(MS28/TT) 29.7.2006 - 10h30 thứ Bảy, 29.07: Tham dự offline- Hỗ trợ Hoa Sữa nhé các mẹ!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Mod_HH
24/07/2006, 05:58 PM
Các mẹ thân mến,

Sau 2 trường hợp trong Hội quán là bé Duy Anh và Nhật Mai... 2 bé có HIV bị gia đình bỏ rơi... các mẹ đã vô cùng tình cảm chăm sóc 2 con, đem đến cho con những tình cảm đáng quý mà có lẽ các con sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, khi tình thương trỗi dậy, các mẹ ôm ấp, chăm sóc cho các con mà quên đi những điều cần thận trọng khi tiếp xúc... để rồi khi về lại lo lắng, băn khoăn... Các mẹ phải đi tư vấn bác sỹ, phải hồi hộp đếm thời gian cho đủ 3 tháng để xét nghiệm máu...

Có những hoàn cảnh đáng được cảm thông nhưng cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân và gia đình, có những bạn gái thật đẹp, thật xinh, giỏi giang và thành đạt... đang sinh sống hạnh phúc và cũng là thành viên những trang Web làm cha mẹ như chúng mình... mà bất ngờ chồng ốm nặng rồi ra đi... lúc đó mới biết mình đang mang trong mình căn bệnh đó... do chồng đưa sang... rồi đứa con có bệnh hay không? và nếu không thì làm sao để tránh lây nhiễm chéo từ mẹ sang con... tất cả những kiến thức đó đều có đầy khắp mọi nơi, trên sách báo, internet... tuy nhiên, chúng ta có khi chủ quan cho rằng, chúng ta không phải là đối tượng... chúng ta chẳng tiếp thu làm gì... và đến khi chúng ta bất chợt tiếp xúc thì đơn giản là chúng ta thiếu kiến thức...

Xét theo những lý do trên và cũng theo yêu cầu của nhiều thành viên, WTT chúng mình tổ chức một buổi offline chuyên đề:

Thắc mắc về HIV- Cách phòng và tránh phơi nhiễm khi tiếp xúc
Địa điểm: Trường tiểu học Tam Khương ( Trường của bà ngoại Kem Mút )
Phố Khương Thượng ( Đối diện VDC Tây Sơn ) đi thẳng vào

Thời gian: 10h30 ngày 29/7/2006

Diễn giả: Cô Diễm Hằng- Thạc sỹ y tế cộng đồng của Bộ y tế
Chị Phương Thanh- Chủ nhiệm CLB Hoa Sữa ( Người có HIV)

Đây cũng là một hình thức thành viên WTT chúng ta góp phần hỗ trợ CLB Hoa Sữa có thêm thu nhập để hoạt động. Các mẹ có thể tham gia và tổ chức những buổi nói chuyện về chủ đề này tại cơ quan, công sở của mình. Chị Phương Thanh là thành viên tích cực trong các phong trào chống kỳ thị với người có HIV hay thường xuyên tham gia nói chuyện trong các Hội thảo của Bộ y tế, WHO hay các CLB tự lực khác.

Chương trình:

1. Giới thiệu thành viên WTT, thành viên ngày càng nhiều, càng đông và thường giao lưu theo từng CLB, buổi ofline này mong muốn mở rộng quan hệ thân thiết giữa các thành viên, cùng giao lưu gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm.

2. Nói chuyện về y tế cộng đồng nói chung, các bệnh xã hội dễ lây nhiễm- Cô Diễm Hằng

3. Phổ biến kinh nghiệm về HIV, những tác động gây lây nhiễm chéo từ người có HIV sang người chưa có HIV. Cách phòng tránh- Chị Phương Thanh

4. Chia sẻ với những hoàn cảnh không may của một số thành viên nhóm Hoa Sữa.

5. Hỏi và đáp

Nói tóm lại với mong muốn chia sẻ thêm hiểu biết về căn bệnh thế kỷ, để các mẹ tự tin hơn khi tiếp xúc với người có bệnh, có kiến thức để tự phòng tránh cho bản thân và gia đình đồng thời một phần tham gia Hội quán chia sẻ tình thương của WTT khi gián tiếp giúp đỡ các thành viên nhóm Hoa Sữa có thêm thu nhập để hoạt động.

Rất mong các mẹ tham gia nhiệt tình.
________________________________________
me's bống
24/07/2006, 10:40 PM
Thời gian: 11h ngày 29/7/2006


Bác ơi, 11h trưa có muộn quá kô ạ???
________________________________________
Bố bé Thanh
24/07/2006, 11:13 PM
Thời gian diễn ra trong bao lâu bác ơi???

Em sẽ chú ý tham gia vào vụ này....
________________________________________
mẹ sáo
25/07/2006, 10:10 AM
:6: :6: :6:

Không ai khẳng định được là sẽ không có lúc nào đấy chúng mình cần đến những kiến thức này. Thậm chí bây giờ mình đang rất cần biết một số điều đây. Tiếc là không biết sớm hơn... Vì vậy mình sẽ cố gắng thu xếp để đến dự. Với lại, cũng là một dịp để hiểu thêm về cuộc sống.

Nào, các bố, các mẹ chúng mình hãy cùng đến với Hoa Sữa 11 giờ trưa thứ bảy tuần này ! Biết đâu, chúng mình có thể học tập nhiều điều từ nghị lực sống của các chị.
________________________________________
ALnML
25/07/2006, 10:17 AM
:6: :6: :6:

Không ai khẳng định được là sẽ không có lúc nào đấy chúng mình cần đến những kiến thức này. Thậm chí bây giờ mình đang rất cần biết một số điều đây. Tiếc là không biết sớm hơn... Vì vậy mình sẽ cố gắng thu xếp để đến dự. Với lại, cũng là một dịp để hiểu thêm về cuộc sống.

Nào, các bố, các mẹ chúng mình hãy cùng đến với Hoa Sữa 11 giờ trưa thứ bảy tuần này ! Biết đâu, chúng mình có thể học tập nhiều điều từ nghị lực sống của các chị.

:6: :6: :6:
Chúng mình cùng tham dự đi :6: :6: :6:
________________________________________
Manly
25/07/2006, 10:23 AM
Trong sài gòn không có nhỉ, chị Loan ơi nhớ cho em conf. với nhé :8:
________________________________________
ME KEM MUT
25/07/2006, 10:24 AM
... Và cả các anh nữa chứ mẹ Sáo. Khi nghĩ đến những người có HIV thường chúng mình nghĩ ngay đến những tệ nạn xã hội... và với môi trường sống của chúng mình, e ngại là điều hiển nhiên.... tuy nhiên nếu có cơ hội tiếp xúc với các nhóm HIV tự lực thì các bạn sẽ rơi nước mắt trước những số phận không may mà hoàn toàn không thể định trước số phận của mình... nhưng điều đáng khâm phục là họ không lẩn tránh mà công khai để ghánh chịu búa rìu dư luận nhưng lại góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống kỳ thị với người có HIV và mang kiến thức tuyên truyền rộng rãi... tham gia buổi offline này là thành viên chúng mình góp phần tham gia trong công cuộc đấu tranh chống kỳ thị và đơn giản hơn là hỗ trợ những thành viên nhóm Hoa Sữa có thêm thu nhập.

Hãy đăng ký nào

1. Mẹ Kem Mút
2.???

-Các mẹ hãy gửi mail đến địa chỉ: tran_thanhtu@yahoo.com nhé... để bác Tú Mèo tổng kết...
-Các khoản hỗ trợ xin vui lòng chuyển cho Bác Ngô Phương Loan.
- Các câu hỏi, tài liệu liên quan đến chủ đề HIV vui lòng liên hệ với Mẹ Kem Mút

Rất mong gặp mặt các thành viên, hãy hô hào để các bố tham gia nhé... sẽ có nhiều rất nhiều kinh nghiệm để các bố rút đấy...
________________________________________
Me Mia
25/07/2006, 11:03 AM
2. Mía xin chân dập dòm nhé
Kem mút ơi, hỗ trợ, có thể hỗ trợ những gì nhỉ? nếu không chỉ là tiền:D
________________________________________
susubebong
25/07/2006, 11:04 AM
2.susubebong
Mình nên hiểu biết thêm về căn bệnh này, càng nhiều càng tốt phải không các mẹ....
________________________________________
TTTIN
25/07/2006, 11:05 AM
2. Tttin
________________________________________
TTTIN
25/07/2006, 11:06 AM
Hi hi, thế em là số 4, susubebong ơi, số 3 nhé!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
25/07/2006, 12:17 PM
5. Tớ nữa (Và 1 số đứa đi cùng tớ nữa...)
________________________________________
Sếu&Dim
25/07/2006, 02:52 PM
Mình đăng ký nữa nhé, nhưng sẽ đến lúc khoảng 11h.
________________________________________
Me Tinto
26/07/2006, 12:27 PM
5. Tớ nữa (Và 1 số đứa đi cùng tớ nữa...)
Trong một số đứa này có nhà em không hả bác?
________________________________________
Khanluado
26/07/2006, 02:29 PM
Trong một số đứa này có nhà em không hả bác?
Có nhà KLD nữa bác nhá!
________________________________________
ALnML
26/07/2006, 03:02 PM
Mẹ Tinto dĩ nhiên là phải có em rồi........................ :6: :6:
________________________________________
B&J
27/07/2006, 11:35 AM
Tiếc là mình không ở HN để tham gia cùng mọi người. Mình cũng hay mua bánh ngọt và pizza của Hoa Sữa, giá khá hợp lý mà ngon lém, nghĩ lại thấy thèm!
________________________________________
Me2Gau
27/07/2006, 12:29 PM
Mình cũng thật là tiếc không tham dự được buổi off đầy ý nghĩa này. Lúc đấy chắc mình đang trên đường đi Hải Hoà, Thanh Hoá rùi.

Mình cũng muốn nghe nói về phòng tránh HIV, tâm tư của những người bị lây nhiễm rồi lắm. Hồi trước đi chăm Duy Anh và Nhật Mai, tay mình cũng bị đứt (do làm bếp), rồi xì mũi cho cả 2 đứa mà cũng chả dùng biện pháp bảo vệ gì, vẫn còn đang hồi hộp lắm đây. Với lại, mình rất khoái gội đầu ngoài, được gãi, được mát xa mát gần, khoái không thể tả. :4: Dưng mà lần nào về cũng có 1 câu hỏi trong đầu: Không hiểu những cô gội đầu cho mình có bị sao không nhỉ?

Lần này còn có cả nhóm Hoa Sữa đến nữa. Mấy lần tiếp xúc với một số bạn của nhóm này, mình cũng cảm thông với hoàn cảnh của các bạn ấy lắm. Ngay từ ngày đấy, mình đã muốn có 1 buổi giao lưu chia sẻ với các bạn ấy rồi.

Vậy là lần này mình lại bỏ lỡ. :2:

Các mẹ ơi, nếu mọi người thu xếp được, hãy tham gia buổi off nhé. Có gì các mẹ report cụ tỉ một tí cho mẹ cháu nắm với nhé.

Tks các mẹ nhiều. Chúc buổi off thành công mọi mặt. Cám ơn BTC về buổi off chắc chắn có nhiều điều bổ ích, lí thú và xúc động. :6: :8:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
27/07/2006, 12:49 PM
Tiếc là mình không ở HN để tham gia cùng mọi người. Mình cũng hay mua bánh ngọt và pizza của Hoa Sữa, giá khá hợp lý mà ngon lém, nghĩ lại thấy thèm!

Rõ thật cái tâm hồn ăn uống, :10:
Hai bên nào có liên quan gì đến nhau đâu, Hoa Sữa kia khác Hoa Sữa này mà. :30:
________________________________________
Mod_HH
27/07/2006, 01:20 PM
Đến giờ phút này có:
1. Mẹ Kem Mút
2. TÚ Mèo
3. Nguyễn Hương GIang
4. Oanh Minh Mèo
5. Bố Bé Thanh
6. Susubebong
7.TTin
8. Mẹ Đốm
9. Khăn lụa đỏ
10. Mẹ Bống
11. Mẹ Mía
12. Bu Bu & Shi
13. Tinto
14. Mẹ Sếu & Dim
15. Bố Kem Mút
16. AL&AM ( dập dòm...)

5 thành viên nhóm Hoa Sữa và 1 thành viên Bộ y tế là được hơn 20 người rồi.
Hy vọng là còn nhiêu thành viên tham gia nữa. Vấn đề này mang tính chất tuyên truyền nên mình mong ước mọi người có thể rủ thêm ông xã, bạn bè hay gia đình cùng tham gia... để ít nhiều khi nhắc đến HIV mọi người đều thấy đó chỉ là một căn bệnh Xã hội... chứ không sợ hãi...

Các mẹ hãy cùng tham gia nào.
________________________________________
Mod_HQ
27/07/2006, 05:01 PM
Mod HH và mod HQ mời mọi người cùng tham gia nhé :6: :6:
________________________________________
minhtu80
27/07/2006, 05:55 PM
Chị ơi em số 17 nhé, nhưng khoảng mấy tiếng em còn biết đường ăn sáng muộn chứ không em quen ăn trưa lúc 11h rồi :9:
________________________________________
ALnML
28/07/2006, 09:09 AM
May quá Loan ko dập dòm nữa rồi. Kế hoạch bận tuần này chuyển sang tuần sau........ Lại đc off với mọi ng rồi............ :6: :6:
________________________________________
Linh mèo
28/07/2006, 10:46 AM
Thật tiếc là lần này em lại không tham dự được vì phải đi làm :2: . Buổi nói chuyện này sẽ rất có ích vì em thấy hầu như trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, sách báo dạo này ít đề cập tới các biện pháp phòng, tránh HIV/ AIDS, cũng như tuyên truyền cho mọi người hiểu và cảm thông, chia sẻ với những con người, những số phận ấy. Hy vọng các mẹ sẽ tham gia đông đủ và về tuyên truyền cho em với nhé.
Mấy lần trước khi đi thăm Duy Anh ở Bmai em có gặp mấy anh chị trong nhóm Hoa Sữa, biết được đôi nét về hoàn cảnh và khó khăn của họ hiện tại. Mỗi người trong nhóm đều có 1 hoàn cảnh éo le, nhà thì cũng khó khăn vậy mà cũng đi làm từ thiện hết sức nhiệt tình... Em gửi qua mẹ Loan KM 100k gọi là ủng hộ cho nhóm Hoa Sữa nhé.
Cảm ơn BTC, WTT tổ chức 1 buổi nói chuyện bổ ích như vậy
________________________________________
Macgo
28/07/2006, 04:41 PM
Em xin số 21. Nhưng mà hội thảo đến mấy giờ nhỉ? Để còn biết đường mà dặn dò bà nội với cu Bill.
________________________________________
ME KEM MUT
28/07/2006, 05:35 PM
Đến giờ phút này thì mình tin là buổi offline lần này của WTT sẽ thành công bởi vì các mẹ không đăng ký nhưng gọi điện cho mình rất nhiều và hào hứng lắm...
Thành phần sẽ có:
- Bộ y tế
- Hội phụ nữ TW
- Nhóm Hoa Sữa ( 5 người)
- VOV news của mẹ Bubu & shi 5 người
- THành viên WTT khoảng 20 người như vậy là đủ phòng hội đồng của bà ngoại Kem Mút và ý nghĩa tuyên truyền.


Chúng mình sẽ report lại củ thể và rất mong các mẹ ngày mai đến cơ quan đọc được topic này sẽ tham gia thêm nữa.
________________________________________
camelia
28/07/2006, 09:47 PM
Có em tham gia nữa. Em sẽ cố gắng vận động những đồng nghiệp cùng cơ quan tham gia.
Cảm ơn mẹ Kem mút đã liên hệ nhé!
________________________________________
Mẹ đốm
28/07/2006, 10:52 PM
2. Mía xin chân dập dòm nhé
Kem mút ơi, hỗ trợ, có thể hỗ trợ những gì nhỉ? nếu không chỉ là tiền:D
Mẹ Mía ơi chị lúc nào cũng thấy xin chân dập dòm thôi, anh xã về hay sao mà ko đi được thế? Đi để cổ động chị nhé :6: :6: :6: :6: :6: :6:
________________________________________
ALnML
29/07/2006, 04:11 PM
Đã nhận đc 100k của mẹ Cuncon (từ OMM), và chuyển đến tay nhóm Hoa sữa. Cám ơn em Quỳnh nhiều! :8:
________________________________________
Linh mèo
30/07/2006, 12:42 PM
Các mẹ đi về có gì hay thì loa cho bà con biết với chứ ạ ?
________________________________________
camelia
30/07/2006, 01:40 PM
Hôm qua đi offline, em đã học được nhiều điều hay, bổ ích, đã hiểu hơn về mảnh đời những người bị H.
Cám ơn mẹ Kem mút, cám ơn nhóm Hoa Sữa, cám ơn các mẹ nhiều!
________________________________________
me's bống
30/07/2006, 09:56 PM
Tiếc quá, hôm qua chồng em lại bị cảm, trời cũng lại mưa to :2: :2: :2:
________________________________________
susubebong
31/07/2006, 11:22 AM
Em không đi được do không ai trông susu, các mẹ có note gì post lên cho các mẹ không đi được học tập nhé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
31/07/2006, 11:48 AM
Các mẹ đi về có gì hay thì loa cho bà con biết với chứ ạ ?

Có mấy điều mà bản thân tớ thấy rất đáng lưu ý:

1. Gặp được Trang (nick-name)- một cô gái rất xinh, làm phiên dịch cho Cty nước ngoài. Cô ấy lây từ chồng khi anh này bị AIDS ở giai đoạn cuối. Trang có thành phần xuất thân rất tử tế, nên bị shock ghê lắm (đi thử HIV 4 lần, vì không tin đc kết quả). Cô ấy không công khai danh tính, nên chẳng ai biết.
=> BẤT CỨ AI BÊN CẠNH CHÚNG TA CŨNG CÓ THỂ LÀ NGƯỜI ĐANG CÓ H.

2. Từ điều 1, nên chúng ta phải luôn cảnh giác với bất cứ trường hợp nào xây xước hay có máu, của bất cứ ai. Chị Thanh, trưởng nhóm Hoa Sữa bảo: Nếu ở ngoài đường có ai bị tai nạn, ta tham gia cứu người thì phải... lấy nilon lót tay! (1 số bạn bảo: nếu làm thế, người ta lại bảo : Rõ rởm đời!... Nhưng điều này thực sự rất cần thiết).

3. Các AX có đi ctác thì ta nên chuẩn bị BCS cho họ :16:
ĐIều này tớ chả làm được đâu, nhưng chị Thanh khuyên thế.
Thông tin mà chị ấy đưa ra: có những cave xinh đẹp tiếp 27 khách/đêm, hầu như các cô ấy đều nghiện ma túy. Họ mà cầm nhiều BCS trong người thì công an bắt, vả lại rất nhiều khách không muốn dùng.
Rồi chuyện đàn ông bia bọt vào không làm chủ đc bản thân (chị ấy lấy kinh nghiệm mấy năm làm lái xe và trợ lý giám đốc để chứng minh ).
Chị Thanh nói về chuyện này dài lắm, khiến tớ cũng thấy sợ thật đấy, giá AX tớ mà chịu đi nghe thì bổ ích biết mấy.

4. Thời kỳ cửa sổ (3 tháng-6 tháng-hoặc 1 năm), là thời kỳ mà cơ thể chưa hình thành các kháng nguyên để đối phó với virus, là thời kỳ mà bệnh dễ lây sang người khác nhất, vì mức độ sinh sôi của virus trong cơ thể người ta rất mạnh. Thời kỳ này đi xét nghiệm thì cho kết quả âm tính: HIV(-), vì thế người không biết rõ lại càng chủ quan. Đến khi cơ thể có sinh ra kháng nguyên thì xét nghiệm mới ra HIV (+).
Người chẳng may có nguy cơ phơi nhiễm thì liên hệ với BV, hoặc nhóm chị Thanh cũng được, để được đtrị ARV. Thuốc đó uống vào hại người lắm nhưng nếu cần thì phải dùng.

5. Chị Thanh và nhóm Hoa Sữa làm tuyên truyền viên cực kỳ sinh động, hấp dẫn. Cơ quan mẹ nào đông nhân viên rất nên mời họ đến tuyên truyền.
________________________________________
ME KEM MUT
31/07/2006, 12:09 PM
Trời mưa dai dẳng, thế nhưng những người đăng ký cũng đến đông đủ... tổng cộng 28 người kể cả 3 thành viên Hoa Sữa, cô Diễm Hằng- Bộ y tế, Hoàng- Nhóm Vòng tay bè bạn, Bố Bé Thanh nhóm Ước mơ xanh....

Buổi nói chuyện ấm áp thân tình và khá hấp dẫn... Chị Thanh- Chủ nhiệm CLB Hoa Sữa, một người có HIV tuýp 2, sức khoẻ khá yếu nhưng kiến thức và khả năng nói của chị rất tốt... thành viên chúng mình hiểu thêm nhiều vấn đề về căn bệnh thế kỷ...

- Bệnh lây qua 3 đường: Máu, đường tình dục và mẹ truyền sang con thì ai cũng biết rồi.

- Đây là một căn bệnh khó lây nhưng dễ phòng, thông tin bổ ích để cho những tấm lòng muốn quan tâm, săn sóc những số phận sẽ tự tin hơn khi tiếp xúc với người bệnh.

- Tỷ lệ truyền bệnh từ mẹ sang con, hay qua tiếp xúc của virut HIV so với các căn bệnh xã hội khác ít hơn rất nhiều, tỷ lệ từ mẹ sang con là 30%, và nếu con được sinh mổ, không cho bú sữa mẹ... thì tỷ lệ chỉ con 3 tới 5%. Một tỷ lệ nhỏ hơn so với viêm gan B... hay một số căn bệnh xã hội khác.

- Lây qua đường máu thì giữa 2 người phải có tiếp xúc... nếu o có tiếp xúc thì cũng không dễ có khả năng lây nhiễm.

- Virut HIV chỉ sống được trong không khí 7h, ít hơn nhiều so với các loại virut khác.

- HIV lây nhiễm nhiều qua đường mại dâm và ma tuý... đây là vấn nạn của xã hội mà mỗi người trong chúng mình đều cố gắng để mình và người thân không mắc phải.


Và cách phòng tránh lây nhiễm khi tiếp xúc với người có HIV:

- Tình dục an toàn, một vợ một chồng

- Sống lành mạnh, nói O với mại dâm và ma tuý...

- Và điều quan trọng nhất trong tiềm thức và cũng là thói quen tốt nên tạo ra với bất kỳ một ai là luôn luôn cẩn thận, dùng găng tay khi tiếp xúc với máu, không cần quan tâm máu do đâu, từ ai, có bị bệnh gì hay làm sao không? Có thành viên hỏi chị Thanh, nếu HIV không làm người có bệnh cảm nhận được bệnh đang có trong người thì làm sao mà tránh được? Bởi vì với người thân thì đâu có ai đề phòng.

- HIV có thời kỳ cửa sổ, từ 3 đến 6 tháng, có khi tới 1 năm... khi đó người mắc bệnh nếu có đi xét nghiệm cũng vẫn có kết quả âm tính, vì vậy:

" Luôn luôn dùng găng tay và cẩn thận khi tiếp xúc với máu, không cần quan tâm máu do đâu, từ ai, có bị bệnh gì hay không?"

Nói túm lại, còn khá nhiều điều bổ ích nữa trong buổi nói chuyện này, tuy nhiêm với một người chưa biết gì về HIV đã thu lượm được ngần này, mong các mẹ bổ sung thêm. Chỉ thấy rằng những giọt nước mắt cảm thông của thành viên WTT với những số phận không may có HIV, đã phần nào cho thấy buổi offline đã thành công, những người có HIV đã có thêm những người bạn mới, cùng quan tâm chia sẻ và giúp họ trên con đường tuyên truyền chống kỳ thị, dù rất nhỏ bé và chẳng đáng là bao nhưng WTT thật lòng mong muốn Xã hội ngày càng bớt đi những số phận không may như Duy Anh, Nhật Mai, chị Thanh, Trang hay Vân...

Cám ơn các mẹ đã tham gia
________________________________________
Me2Gau
02/08/2006, 09:43 AM
Cám ơn các mẹ đã cho nhiều thông tin bổ ích. :8: :8:
Thật là tiếc mình cùng ox đã không tham gia được. Không biết đến bao giờ mới có lại 1 dịp như thế này.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top