Ðề: 20110624_ Bé Trần Thị Thanh Thúy - Thông Liên Thât - Co ĐMP - Hải Phòng
Chiều thứ 7 (25/6) nhà HP đã tìm đến nhà bé. Thông tin về bệnh tình và gia cảnh của con mẹ Mít Nhợn đưa đầy đủ rồi, tớ chỉ thêm 1 chút ít thôi.
Hình như trẻ con chụp ảnh hay béo khỏe hơn hay sao ý, ở ngoài bé Thúy bé tẹo tèo teo, bé lắm lắm ấy, trông không bằng học sinh lớp 1. Da đen sạm, môi tím tái. Mỗi lần bé thở rất khó khăn. Nhìn ngực, nhìn lưng của bé thấy thương vô cùng. Một bên phồng to, vẹo hẳn sang cạnh, 1 bên lép (phía phổi bị xẹp). Tớ đã kéo áo bé lên để chụp rồi nhưng tất cả các bạn đi cùng đều nói chị ơi thôi đừng chụp nữa, vì trên diễn đàn cũng có rồi. Thực sự tất cả đều thấy quá ái ngại trước tình cảnh của bé.
Nhà bé chả có vật dụng gì giá trị. Bố mẹ đều làm nông, lúc rảnh thì ai thuê gì làm nấy. Dưới Thúy còn có 1 em trai học lớp 1, trộm vía cháu khỏe mạnh to cao hơn chị nhiều.
Ngày 7/6 bố mẹ Thúy đưa bé lên viện tim HN theo như giấy hẹn. Tại đây, BS có nói với bố mẹ bệnh của cháu rất nặng, không còn hy vọng chữa trị. Ngay chỉ làm thông tim, BS cũng bắt bố mẹ ký giấy cam kết chấp nhận mọi rủi ro có thể xẩy ra, vì theo lời BS, bệnh của cháu nặng đến mức có thể tử vong khi thông tim. Nghe BS nói như vậy, bố mẹ cháu rất buồn và chỉ biết đưa con về. Buồn hơn nữa, trong chính ngày 7/6 đó bố mẹ cháu nhận tin chị gái của mẹ cháu bị điện giật chết. Thế là xong việc cho con cả nhà lại sấp ngửa về HP lo tang cho bác.
Khi chúng mình đề cập việc đưa cháu lên HN khám lại, ban đầu bố Thúy cũng e ngại. Vì mỗi lần đi lại như thế, mình hiểu với gia đình nghèo cũng là cả một vấn đề. Cho dù được hỗ trợ kinh phí để chữa bệnh, nhưng chi phí sinh hoạt của những người đi theo, rồi tiền xe cộ đi lại... Sau rồi bố cháu cũng đồng ý rồi. Chúng mình sẽ cố gắng giúp cháu nhé.
Giờ chỉ chờ bác AlnML đặt lịch với BS xong là gia đình sẽ đưa cháu lên.
Cảm ơn cả nhà mình nhiều nhiều.