Ðề: 09.04.2011 Hoàng Thu Hằng sn 2007 xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai tim bẩm sinh CIV quanh màng, HTAP nhập viện 13.04
Bé Hoàng Thu Hằng sn 2007 tim bẩm sinh CIV quanh màng, HTAP
Địa chỉ : Thôn Én 3. Xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn,
Điện thoại liên lạc. 01635316156 ; +84 206279058
Chi phí mổ dự kiến: 46,000,000
Bệnh viện : Viện Tim HN
Chi phí mổ là 46 triệu, TTCE giúp đỡ 80%, Quỹ bảo trợ TE Lào Cai giúp khoảng 2-3 tr.
Nhà nghèo quá, xin lui lịch mổ để kiếm thêm tiền. Nhưng TTCE đại diện là em T rất lo vì để lâu áp lực ĐMP tăng khó mổ. Đã có một trg hợp bênh nhân nhi để lâu lúc nhập viện VĐ bị trả về ko mổ đc
.
ÔI trời ơi hôm qua TTCE cũng có nhiều trg hợp Lào Cai mà ai cũng xuôi hết mỗi nhà con trục trặc.
LG hôm qua bận nên chỉ kịp vào đưa tiền cho Minh Quân rồi cũng ko vào đc với Hằng ngay sáng đc. Quan trọng gọi đt vẫn chưa đến khâu nộp tiền nên cũng yên tâm chạy đi. Dặn gia đình cứ hỏi bảo vệ hoặc các bác hướng dẫn ở đó mà làm theo. Quan trọng nhất khi nộp giấy nhập viện phải nói là ng của TTCE thì cứ thế mà họ hướng dẫn tiếp.
Báo T TTCE gọi sang đó dặn dò bộ phận quỹ nợ giấy chuyển viện và bênh nhân sai ngày của TTCE rồi nên cũng yên tâm. 11g15 đang ở C nhận đc đt của chú Đạo, hỏi hỏi han han bảo rằng trg hợp này thế nào vvv...và vv. Nói chú đó là bênh nhân của TTCE và 20% còn lại bên cháu giúp. Chú bảo bà nói là bệnh nhân của cái cô có số đt này ...(số đt của mình đưa chú) nên chú gọi "sang" đòi công văn

Ôi giời ơi là giời. KO thể sang ngay đc vì đang bận nên LG nói chú cho hẹn đến chiều và nói sẽ bảo T gọi sang để chú yên tâm.vv và vv
14g hơn LG vào bv, chỗ gửi xe đông vô cùng (dồn bn của mấy ngày nghỉ mà) . 1 Bác bảo vệ bắt đi gửi chỗ khác, may có một bác khác thấy mình quen (vì mòn mặt ở đây rồi mà) nên nhận nhét xe vào bãi, may quá là may ko thì đi xa gửi (kể chi tiết này cho moi ng tháy bv hôm nay đông và LG may mắn). Sau còn bị trêu là tháy gái già cười nên nhận xe. Hờ hờ cười mà đc gửi thì cứ toét miệng ra. Mấy hôm nay sáng gửi xe bên BV C phát hãi, nó ko nhận mà kiêu. em mình may lắm cho thêm tiền họ nhận gửi nên cứ nghĩ vào bv gửi xe là hãi hùng vô cùng.
Buôn thế thôi nhỉ vào việc chính.
Vào gọi đt ko ai nghe nhưng nhìn ngay ở góc bệnh viện thấy hai bố con đang ngồi trông đồ. Bố thư sinh đẹp trai nhưng bói chả ra đc từ nào, còn con gái thì đúng bé gái của vùng quê.
Thấp thoáng ở quầy hành chính có bà tóc bạc trắng, già nhưng ko giấu nổi nét đẹp của ng dân tộc Tày. Bà lại mặc váy dân tộc áo xanh nên nổi cực dù mình chưa biết mặt cũng đoán đó là bà.
Thật may là đến một cái đúng ngay gọi tên nộp tiền nên mình đã nôp luôn số tiền bv yêu cầu là 5tr. Thật là lạ đấy vì theo tính toán nhiều hơn. Nhưng kệ mình cứ nộp thế. Nộp xong bà cầm hô sơ sang phòng hành chính cũng chờ lâu lâu lắm. Ra bà lại bảo ng ta bắt nộp thêm 1094K. Lại ra quầy thu tiền nộp tiếp. Ở đó còn hoạnh hoẹ bảo sao nộp làm 2 lần, ô lạ chưa họ viết giấy nộp bn thì mình nộp thế chứ có tự nộp đâu. Đúng là quan liêu cửa quyền.
Chạy qua chạy lại cuối cùng cũng nộp đc xong tiền và hoàn tất hồ sơ chỉ lên nhận giường bênh mà thôi
Số tiền đã nộp là 6094K
Ôi bà vừa nhìn thấy mình nước mắt chảy dài cứ ôm lấy cành tay mình mà nói cảm ơn chị , cảm ơn các chị đã giúp cháu. Trc cháu còn cô chi nữa nhưng chết đuối rồi. Bố cháu cũng ko khoẻ ko bt có cô đầu như thé , cô em lại vậy nên có biết gì đâu ngớ ngẩn lắm.
Khi đưa bà và cháu lên gặp các bệnh nhân khác và ng nhà của họ mới biết bà nổi tiếng thế nào khi sáng nay vào bệnh viện. (híc đúng là lúc thì rảnh quá lúc thì dồn dập quá)
Mãi đến gần 4g mới xong việc , LG lại phải chạy đi, chỉ kịp đưa bà nhận giường và dặn dò bà mọi thứ.
Phòng số 14 giường số 44
số đt liên hệ 01635316156
Giờ thăm bệnh 11g-13g - chiều từ 16g - 21g các mẹ nhé.
Gửi con một hộp sữa P để uống bồi bổ sức khoẻ trc khi mổ + hộp bánh + thức ăn sẵn đồ hộp cho mấy bà cháu.
Ngày 13.04 nộp tiền bệnh viện 6073k (Em T bảo thế này thể nào cũng bắt nộp thêm, nhưng kệ đi đã BV bảo sao mình làm vậy he he)
Gửi con một hộp sữa P để uống bồi bổ sức khoẻ trc khi mổ + hộp bánh + thức ăn sẵn đồ hộp cho mấy bà cháu.