Ðề: 09.2010 Mai Quang Đồng sn 14.08.2009 Xóm 2, thôn Tây Nam xã Đại Lãnh huyện Vạn Ninh Khánh Hòa bị tứ chứng Falort
SAo mai đang chờ nhận BH từ gia đình gui vể để sang TĐ tách bh rồi vượt qua vòng gửi xe của TTCE đổi bv.
Chi gọi chi Diệu hương để nhờ vả hy vọng có thể giúp đc mổ đúng hẹn.
Hôm qua ngồi với H cựu TTCE và bs Hiếu, tháy hai chi em trăn trở quá bs bảo mang bé ra hn Hiếu mổ cho hic
Gửi các anh chị,
Tối qua P.Loan- CSTT gọi cho em gửi ca cháu Đồng vì đợi ở VT chưa biết bao giờ được mổ.
Bên TTCE cho 80% chi phí ca mổ .Phần còn lại bên CSTT sẽ nộp cho cháu.( giấy báo chi phí mổ 2950 usd)
Đã đưa cháu vào VT khám và nộp hồ sơ: 3 lần ( nhà cách SG 540 km).
Lịch hẹn tái khám tiếp vào ngày 22 tháng 12 này
GĐ cháu có sổ hộ nghèo ,cháu có BHYT.
chỉ có cậu Đức- cha cháu đi đánh cá gần bờ ,nuôi vợ 3 con nhỏ và bà ngoại Đức cũng khổ quá nên ở với Đức luôn.dân chài Đại Lãnh Khánh Hòa ( dưới chân Đèo Cả nhưng còn ở tuốt trên núi ,như vậy thảm hơn cả bạn chài bình thường nữa,theo em đánh giá).
Rất mong muốn chữa bệnh cho con.
Giờ cần được mổ sớm nhất không hẹn nữa.
gửi Phương Loan và Thùy Linh,
Từ đêm qua chị đang cân nhắc xem nhờ bs nào - Viện Tim thì hiệu quả tốt nhất đây.
sau khi nói chuyện ,Đức nhắn tin cho chị :
Gặp được các chị em mừng vui lắm,em không biết kêu van ai,chỉ nhờ đức mấy chị,cứu dùm con em với,em đội ơn mấy chị .chỉ biết thương con,chứ không biết làm sao bây giờ,em kêu trời cũng không tới chị ơi,chỉ biết kêu van mấy chị cứu dùm con em với....
Cậu ấy còn gửi tin cám ơn cám ơn mấy lần nữa ,cậu ấy lại hy vọng thật là tội.
--- Ngày Thứ 6, 26/11/10, NPLoan CSTT <nploanchiasetinhthuong.org@gmail.com> đã viết:
Từ: NPLoan CSTT <nploanchiasetinhthuong.org@gmail.com>
Chủ đề: Re: Chuyển tiếp: Về: Chi ơi Mai Quang Dong ho so day a
Đến: "Phan Dieu Huong" ,
thuylinh.saomai@gmail.com,
cstt.org@vnn.vn
Ngày: Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010, 9:26
Chị Diệu Hương !
Em add luôn cả hộp thư của bạn Thuy Linh 0903957609 - trưởng nhóm CSTT tại SG để tiện theo dõi, bạn ấy đã có lần gọi chi vì trg hơp bé Kim Anh ở nha trang đó chị. Còn Ngọc Linh ở HN lại là Linh khác.
Vâng nếu chị kêu thêm ít nhiều cũng giúp cậu ấy và gia đình, 3 con nuôi vất vả tốn kém lại thêm bé bị bệnh nữa.
Chúng em cảm mến cậu ấy vì sự thật thà chân chất mà thương con hết mực. Hôm trc còn nói cậu ấy ăn chay để cầu cho con chóng khỏi, nghe thấy mà đau lòng. Mọi việc đến giờ trộm vía cũng ổn, mỗi tội lịch BV Tim mà thôi.
Em nghe nói đó là chuyện bt ở viện tim nên càng lo hơn vì con yếu di đg xa xôi quá.
Em cảm ơn chi
PLoan
Vào 22:43 Ngày 25 tháng 11 năm 2010, ...đã viết:
Đức mới về nhà và hỏi lại vợ thì đúng như em nói .
chị có hỏi tình cảnh có lẽ đúng thật,nó nói thật thà,và chị biết dân biển ,chị biết cả chỗ nó ở,hỏi ra là đánh giá được ngay thôi, và cậu ấy mong muốn chữa bệnh cho con
em có cần chị kêu gọi thêm cho ca này không?
chị đinh alo mọi người giúp nó 1 ít trước vì chị hỏi thì nó kể : em vay nợ 3 tr trả lãi 1 tháng 150 ngàn ,em chỉ trả được lãi chưa trả vốn.
--- Ngày Thứ 5, 25/11/10, NPLoan CSTT <nploanchiasetinhthuong.org@gmail.com> đã viết:
Từ: NPLoan CSTT <nploanchiasetinhthuong.org@gmail.com>
Chủ đề: Re: Chuyển tiếp: Về: Chi ơi Mai Quang Dong ho so day a
Đến: "Phan Dieu Huong"
Ngày: Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010, 22:30
Chi ơi chính ra lần trc là ngày hẹn mổ đấy chi ạ, đông quá lại chờ. TTCE toàn nhiều bn bị trễ vậy lắm chi ạ. Lần hẹn tới sắp đến rồi chị để ý giùm em nếu đúng lịch mổ ko cần chen ngang chỉ cần đừng ai chen bé thôi ạ.
Em chỉ cần có thế thôi ạ. chúng em sợ là lần tới cũng chỉ thế rồi về lắm hu hu chi ạ
Vào 22:18 Ngày 25 tháng 11 năm 2010, NPLoan CSTT <nploanchiasetinhthuong.org@gmail.com> đã viết:
Ôi chi ơi ko phải đâu thé này này. BS nào cũng kê có thêm 1 loại thuốc bổ. Nhà bé mới cho con uống hết lo mua ở SG rồi ra hiệu thuốc mua tiếp ng ta bảo đây là thuốc bổ, vợ cậu ấy bảo chắc con thiếu máu nên có thuốc bổ. chỉ thế thôi ạ.
Nếu đúng thì chính đợt rồi bv đã nhận tên của MQĐ với TTCE để mổ cho bé, nhưng lại tình trạng quá đông nên lại khám rồi về. Chi biết bv Tim SG rồi đông lắm chi nhỉ.
Vâng nhà nghèo lắm chi ạ. Chúng em ko biết sao nặng tình với gia đình lắm. Kể cả các bạn bên TTCE cũng trăn trở lắm vì ai cũng cảm mến cậu Đức.
Em Loan