ALnML
Super Moderator
Phạm Thị Hoan sinh năm 1995, năm nay Hoan đã thi đố vào cấp 3 với số điểm khá cao dù trong kỳ thi hôm đó em ngất lên ngất xuống mấy lần.
Học giỏi được đi thi hs giỏi cấp huyện nhưng em ko đạt đựoc giải vì sức khoẻ ko cho phép em cầm cự hết buổi thi hôm đó khiến thầy cô giáo rất tiếc cho em
Hoan sinh ra đã bị tim bẩm sinh khá nặng dùng thuốc liên tục, cầm cự đến tháng 5 vừa rồi gia đình đã phải đưa em vào cấp cứu bv rồi chuyển viện tới bv nhi. Thương hoàn cảnh các bs Viện Nhi cũng gủi em theo chương trình mổ tim HQ nhưng rồi cũng ko đc duyệt.
Bệnh Hoan rất nặng với tứ chứng Falort 4 đặc biệt ko có van ĐMP nên nếu làm phẫu thuật sẽ phải làm thêm van nhân tạo nữa, BS BV nhi đã chuyển Hoan sang BV Tim Hà Nội.
Sang Tim HN với tờ giấy báo kinh phí 60tr, gia đình lo lắng ko biết kêu ai. Trái tim cho em ko duyệt kinh phí trên 3000USD nên con đuơng này là vô vọng.
Vay mãi và cầm đất bố mẹ chỉ có thể chuẩn bị được 30tr cho con.
Hoan là con thứ hai trong gia đình có hai ngừoi con. Anh trai Phàm Tuấn Khiêm năm nay 22tuổi cũng mắc bệnh thấp tim, tiêm từ 14t cho đến 21 t. Chân Khiêm teo khó đi lại được. Bố mẹ cũng cố cho cậu học hành đỗ cao đẳng nhưng ko có tiền học nên cuối cùng chọn còn học trung cấp điện tử với chi phí gia đình phải lo là 2tr/1 năm học. Học tại Mỗ ăn ở có ng quen thương hoàn cảnh đỡ cho.
Bố Phạm Văn Bậc năm nay 54 t làm thợ xây
Mẹ Nguyễn Thị Vịnh 54 tuổi làm ruộng ở nhà.
Bố Hoan đi khắp nơi xin cho con, quanh ng chú một mớ giấy tờ đủ kiểu. Chú chạy khắp mọi nơi để cầu cứu mọi ng thưong con giúp con. Chú bảo chi ơi cháu mà làm sao thì tôi ko sống đựoc, vừa nói chú vừa khóc .
Địa chỉ gia đình: Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
ĐT 0948414220
Học giỏi được đi thi hs giỏi cấp huyện nhưng em ko đạt đựoc giải vì sức khoẻ ko cho phép em cầm cự hết buổi thi hôm đó khiến thầy cô giáo rất tiếc cho em
Hoan sinh ra đã bị tim bẩm sinh khá nặng dùng thuốc liên tục, cầm cự đến tháng 5 vừa rồi gia đình đã phải đưa em vào cấp cứu bv rồi chuyển viện tới bv nhi. Thương hoàn cảnh các bs Viện Nhi cũng gủi em theo chương trình mổ tim HQ nhưng rồi cũng ko đc duyệt.
Bệnh Hoan rất nặng với tứ chứng Falort 4 đặc biệt ko có van ĐMP nên nếu làm phẫu thuật sẽ phải làm thêm van nhân tạo nữa, BS BV nhi đã chuyển Hoan sang BV Tim Hà Nội.
Sang Tim HN với tờ giấy báo kinh phí 60tr, gia đình lo lắng ko biết kêu ai. Trái tim cho em ko duyệt kinh phí trên 3000USD nên con đuơng này là vô vọng.
Vay mãi và cầm đất bố mẹ chỉ có thể chuẩn bị được 30tr cho con.
Hoan là con thứ hai trong gia đình có hai ngừoi con. Anh trai Phàm Tuấn Khiêm năm nay 22tuổi cũng mắc bệnh thấp tim, tiêm từ 14t cho đến 21 t. Chân Khiêm teo khó đi lại được. Bố mẹ cũng cố cho cậu học hành đỗ cao đẳng nhưng ko có tiền học nên cuối cùng chọn còn học trung cấp điện tử với chi phí gia đình phải lo là 2tr/1 năm học. Học tại Mỗ ăn ở có ng quen thương hoàn cảnh đỡ cho.
Bố Phạm Văn Bậc năm nay 54 t làm thợ xây
Mẹ Nguyễn Thị Vịnh 54 tuổi làm ruộng ở nhà.
Bố Hoan đi khắp nơi xin cho con, quanh ng chú một mớ giấy tờ đủ kiểu. Chú chạy khắp mọi nơi để cầu cứu mọi ng thưong con giúp con. Chú bảo chi ơi cháu mà làm sao thì tôi ko sống đựoc, vừa nói chú vừa khóc .
Địa chỉ gia đình: Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
ĐT 0948414220