saomai
New Member
Khi theo giúp bé Nguyễn Thị Ri 2002 ở Ấp Cái Nhum, Phong Đông, Vĩnh Thuận bị F4 điều trị tại Bv Tâm Đức, chị Blanch nhận được thông tin về bé Minh.
Đây là nội dung chị Blanch gửi đến nhà mình:
Chị Son bên Tâm Đức thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên nhờ cậy CSTT giúp đỡ t/h này.
Bé trai Lê Ngọc Minh, sinh 23/5/2007
Ba Lê Minh Nhất, 36t, chạy xe ôm
Mẹ Lê Thị Hòa 32t, ở nhà chăm con
DC: Thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên
Chị Hòa cho biết, bé Minh bị thông liên thất bẩm sinh. Đến lúc 2t, bé cứ đau ốm triền miên đưa đi khám mới biết bịnh, phải đưa bé ra Huế chữa trị. BS chỉ định mổ nhưng gd ko có tiền nên về, lúc nào bé mệt quá lại đưa ra Huế điều trị tạm thời. Cả gd trông chờ vào khoản thu nhập ít ỏi của anh Nhất, ngày nào khá lắm cũng chỉ được 50000d, lo tiền thuốc cho Minh, tiền học cho con gái lớn Lê Ngọc Linh đang học lớp 5, tiền thuê nhà...
Gần đây bệnh bé trở nặng. May thay gặp được BS Hiệp trong chuyến khám chữa bệnh cho bà con ở Phú Yên hôm 10/4.
Sang hôm sau 11/4 nộp hồ sơ bệnh án cho BS Hiệp. Bác Hiệp xin được phần tài trợ 70% từ Children Action, phần còn lại có 1 đơn vị hứa giúp.
Thế là vay mượn, gd, hàng xóm gom góp được 4tr cho bé cùng ba mẹ vào SG.
Ngày 15/4 bé được phẫu thuật, 16/4 ra phòng ngoài và giờ thì đã ổn định.
Đến nay thì Tâm Đức mới biết bên đơn vị hứa tài trợ 30% rút lui vì không có khả năng. Chi phí XN, chữa răng, điện tâm đồ... đã hơn 2tr, tiền ăn mấy hôm nay nữa. Gd thật sự khó khăn không còn chỗ vay mượn thêm.
Bé Minh và mẹ đây ạ
Rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà, xin cảm ơn.:x
Cảm ơn chị Blanch nhiều:x
Đây là nội dung chị Blanch gửi đến nhà mình:
Chị Son bên Tâm Đức thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên nhờ cậy CSTT giúp đỡ t/h này.
Bé trai Lê Ngọc Minh, sinh 23/5/2007
Ba Lê Minh Nhất, 36t, chạy xe ôm
Mẹ Lê Thị Hòa 32t, ở nhà chăm con
DC: Thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên
Chị Hòa cho biết, bé Minh bị thông liên thất bẩm sinh. Đến lúc 2t, bé cứ đau ốm triền miên đưa đi khám mới biết bịnh, phải đưa bé ra Huế chữa trị. BS chỉ định mổ nhưng gd ko có tiền nên về, lúc nào bé mệt quá lại đưa ra Huế điều trị tạm thời. Cả gd trông chờ vào khoản thu nhập ít ỏi của anh Nhất, ngày nào khá lắm cũng chỉ được 50000d, lo tiền thuốc cho Minh, tiền học cho con gái lớn Lê Ngọc Linh đang học lớp 5, tiền thuê nhà...
Gần đây bệnh bé trở nặng. May thay gặp được BS Hiệp trong chuyến khám chữa bệnh cho bà con ở Phú Yên hôm 10/4.
Sang hôm sau 11/4 nộp hồ sơ bệnh án cho BS Hiệp. Bác Hiệp xin được phần tài trợ 70% từ Children Action, phần còn lại có 1 đơn vị hứa giúp.
Thế là vay mượn, gd, hàng xóm gom góp được 4tr cho bé cùng ba mẹ vào SG.
Ngày 15/4 bé được phẫu thuật, 16/4 ra phòng ngoài và giờ thì đã ổn định.
Đến nay thì Tâm Đức mới biết bên đơn vị hứa tài trợ 30% rút lui vì không có khả năng. Chi phí XN, chữa răng, điện tâm đồ... đã hơn 2tr, tiền ăn mấy hôm nay nữa. Gd thật sự khó khăn không còn chỗ vay mượn thêm.
Bé Minh và mẹ đây ạ



Rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà, xin cảm ơn.:x
Cảm ơn chị Blanch nhiều:x