ALnML
Super Moderator
MS261/TT - 16.02.2026 (29 Tết)
Đêm cuối năm - chia sẻ cùng những bệnh nhân chưa thể trở về nhà đón Tết với gia đình
Năm nào cũng vậy.
Gần giao thừa, lại có một nơi cần phải đến.
21 giờ đêm.
Chỉ còn 3 tiếng nữa là sang năm mới.
Ngoài phố, dòng người đang vội vã trở về cho kịp bữa cơm tất niên.
Còn trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Tôn Thất Tùng và Hoàng Mai, nhiều phòng bệnh vẫn sáng đèn. Vẫn còn những bệnh nhân phải đón giao thừa trên giường bệnh, chưa thể xuất viện để về nhà với gia đình.
CSTT sẽ vào bệnh viện trong khoảnh khắc rất muộn của ngày 29 Tết.
Không phải để làm điều gì lớn lao - chỉ là đến thăm, trao những bao lì xì đầu năm, nắm tay hỏi thăm, và gửi lời chúc Bình an tới từng bệnh nhân.
Có những cái nắm tay rất chặt.
Có những ánh mắt vừa bất ngờ vừa rưng rưng.
Và có những lời nói rất khẽ:
“Chỉ cần có người nhớ tới là thấy ấm rồi…”
Đêm cuối năm, hành lang bệnh viện vẫn lạnh.
Nhưng hy vọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó, mọi người sẽ cảm thấy Tết vẫn đang ở rất gần - có thể bắt đầu từ một lời hỏi thăm, một bàn tay đặt nhẹ, một lời chúc thật lòng.
Chúc tất cả bệnh nhân sớm bình phục.
Chúc năm mới mang theo sức khỏe, bình an, và ngày trở về nhà sẽ không còn xa nữa.
Vì đôi khi, sự có mặt đúng lúc còn quý hơn mọi món quà.
CSTT vẫn ở đây và vẫn tiếp tục những lần có mặt như thế.
Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi
Mình hẹn nhau tối nay nhe cả nhà ơi
li xi 100k
Đêm cuối năm - chia sẻ cùng những bệnh nhân chưa thể trở về nhà đón Tết với gia đình
Năm nào cũng vậy.
Gần giao thừa, lại có một nơi cần phải đến.
21 giờ đêm.
Chỉ còn 3 tiếng nữa là sang năm mới.
Ngoài phố, dòng người đang vội vã trở về cho kịp bữa cơm tất niên.
Còn trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Tôn Thất Tùng và Hoàng Mai, nhiều phòng bệnh vẫn sáng đèn. Vẫn còn những bệnh nhân phải đón giao thừa trên giường bệnh, chưa thể xuất viện để về nhà với gia đình.
CSTT sẽ vào bệnh viện trong khoảnh khắc rất muộn của ngày 29 Tết.
Không phải để làm điều gì lớn lao - chỉ là đến thăm, trao những bao lì xì đầu năm, nắm tay hỏi thăm, và gửi lời chúc Bình an tới từng bệnh nhân.
Có những cái nắm tay rất chặt.
Có những ánh mắt vừa bất ngờ vừa rưng rưng.
Và có những lời nói rất khẽ:
“Chỉ cần có người nhớ tới là thấy ấm rồi…”
Đêm cuối năm, hành lang bệnh viện vẫn lạnh.
Nhưng hy vọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó, mọi người sẽ cảm thấy Tết vẫn đang ở rất gần - có thể bắt đầu từ một lời hỏi thăm, một bàn tay đặt nhẹ, một lời chúc thật lòng.
Chúc tất cả bệnh nhân sớm bình phục.
Chúc năm mới mang theo sức khỏe, bình an, và ngày trở về nhà sẽ không còn xa nữa.
Vì đôi khi, sự có mặt đúng lúc còn quý hơn mọi món quà.
CSTT vẫn ở đây và vẫn tiếp tục những lần có mặt như thế.
Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi
Mình hẹn nhau tối nay nhe cả nhà ơi
li xi 100k
Sửa lần cuối:
