hồi trưa, anh nói có gì để anh lo giúp với. Em tin, nếu anh nhúng tay vào sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy ạ! Yên tâm đi chị nhé!
Mẹ nó ơi hỏi hộ mình địa chỉ của Chị em nhà bé Sa chưa? :1:
________________________________________
Mitmatmitdai
05/06/2006, 08:26 AM
Các mẹ ơi, MeKem cùng với muathu vừa đi Bình Minh và Bình Hải về, MeKem báo cáo sơ lược tình hình để các mẹ biết (muathu sẽ báo cáo cụ thể sau vì chị ấy giữ danh sách gồm thông tin gia đình các nạn nhân và một số ảnh sẽ post lên):
@muathu: em tranh thủ ở nhà vô Internet được sơ bộ tình hình chuyến đi, ngày mai chị bổ sung thêm cho cụ thể nhé! Cu Tí đỡ sốt chưa chị?
@mitmatmitdai: chuẩn bị tinh thần hưng chịu cái nắng khốc liệt của miền trung nhé! MeKem là người miền trung còn thấy khó chịu chỉ sợ mẹ mít từ Hà Nội vào không chịu nổi thôi.
Đợt này mình vào Đà Nẵng cùng mẹ Chí Hiếu hội khỉ quý IV, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng mẹ Kem, Mùa thu và mẹ Hoạ Mi đến các địa chỉ cụ thể.
Vào trong đó, mình sẽ liên lạc với các mẹ ngay nhé.
________________________________________
muathu
05/06/2006, 08:33 AM
Mẹ nó ơi hỏi hộ mình địa chỉ của Chị em nhà bé Sa chưa? :1:

Lê Thị Thanh Sa
Tổ 11 Thôn Hà Bình xã Bình Minh
Thăng Bình - Quảng Nam

@ all: Các mẹ đợi mình nhé, mình sẽ post chi tiết và các mẹ bàn bạc cụ thể nhé :8:
________________________________________
Bim & Phomai
05/06/2006, 08:42 AM
Muathu ơi, hôm thư 7 chị có chuyển cho em 400,000 đ, trong đó:

- Bim & Phomai : 300,000 đ
- Mẹ Bé Moon: 100,000 đ

em check giúp chị nhé, cảm ơn em
________________________________________
Tít's Mom
05/06/2006, 09:00 AM
Lê Thị Thanh Sa
Tổ 11 Thôn Hà Bình xã Bình Minh
Thăng Bình - Quảng Nam

@ all: Các mẹ đợi mình nhé, mình sẽ post chi tiết và các mẹ bàn bạc cụ thể nhé :8:
Cám ơn mùa thu nhiều nhé! :1:
________________________________________
Chíp mobile
05/06/2006, 09:44 AM
Chị muathu oi!

Thế bao giờ các chị định xuống xã Bình Minh nữa ạ! Em đi với! Em giữ chân thồ hàng nhé!
________________________________________
ALnML
05/06/2006, 10:11 AM
Tổng kết từ HN:
Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben
Ngày 26.05 nhận 100K của meyeucun
Ngày 26.05 nhận từ TK..05971 số tiền 1.000K của Me CunMAI
Ngày 26.05 nhận 200K từ TK...524863 số tiền 200K của mẹ nguyenhuong
Ngày 31.05 nhận từ TK số tiền 500K của Mít
Ngày 31.05 nhận 100K của mẹ Tin&Tí
Ngày 01.06 nhận 100k của hội đi CV nước
Ngày 01.06 nhận 300K của mẹ Bi bầu
Ngày 01.06 nhận từ TK...70292 số tiền 400K của mẹ huungo



Chuyển : Ngày 02.06 nhận từ TK ghi Lê Thi Dinh ủng hộ quỹ bão lụt sang quỹ cho 2 bé : từ Mẹ cua be Nghe' Co`i Nhầm này do ng trung gian. :8:

Ngày 02.06 nhận từ TK....846 số tiền 200K của NNTM :8:
Giá mà......... :2:
________________________________________
muathu
05/06/2006, 02:08 PM
Đây là hình ảnh mà mình và mẹ Kem đã đi Bình Minh – Thăng Bình hôm qua

http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=/c6abscd

Chi tiết các gia đình có người thân mất trong cơn bão số 1 tại Bình Minh và Bình Hải mình đã có danh sách. Danh sách được các trưởng thôn của ba thôn Hà Bình, Bình Tịnh và Bình Tân xã Bình Minh cung cấp, mình và mẹ Kem đã đi đến một số gia đình. Tại thôn Hiệp Hưng xã Bình Hải như mẹ Kem đã nói chỉ trên một đoạn đường ngắn hầu như nhà nào cũng có tang và mình cũng đã lấy được danh sách ở đây.

Đến các thôn có gia đình bị nạn ai cũng không thể không đau xót trước cảnh con mất cha, vợ mất chồng, gia đình nào cũng đông con, trẻ thơ nheo nhóc đau lòng lắm các mẹ ạ. Sau một ngày làm việc vất vả mình có mấy ý kiến sau đây:

1. Mình không thể tìm ra trường hợp nào phù hợp với tiêu chí của CSTT WTT cả, các gia đình tất cả đều nheo nhóc, con nhỏ, đều khó khăn như nhau
2. Các gia đình quá ngèo cần sự giúp đỡ đã được các tổ chức lớn đứng ra bảo trợ, xây nhà, bảo trợ con em đi học
3. Bình Minh đuợc nêu trên báo nên tất cả các tổ chức đều dồn về Bình Minh, nên mình nghĩ những gì cần làm mọi người đã làm. Khi mất mát đau thương đã qua nhận được sự giúp đỡ của mọi người và sự quan tâm của xã hội mọi người sẽ tự đứng lên. Còn làm như thế nào cho hiệu quả việc này nằm ngoài khả năng của CSTT WTT

Vậy quỹ ủng hộ nạn nhân bão phải làm như thế nào:

1. Có thể đợi cho mọi thứ qua đi, xem sau khi được ủng hộ các gia đình sẽ làm như thế nào, con cái họ có được đi học hay không, lúc đó hoàn cảnh nào còn khó khăn con cái còn khổ hơn thì giúp (Như vậy mình phải quay lại Bình Minh sau vài tháng)
2. Mình và mẹ Kem sẽ tìm hiểu các nạn nhân khác ở những vùng không được báo chí nhắc đến, để các mẹ xem xét.
3. Và .... các mẹ cho ý kiến về các cách còn lại mình chỉ nghĩ được có vậy

Xin các mẹ góp ý kiến để có hướng giải quyết hay nhất :6:

@Bim & Phomai: Em đã nhận được 400K chị chuyển rồi ạ :8:
________________________________________
ALnML
05/06/2006, 02:19 PM
1. Có thể đợi cho mọi thứ qua đi, xem sau khi được ủng hộ các gia đình sẽ làm như thế nào, con cái họ có được đi học hay không, lúc đó hoàn cảnh nào còn khó khăn con cái còn khổ hơn thì giúp (Như vậy mình phải quay lại Bình Minh sau vài tháng)
2. Mình và mẹ Kem sẽ tìm hiểu các nạn nhân khác ở những vùng không được báo chí nhắc đến, để các mẹ xem xét.

Chị đồng ý với 2 ý kiến này của em.
Ý kiến số 2 : Em và mẹ Kem lại tiếp tục chặng đưòng của mình. Cảm ơn :8: :8: Cảm ơn lắm.
________________________________________
Chicky Grass
05/06/2006, 02:21 PM
Cám ơn muathu, đúng là không thể cầm lòng được :20: :20: Các mẹ đề xuất xem có cách nào không ạ? Em cũng nghĩ là mình nên tập trung vào một vài trường hợp cụ thể vì sức mình có hạn mà.
________________________________________
Mẹ Bi bầu
05/06/2006, 02:28 PM
Mình đã đến Quảng Nam - Đà Nẵng rồi, hồi trước mình chuyên làm việc với Quảng Nam. Con người ở đó dễ thương lắm. Nghĩ đến Quảng Nam mà cứ thấy cay cay nơi lưỡi vì mì Quảng và cay cay nơi sống mũi vì thương. Quảng Nam là tỉnh có nhiều liệt sĩ nhất và nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước. Mình còn gặp một chú bị cụt cả 2 chân mà vẫn mở hiệu chữa xe gần hồ Phú Ninh.
Sao mà xã hội hiện đại rồi mà vẫn có cảnh như trong Mùa tôm? Sao mà xã hội chủ nghĩa rồi mà để dân đói khổ nheo nhóc thế?
Hôm qua mình xem tivi trong quân đội cũng đóng góp ủng hộ nhiều lắm.
Làm thế nào để mọi người đó được san sẻ vợi bớt nỗi đau để không xảy ra thêm những thảm kịch nữa?
________________________________________
ALnML
05/06/2006, 03:17 PM
Thông báo với các mẹ. Mẹ Mitmatmit dai sẽ giúp mang đồ gửi vào ĐN. Chiều thứ ba 06.05 là mọi thứ tập kết hết ở chỗ Liên Lily. Chiều thứ tư 06.06 sẽ chuyển đến chỗ mẹ MMMD. Cảm ơn MMMD nhé , với chị như thế là quá nhiều :8: :8:
Các mẹ đầu cầu chú ý chú ý.....
________________________________________
Hà Kin
05/06/2006, 03:42 PM
Mình thì mình nghĩ lúc này là lúc người dân miền Trung cần sự giúp đỡ nhất. Tiền là tốt nhất rồi.

Để lắng một thời gian thì có lẽ lúc đó họ cũng đã vực dậy được phần nào, mà biết đâu họ lại càng suy sụp, mất mát nhiều hơni. Vế thứ 2 là cái chúng ta không muốn chứng kiến phải không các mẹ. Mình thấy gia đình nào cũng vay tiền để xây nhà, chờ đi biển về trả nợ nhưng trụ cột đâu có còn. Giờ ngoài việc bữa ăn hàng ngày ra, họ còn phải trả nợ nữa.

Mình có thể chọn 1- 1 vài trường hợp mà các mẹ đi khảo sát. Các mẹ có thể post thông tin cho mọi người cùng tham khảo được không? Rồi sẽ tìm cách giúp lâu dài như Cool Kid đã nói, và mình nghĩ có một số mẹ cũng chung tay làm cùng CK được

Mình xem TV thấy có xã Hải gì ở Đà nẵng thì toàn bộ không tìm thấy ai cả, mất tích hết. Còn Bình minh mất tích 87 mà tìm được có 8 xác?
________________________________________
Manly
05/06/2006, 05:33 PM
Nhìn ảnh và đọc bài post của các mẹ thương quá :2:
Mình cũng ủng hộ ý kiến chọn một trường hợp nào đó khó khăn mà không được giúp đỡ, chắc phải sau 2,3 tháng quay lại mình mới có thể biết được nhỉ? Nhưng từ bây giờ chúng ta cũng nên làm một quỹ cho các bé được rồi đó các mẹ ơi :8:
________________________________________
Cool Kids
06/06/2006, 04:11 AM
Trước hết mình xin nói rõ, việc mình vừa đề cập là muốn nhận bảo trợ cho một trường hợp ở mức nhất định và lâu dài như trên chỉ mang tính chất cá nhân, không có ý làm sao nhãng, ảnh hưởng đến việc làm của CSTT. Mình đã từng làm việc này qua một người trung gian đứng ra giúp và rất suôn sẻ. Trong tất cả mọi vụ thiên tai xảy ra, viện trợ đến ồ ạt từ mọi nơi là điều hoàn toàn bình thường, vì họ rất cần vật chất ban đầu. Những quyên góp của các mẹ đang làm cho Quảng Nam qua CSTT là rất cần thiết, mong các mẹ cứ tiếp tục, hãy coi việc mình nói trên là việc "nhờ vả" các mẹ, không có ảnh hưởng gì đến hoạt động của CSTT cả nhé, mọi việc vẫn như cũ :1:

Tuy nhiên, ngoài hoạt động quyên góp như hiện nay của các mẹ qua CSTT, mình kêu gọi và mong muốn những thành viên, gia đình, cá nhân khác hãy cùng làm như mình, ít cũng được, ít thì chung nhau hai, ba cá nhân lại, cho một trường hợp, tuỳ khả năng, 50.000 VND/ tháng, hay ít hơn, hay nhiều hơn, đều quí cả. Việc cần người giúp sức lo chuyển tải sự giúp đỡ này đến tay người nhận là vô cùng vất vả, vì địa phương này quá xa, ít có ai đi lại thường xuyên, hơn nữa ở đó cũng là nơi có nhiều người cần được giúp đỡ hơn cả, vì vậy mà mình hy vọng có nhiều hơn một trường hợp được giúp đỡ, sẽ không lãng phí cái công người lặn lội vất vả.

Một điều nữa là đương nhiên mình mong chút hỗ trợ nhỏ nhoi này đến với một trong những trường hợp thiệt thòi nhất và chưa được biết đến chứ không phải những trường hợp mà báo chí biết đến và đã hứa giúp đỡ. Tuy vậy mình cũng băn khoăn, nếu các trường hợp không được biết đến, ở làng xa hơn, và nếu như họ không nhận được trợ cấp nào của các đoàn thể, nhà không còn nhân lực nào thì không biết họ sẽ ra sao, mình e là ba tháng sẽ quá dài đối với họ. Mình hiểu là các mẹ còn công việc, không ai có thể đi đến đó liên tục được, chỉ là băn khoăn vậy thôi :2: Nếu như có thể làm việc đó sớm hơn thì mong các mẹ cố gắng nhé. Nhân dịp đi chuyển đồ của CSTT đến các gia đình, các mẹ làm giúp luôn việc lấy thông tin cụ thể về những trường hợp ở các làng xa thì tốt quá.

Sau đây mình nói qua một số ý cụ thể hơn, nếu các mẹ thấy phù hợp và có thể cùng chung sức thì làm giúp nhé.

Nhận bảo trợ lâu dài ở mức 300.000 VND/ tháng (dự tính ) cho một trường hợp gia đình là nạn nhân của Bão Số 1 - Quảng Nam

Đối tượng - một trong những gia đình khó khăn nhất, thuộc địa bàn ít được chú ý, không phải những trường hợp đã được nhận trợ cấp lâu dài và được báo chí, đoàn thể hứa giúp đỡ. Mình mong được dành sự ưu tiên cho trường hợp sau :

- Ưu tiên số một với gia đình bị mất nguồn nhân lực duy nhất, mà trong nhà có người già không còn khả năng lao động, hay trẻ vị thành niên.


- Là gia đình bị mất nguồn nhân lực duy nhất, mà có người tàn tật, bệnh nặng, không thể lao động.

- Là gia đình gồm một mẹ với quá nhiều con nhỏ, không có người để trông cậy sự tương trợ về tài chính như họ hàng cô bác khác

- Ưu tiên em nhỏ có nguy cơ phải bỏ học, hoặc đơn thuần là cần được nuôi ăn.

Mức trợ cấp lâu dài và đều đặn tạm thời dự tính mỗi tháng là 300.000 VND. Vào tháng Tết, sẽ có thêm một tháng gọi là chút quà Tết. Nếu đối tượng là em nhỏ, việc trợ cấp này sẽ được làm cho đến khi các em học xong ít nhất là hết Trung học phổ thông. Trong trường hợp thấy cần thiết tiếp tục trợ giúp lâu hơn, tăng mức trợ giúp hay dừng hoàn toàn trợ giúp vào thời điểm thích hợp thì người nhận bảo trợ sẽ tự do quyết định và sẽ thông báo trước.

Cần người cùng chung sức để hoàn thành nhiệm vụ trên, có nghĩa là người đó không làm việc này để giúp mình, mà chính là cùng tham gia chung sức với mình làm việc đó. Người nhận làm cầu nối sẽ phải làm những việc sau :

- Có trách nhiệm nhận số tiền trợ cấp được gửi theo năm đến tài khoản của mình

- Chuyển số tiền nhỏ nhoi ấy đến tay người nhận theo mỗi tháng hoặc hai tháng một, hoặc gửi thế nào đến tận tay người cần nó qua đường bưu điện, hoặc có người đáng tin cậy làm thay cho mình.

Mình biết điều này là rất khó, các mẹ sống ở thành phố không thể làm vậy được, nếu có thể thì giúp chuyển qua bưu điện đến người nhận hoặc bằng một cách là chuyển đến một người sống gần địa phương nhất mà mình có thể tuyệt đối tin tưởng được, hay nhà chức trách của địa phương đáng tin cậy, để hàng tháng hoặc mỗi hai tháng gia đình, cá nhân đó có thể đến nhận.

- Việc nhận tiền phải có ký nhận.

* Lý do tại sao không đưa luôn một đợt, mình nói ngay một ví dụ điển hình là người thân của mình, khi mình gửi số tiền theo hàng quý để đóng tiền học cho các cháu bé, thì mẹ các cháu không dùng nó vào việc đó, mà dùng vào việc đi đánh bài, và mỗi khi các cháu xin tiền học phí, thì mẹ mắng và bảo các con là mẹ không có, bắt các con phải nghỉ học. Sau đó thì mình đành phải dùng cách nhờ đóng học phí thẳng cho trường mà không qua bố mẹ chúng.

- Người cùng chung sức giúp mình làm việc này phải có khả năng, hoặc uỷ quyền cho người có thể tin tưởng được, đến tận nơi để thăm hỏi ít nhất một lần trên năm trường hợp trên, để biết tình hình cuộc sống của họ ra sao, lấy tin tức về họ, cũng giống như khi các mẹ làm công việc của CSTT vậy :1:

Hiện nay mình không còn về được thường xuyên như trước nên rất mong các mẹ, ai có điều kiện thì cùng tham gia, giúp mình làm được việc này nhé.

Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________
MeKem
06/06/2006, 07:40 AM
Tuy nhiên, ngoài hoạt động quyên góp như hiện nay của các mẹ qua CSTT, mình kêu gọi và mong muốn những thành viên, gia đình, cá nhân khác hãy cùng làm như mình, ít cũng được, ít thì chung nhau hai, ba cá nhân lại, cho một trường hợp, tuỳ khả năng, 50.000 VND/ tháng, hay ít hơn, hay nhiều hơn, đều quí cả.

Ý tưởng này của CK rất hay.

Việc cần người giúp sức lo chuyển tải sự giúp đỡ này đến tay người nhận là vô cùng vất vả, vì địa phương này quá xa, ít có ai đi lại thường xuyên, hơn nữa ở đó cũng là nơi có nhiều người cần được giúp đỡ hơn cả, vì vậy mà mình hy vọng có nhiều hơn một trường hợp được giúp đỡ, sẽ không lãng phí cái công người lặn lội vất vả.

Nếu được thế thì còn gì bằng :6: :6:

Tuy vậy mình cũng băn khoăn, nếu các trường hợp không được biết đến, ở làng xa hơn, và nếu như họ không nhận được trợ cấp nào của các đoàn thể, nhà không còn nhân lực nào thì không biết họ sẽ ra sao, mình e là ba tháng sẽ quá dài đối với họ.

Có thể các đoàn cứu trợ không biết hoặc xa quá không đến được nhưng tiền cứu trợ của nhà nước, các tổ chức gửi về địa phương thì đến được tay họ vì chính quyền địa phương nắm hết danh sách những người bị nạn bạn ạ! Nên 1,2 tháng đầu họ có thể xoay xở được đấy.

Nhân dịp đi chuyển đồ của CSTT đến các gia đình, các mẹ làm giúp luôn việc lấy thông tin cụ thể về những trường hợp ở các làng xa thì tốt quá[/B].

OK. Bọn em sẽ tìm hiểu thông tin cho chị. Thật ra, danh sách bọn em nắm cũng đã đánh dấu một số trường hợp khó khăn hơn rồi, tuy nhiên chưa biết chính xác đã có tổ chức nào giúp đỡ hay chưa thôi.
Sau khi tìm hiểu được rồi thì sẽ bàn đến những điều chị nêu ở sau nhé! Của thì em k có nhưng công thì lúc nào cũng sẵn sàng ạ.
Cảm ơn tấm lòng của Cool Kids! :8: :8:
________________________________________
muathu
06/06/2006, 08:07 AM
@ Tất cả các mẹ: cảm ơn các mẹ đã gợi ý cách làm và tấm lòng của các mẹ. Bọn em không ngại khổ, không ngại khó khăn chỉ mong muốn tìm đến nơi cần giúp nhất, vì rằng sau thời gian tìm hiểu ở xã Bình Minh - Quảng Nam chính các anh trưởng thôn đã nói với em các gia đình em thấy cần trợ giúp đã có người đứng ra trợ giúp, tất cả các gia đình nạn nhân đều được các tổ chức đoàn thể đến thăm và giúp đỡ, vì nạn nhân ở Bình Minh đông, tập trung nên báo chí để ý đến nhiều. Các mẹ đừng nghĩ rằng mình bàn lùi nhé vẫn đang tiến đấy các mẹ ạ, mình mẹ Kem và các mẹ Đà Nẵng sẽ cố gắng tìm ra hoàn cảnh khó khăn nhất cần sự giúp đỡ của các mẹ.

Trong thời gian tới các mẹ Đà Nẵng sẽ đón mẹ Mitmatmit cùng các đồ dùng các mẹ quyên góp và sẽ tổ chức xuống xã Bình Minh để trao tặng cho các gia đình (mẹ Kem ơi kế hoạch AX giúp như thế nào cho mình biết với nhé). Trong đợt đi vừa rồi mình có nói với các anh trưởng thôn bọn mình thuộc nhóm CSTT gồm các mẹ có con nhỏ tự nguyện quyên góp ít đồ dùng như quần áo, sách vở và đã lấy danh sách con em các gia đình nạn nhân đang học lớp mấy để có kế hoạch cụ thể giúp đỡ đến các gia đình (Sẽ bàn bạc chi tiết sau)

@ mẹ Cool Kids: Cảm ơn tấm lòng của chị và ý kiến gợi ý cách làm. Em không cứng nhắc trong việc này đâu chị ạ, em cũng không ngại ảnh hưởng gì dến CSTT cả tiêu chí tìm kiếm của CSTT cũng như chị nói: Đối tượng - một trong những gia đình khó khăn nhất, thuộc địa bàn ít được chú ý, không phải những trường hợp đã được nhận trợ cấp lâu dài và được báo chí, đoàn thể hứa giúp đỡ và như em đã nói các trường hợp như vậy ở Bình Minh đã có người giúp đỡ vì Bình Minh là địa bàn được chú ý nhất mà.

Tuy vậy mình cũng băn khoăn, nếu các trường hợp không được biết đến, ở làng xa hơn, và nếu như họ không nhận được trợ cấp nào của các đoàn thể, nhà không còn nhân lực nào thì không biết họ sẽ ra sao, mình e là ba tháng sẽ quá dài đối với họ. Mình hiểu là các mẹ còn công việc, không ai có thể đi đến đó liên tục được, chỉ là băn khoăn vậy thôi
Chị ơi bọn em đang cố gắng đi theo hướng này và đang tiếp tục tìm kiếm chứ không phải là đợi 3 tháng đâu chị ạ. Ý em chỉ nói đợi vài tháng là ở Xã Bình Minh -Quảng Nam thôi

Các mẹ WTT Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ cố gắng nhiều để làm đầu cầu cho các mẹ, các mẹ yên tâm nhé :6:
________________________________________
Chicky Grass
06/06/2006, 10:28 AM
@Tita ơi:
Chị ơi, em đã gom được một số quần áo kha khá rồi, tính mang đến nhà chị nhưng băn khoăn không biết là chị sẽ gửi bằng cách nào ra QN-ĐN vì nếu để 1 mình chị làm thì cực quá.
Em vừa mới hỏi Đường Sắt SG ở số 1 Nguyễn Thông, Q.3 (hay Q.1 gì em quên rồi), điện thoại: 846 8701 để hỏi xem họ có hỗ trợ cước phí gì không thì họ nói không chị ạ. Giá gửi là 65ngàn/100kg hành lý. Họ nói họ có thể bớt một ít vì mình gửi từ thiện.
Tiền thì không nói rồi vì chỉ cần ra ATM bấm rẹt rẹt là tới nơi, nhưng vì nhiều người cũng muốn ủng hộ hiện vật em không thể từ chối được.
Làm reng bi chừ? :20: :20:

Có chuyện vui vui kể cho các mẹ nghe: người đầu tiên đem quần áo đến ủng hộ là một "đồng chí" expat, mà các mẹ biết rồi đó, mấy anh í anh nào cũng như người khổng lồ í, mà dân mình thì bé teo, không biết làm sao mà mặc vừa quần áo đó; mà em thì không thể không nhận tấm lòng của người ta được. Hì hì :4:
________________________________________
MeKem
06/06/2006, 10:43 AM
mẹ Kem ơi kế hoạch AX giúp như thế nào cho mình biết với nhé


Hiện tại anh chưa đi công tác về nên em chưa bàn bạc cụ thể được nhưng chắc là anh sẽ mượn xe ô tô hoặc vận động một số bạn bè thồ hàng giúp chị ạ.
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 11:04 AM
quá.

Tiền thì không nói rồi vì chỉ cần ra ATM bấm rẹt rẹt là tới nơi, nhưng vì nhiều người cũng muốn ủng hộ hiện vật em không thể từ chối được.
Làm reng bi chừ? :20: :20:

không biết làm sao mà mặc vừa quần áo đó; mà em thì không thể không nhận tấm lòng của người ta được. Hì hì :4:
em thì không thể không nhận tấm lòng của người ta được
Có người cùng chung suy nghĩ. Quả thực biết là rẹt rẹt như em CG nói, nhanh gọn nhẹ. Tuy nhiên tấm lòng của nhiều ng họ muốn chia sẻ mà họ ko có khả năng :2: . Không thể từ chối tấm lòng của mọi ng.
Suy nghĩ này ám ảnh mình từ hôm qua tới giờ phải chăng mình làm sai........
Nhưng trao đổi qua với các mẹ trong đó..... ko có cái gi là ko cần đến...... Chả biết nói sao cả..... tự bản thân cố gắng.
Cảm ơn mẹ MMMD nhé !
Trong chiều mai sẽ tập trung hết tại chỗ MMMD. :8: :8:
________________________________________
muathu
06/06/2006, 02:21 PM
@ Các mẹ: Những thứ cần là quần áo trẻ con, sách vở, bút mực, sữa... vì trẻ em nhà nào cũng nheo nhóc thương lắm :2: Trong danh sách mình up lên còn rất nhiều gia đình không có tên trong danh sách vì được bác trưởng thôn thông báo gia đình không có con nhỏ.

Các mẹ lưu ý trong danh sách có khoảng 9 gia đình tại thôn Hà Bình có chồng mất trong các chuyến đi biển trước, hoàn cảnh cũng rất khó khăn mà không nhận được bất kỳ sự hổ trợ nào các mẹ cho ý kiến các trường hợp này nhé :6:
________________________________________
muathu
06/06/2006, 02:40 PM
@Mùa Thu: Bọn mình đi từ thứ 2 đến sáng thứ 7 là bay về rồi, làm sao để sắp xếp đi xã Bình Minh được bây giờ nhỉ? Các bạn cứ sắp xếp và báo cho mình nhé.


Mẹ MMMD ơi bọn mình dự kiến sẽ đi vào sáng thứ 7 (17/06) vì các ngày khác các mẹ còn đi làm khó thu xếp quá, bọn mình sẽ đi ô tô từ Đà Nẵng sớm (dự kiến khoảng 6h am hoặc sớm hơn 1 chút để bàn lại sau) đến Bình Minh khoảng 7h làm việc khoảng 4-5 tiếng và về lại Đà Nẵng trước 2h pm. MMMD sắp xếp cho mình biết như thế được không nhé :8:
________________________________________
Mitmatmitdai
06/06/2006, 03:07 PM
Mẹ MMMD ơi bọn mình dự kiến sẽ đi vào sáng thứ 7 (17/06) vì các ngày khác các mẹ còn đi làm khó thu xếp quá, bọn mình sẽ đi ô tô từ Đà Nẵng sớm (dự kiến khoảng 6h am hoặc sớm hơn 1 chút để bàn lại sau) đến Bình Minh khoảng 7h làm việc khoảng 4-5 tiếng và về lại Đà Nẵng trước 2h pm. MMMD sắp xếp cho mình biết như thế được không nhé :8:
8h35 sáng thứ 7 đoàn mình đã bay về Hà Nội rồi. Có thể xắp sếp đi thứ sáu được ko mùa thu?
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 03:35 PM
Nhận 200K của mẹ Goby
Nhận 200K của mẹ Uyenhn + 100K bà ngoại :8:
:8:
________________________________________
Bong&Bambee
07/06/2006, 11:18 AM
mình kêu gọi và mong muốn những thành viên, gia đình, cá nhân khác hãy cùng làm như mình, ít cũng được, ít thì chung nhau hai, ba cá nhân lại, cho một trường hợp, tuỳ khả năng, 50.000 VND/ tháng, hay ít hơn, hay nhiều hơn, đều quí cả. Việc lo chuyển tải sự giúp đỡ này đến tay người nhận là vô cùng vất vả, vì địa phương này quá xa, ít có ai đi lại thường xuyên, hơn nữa ở đó cũng là nơi có nhiều người cần được giúp đỡ hơn cả, vì vậy mà mình hy vọng có nhiều hơn một trường hợp được giúp đỡ, sẽ không lãng phí cái công người lặn lội vất vả.

Một điều nữa là đương nhiên mình mong chút hỗ trợ nhỏ nhoi này đến với một trong những trường hợp thiệt thòi nhất và chưa được biết đến chứ không phải những trường hợp mà báo chí biết đến và đã hứa giúp đỡ. Tuy vậy mình cũng băn khoăn, nếu các trường hợp không được biết đến, ở làng xa hơn, và nếu như họ không nhận được trợ cấp nào của các đoàn thể, nhà không còn nhân lực nào thì không biết họ sẽ ra sao, mình e là ba tháng sẽ quá dài đối với họ.


Cần người cùng chung sức để hoàn thành nhiệm vụ trên, có nghĩa là người đó không làm việc này để giúp mình, mà chính là cùng tham gia chung sức với mình làm việc đó. Người nhận làm cầu nối sẽ phải làm những việc sau :

- Có trách nhiệm nhận số tiền trợ cấp được gửi theo năm đến tài khoản của mình

- Chuyển số tiền nhỏ nhoi ấy đến tay người nhận theo mỗi tháng hoặc hai tháng một, hoặc gửi thế nào đến tận tay người cần nó qua đường bưu điện, hoặc có người đáng tin cậy làm thay cho mình.

- Việc nhận tiền phải có ký nhận.

- Người cùng chung sức giúp mình làm việc này phải có khả năng, hoặc uỷ quyền cho người có thể tin tưởng được, đến tận nơi để thăm hỏi ít nhất một lần trên năm trường hợp trên, để biết tình hình cuộc sống của họ ra sao, lấy tin tức về họ


Mình thấy cách làm của Cool Kids rất hay, giúp lâu dài, giúp vừa đủ và có kiểm soát.

Như mình thấy thì có 2 tiêu chí cơ bản:

1. Nuôi ăn

2. Nuôi học

1. Nuôi ăn: nên dành cho người già ko có sức lao động, trẻ quá nhỏ, nhà đông con
Ưu điểm: giúp người ta ổn định cuộc sống, sống đỡ khổ
Nhược điểm: Trợ cấp này kéo dài bao lâu? Giữa chừng bỏ thì có vẻ ngại quá, mà theo lâu dài (5-10 năm hay hơn nữa ? ) thì chưa biết.
Với số tiền trợ cấp mà ko biết chi tiêu thì cũng ko đủ cho cả tháng (ngày đói ngày no)

2. Nuôi học: dành cho trẻ học khá, giỏi, gia đình khó khăn
Ưu điểm: đảm bảo cho em đó đc học hết (ít nhất là phổ thông) để rồi xem khả năng học tiếp hay đi làm; Giúp một người trưởng thành, người đó có thể lại quay lại giúp thêm vài người khác trưởng thành, có kiến thức và nếu có tâm huyết sẽ nghĩ cách cho quê hương họ bớt khổ; Giúp cho họ cái cần câu chứ ko cho con cá
Nhược điểm: điều kiện sống vẫn vất vả

Làm cách nào là tùy mỗi người.

Hiện nay tôi và một nhóm bạn đang bàn tính và tìm người góp chung cho một trường hợp. Góp bao nhiêu tùy hòan cảnh 50K, 30K hay 20, 10K /tháng thành một khỏan cho đủ 300K/tháng/trường hợp. Hiện đã có 100K/tháng. Nếu được thì xin tham gia và nhờ ai đó giúp CK làm trung gian thì nhận cho trường hợp của chúng tôi luôn với các tiêu chí và điều kiện tương tự hoặc nuôi ăn, hoặc nuôi học. Thông tin cụ thể cũng phải nhờ người trung gian tìm hiểu rõ. Ở đây là mẹ muathu và mẹ Kem, nếu được các bạn giúp trong chuyến đi tới cho bọn mình thông tin cụ thể để chọn lấy 1 GĐ để giúp thì tốt quá

Chúng tôi không có danh nghĩa, không sử dụng tên gọi nào, và cũng không cần nêu tên ở đâu. Giúp được ai đó làm cho cái danh sách ảm đạm kia nhẹ bớt là chúng tôi cũng nhẹ lòng đc phần nào rồi. (Có thể là 1 trong 9 GĐ không phải là nạn nhân Chanchu như muathu đã nói)
________________________________________
Hà Kin
07/06/2006, 01:34 PM
Có tin tốt lành đăng trên vietnamnet các mẹ ơi:

Quảng Nam: Miễn học phí cho con em nạn nhân bão Chanchu
UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất miễn học phí hoàn toàn ở mọi cấp học cho con em gia đình nạn nhân bão Chanchu. UBND tỉnh cũng đã xây dựng quỹ học bổng để tránh tình trạng HS vùng biển bị nạn phải bỏ học giữa chừng. QN có 254 HS là con của 126 hộ gia đình có người thân bị nạn trong bão Chanchu.
________________________________________
Cool Kids
07/06/2006, 02:15 PM
Miễn học phí cho tất cả ? OMG ! Thế thì còn gì bằng nữa :6: :8: :8:

* To bác B&B : Em cũng muốn ưu tiên các em nhỏ, và tất nhiên là dành cho việc duy trì trường học của các em. Thực ra hai chuyện nuôi ăn và đi học trước đây không tách rời, vì trong một gia đình thì ắt sẽ có em đi học, không phải tất cả đều nghỉ học, cho nên khi trao số tiền đó, người làm công việc này thường lưu ý gia đình các em về chuyện hãy dành nó cho việc học của các em. Tuy nhiên nếu như hoàn cảnh của họ thực sự không thể cố nuôi ăn được, ví dụ như có 5 con, thì họ có dùng nó và việc nuôi ăn các em thì cũng đành vậy. Quan điểm của em là, hai bé tuổi tiểu học, thì một đứa học giỏi và một đứa không có khả năng học đều đáng được hưởng sự trợ giúp như nhau vì chúng đều còn nhỏ.

Tuy vậy em đồng ý với bác là nếu ai có khả năng thành đạt rõ rệt thì nên chú trọng hơn, như hôm trước em có nói về một trường hợp phóng viên chỉ hỏi qua loa mấy câu trên TV nên em không biết địa chỉ cũng như tên tuổi. Đó là một gia đình có bà già, bố mất, nguồn thu nhập duy nhất không còn, mà một em đang là sinh viên năm 2 o HCM, một em học lớp 11. Em học lớp 11 nói sẽ phải nghỉ học để đi làm nuôi bà. Đây là trường hợp em thấy tiếc, lẽ ra cậu sinh viên nên được giúp đỡ để có thể học xong, vì cậu ta là cứu cánh duy nhất sau này cho cả gia đình, ví dụ vậy.

Thực ra là tiêu chí của em cũng giống như của bác và nhiều người khác, chỉ có điều em không tách nó ra nếu đối tượng là các em bé quá.

* To các mẹ QN, mẹ Kem, muathu,

Mình đã đọc danh sách gia đình nạn nhân, và cũng đang định chờ các mẹ đi thêm chuyến tới về đã. Giờ vừa nhận được thông tin rất đáng mừng của Hà Kin. Tuy nhiên đằng nào các mẹ cũng đi thăm, vậy cứ giữ việc tìm hiểu các trường hợp trên, mình trông cậy vào sự đánh giá của các mẹ để quyết định vẫn cần giúp hay là không nhé.

Ôi, mình quên. Như vậy là họ chỉ miễn phí cho các em thuộc gia đình là nạn nhân bão số 1, chứ không có chính sách chung cho các gia đình có người mất ngoài bão số 1 ? :7: Vậy các mẹ cố gắng sau này liên hệ tới thôn có các gia đình đó ( Hà Bình ? ) xem thế nào nhé.
________________________________________
ALnML
07/06/2006, 02:50 PM
Nhận 100K của mẹ Tomtép :8: và một túi quần áo to của hội 77. :8:
________________________________________
MeKem
07/06/2006, 09:43 PM
Rất cảm ơn tấm lòng của gia đình chị Hiền BB và các bạn của chị :8: :8:. Em và muathu cùng các mẹ ở Đà Nẵng sẽ sẵn sàng làm cầu nối cho các chị. Trong danh sách của muathu thì bọn em đã nắm được một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn rồi tuy họ được giúp đỡ đến đâu thì còn phải xem xét lại trong chuyến đi tới ạ, các mẹ chờ tin bọn em nhé!
________________________________________
Mitmatmitdai
08/06/2006, 10:11 AM
Báo cáo cả nhà, chiều qua đã nhận được đồ ủng hộ từ thiện từ các đầu cầu sau ( chủ yếu là quần áo cũ các loại):
- Đầu cầu Ms Liên lily do Thảo mẹ Hiểu Minh chuyển đến
- Bố Cò
- Mẹ Mía
- Mẹ Susu
- Mẹ Tyxiu
Chúng em đã đóng gói cẩn thận, hy vọng sẽ giúp được phần nào cho những gia đình nạn nhân bão Chanchu.
Gửi tới các bố các mẹ trên WTT :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
ALnML
08/06/2006, 03:00 PM
Báo cáo cả nhà, chiều qua đã nhận được đồ ủng hộ từ thiện từ các đầu cầu sau ( chủ yếu là quần áo cũ các loại):
- Đầu cầu Ms Liên lily do Thảo mẹ Hiểu Minh chuyển đến
- Bố Cò
- Mẹ Mía
- Mẹ Susu
- Mẹ Tyxiu
Chúng em đã đóng gói cẩn thận, hy vọng sẽ giúp được phần nào cho những gia đình nạn nhân bão Chanchu.
Gửi tới các bố các mẹ trên WTT :8: :8: :8: :8: :8:

Gửi tới MMMD và đoàn của em :8: :8: :8: Cảm ơn :8: :8:
________________________________________
Manly
08/06/2006, 03:11 PM
Nhận 100K từ mẹ HL2005 :8:
Nhận 100K từ mẹ Munt :8:
________________________________________
muathu
08/06/2006, 05:13 PM
@Mitmatmitdai: Vấn đề thời gian MMMD vào đây bọn mình bàn bạc cụ thể nhé :8:
@Cool Kiks: Ôi, mình quên. Như vậy là họ chỉ miễn phí cho các em thuộc gia đình là nạn nhân bão số 1, chứ không có chính sách chung cho các gia đình có người mất ngoài bão số 1 ?
Không mẹ CK ạ họ hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ nào cả, bác trưởng thôn có nói với mình định để các bé vào danh sách trợ giúp học phí nhưng không được phép :2:

@Tita ơi:
Chị ơi, em đã gom được một số quần áo kha khá rồi, tính mang đến nhà chị nhưng băn khoăn không biết là chị sẽ gửi bằng cách nào ra QN-ĐN vì nếu để 1 mình chị làm thì cực quá.
Em vừa mới hỏi Đường Sắt SG ở số 1 Nguyễn Thông, Q.3 (hay Q.1 gì em quên rồi), điện thoại: 846 8701 để hỏi xem họ có hỗ trợ cước phí gì không thì họ nói không chị ạ. Giá gửi là 65ngàn/100kg hành lý. Họ nói họ có thể bớt một ít vì mình gửi từ thiện.


Các mẹ ơi kế hoạch là khoảng thứ 6-7 tuần sau (16-17/06) các mẹ ở Đà Nẵng cùng với mẹ Kem ở Quảng Nam đi Bình Minh - Thăng Bình các mẹ sắp xếp gửi ra trước ngày này nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Hà Kin
08/06/2006, 05:16 PM
Mẹ muathu, mẹ Kem ơi, nếu các mẹ mua CD Rom Learn E k có ý kiến gì khác thì cuối tuần này em sẽ chuyển 900K cho chị để ủng hộ 9 gia đình ở Hà Bình nhé. Tội họ quá.
________________________________________
Cool Kids
08/06/2006, 05:25 PM
@Mitmatmitdai: Vấn đề thời gian MMMD vào đây bọn mình bàn bạc cụ thể nhé :8:
@Cool Kiks: Ôi, mình quên. Như vậy là họ chỉ miễn phí cho các em thuộc gia đình là nạn nhân bão số 1, chứ không có chính sách chung cho các gia đình có người mất ngoài bão số 1 ?
Không mẹ CK ạ họ hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ nào cả, bác trưởng thôn có nói với mình định để các bé vào danh sách trợ giúp học phí nhưng không được phép :2:

:8: :8: :8:

Ừ, được rồi. Vậy chuyến này đi các mẹ "khoanh vùng" mấy trường hợp "nóng" nhất nhé, nhớ lấy tí thông tin của các trường hợp mà các mẹ đã tạm chấm, ví dụ các con của gia đình đó độ tuổi nào, học hành lớp mấy, thiếu thốn nhất là gì... những cái quan trọng nhất thôi. Rồi sau đó khi các mẹ về mình sẽ cùng xem với nhau nên làm trường hợp nào trước. Cũng không phải quá vội vàng đâu, nhớ giữ gìn sức khoẻ chứ nóng thế này đi đường mệt lắm đấy :1:
________________________________________
Xuka
08/06/2006, 11:04 PM
Báo cáo cả nhà, chiều qua đã nhận được đồ ủng hộ từ thiện từ các đầu cầu sau ( chủ yếu là quần áo cũ các loại):
- Đầu cầu Ms Liên lily do Thảo mẹ Hiểu Minh chuyển đến
- Bố Cò
- Mẹ Mía
- Mẹ Susu
- Mẹ Tyxiu
Chúng em đã đóng gói cẩn thận, hy vọng sẽ giúp được phần nào cho những gia đình nạn nhân bão Chanchu.
Gửi tới các bố các mẹ trên WTT :8: :8: :8: :8: :8:

hiện vẫn còn 3 bọc quần áo (2 bọc to, 1 bọc nhỏ), hầu như là q/áo người lớn của Hà mẹ chinsusu ủng hộ trong ĐN. Vì lần này số lượng mẹ MMMD nhờ mang đi đã khá nhiều rồi, khoảng 20 thùng thì phải ... :13: nên mẹ MMMD dù nhiệt tình lắm nhưng đành phải bớt lại. Số q/áo Hà chinsusu ủng hộ thêm nữa thì đã được mang thẳng đến chỗ MMMD, còn chỗ quần áo ở chỗ mình thì vẫn còn nguyên.

Vậy nên thời gian tới mẹ nào có thể mang hoặc nhờ gửi được vào ĐN thì các mẹ lên tiếng cho chúng mình gửi vào ủng hộ tiếp nhé. sắp tới có 2 mẹ vào trong đó nhưng đi có con nhỏ nên mình cũng chưa chắc có nhờ được luôn ko. Mình sẽ thử xem ...
Cảm ơn mẹ MMMD nhé. :8:
________________________________________
MeKem
09/06/2006, 07:45 AM
Cũng không phải quá vội vàng đâu, nhớ giữ gìn sức khoẻ chứ nóng thế này đi đường mệt lắm đấy :1:
Cảm ơn Coo Kids đã quan tâm :8: :8: :8:.
________________________________________
hnm
09/06/2006, 09:55 AM
Vậy nên thời gian tới mẹ nào có thể mang hoặc nhờ gửi được vào ĐN thì các mẹ lên tiếng cho chúng mình gửi vào ủng hộ tiếp nhé. sắp tới có 2 mẹ vào trong đó nhưng đi có con nhỏ nên mình cũng chưa chắc có nhờ được luôn ko. Mình sẽ thử xem ...
Cảm ơn mẹ MMMD nhé. :8:

Tối ngày mai Thứ 7 -10/6, người nhà mình sẽ đi tàu vào Đà Nẵng, các mẹ có cần gửi gì thì gọi ngay cho 0913533849 (anh Duy Anh), các mẹ cứ nói là ở WTT chỗ Huệ nhé; đảm bảo sẽ nhiệt tình mang đồ vào
________________________________________
Chicky Grass
09/06/2006, 10:31 AM
Tin vui cho các mẹ ở SG:
Em đã tìm được một người làm trên tàu Thống Nhất nhận chuyển giùm đồ ủng hộ ra Đà Nẵng rồi!!!!! Mừng hết lớn lun (làm sáng giờ em bổi hổi bồi hồi hì hì :4: ). Như vậy em thông báo thứ hai tuần sau (12/06/2006) là deadline nhận đồ nha.

Nơi nhận: nhà Tita tiếp tục chị hén? Em sẽ đến nhà chị vác đồ về, sau đó đóng gói và đem đến ga Sài Gòn gặp người í để "nhờ vả" hì hì. Thú thật em bắt đầu "chuyên nghiệp" trong chiện nhờ vả roài :4: :4:

@muathu: Khi nào gửi em sẽ PM cho chị tên và số phone của bạn em để chị ra lấy ha. Thương chị vất vả, nhưng cố lên chị ha :8: :8: :8: :11: :11:
________________________________________
Manly
09/06/2006, 10:31 AM
Các mẹ ơi kế hoạch là khoảng thứ 6-7 tuần sau (16-17/06) các mẹ ở Đà Nẵng cùng với mẹ Kem ở Quảng Nam đi Bình Minh - Thăng Bình các mẹ sắp xếp gửi ra trước ngày này nhé :8: :8: :8:

Nguyên ơi, em giúp chị vụ này trong thứ 7 này nha :8:
________________________________________
Bong&Bambee
09/06/2006, 11:46 AM
CK ơi! Em xem trường hợp giới thiệu trên TV có hai anh em, một là Sv, một học lớp 11 sắp phải nghỉ học là của chương trình nào, khi nào, tên... (bất cứ cái gì em nhớ) cho chị biết đi!

Mẹ Kem và muathu: Nhờ hai bạn tìm giúp bọn mình trường hợp nào vì nghèo phải bỏ học nhé (học giỏi càng tốt).

:8: :8: :8:
________________________________________
MeKem
09/06/2006, 01:48 PM
CK ơi! Em xem trường hợp giới thiệu trên TV có hai anh em, một là Sv, một học lớp 11 sắp phải nghỉ học là của chương trình nào, khi nào, tên... (bất cứ cái gì em nhớ) cho chị biết đi!

Mẹ Kem và muathu: Nhờ hai bạn tìm giúp bọn mình trường hợp nào vì nghèo phải bỏ học nhé (học giỏi càng tốt).

:8: :8: :8:
Em và muathu cũng được bác trưởng thôn Bình Tân cho biết có 1 trường hợp đang học năm 2 Đại học Dân lập Phương Đông (tại Quảng Nam) bỏ học do nhà có đông anh em (6). Lần tới về bọn em sẽ tòm hiểu cụ thể ạ!
________________________________________
mumphone
09/06/2006, 03:32 PM
CK ơi! Em xem trường hợp giới thiệu trên TV có hai anh em, một là Sv, một học lớp 11 sắp phải nghỉ học là của chương trình nào, khi nào, tên... (bất cứ cái gì em nhớ) cho chị biết đi!

Mẹ Kem và muathu: Nhờ hai bạn tìm giúp bọn mình trường hợp nào vì nghèo phải bỏ học nhé (học giỏi càng tốt).

:8: :8: :8:
Trường hợp này hình như ở Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam ấy mẹ Kem, em xem trên TV nói thế, đứa anh học năm 1 ĐH Giao thông Vận tải, đứa em học lớp 11. Duy Hải cũng có rất nhiều nạn nhân bão số 1 nhưng ít nghe nhắc đến nhỉ? :2:
________________________________________
ALnML
09/06/2006, 03:54 PM
Tổng kết từ HN:
Ngày 25.05 nhận 100K của mẹ bống và ben
Ngày 26.05 nhận 100K của meyeucun
Ngày 26.05 nhận từ TK..05971 số tiền 1.000K của Me CunMAI
Ngày 26.05 nhận 200K từ TK...524863 số tiền 200K của mẹ nguyenhuong
Ngày 31.05 nhận từ TK số tiền 500K của Mít
Ngày 31.05 nhận 100K của mẹ Tin&Tí
Ngày 01.06 nhận 100k của hội đi CV nước
Ngày 01.06 nhận 300K của mẹ Bi bầu
Ngày 01.06 nhận từ TK...70292 số tiền 400K của mẹ huungo
Ngày 02.06 nhận từ TK....846 số tiền 200K của NNTM
Nhận 200K của mẹ Goby
Nhận 200K của mẹ Uyenhn + 100K bà ngoại
Nhận 100K của mẹ Tomtép (Cindrela)
Nhận 100K của mẹ Chinsusu (Cầu Xuka)
Nhận 100K của mẹ Quỳnh Phưong (Cầu Xuka)
________________________________________
muathu
09/06/2006, 04:43 PM
Số tiền các mẹ đã chuyển khoản cho mình:

Mẹ Manly 100K
Mẹ Sony 300K
Mẹ Bim&Phomai 300K
Mẹ bé Moon 100K

Em có ý kiến xin trích một khoản tiền mặt các mẹ ủng hộ để mua sách vở, sữa..kết hợp với đồ đạc các mẹ ủng hô được để món quà thêm ý nghĩa cho các gia đình các mẹ cho ý kiến nhé :6:
________________________________________
Manly
09/06/2006, 04:55 PM
Số tiền các mẹ đã chuyển khoản cho mình:

Mẹ Manly 100K
Mẹ Sony 300K
Mẹ Bim&Phomai 300K
Mẹ bé Moon 100K

Em có ý kiến xin trích một khoản tiền mặt các mẹ ủng hộ để mua sách vở, sữa..kết hợp với đồ đạc các mẹ ủng hô được để món quà thêm ý nghĩa cho các gia đình các mẹ cho ý kiến nhé :6:

Các mẹ thấy sao hợp lý thì mình nghĩ các mẹ SG cũng ok phải không ah?
Còn 200K nữa, mình sẽ chuyển khoản cho bạn chiều nay nhé :1:
________________________________________
Chicky Grass
09/06/2006, 10:54 PM
Các mẹ thấy sao hợp lý thì mình nghĩ các mẹ SG cũng ok phải không ah?
Còn 200K nữa, mình sẽ chuyển khoản cho bạn chiều nay nhé :1:
Em đồng ý :6:
________________________________________
Bim & Phomai
11/06/2006, 12:56 PM
các mẹ ngoai ấy thấy thế nào là tốt, hiệu quả nhất thì chúng mình cùng làm thế nhé.
________________________________________
muathu
12/06/2006, 09:09 AM
Thông báo với tất cả các mẹ đầu cầu Đà Nẵng đã nhận hàng từ mẹ Mitmatmitdai, cảm ơn MMMD cảm ơn tất cả các thành viên trong đoàn :8: :8: :8: Dự kiến chuyến hàng tiếp theo từ Tp HCM sẽ đến Đà Nẵng vào sáng thứ 5, và thứ 7 này các mẹ Đà Nẵng và mẹ Kem ở Quảng Nam sẽ đi Thăng Bình - Quảng Nam trước, các nơi khác mình, mẹ Kem và các mẹ sẽ tìm hiểu thêm :6:

@Mẹ Kem: Theo kế hoạch thứ 7 này bọn mình sẽ đi ô tô vào Thăng Bình, giờ giấc chi tiết mình sẽ nhắn sau nhé, mẹ Kem sẽ từ Tam Kỳ ra đợi bọn mình ở ngã tư Hà Lam nhé :8: À còn việc này nữa ở xã Tam Phú - Tam Kỳ cũng có một số nạn nhân của cơn bão số 1 nhưng không được nhắc đến mẹ Kem sắp xếp tìm hiểu giúp với nhé :8:
________________________________________
hoami
12/06/2006, 02:53 PM
Sáng nay tại sân bay quốc tế ĐN, mẹ hoami đã nhận tận tay 14 thùng hàng từ mẹ mitmatmitdai và mẹ Chí Hiếu, cảm ơn hai mẹ và các anh chị trong đoàn thật nhiệt tình.
Điều cảm động nhất là các bạn làm xong thủ tục hết rồi, mới nháy máy cho mẹ HM đến, lại còn nán lại thật lâu để giúp đỡ mẹ HM trong khâu vận chuyển.
Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tấm lòng các bạn.
________________________________________
Đêmmùađông
12/06/2006, 09:32 PM
AL & ML ơi, 4h chiều hôm nay mình gửi 250k vào TK ung hộ QN_ĐN, bạn kiểm tra lại giùm mình nhé.
________________________________________
MeKem
12/06/2006, 09:45 PM
@muathu: Hiện tại MeKem vẫn chưa tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình các nạn nhân tại Tam Phú :9: (đang chẳng có ai trông Kem giúp để đi cả!), sẽ cố gắng tìm hiểu sớm nhé!
Chuyện điện thoại nhà OBN cu Tí người ta hứa giúp rồi, chắc trong tuần này sẽ tiến hành thôi.
Kế hoạch là đi thứ 7 ạ, vậy thì các mẹ ngoài ấy phải thu xếp đồ trước trong những ngày làm việc à, vất vả quá :8: :8:. Vậy thứ 7 này gặp nhau ở Hà Lam nhé! Nhớ nhắn cho MeKem sớm để đi sớm vì chắc là đi xe buýt ra thôi.
________________________________________
Tita
12/06/2006, 10:18 PM
@ các mẹ nhân ái của WTT miền Nam:
Tita xin nói rõ là Tita chỉ phụ trách việc nhận đồ ủng hộ từ thiện thôi, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc đề nghị mọi người liên hệ với chị Loan hoặc Hương Manly. Cám ơn các mẹ.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 25.05.2006 - Cùng các mẹ ĐN - QN chia sẻ với mất mát của cơn bão số 1

thuthuyqnm
13/06/2006, 07:52 AM
@muathu: Hiện tại MeKem vẫn chưa tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình các nạn nhân tại Tam Phú :9: (đang chẳng có ai trông Kem giúp để đi cả!), sẽ cố gắng tìm hiểu sớm nhé!
Chuyện điện thoại nhà OBN cu Tí người ta hứa giúp rồi, chắc trong tuần này sẽ tiến hành thôi.
Kế hoạch là đi thứ 7 ạ, vậy thì các mẹ ngoài ấy phải thu xếp đồ trước trong những ngày làm việc à, vất vả quá :8: :8:. Vậy thứ 7 này gặp nhau ở Hà Lam nhé! Nhớ nhắn cho MeKem sớm để đi sớm vì chắc là đi xe buýt ra thôi.

Mẹ Tý hổ trợ cho MuaThu và Mẹ Kem một trường hợp ở xã Tam Phú. Xã Tam Phú theo mình biết thì có 5 người mất tích trong cơn bão số 1, trong đó có một trường hợp rất đáng được quan tâm. Nhà út Miên hiện còn một mẹ (khoản 29kg) và 5 đứa con nheo nhóc, đứa đầu học lớp 9 (9 năm liền là học sinh xuất sắc, đã từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải), đứa út khoản 3 tuổi. Vừa rồi truyền hình Quảng Nam có làm chương trình "Chắp cánh ước mơ" phát trực tiếp trên Đài PTTH QNam hôm mùng 2/6. Trong chương trình này Ngân hàng NN&PTNT tỉnh có trao 5 xuất học bổng (mỗi tháng 300K, cho đến khi học xong đại học), do phối hợp không tốt giữa ban tổ chức chương trình nên bé Trinh nhà út Miên có được mời mà không nhận được xuất học bổng này, vì họ mời 19h trong khi những đứa khác được mời lúc 16h và 17h họ ráp chương trình nhưng tìm mãi không thấy bé Trinh nên họ điền vào một đứa ở xã Tam Thanh và 4 đứa còn lại là ở Thăng Bình.
Tất cả các nhà hảo tâm đều tập trung vào Thăng Bình nên ở Tam Phú, Tam Thanh, Tam Kỳ, Tam Giang cũng có nhiều nạn nhân lắm nhưng không được quan tâm. Mẹ Tý nghĩ các mẹ nên xem xét những trường hợp này.
________________________________________
muathu
13/06/2006, 08:07 AM
Tất cả các nhà hảo tâm đều tập trung vào Thăng Bình nên ở Tam Phú, Tam Thanh, Tam Kỳ, Tam Giang cũng có nhiều nạn nhân lắm nhưng không được quan tâm. Mẹ Tý nghĩ các mẹ nên xem xét những trường hợp này.

Cảm ơn mecutyTK nhé :8: mình cũng biết việc này nên hiện tại vẫn tiếp tục tìm hiểu, vì Tam Kỳ gần nhà mẹ Kem nên đang đợi mẹ Kem sàng lọc các trường hợp ở đó. Nếu sắp xếp được mình sẽ về Tam Kỳ một chuyến trong thời gian gần nhất
________________________________________
B&J
13/06/2006, 08:27 AM
Mẹ Tý hổ trợ cho MuaThu và Mẹ Kem một trường hợp ở xã Tam Phú. Xã Tam Phú theo mình biết thì có 5 người mất tích trong cơn bão số 1, trong đó có một trường hợp rất đáng được quan tâm. Nhà út Miên hiện còn một mẹ (khoản 29kg) và 5 đứa con nheo nhóc, đứa đầu học lớp 9 (9 năm liền là học sinh xuất sắc, đã từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải), đứa út khoản 3 tuổi. Vừa rồi truyền hình Quảng Nam có làm chương trình "Chắp cánh ước mơ" phát trực tiếp trên Đài PTTH QNam hôm mùng 2/6. Trong chương trình này Ngân hàng NN&PTNT tỉnh có trao 5 xuất học bổng (mỗi tháng 300K, cho đến khi học xong đại học), do phối hợp không tốt giữa ban tổ chức chương trình nên bé Trinh nhà út Miên có được mời mà không nhận được xuất học bổng này, vì họ mời 19h trong khi những đứa khác được mời lúc 16h và 17h họ ráp chương trình nhưng tìm mãi không thấy bé Trinh nên họ điền vào một đứa ở xã Tam Thanh và 4 đứa còn lại là ở Thăng Bình.
Tất cả các nhà hảo tâm đều tập trung vào Thăng Bình nên ở Tam Phú, Tam Thanh, Tam Kỳ, Tam Giang cũng có nhiều nạn nhân lắm nhưng không được quan tâm. Mẹ Tý nghĩ các mẹ nên xem xét những trường hợp này.
Các mẹ ơi, xem xét kỹ trường hợp này đi. :6: :8: Xem thực sự bé đã nhận được những gì rồi, nếu vẫn chưa thì mình nghĩ bọn mình nên giúp. :6: :8:

Trông mong thêm tin tức của các mẹ nhé! :11: :8:
________________________________________
Bong&Bambee
13/06/2006, 11:31 AM
Gửi mẹ Kem, Muathu, cuTyTK và các mẹ QN-ĐN yêu quý!

Như hôm trước đã nói, là bọn mình gồm mấy người bạn muốn giúp một khoản hàng tháng cho một em để theo học. Với thông tin các mẹ cho trên DD này thì hiện tại có mấy trường hợp rõ nét nhất là:

1. Hai anh em SV (Trần Văn Tây) hiện chưa rõ em Tây có đc miễn học phí Đại học không?

2. Nhà Út Miên (mẹ cuTyTK biết) có con học rất giỏi, nhà đông con (5) cũng là nạn nhân bão số 1 nhưng ở xã Tam Phú (ko đc báo đài TV nhắc đến như Thăng Bình)

3. 9 GĐ không phải nạn nhân bão số 1 nhưng cũng có người thân mất khi đi biển và rất khó khăn

Thông tin cụ thể hơn thì phải đợi chuyến đi của các mẹ về mới rõ hơn được.

Thông tin trên báo, TV và DD mà mình biết được là:

- Tất cả con em nạn nhân bão số 1 được UBND tỉnh Quảng Nam miễn học phí (chắc là trung học trở xuống)
- Quỹ Tấm lòng Việt (Đài THVN) đã chuyển cho ngân hàng ACB Đà Nẵng 1,2 tỷ; ngân hàng đã mở 287 tài khỏan cho nạn nhân bão số 1 theo danh sách và CMT do địa phương cung cấp, mỗi TK trị giá 4,4 triệu đồng
- Các báo (Tuổi trẻ, dân trí...) các diễn đàn đã gửi giúp tận nơi một số xã (ko biết có gửi 100% các xã ko - có thể là ko thể gửi hết 100%các xã bị nạn)

Mục tiêu của bọn mình là: giúp học cho một trường hợp khó khăn. Vậy nhờ các mẹ trong chuyến đi tới tìm hiểu giúp bọn mình, đặc biệt những trường hợp chưa/không nhận được trợ giúp nào (VD 9 GĐ mà mẹ Kem và muathu nói tới); hay những trường hơp học giỏi nhưng gia đình nheo nhóc, khó khăn quá; hoặc em Trần văn Tây (nếu không đc miễn phí học ĐH hay chưa có ai giúp đỡ)...

Xin các mẹ cho một cái list cụ thể với các hòan cảnh cụ thể nhé (có khó khăn gì, đã đc ai giúp đỡ chưa- giúp ntnào, ở mức độ nào, học hành ra sao, gia đình nặng gánh ntn...), bởi ngay cả khi bọn mình chỉ có thể xin ý kiến mọi người trong nhóm để giúp cho 1 trường hợp, thì cũng có mẹ Cool Kids khi đưa ra cách làm này đã nhận sẽ giúp cho 1, và biết đâu sẽ có các nhóm khác đứng ra nhận giúp (short term hay long term) cho một vài trường hợp khác.

Mình cảm ơn, khâm phục tấm lòng và công sức vất vả của các mẹ dưới cái nắng miền Trung gay gắt lắm. :8: :8: :8:
________________________________________
Cool Kids
13/06/2006, 01:31 PM
Mẹ Tý hổ trợ cho MuaThu và Mẹ Kem một trường hợp ở xã Tam Phú. Xã Tam Phú theo mình biết thì có 5 người mất tích trong cơn bão số 1, trong đó có một trường hợp rất đáng được quan tâm. Nhà út Miên hiện còn một mẹ (khoản 29kg) và 5 đứa con nheo nhóc, đứa đầu học lớp 9 (9 năm liền là học sinh xuất sắc, đã từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải), đứa út khoản 3 tuổi.

Chị ơi, em chưa hiểu lắm cái ý trên, nhưng tóm lại thì chị có người nhận bảo trợ cho gia đình này rồi phải không ạ ? Em cũng nhất trí là trường hợp này rất nên làm.
Các chị kiểm tra lại thông tin coi gia đình bé có được hỗ trợ gì sau cái vụ sai sót từ ctr TV, để tránh bị chồng chéo thôi mà.
Nếu chưa có ai nhận thì em sẽ làm.

Em vẫn chờ thông tin từ các mẹ với những tiêu chí tương tự như trường hợp trên.
ps : Đã sửa lại.
________________________________________
thuthuyqnm
14/06/2006, 07:58 AM
Chị ơi, em chưa hiểu lắm cái ý trên, nhưng tóm lại thì chị có người nhận bảo trợ cho gia đình này rồi phải không ạ ? Em cũng nhất trí là trường hợp này rất nên làm.
Các chị kiểm tra lại thông tin coi gia đình bé có được hỗ trợ gì sau cái vụ sai sót từ ctr TV, để tránh bị chồng chéo thôi mà.
Nếu chưa có ai nhận thì em sẽ làm.

Em vẫn chờ thông tin từ các mẹ với những tiêu chí tương tự như trường hợp trên.
ps : Đã sửa lại.

Bà mẹ ốm nheo ốm nhách (cân nặng khoản 29kg). Gia đình này chưa có người bảo trợ. Đã có người nhận mấy đứa nhỏ về nuôi nhưng bà mẹ không chịu, bà nói đã mất ba rồi nên các mẹ con phải ở với nhau, có gì ăn nấy.
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 11:05 AM
AL & ML ơi, 4h chiều hôm nay mình gửi 250k vào TK ung hộ QN_ĐN, bạn kiểm tra lại giùm mình nhé.
Ngày 12.06 nhận từ TK....67964 số tiền 250K của Đêmmùa đông

Các mẹ thân mến. Như vậy hôm vừa rồi nhờ mẹ ximuoi mà các mẹ ĐN đã thuê chuyến xe thật rẻ :8: , làm tt nên được thương nhỉ. Biết là các mẹ đã đóng góp đủ tiền cho chuyến xe là 500K , nhưng ngoài này chúng mình cũng muốn chia sẻ một phần. Các mẹ đồng ý nhé ! Đừng từ chối mà...... Còn lần sau đi Tam Ky nữa cơ mà. Chúng mình chia sẻ mỗi ng mỗi việc nhỉ , các mẹ đã giúp chúng mình đến tận nơi rồi mà. Yêu các mẹ lắm. :11:
Mình sẽ gửi cùng với số tiền của HN nhé ! :11:
________________________________________
Cool Kids
14/06/2006, 01:42 PM
Bà mẹ ốm nheo ốm nhách (cân nặng khoản 29kg). Gia đình này chưa có người bảo trợ. Đã có người nhận mấy đứa nhỏ về nuôi nhưng bà mẹ không chịu, bà nói đã mất ba rồi nên các mẹ con phải ở với nhau, có gì ăn nấy.

Vâng, vậy thì MeKem, muathu và các mẹ QN, tìm hiểu trường hợp này giúp và cho em ý kiến, nếu các chị thấy được và ủng hộ thì em nhận trường hợp này. Thực ra chọn người này, bỏ người kia cũng rất khó xử, cho nên nhiều lúc cũng tự nhủ, họ như nhau cả thôi.

Khi hỏi thăm đến họ, các mẹ làm ơn lấy tên của một bé đang có khả năng và cần được học tiếp nhất, độ tuổi, và đừng quên hỏi xem bé muốn làm gì sau nay ( với những đứa lớn )
Sau khi có thông tin cụ thể từ các chị về một trường hợp, em sẽ cho biết chi tiết mình bắt đầu việc trợ giúp tiền nong thế nào. Một khi vào khuôn khổ rồi, mọi thứ thực ra sẽ trơn tru, không có gì phức tạp cả.

Em còn ở nhà đến ngày 21.6. Nếu các mẹ có tin tức gì thì cho em biết, còn từ 22.6 trở đi em đi vắng, giữa tháng 7 mới về nhé.
________________________________________
muathu
14/06/2006, 01:46 PM
Mẹ muathu, mẹ Kem ơi, nếu các mẹ mua CD Rom Learn E k có ý kiến gì khác thì cuối tuần này em sẽ chuyển 900K cho chị để ủng hộ 9 gia đình ở Hà Bình nhé. Tội họ quá.

Ngày 14/06 nhận 900K từ Hà Kin ủng hộ 9 gia đình có người thân mất trong các chuyến đi biển trước ở thôn Hà Bình, tên có trong danh sách :8:
________________________________________
Cool Kids
14/06/2006, 01:51 PM
To bác B&B :

Hiện tại có 9 trường hợp ở Hà Bình và gia đình Bà Miên này. Hay là mình tập trung vào đây đã nhé.

Các mẹ thấy thế nào cho ý kiến nhé, đàng nào thì cho đến giờ cũng không làm được nhiều hơn 2 trường hợp ( trước mắt là thế ), nên làm trong số này trước, rồi sẽ tính tiếp nếu có thêm người cùng tham gia.
________________________________________
Cool Kids
14/06/2006, 01:53 PM
gửi nhầm hai lần
________________________________________
muathu
14/06/2006, 02:10 PM
@Cool Kids: Sáng nay mình có bàn với mẹ Kem về các gia đình ở thị xã Tam Kỳ (nói rõ cho các mẹ một chút là xã Tam Phú là xã vùng biển của Tam Kỳ cũng rất nghèo), mẹ Kem và mình sẽ sắp xếp đi trong thời gian sớm nhất. Mình còn biết một trường hợp ở ngay thị xã có một người mất trong cơn bão vừa rồi, gia đình cũng rất nghèo có người anh bị bệnh tâm thần và 4 em đang đi học, nhà cửa tạm bợ không có nơi để đặt bàn thờ chỉ treo bức tranh người mất lên vách :(

Đây là bản đồ tỉnh Quảng Nam để các mẹ biết rõ nơi mình giúp đỡ ở đâu nhé, cũng vì QN khá rộng nên bọn mình cần có thời gian, sẽ cố gắng trước năm học mới để các cháu yên tâm học hành:
http://www.quangnam.gov.vn/portal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.45 .uP?uP_root=45&idbantin=214#45
________________________________________
Bong&Bambee
14/06/2006, 02:14 PM
OK Cool Kids à, mấy bạn trong nhóm cũng đã ủy nhiệm cho mình tìm một trường hợp khó khăn để giúp theo học trước, sẽ bàn tính kỹ sau.

Vậy nhờ các mẹ QN-ĐN trong chuyến đi tới lấy giúp thông tin:

- Tên bé
- Lớp
- Hòan cảnh gia đình: (số con, khả năng lao động của mẹ, trợ cấp họ hàng và xã hội... )
- Mong muốn của bé đó
- Số ĐT liên hệ
- Địa chỉ

(cũng như CK lưu ý là chọn bé có khả năng học tốt nhất và cần học tiếp nhất).


Tks các bạn nhiều nhé, sau khi có thông tin bọn mình sẽ cùng trao đổi cụ thể tiếp là làm như thế nào :8: :11:
________________________________________
muathu
14/06/2006, 03:27 PM
Sau khi bàn bạc với các mẹ ở Đà Nẵng và Quảng Nam bọn mình quyết định thứ 7 này sẽ đi Thăng Bình buổi sáng và trưa thì vào Tam Kỳ-Quảng Nam, làm việc ở đây buổi chiều tìm hiểu các hoàn cảnh cụ thể để các mẹ sớm có quyết định. Vì ở Thăng Bình bọn mình đã đi tiền trạm danh sách đã có sẵn nên sẽ giải quyết nhanh. Ở Tam Kỳ đã có mẹ Kem và mecutyTK tìm hiểu trước các mẹ chờ nhé :8: :8: :8:
________________________________________
thuthuyqnm
15/06/2006, 07:42 AM
Mình còn biết một trường hợp ở ngay thị xã có một người mất trong cơn bão vừa rồi, gia đình cũng rất nghèo có người anh bị bệnh tâm thần và 4 em đang đi học, nhà cửa tạm bợ không có nơi để đặt bàn thờ chỉ treo bức tranh người mất lên vách :(

Trường hợp ở ngay thị xã Tam Kỳ thì mẹ Tý biết rất rỏ (vì là con cô họ của mẹ Tý và ở ngay sát nhà mẹ Tý): Hiện tại đã có vợ và 2 con (1 học lớp 1 và 1 còn đang mẩu giáo nhở), có cha ruột bị tâm thần (không phải anh), có tất cả 4 anh em nhưng đều đã nghĩ học từ lâu rồi, 1 ở SG làm công nhân, 2 ở Đắc Nông, chỉ có một ngưởi ở Tam Kỳ thì đã mất tích trong bão số 1. Trường hợp này đã có người bảo trợ, nên các mẹ yên tâm.
________________________________________
muathu
15/06/2006, 08:14 AM
Trường hợp ở ngay thị xã Tam Kỳ thì mẹ Tý biết rất rỏ (vì là con cô họ của mẹ Tý và ở ngay sát nhà mẹ Tý): Hiện tại đã có vợ và 2 con (1 học lớp 1 và 1 còn đang mẩu giáo nhở), có cha ruột bị tâm thần (không phải anh), có tất cả 4 anh em nhưng đều đã nghĩ học từ lâu rồi, 1 ở SG làm công nhân, 2 ở Đắc Nông, chỉ có một ngưởi ở Tam Kỳ thì đã mất tích trong bão số 1. Trường hợp này đã có người bảo trợ, nên các mẹ yên tâm.

Đúng là tam sao thất bản, em cũng nghe thông tin từ người quen thôi nên mới phải tìm hiểu lại, có meCuTyTK giúp thì mọi việc đơn giản rồi. Mẹ CutyTK ơi thứ 7 này các mẹ ĐN và mẹ Kem trong đó đi Thăng BÌnh và Tam Kỳ mẹ CuTyTK sắp xếp có thể đi được với bọn em thì thật tốt :8:
________________________________________
nguythithuthao
15/06/2006, 08:49 AM
Chào các mẹ mình vao trang wtt hơi trể, nếu biết được các mẹ ủng hộ thì mình tham gia sơm hơn, hôm qua mình đi vào Quảng Nam để thăm các gia đình bị nạn trong cơn bão số 1, mình đi cùng với chi hội từ thiện của thành phố Đà Nẵng, minh vào những địa chỉ mà rất ít người đến thăm, về Tam Thanh có 4 gia đình rất tội nghiệp, một người cha bị tai nạn giao thông vừa chết chưa được một tháng , thăng con trai ( 15 tuổi , đi biển lần đầu )nghe tin cha chết nhưng không thể về được vì còn ơ trên tàu , vậy iaf cơn bão số 1 cuốn luôn đứa con trai lành lặn vì trên em còn có người anh trai bị chất độc màu da cam, khi mình vào nhà thì gặp ngưòi cậu cũng không được bình thường, nhà 2 bàn thờ còn 3 đứa nhỏ 2 gái 1 trai đang tuổi đi học. Còn nhà thì có 2 ông bà có 1 đứa con trai duy nhất mới 17 tuổi đi biển chết, cha mẹ bị mù. có nhà 2 đưa con gái , đứa lớn đi học lớp 2 , đang lúc mọi người đến thăm gia đình cháu đi học về khóc nói bạn chọc con là không có cha, tư nay con se bỏ học...còn gia đình có 4 người con 3 gai 1 trai , bé lớn đi học lớp 9 còn lại nhỏ nhất 13 tháng tuổi , thật sự đoàn từ thiện của mình đi cho rất nhiều gia đình ( 100 hộ) mà toàn số tiền tự đóng góp nên mỗi gia đình chỉ nhận được 300.000 đồng thôi. rất rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt đang chờ các mẹ đấy ...
Nếu các mẹ có đi thăm mình nghĩ đến những nơi ít người đến thăm, vì họ ở rải rác, hoàn cảnh của họ thương tâm lắm các mẹ ạ. Đi tuy xa nhưng các mẹ cố gắng đem đến cho họ niềm vui nhé, được cái gì hay cái ấy, con cái của họ mặt áo quần tội lắm...!
Mẹ nào ở Quảng Nam thì điện thoại ở chi Hội từ thiện Tỉnh QUảng Nam gặp anh Phúc, anh se cung cấp danh sách và địa chỉ, nếu có thể được thì mình mời anh đi cùng. Vì có chính quyền địa phương họ sẽ giúp đỡ mình đi đến những gia đình ít người quan tâm.
Các mẹ cần danh sách ngày hôm qua mình đi thì điện thoại cho mình nhé 0511.822533.
________________________________________
muathu
15/06/2006, 09:15 AM
@ nguythithuthao: Cảm ơn chị nhiều lắm, bọn em sẽ ghé xin danh sách chỗ chị :8:
________________________________________
MeKem
15/06/2006, 09:58 AM
Thấy chị Thảo post bài mà xấu hổ quá, mình ở ngay Tam Kỳ mà chưa đến được những gia đình đó.
@muathu và các mẹ ĐN: Chiều thứ 7 mình sẽ dẫn đường các mẹ đi TT và TP nhé! Các gia đình này cũng ở gần nhau nên đi cũng nhanh thôi các mẹ ạ, (MeKem cũng đã xác định được xóm vào các nhà này rồi). Các mẹ ngoài đó cùng cố gắng nhé! :8: :8:
________________________________________
muathu
15/06/2006, 11:01 AM
Ngày 15-06 nhận từ tài khoản 0071000.... số tiền 2500K từ Chicky Grass :8:
________________________________________
muathu
15/06/2006, 03:40 PM
2h30' pm ngày 15/06 đã nhận 12 thùng hàng trong đó có 2 thùng của các mẹ WTT Sài Gòn, và 10 thùng từ công ty của Chicky Grass, gửi các mẹ và cả anh bên đường sắt đã chuyển giúp về Đà Nẵng :8: :8: :8:
________________________________________
thuthuyqnm
17/06/2006, 04:36 PM
Đi Tam Phú, Tam Thanh với mẹ Kem, Muathu và các mẹ ở Đà Nẵng vừa về tới nhà đây. Chuyến đi lần này thành công tốt đẹp. Muathu sẽ báo cáo cụ thể sau.
________________________________________
Chicky Grass
17/06/2006, 09:02 PM
Đi Tam Phú, Tam Thanh với mẹ Kem, Muathu và các mẹ ở Đà Nẵng vừa về tới nhà đây. Chuyến đi lần này thành công tốt đẹp. Muathu sẽ báo cáo cụ thể sau.
Cám ơn các mẹ ĐN, yêu các mẹ quá :8: :8: :8:
muathu ơi khi nào rảnh thì post lên nhé :5: :5:
________________________________________
MeKem
17/06/2006, 09:12 PM
Cám ơn các mẹ ĐN, yêu các mẹ quá :8: :8: :8:
muathu ơi khi nào rảnh thì post lên nhé :5: :5:
Chicky ơi! Các mẹ ở đây cũng cảm ơn em nhiều lắm :8: :8: :8:
________________________________________
hoami
18/06/2006, 08:34 AM
muathu có việc gia đình chắc thứ ba ngày 20/6 mới có thể post bài cụ thể được cho các bạn. Hiện tại muathu cũng đã tìm hiểu kỹ và chọn lựa được các trường hợp để có thể bảo trợ lâu dài, nên các mẹ cũng yên tâm nhé.
________________________________________
Chíp mobile
19/06/2006, 11:54 AM
Tường thuật trực tiếp :

Một ngày ở Quãng Nam!

6 giờ sáng, CuDo, Muội Ngoan , Chíp đã có mặt tại nhà Xí Muội, cùng với bác tài xế chuyển hết các thùng quần áo lên xe. Đồ ăn sáng, trái cây đã được chị Xí Muội chuẩn bị chu đáo. Chị Xí Muội mặt nhăn nhó vì đang bị cảm nên không đi được vẫy tay theo xe tiếc nuối ! :(
Theo đúng dự kiến xe đến đón muathu và HoaMi chất thêm một số hàng nữa. Chuyến đi bắt đầu mang theo tấm lòng của các mẹ từ khắp bắc trung nam.

8h có mặt tại Hà Lam đón mẹ Kem và tiếp tục đi...
Xã Bình Minh là nơi đoàn đến đầu tiên, thấp thoáng xa xa đã có các em nhỏ đứng đợi. Sau vài phút làm việc với bác Trưởng Thôn, mọi người chia vở và bút cho các cháu nhỏ, mỗi cháu nhận được 10 quyển vở và 2 cây bút! một em nhỏ nói thầm " May quá, mình không phải mua vở đi học nữa ! " em thấy ấm lòng ghê các chị ạ! Chị muathu còn đi tìm hiểu một số trường hợp để bảo trợ lâu dài nhưng không có! hầu hết họ đã được nhiều tổ chức quan tâm rồi!

Theo như dự tính ( vì không có thời gian) một ít quần áo sẽ để ở nhà Trưởng Thôn để bà con tự chia nhau ! nhưng các chị trong thôn nói rằng " các chị chia đi chứ để như thế không ai dám nhận đâu! " Thế là thôi gọi tên từng người! hỏi xem kích cỡ lứa tuổi nào và phát cho mỗi người một ít! Chỉ tiếc quần áo trẻ em ít nên khó chia! Cuối cùng thì cũng hoàn tất.

Đoàn tiếp tục đến Bình Hải, Bình Tịnh... Trẻ em những nơi này nheo nhóc hơn rất nhiều so với Bình Minh, nhìn những đứa trẻ đón lấy những quyển vở trắng tinh trong niềm hân hoan làm các chị trong đoàn quên đi cái nắng rát bỏng của miền trung! Các thùng quần áo cũng được chuyển cho các gia đình nơi đây!

Đoàn tiếp tục đi Tam Kỳ! sau khi nghỉ ngơi ăn cơm đoàn đến Tam Thanh, Tam Phú,Nơi này cát trắng, nhà cửa lèo tèo! có vài ngôi nhà đang xây! hỏi ra mới biết là nhà nước cho tiền các gia đình nạn nhân xây nhà! Cũng may có một vài em bé nhiệt tình dẫn đường đến từng nhà một tặng quà, cái nóng rát bỏng cả đôi chân chỉ quen đi trên đường nhựa, thảm, mang những đôi giày đắt tiền thế mà em bé lon ton chạy theo chân trần trên cát! nụ cười tươi vì được là người dẫn đường! :) Cũng nơi này đoàn tiếp xúc được ba gia đình đáng lưu tâm là Cháu Hằng, Cháu Giáng Y con chị Miên, ( cái này dành cho Muathu)

ĐỒng hồ đã điểm 17h , mọi việc cũng đã xong đoàn trở về lại ĐN, nắng cũng đã dịu bớt, nhưng trong lòng mỗi người vẫn nóng bỏng nghĩ về Quãng Nam !

( Hôm nay chưa ăn sáng đã được GĐ mời uống cafe nên nóng ruột quá, đầu óc quay cuồng nên văn vẻ không hay lắm các chị thông cảm :)
________________________________________
muathu
19/06/2006, 08:42 PM
Chuyến đi Quảng Nam lần 2 của các mẹ WTT Đà Nẵng & Quảng Nam đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả các mẹ WTT đã giúp có tấm lòng quyên góp quần áo vật dụng và tiền ủng hộ cho các gia đình nạn nhân . Cảm ơn các mẹ ở hội quán Đà Nẵng đã không ngại vất vả đường xa đi đến với từng gia đình người bị nạn ở 2 xã Thăng Bình và Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, cảm ơn các mẹ ở nhà đã lo lắng chu đáo cho chuyến đi, đặc biệt cảm ơn mẹ Kem & mẹ cutyTK nếu không có sự giúp đỡ của 2 mẹ thì chưa có được kết quả tốt đẹp như bây giờ :8:

Tổng kết trong bão Quảng Nam có 6 huyện có nạn nhân mất trong bão số 1:

1. Thăng Bình: 92
2. Duy Xuyên: 12
3. Tam Kỳ: 11
4. Núi Thành: 20
5. Điện Bàn: 4
6. Đại Lộc: 3

Trong tất cả các huyện trên các mẹ WTT đã đến được huyện Thăng Bình và thị xã Tam Kỳ.

Tại Thăng Bình các mẹ đã phát 85 suất quà, mỗi suất gồm 10 quyển vở và 2 cây bút cho các cháu con của gia đình nạn nhân, cùng với số quần áo và đồ dùng các mẹ đã quyên góp và gửi về Đà Nẵng. Trao cho 9 gia đình ở thôn Hà Bình xã Bình Minh huyện Thăng Bình có người thân mất trong những chuyến đi biển trước mỗi gia đình 100K số tiền nhận từ Hà Kin (của các mẹ đánh đĩa ủng hộ)

Tại hai xã Tam Thanh và Tam Phú thị xã Tam Kỳ do số nạn nhân ít và nằm rải rác nên các đoàn cứu trợ ít đến các mẹ bàn bạc giúp mỗi gia đình 200K và một suất quà vở + bút cho các cháu đi học.

Cũng xin thông báo với các mẹ một tin vui là công tác cứu trợ trong bão số 1 khá hiệu quả các đoàn thể cá nhân ủng hộ đều đem đên tận nơi trao cho từng gia đình nên mình nghĩ sự vòng vèo của tiền cứu trợ sẽ ít hơn, đa số tiền cứu trợ đều lập thành sổ tiết kiệm cho các cháu đi học hoặc cho gia đình ...Hy vọng các gia đình sử dụng hiệu quả để các cháu được đến trường.

Cũng như lần đi khảo sát trước đã thông báo với các mẹ tại Bình Minh nạn nhân đông và tập trung gần nhau nên hầu như các đoàn cứu trợ về Bình Minh-Thăng Bình nhiều nhất các trường hợp cần bảo trợ đi học, làm nhà đã có tổ chức đứng ra nhận. Mình có tham khảo 9 gia đình có người thân mất trong các cơn bão trước gia đình cũng có thể lo cho các cháu ăn học được.

Trường hợp em Trần Văn Tây tại Duy Hải – Duy Xuyên mình không đến nên không tìm hiểu được. Nhưng mình có suy nghĩ sau em Tây đã học đến năm 2 ĐH mà cơn bão này cũng gây chấn động dư luận nên mình nghĩ nhà trường và các đoàn thể bạn bè cũng sẽ giúp đỡ, còn nói em phải bỏ học thì thật là phi lý, hầu như rất nhiêu SV miền trung khi đi học Đại Học đã xác định phải cố gắng tự lập phụ thuộc càng ít vào gia đình càng tốt nên mình hy vọng em sẽ vượt qua.

Tại Tam Kỳ các mẹ đã tìm được 3 trường hợp cần bảo trợ cho các cháu đi học, chi tiết mình sẽ post riêng từng trường hợp. Mẹ Bống&Bambe và mẹ Cool Kids xem xét nhận bảo trợ trường hợp nào thì bàn bạc và giúp đỡ. Trường hợp còn lại mình xin ý kiến các mẹ là CSTT WTT đứng ra bảo trợ không xác định thời hạn khi nào kinh phí hết mình xin chấm dứt mình sẽ nói rõ với gia đình như vậy. Vẫn biết có nhiều gia đình ở những huyện còn lại cũng khó khăn nhưng điều kiện không cho phép, mong rằng ở đây các cháu sẽ được các tổ chức khác đứng ra bảo trợ cho đi học. Vậy các mẹ cho ý kiến nhé.

Trong trường hợp các mẹ nhận bảo trợ các trường hợp trên thì 1 năm ít nhất 2 lần WTT Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có người đến thăm lấy kết quả học tập của các cháu trong từng học kỳ gửi cho các mẹ. Số tiền bảo trợ các mẹ gửi trực tiếp về gia đình, các mẹ bàn bạc nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Cool Kids
19/06/2006, 08:52 PM
Các mẹ đã đi rồi cơ à ? Nhanh quá nhỉ ? :1:

Trước hết phải cảm ơn các mẹ nhiều thật là nhiều về những thông tin trên. Mình cũng thấy vui lây khi các em được nhận tận tay sự giúp đỡ của các mẹ. Đi phát từng ấy quà cho từng ấy em đúng là mất nhiều thời gian và mệt mỏi cho các mẹ quá. Sau này có nhờ các mẹ thì cũng lại các mẹ QN là người mệt nhất chứ mình không làm được gì nhiều đâu ( chưa gì đã doạ :4: )
Nếu có thể thì muathu hãy post giúp mình thông tin về 3 trường hợp vào hộp tin nhắn giúp mình nhé. Lý do là mình thấy tế nhị quá khi phải đưa lên này rồi chọn em này, bỏ em kia ấy mà :3: Sau khi quyết định rồi thì mình sẽ thông báo lên đây trường hợp ấy cùng các mẹ và chúng ta sẽ lo chuyện ấy một cách bình tĩnh hơn ( muộn nhất là trước kỳ học, các em sẽ nhận được )

Cám ơn các mẹ và muathu lần nữa :6:
________________________________________
Chicky Grass
20/06/2006, 08:05 AM
Ôi yêu các mẹ quá đi :8: :8: :11: :11: (nhiêu đây chưa đủ nhưng đại khái ý em là như vậy :5: )
Cám ơn các mẹ rất nhiều. Em ở xa quá chả làm được gì cả, híc.
Những trường hợp các mẹ đã tham khảo, em nghĩ mình sẽ cân nhắc và chọn lọc để hỗ trợ trong khả năng có thể. Có gì thì các mẹ cứ ới lên nhé :8: :8:
________________________________________
Bong&Bambee
20/06/2006, 08:17 AM
Cảm ơn các mẹ QN-ĐN nhiều lắm :11:

Nghe được thông tin cụ thể về chuyến đi của các mẹ mình cũng thấy nhẹ nhõm nhiều. Chuyến đi thật vất vả nhưng chắc cũng rất ấn tượng nhỉ :8:

Muathu gửi cho CoolKids, rồi gửi cho mình luôn nhé. Chị nghĩ là cũng ko ngại lắm đâu CK à, mình nhận 1 trong số các trường hợp, còn trường hợp nào chưa có ai bảo trợ thì cứ post lên DD để có ai xem xét nhận được, chứ ko phải là chọn cái này bỏ cái kia :1: . Có điều thông tin cá nhân (địa chỉ, số ĐT...) thì có thể mình ko public quá cụ thể, ko tiện cho họ.
Mong tin của mẹ muathu :8:
________________________________________
TyXiu
20/06/2006, 08:36 AM
Mình rất quan tâm đến các trường hợp cần bảo trợ cho các cháu đi học. Cụ thể như thế nào vậy? Một nhóm hay ca nhân tham gia từng trường hợp và bằng cách nào? Các mẹ cho mình thông tin cụ thể nhé!
________________________________________
MeKem
20/06/2006, 09:04 AM
@Cool Kids, Bong&Bambee cùng các mẹ: Nếu các chị gọi điện thì chịu khó tí nhé vì người ta nói giọng khó nghe lắm và cách nghe điện thoại cũng k được dễ chịu lắm (các máy điện thoại đều của hàng xóm các gia đình này). Em sống ở đây lâu mà xuống đó phải căng tai ra và nghe 2-3 lần mới hiểu. Là em ngại các mẹ gọi điện đến lần đầu k quen nên nói vậy.
Cool Kids ơi, bọn em ở đây k có của thì góp công vậy thôi có gì đâu, phải cảm ơn các chị nhiều :8: :8:
________________________________________
Cool Kids
20/06/2006, 12:44 PM
Đây rồi các mẹ, cám ơn muathu và các mẹ đã cho mình thông tin sớm.

Bé Giáng Y, nhà có một mẹ và năm anh chị em, ba đang đi học, hai còn nhỏ, là một trong ba trường hợp khó khăn nhất. Mình xin nhận trường hợp này và sẽ triển khai việc giúp bé cùng với sự hỗ trợ của muathu và các mẹ QN.

Chắc mình sẽ chỉ liên lạc lần đầu tiên bằng thư tới gia đình bé, sau đó mọi việc sẽ uỷ thác lại cho muathu và các mẹ lo giúp từ nay về sau.

Hy vọng là mọi việc suôn sẻ :6:
________________________________________
Cool Kids
20/06/2006, 12:53 PM
Mình rất quan tâm đến các trường hợp cần bảo trợ cho các cháu đi học. Cụ thể như thế nào vậy? Một nhóm hay ca nhân tham gia từng trường hợp và bằng cách nào? Các mẹ cho mình thông tin cụ thể nhé!
Việc giúp đỡ này mang tính chất cá nhân nhưng thực ra cũng là cùng chung sức với các mẹ ở Quảng Nam, những người ở gần các trường hợp trên có thể đến tận nơi và quán xuyến việc này. Mục đích là duy trì cho các em đi học, nên sẽ kéo dài nhiều năm với một khoản nhất định mỗi tháng, với mình thì là 300 k, không nhiều nhưng tạm vậy. Nếu khoản tiền này ngoài khả năng thì cũng có thể chung hai ba người để làm cho một trường hợp. Hy vọng bạn cùng tham gia, như vậy mỗi khi xuống địa phương này các mẹ có việc mà làm :4: lại đi hỏi thăm vài ba nhà một lượt :6:
________________________________________
Bong&Bambee
20/06/2006, 02:41 PM
Mình đang hỏi ý kiến mọi người trong nhóm về trường hợp 1 (bé Hạnh) vì chưa biết bé Tiểu Nguyện là học lớp mấy mẹ muathu nhỉ? Bọn mình sẽ thông báo sớm.

@Tyxiu: việc bảo trợ này có thể là cá nhân (mẹ Cool Kids) , có thể là nhóm (4 người nhóm mình ) nhận giúp lâu dài (vài năm trở lên) cho 1 trường hợp cần đi học, hoặc GĐ khó khăn quá mà bé vẫn đang tuổi học.... với mục đích là để các bé đến trường hoặc yên tâm đến trường, học xong để có khả năng kiếm việc làm để giúp GĐ (và hy vọng là cả những người xung quanh - về lâu dài :1: )

Hiện các mẹ QNĐN đã tìm được 3 trường hợp, 2 trường hợp sẽ được nhận, chị NgHang trong nhóm của bọn mình cũng nói sẽ vận động thêm để lập thêm nhóm, nên nếu các mẹ tìm thêm được trường hợp nào thì cứ post lên trước, tìm người vận động sau các mẹ QNĐN nhé :8:

Muathu ơi, cho chị xin số Tel hay e-mail hay YM của em và của mẹ Kem + ai sẽ nhận thăm nom hàng năm vào tin nhắn nhé để tiện liên lạc. Tks em nhiều :8:
________________________________________
muathu
20/06/2006, 03:08 PM
Mình đang hỏi ý kiến mọi người trong nhóm về trường hợp 1 (bé Hạnh) vì chưa biết bé Tiểu Nguyện là học lớp mấy mẹ muathu nhỉ? Bọn mình sẽ thông báo sớm.

@Tyxiu: việc bảo trợ này có thể là cá nhân (mẹ Cool Kids) , có thể là nhóm (4 người nhóm mình ) nhận giúp lâu dài (vài năm trở lên) cho 1 trường hợp cần đi học, hoặc GĐ khó khăn quá mà bé vẫn đang tuổi học.... với mục đích là để các bé đến trường hoặc yên tâm đến trường, học xong để có khả năng kiếm việc làm để giúp GĐ (và hy vọng là cả những người xung quanh - về lâu dài :1: )

Hiện các mẹ QNĐN đã tìm được 3 trường hợp, 2 trường hợp sẽ được nhận, còn 1 thì chắc đang hỏi ý kiến CSTT, chị NgHang trong nhóm của bọn mình cũng nói sẽ vận động thêm để lập thêm nhóm, nên nếu các mẹ tìm thêm được trường hợp nào thì cứ post lên trước, tìm người vận động sau các mẹ QNĐN nhé :8:

Muathu ơi, cho chị xin số Tel hay e-mail hay YM của em và của mẹ Kem + ai sẽ nhận thăm nom hàng năm vào tin nhắn nhé để tiện liên lạc. Tks em nhiều :8:

Tiểu Nguyện học lớp 5 năm nay lên lớp 6 chị ạ, còn rất nhiều trường hợp mà các mẹ chưa đến được sẽ tìm hiểu thêm sau các mẹ nhé :8: em sẽ nói mẹ Kem nhắn tin liên lạc cho chị vì mẹ Kem và mẹ CutyTK sẽ thăm nom nhiều hơn em, tuy nhiên bọn em sẽ phối hợp tổ chức tốt chị cứ yên tâm nhé. cảm ơn tấm lòng của chị và các mẹ :8:

Ảnh số: 036 -037 gia đình bé Hạnh, bé Hạnh là chị cả
Ảnh số: 038-041-042-046 gia đình bé Giáng Y lúc này máy hết pin nên ảnh hơi bị mờ
Ảnh số: 048-050 gia đình bé Tiểu Nguyện
________________________________________
Bong&Bambee
21/06/2006, 09:13 AM
Sau khi xin ý kiến mọi người và tham khảo ý kiến Muathu, thấy gia đình bé Hạnh khó khăn hơn (mẹ ko đi làm, đông con) nên nhóm mình, gồm Mẹ NgHang (150K), mẹ Hiếu ngoan (50K), mẹ Xuân (50K) và mẹ Bong&Bambee (50K) xin nhận giúp cho bé Hạnh trong danh sách của mẹ Muathu số tiền hàng tháng là 300K để giúp bé học.

Bọn mình sẽ liên hệ với mẹ Kem, mẹ cuTyTK để nhờ các mẹ ấy cụ thể. Của một đồng, công một nén, các mẹ cho xin vài nén nhé :1: :8:

Sự giúp đỡ này mang tính chất dài hạn, nghĩa là chúng mình cam kết sẽ giúp cho đến khi bé trưởng thành, đi học đại học hoặc học nghề gì đó ....(tất nhiên sự camkết cũng chỉ mang tính tương đối vì ví dụ trong quá trình giúp,có thành viên nào có thay đổi hoặc có khó khăn thì đều có thể xin rút , nhóm sẽ tìm người giúp thay thế ) .

Nhóm mình thực hiện theo ý tưởng này, copy từ http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=5615&postdays=0&postorder=asc&start=0

Rất mong là bé Tiểu Nguyện sớm được bảo trợ.
________________________________________
muathu
21/06/2006, 09:21 AM
Các trường hợp cần bảo trợ:

Trường hợp 1:

Bé: Phan Thị HạnhCon anh Phan Đình Long vợ chị Nguyễn Thị Thành có 4 con nhỏ 3 gái một trai út 18 tháng tuổi, anh Long là lao động chính trong nhà vợ chỉ ở nhà chăm con không có nghề gì khác, hoàn cảnh rất khó khăn.
Hạnh đã học hết lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp mười
Là học sinh giỏi
Bé mong muốn sau này sẽ làm giáo viên
Địa chỉ: Thôn 3 xã Tam Thanh thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Trường hợp 2:

Bé: Trần Thị Giáng Y
Con anh Trần Minh Hùng vợ là chị Miên có 5 con, 3 đang đi học và 2 còn nhỏ, anh Hùng là lao động chính chị Miên ở nhà mở quán nhỏ bán hàng và chăm con, hoàn cảnh rất khó khăn. Bé Giáng Trinh chị của Giáng Y đã được xí nghiệp may Trường Giang thị xã Tam Kỳ bảo trợ mỗi tháng 100K, hiện đã nhận từ tháng 6 đến tháng 10 số tiền là 400K, mình có hỏi họ sẽ bảo trợ bao lâu thì chị cũng không được biết.
Giáng Y đã học hết lớp 8 năm nay lên lớp 9
Là học sinh giỏi nhiều năm liền
Bé mong muốn sau này làm giáo viên
Địa chỉ: xã Tam Phú thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Trường hợp 3:

Bé: Trần Thị Tiểu Nguyện
Con anh Trần Quang Tiền, gia đình anh có 2 con gái, bé út 3 tuổi, hiện vợ anh và các con vẫn sống chung với gia đình chồng, bố anh Tiền bị bệnh bại liệt hoàn cảnh cũng khó khăn, đặc biệt hơn 2 cháu chưa nhận được sự giúp đỡ như học bổng bằng sổ tiết kiệm như một số gia đình khác.
Là học sinh giỏi
Bé đã học lớp 5 năm học này bé lên lớp 6
Mình có hỏi lớn lên con thích làm gì, bé trả lời con chưa biết
Địa chỉ: xã Tam Phú thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Các mẹ đừng thắc mắc vì sao các cháu chỉ mơ ước làm giáo viên, vì ở quê các cháu ngoài ngề đi biển ra, chỉ còn buôn bán cá, mắm … nên mình nghĩ ước mơ làm giáo viên có lẽ là ước mơ đẹp nhất của các cháu

Sau khi bàn bạc với mẹ Cool Kids và mẹ Bong&Bambe, mẹ Bong&Bambe đã nhận bảo trợ cho bé Hạnh (trường hợp 1), Mẹ Cool Kids nhận bảo trợ cho bé Giáng Y (trường hợp 2).

Trường hợp bé Tiểu Nguyện nếu có các mẹ nào nhận bảo trợ cho bé đi học thì giúp đỡ trường hợp này, nếu không quỹ các mẹ đóng góp cho nạn nhân bão số 1 vẫn còn thì xin ý kiến các mẹ trợ giúp cho trường hợp này, cũng theo cách như các mẹ làm theo từng tháng có thể 100K hay 200K/1 tháng cho đến khi hết nguồn kinh phí, hoặc nếu các mẹ tiếp tục đóng góp sẽ giúp bé cho đến khi bé tốt nghiệp, các mẹ bàn bạc cho ý kiến nhé :8: :8: :8:
Tổng kết thu chi các mẹ đợi mình post sau nhé :6:
________________________________________
TyXiu
22/06/2006, 10:12 AM
Trường hợp bé Tiểu Nguyện , mình không có điều kiện hàng tháng góp một khoản giúp bé, song mình có hai đứa em học trên lớp của bé. Vậy mình xin gửi cho bé bộ sách giáo khoa cùng vở bút, cặp sách.......Như vậy có tiện cho các mẹ liên lạc không vậy?
________________________________________
Bong&Bambee
22/06/2006, 11:00 AM
Thật sự là mình vẫn ám ảnh bởi hoàn cảnh của mấy mẹ con bé Tiểu Nguyện qua lời kể của muathu: chưa có nhà, sống với BMC, đứa nhỏ mới 3 tuổi chưa biết gì, nhìn ảnh bé Tiểu Nguyện rất gầy, và muathu nói trông hai mẹ con buồn thăm thẳm :2: . Thật sự mình cảm thấy có khi họ còn khổ hơn nhiều (cả vật chất và tâm lý).

Mong lắm sẽ có người hảo tâm giúp cho 3 mẹ con. Quỹ thì mình ko dám bàn bạc, nhưng nếu mà có 1 khỏan dành cho nạn nhân Chanchu còn đó, có thể giúp để an ủi 3 mẹ con phần nào chăng? Đợi để tìm nạn nhân khác chắc cũng lâu (các mẹ vừa đi một chuyến vất vả về rồi), mà có trường hợp nào lại kêu gọi giúp tiếp, tiền để không là tiền chết, trong khi có thể giúp bao người đang cần. :2:
________________________________________
Bim & Phomai
22/06/2006, 11:10 AM
Mình cũng nghĩ là cho tơi khi có người nhận bảo trợ lâu dài cho bé Nguyện thì hiện nay quỹ chúng mình vẫn còn, trước mắt xin ý kiến mọi người đồng ý cho bỏ ra 1 khoan tiền nào đó giúp cho 3 mẹ con nhà bé Nguyện, 1 số tiền bao nhiêu đó/mỗi tháng. Mình sẽ tạm làm như thế cho tới khi có người nhận giúp riêng cho gia đình này, được ko mọi người?
________________________________________
dongsongxanh
22/06/2006, 02:01 PM
Bé Tiểu Nguyện mình sẽ đề nghị một người bạn của mình ở nước ngoài bảo trợ cho bé đến 18 tuổi. Mình cần chi tiết thông tin để gửi cho anh.
Càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là nếu bé học khá khá thì chắc sẽ OK.
Các mẹ giúp mình thông tin tổng hợp vào candy_loves@yahoo.com nhé
________________________________________
Manly
22/06/2006, 03:58 PM
Bé Tiểu Nguyện mình sẽ đề nghị một người bạn của mình ở nước ngoài bảo trợ cho bé đến 18 tuổi. Mình cần chi tiết thông tin để gửi cho anh.
Càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là nếu bé học khá khá thì chắc sẽ OK.
Các mẹ giúp mình thông tin tổng hợp vào candy_loves@yahoo.com nhé

May quá bé đã có người bảo trợ, hy vọng là bạn mẹ dongsongxanh sẽ đồng ý :63:
@chị B&P ơi, em cũng đang tìm có một người nhận bảo trợ nhưng tại họ cũng không chắc có theo được nhiều năm liền không nên đang phân vân đó chị, còn SG sắp có thêm trường hợp để bảo trợ cho bé đi học, em sẽ thông tin trên hội quán khi đã đi thăm thực tế chị ah

muathu ơi, nếu có trường hợp nào nữa thì bạn post tiếp để mọi người nghiên cứu xem có giúp được không nhé :8:
________________________________________
Hà Kin
22/06/2006, 04:13 PM
Mình cũng nghĩ là cho tơi khi có người nhận bảo trợ lâu dài cho bé Nguyện thì hiện nay quỹ chúng mình vẫn còn, trước mắt xin ý kiến mọi người đồng ý cho bỏ ra 1 khoan tiền nào đó giúp cho 3 mẹ con nhà bé Nguyện, 1 số tiền bao nhiêu đó/mỗi tháng. Mình sẽ tạm làm như thế cho tới khi có người nhận giúp riêng cho gia đình này, được ko mọi người?

muathu ơi, nếu có trường hợp nào nữa thì bạn post tiếp để mọi người nghiên cứu xem có giúp được không nhé

Bé Tiểu Nguyện mình sẽ đề nghị một người bạn của mình ở nước ngoài bảo trợ cho bé đến 18 tuổi. Mình cần chi tiết thông tin để gửi cho anh.
Càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là nếu bé học khá khá thì chắc sẽ OK.

Đúng đấy các mẹ nhỉ. Trong lúc chờ bạn của DSX trả lời, chắc chúng mình nên bắt đầu bảo trợ cho bé đi, cùng với 2TH mà mẹ Cool Kid và mẹ BB đã nhận để các mẹ Đà nẵng đỡ vất vả đi lại nhiều lần.

Thương miền Trung lắm, mảnh đất nghèo, cằn cỗi, biết nuôi con gì, trồng cây gì?

Mình rất thích cách bảo trợ lâu dài như thế này vì mang tính chất lâu dài, hoạt động dài hơi và hiệu quả. Nên chăng các mẹ chúng mình nên tập trung theo hướng này nhiều hơn?
________________________________________
muathu
22/06/2006, 09:37 PM
Trường hợp bé Tiểu Nguyện , mình không có điều kiện hàng tháng góp một khoản giúp bé, song mình có hai đứa em học trên lớp của bé. Vậy mình xin gửi cho bé bộ sách giáo khoa cùng vở bút, cặp sách.......Như vậy có tiện cho các mẹ liên lạc không vậy?

Cảm ơn mẹ Tyxiu, không có gì bất tiện đâu mẹ Tyxiu ạ, bạn có thể gửi đến địa chỉ của mình hoặc mẹ Kem hay mẹ cutyTK, bọn mình sẽ có cách chuyển đến cho bé.

@dongsongxanh: Mình sẽ cùng các mẹ WTT ở Quảng Nam-Đà Nẵng sẽ sớm tìm hiểu thêm hoàn cảnh cụ thể của gia đình bé, và sẽ mail cho bạn sớm nhất.

Gửi đến tất cả các mẹ :8: :8: :8:
________________________________________
TyXiu
23/06/2006, 08:45 AM
Cảm ơn mẹ Tyxiu, không có gì bất tiện đâu mẹ Tyxiu ạ, bạn có thể gửi đến địa chỉ của mình hoặc mẹ Kem hay mẹ cutyTK, bọn mình sẽ có cách chuyển đến cho bé.

Vậy Muathu gửi cho em một địa chỉ dễ liên lạc nhất, có thể ngay đầu tuần sau em sẽ gửi luôn cho kịp năm học mới này! Cảm ơn chị nhiều lắm!
________________________________________
Manly
23/06/2006, 10:56 AM
muathu ơi, các mẹ nhóm 75 của WTT nhất trí sẽ bảo trợ một bé đi học khoảng từ 3 đến 5 năm, không hứa trước được nhiều hơn :9: , việc tài trợ này sẽ do mẹ Binlemon đảm nhiệm :11:
Bạn xem thử có trường hợp nào như 3 trường hợp trên thì bạn tìm giúp nhé, cám ơn muathu và các mẹ đà nẵng đã vất vả quá :8: :8: :8:
________________________________________
muathu
23/06/2006, 11:41 AM
@Manly: mình và các mẹ QN-ĐN sẽ cố gắng, bởi còn nhiều trường hợp lắm, chỉ xa quá nên còn chưa đến được, các mẹ chờ bọn mình nhé :8:

Ngày 23/06 nhận từ chị Loan tài khoản 00110008... số tiền 4050K do các mẹ WTT ủng hộ nạn nhân bão chuyển cho chị Loan và 500K từ quỹ CSTT WTT giúp các mẹ WTT Quảng Nam - Đà Nẵng tiền chi phí cho các chuyến đi Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các mẹ.
________________________________________
Binlemon
23/06/2006, 08:54 PM
@Manly: mình và các mẹ QN-ĐN sẽ cố gắng, bởi còn nhiều trường hợp lắm, chỉ xa quá nên còn chưa đến được, các mẹ chờ bọn mình nhé :8:

Ngày 23/06 nhận từ chị Loan tài khoản 00110008... số tiền 4050K do các mẹ WTT ủng hộ nạn nhân bão chuyển cho chị Loan và 500K từ quỹ CSTT WTT giúp các mẹ WTT Quảng Nam - Đà Nẵng tiền chi phí cho các chuyến đi Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các mẹ.

Muathu ơi, đợi tin của bạn và các mẹ ĐN nhé.

Thú thật là mình vẫn theo dõi topic này đấy và cũng muốn đóng góp nhưng đợt này mệt quá, vả lại GĐ cũng nhiều việc bận nên mãi chưa qua gửi tiền cho bác Loan được.

Cũng may, đợt này nhân việc hội 75 WTT quyết định nhận bảo trợ 1 TH ở ĐN mình sẽ thực hiện được mong muốn của mình luôn.

Muathu cho mình biết YM luôn nhé, để tiện trao đổi. Cảm ơn muathu nhiều :8:
________________________________________
Bong&Bambee
25/06/2006, 10:09 PM
Mừng quá! Vậy là bé Tiểu Nguyện chắc sẽ được giúp, có tin gì các mẹ thông báo nhé, cho đến khi bé được nhận giúp là được, cho bọn mình yên tâm.

@ Các mẹ 75: các bạn confirm được ngay vài năm đã là tốt quá rồi, ngay bọn mình - mong muốn là lâu dài, nhưng cũng nói luôn với mọi người trong nhóm là nếu lúc nào ai không tham gia được hoặc bị ngắt quãng thì sẽ kêu gọi ai đó khác tham gia tiếp hoặc giúp bù cho khoảng ngắt quãng của người kia chẳng hạn.
Không ai nói trước được tương lai, nên làm được đến đâu, mình làm đến đó là tốt rồi. Cảm ơn tấm lòng của các bạn :8:

@ Kem: chị sẽ gửi thư cho em nhé! Cảm ơn các em đã nhận giúp cho phần việc vất vả nhất :8:
________________________________________
Binlemon
26/06/2006, 09:05 AM
@ mẹ B& BB: Đúng chị ạ! Lâu dài thì ai cũng muốn nhưng bây giờ chẳng ai nói trước được điều gì. Bọn em cũng mong muốn bảo trợ được càng lâu càng tốt cho đến khi bé trưởng thành.
________________________________________
thuthuyqnm
26/06/2006, 09:10 AM
Chào các mẹ.
Hôm qua em có một chuyến đi xuống xã Tam Phú (chủ yếu để thăm gia đình út Miên) và cũng có tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của gia đình bé Tiểu Nguyện. Hiện tại thì gia đình bé có mẹ và hai con (Tiểu Nguyện và em nhỏ), mẹ Tiểu Nguyện thì sao nhỉ (em không biết dùng từ gì nữa), nói chung là không tự giải quyết được vấn đề gì hết. Từ hôm cha Tiểu Nguyện bị mất tích đến bây giờ, các nhà hảo tâm, các cấp chính quyền... Có đến thăm hỏi, tặng quà và tiền nhưng đến bây giờ thì mẹ Tiểu Nguyện không biết là được bao nhiêu tiền nữa, tất cả số tiền ủng hộ bà ngoại và cậu Tiểu Nguyện thâu túm hết mặt dù mẹ con tiểu nguyện vẫn còn sống với gia đình nội và ông nội thì nằm liệt một chổ mấy năm nay. Em cũng có nghe nói chị được tài trợ 15 triệu để làm nhà.
Hàng xóm của Tiểu Nguyện thì rất bất bình, vì ông nội Tiểu Nguyện hiện nay không biết lấy gì mà ăn thì số tiền cứu trợ lại nằm hết phía bên ngoại nên khi vừa thấy em hàng xóm tỷ tê đủ điều.
Nói chung là gia đình này phức tạp quá, em cũng không biết diễn ta như thế nào cho hợp lý nữa.
________________________________________
ALnML
27/06/2006, 02:43 PM
Ngày 27.06 nhận từ TK...286294 số tiền 300K trong đó
100K của Mẹ Nacoi, 100K của mẹ Aroma, 100K của Nhim- Ma :8:

Chị sẽ chuyển cho mua thu nhé ! Cảm ơn các mẹ :11: :8:
________________________________________
muathu
27/06/2006, 09:42 PM
Nói thế nào nhỉ phức tạp cũng phức tạp mà đơn giản cũng đơn giản, sau bài post của mẹ CutyTK mình đã gọi điện gặp trực tiếp mẹ bé Tiểu Nguyện và bà nội của bé cũng sang nghe điện thoại cùng chị , mình có nói muốn tìm hiểu chi tiết trường hợp của bé để có người nhận bảo trợ cho bé đến 18 tuổi, mình có nghe một số thông tin như mẹ CutyTK đã nêu, chị chỉ biết khóc và nói chị hãy nói chuyện với bà nội của bé. Bà nội của bé nói có vài đoàn đến cũng giúp đỡ bé chút tiền có chuyện đó xảy ra, nhưng nó đã biết lỗi rồi . Mình nói chị ấy không có lỗi gì cả chị có làm như vậy cũng vì lo cho 2 con của chị thôi, có thể chị không suy ngĩ được xa hơn thì làm như vậy, con hoàn toàn thông cảm, và mình thật áy náy khi nói 1 chuyện không tế nhị như thế này qua điện thoại với chị khi nỗi đau của chị vẫn còn đó :2:

Chị nói bé 4 năm liền là học sinh tiên tiến, mình cũng nói chuyện với chị là chị là mẹ của bé tất nhiên các khoản trợ giúp chị sẽ quản lý và giúp cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn, chị hãy bình tâm và lo cho các con. Còn gia đình bên nội vẫn còn các chú, cho dù hiện tại các chú chưa có việc làm không có nghĩa là không có.

Đó là tất cả những gì mình trao đổi trực tiếp với mẹ bé Tiểu Nguyện và suy nghĩ của mình, Dongsongxanh ơi bạn xem xét nhé. nếu cần giấy tờ gì như kết quả học tập của bé, hay gì nữa mình sẽ liên hệ để gia đình mẹ bé gửi cho mình mình sẽ chuyển cho bạn. Hoặc có ý kiến gì về trường hợp này thì cho mình biết nhé :8:

@Mẹ AL&ML: Chị ơi khi nào tiện hãy chuyển chị ạ không vội đâu chị, hiện em vẫn đang tìm các trường hợp cần bảo trợ hay giúp đỡ
________________________________________
MeKem
27/06/2006, 10:31 PM
Nói thế nào nhỉ phức tạp cũng phức tạp mà đơn giản cũng đơn giản, sau bài post của mẹ CutyTK mình đã gọi điện gặp trực tiếp mẹ bé Tiểu Nguyện và bà nội của bé cũng sang nghe điện thoại cùng chị , mình có nói muốn tìm hiểu chi tiết trường hợp của bé để có người nhận bảo trợ cho bé đến 18 tuổi, mình có nghe một số thông tin như mẹ CutyTK đã nêu, chị chỉ biết khóc và nói chị hãy nói chuyện với bà nội của bé. Bà nội của bé nói có vài đoàn đến cũng giúp đỡ bé chút tiền có chuyện đó xảy ra, nhưng nó đã biết lỗi rồi . Mình nói chị ấy không có lỗi gì cả chị có làm như vậy cũng vì lo cho 2 con của chị thôi, có thể chị không suy ngĩ được xa hơn thì làm như vậy, con hoàn toàn thông cảm, và mình thật áy náy khi nói 1 chuyện không tế nhị như thế này qua điện thoại với chị khi nỗi đau của chị vẫn còn đó :2:

Chị nói bé 4 năm liền là học sinh tiên tiến, mình cũng nói chuyện với chị là chị là mẹ của bé tất nhiên các khoản trợ giúp chị sẽ quản lý và giúp cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn, chị hãy bình tâm và lo cho các con. Còn gia đình bên nội vẫn còn các chú, cho dù hiện tại các chú chưa có việc làm không có nghĩa là không có.

Đó là tất cả những gì mình trao đổi trực tiếp với mẹ bé Tiểu Nguyện và suy nghĩ của mình, Dongsongxanh ơi bạn xem xét nhé. nếu cần giấy tờ gì như kết quả học tập của bé, hay gì nữa mình sẽ liên hệ để gia đình mẹ bé gửi cho mình mình sẽ chuyển cho bạn. Hoặc có ý kiến gì về trường hợp này thì cho mình biết nhé :8:

@Mẹ AL&ML: Chị ơi khi nào tiện hãy chuyển chị ạ không vội đâu chị, hiện em vẫn đang tìm các trường hợp cần bảo trợ hay giúp đỡ
Em nghĩ trường hợp này có thể thông cảm cho mẹ bé được vì dù sao chị ấy cũng còn trẻ tuổi, đau yếu luôn chỉ trông chờ vào chồng, nay lại gặp cảnh như vậy còn đâu tỉnh táo để biết thiệt hơn. Với lại, 2 bé nhà chị đều là con gái, ở quê lại hay có chuyện "trọng nam khinh nữ", chắc cũng có người xúi bẩy thế nào kiểu sợ sau này nhà nội quay lưng mà trắng tay thì biết làm sao nên mới đem gửi sang bên ngoại để phòng thân thôi. Mà như muathu, MK nghĩ chị ấy cũng k có lỗi trong chuyện này chỉ có điều trong lúc hoang mang nên có thể đã xử sự k khéo thôi vì hoàn cảnh này thì chị lo cho con của chị còn chưa xong làm gì còn nghĩ đến lo cho ông nội của bé trong lúc nhà vẫn còn có chú, cô, bà nội...
Hơn nữa mục đích chính của WTT chúng ta là lo cho các em bé, còn những người dân ở đó họ chỉ nghĩ đơn giản là giúp cho gia cảnh khó khăn nên góp ý như vậy để hướng chúng ta sang giúp ông nội của bé TN. Thật ra, chúng ta giúp cho bé TN cũng đã là giúp cho gia đình nội ngoại 2 bên của bé bớt thêm gánh nặng rồi.
MeKem thiển nghĩ như vậy, các mẹ WTT và đặc biệt là dongsongxanh cho ý kiến nhé. Nếu giúp được cho bé thì MeKem, muathu cùng các mẹ ĐN-QN sẽ cố gắng sâu sát hơn với trường hợp này.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 25.05.2006 - Cùng các mẹ ĐN - QN chia sẻ với mất mát của cơn bão số 1

Bong&Bambee
28/06/2006, 11:08 AM
Mình cũng nghĩ giống mẹ Kem. Có thể lúc đó người ta đang đau đớn chết đi được thì không nghĩ đến tiền cũng phải. Sau đó thì có thể là nhà ngoại lo cho con gái họ, hoặc là cái gì thì mình không biết nên không dám nói.

Tuy nhiên, mình cũng cho rằng, nếu bà mẹ ko tâm thần, ko ngu ngơ đến độ không nuôi/chăm đc con thì mình vẫn nên đưa tận tay mẹ bé để giúp cho bé, càng nên nếu lỡ số tiền kia đã không thể quay lại với họ.
Mong dongsongxanh hay ai đó giúp bé Tiểu Nguyện (con bé gầy lắm :2: )

@ Kem: Em nhận đc mail của chị không?
________________________________________
muathu
04/07/2006, 05:07 PM
Mình cũng đã trao đổi với DSX về trường hợp bé Tiểu Nguyện rồi, có gì mới mình sẽ thông báo với các mẹ nhé :8:

Hiện tại mình đang lấy danh sách cụ thể các cháu đang đi học để một mẹ ở Group 75 làm nhà xuất bản xin sách và mua sách giá rẻ cho các cháu. Cuối tuần này mình và mẹ Kem sẽ tranh thủ đi huyện Núi Thành - Quảng Nam có thông tin gì mình sẽ thông báo đến các mẹ. Cảm ơn sự quan tâm của các mẹ nhé :8:
________________________________________
muathu
06/07/2006, 04:24 PM
Ngày 05/06 nhận từ tài khoản 0071003.... của manly số tiền 200K do hai mẹ ở Miền Nam ủng hộ :8: :8: :8:
________________________________________
dongsongxanh
07/07/2006, 08:45 AM
Xin thông báo tin mừng chính thức với các bạn Đà Nẵng và Hội quán là bé Tiểu Nguyện đã được một người bạn của Dongsongxanh (anh Đức) hiện đang ở Mỹ nhận bảo trợ. Mình đã chọn Anh Đức để đề xuất trường hợp bé Tiểu Nguyện vì anh là người gốc Đà Nẵng nên sẽ thuận tiện hơn.
Anh Đức sẽ về Sài Gòn vào ngày 13/7 này, anh ngỏ ý muốn biết về hoạt động của Hội quán, và muốn đến gặp bé Tiểu Nguyện để xem cần phải bảo trợ cho bé những gì. Vì vậy mình nhờ chị Hương Manly và Muathu giúp nhé.
Nói thêm, anh Đức cũng thường xuyên quyên góp cho các bé nghèo ở Việt Nam, anh và các bạn của anh bảo trợ cho một số lớp học từ thiện và một chùa nuôi hơn 100 em bé ở Tp HCM (nhưng mình quên mất tên chùa rồi, :4: ).
________________________________________
Manly
07/07/2006, 11:30 AM
Xin thông báo tin mừng chính thức với các bạn Đà Nẵng và Hội quán là bé Tiểu Nguyện đã được một người bạn của Dongsongxanh (anh Đức) hiện đang ở Mỹ nhận bảo trợ. Mình đã chọn Anh Đức để đề xuất trường hợp bé Tiểu Nguyện vì anh là người gốc Đà Nẵng nên sẽ thuận tiện hơn.
Anh Đức sẽ về Sài Gòn vào ngày 13/7 này, anh ngỏ ý muốn biết về hoạt động của Hội quán, và muốn đến gặp bé Tiểu Nguyện để xem cần phải bảo trợ cho bé những gì. Vì vậy mình nhờ chị Hương Manly và Muathu giúp nhé.
Nói thêm, anh Đức cũng thường xuyên quyên góp cho các bé nghèo ở Việt Nam, anh và các bạn của anh bảo trợ cho một số lớp học từ thiện và một chùa nuôi hơn 100 em bé ở Tp HCM (nhưng mình quên mất tên chùa rồi, :4: ).

Thật là mừng cho bé quá :8: khi nào anh Đức về SG thì dongsongxanh báo mình nhé :1:
________________________________________
muathu
10/07/2006, 11:32 AM
Thứ 7 vừa rồi mình cùng mẹ Kem đã đi hai xã Tam Quang và Tam Giang thuộc huyện Núi Thành -Quảng Nam, tại Tam Quang bọn mình đã gặp anh Tin phó chủ tịch xã và tìm hiểu các 9 gia đình nạn nhân bão ở đây, các trường hợp các cháu đi học đã có các suất học bổng của báo tuổi trẻ của các ngân hàng, riêng các gia đình có con còn nhỏ chưa đến tuổi đi học rất ít nhận được sự bảo trợ, mình và mẹ Kem đã đi đến 3 gia đình có con chưa đến tuổi đi học, các cháu còn rất bé nhìn thương lắm các mẹ ạ, bé cứ cười toe toét ngây thơ làm mọi người rơi nước mắt tiếc là lần này mình không có máy ảnh, mình nghĩ các cháu lớn lên đều phải đi học cả, nhưng lâu lâu nữa dư luận quên đi rồi các cháu có còn được qua tâm nữa không. Các mẹ cho ý kiến về trường hợp này nhé, các trường hợp này nếu bảo trợ dài hơi thì rất khó vì các cháu còn bé quá.

1.Tên người bị nạn: Nguyễn Hoàng (1976)
-Gia đình còn lại 3 người: mẹ sinh năm 1936 ở nhà, Vợ Phan Thị Tú Vi 1979 nuôi con nhỏ, bé con anh 13 tháng, xinh xắn dễ thương lắm
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

2. Tên người bị nạn: Phan Thanh Linh (1975)
- Vợ Nguyễn Thị Lắm, và hai con nhỏ, bé lớn năm nay vào mẫu giáo, bé nhỏ 17 tháng tuổi , hoàn cảnh rất khó khăn
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

3. Tên người bị nạn: Đỗ Xuân Thu (1972)
- Vợ: Nguyễn Thị Tường Vi, có một con nhỏ 4 tuổi
- Địa chỉ: thôn Xuân Trung xã Tam Quang huyện Núi Thành - Quảng Nam

Tại xã Tam Giang mình và mẹ Kem đã gặp chị Lan làm bên chữ thập đỏ (CTĐ) xã, tại xã Tam Giang có tất cả 11 nạn nhân.

1. Mình đã đến gia đình anh Đỗ Văn Sơn, hoàn cảnh rất thương tâm anh là chủ tàu, trong cơn bão này gia đình anh mất 5 người:

Đỗ Văn Dên (Cha)
Đỗ Văn Chí (Em)
Đỗ Văn Sửu (Em)
Phạm Quang Vinh (Bố vợ )

Lúc chưa đến nhà mình hình dung chủ tàu chắc nhà phải giàu có lắm nhưng đến nơi mới biết là gia đình cố gắng đóng lấy con tàu và nợ nần rất nhiều, các gấy tờ nợ mua xăng dầu và các thứ cần thiết cho chuyến đi biển vừa rồi hết 390tr, trong đó anh có mua bảo hiểm cho con tàu nên được thanh toán khoảng 90 tr , các chủ nợ thấy các đoàn đến quyên góp họ cũng đến đòi nợ khổ lắm.

Hiện vợ anh Phạm Thị Thuỷ : bị bệnh lớn tim
Hai con anh một bé tên Đỗ Hữu Phúc năm nay học lớp 3
Và bé nhỏ hơn năn nay vào mẫu giáo

Chị Lan (CTĐ) nó nói với mình nếu được em xin giúp gia đình Đỗ Văn Sơn 2 suất trợ giúp vì vợ bị tim nên chẳng thể làm gì để nuôi con, các đoàn khác họ đến cũng chỉ chia đều cho các gia đình, chị sẽ giúp thêm bọn mình trong việc giám sát các cháu đi học, mình nói sẽ về bàn với các mẹ.

2. Anh Trần Văn Á (1968)
Vợ Phạm Thị Mận
Anh có 3 cháu nhỏ:
Trần Thị Đào học Lớp 10
Trần Thị Thanh Lớp 7
Trần Tấn Tuấn Lớp 3

Các mẹ xem xét các hoàn cảnh và cho ý kiến nhé, cảm ơn sự quan tâm của tất cả các mẹ :8: :8: :8:
________________________________________
Binlemon
11/07/2006, 02:51 PM
Thứ 7 vừa rồi mình cùng mẹ Kem đã đi hai xã Tam Quang và Tam Giang thuộc huyện Núi Thành -Quảng Nam, tại Tam Quang bọn mình đã gặp anh Tin phó chủ tịch xã và tìm hiểu các 9 gia đình nạn nhân bão ở đây, các trường hợp các cháu đi học đã có các suất học bổng của báo tuổi trẻ của các ngân hàng, riêng các gia đình có con còn nhỏ chưa đến tuổi đi học rất ít nhận được sự bảo trợ, mình và mẹ Kem đã đi đến 3 gia đình có con chưa đến tuổi đi học, các cháu còn rất bé nhìn thương lắm các mẹ ạ, bé cứ cười toe toét ngây thơ làm mọi người rơi nước mắt tiếc là lần này mình không có máy ảnh, mình nghĩ các cháu lớn lên đều phải đi học cả, nhưng lâu lâu nữa dư luận quên đi rồi các cháu có còn được qua tâm nữa không. Các mẹ cho ý kiến về trường hợp này nhé, các trường hợp này nếu bảo trợ dài hơi thì rất khó vì các cháu còn bé quá.

1.Tên người bị nạn: Nguyễn Hoàng (1976)
-Gia đình còn lại 3 người: mẹ sinh năm 1936 ở nhà, Vợ Phan Thị Tú Vi 1979 nuôi con nhỏ, bé con anh 13 tháng, xinh xắn dễ thương lắm
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

2. Tên người bị nạn: Phan Thanh Linh (1975)
- Vợ Nguyễn Thị Lắm, và hai con nhỏ, bé lớn năm nay vào mẫu giáo, bé nhỏ 17 tháng tuổi , hoàn cảnh rất khó khăn
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

3. Tên người bị nạn: Đỗ Xuân Thu (1972)
- Vợ: Nguyễn Thị Tường Vi, có một con nhỏ 4 tuổi
- Địa chỉ: thôn Xuân Trung xã Tam Quang huyện Núi Thành - Quảng Nam

Tại xã Tam Giang mình và mẹ Kem đã gặp chị Lan làm bên chữ thập đỏ (CTĐ) xã, tại xã Tam Giang có tất cả 11 nạn nhân.

1. Mình đã đến gia đình anh Đỗ Văn Sơn, hoàn cảnh rất thương tâm anh là chủ tàu, trong cơn bão này gia đình anh mất 5 người:

Đỗ Văn Dên (Cha)
Đỗ Văn Chí (Em)
Đỗ Văn Sửu (Em)
Phạm Quang Vinh (Bố vợ )

Lúc chưa đến nhà mình hình dung chủ tàu chắc nhà phải giàu có lắm nhưng đến nơi mới biết là gia đình cố gắng đóng lấy con tàu và nợ nần rất nhiều, các gấy tờ nợ mua xăng dầu và các thứ cần thiết cho chuyến đi biển vừa rồi hết 390tr, trong đó anh có mua bảo hiểm cho con tàu nên được thanh toán khoảng 90 tr , các chủ nợ thấy các đoàn đến quyên góp họ cũng đến đòi nợ khổ lắm.

Hiện vợ anh Phạm Thị Thuỷ : bị bệnh lớn tim
Hai con anh một bé tên Đỗ Hữu Phúc năm nay học lớp 3
Và bé nhỏ hơn năn nay vào mẫu giáo

Chị Lan (CTĐ) nó nói với mình nếu được em xin giúp gia đình Đỗ Văn Sơn 2 suất trợ giúp vì vợ bị tim nên chẳng thể làm gì để nuôi con, các đoàn khác họ đến cũng chỉ chia đều cho các gia đình, chị sẽ giúp thêm bọn mình trong việc giám sát các cháu đi học, mình nói sẽ về bàn với các mẹ.

2. Anh Trần Văn Á (1968)
Vợ Phạm Thị Mận
Anh có 3 cháu nhỏ:
Trần Thị Đào học Lớp 10
Trần Thị Thanh Lớp 7
Trần Tấn Tuấn Lớp 3

Các mẹ xem xét các hoàn cảnh và cho ý kiến nhé, cảm ơn sự quan tâm của tất cả các mẹ :8: :8: :8:

Cảm ơn mẹ muathu và mẹ Kem đã vất vả tìm hiểu hoàn cảnh các gia đình và thông báo cho mọi người biết như vậy. Nhóm 75 chúng mình đang bàn bạc và sẽ đưa ra quyết định sớm nhất là sẽ nhận bảo trợ trường hợp nào.

Tất cả các trường hợp đều thật thương tâm. Tiếc rằng, sức mình có hạn. Thôi thì cố gắng giúp được đến đâu thì hay đến đó vậy.
________________________________________
muathu
21/07/2006, 08:30 AM
Tổng kết và xin ý kiến các mẹ nhé

Hôm qua mình cùng mẹ HoạMi đã gặp anh Đức bạn của Dongsongxanh, sau khi trao đổi anh đã đồng ý chính thức trợ giúp cho bé Tiểu Nguyện cho đến khi bé học hết Đại Học, hay học nghề :8:

Trường hợp gia đình anh Trần Văn Á mình có tìm hiểu thêm thì được biết cả 3 con đều nhận được 3 suất học bổng trị giá mỗi suất 4 triệu, riêng bé Trần thị Đào mức học bổng là 5 triệu (Vì là học sinh cấp III) và thêm một học bổng bảo trợ 150K/1 tháng nên mình nghĩ như vậy là tạm ổn.

Tình hình giúp đỡ các nạn nhân bão lụt như sau: Các mẹ WTT Đà Nẵng cùng với Mẹ Kem & Mẹ CutyTK đã đi đến 3 huyện ở Quảng Nam là Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, trao 96 phần quà gồm vở và bút cho các cháu ở Thăng Bình và Tam Kỳ. Tìm hiểu các trường hợp cần bảo trợ và tình hình bảo trợ như sau:

Các trường hợp được nhận bảo trợ chính thức:

1. Bé: Phan Thị Hạnh
Học lớp 10
Địa chỉ: Thôn 3 xã Tam Thanh – Tam kỳ - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Nhóm mẹ Bống&Bambe

2. Bé: Trần Thị Giáng Y
Học lớp 8
Địa chỉ: Thôn Tân Phú xã Tam Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Mẹ Cool Kids

3. Bé: Đỗ Hữu Phúc
Học lớp 3
Địa chỉ: Thôn Đông An xã Tam Giang – Núi Thành - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Nhóm các mẹ 75 WTT do Binlemon đảm nhiệm

4. Bé: Trần Thị Tiểu Nguyện
Học lớp 6
Địa chỉ: Thôn Tân Phú xã Tam Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Anh Đức (Bạn của Dongsongxanh)

Hiện còn 3 trường hợp có con nhỏ ở Tam Quang – Núi Thành

1.Tên người bị nạn: Nguyễn Hoàng (1976)
- Gia đình còn lại 3 người: mẹ sinh năm 1936 ở nhà, Vợ Phan Thị Tú Vi 1979 nuôi con nhỏ, bé con anh 13 tháng, xinh xắn dễ thương lắm
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

2. Tên người bị nạn: Phan Thanh Linh (1975)
- Vợ Nguyễn Thị Lắm, và hai con nhỏ, bé lớn năm nay vào mẫu giáo, bé nhỏ 17 tháng tuổi , hoàn cảnh rất khó khăn
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

3. Tên người bị nạn: Đỗ Xuân Thu (1972)
- Vợ: Nguyễn Thị Tường Vi, có một con nhỏ 4 tuổi
- Địa chỉ: thôn Xuân Trung xã Tam Quang huyện Núi Thành - Quảng Nam

Và thêm một trường hợp ở Tam Giang chị Lan (Làm ở Chữ Thập Đỏ xã Tam Giang) có nhờ mình giới thiệu để giúp đỡ:

Người bị nạn: Đặng Ngoan
Vợ: Phan Thị Lời (Chị của Phan Thị Thủy mẹ bé Đỗ Hữu Phúc)
Gia đình anh có 2 con nhỏ, một bé 9 tuổi, và bé 5 tuổi năm nay vào mẫu giáo. Bé 9 tuổi tên Đặng Thị Kim Ân năm nay học lớp 3, cháu rất thông minh, hoàn cảnh khó khăn

Mọi chi tiết thu chi xin down file đính kèm ở phần chữ ký của mình nhé. Hiện tại quỹ bão số 1 mình còn giữ 4.099.500 đồng tiền mặt, các mẹ cho ý kiến để mình tổng kết và bắt tay vào thực hiện nhé, cảm ơn tất cả các mẹ :8: :8: :8:
________________________________________
dongsongxanh
24/07/2006, 02:30 PM
Chi Muathu ơi,
Anh Đức sáng nay gọi điện cho em, có nói anh ấy nhận bảo trợ cho bé TieuNguyen và 2 anh em (Hằng,...) ấy nữa phải không??

Cảm ơn chị và Hoami nhé!!! Làm được một cái gì đấy dài hơi cho các bé em cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng một chút.
________________________________________
Cool Kids
24/07/2006, 03:10 PM
Mẹ Kem làm ơn check giùm có nhận được tin nhắn của mình không :7: Mình gửi mấy lần vẫn không được, báo lỗi, nên đành nhắn tạm vào đây :2:
________________________________________
muathu
24/07/2006, 03:19 PM
Chi Muathu ơi,
Anh Đức sáng nay gọi điện cho em, có nói anh ấy nhận bảo trợ cho bé TieuNguyen và 2 anh em (Hằng,...) ấy nữa phải không??

Cảm ơn chị và Hoami nhé!!! Làm được một cái gì đấy dài hơi cho các bé em cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng một chút.

Đúng rồi dongsongxanh à, anh Đức đã nhận lời bảo trợ bé Tiểu Nguyện và trường hợp 2 chị em bé Hằng mình cho địa chỉ và anh Đức đã trực tiếp đến nhà, và anh cũng thông báo với mình sẽ bảo trợ cho hai chị em Hằng rồi :8: :8: :8:
________________________________________
NHIM-MA
25/07/2006, 08:46 AM
Bà mẹ ốm nheo ốm nhách (cân nặng khoản 29kg). Gia đình này chưa có người bảo trợ. Đã có người nhận mấy đứa nhỏ về nuôi nhưng bà mẹ không chịu, bà nói đã mất ba rồi nên các mẹ con phải ở với nhau, có gì ăn nấy.

Các Mẹ ơi, Mẹ Nhím muốn là một trong những người bảo trợ cho gia đình này thì liên lạc với ai và làm thế nào? Hình thức bảo trợ và mức bảo trợ theo hàng tháng nữa ạ. Mọi người cho Mẹ Nhím ý kiến sớm nhé. :6:
________________________________________
MeKem
25/07/2006, 01:44 PM
Các Mẹ ơi, Mẹ Nhím muốn là một trong những người bảo trợ cho gia đình này thì liên lạc với ai và làm thế nào? Hình thức bảo trợ và mức bảo trợ theo hàng tháng nữa ạ. Mọi người cho Mẹ Nhím ý kiến sớm nhé. :6:
Mẹ Nhím ơi, trường hợp này đã có Cool Kids bảo trợ cho con gái thứ nhì (bé Giáng Y) mỗi tháng 300K rồi, bé đầu là Giáng Trinh cũng được một tổ chức (mình không nhớ rõ) ở Quảng Nam bảo trợ rồi. Hiện tại, còn một số gia đình ở Núi Thành, bạn nghiên cứu xem, có gì liên hệ với muathu nhé, chị ấy nắm cụ thể các trường hợp hơn :8: :8:
________________________________________
NHIM-MA
25/07/2006, 02:58 PM
Đúng rồi dongsongxanh à, anh Đức đã nhận lời bảo trợ bé Tiểu Nguyện và trường hợp 2 chị em bé Hằng mình cho địa chỉ và anh Đức đã trực tiếp đến nhà, và anh cũng thông báo với mình sẽ bảo trợ cho hai chị em Hằng rồi :8: :8: :8:

1.Tên người bị nạn: Nguyễn Hoàng (1976)
- Gia đình còn lại 3 người: mẹ sinh năm 1936 ở nhà, Vợ Phan Thị Tú Vi 1979 nuôi con nhỏ, bé con anh 13 tháng, xinh xắn dễ thương lắm
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam


Chị Muathu ơi, trường hợp này đã có ai bảo trợ chưa?
________________________________________
Cool Kids
25/07/2006, 03:18 PM
Hôm trước mình đã thống nhất lại, là việc nhận và chuyển tiền tới gia đình bé Giáng Y sẽ lại do muathu đảm nhiệm, tiện thể mẹ ấy đã nhận giúp anh Đức - bạn của Dongsongxanh, thì mình qui luôn về một mối cho tiện nhé. Ngoài ra mọi việc về lấy thông tin, thăm hỏi cũng cần cậy nhờ vào các mẹ ở Tam Kỳ, là MecuTyTK và MeKem :1:

Tiền sẽ được gửi cho tháng 9 trở đi, các em vào học lúc nào mình sẽ tính từ lúc ấy.

Muathu có nói sẽ tổ chức đến thăm hỏi các gia đình được nhận bảo trợ trước khi năm học bắt đầu. Nếu có kế hoạch đi chính thức thì cho mình biết, có thể mình chuyển tiền trước đó, đủ sớm để muathu test thử lần gửi đầu qua bưu điện, check xem gia đình bé có nhận được bằng cách đó không.

Mình sẽ báo cho muathu biết khi chuyển khoản tới bạn.

Cám ơn các mẹ đã ủng hộ.
________________________________________
Xinh xinh
25/07/2006, 11:24 PM
Mẹ Nhím ơi trường hợp đó chưa có ai bảo trợ. muathu đã nói ở đây là còn 4 trường hợp chưa được bảo trợ:
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=528268&postcount=189

Mẹ Nhím giúp thì tốt quá nhưng chị nghĩ hay là em rủ một nhóm đi thì sẽ có phương hướng lâu dài hơn, tại vì trong trường hợp này các bé đều còn bé quá. Cảm ơn em nhiều :8:.

- Mẹ Bi bầu -
________________________________________
NHIM-MA
26/07/2006, 10:30 AM
Mẹ Nhím ơi trường hợp đó chưa có ai bảo trợ. muathu đã nói ở đây là còn 4 trường hợp chưa được bảo trợ:
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=528268&postcount=189

Mẹ Nhím giúp thì tốt quá nhưng chị nghĩ hay là em rủ một nhóm đi thì sẽ có phương hướng lâu dài hơn, tại vì trong trường hợp này các bé đều còn bé quá. Cảm ơn em nhiều :8:.

- Mẹ Bi bầu -

Vâng, có lẽ em sẽ kêu gọi nhóm 77 cùng bảo trợ cho trường hợp này (Hy vọng các bạn cũgn sẽ đồng lòng). Tuy nhiên, em không theo dõi thường xuyên Topic này nên chưa nắm rõ được phương thức bảo trợ cho bé là thế nào, mức kinh phí khoảng bao nhiêu - và hàng tháng, cứ chuyển khoản tiền bảo trợ cho Mẹ Muathu để chị ấy chuyển tới gia đình đúng không chị?

Chị cho em lời khuyên về những thắc mắc trên của em, vì là kêu gọi nhóm, nên em muốn có một kế hoạch cụ thể để cùng đưa ra bàn bạc mà. Giúp em chị nhé.
________________________________________
Bong&Bambee
26/07/2006, 02:58 PM
Cơ bản mọi người đang làm theo cách này em à:

Khi gặp trường hợp cả một cộng đồng gồm những người đều đang ở trong một hoàn cảnh, một điều kiện như nhau, đều cần giúp đỡ như nhau, mà không phải là sự giúp đỡ đột xuất, một lần, họ cần sự giúp đỡ lâu dài, thì hình thức mỗi người, mỗi nhà nhận bảo trợ cho một trường hợp là phù hợp hơn cả. Nhất là khi các em còn bé, còn cần đi học lâu dài.

Tất nhiên với trách nhiệm là phải duy trì sự bảo trợ này trong nhiều năm, người nhận bảo trợ không thể chu cấp một khoản lớn, xong nếu khoản trợ giúp mỗi tháng phù hợp với tiền học phí cho một em trên tháng, hay bằng tiền nuôi ăn cho một em trên tháng là có thể được. Một ví dụ cụ thể, hồi đầu những năm 90, có một bà người Thuỵ Sĩ cũng đứng ra làm công việc này, bà ấy vận động được rất nhiều người bên này tham gia, mỗi nhà chỉ góp khoảng 200.000/ tháng, dịp Tết các em được nhận thêm một tháng coi như quà. Tất nhiên bà ấy không thể sang nhiều lần/ năm nên đã giao cho một cha chịu trách nhiệm cấp khoản tiền này cho các em thay bà, các em và gia đình ký nhận. Mỗi năm bà sang ít nhất 1 - 2 lần kiểm tra, đến thăm tận nhà các em. Các em không được biết địa chỉ của người bảo trợ, để tránh việc bị gia đình, người thân hay kẻ xấu nào làm phiền đến người bảo trợ, nhưng các em được quyền viết thư đến người này qua hộp thư của bà ấy, vì vậy mà giữa người bảo trợ với các em thực ra vẫn có liên lạc. Lưu ý là phía người bảo trợ thì vẫn biết địa chỉ của các em để nếu muốn thì họ tự liên hệ.
200.000 VND/ tháng có thể chưa nhiều nhưng nó đã giúp mỗi em có thể đi học hết cấp 3, không em nào phải thất học, thậm chí nếu muốn và nếu người bảo trợ có điều kiện thì người ta vẫn có thể giúp các em cho đến khi các em học ĐH. Nếu điều kiện eo hẹp hơn thì nhận bảo trợ với mức 100.000 VND, 50.000 VND/ tháng. Ít nhưng nếu nó đến đều đặn với người thực sự cần thì cũng rất có ích.

Sau đây mình nói qua một số ý cụ thể hơn, nếu các mẹ thấy phù hợp và có thể cùng chung sức thì làm giúp nhé.

Nhận bảo trợ lâu dài ở mức 300.000 VND/ tháng (dự tính ) cho một trường hợp gia đình là nạn nhân của Bão Số 1 - Quảng Nam

Đối tượng - một trong những gia đình khó khăn nhất, thuộc địa bàn ít được chú ý, không phải những trường hợp đã được nhận trợ cấp lâu dài và được báo chí, đoàn thể hứa giúp đỡ.

Mức trợ cấp lâu dài và đều đặn tạm thời dự tính mỗi tháng là 300.000 VND. Vào tháng Tết, sẽ có thêm một tháng gọi là chút quà Tết. Nếu đối tượng là em nhỏ, việc trợ cấp này sẽ được làm cho đến khi các em học xong ít nhất là hết Trung học phổ thông. Trong trường hợp thấy cần thiết tiếp tục trợ giúp lâu hơn, tăng mức trợ giúp hay dừng hoàn toàn trợ giúp vào thời điểm thích hợp thì người nhận bảo trợ sẽ tự do quyết định và sẽ thông báo trước.

Cần người cùng chung sức để hoàn thành nhiệm vụ trên, có nghĩa là người đó không làm việc này để giúp mình, mà chính là cùng tham gia chung sức với mình làm việc đó. Người nhận làm cầu nối sẽ phải làm những việc sau :

- Có trách nhiệm nhận số tiền trợ cấp được gửi theo năm đến tài khoản của mình

- Chuyển số tiền nhỏ nhoi ấy đến tay người nhận theo mỗi tháng hoặc hai tháng một, hoặc gửi thế nào đến tận tay người cần nó qua đường bưu điện, hoặc có người đáng tin cậy làm thay cho mình.

Mình biết điều này là rất khó, các mẹ sống ở thành phố không thể làm vậy được, nếu có thể thì giúp chuyển qua bưu điện đến người nhận hoặc bằng một cách là chuyển đến một người sống gần địa phương nhất mà mình có thể tuyệt đối tin tưởng được, hay nhà chức trách của địa phương đáng tin cậy, để hàng tháng hoặc mỗi hai tháng gia đình, cá nhân đó có thể đến nhận.

- Việc nhận tiền phải có ký nhận.

* Lý do tại sao không đưa luôn một đợt, mình nói ngay một ví dụ điển hình là người thân của mình, khi mình gửi số tiền theo hàng quý để đóng tiền học cho các cháu bé, thì mẹ các cháu không dùng nó vào việc đó, mà dùng vào việc đi đánh bài, và mỗi khi các cháu xin tiền học phí, thì mẹ mắng và bảo các con là mẹ không có, bắt các con phải nghỉ học. Sau đó thì mình đành phải dùng cách nhờ đóng học phí thẳng cho trường mà không qua bố mẹ chúng.

- Người cùng chung sức giúp mình làm việc này phải có khả năng, hoặc uỷ quyền cho người có thể tin tưởng được, đến tận nơi để thăm hỏi ít nhất một lần trên năm trường hợp trên, để biết tình hình cuộc sống của họ ra sao, lấy tin tức về họ

Hiện tại các GĐ hay nhóm nhận bảo trợ đều nhờ các mẹ QNĐN (muathu, mẹ Kem....) làm đầu mối liên lạc và nắm thông tin. Tiền trợ cấp có thể nhờ các mẹ QNĐN chuyển, có thể chuyển qua BĐ (nếu có địa chỉ rõ ràng) hoặc qua TK ngân hàng (nếu họ có)... cách nào là tùy thuộc sự tiện lợi của người nhận và người gửi.

Các mẹ QNĐN ít nhất 1 năm/lần sẽ xuống thăm và xem tình hình ra sao, nhận và chuyển thư giúp các nhóm và các việc khác...

Thêm 1 ý: Trong trường hợp 1 người, hoặc thậm chí 1 nhóm không thể tiếp tục việc giúp đỡ (vì lý do chủ quan của người đó/nhóm - ví dụ hòan cảnh kinh tế chẳng hạn ...) thì sẽ thông báo trước và kêu gọi người/nhóm thay thế. Trong trường hợp ko có thay thế thì cũng đành phải chịu thôi và thông báo cho người đc trợ cấp biết. Chúng ta hứa giúp và cố gắng giúp lâu dài, nhưng cũng không trói buộc 100% lời hứa nếu có ai đó gặp khó khăn.

Nếu nhóm mẹ NhimMa nhận giúp thêm đc 1 trừờng hợp thì tốt quá! Tks so much :8:

Cảm ơn muathu đã kiên trì đi theo topic này, để mọi người vẫn tiếp tục biết đến và tiếp tục giúp cho các TH chưa đc giúp :8:
________________________________________
Manly
26/07/2006, 04:32 PM
Yêu các mẹ WTT quá :8: :8: :8:
________________________________________
Cool Kids
26/07/2006, 07:31 PM
Hai ba ngày nữa muathu làm ơn check tài khoản, chuyển 260 USD. Mình gửi luôn cho một năm để tránh việc gửi và rút tiền lẻ tẻ, tốn cước phí không cần thiết. Sau đó muathu rút và gửi tháng một hoặc hai tháng một lần tới bé nhé.

Welcome NHIM MA và các bạn ! :6:
________________________________________
MeKem
26/07/2006, 09:35 PM
Mẹ Kem làm ơn check giùm có nhận được tin nhắn của mình không :7: Mình gửi mấy lần vẫn không được, báo lỗi, nên đành nhắn tạm vào đây :2:
WTT đã chậm lại gặp cái mạng "củ chuối" của cơ quan em nên chỉ vô được có chút xíu buổi sáng thôi à, em mới gửi tin lại cho chị rồi đó! :8: :8: :8:
________________________________________
Xinh xinh
26/07/2006, 11:26 PM
Cách bảo trợ trên do mẹ Coolkids, mẹ Luti (lamchame) và mẹ Bong&Bambee đề xuất.
Mẹ Nhím ơi, như nhóm 75 kêu gọi giúp đỡ ở đây:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=29697
Trong đó cũng tóm lược về cách giúp đỡ, các đầu cầu liên lạc, giữ quỹ, cách đóng góp và giữ giá trị của quỹ.
Hiện nay nhóm 75 cũng cử một mẹ viết thư cho bé Phúc và quyên góp đồ đạc, mọi thứ cùng tiền ủng hộ tháng đầu tiên sẽ do Lý mua thu (cũng trong nhóm 75) chuyển đến bé Phúc vào giữa tháng 8. Nhóm 75 cử Lý làm đại diện.
Nhóm 75 còn trao đổi về vấn đề này qua mail.
Cần gì em cứ trao đổi qua YM nhé :8:.

- Mẹ Bi bầu -
________________________________________
muathu
28/07/2006, 01:46 AM
Thứ 3 vừa rồi mình cùng anh Đức đã đến gặp gia đình bé Tiểu Nguyện nhân tiện mình ghé thăm nhà bé Giáng Y, càng thấy việc làm của các mẹ thật có ý nghĩa, mong sao các bé học hành nên người về giúp đỡ gia đình quê hương thì thật mãn nguyện lắm.

Hiện còn 4 trường hợp có con nhỏ ở Núi Thành

1.Tên người bị nạn: Nguyễn Hoàng (1976)
- Gia đình còn lại 3 người: mẹ sinh năm 1936 ở nhà, Vợ Phan Thị Tú Vi 1979 nuôi con nhỏ, bé con anh 13 tháng, xinh xắn dễ thương lắm
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

2. Tên người bị nạn: Phan Thanh Linh (1975)
- Vợ Nguyễn Thị Lắm, và hai con nhỏ, bé lớn năm nay vào mẫu giáo, bé nhỏ 17 tháng tuổi , hoàn cảnh rất khó khăn
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

3. Tên người bị nạn: Đỗ Xuân Thu (1972)
- Vợ: Nguyễn Thị Tường Vi, có một con nhỏ 4 tuổi
- Địa chỉ: thôn Xuân Trung xã Tam Quang huyện Núi Thành - Quảng Nam

4. Người bị nạn: Đặng Ngoan
- Vợ: Phan Thị Lời (Chị của Phan Thị Thủy mẹ bé Đỗ Hữu Phúc)
- Gia đình anh có 2 con nhỏ, một bé 9 tuổi, và bé 5 tuổi năm nay vào mẫu giáo. Bé 9 tuổi tên Đặng Thị Kim Ân năm nay học lớp 3, cháu rất thông minh, hoàn cảnh khó khăn

Trong 4 trường hợp trên theo mình 2 trường hợp cần bảo trợ lâu dài là trường hợp 2 và 4, hai trường hợp còn lại họ chỉ có một mẹ một con cũng được trợ giúp ít nhiều chắc sẽ xoay xở cho bé ăn học được, nên mình xin ý kiến các mẹ trường hợp 1 và 3 sẽ trích số tiền còn lại là khoảng 4 triệu đó cho 2 gia đình mỗi gia đình 1 triệu tiền mặt, còn lại sẽ để quỹ chi phí cho các chuyến đi giám sát việc học của các bé và có hoàn cảnh nào cần mình sẽ xin ý kiến các mẹ để giúp.

Trường hợp 4 chị Meo U đã bàn bạc với các bạn của chị ấy nhưng chưa thống nhất được nên chị sẽ trợ giúp bé trong khoảng chị có thể lo được, nếu có mẹ nào muốn cùng chị Meo U bảo trợ cho bé Đặng Thị Kim Ân thì liên hệ và cùng bàn bạc với chị ấy nhé :8:

Mẹ Nhím ở hội 77 cùng với Hà Kin đúng không, nếu được hội 77 có thể bảo trợ cho trường hợp thứ 2 được không ?

Các mẹ góp ý cho bọn mình nhé, cảm ơn tất cả các mẹ, nếu không có sự ủng hộ của các mẹ thì bọn mình không làm được việc gì cả :8: :8: :8:
________________________________________
Tim & Sam
28/07/2006, 09:15 AM
Trường hợp 4 chị Meo U đã bàn bạc với các bạn của chị ấy nhưng chưa thống nhất được nên chị sẽ trợ giúp bé trong khoảng chị có thể lo được, nếu có mẹ nào muốn cùng chị Meo U bảo trợ cho bé Đặng Thị Kim Ân thì liên hệ và cùng bàn bạc với chị ấy nhé :8:



Meo U ơi, Tim & Sam theo với cậu vụ này nhé. Lần trước đã bàn nhau rồi, sao lại bảo ko thống nhất vậy....
________________________________________
NHIM-MA
28/07/2006, 09:31 AM
Mẹ Nhím ở hội 77 cùng với Hà Kin đúng không, nếu được hội 77 có thể bảo trợ cho trường hợp thứ 2 được không ?

Các mẹ góp ý cho bọn mình nhé, cảm ơn tất cả các mẹ, nếu không có sự ủng hộ của các mẹ thì bọn mình không làm được việc gì cả :8: :8: :8:.

Hôm trước, khi chưa nghĩ ra là kêu gọi cả nhóm cùng góp sức, nên em chỉ dám nhận bảo trợ cho trường hợp thứ 1. Bây giờ, được mọi người góp ý, nếu các bạn trong nhóm cùng đồng lòng thì em sẵn sàng chuyển sang trường hợp thứ 2. Để em bàn lại với Nhóm đã nhé, vì hôm qua em mới đưa ý kiến lên nhóm, nhưng mới chỉ nhận được 1 ý kiến phản hồi.

Cũng mong sự ủng hộ của mọi người.
________________________________________
muathu
28/07/2006, 11:05 AM
Hai ba ngày nữa muathu làm ơn check tài khoản, chuyển 260 USD. Mình gửi luôn cho một năm để tránh việc gửi và rút tiền lẻ tẻ, tốn cước phí không cần thiết. Sau đó muathu rút và gửi tháng một hoặc hai tháng một lần tới bé nhé.


Mẹ CK ơi mình đã nhận trong tài khoản số tiền 3.965.543 VN đồng, vì tài khoản của mình là tài khoản tiền Việt nên họ quy đổi và chắc có trừ phí rồi vì nếu không tính theo tỉ giá VCB đang niêm yết 260 USD x 15975 = 4.153.500 Đồng, tuần sau mình sẽ gửi về cho gia đình bé 2 tháng 600K để đợt tới về thăm mình xem gia đình có nhận được không nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Cool Kids
28/07/2006, 01:50 PM
tuần sau mình sẽ gửi về cho gia đình bé 2 tháng 600K để đợt tới về thăm mình xem gia đình có nhận được không nhé :8: :8: :8:



Cậu nhắc mẹ bé chuẩn bị chứng minh thư, nếu chưa có thì phải làm ngay, vì sẽ cần ở bưu điện. Gửi qua bưu điện thì có chứng từ nên chắc chắn là mẹ bé sẽ nhận được thôi.
________________________________________
muathu
02/08/2006, 09:14 AM
@Cool Kids: Mình vừa gửi về cho gia đình bé Giáng Y hai tháng 9 và tháng 10

Số tiền gửi: 600.000
phí gửi tiền là: 10.824
=> : 610.824
Số tiền còn lại: 3.965.543 - 610.824 = 3.354.719 đồng (Mình sẽ gửi khoản tiền này vào tiết kiệm Bưu điện, thời hạn 3 tháng, số tiền lãi đủ để trả phí gửi tiền cho bé)

@Các mẹ: Mình đã tìm hiểu dịch vụ ngân hàng ở địa phương các bé, nhưng ở vùng này chỉ có ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn và Ngân hàng Chính Sách Người Nghèo đều đóng ở thị xã, cách gia đình các bé khá xa, và không có hệ thống ATM để rút tiền và chuyển tiền tự động như chị em mình, nên cuối cùng chuyển tiền qua Bưu điện là cách tốt nhất.

Hiện tại mình nhận trách nhiệm chuyển tiền về gia đình cho bé Giáng Y do Cool Kids bảo trợ và bé Tiểu Nguyện do anh Đức (Bạn của dongsongxanh) bảo trợ vì CK và anh Đức đều không ở Việt Nam nên gửi qua Bưu điện từng ít một hơi khó khăn, các trường hợp còn lại các mẹ trực tiếp chuyển tiền cho gia đình các bé nhé, địa chỉ mình sẽ post cụ thể từng trường hợp, ngày 19/08 này dự kiến bọn mình sẽ thăm qua một lượt tất cả các gia đình cần bảo trợ, nói rõ một số cam kết về việc sử dụng tiền cho bé học, và động viên gia đình, các mẹ còn cần thông tin gì thêm thì nhắn mình nhé :8: :8: :8:

À mình gửi tiền sớm như vậy để ngày 19/08 tới mình xuống kiểm tra xem gia đình nhận tiền có suôn sẻ không, và thời gian gửi tiền là bao lâu, không cần phải gửi tiền ngay bây giờ các mẹ nhé, tất cả các trường hợp đều bắt đầu bảo trợ vào tháng 9 mà
________________________________________
NHIM-MA
02/08/2006, 09:20 AM
T 2. Tên người bị nạn: Phan Thanh Linh (1975)
- Vợ Nguyễn Thị Lắm, và hai con nhỏ, bé lớn năm nay vào mẫu giáo, bé nhỏ 17 tháng tuổi , hoàn cảnh rất khó khăn
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam
Mẹ Nhím ở hội 77 cùng với Hà Kin đúng không, nếu được hội 77 có thể bảo trợ cho trường hợp thứ 2 được không ?


Hội 77 thống nhất bảo trợ cho trường hợp trên. Bắt đầu từ T8/2006. Nhưng còn gặp khó khăn ở đầu cầu Quảng Nam - chưa có ai trực tiếp chuyển quà và tiền vào cho gia đinh chị Lắm. Có lẽ, Hội cũng phải dùng đến hình thức gửi qua bưu điện.

Em nghe nói, chị muathu giữa tháng này có thể sẽ đến thăm các gia đình trong đó, có thể nhờ chị chuyển giùm 2 tháng đầu tài trợ đầu tiên của Nhóm (và thư tay) tới tận tay gia đình được không ạ. Sau khi thiết lập được mối liên hệ với gia đình, bọn em sẽ tiến hành gửi theo đường Bưu điện thì yên tâm hơn.

Rất mong sự giúp đỡ của các chị. :8: :8:
________________________________________
muathu
02/08/2006, 09:33 AM
Hội 77 thống nhất bảo trợ cho trường hợp trên. Bắt đầu từ T8/2006. Nhưng còn gặp khó khăn ở đầu cầu Quảng Nam - chưa có ai trực tiếp chuyển quà và tiền vào cho gia đinh chị Lắm. Có lẽ, Hội cũng phải dùng đến hình thức gửi qua bưu điện.

Em nghe nói, chị muathu giữa tháng này có thể sẽ đến thăm các gia đình trong đó, có thể nhờ chị chuyển giùm 2 tháng đầu tài trợ đầu tiên của Nhóm (và thư tay) tới tận tay gia đình được không ạ. Sau khi thiết lập được mối liên hệ với gia đình, bọn em sẽ tiến hành gửi theo đường Bưu điện thì yên tâm hơn.
Rất mong sự giúp đỡ của các chị. :8: :8:

Nhím ơi được em ạ, nếu có ai vào Đà Nẵng hội 77 cứ chuyển quà và thư cho gia đình bé vào Đà Nẵng cho chị, đợt tới xuống chị sẽ gửi cho gia đình và cả tiền hai tháng đầu tiên nữa, còn tiếp theo thì tất cả các trường hợp không có ai trực tiếp chuyển đâu em ạ đều qua Bưu điện cả, vì các gia đình đều cách xa trung tâm Quảng Nam ít nhất 20km nhiều nhất 50km và cách Đà Nẵng hơn 100km mà bọn chị ở đây ít thành viên lắm nên chỉ từng học kỳ 1 đến thăm bé và lấy kết quả học tập của bé gửi cho các mẹ thôi, cảm ơn sự quan tâm của hội 77 nhé :8:
________________________________________
NHIM-MA
02/08/2006, 09:44 AM
Nhím ơi được em ạ, nếu có ai vào Đà Nẵng hội 77 cứ chuyển quà và thư cho gia đình bé vào Đà Nẵng cho chị, đợt tới xuống chị sẽ gửi cho gia đình và cả tiền hai tháng đầu tiên nữa, còn tiếp theo thì tất cả các trường hợp không có ai trực tiếp chuyển đâu em ạ đều qua Bưu điện cả, vì các gia đình đều cách xa trung tâm Quảng Nam ít nhất 20km nhiều nhất 50km và cách Đà Nẵng hơn 100km mà bọn chị ở đây ít thành viên lắm nên chỉ từng học kỳ 1 đến thăm bé và lấy kết quả học tập của bé gửi cho các mẹ thôi, cảm ơn sự quan tâm của hội 77 nhé :8:

Vậy trước mắt, em sẽ gửi tiền 2 tháng bảo trợ (8-9) của nhóm vào tài khoản cho chị, còn thư, có lẽ em xin phép được gửi qua bưu điện trực tiếp đến gia đình đó vậy. Chứ hiện tại, giờ chưa có ai đi vào trong đó cả. Đồ đạc vật chất ủng hộ, em sẽ gửi qua đường bưu điện sau.

Chị cho em xin số TK, em sẽ nhắn cho chị trước khi em gửi. Nhé.
________________________________________
Cool Kids
02/08/2006, 05:49 PM
Hôm nay mình đã nhận được hồi âm từ gia đình bé Giáng Y. Cám ơn Mẹ cu Tý thật nhiều :1: Mẹ nó làm việc rất chỉnh :4: Đọc thư chị ấy viết thương quá.
Mình cũng ngạc nhiên là mẹ Giáng Y mới có 39 tuổi.
Nhưng phí tem thư có lẽ phải cho mình trích từ chỗ muathu gửi lại cho mẹ cu Tý, chứ cứ thế này mãi thì phiền quá. Khi việc gửi và nhận đã suôn sẻ thì mẹ bé cũng không cần phải liên lạc thường xuyên nữa, mình không muốn họ phải bỏ tiền tem thư ra nước ngoài :3:

Mong chuyến đi Tam Kỳ sắp tới của các mẹ được thuận lợi :1:
________________________________________
muathu
09/08/2006, 03:16 PM
Ngày 09/08 nhận 400K từ Hà Kin số tiền hội 77 nhờ mình chuyển giúp trong đợt xuống thăm các gia đình sắp tới 2 tháng 8 và 9 cho gia đình anh Phan Thanh Linh (1975)
- Vợ Nguyễn Thị Lắm, và hai con nhỏ, bé lớn năm nay vào mẫu giáo, bé nhỏ 17 tháng tuổi , hoàn cảnh rất khó khăn
- Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang huyện Núi Thành -Quảng Nam

:8:
________________________________________
MeKem
21/08/2006, 08:03 AM
Hôm qua, muathu và Mekem đã đi đến các trường hợp mà WTT chúng ta bảo trợ. Rất tiếc là do thời gian không cho phép (muathu phải về do có việc quan trọng bên nhà chồng :2: :2: ) nên 2 trường hợp bé Tiểu Nguyện và bé Giáng Y không đến được nhưng muathu cũng đã đến đó trước cách đây 3 tuần (đi với bạn của dongsongxanh) nên bọn mình sẽ thu xếp đến vào thời gian sau.
Muathu sẽ post bài cụ thể các trường hợp cho các mẹ nhé!
Đây là ảnh chụp các bé ngày hôm qua ạ:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=2b4fscd&.src
________________________________________
muathu
21/08/2006, 09:58 AM
Hôm qua mình và mẹ Kem dự định đi thăm hết tẩt cả các trường hợp các mẹ nhận bảo trợ, nhưng do không kịp thời gian vì lý do việc riêng của gia đình, nên hai bé Tiểu Nguyện và Giáng Y mình và mẹ Kem chưa đến được, sẽ thăm bé vào dịp khác, bọn mình đi từ rất sớm 6h sáng nhưng các trường hợp bảo trợ nằm quá xa nhau nên đến 11h30 vẫn chưa đi hết được, tuy nhiên hai bé Tiểu Nguyện và Giáng Y mình cũng vừa đi xuống thăm cách đây 3 tuần nhân chuyến đưa anh Đức đến thăm bé Tiểu Nguyện, mình cũng đã nói rõ với hai gia đình về việc cam kết cho các bé đi học rồi nên các mẹ cũng yên tâm nhé.

Mục đích trong chuyến đi này mình muốn xem xét lại hoàn cảnh của các gia đình, xem cuộc sống của họ sau 3 tháng qua ra sao, động viên các cháu học tập. Qua chuyến đi này mình vẫn thấy không có gì biến chuyển, hiện tại họ vẫn không có việc làm, một vài người buôn bán nhỏ như bán tôm, cá ...tại các chợ, đa số nhà cửa được sửa sang lại nhờ các quỹ hội chữ thập đỏ, các báo ... Các bé được cho sách vở đến trường, ...Tìm việc gì cho họ làm đều thật là khó hầu hết các mẹ của các bé đều học chưa hết cấp 2, có thể họ sẽ không quen viết một bức thư cho đúng được, nếu các bé lớn tự viết thư được thì thật tốt còn trường hợp bé Phan Hải Triều năm nay học mẫu giáo con anh Phan Thanh Linh do hội 77 bảo trợ thì chắc mẹ bé sẽ thay bé viết thư trao đổi với các bạn.

Thêm nữa trong chuyến này bọn mình cũng gửi các món quà do các mẹ chuyến đến cho mình đến các bé:
- Chị Mèo U nhờ mình gửi đến bé vải để may quần áo đồng phục, vở và tem thư để bé viết thư, và số tiền bảo trợ tháng 9 đến cho bé Đặng Thị Kim Ân.
- Nhóm 75 gửi cho bé Đỗ Hữu Phúc cặp sách, bộ sách giáo khoa, vở, các đồ dùng học tập ... thư của me2Gau
- Chuyển số tiền bảo trợ 2 tháng 8 và 9 đến bé Phan Hải Triều con anh Phan Thanh Linh nhóm 77 bảo trợ.
- Đến thăm hỏi và động viên bé Phan Thị Hạnh do nhóm các mẹ Bong&Bambe bảo trợ
- Chuyển số quà của manly đến cho các bé Đỗ Hữu Phúc và Đặng Thị Kim Ân

Khi ghé thăm nhà bé Hạnh mình và mẹ Kem được biết bé Trinh em của Hạnh học lớp 6 được một tổ chức nhận ra Đà Nẵng nuôi ăn học nhưng do quá nhớ nhà nhớ mẹ và các em bé khóc nhiều quá nên chỗ nhận nuôi đã gọi điện nhắn gia đình ra đón bé về, bọn mình cũng đã trao đổi với mẹ bé làm hồ sơ để bé được đi học ở trường địa phương....

Chị Lan ở hội chữ thập đỏ Tam Giang nói với mình rằng, tiền bạc thì thật đáng quý nhưng cái quý nhất các bé nhận được đó là tinh thần, là thư từ động viên thăm hỏi của các mẹ, chị ấy thật cảm động khi người dân địa phương của chị nhận được sự giúp đỡ của các mẹ. và chị Lan xin được giử lời thăm đến tất cả các mẹ WTT và chúc các mẹ và gia đình sức khỏa & hạnh phúc.

Cuối cũng mình thấy ý tưởng nhận bảo trợ cho các bé đi học của các mẹ thật có ý nghĩa, việc cứu trợ bão chanchu với dư luận có nhiều điều tiếng không hay, nhiều người có suy nghĩ tiền của họ bỏ vào đấy thật vô bổ bị lừa lọc, tranh chấp này kia, nhưng mình nghĩ rất tích cực, vì những nạn nhân đều ở vùng nghèo khó, trình độ nhận thức họ còn thấp lắm nên không khỏi xảy ra việc này kia .....nhưng các mẹ yên tâm rằng tấm lòng của các mẹ WTT đã được các mẹ WTT Đà Nẵng mẹ Kem & mẹ cuTyTK ở Quảng Nam gửi đến các gia đình nạn nhân một cách tốt nhất, mình chỉ mong uớc các bé học hành nên người và biết chia sẻ là các mẹ đã thành công lắm rồi. Gửi đến tất cả các mẹ :8: :8: :8:

@nguythithuthao: Mình muốn gửi lời cảm ơn đến Thảo người đã gửi cho mình một bản thật chi tiết danh sách các nạn nhân bão chanchu, mẹ cuDo ơi nhắn với Thảo là muathu cảm ơn bạn ấy nhé :8:
________________________________________
Cool Kids
21/08/2006, 03:44 PM
Dù sao cũng vẫn cám ơn Mẹ Kem, muathu, MecuTy về mọi việc. Riêng bé Tiểu Nguyện và Giáng Y muathu mới ghé thăm rồi nên mình nghĩ là cũng không cần thiết phải đi liên tục, các mẹ cũng còn bận nhiều việc nữa. Mình sẽ gửi thư động viên Giáng Y vào đầu năm học mới, các mẹ không bận tâm chuyện đi thăm lại bé nữa nhé :6:
________________________________________
Mẹ Bi bầu
22/08/2006, 01:42 PM
Cuối cũng mình thấy ý tưởng nhận bảo trợ cho các bé đi học của các mẹ thật có ý nghĩa, việc cứu trợ bão chanchu với dư luận có nhiều điều tiếng không hay, nhiều người có suy nghĩ tiền của họ bỏ vào đấy thật vô bổ bị lừa lọc, tranh chấp này kia, nhưng mình nghĩ rất tích cực, vì những nạn nhân đều ở vùng nghèo khó, trình độ nhận thức họ còn thấp lắm nên không khỏi xảy ra việc này kia .....nhưng các mẹ yên tâm rằng tấm lòng của các mẹ WTT đã được các mẹ WTT Đà Nẵng mẹ Kem & mẹ cuTyTK ở Quảng Nam gửi đến các gia đình nạn nhân một cách tốt nhất, mình chỉ mong uớc các bé học hành nên người và biết chia sẻ là các mẹ đã thành công lắm rồi. Gửi đến tất cả các mẹ :8: :8: :8:

Cảm ơn các mẹ đầu cầu Quảng Nam - Đà Nẵng đã vất vả :8:, mình cũng thấy giúp đỡ đến nơi đến chốn được thì tốt hơn cả.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 25.05.2006 - Cùng các mẹ ĐN - QN chia sẻ với mất mát của cơn bão số 1

muathu
12/09/2006, 08:23 AM
Cuối tuần vừa rồi mình đã gọi điện đến tất cả các trường hợp bảo trợ, các cháu đã bắt đầu năm học mới. Các trường hợp các gia đình nhận tiền gửi qua đường Bưu điện đều đã nhận được nên các mẹ gửi qua đường Bưu điện yên tâm nhé, nhanh nhất là 7 ngày người nhận sẽ nhận được tiền, lâu nhất là trường hợp nhóm 75 gửi đến bé Phúc (15 ngày). Các gia đình bảo trợ đều có số điện thoại hàng xóm gần nhà để liên hệ (Các mẹ nhận bảo trợ cần thì nhắn tin mình sẽ PM số điện thoại nhé, họ đều rất nhiệt tình cả). Để các mẹ tiện theo dõi mình có làm danh dưới đây:

Danh sách các bé nhận bảo trợ tại Quảng Nam – Đà Nẵng

1. Bé: Phan Thị Hạnh
Học lớp 10
Mẹ: Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: Thôn 3 xã Tam Thanh – Tam kỳ - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Nhóm mẹ Bống&Bambe

2. Bé: Trần Thị Giáng Y
Học lớp 8
Mẹ: Võ Thị Miên
Địa chỉ: Thôn Tân Phú xã Tam Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Mẹ Cool Kids

3. Bé: Đỗ Hữu Phúc
Học lớp 3
Mẹ: Phan Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Đông An xã Tam Giang – Núi Thành - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Nhóm các mẹ 75 WTT do Binlemon đảm nhiệm

4. Bé: Trần Thị Tiểu Nguyện
Học lớp 6
Mẹ: Trần Thị Xanh
Địa chỉ: Thôn Tân Phú xã Tam Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Anh Đức (Bạn của Dongsongxanh)

5. Bé: Phan Thị Thu Hằng
Học lớp: 9
Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Tổ 1 – An Thị - An Hải Tây - Quận Sơn Trà – Đà Nẵng
Người nhận bảo trợ: Anh Đức (Bạn của Dongsongxanh)

6. Bé: Đặng Thị Kim Ân
Học Lớp 3
Mẹ: Phan Thị Lời
Địa Chỉ: Thôn Đông An xã Tam Giang – Núi Thành - Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: mẹ Meo U

7. Bé: Phan Hải Triều
Học Mẫu giáo
Mẹ: Nguyễn Thị Lắm
Địa chỉ: Thôn Sâm Linh xã Tam Quang - Núi Thành -Quảng Nam
Người nhận bảo trợ: Nhóm 77 WTT
________________________________________
Me Cunbong
12/09/2006, 08:29 PM
Hôm qua, muathu và Mekem đã đi đến các trường hợp mà WTT chúng ta bảo trợ. Rất tiếc là do thời gian không cho phép (muathu phải về do có việc quan trọng bên nhà chồng :2: :2: ) nên 2 trường hợp bé Tiểu Nguyện và bé Giáng Y không đến được nhưng muathu cũng đã đến đó trước cách đây 3 tuần (đi với bạn của dongsongxanh) nên bọn mình sẽ thu xếp đến vào thời gian sau.
Muathu sẽ post bài cụ thể các trường hợp cho các mẹ nhé!
Đây là ảnh chụp các bé ngày hôm qua ạ:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=2b4fscd&.src


Mẹkem và Mùa thu ơi! Cuối tháng này mình về Hội An. Nếu mình vào Đà nẵng ngày cuối tuần thì hy vọng sẽ gặp được mọi người. Cho mình số liên lạc nhé! ở dưới Hội an mình cũng tham gia 1 nhóm từ thiện của mấy anh chị sống ở Hội an và Tam kỳ. Neus gặp được các bạn mình sẽ làm cầu nối để 2 bên gặp nhau, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong các trường hợp cần CSTT. Các mẹ HN có cần chuyển đồ vào cho Mekem và Mùa thu thì liên lạc với mình nhé!
________________________________________
muathu
12/10/2006, 04:59 PM
Các mẹ ơi hôm nay mới có thời gian vào WTT, mình xin ý kiến các mẹ là quỹ bão Chanchu còn 3.654.000 mình có ý định chuyển 3.000.000 sang quỹ bão số 6, còn lại 654K mình để phòng cho quỹ bão chanchu vì sẽ có thể cần đến tiền trong các chuyến đi thăm các cháu mà các mẹ WTT đang bảo trợ, vì các gia đình bão số 1 hầu hết đã ổn định cuộc sống và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ rồi, còn bão số 6 phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và thiệt hại rất nhiều nên mình muốn dùng số tiền này giúp cho các gia đình thêm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu mua vật dụng sữa chữa nhà cửa, chi tiết mình sẽ post bên topic bão số 6. Các mẹ cho mình xin ý kiến nhé :8:

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=35748
________________________________________
Manly
12/10/2006, 05:10 PM
Các mẹ ơi hôm nay mới có thời gian vào WTT, mình xin ý kiến các mẹ là quỹ bão Chanchu còn 3.654.000 mình có ý định chuyển 3.000.000 sang quỹ bão số 6, còn lại 654K mình để phòng cho quỹ bão chanchu vì sẽ có thể cần đến tiền trong các chuyến đi thăm các cháu mà các mẹ WTT đang bảo trợ, vì các gia đình bão số 1 hầu hết đã ổn định cuộc sống và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ rồi, còn bão số 6 phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và thiệt hại rất nhiều nên mình muốn dùng số tiền này giúp cho các gia đình thêm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu mua vật dụng sữa chữa nhà cửa, chi tiết mình sẽ post bên topic bão số 6. Các mẹ cho mình xin ý kiến nhé :8:

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=35748

Mình thấy mẹ muathu nói hợp lý đó, các mẹ cho ý kiến nhé :8:
________________________________________
Xuka
12/10/2006, 10:50 PM
Em thấy như vậy là hợp lý chị ạ, giúp được tận tay người dân đang rất cần sự giúp đỡ thì còn gì bằng :8: :8:
________________________________________
muathu
23/11/2006, 08:23 PM
@Cool Kids: Mình vừa gửi cho gia đình bé Giáng Y hai tháng 11 và tháng 12 số tiền là 600K, vì bận quá nên mình gửi hơi muộn, khi nào gia đình bé nhận được mình sẽ thông báo cho CK nhé :8:
________________________________________
Bong&Bambee
29/11/2006, 12:01 AM
Hi Muathu và các mẹ QNĐN :8:

Mình cũng bận quá, chỉ gửi được tiền cho mẹ Hiếu ngoan và Xuân chuyển cho bé Hạnh. Nhưng đôi lúc cũng thoáng tự hỏi không biết cô bé thế nào, có đi học không, học hành ra sao... Nếu các mẹ biết thông tin gì cập nhật cho bọn mình với nhé.

Chúc các mẹ và gia đình mạnh khỏe, mọi sự may mắn nhé :8:
________________________________________
muathu
04/12/2006, 02:12 PM
Hi Muathu và các mẹ QNĐN :8:

Mình cũng bận quá, chỉ gửi được tiền cho mẹ Hiếu ngoan và Xuân chuyển cho bé Hạnh. Nhưng đôi lúc cũng thoáng tự hỏi không biết cô bé thế nào, có đi học không, học hành ra sao... Nếu các mẹ biết thông tin gì cập nhật cho bọn mình với nhé.

Chúc các mẹ và gia đình mạnh khỏe, mọi sự may mắn nhé :8:

Chị ơi bọn em đã thăm bé lúc mới vào năm học mới, biết bé đã đi học rồi, và các chị cũng đã có địa chỉ của gia đình bé, các chị có thể thư từ qua lại động viên bé, muốn biết kết quả học tập của bé các chị có thể nhắc bé cuối kỳ photo kết quả học tập và gửi theo thư, bọn em cũng rất muốn đi thăm nhưng thời gian không cho phép, hết bão chan chu thì đến Xangsane và các trường hợp khác nữa mà bọn em cũng chỉ tranh thủ thời gian rảnh thôi còn công việc gia đình nữa, nên các trường hợp đều liên hệ qua thư với nhau cả chị ạ em cũng chỉ chuyển tiền cho Cool Kids và anh Đức vì cả hai đều không ở Việt Nam nên không gửi tiền hàng tháng như các mẹ gửi được thôi, mong các chị thông cảm, khi nào có dịp đi thăm các bé em sẽ post thông tin chi tiết, cảm ơn chị và các mẹ đã quan tâm :8:
________________________________________
Cool Kids
04/12/2006, 08:23 PM
Cám ơn muathu nhiều nhiều. Mình đọc thấy tin nhắn kia từ hôm lâu rồi nhưng chưa có gì mới nên không trả lời ngay.
Tháng Tết nếu có thể thì muathu thu xếp gửi cho cho Giáng Y một tháng tiền giúp mình, coi như là quà Tết. Khoản đã góp cho bé Bích Sen mình sẽ gửi bù vào dịp thuận lợi, có thể trước Tết nhé.

Việc liên lạc như thế là ổn, đầu năm học mình đã viết thư cho bé một lần, và trước Tết chắc chắn sẽ gửi thư chúc Tết gia đình bé một lần nữa.

Trong mọi trường hợp, có tin tức gì đột xuất thì tất nhiên mình rất muốn được biết.

Iu các mẹ nhiều :11:
________________________________________
muathu
26/02/2007, 07:53 PM
@Cool Kid: Mình đã nhờ Thủy (Mẹ CutyTK) mua quà bánh đến gia đình bé số tiền là 100K, số tiền hiện tại của CK gửi còn khoảng 1,9 triệu (Vì file lưu chi tiết mình để ở máy cơ quan nên không nhớ được sẽ post chi tiết sau, mấy hôm nay mình phải chuyển phòng làm việc nên mạng còn rất chập chờn và không có thời gian vào cập nhật thông tin được :2: ) Hôm chat mình cũng trao đổi với Huyền rồi số tiền 300K mỗi tháng cho bé là khá ổn nên tết chỉ cần quà bánh là được rồi.

Trước tết mình có gọi qua một lượt tất cả các trường hợp cần bảo trợ, đã gặp gỡ và nói chuyện với gia đình các bé do các mẹ bảo trợ, có hai gia đình mình không gặp được là bé Hạnh do nhóm Bong&Bambe bảo trợ và bé Hải Triều do nhóm 77 bảo trợ, bé Giáng Y thì có viết thư cho mình nhưng nhận thư mới biết bé đã viết thư gửi Huyền rồi, do gọi điện phải gọi nhờ nên mình chưa tiện gọi lại khi mới tết xong, kết quả học tập của các bé như sau:

- Bé Giáng Y do Cool Kid bảo trợ đạt học sinh giỏi
- Bé Ân do chị Ngọc (mẹ MeoU) bảo trợ học sinh giỏi
- Bé Phúc (Nhóm 75) bảo trợ học sinh tiên tiến
- Bé Tiểu Nguyện do anh Đức (Bạn dongsongxanh) bảo trợ học sinh tiên tiến
- Bé Hằng do anh Đức bảo trợ học sinh tiên tiến
- Bé Nam Anh do chị Thảo (MeCunbong) bảo trợ (Bé này không phải con của nạn nhân bão nhưng hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn) học lực yếu chị đã biết trước khi quyết định bảo trợ rồi :2:

Còn lại bé Hạnh mình sẽ gọi điện sau và sẽ thông báo, nhưng để kết quả chắc chắn mong các mẹ khi viết thư cuối kỳ hay cuối năm yêu cầu gia đình các bé photo sổ liên lạc gửi đến các mẹ để yên tâm, vì mình không đến thăm viếng thường xuyên các gia đình được, mình cũng chỉ tranh thủ thời gian thôi các mẹ thông cảm nhé.

@Mecunbong: Chị ơi Nam Anh có gửi em bức thư đến chị hứa sẽ cố gắng học tập, trước tết nhưng nghe chị nói chị không có nhà nên em vẫn chưa gửi.
________________________________________
Me Cunbong
26/02/2007, 08:02 PM
@Mecunbong: Chị ơi Nam Anh có gửi em bức thư đến chị hứa sẽ cố gắng học tập, trước tết nhưng nghe chị nói chị không có nhà nên em vẫn chưa gửi.[/QUOTE]

Muathu ơi! ngày 9/3 này mình về Hội an. Tranh thủ về không biết có gặp Lý được không? CÓ gì gọi điện nhé! Mọi người có ai gửi gì cho Lý thì gọi cho mình nhé! 090 344 6789
________________________________________
MeKem
27/02/2007, 07:51 AM
muathu;795418 Còn lại bé Hạnh mình sẽ gọi điện sau và sẽ thông báo nói:
Trường hợp này MeKem cũng liên lạc bằng điện thoại mấy lần trước Tết nhưng không gặp được, mãi cận Tết mới gặp bé Hạnh. MK cũng hỏi thăm tình hình và động viên bé học tốt hơn (cuối học kỳ vừa rồi bé chỉ được HS Trung bình thôi).
________________________________________
Bong&Bambee
27/02/2007, 02:44 PM
Hic, hic. Không hiểu sao mà học chỉ có trung bình. Không biết mấy năm trước học lực của bé thế nào. Vấn đề của mình là khi gọi điện nói chuyện với họ ngang như nói chuyện bập bẹ bằng ngoại ngữ. Điệu này rồi cũng phải gọi điện lần nữa xem thế nào.
________________________________________
Cool Kids
27/02/2007, 06:46 PM
Cám ơn muathu, MeKem, MecutyTK về những công việc vất vả trên.

Đến thời điểm này phải nói là mình cảm thấy rất thoái mái, vui vẻ, vì mọi chuyện thật "xuôi chèo mát mái" nhờ có sự kết hợp nhịp nhàng và nhất là lòng nhiệt tình của các mẹ.
Mình nhận được thông tin đều đặn của Giáng Y và biết về tình hình học tập của bé, thật đáng mừng.

Nhân dịp năm mới, chúc các mẹ thêm một năm luôn khỏe mạnh, dẻo dai, tươi trẻ, để còn phục vụ cộng đồng nữa nhé :6:
________________________________________
Me Cunbong
27/02/2007, 07:01 PM
Hic, hic. Không hiểu sao mà học chỉ có trung bình. Không biết mấy năm trước học lực của bé thế nào. Vấn đề của mình là khi gọi điện nói chuyện với họ ngang như nói chuyện bập bẹ bằng ngoại ngữ. Điệu này rồi cũng phải gọi điện lần nữa xem thế nào.


"Em" của tớ còn học yếu cơ. Không biết có cố gắng khi được bảo trợ không?
________________________________________
Cool Kids
28/02/2007, 02:28 AM
Bác ơi, đừng lo lắng nhé, có thể một số bé học không giỏi, nhưng nghĩ cho cùng chúng đều cần sự giúp đỡ như nhau, vì bé quá, nếu không có sự động viên chắc lớn tí nữa lại ở nhà, không đi học.
Có lẽ khi nói chuyện với gia đình bé bác nên lưu ý họ dành một chút để chi vào việc học thêm môn học bé còn kém, việc này cũng hết sức thiết thực.

Giáng Y thì tâm sự với em là được học sinh giỏi năm nay là rất khó, vì các trường đang chịu sức ép giảm tỉ lệ học sinh giỏi. Bé nói là tuy được học sinh giỏi nhưng môn toán thì rất kém, trước giờ không dám đi học thêm, nay bé dùng một phần tiền đó để được học thêm môn toán.

Mình cứ động viên là chính đã, chúng còn bé nên sẽ còn thay đổi nhiều. Nói nhỏ với bác là em có nhiều năm học giỏi nhưng lại có một năm từng bị liệt vào dạng học sinh cá biệt, tí bị đuổi học vì nghịch quá :24:
________________________________________
Bong&Bambee
28/02/2007, 08:51 AM
Ừ, nhưng kể nó học tốt thì mình cũng vui hơn. Cũng chỉ vui ít hay vui nhiều thôi. Vừa gọi điện gặp mẹ bé Hạnh, Hạnh đi học nội trú trên thị xã, ở luôn trên đó cả tuần nên cũng chỉ biết bảo mẹ bé nhắc nhở con và nhờ cô giáo thôi. Quan trọng là chăm chỉ, mà chăm chỉ thì cần có người lớn nhắc nhở liên tục, vì trẻ con đứa nào chả ham chơi.
________________________________________
muathu
28/07/2007, 02:48 PM
Các mẹ ơi hè đã qua lâu rồi mà hôm nay muathu mới có thời gian vào post tình hình học tập của các cháu, hiện vẫn có một số cháu muathu không thể nào liên lạc được đó là bé Phan Thị Hạnh số điện thoại liên lạc nhờ hàng xóm mình đã gọi không dưới 4 lần nhưng không gặp bé hoặc không có người ở nhà, và bé Phạm Hải Triều số nhà ông nội bé 0511.550847 mình gọi nhiều lần mà máy cứ báo bận mãi năm nay bé sẽ vào lớp một muathu sẽ tìm cách liên lạc với gia đình sau, hy vọng các mẹ và các bé vẫn liên lạc đều đặn qua thư, hiện tại mẹ Kem ở Quảng Nam đã sinh em bé nên cũng rất bận, mình sẽ cố gắng liên lạc lại, khi nào bé Hạnh lên Tam Kỳ học sẽ liên lạc để gặp bé vì bé trọ học ở đây.

Báo cáo tình hình của các bé như sau :

1. Bé Tiểu Nguyện do anh Đức (Bạn mẹ dongsongxanh) bảo trợ: Học sinh tiên tiến
2. Bé Hằng do anh Đức bảo trợ: Học sinh tiên tiến (bé đã thi đậu vào lớp 10)
3. Bé Ân do mẹ Meo U bảo trợ: Học sinh tiên tiến
4. Bé Phúc do hội 75 bảo trợ: Học sinh tiên tiến
5. Bé Giáng Y do mẹ Coolkid bảo trợ: Học sinh tiên tiến (Bé được giải 3 học sinh giỏi cấp thành phố môn văn)
6. Bé Nam Thanh do mẹ cunbong bảo trợ: Học sinh trung bình (do đã có cố gắng trong kỳ 2 nên kết quả cả năm trung bình bé được lên lớp 11)

Cảm ơn sự giúp đỡ của các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
muathu
02/08/2007, 07:38 PM
Hôm nay muathu đã liên lạc được với bé Hạnh, nhà bé đã có điện thoại mà mình gọi hàng xóm hoài còn bị mắng cho là làm phiền nữa :Sad: chắc mẹ Bong&Bambe đã biết số điện thoại nhà bé.

Kết quả năm học này bé Hạnh được học sinh trung bình, năm nay bé học lớp 11, mình cũng đã khuyên bé cố gắng hơn nữa trong năm học mới.
________________________________________
MeKem
14/11/2007, 03:29 PM
MeKem vừa gọi điện gặp bé Hạnh, do lũ lụt nên toàn bộ các trường học tại Quảng Nam được nghỉ học đến hết ngày hôm nay mới gặp bé ở nhà. Cũng động viên bé năm nay cố gắng học tốt hơn để khỏi phụ lòng các mẹ thôi chứ biết là khó lắm vì bản thân mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên rất hiểu, chuyện kèm cặp nhắc nhở con học hành không được chu đáo như ở thành phố, kể cả nhà có điều kiện vật chất. Hơn nữa, mẹ bé Hạnh cũng đau yếu luôn lại còn có con nhỏ, bé thì đi học ở trọ cả tuần mới về nhà.
Tuần trước mẹ bé có gọi cho MeKem hỏi thăm lũ lụt ở miền bắc nghe TV nói nhiều thế, gia đình và họ hàng các mẹ nuôi của Hạnh có bị làm sao không, nhờ MeKem gửi lời chúc sức khỏe đến các mẹ.
________________________________________
Bong&Bambee
16/11/2007, 11:56 AM
Hi
Lâu lắm hôm nay lọ mọ vào đây lại đọc đc tin mới của Mẹ Kem và muathu. Cảm ơn hai bạn vẫn duy trì công việc.

Hic, biết là vậy nhưng nếu bé học khá thì mình cũng vui hơn. Học trung bình thì sau ở đó liệu có kiếm được việc không nhỉ? Mình bận quá nên cũng không liên lạc với mẹ bé, nhưng muathu cứ gửi cho mình số ĐTnhà bé nhé, nói nhanh hơn chứ giờ có viết thư giấy nữa đâu :).
Lâu rồi, nhà Kem và Muathu vẫn khỏe cả chứ? Chúc mọi sự tốt lành nhé!
________________________________________
muathu
29/11/2007, 05:14 PM
Hi
Lâu lắm hôm nay lọ mọ vào đây lại đọc đc tin mới của Mẹ Kem và muathu. Cảm ơn hai bạn vẫn duy trì công việc.

Hic, biết là vậy nhưng nếu bé học khá thì mình cũng vui hơn. Học trung bình thì sau ở đó liệu có kiếm được việc không nhỉ? Mình bận quá nên cũng không liên lạc với mẹ bé, nhưng muathu cứ gửi cho mình số ĐTnhà bé nhé, nói nhanh hơn chứ giờ có viết thư giấy nữa đâu :).
Lâu rồi, nhà Kem và Muathu vẫn khỏe cả chứ? Chúc mọi sự tốt lành nhé!

Số điện thoại của nhà bé 0510.857499 nhưng mà không biết họ nói thì chị có nghe được không. Học trung bình thì có thể làm những việc trung bình chị ạ, bây giờ tuyển công nhân các khu công nghiệp có nơi đòi hỏi tốt nghiệp cấp 3 chị ạ, em thấy giúp bé thu thập một số kiến thức dù chỉ là ít ỏi theo sức học của bé để sau này bé ra đời làm bất cứ việc gì cũng tốt lắm rồi chị ạ.

Chúc mọi điều tốt đẹp đến chị và gia đình :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Cool Kids
11/01/2008, 05:00 PM
Nhanh quá, lại sắp một Tết nguyên đán nữa rồi.

Dạo này CK không vào diễn đàn được như trước nên muốn nhắn với các bạn ở topic này, việc bảo trợ CK sẽ vẫn tiếp tục tham bình thường, dù không hay vào hỏi thăm. Trong trường hợp cần thiết CK sẽ liên lạc trực tiếp với muathu nhé.

Sắp Tết rồi, lại nhờ muathu mua quà hoặc chuyển số tiền tuơng đương thay cho quà tới Giáng Y giúp mình nhé, đại loại như năm ngoái chắc là ổn. Nhà bé đông anh chị em nên mình mua cái gì mà các bé chia sẻ được với nhau thì hợp lý nhất.

Cám ơn muathu và Mẹ cu Tý TK, cả mẹ Kem ( Mẹ Kem dạo này đi đâu rồi nhỉ ? :Thinking: ) và những người đã cùng tham gia vào công việc này. Chúc các bác một năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc, gia đình hạnh phúc ạ. :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Bi bầu
14/03/2009, 10:02 PM
Hôm nay em mới lò mò vào đây, đọc và copy thông tin cần thiết.
Em mới lập blog về việc bảo trợ bé Phúc ở đây, có viết cả các trường hợp khác, các mẹ cùng bảo trợ cùng viết blog này với em nhé, cần pass thì nhắn em:
http://my.opera.com/WTT75baotrobePhuc/blog/ .
Em đang nghĩ cần phải làm gì thêm, các mẹ cùng bàn nhé.
________________________________________
muathu
09/04/2009, 02:58 PM
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày bão chanchu xảy ra, và các trường hợp bảo trợ có cháu đã tốt nghiệp lớp 12.

Trong 7 trường hợp trên hiện tại có 3 trường hợp bàn bạc dừng bảo trợ, đó là quà khảo sát muathu và Mekem có gọi điện tham khảo, các nhóm bảo trợ tự quyết định dừng hay tiếp tục.

1. Bé Phan Thị Hạnh: Nhóm mẹ Bông&Bambee bảo trợ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
năm nay Hạnh sẽ tốt nghiệp 12, các mẹ sẽ bảo trợ cho đến khi hạnh tốt nghiệp lớp 12. Vì qua theo giõi sức học của Hạnh không đủ khả năng để theo tiếp Đại học nên muathu và Mekem sẽ bàn bạc giúp con định hướng sau khi tốt nghiệp học nghề hoặc tìm việc làm giúp mẹ nuôi các em.

2. Bé Đặng Thị Kim Ân: Gia đình con đã vuợt qua được những khó khăn ban đầu, công việc buôn bán của mẹ bé ổn nên muathu có gửi tin nhắn đến chị Meo U về trường hợp của bé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


3. Bé Phan Thị Thu Hằng: Do anh Đức đang sống ở Mỹ trợ giúp, gia đình đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng ban đầu, bé Hằng cũng sắp tốt ngiệp cấp 3. Khủng hoảng kinh tế nên anh Đức cũng gặp nhiều khó khăn, và anh còn bảo trợ một số trường hợp rất rất khổ ở Gia Lai :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Các trường hợp còn lại vẫn đang hỗ trợ:


1. Bé Phúc do hội WTT75 hỗ trợ, gia đình con vẫn còn khó khăn nhiều, Phúc ốm đau, mẹ bé bị tim nên sức khỏe kém. Em phúc sức khoẻ cũng không tốt :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

2. Bé Giáng Y do mẹ CoolKids bảo trợ, gia đình đông anh em, mẹ ốm yếu không có nghề nghiệp, sức học của con khá, hy vọng con sẽ cố gắng để về giúp mẹ và các anh chị em sau này :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

3. Bé Hải Triều do hội WTT77 hỗ trợ, con còn bé, mẹ bé buôn bán nhỏ ở chợ, nếu các mẹ WTT77 còn khả năng thì tiếp tục giúp gia đình bé đến khi nào tự nhóm quyết định :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
4. Bé Tiểu Nguyện: Anh Đức đang sống ở Mỹ trợ giúp, mẹ bé công việc không ổn định, 2 con còn nhỏ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Muathu post bài này để kết thúc topic ở đây, có thể vì bận việc muathu sẽ ít vào theo giõi nhưng có gì cần hỗ trợ các mẹ cứ nhắn muathu nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top