ALnML
Super Moderator
Bé Tô Nguyễn Thảo Nhi sn 19.04.2009 ở Liên Hôi, Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định bị tim bẩm sinh ASPO type I
Bố Tô Long Khánh 1981 công nhân 0975037192
Mẹ Nguyễn Thị Thuý Nga 1981 công nhân 0978750180
Nặng gánh gia đình. Hai vợ chồng vào Bình Dương làm công nhân da giầy nuôi bố mẹ già và hai đứa em Tô Thanh Sang 1984 và Tô Phức Tài 1986 sinh viên, Tô Phước Hữu Trí 1995 học sinh . Bố Tô Phước Đức 1956 bệnh nặng nằm viện 2 năm chưa khỏi. (SAo đẻ lắm thế hả giời)
Bé Tô Nguyễn Thảo Nhi đã mổ ở BV Tâm Đức nhờ hội hỗ trợ BN nghèo Bình Dương giúp đỡ số tiền 75tr đồng. Nhưng con bệnh nặng vẫn phải nằm trong phòng HSCC. Đến hôm rồi bs báo với gia đình còn cần đặt một máy tạo nhip tim tri giá 45tr.
Khi biết trường hợp bé Nhi lúc đó gia đình đang kêu gọi trợ giúp tiền mua máy. Nhưng may sao hôm rồi bố bé báo lại BV Tâm Đức đã xin đc tài trợ máy rồi giờ là tiền mổ và tiền dây khoảng 30tr đồng.
Suốt thời gian con bị bệnh vợ bỏ việc làm, tốn kém biết bao tiền chạy chữa cho con từ Viện Tim sang đến Tâm Đức. Mổ xong con vẫn HSCC đủ thứ tiền...bao nhiều tiền để dành cũng hết.
Không biết nói sao Thảo Nhi bé quá non nớt quá. Sao Mai đến thăm con ở BV mà về kể lại vẫn ko cầm đc nước mắt.
Bố Tô Long Khánh 1981 công nhân 0975037192
Mẹ Nguyễn Thị Thuý Nga 1981 công nhân 0978750180
Nặng gánh gia đình. Hai vợ chồng vào Bình Dương làm công nhân da giầy nuôi bố mẹ già và hai đứa em Tô Thanh Sang 1984 và Tô Phức Tài 1986 sinh viên, Tô Phước Hữu Trí 1995 học sinh . Bố Tô Phước Đức 1956 bệnh nặng nằm viện 2 năm chưa khỏi. (SAo đẻ lắm thế hả giời)
Bé Tô Nguyễn Thảo Nhi đã mổ ở BV Tâm Đức nhờ hội hỗ trợ BN nghèo Bình Dương giúp đỡ số tiền 75tr đồng. Nhưng con bệnh nặng vẫn phải nằm trong phòng HSCC. Đến hôm rồi bs báo với gia đình còn cần đặt một máy tạo nhip tim tri giá 45tr.
Khi biết trường hợp bé Nhi lúc đó gia đình đang kêu gọi trợ giúp tiền mua máy. Nhưng may sao hôm rồi bố bé báo lại BV Tâm Đức đã xin đc tài trợ máy rồi giờ là tiền mổ và tiền dây khoảng 30tr đồng.
Suốt thời gian con bị bệnh vợ bỏ việc làm, tốn kém biết bao tiền chạy chữa cho con từ Viện Tim sang đến Tâm Đức. Mổ xong con vẫn HSCC đủ thứ tiền...bao nhiều tiền để dành cũng hết.
Không biết nói sao Thảo Nhi bé quá non nớt quá. Sao Mai đến thăm con ở BV mà về kể lại vẫn ko cầm đc nước mắt.