(MS30/CN) 24.4.2006 – Ngày 26.11.07 Bé Điệp 10 tuổi (ĐN)-nạn nhân chất độc da cam, sang Đức phẫu thuật) hội chứng Yakayashu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************

________________________________________
ALnML
24/04/2006, 02:03 PM
Cháu nhập viện vì bị đau đầu, nôn và liên tục buồn nôn, mắt đang mờ dần đi… dù cách đây hơn 1 năm cháu vẫn là một đứa trẻ bình thường. Bé tên là Phạm Văn Điệp ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh của Điệp là hội chứng Yakayashu (BS Lân Hiếu giải thích đây là hội chứng gây hẹp các động mạch lớn, gây ảnh hưởng sống còn với cơ thể).
Hiện giờ tình trạng của bé là hẹp động mạch cảnh chung, hẹp động mạch cảnh ngoài khiến máu không thể lên não. Siêu âm tim cho thấy: hở van động mạch chủ, van 2 lá. Nếu không phẫu thuật, tình trạng của bé rất nguy hiểm như giảm thị lực nhanh chóng, liệt (năm ngoái bé đã từng bị liệt nửa người).
Bé cần được phẫu thuật ngay. BS giải thích rằng không nội soi bởi vì nội soi rất tốn kém, và chưa chắc kết quả đã tốt, nên chi phí ca mổ chỉ chừng 4 triệu, tuy nhiên bé sẽ phải nằm viện lâu hơn.
Bé thật khôi ngô (nó cười trông xinh trai lắm), nhưng hoàn cảnh thì quá khó khăn : cha làm nghề đục đá, thu nhập 250.000 tháng, tháng cao nhất là 700.000 đồng. Mẹ làm ruộng và trông 3 đứa con. Điệp là anh cả. Cậu thứ 2 là Phạm Văn Đức, bẩm sinh đã không có da bụng nên trong 3 năm qua cháu đã trải qua 6 lần mổ. Được mỗi bé gái út Phạm Thị Yến năm nay 6 tuổi, chưa thấy bệnh tật gì.
Lần này cháu bị ốm vào Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện chuyển ra Hà Nội vì lý do: Vượt quá khả năng điều trị. Hội Nạn nhân chất da cam Đà Nẵng mua cho 2 cha con vé khứ hồi, nhưng còn tiền chữa trị thì phải tự túc. Thế nên họ chưa biết trông vào đâu. BS Hiếu bảo: anh Minh, cha bé Điệp- 43 tuổi, cứ lơ ngơ thế nào ấy. Bọn mình gặp thấy cũng kỳ kỳ chắc là lành quá lại ít khi đi đến đâu.
Trường hợp này chi phí cũng không đến nỗi quá lớn, xin ý kiến các mẹ chúng ta sẽ giúp thế nào ? Bé phải được mổ gấp vì quá mệt (phải nằm suốt, các cô vào mới ngồi dậy), mắt càng ngày càng không trông thấy gì…

Cháu Điệp
http://bb.domaindlx.com/albumwebtretho/chau Diep.jpg

Bác sĩ Hiếu và cháu Điệp
http://bb.domaindlx.com/albumwebtretho/BS Hieu va Diep.jpg
________________________________________
Me Mia
24/04/2006, 02:07 PM
Chị Loan ơi, trưa nay em k đi với chị được. Em gửi cho bé 100K. Lúc nào gặp thì em gửi chị nhé.

Cháu nhập viện vì bị đau đầu, nôn và liên tục buồn nôn, mắt đang mờ dần đi… dù cách đây hơn 1 năm cháu vẫn là một đứa trẻ bình thường. Bé tên là Phạm Văn Điệp ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh của Điệp là hội chứng Yakayashu (BS Lân Hiếu giải thích đây là hội chứng gây hẹp các động mạch lớn, gây ảnh hưởng sống còn với cơ thể).
Hiện giờ tình trạng của bé là hẹp động mạch cảnh chung, hẹp động mạch cảnh ngoài khiến máu không thể lên não. Siêu âm tim cho thấy: hở van động mạch chủ, van 2 lá. Nếu không phẫu thuật, tình trạng của bé rất nguy hiểm như giảm thị lực nhanh chóng, liệt (năm ngoái bé đã từng bị liệt nửa người).
Bé cần được phẫu thuật ngay. BS giải thích rằng không nội soi bởi vì nội soi rất tốn kém, và chưa chắc kết quả đã tốt, nên chi phí ca mổ chỉ chừng 4 triệu, tuy nhiên bé sẽ phải nằm viện lâu hơn.
Bé thật khôi ngô (nó cười trông xinh trai lắm), nhưng hoàn cảnh thì quá khó khăn : cha làm nghề đục đá, thu nhập 250.000 tháng, tháng cao nhất là 700.000 đồng. Mẹ làm ruộng và trông 3 đứa con. Điệp là anh cả. Cậu thứ 2 là Phạm Văn Đức, bẩm sinh đã không có da bụng nên trong 3 năm qua cháu đã trải qua 6 lần mổ. Được mỗi bé gái út Phạm Thị Yến năm nay 6 tuổi, chưa thấy bệnh tật gì.
Lần này cháu bị ốm vào Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện chuyển ra Hà Nội vì lý do: Vượt quá khả năng điều trị. Hội Nạn nhân chất da cam Đà Nẵng mua cho 2 cha con vé khứ hồi, nhưng còn tiền chữa trị thì phải tự túc. Thế nên họ chưa biết trông vào đâu. BS Hiếu bảo: anh Minh, cha bé Điệp- 43 tuổi, cứ lơ ngơ thế nào ấy. Bọn mình gặp thấy cũng kỳ kỳ chắc là lành quá lại ít khi đi đến đâu.
Trường hợp này chi phí cũng không đến nỗi quá lớn, xin ý kiến các mẹ chúng ta sẽ giúp thế nào ? Bé phải được mổ gấp vì quá mệt (phải nằm suốt, các cô vào mới ngồi dậy), mắt càng ngày càng không trông thấy gì…
________________________________________
lenka
24/04/2006, 02:12 PM
Trường hợp này gấp quá chị L nhỉ? Em vóte việc trích quỹ để lo chi phí cho ca mổ. Bé cần được mổ sớm chừng nào tốt chừng ấy.
________________________________________
Manly
24/04/2006, 02:14 PM
Chị Loan ơi, trường hợp này bé đang cần mổ ngay, trong miền Nam xa xôi chẳng giúp về công sức cho bé được, nhờ các mẹ Miền Bắc giúp đỡ bé, em xin thay mặt các mẹ miền Nam xin trích quỹ ủng hộ cho trường hợp này. Không biết các mẹ miền Nam nghĩ sao ah? Rất mong ý kiến của mọi người :8: :8: :8:
________________________________________
hoami
24/04/2006, 02:32 PM
Chị Loan ơi, em đã đọc bài của chị bên HQ ĐN, em sẽ bàn bạc cụ thể với các mẹ ở đây để giúp đỡ phần nào gia đình bé. Có gì tụi em sẽ liên lạc sớm với chị.
________________________________________
zoe
24/04/2006, 02:33 PM
Ở Ha nội có đại diện của tổ chức Pháp giúp trẻ em nạn nhân dioxin. Nếu chi phí cuối cùng lại cao hơn, thì chúng mình có thể liên hệ với hội này để họ cùng giúp. Zoe đã gửi thư cho mẹ Loan rồi đó, có quyết định gì nhắn zoe nha.
________________________________________
bill2003
24/04/2006, 02:38 PM
Ở Ha nội có đại diện của tổ chức Pháp giúp trẻ em nạn nhân dioxin. Nếu chi phí ca mổ cuối cùng lại cao hơn, thì chúng mình có thể liên hệ với hội này để họ cùng giúp. Zoe đã gửi thư cho mẹ Loan rồi đó, có quyết định gì nhắn zoe nha.
Có cái này thì tốt quá chị Loan ơi. Còn không thì em nghĩ mọi người cũng sẽ nhất trí trích quỹ thôi vì trường hợp này đúng tiêu chí của WTT là chi phí k lớn lắm, và chúgn ta lại đến trực tiếp tận nơi.
________________________________________
Binlemon
24/04/2006, 02:41 PM
Chị Loan ơi, em thấy rất ủng hộ việc trích quỹ của HQ cho trường hợp này. Thời gian là quan trọng.
Các mẹ khác cho thêm ý kiến để bác Loan còn kịp thời giải quyết.
________________________________________
B&J
24/04/2006, 03:07 PM
Chị Loan ơi, em thấy rất ủng hộ việc trích quỹ của HQ cho trường hợp này. Thời gian là quan trọng.
Các mẹ khác cho thêm ý kiến để bác Loan còn kịp thời giải quyết.
Nhất trí! :6:

Mình cứ trích quỹ đi, nếu mẹ Zoe xin thêm được thì giúp đỡ bé hậu phẫu sau nhỉ. Chắc bé cũng còn cần bồi dưỡng, thuốc men thêm sau mà! :6:
________________________________________
Em bé ngoan
24/04/2006, 03:15 PM
Thằng bé xinh trai quá!
Em cũng ủng hộ việc giúp đỡ trường hợp này.
Em sẽ gửi chị Loan 100K giúp bé, chị nhé!
Cầu mong sức khoẻ sẽ sớm trở lại với bé và mọi người trong gia đình!
Chúc 1 tuần mới tốt lành với tất cả mọi người :6:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
24/04/2006, 03:31 PM
Trường hợp này chi phí cũng không đến nỗi quá lớn, xin ý kiến các mẹ chúng ta sẽ giúp thế nào ? Bé phải được mổ gấp vì quá mệt
Nếu cần thêm phiếu thì em vote 1 cho trích quỹ nhé, đang rất gấp mà, còn tiền các mẹ ủng hộ dành cho bé bồi dưỡng sau mổ.

Mẹ Zoe ơi em gửi mail cho mọi người rồi đó! Nguồn này dành "dự trữ" nha chị, trường hợp nào cần thật nhiều thì kéo mẹ Zoe liền, em cho vào bộ nhớ rùi đó :1:
________________________________________
Mít
24/04/2006, 03:46 PM
Mẹ Minh "mèo" nói:
Nếu cần thêm phiếu thì em vote 1 cho trích quỹ nhé, đang rất gấp mà, còn tiền các mẹ ủng hộ dành cho bé bồi dưỡng sau mổ.

Em cũng nghĩ thế. Em sẽ gửi bé 300K để bồi dưỡng chị nhé
________________________________________
ALnML
24/04/2006, 03:48 PM
Nếu mọi người đồng ý thì gần trưa mai sẽ vào bệnh viện. Báo bs Hiếu là mọi ng ủng hộ rồi. BS sẽ sớm lên lịch mổ. Sớm nhất là sáng thứ tư bé sẽ mổ.
Zoe cảm ơn em... Đã cập nhật rồi....

Bên làng Bồ Đề Gia Lâm bác Hoa bảo có nhiều nạn nhân cần những tấm lòng.
________________________________________
Mehuungo
24/04/2006, 03:56 PM
Cho mình gửi 100k giúp bé nhé. Với lại góp quỹ 100k, mai mình chuyển mẹ Loan nhé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/04/2006, 04:10 PM
Nếu mọi người đồng ý thì gần trưa mai sẽ vào bệnh viện. Báo bs Hiếu là mọi ng ủng hộ rồi. BS sẽ sớm lên lịch mổ. Sớm nhất là sáng thứ tư bé sẽ mổ...
Bên làng Bồ Đề Gia Lâm bác Hoa bảo có nhiều nạn nhân cần những tấm lòng.
* Không phải làng Bồ Đề mẹ của con tui ơi, (chắc chị nói nhanh em nghe không rõ)!
Đang nói chuyện là bên chùa Bồ Đề, thi thoảng sư thày xin được quà tài trợ thì gọi nạn nhân chất da cam/dioxin đến để phát (nhiều khi quà chỉ hơn 100.000 đồng thôi.) có hôm mình dự 1 buổi như thế thấy nhiều trường hợp thương tâm quá.
Chùa Bồ Đề rất đẹp. Sư trụ trì Thích Đàm Lan rất hay làm từ thiện. Trong chùa cũng nuôi những trường hợp trẻ em và người già mà chuyện kể ra thì cũng cảm động lắm...
* Về bé Điệp: Bé không bệnh nặng đến như nhiều trẻ em bị CĐDC khác, nên cuộc sống có nhiều hy vọng và tớ nghĩ việc chúng mình giúp bé sẽ càng ý nghĩa hơn.
________________________________________
Cunbonghe
24/04/2006, 06:23 PM
Nếu mọi người đồng ý thì gần trưa mai sẽ vào bệnh viện. Báo bs Hiếu là mọi ng ủng hộ rồi. BS sẽ sớm lên lịch mổ. Sớm nhất là sáng thứ tư bé sẽ mổ.
Zoe cảm ơn em... Đã cập nhật rồi....

Bên làng Bồ Đề Gia Lâm bác Hoa bảo có nhiều nạn nhân cần những tấm lòng.

Mình thành viên mới tham gia, mình rất xúc động trước việc làm của các mẹ, mình xin tham gia đóng góp tấm lòng nhỏ bé để chia xẻ với mọi người.Chiều nay mình chuyển từ TK 0021000745788 vào TK 0011000871618 số tiền đóng góp của mình, số TK mình phải tìm ở các chủ đề trước không biết có đúng của bạn không, kiểm tra lại giúp mình nhé.
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
24/04/2006, 07:49 PM
Chị Loan ơi, em xin ủng hộ cháu 100K. Mai em sẽ liên lạc với chị.
Mong cháu bé chóng khoẻ.
________________________________________
Tim & Sam
24/04/2006, 11:06 PM
Thang be nhin xinh trai qua co. Em xin ung ho be 100K nhe bac Loan, em nho chi BJ chuyen giup em nhe'.
Cam on hai bac nhieu a. :8: :8: :8:
________________________________________
Manly
25/04/2006, 08:39 AM
Nếu mọi người đồng ý thì gần trưa mai sẽ vào bệnh viện. Báo bs Hiếu là mọi ng ủng hộ rồi. BS sẽ sớm lên lịch mổ. Sớm nhất là sáng thứ tư bé sẽ mổ.
Zoe cảm ơn em... Đã cập nhật rồi....

Bên làng Bồ Đề Gia Lâm bác Hoa bảo có nhiều nạn nhân cần những tấm lòng.

Chị Loan ơi, chị vào viện có thông tin gì về viện phí thì thông báo nhé, em sẽ chuyển khoản ra cho chị :1:
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 09:48 AM
Trưa nay mình và mẹ hoamai sẽ vào gửi gia đình số tiền mổ tim, mai bé sẽ phẩu thuật. Chúc mọi việc tốt lành
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 01:51 PM
Hôm nay LoanNP, hoamai, lily cùng vào thăm bé Điệp.
Chúng mình đã trao tận tay bố bé số tiền 4.000K . Lập tức gia đình đem nộp bệnh viện 5.000K . Đáng ra chi phí gia đình phải nộp là 10.000K nhưng đc các bác sĩ miễn phí cho một số thứ (giá trị khá cao :1: ). Mẹ hoamai có mua cho bé hộp sữa to để bồi dưõng thêm . Bé mắt ngày càng mờ đi , BS có nói mổ xong bé sẽ khỏi hoàn toàn.
Mai bé sẽ mổ , thông tin xin đc cập nhật sau.

@Các mẹ ĐN : Mình có nhắn nhủ là các mẹ trong đó sẽ đến thăm gia đình. Bố bé cảm động lắm. Yêu các mẹ Đà Nẵng quá :8:
Địa chỉ
Chị Nguyễn Thị Hai
Thôn Phước Hậu, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang TP Đà Nẵng
Hàng xóm gần nhà có điện thoại 0511.7886130 A. Thiên chỉ có mặt lúc trưa và tối
________________________________________
muathu
25/04/2006, 02:10 PM
Các mẹ Đà Nẵng đã thống nhất 5h chiều mai đến thăm nhà bé Điệp, thông tin cũng sẽ cập nhật sau ạ :1:

Mong tin vui từ các mẹ :8:
________________________________________
ALnML
26/04/2006, 09:18 AM
Bố bé vừa gọi điện báo bé đang lên bàn mổ; Vì mổ rạch nên bố bé hơi lo lắng :2:.
Hoa mai lo tiếp cho chị nếu có thể nhé, vì hôm qua thấy em nói thế. Em đến cứ vào thẳng C1 bảo là em là hội từ thiện CSTT, xin BS Hiếu cho em vào thăm bé.
________________________________________
BAODUY
26/04/2006, 10:47 AM
Chị Loan ah, mấy hôm nay bận, hai mẹ con lại ôm nữa, giờ mới vào đây, chúc con trai mau bình phục, mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với con,
Chị già ơi, cho em ủng hộ 100K nhé, thanks bác , mai em qua THD nhé
________________________________________
Mehuungo
26/04/2006, 11:04 AM
Loan ơi, xin lỗi nhé vì hôm qua mẹ cháu mệt quá ko đi CK dc, Loan ứng trước hộ mình với, mình sẽ cố gắng chuyển sớm. Cám ơn nhiều nhiều.
________________________________________
Mít
26/04/2006, 12:23 PM
Chị ơi TK 0011000376282 là của em nhé
________________________________________
ALnML
26/04/2006, 04:32 PM
Tin buồn ngoài dự kiến :
Bé Điệp mổ không đựoc tốt lắm. Chắc chắn bé sẽ phải mổ lần 2. Hiện đang ở phòng hối sức cấp cứu.
BS nói từ chuyên môn mẹ Hoamai ko diễn tả lại đựoc :2:
Ngày 24.04 nhận 100K từ em be ngoan gửi bé Điệp :8:
________________________________________
hoamai
26/04/2006, 07:00 PM
Thưa các mẹ!

Được mẹ Loan giao nhiệm vụ vào Bạch Mai xem tình hình của bé Điệp thế nào, em đã vào nhưng không gặp được bé vì lúc đó bé vẫn hôn mê tại phòng hồi sức chưa chuyển xuống phòng điều trị. Lúc chị Loan alo cho em thì hai bác sỹ vẫn đang nói chuyện về ca mổ nhưng em chả hiểu mô tê gì, chỉ nghe thấy bảo: thế anh xem bên phải đã ổn chưa, bên trái mình phải làm tiếp, vành, ống.... em chả hiểu gì. Chờ đến khi 2 bác sỹ "8888" xong em mới dám hỏi kỹ càng vì sao bé Điệp phải mổ lần hai, theo cách hiểu của em thì nó là như thế này ạ:

Mỗi người đều có hai mạch máu dẫn lên não, một trái và một phải, nó giống như các ống dẫn nước lưu thông đưa máu lên não, nhưng trường hợp của bé Điệp là bị tắc ống dẫn bên phải và ống bên trái bị nhẹ hơn (giống như cặn bám vào một đoạn ống nước, nếu thông kịp thời thì máu sẽ lưu thông, còn nếu không thông thì nó sẽ bị đóng cặn và càng ngày cặn nó bám lại càng nhiều, càng dài) và như bác sỹ Hiếu nói thì do gia đình đưa đến bệnh viện quá muộn :2: nên phẫu thuật cũng khó khăn hơn. Ngày hôm nay các bác sỹ mổ bên phải, thông được bên phải nhưng đó chỉ là tạm thời, trong thời gian tới sẽ phải thông tắc cho mạch máu bên trái nữa. Bác sỹ nói rằng vì ống dẫn máu bên phải bị yếu nên khi mổ lần hai cho bên trái sẽ rất nguy hiểm vì khi mổ phải chặn hoàn toàn đường máu bên trái ko lên não nên chỉ còn cách hy vọng vào sự dẫn máu yếu ớt của bên phải thôi.

Em báo sơ qua tình hình như thế cho các mẹ biết. Buô`n quá cơ!!! :20:
________________________________________
muathu
26/04/2006, 08:32 PM
Thương bé quá :2: Các mẹ Đà Nẵng chiều nay đã ghé nhà bé Điệp, thăm hỏi và động viên gia đình trao cho 2 em của Điệp ít quà. Hoàn cảnh gia đình bé khó khăn lắm, em Đức của Điệp mặt lúc nào cũng buồn buồn các cô dỗ mãi nói chụp hình mai gửi ra cho anh Điệp mới chịu cười một chút, Đức đã học lớp 2 rồi mà bé lắm, vết mổ ở bụng của bé rất lớn thương lắm các mẹ ạ. Sáng mai em sẽ post ảnh lên. Mẹ của bé rất xúc động, mẹ bé gửi lời cảm ơn đến tất cả mẹ. Mẹ bé bảo ba Điệp vừa mới gọi điện về báo bé đã tỉnh lại rồi và chị cũng biết có thế thôi.

Chị Loan ơi mẹ của bé cũng đồng ý là số tiền các mẹ Đà Nẵng ủng hộ bọn em tạm giữ, nếu có gì bọn em chuyển cho chị gửi cho ba bé nhanh hơn hoặc sau này bé Điệp về Đà Nẵng bọn em sẽ giao cho gia đình để chăm bé sau mổ ạ, cũng không được nhiều lắm nhưng của ít lòng nhiều các mẹ nhỉ
________________________________________
hoami
27/04/2006, 08:11 AM
Bé Điệp và em Đức (em trai Điệp) đều là học sinh giỏi mấy năm liền các chị ạ. Bé Đức khi sinh ra thì ruột không nằm trong ổ bụng, sau 6 lần mổ thì hiện tại sức khỏe của em ổn định nhưng không muốn cho ai xem bụng. Nhìn thương lắm, hai anh em trông rất giống nhau. Năm ngoái ba bé phải mổ, mẹ hiện tại sức khỏe cũng kém. Ruộng thì chỉ làm được 1 vụ vì thiếu nước, mẹ bé xin đi phụ khiêng gạch cho người ta, nhưng bé bị bệnh mẹ phải tạm nghỉ chăm sóc em.

Gia đình bên nội và bà con chòm xóm cũng có cho vay tiền để cho bé chữa bệnh, sau khi đăng báo thì mới có 1 em bé không ghi tên ủng hộ gia đình 60K.

Mẹ muathu in ảnh bé nằm trên giường cùng BS cho mẹ bé xem, mẹ bé cảm động và thấy bé lạ quá nhận không ra. Mẹ bé có xin mẹ muathu số điện thoại, địa chỉ để sau này viết thư tạ ơn (tình nghĩa quá các chị nhỉ), mẹ muathu có hứa khi nào bé về ĐN các mẹ sẽ đến thăm.
________________________________________
Boptuoitinh
27/04/2006, 10:18 AM
Các mẹ à hôm nay mới vào đọc bài này, em cũng muốn ủng hộ cho bé, mẹ nào post lại cho em số TK để em chuyển tiền ủng hộ bé với em tìm lại những bài khác nhưng không thấy. Em ở HN nhé
________________________________________
muathu
27/04/2006, 10:51 AM
Các mẹ à hôm nay mới vào đọc bài này, em cũng muốn ủng hộ cho bé, mẹ nào post lại cho em số TK để em chuyển tiền ủng hộ bé với em tìm lại những bài khác nhưng không thấy. Em ở HN nhé

Em giúp chị Loan 1 tay nhé.

Mẹ Boptuoitinh ơi cám ơn mẹ thật nhiều. Ở Hà nội mẹ Boptuoitinh có thể gửi vào tài khoản của mẹ AL&ML

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
ALnML
27/04/2006, 10:53 AM
Mít ơi hôm nay phiền em vào TimBM xem bé Điệp thế nào nhé ! Nếu gặp BS xem mình có thể giúp bé thêm những gì nữa....

@ Các mẹ ĐN: Đọc từ HQ sang CLB của các mẹ xem tình hình đi thăm gia đình bé Điệp. Thật sự thấy thương quá.

Ngày 26.04 nhận 300K từ TK (BN) của mẹ Mít :8:
________________________________________
BAODUY
27/04/2006, 11:04 AM
Tin buồn ngoài dự kiến :
Bé Điệp mổ không đựoc tốt lắm. Chắc chắn bé sẽ phải mổ lần 2. Hiện đang ở phòng hối sức cấp cứu.
BS nói từ chuyên môn mẹ Hoamai ko diễn tả lại đựoc :2:
Ngày 24.04 nhận 100K từ em be ngoan gửi bé Điệp :8:

Hy vọng là ko sao, mọi điều tốt đẹp sẽ tới với con
________________________________________
muathu
27/04/2006, 11:30 AM
Ảnh đây các mẹ ạ, cái cuối cùng em Đức của bé Điệp thay áo mới và vui lên một chút để các cô chụp ảnh gửi anh Điệp mong anh Điệp chóng khoẻ về với em.

Có nhiều cái các mẹ không tiện chụp như vết mổ em Đức thấy thương quá, cái nghèo khó của gia đình thì không gì diễn tả được :2:
________________________________________
Mít
27/04/2006, 01:49 PM
Mít ơi hôm nay phiền em vào TimBM xem bé Điệp thế nào nhé ! Nếu gặp BS xem mình có thể giúp bé thêm những gì nữa....

@ Các mẹ ĐN: Đọc từ HQ sang CLB của các mẹ xem tình hình đi thăm gia đình bé Điệp. Thật sự thấy thương quá.

Ngày 26.04 nhận 300K từ TK (BN) của mẹ Mít :8:
Em đã vào viện nhưng không được vào thăm bé Điệp vì bác sỹ Hiếu bảo sợ nhiễm trùng cho bé. Em chỉ gặp được cậu bé thôi: bé đã tỉnh (từ 5h chiều qua), vẫn kêu đau nhiều, chưa ăn được gì, chỉ uống chút sữa. BS Hiếu đang có ca mổ, em chờ BS về cũng chỉ hỏi sơ qua 1 chút tình hình thôi vì thấy 12h30 BS vẫn chưa được ăn cơm. Theo BS Hiếu, lần mổ 1 như thế là thành công, có phát sinh phải mổ thêm lần nữa nhưng về mặt an toàn thì là thành công. Khoảng 5 ngày nữa Điệp sẽ được xuất viện. Khoảng 2 tháng nữa mới mổ lần 2 - và lần 2 này sẽ nguy hiểm gấp 2 lần so với lần mổ đầu.
________________________________________
ALnML
27/04/2006, 03:29 PM
Cảm ơn Mít nhiều nhé !
Đọc thấy số 2 thấy lo lo nhiều quá. :2:
Các mẹ Đà Nẵng hỗ trợ tinh thần cho gia đình nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và giúp bé tiếp lần 2. Mong bé mau phục hồi sau ca mổ lần 1.

Ngày 27.04 nhận 1.000K của các mẹ Hội khỉ quý IV :8:
Ngày 27.04 nhận 100K của mẹ Binlemon :8:
Ngày 27.04 nhận 100K của mẹ Đại mỹ nhân :8:
________________________________________
mẹ sáo
27/04/2006, 05:19 PM
Thương bé quá mà chẳng giúp gì được các mẹ vì hoàn cảnh nhà mình cũng neo người. Cũng còn lạ nước lạ cái với việc các mẹ đang làm và chưa quen với các mẹ. Mình gửi 200K để giúp bé nhé.
________________________________________
ALnML
28/04/2006, 09:08 AM
. Mình gửi 200K để giúp bé nhé.
Ngày 27.04 nhận 200K của mẹ sáo :8:


Các mẹ thân mến ! Sáng nay nhận đựoc điện thoại từ chị Hiền - Phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam của Đà Nẵng. chị nói chuyện rất tình cảm và rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ. Chị thay mặt gia đình thay mặt Hội cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Chị ấy nói gia đình bé rất khổ, hội cũng ko giúp đc gi nhiều :2: , thật may có các mẹ :8: .
Chị ấy lấy đc số tel của mình từ bố bé Điệp. :1:

@Các mẹ ĐN ơi chị Hiền hỏi rất kỹ về các mẹ WTT , chị ấy rất ngạc nhiên vì chúng mình. Mình có nói rằng chúng em cũng có các mẹ ở ĐN đã đến thăm gia đình bé Điệp nữa. Chị ấy nói chuyện dài dài nhiều thứ giới thiệu về bản thân chị con cái.... bình thuơng thì mình cũng biết nhiều ng khéo ăn khéo nói :1: , nhưng ko biết tại sao khi nói chuyện với chị ấy mình cảm thấy chị ấy rất thật lòng. Chị ấy khiến mình cảm động vô cùng. Các mẹ liên hệ với chị ấy hộ mình nhé :
+ Để giới thiệu về trang WTT, về CSTT chúng mình , thực ra chúng mình ko cần ai cảm ơn nhưng chị ấy hỏi kỹ quá nên mình có hứa sẽ nhờ 1 mẹ ĐN liên hệ.
+ Bạn giúp tìm hiểu cho mình xem TH bé Điệp đc Hội bảo trợ từ lúc nào và bảo trợ hình thức ntn , đến bao giờ. Mình muốn hỏi rõ hơn nữa về " nạn nhân chất độc màu da cam " trong gia đình bé Điệp là ai. Rất cần thông tin để Zoe đang làm đơn xin ...để giúp gia đình Điệp, ko biết có đc hay ko nhưng cũng đang thử.
Tel chị Hiền 0913405504 / 866521
Số tiền của các mẹ ĐN xin hãy lo bồi dưõng cho Bé Điệp sớm khoẻ mạnh để ra HN tiếp nhận ca mổ lần thứ 2 nhé. :8:

Còn về bé Điệp khi ra HN hội có đưa cho gia đình một số tiền và vé tàu khứ hồi. Hiện nay tạm đủ chi tiêu. Tuy nhiên chúng mình sẽ theo dõi nếu thiếu sẽ giúp gia đình ngay lập tức.
________________________________________
ALnML
28/04/2006, 10:31 AM
Bên chị Hoa đã đưa lên... Hy vọng mọi người giúp đỡ bé và gia đình nhiều hơn nữa. :8:
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=11013
________________________________________
ALnML
28/04/2006, 04:16 PM
Ngày 28.04 nhận 100K của Bảo duy :8:
Ngày 28.04 nhận 50K của mẹ Hoa mẹ Bongnho :8:
Ngày 28.04 nhận 50K của mẹ Xuka :8:
Hoa mai ời chiều mai giúp chị qua đó nhé. :11:
________________________________________
bangoaiKin
01/05/2006, 04:18 PM
ba ngoai kin gui tang be Diep 100.000d, nho me ha va cac me chuyên giúp
________________________________________
ALnML
03/05/2006, 09:54 AM
Bác sĩ báo tình hình bé Điệp ko tốt lắm. :2:
Theo chuyên môn con ko thích ứng với....(từ chuyên môn ko thủng lắm :1: )...Hiện BS đang cố chăm sóc con hồi phục và có khả năng phải mổ tiếp trong thời gian tới.
BS rất lo lắng :2:
Trưa nay chúng mình sẽ vào thăm động viên bé. Sẽ tìm một bạn sinh viên trong nhóm Ước mơ xanh chăm sóc động viên tinh thần cho Điệp.


Ngày 2.5 nhận từ TK....545288 của mẹ boptuoitinh :8:
________________________________________
nhím mắt xếch
03/05/2006, 02:13 PM
http://i.domaindlx.com/TranNguyenAnh/beDiep/DSCN1700.JPG
http://i.domaindlx.com/TranNguyenAnh/beDiep/DSCN1701.JPG
Chị Loan nhờ em đưa ảnh bé Điệp lên, híc nhìn thương quá :2:
Cầu trời cho lần mổ thứ 2 tốt đẹp
________________________________________
ALnML
03/05/2006, 02:14 PM
Nói chung tình hình xấu đi nhiều. Không biết nói thế nào cả :2: nhưng một nửa ngưòi đã bị liệt, chỉ có mắt sáng hơn trc rồi. Sau khi mổ mấy ngày đầu đã rất tốt thế mà... :2:.
Trưòng hợp của bé vẫn đang chờ hội chẩn của bác sĩ. Nói chung là ko dc tốt. :2:
Mẹ hoamai có tặng con quyển truyện cứ bắt bố đọc mãi , may hôm nay có một chị bên UMX vào và đọc truyện cho con. Hy vọng động viên tinh thần của con. Bên UMX bố bé Thanh và hoamai sẽ lo phân công các anh chị UMX vào động viên tinh thần cho con.

@ Các mẹ ĐN : Bố bé dừong như chưa dám gọi về nhà sợ mẹ bé lo :2:.

Nhận của mẹ Hà Tim& Sam 100K :8:
Nhận của anh Lưu Tiến Dũng UNDP 1000K :8:
________________________________________
muathu
03/05/2006, 03:02 PM
Sao buồn thế chị Loan ơi, thương bé quá :2: em vẫn chưa tìm hiểu được về 2 vấn đề mẹ Zoe cần hỏi để làm hồ sơ, định sau lễ lên thăm bé rồi tìm hiểu luôn, cứ nghĩ bé đã về nhà trong dịp lễ :2:
________________________________________
Manly
03/05/2006, 03:54 PM
Nói chung tình hình xấu đi nhiều. Không biết nói thế nào cả :2: nhưng một nửa ngưòi đã bị liệt, chỉ có mắt sáng hơn trc rồi. Sau khi mổ mấy ngày đầu đã rất tốt thế mà... :2:.
Trưòng hợp của bé vẫn đang chờ hội chẩn của bác sĩ. Nói chung là ko dc tốt. :2:
Mẹ hoamai có tặng con quyển truyện cứ bắt bố đọc mãi , may hôm nay có một chị bên UMX vào và đọc truyện cho con. Hy vọng động viên tinh thần của con. Bên UMX bố bé Thanh và hoamai sẽ lo phân công các anh chị UMX vào động viên tinh thần cho con.

@ Các mẹ ĐN : Bố bé dừong như chưa dám gọi về nhà sợ mẹ bé lo :2:.

Nhận của mẹ Hà Tim& Sam 100K :8:
Nhận của anh Lưu Tiến Dũng UNDP 1000K :8:
Thương bé quá, đọc mà nghẹn ngào :2:
________________________________________
hoamai
03/05/2006, 04:20 PM
Nhìn cu Điệp xanh xao trên giường thương lắm cơ. :2: :20: Hôm trước khi mổ còn thấy nó tự cầm sách đọc, nói chuyện líu lo, lúc mới vào thấy đầu thì vẫn đang cắm cái gì đó, cổ thì vẫn còn vết mổ, nằm thiêm thiếp trên giường. Bé Điệp hiện giờ một bên tay và chân bên trái ko cử động được nhiều, nhất là tay ko cầm nắm được cái gì cả, còn chân chỉ nhúc nhích tí ti. Em để ý thấy tay và chân bên này mềm và tái hơn bên kia, chắc là bị tắc ở đâu đó.
________________________________________
Chíp mobile
03/05/2006, 04:40 PM
Sao vậy các chị ơi! em phát khóc lên được, thương Điệp quá. Làm thế nào bây giờ, hôm nọ cứ tưởng Điệp sẽ được về nhà. Tin này mà báo cho mẹ bé điệp thì không biết sẽ ra sao. Hôm trước em có đi cùng các mẹ o ĐN gặp Chị ấy, thấy chị ấy có vẻ lo lắng lắm rồi.

Mong sao cho Điệp qua được cơn nguy kịch này
________________________________________
Me_Tieu_Phung
03/05/2006, 05:10 PM
Nói chung tình hình xấu đi nhiều. Không biết nói thế nào cả :2: nhưng một nửa ngưòi đã bị liệt, chỉ có mắt sáng hơn trc rồi. Sau khi mổ mấy ngày đầu đã rất tốt thế mà... :2:.
Trưòng hợp của bé vẫn đang chờ hội chẩn của bác sĩ. Nói chung là ko dc tốt. :2:


Cầu trời cho con vượt qua khỏi ! Nhìn hình con mà thương quá, con khôi ngô, sáng láng thế kia mà !
:63: :63: :63:
________________________________________
mẹ sáo
03/05/2006, 05:19 PM
Thương bé vô cùng. Không biết nói gì và làm gì nữa.
Từ khi tham gia HQ (mới được một tuần) mình hay cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ trên đời này, ở đâu đó, còn biết bao trẻ em bệnh tật, đau đớn, bất hạnh. Chẳng biết phải làm gì cho Điệp và bao nhiêu bé khác. Giá mà điều kiện kinh tế và chăm sóc sức khoẻ ở nước mình khá hơn, chắc sẽ bớt đi rất nhiều những em bé bệnh tật như Điệp. Chỉ biết cầu mong những điều may mắn đến với em.
________________________________________
Xuka
03/05/2006, 10:08 PM
lúc mới vào thấy đầu thì vẫn đang cắm cái gì đó, cổ thì vẫn còn vết mổ, nằm thiêm thiếp trên giường. Bé Điệp hiện giờ một bên tay và chân bên trái ko cử động được nhiều, nhất là tay ko cầm nắm được cái gì cả, còn chân chỉ nhúc nhích tí ti. Em để ý thấy tay và chân bên này mềm và tái hơn bên kia, chắc là bị tắc ở đâu đó.
:2: :2: :2:
________________________________________
muathu
04/05/2006, 08:42 AM
Chị Loan ơi chiều qua em và các mẹ ở Đà Nẵng đã gặp chị Hiền, chị ấy cũng nói chuyện rất nhiều về công việc của chị ấy về gia đình, bọn em đã giới thiệu cho các chị ở đó về trang WTT, chị ấy rất xúc động về việc làm của các mẹ chị ấy nói giữa một nơi xa lạ như vậy mà bố con Điệp được các mẹ quan tâm chăm sóc thật ấm lòng. Em có hỏi những nội dung chị Loan cần

1. Chị Hiền nói trường hợp của Điệp chị cũng vừa biết khi đăng báo thôi, chị cũng nói hội sẽ chung sức với mọi người để giúp bé tiếp tục điều trị
2. Không thể khẳng định được ai là nạn nhân chất độc da cam, chỉ có thể nói ba bé đã đi bộ đội ở vùng có rải chất độc da cam và những người ở vùng đó về rất nhiều người bị ảnh hưởng và con cái sinh ra bị ảnh hưởng. Còn nếu muốn chính xác phải có test nồng độ Dioxin trong cơ thể nhưng test này rất tốn kém khoảng 1000 USD mà không chắc đã được vì thật sự khi ngấm vào cơ thể qua quá trình nhiều năm có sự đào thải rồi thì test kiểm tra cũng khó xác định :2: (đại loại như thế, em cũng không biết về chuyên môn)

Chị Loan ơi thế làm hồ sơ thì cần những giấy tờ gì ạ? cuối tuần này bọn em dự định lên thăm gia đình bé, cần gì bọn em tìm hiểu luôn xem có giúp được gì không
________________________________________
Sếu&Dim
04/05/2006, 08:51 AM
Đọc mà thương bé trào nước mắt. Mình đã trò chuyện với Sếu. Nó bảo, con sẽ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để giúp bạn ấy. CN này mình định đưa Sếu vào tận nơi để Sếu trao món quà nhỏ bé ấy của nó đến tận tay bạn. Có mẹ nào muốn đi cùng không?
________________________________________
Binlemon
04/05/2006, 10:40 AM
Bác Loan ơi, tình hình bé Điệp thế nào rồi?
Em thấy lo lo. Bác nhớ cập nhật thường xuyên nhé.
________________________________________
ALnML
04/05/2006, 10:51 AM
chưa có gì , có báo ngay
Mẹ Sếu&Dim muốn vào thăm bé thì đến khoa C1 Tim Bạch Mai. Vào trong đó khó hơn tất cả chỗ thăm nom khác chị ạ. Đến đó hãy nói là nhóm từ thiện Chia sẻ tình thương chỗ Loan nếu họ ko cho vào nữa thì hãy nhờ gọi chú Minh bố bé Điệp ra chị vào thế chú ấy là đc. Chố ấy là vậy thăm nom khó vô cùng vì tiệt trùng mà.....
Các bệnh nhân tim trong thời gian vừa qua CSTT đến thăm đều ở khu vực đó cả ạ. Rất khó thăm nom ko như thăm trong Nhi đâu.
________________________________________
hoamai
04/05/2006, 12:46 PM
Các mẹ ơi, Cấp báo!!!

Trưa nay em lại vừa vào thăm bé Điệp, đi cùng một mẹ mới toe của webtretho đã mua truyện Doremon cho bé (từ 1- 5 nếu mẹ nào định mua thì mua từ tập 6 nhé) và 2 quyển sách khoa học có hình ảnh minh hoạ kèm theo. Ở đó đọc truyện, đút cháo cho bé ăn và bóp tay, chân (vì hôm nay em ko điều được em sinh viên nào nên em vào thay :4: ). Trong lúc đang đút cháo thì một chị bác sỹ chạy vào quát ầm ĩ về chuyện bố bé Điệp thấy bé bị đau quá nên sáng nay lấy kéo cắt luôn cái đường dẫn vào tim thông qua cổ(nói chung chuyên môn em ko hiểu lắm... em luôn đổ tại chuyên môn hi hi :4: ...) và bác sỹ nói đó là đường duy nhất và họ chưa biết phải làm thế nào để đặt lại để truyền. Nói túm lại là tình hình lại "ban căng" rồi. :2: :20:
________________________________________
Mít
04/05/2006, 12:53 PM
Các mẹ ơi, Cấp báo!!!

Trưa nay em lại vừa vào thăm bé Điệp, đi cùng một mẹ mới toe của webtretho đã mua truyện Doremon cho bé (từ 1- 5 nếu mẹ nào định mua thì mua từ tập 6 nhé) và 2 quyển sách khoa học có hình ảnh minh hoạ kèm theo. Ở đó đọc truyện, đút cháo cho bé ăn và bóp tay, chân (vì hôm nay em ko điều được em sinh viên nào nên em vào thay :4: ). Trong lúc đang đút cháo thì một chị bác sỹ chạy vào quát ầm ĩ về chuyện bố bé Điệp thấy bé bị đau quá nên sáng nay lấy kéo cắt luôn cái đường dẫn vào tim thông qua cổ(nói chung chuyên môn em ko hiểu lắm... em luôn đổ tại chuyên môn hi hi :4: ...) và bác sỹ nói đó là đường duy nhất và họ chưa biết phải làm thế nào để đặt lại để truyền. Nói túm lại là tình hình lại "ban căng" rồi. :2: :20:
Có gặp được BS Hiếu không chị ơi? Làm thế nào bây giờ!!!
________________________________________
Mít
04/05/2006, 12:55 PM
Chị Loan ới ời, chị gọi BS Hiếu xem thế nào? Em lo quá!
________________________________________
MeTuU
04/05/2006, 01:29 PM
Trong lúc đang đút cháo thì một chị bác sỹ chạy vào quát ầm ĩ về chuyện bố bé Điệp thấy bé bị đau quá nên sáng nay lấy kéo cắt luôn cái đường dẫn vào tim thông qua cổ
Trời ơi! thương, sót con... nhưng nghe mà mình cũng tức quá đi!
________________________________________
hoamai
04/05/2006, 01:53 PM
Hai hôm nay rồi, bác sỹ Hiếu bận lắm em ko gặp được. :2:
________________________________________
Em bé ngoan
04/05/2006, 04:54 PM
Cầu Trời khấn Phật cho con tai qua nạn khỏi!
Bố bé chắc xót con trai đau quá đấy mà.
Thương quá!
________________________________________
hoami
04/05/2006, 05:07 PM
Các chị ơi xem lại thử, sao thế. Cắt đứt cái ống đấy có làm sao không?
________________________________________
ALnML
05/05/2006, 10:14 AM
Các chị ơi xem lại thử, sao thế. Cắt đứt cái ống đấy có làm sao không?

Hiện nay không sao đâu. Bác sĩ sẽ lo đc mà :1:
Sáng nay chị Hiền phó chủ tịch hội chất độc màu da cam có gọi điện cho LoanNP. Chị ấy đã vào đc WTT, đọc trong HQ, rất xúc động trc tấm lòng của các mẹ. Thay mặt Hội CĐMDC ĐN gửi lời cảm ơn chân thành đến các mẹ :8:. Chị ấy nói chị ấy là ng đc nhà nước trả lương cho làm tt con các mẹ thì tự mình làm trong khi bao nhiêu việc , thật cảm động :8:
Chị ấy cũng gọi cho BS Hiếu , để cảm ơn. BS cũng nói chị cứ yên tâm ,các BS đang hội chẩn , có gì sẽ báo.


Hiện nay nhóm UMX đang luân phiên cử ngưòi vào thăm đọc truyện động viên tinh thần cho bé Điệp. :8:

Ngày 04.05 nhận 200K của mẹ vinhht (bạn mẹ hoa mai )
________________________________________
Cinderella
05/05/2006, 10:20 AM
trời, đất! :2:
________________________________________
Hà Kin
05/05/2006, 01:19 PM
@chị LoanNP: em vừa chuyển khoản cho chị trưa nay: 100K của bà ngoại Kin, 100K của Bebibo ủng hộ bé Điệp. Chị check tk giúp nhé (Tổng số: 300k, 100k là ủng hộ bé Tài - Phú Yên)
________________________________________
BAODUY
05/05/2006, 02:03 PM
Bác Loan ơi, nhớ thường xuyên cập nhật nhé
Lo quá, vụ cái ống kia có sao ko nhỉ????
________________________________________
Me Mia
05/05/2006, 02:20 PM
Khổ quá cơ :2: :2: :2: !

Chị Loan ơi, tuần sau em lại được "tự do" rồi :3: , trưa thứ 2 chị em mình vào thăm bé Điệp nhé.

:1:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
05/05/2006, 04:23 PM
Em vừa nhận được 100K giúp bé Điệp của mẹ Thư Hany, Loan ghi vào Quỹ giúp em nhé! Cám ơn mẹ Hany nhiều! :8:
________________________________________
ALnML
05/05/2006, 04:56 PM
@chị LoanNP: em vừa chuyển khoản cho chị trưa nay: 100K của bà ngoại Kin, 100K của Bebibo ủng hộ bé Điệp. Chị check tk giúp nhé (Tổng số: 300k, 100k là ủng hộ bé Tài - Phú Yên)
Ngày 05.05 nhận 100K của bà ngoại Kin (từ TK....341548) :8:
Ngày 05.05 nhận 100K của Bebibo (từ TK....341548) :8:
Ngày 05.05 nhận 100K của me bau (từ TK... 420029) :8:
Ngày 05.05 nhận của mẹ Hany 100K :8:
________________________________________
ALnML
08/05/2006, 12:06 PM
Trưa mai mình sẽ ghé thăm bé Điệp. Hiện cập nhật tình hình vẫn thế. Các bạn sinh viên UMXđều có mặt ở cạnh Điệp mỗi buổi chiều để đọc truyện và vui chơi với em.

Ngày 06.05 nhận 100K của mẹ củ cải :8:
________________________________________
Me Mia
09/05/2006, 08:17 AM
Chị Loan ơi, trưa nay mấy giờ đi thế?
gọi em với nhé :D

Hì hì, em đc tự do rùi :D :D :D
________________________________________
ALnML
09/05/2006, 03:22 PM
Alô hôm nay mẹ DaisyF và mẹ Hoamai đã đến thăm bé . Bé Điệp đã đỡ hơn hôm trc, giơ tay và chân lên đc rồi. Gặp BS Hiếu và tin tức vẫn thế , dụng cụ đó ko thích hợp với Điệp. Bé sẽ mổ tiếp lần nữa :1: .
Vài ngày nữa chắc mình sẽ đến đưa bố bé Điệp ít tièn để chi tiêu. Bé Điệp vẫn uống sữa Ensure mau lại sức, cũng nói với bố bé cố gắng chăm lo cho con .
Cảm ơn Hoa mai (khỏi cảm ơn nhỉ , xếp nhỉ :10: )
Cảm ơn bạn DaisyF :8:

Ngày 1.5 nhận 100K của mẹ mía :8:
________________________________________
member
09/05/2006, 03:25 PM
Trưa nay, mình và Hoa Mai và 1 em bên UMX vào thăm bé Điệp. Trộm vía, trông bé đã tỉnh táo hơn nhiều lắm rồi, nửa người bên trái không còn bị liệt nữa, tay chân đã tự cử động, duỗi ra duỗi vào được rồi.

Hoa Mai có gặp BS Hiếu, tuy nhiên tình hình lại không khả quan, BS nói là có chụp lại cái mạch máu bên phải mà hôm nọ mổ đặt ống thông, lại thấy có hiện tượng tắc lại, và chưa biết là sẽ xử lý thế nào, việc mổ lại lần nữa là không tránh khỏi. :2: Có lẽ vụ này, để Hoa Mai tường trình với các mẹ thì hơn (vì trực tiếp nói chuyện với BS). Mình cũng chỉ biết vậy thôi.

Thương quá các mẹ nhỉ, bé vẫn còn mệt lắm, lại ho nữa (nghe như ho có đờm ý), trông bé vẫn xanh xao, và các đầu ngón tay chân thì vẫn trăng trắng chứ chưa hồng hồng như những người bình thường đâu. Trông bé có vẻ buồn buồn, nhưng vẫn nói "con khoẻ lên là con ăn cơm liền", chắc tại bé chán cháo quá rồi, lúc bọn mình vào, bé ăn được khoảng 150ml cháo (thịt và rau ngót). Có Dung bên UMX vào đọc truyện cho bé đỡ buồn.

Không biết tình hình rồi sẽ ra sao, mẹ AL&ML và HoaMai có thông tin gì thì post lên nhé.
________________________________________
hoamai
10/05/2006, 06:20 PM
Chị Loan ơi, hôm qua chị Daisy gửi 50K cho bé Điệp và mấy quyển truyện tranh cho bé Như, đến thứ sáu mời "Cố vấn trưởng" đi họp UMX em sẽ đưa chị nhé.
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 09:21 AM
Ngày mai Điệp sẽ xuất viện về nhà. Bác sĩ bảo bé cần phải về bồi dưõng 3 tháng sau sẽ lên mổ tiếp.
Vậy trưa nay mình sẽ vào thăm Điệp gửi gia đình ít tiền về bồi dưõng cho bé và xem có cần gì ko.

Ngày 10.05 nhận từ TK.....383754 số tiền 200K của mẹ huungo :8:
________________________________________
muathu
11/05/2006, 10:20 AM
Các mẹ Đà Nẵng sẽ thăm bé và theo giõi để post thông tin về bé khi bé về phục hồi sức khỏe tại quê nhà, thương gửi các mẹ và các bạn ở UMX :8: :8: :8:
________________________________________
Binlemon
11/05/2006, 10:28 AM
Ngày mai Điệp sẽ xuất viện về nhà. Bác sĩ bảo bé cần phải về bồi dưõng 3 tháng sau sẽ lên mổ tiếp.
Vậy trưa nay mình sẽ vào thăm Điệp gửi gia đình ít tiền về bồi dưõng cho bé và xem có cần gì ko.

Ngày 10.05 nhận từ TK.....383754 số tiền 200K của mẹ huungo :8:
Mong bé chóng khoẻ để tiếp tục "chiến đấu" :6:
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 02:07 PM
Hôm nay mình và Hoamai đã vào thăm bé Điệp , đã mua sữa Ensure và 3 hop sữa CGHL + Hộp pho mai cho bé Điệp.
Ngày mai bé sẽ làm thủ tục xuất viện và đi tàu về ĐN. Có nói với bố bé khi nào mua xong vé , về giờ nào sẽ báo.
Trong túi còn vài trăm... đc những bệnh nhân ở đó thương ng cho 50, 100 nên đã có gần 1 tr. Bọn mình quyết định gửi bố cháu 2tr để thêm phần bồi dưõng cho bé mau phục hồi. Mắt bé đến hôm qua mờ dần đi....nhưng tay chân thì cũng hơi cử động đc. Chán quá bệnh tình vẫn ko thuyên giảm chỉ tạm qua phần nguy hiểm mà thôi.
Bố Điẹp có nói các anh chị UMXX có vào thừong xuyên trò chuyện rất vui vẻ với Điệp nên tinh thần của bé tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn lắm các bạn sinh viên tình nguyện UMX về sự phối hợp nhịp nhàng này.
Cuối cùng bố bé nói lời cảm ơn đến tất cả các mẹ. :8:

Ngày 11.05 nhận 50K DaisyF :8:
Ngày 11.05 nhận 100K của Đinh Hồng Ngân VKHXX bạn của hoamai :8:
Mua sữa hết 314+99+18= 431K
TC 2413K
________________________________________
Kitty Kate
11/05/2006, 02:29 PM
@AL&ML: CHị lloan ơi, e ntin chị ko nhận đc à? sáng nay e đã chuyển vào tài khoản cho chị 300k đấy. ông xã e chuyển hộ , tên là Nguyễn Văn Ninh nhé. Trong 300k đấy, e gửi 150k cho bé Tài , còn 150k là của mẹ Lemontea( mẹ bé Hương thảo bên Nhật ) gửi cho chị để làm từ thiện. Chị kiểm tra xem có nhận đc ko chị nhé. :1:
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 02:45 PM
Tổng kết

1. Embengoan 100K
2. Mít 300K
3. các mẹ Hội khỉ quý IV 1.000K
4. Binlemon 100K
5. Đại mỹ nhân 100K
6. Mẹ Sáo 200K
7. Baoduy 100K
8. mẹ bongnho 50K
9. Xuka 50K
10. Hà Tim Sam 100K
11. Lưu Tiến Dũng UNDP 1000K
12. Vinhhn 200K
13. bangoaikin 100K
14. bebibo 100K
15. me bau 100K
16. boptuoitinh 200K
17. mẹ Hany 100K
18. mẹ củ cải 100K
19. me mía 100K
20. mẹ huungo 100 K (còn 100K chuyển quỹ)
21. DaisyF 50K
22. Đinh Hông Ngân 100K

TC = 4350K

Còn sót ai lên tiếng hộ mình cái nhé ! :2:
Đã dùng 4000K + 2000K + 431 K = 6431K. Trích quỹ 2081K
Chúng mình sẽ theo dõi tình hình bé Điệp qua các mẹ ĐN nhé. Mong con mau phục hồi sẽ tiếp tục đón con ra HN mổ lần 2.
@ Các mẹ ĐN : chị có nói bố bé theo dõi tình hình SK của con trai. Có cần gì gọi tel cho chị , để liên hệ với BS Hiếu khi cần đến.
________________________________________
muathu
11/05/2006, 02:59 PM
Chị Loan ơi thông báo giúp bọn em tên chuyến tàu và giờ tàu với nhé, bọn em định đón bé ở ga rồi gọi gọi taxi đưa bé về nhà, vì đường xa sức khoẻ yếu như vậy đi xe máy mệt lắm. Số tiền các mẹ Đà Nẵng ủng hộ bé em vẫn còn giữ, tuỳ tình hình bọn em sẽ trích tiền này mua sữa và các thứ bồi dưỡng cho bé khi bé về nhà chị nhé.

WTT Đà Nẵng 120K
muathu 100K
Xí Muội 100K
Họa Mi 100K
cuDo 50K
MeBy 50K
MumPhone 50K
Bộ Đội 50K
Chíp Mobile 50K
Mẹ Gôn 100K
Dream 80K
Milan 100K
Mẹ Mimi 50K

Tổng cộng 1000K - 40K(mua quà thăm 2 em bé Điệp)
Còn lại: 960K
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.04.2006 – Ngày 26.11.07 Bé Điệp 10 tuổi (ĐN)-nạn nhân chất độc da cam, sang Đức phẫu thuật tim

ALnML
11/05/2006, 03:12 PM
Chị Loan ơi thông báo giúp bọn em tên chuyến tàu và giờ tàu với nhé, bọn em định đón bé ở ga rồi gọi gọi taxi đưa bé về nhà
Đựoc nhời như cởi tấm lòng :11: . Chính vì thế nên chị mới nói khi gia đình mua vé rồi báo ngay cho chị cụ thể. Hy vọng trong đó có mẹ rảnh :2:
Số tiền trong đó em giúp mua các thứ bồi dưõng cho Điệp nhé . Cần gì nữa ngoài này xin hỗ trợ lo cho chu toàn. :8:
________________________________________
Hany
12/05/2006, 12:09 PM
Ngày 05.05 nhận 100K của bà ngoại Kin (từ TK....341548) :8:
Ngày 05.05 nhận 100K của Bebibo (từ TK....341548) :8:
Ngày 05.05 nhận 100K của me bau (từ TK... 420029) :8:
Ngày 05.05 nhận của mẹ Hany 100K :8:

Chị Loan ơi! Thiếu em Hany :1:

Cảm ơn chị Loan ,cảm ơn mẹ Minh " Mèo" nhiều nhiều :6: :11: :11:
________________________________________
Me Hugo
12/05/2006, 03:03 PM
Bạn Mẹ Hugo là chị Đào - HungExpress có nhờ giúp bé 300K, em sẽ chyển vào TK chị Loan ah (từ TK của em ... 37730 chị nhé.)
________________________________________
Me Hugo
12/05/2006, 04:19 PM
Bạn Mẹ Hugo là chị Đào - HungExpress có nhờ giúp bé 300K, em sẽ chyển vào TK chị Loan ah (từ TK của em ... 37730 chị nhé.)

Em có chuyển thêm 200K của em nha chị. Cám ơn chị nhiều.
________________________________________
ALnML
12/05/2006, 04:53 PM
Alo bé Điệp vẫn đang trong bệnh viện, chắc phải tuần sau mới xuất viện.

Thảo nào thấy TK từ 007 mà lại là 500 chứ ko phải 300. Cảm ơn nhé.
Ngày 12.05 nhận từ TK.... 37730 số tiền 500K
300 K của chị Đào - HungExpress :8:
200K của mẹ Hugo :8:
________________________________________
ALnML
15/05/2006, 02:57 PM
Cả nhà đã lên dg ra ga đi về ĐN. Sẽ đi chuyến 14g50 tàu S4 Toa số 9. Các mẹ ĐN ơi tớ sẽ mật thư cho các mẹ cách tìm bố con họ nhé. :8:
________________________________________
muathu
15/05/2006, 03:38 PM
Chị ơi em nghĩ gặp bé em sẽ nhận ra ngay, nhưng em xem trên Website của đường sắt Vệt Nam có chuyến SE5 từ Hà Nội đi Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 14h50 và đến nơi vào lúc 5h14'. Em đã hỏi lại nhà ga rồi chị ạ, chỉ có chuyến SE5 từ Hà Nội đi Đà Nẵng thôi vào giờ đó thôi
________________________________________
muathu
16/05/2006, 08:11 AM
6h Sáng nay các mẹ ở Đà Nẵng đã đón bé Điệp ở ga, có cả bạn An con mẹ Xí Muội đi đón anh Điệp nữa :8: bé Điệp rất vui vì được về nhà nên mặt rất tươi, còn nói con không mệt gì cả :8: Ba bé nhờ em chuyển lời đến tất cả các mẹ là bé đã về đến nhà bình an, cảm ơn tất cả các mẹ WTT và các anh chị ở UMX :8: :8: :8:
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 09:29 AM
Tạm thời qua đc giai đoạn 1 rồi. Hôm qua đọc thấy giờ tàu đến sớm quá mình cứ nghĩ là các mẹ khó sắp xếp. ổn rồi :8: . Mong bé Điẹp sớm khoẻ lại để tiếp nhận ca mổ thứ 2.
________________________________________
BAODUY
16/05/2006, 02:40 PM
Tạm thời qua đc giai đoạn 1 rồi. Hôm qua đọc thấy giờ tàu đến sớm quá mình cứ nghĩ là các mẹ khó sắp xếp. ổn rồi :8: . Mong bé Điẹp sớm khoẻ lại để tiếp nhận ca mổ thứ 2.

Hay quá :6: :6: :6:
Phía trước là bầu trời
________________________________________
ALnML
17/05/2006, 10:05 AM
Bố bé Điệp sáng sớm nay gọi điện cho mình. Chân bé ổn , tay vẫn hoạt động kém, mắt đc 90%. Điệp về cứ khoe mãi chuyện đc các cô và em đón ở ga ĐN ntn.....Cảm ơn :8:
Mình có nói hãy cố bồi dưõng cho con , để sớm đưa lên HN mổ lần thứ 2 mọi ng lại giúp. Hỏi về học hành thì bố bé bảo cô giáo của Điệp có đến thăm ngay và nói để bé chữa bệnh rồi tính sau.
Bố bé vẫn cứ cảm ơn.....nhiều quá... :1:
________________________________________
ALnML
19/05/2006, 09:32 AM
Đây là cảm xúc của một bạn trong nhóm UMX trong 1 lần đến trò chuyện với bé Điệp

Bé Điệp...

Hôm nay mới có thời gian ngồi viết vài dòng cảm xúc của mình về cậu bé ngoan ngoãn lễ phép và can đảm ấy.

Thứ 4, ngày duy nhất trong tuần được nghỉ trong cái lịch học kín mít của lớp 12, mình nhận được điện thoại của chị Mai báo 11h15 đợi chị ở cổng BV Bạch Mai và vào thăm bé Điệp. Mặc dù đã "tình nguyện" đăng ký công việc ấy nhưng tự nhiên mình vẫn có cảm giác sờ sợ. Cái cảm giác sợ khi vào bệnh viện vẫn còn từ khi còn bé tí. Nhưng mình đã nhận trách nhiệm ấy cơ mà! Thế là đúng giờ mình có mặt ở cổng bệnh viện.
Phòng bệnh của bé Điệp là phòng hậu phẫu tim, nằm ngay cạnh phòng soi tim nên người bệnh đứng, ngồi đợi đông nghịt ngoài cửa. Nếu như đi một mình chắc mình sẽ khôgn dám đi vào hẳn trong phòng hậu phẫu (Mình vẫn sợ bệnh viện mà 8-} ) Lần đầu tiên mình đến bé Điệp mới mổ xong, nằm ngủ im trên giường. Bố em định đánh thức em dậy vì có khách đến thăm làm cậu bé nhăn mặt vì đau nhưng không khóc. Mình vẫn nhớ như in trong lúc chị Loan và chị Mai nói chuyện với bác sĩ và bố Điệp về tình hình em sau mổ, về việc em bị liệt nửa người, em mở mắt rất to, dường như hoang mang và hoảng hốt. Em nhìn hết ngưiời này đến người khác rồi dừng lại nhìn mình rất chăm chú, có lẽ vì mình là người lạ. Mình nhìn em mỉm cười. Vẫn nhớ như in lúc bố Điệp cho chị Loan xem vết mổ dài dọc ngực em, dọc cổ , còn thấy rõ vết khâu, mình đã suýt té xỉu vì sợ và thương em. Lần đầu tiên ở lại đọc truyện cho em, đọc hết được một truyện thì em bảo mình "Em tự đọc!".( Chắc tại do mình đọc chán quá :))) Rồi ở lại bón cho em ăn cháo. Điệp rất là ngoan nhé, em ăn hết cháo mình xúc, mặc dù đội lúc em ho và bị sặc do ăn trong tư thế nằm. Mỗi lúc như thế mặt em đỏ lựng lên, thân hình cứng lại như cố gồng mình lên, đau đớn vì vết mổ. Nhưng em không hề nhăn nhó hay khóc mà lại ăn tiếp. Thỉnh thoảng mình bắt chước động tác "nhai" cháo bằng răng cửa của em, Điệp lại cười lỏn lẻn. Nụ cười ấy có lẽ mình sẽ nhớ mãi.

Rồi đến khi mình vào lần thứ 2, Điệp đã khá hơn nhiều, sắc mặt tươi tỉnh hơn và khi nghe thấy mình đến nó nhổm dậy ngay :) Hôm đấy mình ngồi đọc truyện cho em, mang cho em quyển truyện Doremon. Nhận truyện từ tay mình em nói nhỏ "Em cảm ơn chị Tâm". Mhình phải mất một lúc mới hiểu được em nói gì ( hì, do mình vẫn chưa quen nghe giọng miền Trugn lắm). Lần trước hình như chỉ có đúng một lần chị Loan giơi thiệu với bố em mình tên là Tâm, mà lúc ấy Điệp đang nằm đau vì vết mổ như thế, thế mà em vẫn nhớ tên mình. Mình cảm thấy thật vui. Tự nhiên thấy Điệp như cậu em nhỏ của mhình vậy. Mình ngồi xem em đọc sách ( Thực ra em thích đọc sách hơn là có người đọc cho), vừa bóp cho em bàn tay và chân còn chưa cử độgn được, nói chuyện với em, hỏi em về quê hương em này, về trường học, về các bạn của em. Điệp rất ngoan và lễ phép khi trả lời câu hỏi của mình. "Lớn lên Điệp thích làm nghề gì thế" "Em thích làm bác sĩ"
- Thế em sẽ làm bác sĩ chữa bệnh gì
- Em làm bác sĩ chữa nhiều bệnh.
- Thế chị mà bị ốm chị sẽ đến nhờ em khám bệnh nhé!
- Vâng ạ. Điệp lại cười lỏn lẻn. Em cười trông rất hiền, thông minh.
Rồi chị em còn hứa với nhau khi nào em khỏi thì em đến sẽ dẫn mình đi chơi quê em nữa. Em kể cho mình về con chó Bi Nô mầu vàng ở nhà. kể về lớp em có bạn vẽ rất đẹp,... Mặc dù câu chuyện giữa mình với em khá là nhắt gừng do mình hỏi thăm rồi em trả lời nhưng 2 chị em dường như thân thiết hơn hẳn. Điệp cũng ít nói lắm, mà nói xong thì thường cười rất tươi.
Hôm đấy trước khi đi về, bố em đứng nói chuyện với mình một lúc, nhờ mình gửi lời cảm ơn đến chị Loan. Bố em còn kể chuyện Điệp cứ khóc riết, sợ bị mổ lại lắm nên cứ nghe ngóng xung quanh xem mọi người lớn nói chuyện với bác sĩ như thế nào, thế nên mọi người chỉ dám nói với em là mổ lại nhỏ thôi. Tự nhiên mình càng cảm thấy thương em hơn, càng cảm thấy khâm phục em hơn, và hiểu tại sao thỉnh thoảng lúc bác sĩ đến thay thuốc truyền cho em, em lại nhìn đi đâu đâu buồn buồn như vậy.

Tối hôm sau chị Mai gọi cho mình nhắn rằng trưa hôm sau nữa Điệp về quê rồi. Mắt em lại bị mờ đi, và em phải đi bằng tàu hỏa về tận Đà Nẵng bởi gia đình em không có đủ chi phí để nằm viện mãi. Nghe chị nói xong, mình cảm thấy thương em lắm, tự nhiên cảm thấy bất lực khi không giúp gì được cho em. Ngay trưa hôm sau, vừa tan học ca sáng mình vội phóng xe vào bệnh viện ngay để tiễn em. Em cũng ngồi dậy, và khi mình vẫy tay chào thì cậu bé nhoẻn miệng cười. Mình ngồi với em chỉ được một tiếng thì phải đi học. Ngồi dậy em trò chơi "nu na nu nống" và "chi chi chành chành" với "niềm tin" đấy sẽ là bài tập cho bàn tay và cái chân chưa cử động được bình thường của em. Mình cũng thấy đỡ lo lắng hơn lúc nghe điện thoại của chị Mai vì mình vẫn nhìn thấy nụ cười ở em, vẫn nhìn thấy thỉnh thoảng em cố gắng thử quắp những ngón chân của bàn chân bị liệt lại. Mỗi lúc như thế mình lại động viên em cứ tập luyện tiếp, và 2 chị em cùgn cười. Trước lúc ra về mình nhìn em thật lâu, tự nhiên nghĩ dại nếu như tình hình sức khỏe em mà xấu đi thì sao đây, em còn cả một con đường tương lai phía trước dài quá, còn có quá nhiều mơ ước, nhất là với một đứa bé ham học, thông minh và có ý chí như em. Tự nhiên muốn khóc lắm nhưng mhình lại nghĩ không được khóc vì em có bao giờ khóc trước mặt mình đâu. Em còn cười sao mhình lại khóc, mà phải tiếp thêm tinh thần cho em cơ mà. Thế là mình chào em, dặn em khi về nhà nhớ ngoan và cố gắng, còn phải học giỏi để mai sau làm bác sĩ; tạm biệt em vì hôm em về chắc mình không tiễn được vì phải đi học. Em ngồi im một lúc lâu, rồi nói "Hôm nào chị đến chơi với em nhé" Mình bảo em: "Ừ hôm nào chị về quê em, em dẫn chị đi chơi nhé". Mhình chỉ kịp gửi lại cho em quyển sách bố mình đã tặng cho mình mang tên "Ngưiời hùng", quyển sách viết về những con người lạc quan, luôn tin tưởng vào cuộc sống và vượt lên số phận, vượt lên những điều không may mắn xảy đến với họ. Mong rằng nó sẽ thay mình động viên em.

3 tháng nữa em sẽ phải mổ lại, nhưng trong 3 thágn này mình vẫn mong sẽ có một phép lạ xảy ra khiến cho tình hình sức khỏe của em tiến triển nhanh chóng hơn chẳng hạn. Mình luôn tin vào cậu bé ấy, không hiểu sao mình cảm thấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn cứng rắn và nghị lực để vượt qua được. Và mình cũgn rất tin ước mơ trở thành bác sĩ của em sẽ thành hiện thực nữa :) Tất cả mọi người đều sẽ ở bên cạnh em.

Một điều nữa mình cũng sẽ nhớ đó là những người nằm cùgn phòng bệnh với Điệp. Khi các bác sĩ bận túi bụi thì có một cụ già sẽ trông cho em bé bệnh nhân mới mổ xong,để em không ngồi dậy kẻo vết thương chảy máu. Đó là những người luôn hỏi thăm và quan tâm đến nhau. Đó là các bác sĩ trong phòng hậu phẫu: Bác sĩ Hiếu chạy qua chạy lại hết giường bệnh này đến giường bệnh kia, bác sĩ làm việc khẩn trương nhưng luôn kiên nhẫn đối với các bệnh nhân nhỏ tuổi, cười động viên các em; rồi một bác sĩ trẻ mình không biết tên, mỗi lần đi qua chỗ Điệp đểu cười và giơ nắm tay làm dấu hiệu "Cố lên" với em... Mọi người làm cho mình cảm thấy không còn sợ bệnh viện và sợ các bác sĩ nữa :D

Điệp thì cho mình thấy sự dũng cảm và sự lạc quan rất hồn nhiên. Nó khiến cho mình ý thức hơn về những công việc mình đang làm và hướng tới trong học tpập, gia đhình, các hoạt động xã hội... làm cho mình cảm thấy quý trọng cuộc sống xung quanh mình hơn. Những việc không may có thể xảy đến với bất kỳ ai, không hề báo trước nhưng điều ấy không có nghĩa rằng mình sẽ mất đi niềm tin và nụ cười lạc quan. Nụ cười lỏn lẻn và đôi mắt rất thông minh của Điệp sẽ mãi là hình ảnh rất đẹp đối với mình.

Mong là em sẽ khỏe mau! Marvel will come to the person who seeks for it
< Sửa đổi bởi: littlecalf -- 3:21:20 AM 19/5/2006 >
________________________________________
Xuka
19/05/2006, 11:11 AM
Đây là cảm xúc của một bạn trong nhóm UMX trong 1 lần đến trò chuyện với bé Điệp ...

sweet quá :8:
________________________________________
xí muội
19/05/2006, 02:05 PM
Xí muội thật sự xúc động khi đọc những cảm xúc của một bạn trong nhóm UMX! Thế giới nhỏ bé này cần lắm những tấm lòng như vậy ! :8: :8: :8:
Thật đáng trân trọng biết bao !
________________________________________
muathu
19/05/2006, 04:48 PM
Các mẹ ơi em vừa gọi cho ba bé Điệp định hẹn chiều mai bọn em lên thăm bé thì được ba bé thông báo là bé đã nằm ở hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện Đà Nẵng :2: Ba bé nói hôm quá bé nói đau trong lồng ngực, bé nói rất đau khóc dữ quá nên ba bé vội đưa bé xuống cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng rồi. Chiều mai bọn em sẽ ghé bệnh viện và thông tin thêm ạ :2:
________________________________________
Manly
19/05/2006, 04:59 PM
Các mẹ ơi em vừa gọi cho ba bé Điệp định hẹn chiều mai bọn em lên thăm bé thì được ba bé thông báo là bé đã nằm ở hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện Đà Nẵng :2: Ba bé nói hôm quá bé nói đau trong lồng ngực, bé nói rất đau khóc dữ quá nên ba bé vội đưa bé xuống cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng rồi. Chiều mai bọn em sẽ ghé bệnh viện và thông tin thêm ạ :2:

Thương bé quá, mong rằng bé sẽ qua nhanh khỏi :8:
________________________________________
Binlemon
20/05/2006, 09:25 AM
Các mẹ ơi em vừa gọi cho ba bé Điệp định hẹn chiều mai bọn em lên thăm bé thì được ba bé thông báo là bé đã nằm ở hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện Đà Nẵng :2: Ba bé nói hôm quá bé nói đau trong lồng ngực, bé nói rất đau khóc dữ quá nên ba bé vội đưa bé xuống cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng rồi. Chiều mai bọn em sẽ ghé bệnh viện và thông tin thêm ạ :2:
Giật mình :2:
Mong là bé ko làm sao cả.
________________________________________
Hà Kin
20/05/2006, 09:40 AM
Các mẹ ĐN ơi, TK của mẹ Kin k còn tiền nên không thể chuyển khoản số tiền đĩa VCD (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17922) để ủng hộ cho bé Điệp 1030K cho các mẹ đc. Chiều nay có em mẹ Kin vào đó, mẹ Kin sẽ nhờ chuyển tiền mặt nhé (Hoạ mi ơi, tớ nhờ Nam nhà tớ gửi cho cậu nhé. ĐT của Nam là 0904272727, nhận giúp tớ nhé. Cám ơn cậu).
________________________________________
muathu
20/05/2006, 10:22 AM
Cảm ơn mẹ Kin,cảm ơn các mẹ đã mua đĩa ủng hộ bé Điệp :8: sáng nay mình có ghé bệnh viện, bé Điệp đang ngủ nên không nói chuyện với bé được, bé có vẻ rất mệt không giống hôm đón ở ga về trông bé rất khoẻ và tươi tỉnh, mình có nói chuyện với mẹ của bé, theo như mẹ bé nói bác sĩ Hiếu đã vào hôm qua khám cho bé, BS nói do thời tiết thay đổi đột ngột nên bé bị đau, mình cũng nghĩ như vậy vì ba hôm nay thời tiết Đà Nẵng chuyển mưa như mùa đông ấy người khoẻ cũng đau nữa là bé :2:

Vì ở bệnh viện Đà Nẵng thì bé có bảo hiểm nên mình có nói mẹ bé là nên để bé ở đây để BS chăm vết thương cho mau lành. Mình có hỏi về các khoản chi tiêu thì thế nào, mẹ bé nói chị Loan có gửi ba bé cầm về 2 tr, số tiền ấy để mua thuốc và bồi dưỡng cho bé giờ vẫn còn. Các mẹ ở Đà Nẵng sẽ thay nhau vào thăm và động viên bé, có gì bọn mình sẽ post thông tin lên nhé.
________________________________________
MẹCún&Bống
20/05/2006, 10:41 AM
Các mẹ ơi em vừa gọi cho ba bé Điệp định hẹn chiều mai bọn em lên thăm bé thì được ba bé thông báo là bé đã nằm ở hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện Đà Nẵng :2: Ba bé nói hôm quá bé nói đau trong lồng ngực, bé nói rất đau khóc dữ quá nên ba bé vội đưa bé xuống cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng rồi. Chiều mai bọn em sẽ ghé bệnh viện và thông tin thêm ạ :2:
Có thông tin gì mới về bé Điệp thì các mẹ ĐN post lên với nhé. Thương bé quá, mong cho bé không làm sao cả...
________________________________________
muathu
21/05/2006, 08:39 PM
Chị Loan ơi chiều nay em vừa ghé BV thăm bé Điệp,bé rất mệt, nhìn kém, sáng vẫn còn đau nhiều, lúc chiều em vào bé có khá hơn một chút, mẹ bé nói sáng nay vết mổ của bé ra rất nhiều mủ, y tá đã thay băng cho bé, em không gặp được BS theo dõi bé nên không biết sao cả, chị ơi chị hỏi BS Hiếu giúp chị nhé, chắc vết mổ nhiễm trùng nên ra mủ :2:

Bé rất mệt nhưng vẫn có gắng nói chuyện với mình và mẹ Hoạ Mi, mẹ Hoa Mi đã ở lại nói chuyện động viên bé, mẹ Hoa Mi ơi post thông tin cụ thể của bé nhé.
________________________________________
Binlemon
22/05/2006, 12:06 AM
Đọc thông tin về bé mà mình cảm thấy rất lo lắng.
Hôm nay là CN, hy vọng ngày mai là thứ 2 sẽ nhiều thông tin hơn.
Mẹ Hoạ Mi ơi, post thông tin lên em nhé.
________________________________________
hoami
22/05/2006, 07:59 AM
Tình hình của bé lúc xuống ga như thế nào thì mẹ HM không rõ lắm (nghe mua thu nói là yếu hơn lúc xuống ga), chiều qua lúc ở trong phòng với bé Điệp, mẹ HM thấy bé nói chuyện rất tốt tuy hơi ốm 1 chút so với ảnh chụp, lại ngoan nữa, câu trước câu sau đều dạ, cảm động lắm, thấy thương sao mà thương. Lúc về còn bảo con cảm ơn cô T.
Để ý thì thấy vết thương ở cổ đã khô, chỉ còn lại sẹo thâm nho nhỏ, còn ở bụng thì mẹ HM không dở lên xem sợ bé buồn nghe mẹ bé nói là có ra mủ rất nhiều, tay thì nhấc lên hơi khó khăn chắc nặng quá, không biết bé có cảm giác chi không. Mắt thì nhìn thấy nhưng có vẻ ít đảo. Hỏi con thích truyện gì nào thì nói con có nhiều truyện lắm rồi, cô đừng mua cho con nữa.
Mẹ Hm lột nho cho bé ăn, thấy bé nhai tốt, lại thèm ăn phở nên mẹ bé đi mua, động viên bé uống thuốc vì bé rất sợ uống thuốc.
Tạm thời chỉ thế thôi, có chi các mẹ khác ở ĐN sẽ tin nhiều cho các mẹ.

@chị Loan: không biết cái gói chị đưa kèm pha với sữa cho bé thì pha theo tỉ lệ như thế nào chị nhỉ.
________________________________________
Mít
22/05/2006, 09:16 AM
Buồn thật. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con.
________________________________________
ALnML
22/05/2006, 09:29 AM
:2: :2: Đến giờ cứ cảm thấy áy náy liệu có phải con đi tàu nên nhiễm trùng viết thương ko..... Giá mà lúc đó :2:
Vẫn đang chờ BS Hiếu phán thêm đây....... Sáng giờ bố bé có nói , mủ hôm qua đã nhẹ hơn vì nó vỡ ra. Bé Điệp còn nhắn bố xin số chị Tâm để gọi cho chị ấy , nhớ cTâm quá. Khi nào có tin gì từ BS sẽ báo ngay.
________________________________________
Me_Tieu_Phung
22/05/2006, 11:10 AM
:63: :63: :63: :63: :63: :63:
________________________________________
Me Mia
22/05/2006, 03:24 PM
Điệp ơi, chóng khoẻ con nhé. Thương con nhiều lắm!

:2: :2: Đến giờ cứ cảm thấy áy náy liệu có phải con đi tàu nên nhiễm trùng viết thương ko..... Giá mà lúc đó :2:
Vẫn đang chờ BS Hiếu phán thêm đây....... Sáng giờ bố bé có nói , mủ hôm qua đã nhẹ hơn vì nó vỡ ra. Bé Điệp còn nhắn bố xin số chị Tâm để gọi cho chị ấy , nhớ cTâm quá. Khi nào có tin gì từ BS sẽ báo ngay.
________________________________________
ALnML
22/05/2006, 03:34 PM
Nói về bệnh tình bé Điệp , BS Hiếu nói không sao đâu. Sẽ gọi vào tel cho bác sỹ trong đó để kê thuốc. Bác bảo mọi ng cứ yên tâm.
________________________________________
mumphone
22/05/2006, 03:38 PM
:2: :2: Đến giờ cứ cảm thấy áy náy liệu có phải con đi tàu nên nhiễm trùng viết thương ko..... Giá mà lúc đó :2:
Vẫn đang chờ BS Hiếu phán thêm đây....... Sáng giờ bố bé có nói , mủ hôm qua đã nhẹ hơn vì nó vỡ ra. Bé Điệp còn nhắn bố xin số chị Tâm để gọi cho chị ấy , nhớ cTâm quá. Khi nào có tin gì từ BS sẽ báo ngay.

đúng là Điệp nhớ chị Tâm lắm ạ, trưa nay cũng kể với mẹ là chị Tâm vui lắm, kể chuyện con nghe, còn vẻ hình hai chị em nữa!
Em Tâm này khéo nói chuyện với trẻ con hén! Hay chị Loan có số điện thoại của bé Tâm ko? Để khi nào vào thăm thì gọi điện cho Điệp nói chuyện với chị Tâm cho vui, chứ em thấy bé cứ buồn buồn sao í!
________________________________________
hoami
22/05/2006, 04:51 PM
Em mumphone nói đúng đó chị Loan ơi, chắc chị phải hỏi kinh nghiệm nói chuyện với bé Điệp dùm tụi em với, chứ như hôm qua, hỏi bé 1 hồi rồi em không biết nói chi nữa :2: :2:
________________________________________
hoamai
22/05/2006, 05:19 PM
Bẩm các mẹ, em đã thông báo cho Tâm và Tâm đã điện thoại cho Điệp rồi ạ. Em cảm thấy lo lắng quá :20: :20: :20:
________________________________________
hoami
23/05/2006, 07:40 AM
Hà Kin ơi, tớ đã nhận tận tay của chú Kin 1030K rồi, cảm ơn cậu và các mẹ ngoài ấy nhé. :8: :8:
________________________________________
muathu
23/05/2006, 09:04 AM
Bẩm các mẹ, em đã thông báo cho Tâm và Tâm đã điện thoại cho Điệp rồi ạ. Em cảm thấy lo lắng quá :20: :20: :20:

Bọn mình ở đây cũng thăm nom chăm sóc bé chu đáo, chỉ là các mẹ chưa biết cách nói chuyện với bé, mình có nói về tâm lý của bé với các mẹ rồi, tình hình của bé như chị Loan đã hỏi bác sĩ Hiếu không có gì lo lắng lắm mà, HoaMai yên tâm.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 09:24 AM
Các mẹ ơi , lại hỏi nữa BS vẫn bảo yên tâm đi.....Yên tâm nhỉ......
Còn kỹ năng trò chuyện thì làm gì có gì đâu.
Hi hi chị chỉ thì thưòng hỏi theo sở thích của nó , những thứ xung quanh. Tại sao con thích...nhân vật trong truyện , hay đồ vật gì đó..... đi tiếp theo sự suy nghĩ của con trẻ. Nói về các bạn học , các bạn trong xóm. Về tính tình bạn , yêu ghét bạn. Nói về mơ uoc của con...tai sao con ước thế vvvvv..vvv
Nói nữa về chuyến đi của con vừa rồi. Cảm nhận của con , sự lo lắng, sợ hãi , niềm vui.....nói về bản thân các anh chị SV đã chơi với con. Con thích ai , tại sao...vvv và vvv....
Túm lại....các mẹ ơi...chỉ biết nói thế thôi. Mình tin con cũng yêu các mẹ lắm lắm mỗi tội con cũng ko biết nói gì mà thôi nhỉ....
Cảm ơn các mẹ ĐN :8:
________________________________________
muathu
24/05/2006, 09:48 AM
Chị Loan yên tâm thật chị ạ, chiều qua em có mang cơm vào cho bé (bé rất thèm được ăn cơm mà, mẹ Xí Muội nấu đấy :8: ) và 1 ít trái cây, vết thương của bé đã khô rồi, không còn mủ nữa, em đang hy vọng vết thương chóng lành để bé về nhà, vì bệnh viện Đà Nẵng bây giờ ngột ngạt lắm chị ạ, nạn nhân của cơn bão số 1 về đấy, xác nạn nhân cũng về đấy tang thương lắm :2: hôm qua em còn không thể gửi được xe nữa. Em cũng có nói về tâm lý bé về nhiều thứ bên hội quán Đà Nẵng như chị rồi vì là chưa quen các mẹ còn bỡ ngỡ chị ạ bây giờ tốt rồi, các mẹ yên tâm nhé :8: :8: :8:
________________________________________
member
24/05/2006, 10:01 AM
Chị Loan yên tâm thật chị ạ, chiều qua em có mang cơm vào cho bé (bé rất thèm được ăn cơm mà, mẹ Xí Muội nấu đấy :8: ) và 1 ít trái cây, vết thương của bé đã khô rồi, không còn mủ nữa, em đang hy vọng vết thương chóng lành để bé về nhà, vì bệnh viện Đà Nẵng bây giờ ngột ngạt lắm chị ạ, nạn nhân của cơn bão số 1 về đấy, xác nạn nhân cũng về đấy tang thương lắm :2: hôm qua em còn không thể gửi được xe nữa. Em cũng có nói về tâm lý bé về nhiều thứ bên hội quán Đà Nẵng như chị rồi vì là chưa quen các mẹ còn bỡ ngỡ chị ạ bây giờ tốt rồi, các mẹ yên tâm nhé :8: :8: :8:

Mình vẫn vào đây để xem tin về bé Điệp, cho đến tận hôm qua vẫn lo, sáng nay thấy MuaThu nói vậy, mình thấy nhẹ cả người. Dù sao khi BS bảo là yên tâm, thì chúng mình cũng đỡ lo hơn một chút. Mong bé chóng khoẻ và sớm trở về nhà.
________________________________________
muathu
29/05/2006, 11:35 AM
@all: Bé Điệp đã khoẻ hơn rồi các mẹ ạ, chân bé đỡ nhiều, cánh tay nhấc lên được, chỉ có cử động ngón tay hơi khó, bé tự đọc được cuốn truyện cổ Grimm. Hôm thứ sáu các BS đã chuyển bé lên phòng bệnh nhân nhẹ nên tâm lý bé vui hơn. Ngày mai hoặc ngày kia các mẹ Đà Nẵng sẽ vào thăm bé và tặng quà 1-6, có thông tin gì mới các mẹ sẽ post lên các mẹ nhé

À anh Hùng có gửi cho ba bé 900K của bạn đọc báo Hà Nội Mới ủng hộ bé, mình có nói ba bé cứ giữ để dành để chi phí cho lần phẩu thuật sau hoặc bồi dưỡng cho bé.

Các mẹ Đà Nẵng ủng hộ bé: 1050K
Mẹ Hà Kin gửi (tiền các mẹ ủng hộ đánh đĩa): 1030K
Tổng cộng: 2080K

Chi Phí :
40K : Quà Thăm hai em bé Điệp
200K : Tiền Taxi (hết 120K còn lại 80K ba bé giữ)
37K : Tiền mua trái cây cho bé
314K : Một hộp sữa Ensure lớn (Vẫn còn sữa các mẹ Hà Nội gửi ở nhà nhưng do hôm bé xuống bệnh viện ba bé chỉ đem hộp nhỏ, dùng hết nên mình nói thôi để mình mua, còn ở nhà để bé ra viện uống )

Hiện tại mình còn giữ: 1489K
________________________________________
Em bé ngoan
29/05/2006, 05:14 PM
Mong con trai sẽ sớm bình phục, ko phụ công của gia đình và các mẹ dễ thương!
Yêu các mẹ lắm lắm :8:
________________________________________
meby
31/05/2006, 01:58 PM
Hôm qua Xí muội, cuDo và meBy vào thăm bé và tặng quà 1-6, bé đã vui trở lại, cuối tuần này Điệp có thể sẽ được về nhà. Bé đã có thể đi chơi quanh bệnh viện, nhưng phải có mẹ đi cùng vì bước chân còn chưa vững lắm.

Bé rất vui khi gặp cô Xí muội, hai cô cháu cứ ríu rít suốt nhìn thích lắm :8: , mong rằng niềm vui ở lại nơi con thật lâu và những điều tốt đẹp sẽ đến với con:8: :8: .
________________________________________
muathu
02/06/2006, 05:12 PM
3h chiều nay bé Điệp đã xuất viện, bé khoẻ nhiều và vui lắm cười suốt, bé gửi lời cảm ơn các cô mà giọng rất xúc động, bé hứa sẽ giữ gìn sức khoẻ uống sữa đều đặn như các cô dặn :8: khi nào sắp xếp được thời gian các mẹ Đà Nẵng lại lên thăm bé và post thông tin về bé các mẹ nhé :6:
________________________________________
ALnML
02/06/2006, 05:38 PM
Bố bé cũng gọi cho chị chắc để báo tin. Nhưng mà sóng kém nên ko nghe thấy gì.....
Tốt quá rồi..... :8:
________________________________________
muathu
12/06/2006, 10:22 AM
Có tin vui cho các mẹ, thứ 7 vừa rồi các mẹ Đà Nẵng đã tổ chức offline tại nhà bé Điệp, bé vui lắm cười suốt buổi, sức khoẻ của bé rất tốt (trộm vía trộm vía) tay trái của bé có thể nắm tay các cô được, mắt bé đã đọc được sách bình thường không cần chữ lớn nữa. Bé đã được sự quan tâm giúp đỡ của trường nên được thi lại và xét lên lớp, năm học mới này bé sẽ vào lớp 5, bé Điệp gửi lời thăm và cảm ơn các cô
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 09:23 AM
Có tin vui cho các mẹ, thứ 7 vừa rồi các mẹ Đà Nẵng đã tổ chức offline tại nhà bé Điệp, bé vui lắm cười suốt buổi, sức khoẻ của bé rất tốt (trộm vía trộm vía) tay trái của bé có thể nắm tay các cô được, mắt bé đã đọc được sách bình thường không cần chữ lớn nữa. Bé đã được sự quan tâm giúp đỡ của trường nên được thi lại và xét lên lớp, năm học mới này bé sẽ vào lớp 5, bé Điệp gửi lời thăm và cảm ơn các cô

Đúng rồi 9 mẹ , bố bé Điệp ngay hôm đó gọi cho chị để "khoe". Gia đình bé cảm động lắm , lúc nói chuyện với chị mà vẫn cưòi sung sưóng. Các mẹ ĐN ơi ấm áp quá đi thôi :11: :11:
________________________________________
MẹCún&Bống
15/06/2006, 02:20 PM
Có tin vui cho các mẹ, thứ 7 vừa rồi các mẹ Đà Nẵng đã tổ chức offline tại nhà bé Điệp, bé vui lắm cười suốt buổi, sức khoẻ của bé rất tốt (trộm vía trộm vía) tay trái của bé có thể nắm tay các cô được, mắt bé đã đọc được sách bình thường không cần chữ lớn nữa. Bé đã được sự quan tâm giúp đỡ của trường nên được thi lại và xét lên lớp, năm học mới này bé sẽ vào lớp 5, bé Điệp gửi lời thăm và cảm ơn các cô
Ôi đúng là tin vui, mừng cho bé Điệp và gia đình bé quá !
Cám ơn các mẹ ĐN đã cập nhật thông tin :8:
________________________________________
Binlemon
15/06/2006, 02:50 PM
Mấy ngày hôm nay cứ buồn bã về bé Duy Anh, Nhật Mai, nhận được tin của bé Điệp thấy mừng quá.

Chúc cho Điệp chóng khỏi bệnh để còn đi học.
________________________________________
xí muội
01/08/2006, 09:16 PM
Xí muội thay mặt Muathu post bài về tình hình của bé Điệp cho cả nhà nha! :1:
Sáng hôm nay Xí muội có nói chuyện với ba Điệp - ba Điệp nói bé Điệp hiện nay sức khỏe rất tốt, song ba Điệp cũng hơi lo lắng vì sắp đến ngày bác sĩ Hiếu hẹn mổ lại lần 2 ( giữa tháng 8). Ba Điệp nhận được tin từ chị Loan là có thể bác sĩ Hiếu sẽ sắp xếp vào Đà nẵng để kiểm tra sức khỏe Điệp trước khi mổ. Ba mẹ Điệp rất mừng vì như vậy sẽ rất tiện cho gia đình. XM cũng động viện ba Điệp cố gắng chăm Điệp thật tốt. Có tin gì mới, các Mẹ ở đây sẽ báo với ba mẹ Điệp liền. Xí muội hỏi thăm sữa các Mẹ gửi cho bé tháng trước - ba Bé nói Bé đã mới uống hết, các Mẹ ở ĐN đã mua 2 lon nữa cho bé rồi.
Gần đến ngày bé Điệp mổ lại, Xí muội thấy lo lo và thương bé Điệp quá! Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bé Điệp trong lần mổ thứ 2 này. :8: :8:
________________________________________
Manly
02/08/2006, 07:38 AM
Sáng ra nghe tin con khỏe mạnh thấy mừng quá, mong con có sức khỏe để chuẩn bị cho ca mổ tới :8:
________________________________________
Sếu&Dim
02/08/2006, 09:39 AM
Xí muội thấy lo lo và thương bé Điệp quá! Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bé Điệp trong lần mổ thứ 2 này. :8: :8:

Mình cũng vậy. Bé sẽ mổ ở đâu Xí muội ơi?
________________________________________
ALnML
02/08/2006, 10:24 AM
Chị ơi nêu bé đc mổ :2: thì sẽ mổ ở Hà Nội, vẫn chỗ cũ ạ
________________________________________
muathu
04/08/2006, 11:33 AM
@Các mẹ: Hôm qua mình đã nói chuyện với bé Điệp qua điện thoại, tình trạng sức khoẻ bé ổn, tay trái của bé vẫn không nắm chặt đồ vật được, một ngày khoảng 1 đến 2 lần mắt bé tự nhiên tối sầm không nhìn thấy gì, mình có hỏi bé có cảm thấy choáng hay rất mệt lúc ấy không thì bé nói không, lo cho bé qua các mẹ ạ :2:
@chị AL&ML: Chị ơi hôm qua em đã gọi điện cho BS Hiếu, BS cũng nói như chị nói với em vậy, bé khoan đã ra Hà Nội sắp tới BS sẽ vào Đà Nẵng và khám lại cho bé. Em cầu trời có một phép màu đến với bé để bé không còn bệnh tật gì cả. Em cũng nói cho ba bé rằng em chưa biết bác sĩ khám sẽ như thế nào, nhưng trường hợp xấu nhất bé vẫn sống chung với lũ như chị nói, khi nào đau thì chữa sự thật vẫn cứ phải biết chị nhỉ :2:
________________________________________
ALnML
15/08/2006, 10:34 AM
Tuần trứoc đã trao đổi với BS Hiếu, tháng 9 tại Đà Nẵng sẽ đựoc trang bị máy mới. BS Hiếu sẽ mổ cho bé tại Đà Nẵng. Bố bé Điệp cũng rất mừng vì ko phải đi lại xa.....thêm chi phí và thêm nhiều khó khăn.
Cầu trời :8:
________________________________________
Chíp mobile
17/08/2006, 05:14 PM
BS Hiếu vào ĐN mổ được thì còn gì bằng :8: :8:
Chắc chắn con sẽ khoẻ thôi! Điệp nhỉ :)
chị Muathu và chị XiMuôi ơi! bao giờ lại lên thăm Điệp vậy?
________________________________________
muathu
18/08/2006, 11:03 AM
BS Hiếu vào ĐN mổ được thì còn gì bằng :8: :8:
Chắc chắn con sẽ khoẻ thôi! Điệp nhỉ :)
chị Muathu và chị XiMuôi ơi! bao giờ lại lên thăm Điệp vậy?

Chắc thu xếp vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 em ạ, lên thăm và động viên bé đi học luôn, khi nào BS vào lại đi điều trị.
________________________________________
ALnML
02/10/2006, 11:23 AM
Bé Điệp vừa phải nhập viện và cũng đã xuất viện. Sức khoẻ giảm sút, mắt mờ hơn. Thật buồn.
BS Hiếu đang đi công tác nứoc ngoài sắp về. BS có hứa sẽ mổ cho Điệp bằng máy mới nhập về ở BV Đà Nẵng. Đó là tin vui. Nhưng theo lời BS đây là truờng hợp khá khó khăn.....
Khi Điệp đc mổ sẽ có một hội nhân đạo của HQ viện trợ một số tiền. Đây là tin vui cho gia đình bé Điệp. Chúng ta cùng mong con sớm đc mổ cà mọi việc sẽ tốt đẹp (Dù điều này khó vô cùng :2: )

Còn nữa ko biết bão hôm qua nhà Điệp có sao không????
________________________________________
muathu
04/10/2006, 01:43 PM
Các mẹ mình đã cố liên lạc với gia đình bé nhưng không được cả di động các mẹ cho ba bé đang dùng lẫn cố định nhà hàng xóm, không biết nhà bé mỏng manh như thế bão thế này ra sao rồi thêm nữa bé đang bệnh như thế :2:
________________________________________
ALnML
04/10/2006, 03:12 PM
Khi nào có tin gì về gia đình nhắn ngay em nhé! Sốt ruột quá :2:
BS Hiếu vừa về hôm qua nhưng nghe nói phải để đến tháng 11 với mổ, Lý nhắn hộ chị nhé
________________________________________
Em bé ngoan
07/10/2006, 10:54 AM
Đến tận tháng 11 BS Hiếu mới mổ được ạ? Cầu mong đến khi đó con ko bị yếu đi nhiều. Hồi nào các mẹ vui mừng vì con đã khoẻ hơn, thế mà giờ mắt con lại mờ đi...Thương con quá!
Vậy là đến tháng 11 BS Hiếu sẽ mổ cho cả bé Chu Thái và bé Điệp. Cầu Trời khấn Phật để các con được khoẻ mạnh.
________________________________________
Manly
11/10/2006, 05:18 PM
Các mẹ ơi, em vừa vào thăm bé Điệp sáng hôm qua, con yếu đi nhiều, giờ không đi học nữa, hai tay bị liệt, mắt cũng không nhìn rõ, bé vẫn nhớ chị Tâm lắm :11:
Nhà bé Điệp sau cơn bão thì gần như không còn gì nữa :2:, nhìn thương quá, em thay mặt các mẹ WTT tặng bé Điệp 400K
Đây là một số hình ảnh nhà bé, bé và gia đình:
Nhà bé:
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0859.jpg
Bé Điệp
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0906.jpg
Bé Điệp và em trai (cũng bị mổ ruột :2:)
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0909.jpg
Gia đình bé Điệp
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0904.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0903.jpg
________________________________________
hoamai
12/10/2006, 08:48 AM
ôi, thương ĐIệp quá! mong bác sỹ Hiếu có thể thu xếp mổ sớm hơn cho con. :17: :2:
________________________________________
xí muội
12/10/2006, 02:32 PM
Các mẹ ơi, sáng hôm qua XM có gọi điện thăm Điệp, ba Điệp báo tin vui là đại diện Báo Hà nội mới vừa đến thăm và tặng Điệp 500K; các cô trong đoàn có hứa với gia đình Điệp là sẽ tìm chỗ châm cứu tay cho Điệp nhưng chỉ tạm thời giải quyết các mạch máu lưu thông ở tay để Điệp có thể cử động được thôi.
Ba Điệp đã gọi điện hỏi bác sĩ Hiếu, bác sĩ Hiếu hứa cuối tháng 10, đầu tháng 11 Bác sẽ vào mổ cho Điệp. Cũng mừng là ba Điệp nói toàn bộ chi chí của ca mổ cho Điệp lần 2 đã được hội tầm nhìn thế giới của Hàn quốc bảo trợ 25 tr. Lần trước họ đã đưa cho ba Điệp 70% rồi nhưng vì Điệp chưa mổ nên ba Điệp gửi lại họ.
XM nhắc Điệp cố gắng uông sữa đều đặn hằng ngày cho có sức khoẻ để chuẩn bị mổ lại. Hết sữa thì các cô lại mua cho Điệp. Điệp nói tay phải của Điệp hiện nay không nắm lại được, tay trái có thể nắm được nhưng yếu lắm. :2:
________________________________________
muathu
27/10/2006, 12:08 PM
Ngày 20/10 mẹ Hạnh Nguyễn ủng hộ bé 200K :8:
Ngày 26/10 mẹ DHBA ủng hộ bé 100K :8:

Mình gọi cho ba bé hôm kia, tình trạng sức khoẻ bé cũng vậy, hiện tại gia đình vẫn sống trong căn phòng nhỏ còn sót lại sau bão :2: nghe ba bé nói cũng có một đoàn lên xem xét về thiệt hại nhà cửa nhưng chưa biết có được giúp đỡ để xây dựng lại hay không. Ba bé nói hôm nay sẽ đưa bé xuống bệnh viện nhập viện, có tin gì mới mình sẽ thông báo cho các mẹ nhé, cảm ơn sự quan tâm của các mẹ :8:
________________________________________
ALnML
27/10/2006, 02:17 PM
Chị đã gặp và nói chuyên với BS Hiếu. BS có nói bệnh của Điệp là trên thế giới bó tay. Chữa chỗ nọ lại bệnh chỗ kia, chị cũng đã đc nghe BS giải thích rất cặn kẽ nhưng trình độ có hạn nên....chỉ dám nói văn tắt thế thôi. Mìinh cũng nói nhà bé rất buồn vì bản thân có tiền tài trợ của HQ mà cũng con vẫn chưa đc mổ. BS có nói sẽ cố gắng để bay vào lo cho con. Tháng 11 này BS hơi bị bận mình cũng ko biết chính xác ngày nào BS sẽ vào đó. Mong các mẹ trong đó động viên con. Tạm thời số tiền của con tuy ít nhưng muathu, ximuội hãy giúp mua sữa tẩm bổ cho con nhé. Chị vẫn nói sẽ gửi vào nếu trong đó cần....Lại một tiếng thở dài vì cũng là tim nhưng bệnh con ko giống những bạn khác..... :2:
________________________________________
Fishbongbinh
27/10/2006, 05:57 PM
Chị đã gặp và nói chuyên với BS Hiếu. BS có nói bệnh của Điệp là trên thế giới bó tay. Chữa chỗ nọ lại bệnh chỗ kia, chị cũng đã đc nghe BS giải thích rất cặn kẽ nhưng trình độ có hạn nên....chỉ dám nói văn tắt thế thôi. Mìinh cũng nói nhà bé rất buồn vì bản thân có tiền tài trợ của HQ mà cũng con vẫn chưa đc mổ. BS có nói sẽ cố gắng để bay vào lo cho con. Tháng 11 này BS hơi bị bận mình cũng ko biết chính xác ngày nào BS sẽ vào đó. Mong các mẹ trong đó động viên con. Tạm thời số tiền của con tuy ít nhưng muathu, ximuội hãy giúp mua sữa tẩm bổ cho con nhé. Chị vẫn nói sẽ gửi vào nếu trong đó cần....Lại một tiếng thở dài vì cũng là tim nhưng bệnh con ko giống những bạn khác..... :2:

Nhìn mấy cái ảnh cũ của con mà thương quá. Con trông điển trai và đôi mắt đen láy. Tháng 11 bác sỹ vào đó, hy vọng có một hướng gì đó cho con dù không triệt để nhưng cũng đỡ phần nào, con trai nhỉ?
________________________________________
Manly
04/11/2006, 08:42 PM
Nhìn mấy cái ảnh cũ của con mà thương quá. Con trông điển trai và đôi mắt đen láy. Tháng 11 bác sỹ vào đó, hy vọng có một hướng gì đó cho con dù không triệt để nhưng cũng đỡ phần nào, con trai nhỉ?

Nhận 100K từ mẹ Fishbongbinh tặng bé Điệp :8:
________________________________________
muathu
06/11/2006, 06:47 PM
Ngày 03/11 nhận 1000K từ Hà Kin số tiền lãi từ các mẹ đánh đĩa giúp bé :8:
________________________________________
Binlemon
15/11/2006, 09:34 PM
Lâu lắm em mới ghé vào topic này. Thấy tình hình bé Điệp mà rầu lòng quá :2:. Nhưng vẫn hy vọng, cả nhà nhỉ :1:.
________________________________________
muathu
21/11/2006, 08:39 PM
Chiều nay mình và Xí muội có ghé thăm bé Điệp trong bệnh viện, bé vừa nhập viện sáng nay, hy vọng đoàn BS ở Mỹ sẽ sắp lịch mổ cho con sớm. Có thông tin gì mình sẽ thông tin cho các mẹ nhé :8:
________________________________________
Sếu&Dim
24/11/2006, 07:47 PM
Chiều nay mình và Xí muội có ghé thăm bé Điệp trong bệnh viện, bé vừa nhập viện sáng nay, hy vọng đoàn BS ở Mỹ sẽ sắp lịch mổ cho con sớm. Có thông tin gì mình sẽ thông tin cho các mẹ nhé :8:

Mùa Thu ơi, bé Sếu nhà tớ đã bổ con lợn đất, được một túi tiền định gửi tận tay cho bé Điệp mà Sếu lại bị ốm nên không kịp gửi vào cái hôm bé Điệp ở HN. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để gửi tặng bạn Điệp số tiền trên. Cho mình gửi bằng chuyển khoản vào tài khoản của cậu với nhé, rồi nhờ cậu chuyển tới tận tay cho Điệp được không? Đúng ra thì Sếu muốn chuyển cái túi tiền xu nó ki cóp được kia, nhưng chắc mình sẽ dẫn nó ra ngân hàng chuyển vậy. Tìm mãi không ra số tài khoản của bạn. Bạn nhắn tin cho mình xin với nhé.
________________________________________
muathu
25/11/2006, 07:43 AM
Gửi bé Sếu & Dim dễ thương :8: tài khoản của mình: 0041000178993,
Chủ tài khoản Nguyễn Thị Lý, Vietcombank Đà Nẵng.

@all: Hôm qua mình có gọi điện cho ba bé Điệp, bé đã mổ xong mà mổ nội soi nên không mất sức lắm, mình chưa vào thăm được vì đang vào những ngày cuối tháng mình rất bận, bác sĩ Hiếu nói tình hình của bé còn căng lắm, cái đường ống dẫn máu lên não bị hỏng rồi, VN mình chưa có thiết bị thay thế BS sẽ tìm ở nước ngoài chưa rõ thế nào, chị Loan ơi khi nào chị nói chuyện với BS Hiếu mới biết ra sao chị nhỉ.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.04.2006 – Ngày 26.11.07 Bé Điệp 10 tuổi (ĐN)-nạn nhân chất độc da cam, sang Đức phẫu thuật tim

Binlemon
25/11/2006, 09:06 AM
Đã qua một đoạn đường. Cầu mong mọi việc tốt lành sẽ đến với Điệp trong những chặng đường tiếp theo :8: :8: :8:
________________________________________
Sếu&Dim
01/03/2007, 06:03 PM
Gửi bé Sếu & Dim dễ thương :8: tài khoản của mình: 0041000178993,
Chủ tài khoản Nguyễn Thị Lý, Vietcombank Đà Nẵng.

@all: Hôm qua mình có gọi điện cho ba bé Điệp, bé đã mổ xong mà mổ nội soi nên không mất sức lắm, mình chưa vào thăm được vì đang vào những ngày cuối tháng mình rất bận, bác sĩ Hiếu nói tình hình của bé còn căng lắm, cái đường ống dẫn máu lên não bị hỏng rồi, VN mình chưa có thiết bị thay thế BS sẽ tìm ở nước ngoài chưa rõ thế nào, chị Loan ơi khi nào chị nói chuyện với BS Hiếu mới biết ra sao chị nhỉ.


Mùa Thu ơi, xấu hổ quá thôi, vì mình cứ chờ Sếu được nghỉ để đưa con ra ngân hàng tự chuyển tiền, vậy mà quên béng mất vụ này.

Cho mình hỏi cậu có thông tin cập nhật gì về bé Điệp không?
________________________________________
muathu
01/03/2007, 07:44 PM
Mùa Thu ơi, xấu hổ quá thôi, vì mình cứ chờ Sếu được nghỉ để đưa con ra ngân hàng tự chuyển tiền, vậy mà quên béng mất vụ này.

Cho mình hỏi cậu có thông tin cập nhật gì về bé Điệp không?

Có có hôm trước tết hội quán Đà Nẵng cũng tổ chức một hội chợ nho nhỏ để giúp bé, các mẹ Hoami, meBy, Xí Muội và Chip Mobile đã lên thăm gia đình bé, hôm ấy muathu bận về quê nên không đi được, nhà bé Sập sau bão đã được xây dựng lại, các mẹ có post bài bên hội quán Đà Nẵng, dưới đây là ảnh của bé do các mẹ chụp hôm lên thăm bé, bé có gầy hơn trước nhưng trông khuôn mặt vẫn rất thông minh nhanh nhẹn, dễ thương :8:

http://i1.tinypic.com/2meeqv9.jpg

http://i8.tinypic.com/2vxesfa.jpg
________________________________________
Sếu&Dim
02/03/2007, 09:57 PM
Trông ảnh bé Điệp dễ thương quá. :8: :8: :8:

Muathu ơi, chị đã chuyển 163.000 của Sếu vào tài khoản của em rồi đấy. Nhờ e chuyển tới tận tay bé Điệp và nhắn gửi giúp Sếu với nhé. Cảm ơn em nhiều.:11:
________________________________________
muathu
06/03/2007, 08:03 AM
Trông ảnh bé Điệp dễ thương quá. :8: :8: :8:

Muathu ơi, chị đã chuyển 163.000 của Sếu vào tài khoản của em rồi đấy. Nhờ e chuyển tới tận tay bé Điệp và nhắn gửi giúp Sếu với nhé. Cảm ơn em nhiều.:11:

Ngày 02/03/2007 Em Sếu gửi đến anh Điệp 163K :8: :8: :8:
________________________________________
xí muội
21/03/2007, 09:14 AM
Ba Điệp mới gọi cho XM thông báo là đầu tuần sau ( thứ 2, 26/03/2007) bác sĩ Hiếu sẽ vào Đà nẵng để kiểm tra và mổ cho Điệp lần cuối cùng. Thứ sáu này, gia đình Điệp sẽ chở Điệp xuống nhập viện. Khi nào có tin gì mới XM sẽ thông báo thêm nhé !
________________________________________
ALnML
28/06/2007, 04:34 PM
Nhận được tin báo của bác sĩ Hiếu. Điệp xin đc tài trợ đi mổ tại Đức. Vui quá các mẹ ạ. BS Hiếu có nhờ các mẹ trong đó có quen ai thúc đẩy để bé Điệp sớm lo đc hộ chiếu .
Hội quán chúng mình đã giúp rất nhiều bé mổ tim. Tuy nhiên đây là trường hợp khó khăn nhất vì nguyên nhân bệnh tim của Điệp còn do ảnh hg chất độc màu da cam.
Mong rằng mọi sự may mắn và tốt đẹp sẽ đến với Điệp.
________________________________________
Manly
28/06/2007, 05:23 PM
Nhận được tin báo của bác sĩ Hiếu. Điệp xin đc tài trợ đi mổ tại Pháp. Vui quá các mẹ ạ. BS Hiếu có nhờ các mẹ trong đó có quen ai thúc đẩy để bé Điệp sớm lo đc hộ chiếu .
Hội quán chúng mình đã giúp rất nhiều bé mổ tim. Tuy nhiên đây là trường hợp khó khăn nhất vì nguyên nhân bệnh tim của Điệp còn do ảnh hg chất độc màu da cam.
Mong rằng mọi sự may mắn và tốt đẹp sẽ đến với Điệp.

Ôi mừng quá, mừng cho con quá :LoveStruc:
________________________________________
Chíp mobile
23/07/2007, 11:59 AM
Chào các mẹ!

Thứ 7 vừa rồi WTT ĐN có tổ chức về thăm Điệp, từ tết đến giờ chưa có time đi thăm bé!
Bé Điệp gầy đi nhiều, mắt vẫn bị lúc mờ lúc tỏ, tay đã cử động được tuy nhiên vẫn không cầm nắm được, ba mẹ bé bảo Điệp lười ăn, chắc do uống thuốc nhiều quá! . Bé vẫn rất nhớ và đọc tên cụ thể từng chị từng mẹ đã giúp bé khi ra HÀ Nội :( cảm động lắm!
bé Điệp sẽ cùng ba qua Đức Phẫu thuật, hộ chiếu đã làm xong. BS Hiếu đã xin được tài trợ tiền phẫu thuật cho bé, BS Hiếu thật tận tâm quá các chị à!
Tuy nhiên khó khăn bây giờ là giúp bé có tiền mua vé MB, và chi phí khác khi đi sang Đức. BS Hiếu bảo là khoảng 30tr.
Nghe tới con số 30 Triệu, em thấy khó khăn quá các chị à! không biết phải làm thế nào đây? . Các mẹ đã giúp đỡ bé nhiều qua các lần phẫu thuật, quyên góp từ các mẹ thì cũng có hạn ?

Trước mắt bọn em định làm như thế này :
-Về phía gia đình bé : ba bé Điệp đang làm các giấy tờ để đi xin các cơ quan nhà nước, tổ chức XH...
-Kêu gọi các mẹ ở Đức giúp đỡ khi bé sang đó, ở ĐN có mẹ cubinh có bạn bên đó nhiều, mẹ cu binh hứa sẽ liên lạc và nhờ vả xem sao ? tuy nhiên chưa biết được bé Điệp sẽ đến thành phố nào ở Đức?
- Kêu gọi sự ủng hộ của các mẹ WTT cũng như một số web từ thiện khác
- Đăng báo tuổi trẻ để xin ủng hộ.

Đó là những gì ở ĐN có thể làm được hiện giờ,
em đại diện các mẹ Post lên đây, mong nhận được sự ủng hộ góp ý từ các mẹ cả nước.
Chị Loan ở HN và chị Manly ở HCM có ý kiến gì không ạ!?

Mong tin các mẹ!
Hãy giúp ĐIệp thêm một lần nữa :)
________________________________________
muội ngoan
26/07/2007, 08:23 AM
Chào các mẹ!

Thứ 7 vừa rồi WTT ĐN có tổ chức về thăm Điệp, từ tết đến giờ chưa có time đi thăm bé!
Bé Điệp gầy đi nhiều, mắt vẫn bị lúc mờ lúc tỏ, tay đã cử động được tuy nhiên vẫn không cầm nắm được, ba mẹ bé bảo Điệp lười ăn, chắc do uống thuốc nhiều quá! . Bé vẫn rất nhớ và đọc tên cụ thể từng chị từng mẹ đã giúp bé khi ra HÀ Nội :( cảm động lắm!
bé Điệp sẽ cùng ba qua Đức Phẫu thuật, hộ chiếu đã làm xong. BS Hiếu đã xin được tài trợ tiền phẫu thuật cho bé, BS Hiếu thật tận tâm quá các chị à!
Tuy nhiên khó khăn bây giờ là giúp bé có tiền mua vé MB, và chi phí khác khi đi sang Đức. BS Hiếu bảo là khoảng 30tr.
Nghe tới con số 30 Triệu, em thấy khó khăn quá các chị à! không biết phải làm thế nào đây? . Các mẹ đã giúp đỡ bé nhiều qua các lần phẫu thuật, quyên góp từ các mẹ thì cũng có hạn ?

Trước mắt bọn em định làm như thế này :
-Về phía gia đình bé : ba bé Điệp đang làm các giấy tờ để đi xin các cơ quan nhà nước, tổ chức XH...
-Kêu gọi các mẹ ở Đức giúp đỡ khi bé sang đó, ở ĐN có mẹ cubinh có bạn bên đó nhiều, mẹ cu binh hứa sẽ liên lạc và nhờ vả xem sao ? tuy nhiên chưa biết được bé Điệp sẽ đến thành phố nào ở Đức?
- Kêu gọi sự ủng hộ của các mẹ WTT cũng như một số web từ thiện khác
- Đăng báo tuổi trẻ để xin ủng hộ.

Đó là những gì ở ĐN có thể làm được hiện giờ,
em đại diện các mẹ Post lên đây, mong nhận được sự ủng hộ góp ý từ các mẹ cả nước.
Chị Loan ở HN và chị Manly ở HCM có ý kiến gì không ạ!?

Mong tin các mẹ!
Hãy giúp ĐIệp thêm một lần nữa :)

Hình các mẹ WTT ĐN lên thăm bé Điệp đây (mạn phép các mẹ ĐN em copy hình của chị Lê để post lên đây ạh)

http://i163.photobucket.com/albums/t291/hongledoan/DSC02788-1.jpg

http://i163.photobucket.com/albums/t291/hongledoan/DSC02782-1.jpg

http://i163.photobucket.com/albums/t291/hongledoan/DSC02777-1.jpg

http://i163.photobucket.com/albums/t291/hongledoan/DSC02787.jpg

http://i163.photobucket.com/albums/t291/hongledoan/DSC02783.jpg
________________________________________
hoamai
26/07/2007, 09:39 PM
:Sad: Bé Điệp dạo này gầy quá! :Sad:
________________________________________
nikita24480
26/07/2007, 11:36 PM
Các chị ơi sang Đức bé sẽ mổ ở đâu. Nếu em nhớ không lầm thì chị Đại mỹ Nhân nói la ông xã của chị ý đang ở Berlin. Vậy nếu bé mổ ở đó có thể ở nhờ nhà chị ấy, sẽ tiết kiệm được 1 số chi phí.....Sorry chị Hương nhé.....Em mạn phép nói mà không hỏi qua ý kiến chị
________________________________________
Manly
27/07/2007, 07:51 AM
@Chíp-mobile: mình Pm cho bạn mà không thấy trả lời
@muathu: L ơi, tình hình như hôm trước H hỏi thế nào rồi?

Mình hỏi luôn ở đây vậy. Các bạn Đà Nẵng cho mình hỏi thăm kỹ thêm nhé.
Thứ nhất: Bé Điệp bao giờ sẽ đi mổ? Đi đến bệnh viện nào? Thành phố nào? Có giấy tờ gì bên kia họ nói mỗ miễn phí không?
Thứ hai: ai sẽ đi cùng bé sang bên đó? Có phải bố bé không?
Thứ ba: sao bé chi phí hết khoảng 30triệu. Mình nghĩ để tiền vé hai bố con sang Đức thì cũng hết khoản đó rồi. Vì vậy mình muốn biết là bác sĩ H đã lo cho bé được chuyện mổ tim miễn phí và gì nữa?

Mình nghĩ nếu chỉ mới có bệnh viện miễn phí thì cần:
1. Chỗ ở cho hai bố con trong thời gian ở Đức
2. Chi phí ăn uống
3. Chi phí sinh hoạt
4. Chi phi vé máy bay (cái khoản này nặng nhất)
Mình nghĩ là vấn đề vé máy bay, chúng mình sẽ đi xin ở các hãng Hàng không của Đức tại VN (như hãng Lufhansa). Ở Web trẻ thơ cũng nhiều mẹ làm tại các hãng HK mà. Nếu mình làm đơn gây được lòng thương của họ thì H nghĩ cũng có khả năng.
Vì vậy, mình muốn nhờ một mẹ nào ở ĐN nắm vững tình hình của bé viết một bản tóm tắt về bé để gửi đến các hãng Hàng không.

Còn về tình hình tài chính khác thì hôm trước Lý có lấy được tiền mổ tim bên bảo hiểm của bé Sen. Mình nghĩ là dùng tiền đó cho bé Điệp được không?
________________________________________
xí muội
27/07/2007, 08:06 AM
Mình hỏi luôn ở đây vậy. Các bạn Đà Nẵng cho mình hỏi thăm kỹ thêm nhé.
Thứ nhất: Bé Điệp bao giờ sẽ đi mổ? Đi đến bệnh viện nào? Thành phố nào? Có giấy tờ gì bên kia họ nói mỗ miễn phí không?
Thứ hai: ai sẽ đi cùng bé sang bên đó? Có phải bố bé không?
Thứ ba: sao bé chi phí hết khoảng 30triệu. Mình nghĩ để tiền vé hai bố con sang Đức thì cũng hết khoản đó rồi. Vì vậy mình muốn biết là bác sĩ H đã lo cho bé được chuyện mổ tim miễn phí và gì nữa?

Mình nghĩ nếu chỉ mới có bệnh viện miễn phí thì cần:
1. Chỗ ở cho hai bố con trong thời gian ở Đức
2. Chi phí ăn uống
3. Chi phí sinh hoạt
4. Chi phi vé máy bay (cái khoản này nặng nhất)
Mình nghĩ là vấn đề vé máy bay, chúng mình sẽ đi xin ở các hãng Hàng không của Đức tại VN (như hãng Lufhansa). Ở Web trẻ thơ cũng nhiều mẹ làm tại các hãng HK mà. Nếu mình làm đơn gây được lòng thương của họ thì H nghĩ cũng có khả năng.


@ Hương Manly : Bác sĩ Hiếu đã gửi tất cả hồ sơ của Điệp sang Đức để chuẩn bị mổ rồi, khi nào hai bố con nhà Điệp có được vé máy bay Bác sĩ Hiếu sẽ báo lại với bệnh viện ở Đức xếp lịch mổ cho Bé.
Tiền vé máy bay và các chi phí khác, bác sĩ Hiếu áng chừng 30 triệu (bác Hiếu bảo bác chỉ áng vậy thôi).
Chị Loan ơi, em hỏi anh Minh-ba bé Điệp cũng biết như vậy, chị có thể giúp tụi em hỏi thêm thông tin từ bác sĩ Hiếu được không ạ?
Còn Hộ chiếu thì 2 bố con bé Điệp đã làm xong rồi. Giờ chỉ còn những khoản khác như Hương Manly nói thôi.
________________________________________
muathu
27/07/2007, 09:28 AM
Còn về tình hình tài chính khác thì hôm trước Lý có lấy được tiền mổ tim bên bảo hiểm của bé Sen. Mình nghĩ là dùng tiền đó cho bé Điệp được không?

Đương nhiên là được Hương ơi, số tiền này đều của quỹ Sài Gòn + Hà Nội mà, trong trường hợp cần thiết chắc tất cả các thành viên ủng hộ cho quỹ đều đồng ý thôi các mẹ nhỉ. Hiện tại chị Loan đang liên lạc với Bác Sĩ Hiếu có gì chị Loan sẽ thông báo sau các mẹ nhé :LoveStruc:
________________________________________
Chíp mobile
27/07/2007, 09:33 AM
Chào các chị!
Mấy hôm nay em bận quá nên giờ mới vào xem tình hình được :)

@ Muathu : nếu mà các mẹ đồng ý chuyển qua cho Điệp thì tốt quá rồi ạ :), đỡ được một phần , Khoản đó được bao nhiêu vậy chị muathu?

@ Manly : em sẽ tập hợp các bài viết, các thông tin của bé Điệp và cố gắng gửi sớm cho chị. Tuy nhiên có một phần em không biết rõ lắm là về thông tin cụ thể về bệnh của bé Điệp, cũng như thông tin sang Đức! em cũng như các mẹ khác , chỉ nghe thông báo từ chị Loan và gia đình của bé thôi, chứ không hiểu hết ngọn ngành!, nên về vấn đề này có lẻ chị Loan sẽ giúp chúng ta khi liên lạc với BS Hiếu .
________________________________________
Manly
27/07/2007, 09:39 AM
Đương nhiên là được Hương ơi, số tiền này đều của quỹ Sài Gòn + Hà Nội mà, trong trường hợp cần thiết chắc tất cả các thành viên ủng hộ cho quỹ đều đồng ý thôi các mẹ nhỉ. Hiện tại chị Loan đang liên lạc với Bác Sĩ Hiếu có gì chị Loan sẽ thông báo sau các mẹ nhé :LoveStruc:

Số tiền đó mình chỉ nghĩ đủ cho chi phí thôi. Hiện tại cần chờ bác sĩ Hiếu nói là bé sẽ mổ tại TP nào, có được giấy tờ của bé bên kia mình sẽ đi xin vé MB xem sao.

Các mẹ ở Đức ơi, có thể cho bé ở nhờ được không?

Các mẹ làm ở hàng HK nào thấy khả năng có thể xin vé hoặc vé giảm cho bé thì giúp nhé :Kiss: :Kiss:
________________________________________
muathu
28/07/2007, 02:55 PM
@ Muathu : nếu mà các mẹ đồng ý chuyển qua cho Điệp thì tốt quá rồi ạ :), đỡ được một phần , Khoản đó được bao nhiêu vậy chị muathu?


Trường hợp của bé Sen còn 17.278.000 và quỹ bé Điệp còn 1.739.000, chi tiết thu chi quỹ vẫn ở phần chữ ký của chị mà.
________________________________________
Thảo sông Hoài
28/07/2007, 09:18 PM
Trường hợp của bé Sen còn 17.278.000 và quỹ bé Điệp còn 1.739.000, chi tiết thu chi quỹ vẫn ở phần chữ ký của chị mà.

Em đi vắng lâu thế! Nhớ Mua thu quá. Bận việc nhà mà không quên việc nước. Theo ý kiến của riêng tớ thì số tiền của bé Sen, quỹ ĐN lấy ra ủng hộ cho bé Điệp con số 10.Phần còn thiếu kêu gọi mọi người góp. Số lẻ kia để lại cho ĐN có quỹ lo những việc đột xuất.
________________________________________
dongsongxanh
28/07/2007, 10:19 PM
Muathu ơi,
Gửi cho em bản tóm tắt của bé Điệp vào email candy_loves@yahoo.com để em xin tiền giúp bé Điệp xem được bao nhiêu nhé!!!
Đợt vừa rồi em bận quá, coi như nghỉ hoạt động từ thiện 2 năm. Bây giờ có thể sẽ quay trở lại làm một số việc.
à, bạn em hứa bảo trợ cho bé ở Đà Nẵng (hay Quảng Nam) gì đó, ko biết có thực hiện đủ nghĩa vụ không? Đồng chí này bận lắm, mà em ko giám sát vụ này ko biết có bị sao nhãng không. Nếu có gì ko ổn chị báo em để em nghĩ cách chặt đầu hắn. :Thinking:
________________________________________
Bình & Noel
29/07/2007, 08:11 AM
Các chi ơi, hôm qua ba bé Điệp có đt thoại cho em nói bác sĩ Hiếu đã cho ba bé Điệp địa chỉ mổ ở bên Đức rồi nhưng ba bé điệp không nhớ được. Bác sĩ Hiếu nói giọng HN ba bé Điệp nghe không quen, nhờ các chị hỏi giùm lại địa chỉ
________________________________________
ALnML
01/08/2007, 12:10 PM
Xin lỗi mãi mới vào trả lời các mẹ đc.
Vì mình muốn gặp trực tiếp BS Hiếu để hỏi cụ thể.
BS có trả lời là mọi thủ tục các thứ kể cả ng của BV bên đó ra tận sân bay đón bs cũng lo hết. chi phí khá là lớn các mẹ ạ, minh cũng cảm ơn mãi BS Hiếu đã tận tâm lo cho Điệp
Nhưng điều lo ngại lớn nhất là bố điệp ko hề biết gì đến giao thiệp với ng Việt còn khó khăn , hơi đơ đơ nữa là ng nc ngoài. Bs có thể tìm cậu nội trú đi nhưng sẽ ko kham nổi vì vấn đề tính mạng
Mình tính lên đây nhờ các mẹ sang box nc ngoài nhất là box Đức tìm một vài mẹ có thể nhận lo cho Điệp khi sang đó. Lo về mặt ngôn ngữ.
Tiền chi phí thì chỉ còn thiếu vé máy bay khoảng gần 30tr.

Điệp sẽ mổ ở Frankfurt. địa chỉ cụ thể sẽ đc gửi sau .
Hiện mình đang vừa mới đẻ ko lên mạng đc nhiều . Các mẹ Đà Nẵng hoặc Manly, đại mỹ nhân..... phối hợp giùm sang box nc ngoài hỏi xem có mẹ nào ở đó giúp đỡ về mặt ngôn ngữ nhé nhé.
Thời gian khoảng tháng 11 các mẹ ạ
Sang đó mổ thì tốt nhưng cũng ko phải nhiều hy vọng lắm đâu. Các BS ai cũng thuơng bé Điệp ngoan và đáng yêu vô cùng. Còn nc còn tát các mẹ nhé.
Lo đc cho Điệp sang rất tốn kém và rất mất công của BS Hiếu rồi. Mong sao mọi việc sẽ tốt đẹp
________________________________________
dongsongxanh
01/08/2007, 04:02 PM
Chị Lý ơi
Kiểm tra giúp em, bạn em vừa gọi điện báo đã chuyển vào tài khoản của chị cho bé Điệp 3 triệu. (Anh Nguyen Thanh Long, em không biết số tài khoản VCB của anh ấy đâu)
Cảm ơn thầy NQ nhiều nhiều (Thầy giáo em đấy, em móc túi cả thầy em, hichic)
Nếu tiền về TK chị báo em để em biết nhé.
Chị nhanh nhanh gửi hồ sơ bé Điệp, ảnh bé Điệp cho em với.
Em xin một khoản kha khá cho bé luôn, 5-10 triệu
candy_loves@yahoo.com
________________________________________
muathu
02/08/2007, 08:39 AM
@AL&ML: Chị đã sinh em bé rồi mà vẫn còn vất vả quá, về chi phí bé Điệp đi mổ xem như cũng ổn, số tiền còn lại của bé Sen và bé Điệp cộng lại được 19 triệu, các mẹ vẫn đang nhờ các nơi giúp đỡ và gia đình bé chắc cũng chạy vạy được chút ít nên cũng yên tâm, khó khăn thật sự là ngôn ngữ và cách giao tiếp của ba bé với người nước ngoài em thì không quen các mẹ ở Đức nhờ Manly và Đại Mỹ Nhân giúp. Lúc nào rỗi em tìm xem có quyển từ điển bỏ túi hay những câu nói thông dụng bằng tiếng Đức gửi cho bé Điệp đọc trước chắc cũng giúp ích được chút ít.

@Dongsongxanh: Ngày 01/08 muathu nhận được 3000K từ tài khoản 0161000038767 thầy giáo của dongsongxanh, cảm ơn thầy giáo và cảm ơn dongsongxanh nhiều nhé :Rose: :Rose: :Rose:

Chíp Mobile đã gửi cho DSX hồ sơ của bé Điệp, bệnh của Điệp là hội chứng Yakayashu, đây là hội chứng gây hẹp các động mạch lớn, gây ảnh hưởng sống còn với cơ thể, hẹp động mạch cảnh chung, hẹp động mạch cảnh ngoài khiến máu không thể lên não. Siêu âm tim cho thấy: hở van động mạch chủ, van 2 lá. Nếu không phẫu thuật, tình trạng của bé rất nguy hiểm như giảm thị lực nhanh chóng, liệt.
________________________________________
Manly
02/08/2007, 03:50 PM
Chị Lý ơi
Kiểm tra giúp em, bạn em vừa gọi điện báo đã chuyển vào tài khoản của chị cho bé Điệp 3 triệu. (Anh Nguyen Thanh Long, em không biết số tài khoản VCB của anh ấy đâu)
Cảm ơn thầy NQ nhiều nhiều (Thầy giáo em đấy, em móc túi cả thầy em, hichic)
Nếu tiền về TK chị báo em để em biết nhé.
Chị nhanh nhanh gửi hồ sơ bé Điệp, ảnh bé Điệp cho em với.
Em xin một khoản kha khá cho bé luôn, 5-10 triệu
candy_loves@yahoo.com

Mình mới gửi cho dongsongxanh bản dịch tiếng Anh
________________________________________
spatz
03/08/2007, 02:14 AM
Ở Frankfurt a. M. cũng có một hội người Việt. Các bạn có thể nói rõ hơn là họ có thể liên lạc với những người đại diện của bé Điệp ở Đức như thế nào không, cụ thể họ có thể giúp bé và gia đình những gì,... để mình viết thư cho họ.
________________________________________
ALnML
03/08/2007, 06:39 AM
Ở Frankfurt a. M. cũng có một hội người Việt. Các bạn có thể nói rõ hơn là họ có thể liên lạc với những người đại diện của bé Điệp ở Đức như thế nào không, cụ thể họ có thể giúp bé và gia đình những gì,... để mình viết thư cho họ.
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình sẽ liên lạc với bác sĩ Hiếu để hỏi cụ thể, Có gì mình sẽ Email sớm cho bạn. Bạn có thể nhắn tin cho mình xin địa chỉ Email nếu ko phiền.:LoveStruc:
________________________________________
dongsongxanh
14/08/2007, 09:01 PM
Hiện tại em đã nhận thêm 200 USD của một nhóm các anh chị gửi về cho bé Điệp từ Mỹ. Em muốn nhờ chị Muathu, Manly, AL&ML giúp em một việc:
- Em sẽ đổi sang tiền Việt, chuyển vào tài khoản của chị Lý Muathu
- Họ yêu cầu em có giấy biên nhận tiền từ gia đình bé Điệp (thông thường em làm cho các trường hợp khác thì có thêm một cái dấu chính quyền nữa (dấu gì cũng được, như hội phụ nữ, hay phường, hay gì gì đấy....) và cho em một cái hình chụp.
Vì nó là việc dài hạn, cho cả sau này nữa, và từ trước tới giờ em vẫn làm như vậy rồi. Em biết là hơi khó khăn cho các chị, nhưng nhóm này chưa biết rõ về em nên cần phải làm động tác này chị ạ.

- 1 nhóm khác muốn cho bé Điệp 1 triệu, nhóm này ở diễn đàn Vietstock, và họ cũng muốn làm động tác như nhóm kia. Các chị thử xem xét giúp em nhé. Họ đề nghị em ứng trước 1tr, khi nhận được giấy chứng minh, sẽ chuyển tiền cho em. Nếu được thì trích luôn quỹ thêm 1 triệu, rồi em sẽ chuyển ngay vào tài khoản chị Lý bằng tiền của em trước khi lấy từ nhóm kia.

Em cũng hiểu là tiền này mình chưa chuyển cho gia đình bé, để khi nào bé đi thì mới trích. Nhưng không làm động tác này thì em không quyên góp được cho bé 4 triệu này. Em cũng tiếc lắm!!!
Trả lời em ngay nhé!!!
________________________________________
muathu
15/08/2007, 10:47 AM
Hiện tại em đã nhận thêm 200 USD của một nhóm các anh chị gửi về cho bé Điệp từ Mỹ. Em muốn nhờ chị Muathu, Manly, AL&ML giúp em một việc:
- Em sẽ đổi sang tiền Việt, chuyển vào tài khoản của chị Lý Muathu
- Họ yêu cầu em có giấy biên nhận tiền từ gia đình bé Điệp (thông thường em làm cho các trường hợp khác thì có thêm một cái dấu chính quyền nữa (dấu gì cũng được, như hội phụ nữ, hay phường, hay gì gì đấy....) và cho em một cái hình chụp.
Vì nó là việc dài hạn, cho cả sau này nữa, và từ trước tới giờ em vẫn làm như vậy rồi. Em biết là hơi khó khăn cho các chị, nhưng nhóm này chưa biết rõ về em nên cần phải làm động tác này chị ạ.

- 1 nhóm khác muốn cho bé Điệp 1 triệu, nhóm này ở diễn đàn Vietstock, và họ cũng muốn làm động tác như nhóm kia. Các chị thử xem xét giúp em nhé. Họ đề nghị em ứng trước 1tr, khi nhận được giấy chứng minh, sẽ chuyển tiền cho em. Nếu được thì trích luôn quỹ thêm 1 triệu, rồi em sẽ chuyển ngay vào tài khoản chị Lý bằng tiền của em trước khi lấy từ nhóm kia.

Em cũng hiểu là tiền này mình chưa chuyển cho gia đình bé, để khi nào bé đi thì mới trích. Nhưng không làm động tác này thì em không quyên góp được cho bé 4 triệu này. Em cũng tiếc lắm!!!
Trả lời em ngay nhé!!!

Cảm ơn dongsongxanh nhé chị sẽ liên lạc với ba bé hy vọng không khó khăn lắm, trường hợp 2 có thể viết là của diễn đàn Vietstock cho, nhưng trường hợp 200 USD thì xác nhận của ai hả em ? :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Sếu&Dim
15/08/2007, 12:25 PM
Vào đây đọc thấy phục các mẹ đảm đang quá :Kiss: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
muathu
12/09/2007, 08:09 AM
Ngày 07/09/2007 Mẹ cu Gôn tặng bé Điệp 500K :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Manly
12/09/2007, 08:50 AM
Bé Điệp đã có Visa chưa Lý? Mình đã hỏi bên HK nhưng họ nói đã có visa chưa thì mới tính tiếp
________________________________________
hoamai
14/09/2007, 08:29 AM
Như em đã nói chuyện với chị Loan và chị Lý về việc mua vé máy bay rẻ cho anh Minh và Điệp, giá vé khứ hồi cho hai người đi HN-Frankurt là khoảng 1400 USD (khoảng 23tr VND). Các chị cân nhắc xem thế nào ạ vì chỗ sẽ phải đặt sớm.
Mà chả hiểu sao, cái ông Minh ý lắm tiền đt thế nhỉ, chả có việc gì mà cứ gọi ới ời suốt ngày:Smiling:
________________________________________
muathu
14/09/2007, 09:40 AM
Ba bé Điệp không biết gì về Visa, ngày đi đâu Hương và Hoa Mai ơi, vì không biết gì nên gọi nhiều như thế.
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/09/2007, 07:39 PM
Như em đã nói chuyện với chị Loan và chị Lý về việc mua vé máy bay rẻ cho anh Minh và Điệp, giá vé khứ hồi cho hai người đi HN-Frankurt là khoảng 1400 USD (khoảng 23tr VND). Các chị cân nhắc xem thế nào ạ vì chỗ sẽ phải đặt sớm.
Mà chả hiểu sao, cái ông Minh ý lắm tiền đt thế nhỉ, chả có việc gì mà cứ gọi ới ời suốt ngày:Smiling:

Xin Visa đi Đức là phải ra ĐSQ Đức tại HN nộp hồ sơ, chờ phỏng vấn, lấy giấy hẹn, đến ngày tới lấy kết quả. Mình đã từng xin Visa tại đây rồi. Nói chung rất khó, khó hơn cả xin từ ĐSQ Pháp. Mà nhà này đi nộp hồ sơ 2 lần (lần đầu thiếu về bổ sung), lần nào cũng phải nhờ ông ngoại đi tập thể dục về ông ra ngồi uống cafe rồi xếp hàng. Đến 7h15 là vợ chồng, con cái lục tục ra thế chỗ. Nên mọi người phải hỏi rõ nhà cháu Điệp, nếu họ không hiểu thì mình phải ra ĐSQ hỏi rõ trường hợp này cần giấy tờ gì? Khó quá lại phải hè nhau xúm vào lo cho nhanh.
________________________________________
hoamai
15/09/2007, 09:45 AM
Xin Visa đi Đức là phải ra ĐSQ Đức tại HN nộp hồ sơ, chờ phỏng vấn, lấy giấy hẹn, đến ngày tới lấy kết quả. Mình đã từng xin Visa tại đây rồi. Nói chung rất khó, khó hơn cả xin từ ĐSQ Pháp. Mà nhà này đi nộp hồ sơ 2 lần (lần đầu thiếu về bổ sung), lần nào cũng phải nhờ ông ngoại đi tập thể dục về ông ra ngồi uống cafe rồi xếp hàng. Đến 7h15 là vợ chồng, con cái lục tục ra thế chỗ. Nên mọi người phải hỏi rõ nhà cháu Điệp, nếu họ không hiểu thì mình phải ra ĐSQ hỏi rõ trường hợp này cần giấy tờ gì? Khó quá lại phải hè nhau xúm vào lo cho nhanh.

Thế túm lại là hộ chiếu anh Minh đã cầm chưa ạ? và ai đang là người xin visa cho Điệp nhỉ?
@chị Thảo: nhà chị đúng là bóc lột sức lao động của người già.:Laughing: :Laughing: từ Trung Hòa bắt cụ phi lên tận Trần Phú í ạ?ặc ặc...
________________________________________
muathu
15/09/2007, 10:15 AM
Thế túm lại là hộ chiếu anh Minh đã cầm chưa ạ? và ai đang là người xin visa cho Điệp nhỉ?
@chị Thảo: nhà chị đúng là bóc lột sức lao động của người già.:Laughing: :Laughing: từ Trung Hòa bắt cụ phi lên tận Trần Phú í ạ?ặc ặc...

Hoa Mai ơi hộ chiếu thì ba bé Điệp cầm rồi, còn vụ Visa chắc phải nhờ em hỏi BS Hiếu thôi, vì chưa biết đi ngày nào, em hỏi giúp BS xem sao rồi ba bé sẽ ra Hà Nội làm thôi chứ ai làm bây giờ.
________________________________________
Thảo sông Hoài
15/09/2007, 02:43 PM
Hoa Mai ơi hộ chiếu thì ba bé Điệp cầm rồi, còn vụ Visa chắc phải nhờ em hỏi BS Hiếu thôi, vì chưa biết đi ngày nào, em hỏi giúp BS xem sao rồi ba bé sẽ ra Hà Nội làm thôi chứ ai làm bây giờ.

Thông thương đi xin Visa thì của ai người ấy cầm hồ sơ vào nộp, chờ phỏng vấn. Như vậy là cả 2 bố con phải ra HN. Mà theo mình nhớ thì có giấy mời, giấy tờ tùy thân, khai sinh (không nhớ có phải dịch ra tiếng Anh không?) ảnh chụp phông trắng, 35 EUR/ người (phải đủ số tiền, vào đó không có đổi hay trả lại đâu), xác nhận đặt chỗ máy bay. Rồi sang đó tiêu bằng gì?... Nói chung vẫn phải mất 1 người đi ra ĐSQ xem và hỏi yêu cầu.

@ Hoamai: Em thông cảm, nhà bố chị ở gần cái chỗ: Ông Lê-nin. Ở nước Nga. Mà sao ,ông lại đứng ở vườn hoa nước mình. Nên bố chị đi tập thể dục xong ra xếp hàng còn gần hơn đi về nhà.:Laughing:
________________________________________
muathu
17/09/2007, 09:23 PM
@cả nhà: Bố bé Điệp vừa gọi điện cho mình thông báo BS Hiếu đã lấy toàn bộ giấy tờ để làm visa cho hai bố con, ngày đi chính thức là ngày 27/11. Nghe chị Thảo nói thì không tự làm giúp được muathu có hỏi đi hỏi lại thì bố bé nói BS nói để bác ấy làm muathu cũng không biết sự thể ra sao chỉ thông báo nội dung ba bé nói với mình như vậy, mong mọi điều tốt đẹp đến với bé trong lần này.
________________________________________
Manly
17/09/2007, 10:58 PM
@cả nhà: Bố bé Điệp vừa gọi điện cho mình thông báo BS Hiếu đã lấy toàn bộ giấy tờ để làm visa cho hai bố con, ngày đi chính thức là ngày 27/11. Nghe chị Thảo nói thì không tự làm giúp được muathu có hỏi đi hỏi lại thì bố bé nói BS nói để bác ấy làm muathu cũng không biết sự thể ra sao chỉ thông báo nội dung ba bé nói với mình như vậy, mong mọi điều tốt đẹp đến với bé trong lần này.

Thế tình hình mua vé thế nào nhỉ, để đầu tháng tôi mang một số hàng đấu giá bán ủng hộ cho bé :Kiss:
________________________________________
hoamai
18/09/2007, 09:35 AM
Thế tình hình mua vé thế nào nhỉ, để đầu tháng tôi mang một số hàng đấu giá bán ủng hộ cho bé :Kiss:

Em cũng có một số bạn bên Đức hỏi thăm thì mọi người bên đó đã biết chuyện bé Điệp từ lâu và họ đã cử người giúp đỡ bé rồi ạ. Hình như là một anh đang làm thạc sỹ về y ở thành phố Frankur thì phải.:LoveStruc:
@Manly: chị có xin được vé ko?
@chị Lý: thế có cần em đặt vé từ HN với giá 1400$= 2 bố con= khứ hồi ko?
Chiều tối em sẽ gọi lại cho anh Hiếu xem thế nào rồi báo lại cho mọi người.
________________________________________
ALnML
18/09/2007, 04:56 PM
BS Hiếu gọi điện thoại nhờ mọi ng lo giúp chuyện visa........
Đã nhờ Hoamai liên hệ qua lấy , mọi ng ai biét gì về thủ tục cho nhanh chung tay giúp nhé. Nếu phí gì kèm theo xin đc trích quỹ.
Bố bé Điệp cũng đã gọi ...hu hu gọi nhiều đến cháy máy mất...chả tiết kiệm gì cả Lý ơi huhu
________________________________________
Thảo sông Hoài
18/09/2007, 05:05 PM
BS Hiếu gọi điện thoại nhờ mọi ng lo giúp chuyện visa........
Đã nhờ Hoamai liên hệ qua lấy , mọi ng ai biét gì về thủ tục cho nhanh chung tay giúp nhé. Nếu phí gì kèm theo xin đc trích quỹ.
Bố bé Điệp cũng đã gọi ...hu hu gọi nhiều đến cháy máy mất...chả tiết kiệm gì cả Lý ơi huhu

Em đề nghị cử người mang giấy tờ qua ĐSQ Đức hỏi thủ tục. Với những trường hợp bình thường thì đọc thông báo rồi về sắp giấy tờ đúng như yêu cầu rồi đến xếp hàng. Còn trường hợp đặc biệt thì phải tới hỏi rồi về lo. Nhiều loại lắm. Như mình ở HN, đọc hiểu rõ ràng mà khi tới vẫn còn thiếu hoặc sai lung tung. Nếu để được qua trung thu thì để em qua hỏi rồi về thông báo. Chứ ngay thì em chịu.
________________________________________
muathu
20/09/2007, 08:04 PM
BS Hiếu gọi điện thoại nhờ mọi ng lo giúp chuyện visa........
Đã nhờ Hoamai liên hệ qua lấy , mọi ng ai biét gì về thủ tục cho nhanh chung tay giúp nhé. Nếu phí gì kèm theo xin đc trích quỹ.
Bố bé Điệp cũng đã gọi ...hu hu gọi nhiều đến cháy máy mất...chả tiết kiệm gì cả Lý ơi huhu

Có em đây chị, em nhắc nhở mãi thế là bác ấy ko gọi cho em nữa mà gọi cho các chị :Sad:

Em có tin mừng cho các mẹ đây, bố bé thông báo tổ chức tầm nhìn thế giới đã đồng ý cho bé tiền vé máy bay, họ nói họ sẽ tự mua vé. Hôm qua em đã nói bố bé chụp hình, và liên lạc với tổ chức đó book vé để lấy giấy tờ làm visa, mong mọi điều tốt đẹp đến với Điệp.
________________________________________
hoamai
20/09/2007, 08:43 PM
Có em đây chị, em nhắc nhở mãi thế là bác ấy ko gọi cho em nữa mà gọi cho các chị :Sad:

Em có tin mừng cho các mẹ đây, bố bé thông báo tổ chức tầm nhìn thế giới đã đồng ý cho bé tiền vé máy bay, họ nói họ sẽ tự mua vé. Hôm qua em đã nói bố bé chụp hình, và liên lạc với tổ chức đó book vé để lấy giấy tờ làm visa, mong mọi điều tốt đẹp đến với Điệp.

Em đang cầm thư mời và hộ chiếu đây rồi ạ, và đã liên hệ với Aroma nhờ xin hồ sơ giúp để đỡ phải chờ đợi rồi.

@muathu: mừng quá chị ạ, đỡ tốn bao nhiêu là tiền. Aroma có nhắc em là ngoài booking vé, ảnh của 2 bố con thì chị xin giúp của BTC tài trợ vé xác nhận là sẽ tài trợ vé khứ hồi cho 2 bố con chị nhé. Cần thêm gì em sẽ ới chị ngay!

Anh Minh cũng alô alố cho em suốt í, đã dặn có gì em sẽ báo nhưng chắc bác í cũng sốt ruột nên mới thế.:Sad:
________________________________________
Manly
20/09/2007, 10:26 PM
Có em đây chị, em nhắc nhở mãi thế là bác ấy ko gọi cho em nữa mà gọi cho các chị :Sad:

Em có tin mừng cho các mẹ đây, bố bé thông báo tổ chức tầm nhìn thế giới đã đồng ý cho bé tiền vé máy bay, họ nói họ sẽ tự mua vé. Hôm qua em đã nói bố bé chụp hình, và liên lạc với tổ chức đó book vé để lấy giấy tờ làm visa, mong mọi điều tốt đẹp đến với Điệp.

Mừng quá, thế thì đỡ lo vé rồi, giờ chỉ lo làm sao hai bố con đi cho thuận buồm :Rose:
________________________________________
ALnML
08/11/2007, 02:59 PM
Suốt một thời gian dài vừa rồi hoamai và aroma đã lo khâu xin Visa cho bố con bé Điệp. Khỏi kể đến nhiều nỗi vất vả vì giấy tờ ko đủ hay thiếu, hay sai quy tắc thật vất vả . Khâu cuối cùng chuyển vào Miền Nam với sự trợ giúp của hai vc Hương Manly cuối cùng sáng nay Manly đã cầm trong ta giấy hẹn lấy visa vào ngày mai.
Xin cảm ơn tất cả mọi ngoi đã nỗ lực hết sức mình để giúp Điệp sang Đức mổ tim.

Để làm được Visa thì phải mua bảo hiểm. Quỹ xin phép được trích tiền ra mua bảo hiểm cho họ. Aroma và hoa mai ơi thông báo cho chị với ???
________________________________________
hoamai
09/11/2007, 09:23 AM
Suốt một thời gian dài vừa rồi hoamai và aroma đã lo khâu xin Visa cho bố con bé Điệp. Khỏi kể đến nhiều nỗi vất vả vì giấy tờ ko đủ hay thiếu, hay sai quy tắc thật vất vả . Khâu cuối cùng chuyển vào Miền Nam với sự trợ giúp của hai vc Hương Manly cuối cùng sáng nay Manly đã cầm trong ta giấy hẹn lấy visa vào ngày mai.
Xin cảm ơn tất cả mọi ngoi đã nỗ lực hết sức mình để giúp Điệp sang Đức mổ tim.

Để làm được Visa thì phải mua bảo hiểm. Quỹ xin phép được trích tiền ra mua bảo hiểm cho họ. Aroma và hoa mai ơi thông báo cho chị với ???

Aroma ơi, cậu vào thông báo số tiền và tài khoản cho chi "Noan" đê:Laughing:
Các chị ơi, em đã liên hệ đuược với hội sinh viên ở Frankfurt và Darmstadt, các em ấy sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho bé Điệp trong thời gian phẫu thuật ạ.
Tạm báo cáo thế đã nhé.
________________________________________
aroma
09/11/2007, 12:11 PM
Nhà mình ui, em mừng quá đi mất, vừa liên lạc với chị Hương Manly, Hộ chiếu của 2 bố con Điệp đã được cấp Visa rồi. Chị Hương đã cầm Visa trong tay rồi nhé, lại còn ko mất đồng nào phải nộp cho Tổng lãnh sự Quán nữa.Thế mà mụ hoamai dọa tôi vụ nộp hơn trăm EUR tiền Visa làm tôi kinh quá!!!
Em mừng nhất là 2 bố con ko phải vào trình diện trong TP.HCM mà có thể bay luôn ra HN. Bác Loan bảo anh Hiếu đừng có mắng em và hoamai làm ăn chậm chạp nữa đấy nhé, thế này là sớm rồi còn gì. ối người hôm sau bay thì hôm trước mới nhận được Visa đấy ạ.
________________________________________
Manly
09/11/2007, 01:50 PM
Em Aroma nhanh quá :LoveStruc:
Phải nói là em Hoamai và Aroma rất nhiệt tình :Kiss:

Hôm nay mình lấy được Visa cho hai bố con xong mới thấy thở phào, nhưng mà visa họ cho đúng những ngày mình đăng ký booking vé máy bay thôi, cũng hơi lo sợ kéo dài, nhưng chắc là sẽ thuận lợi thôi :LoveStruc:

@Aroma: H sẽ chuyển ra ngoài HN cho H ngay sáng mai nhé, chắc thứ 2 là có :Smiling:
________________________________________
hoamai
09/11/2007, 11:03 PM
Các chị ơi, các em sinh viên ở Frankfurt rất nhiệt tình giúp đỡ ạ, em Hồng đã điện thoại lại cho em tối hôm nay và thông báo sẽ giúp đỡ bố con Điệp. Chỗ ăn và ở sẽ không phải lo vì các em bên đấy sẽ hỗ trợ, Hồng sẽ lo mua điện thoại cho anh Minh để tiện liên lạc. Việc đưa đón ở sân bay có nhờ được người quen ở VNairline tại Frankfurt vào bên trong đón và đưa ra ngoài.


Tin rất mừng nữa là hôm đi từ Đà Nẵng ra Hà nội có bà "Bầu" Aroma tháp tùng rồi, sau đó sẽ về thẳng nhà Aroma nghỉ ngơi vài tiếng rồi ra sân bay. EM nghĩ nếu mẹ nào rảnh có thể đi tiễn bé, động viên tinh thần và hỗ trợ cho bà Bầu tí ạ.:LoveStruc: Em chưa chắc hôm đó đã ở HN.
Dạ mới chỉ có thế, em sẽ cập nhật tiếp theo sau nhé.
________________________________________
Manly
09/11/2007, 11:05 PM
Các chị ơi, các em sinh viên ở Frankfurt rất nhiệt tình giúp đỡ ạ, em Hồng đã điện thoại lại cho em tối hôm nay và thông báo sẽ giúp đỡ bố con Điệp. Chỗ ăn và ở sẽ không phải lo vì các em bên đấy sẽ hỗ trợ, Hồng sẽ lo mua điện thoại cho anh Minh để tiện liên lạc. Việc đưa đón ở sân bay có nhờ được người quen ở VNairline tại Frankfurt vào bên trong đón và đưa ra ngoài.


Tin rất mừng nữa là hôm đi từ Đà Nẵng ra Hà nội có bà "Bầu" Aroma tháp tùng rồi, sau đó sẽ về thẳng nhà Aroma nghỉ ngơi vài tiếng rồi ra sân bay. EM nghĩ nếu mẹ nào rảnh có thể đi tiễn bé thì tốt nhất, hỗ trợ cho bà Bầu tí ạ.:LoveStruc:
Dạ mới chỉ có thế, em sẽ cập nhật tiếp theo sau nhé.

Thời hạn passport là: 26.11.07 đến 10.12.07 :Smiling:

Loan ơi, cái vụ tiền tiêu thì sao nhỉ, đã có ai tài trợ chưa chị
________________________________________
muathu
13/11/2007, 10:14 PM
Thời hạn passport là: 26.11.07 đến 10.12.07 :Smiling:

Chị Loan ơi, cái vụ tiền tiêu thì sao nhỉ, đã có ai tài trợ chưa chị

Hôm trước Hương gọi vụ giấy ủy quyền của mẹ bé mà vẫn chưa làm được Hương ơi, tôi đang bị kẹt lũ ở Tam Kỳ, Đà Nẵng cũng lũ không kém nên chưa làm gì được sáng mai tôi mới ra Đà Nẵng.

Vụ tiền tiêu của 2 người thì só tiền Tầm nhìn thế giới ủng hộ tiền vé máy bay và tiền tiêu, sau khi trừ vé còn khoảng 1000$. Trước đó một số hội đoàn ở Đà Nẵng và các nơi đã ủng hộ cho bé hơn 10 triệu, có gì ra Đà Nẵng muathu sẽ liên lạc với ba bé xem tình hình thế nào, đã dặn đi dặn lại là để dành tiền để chạy chữa cho bé, có gì sẽ thông tin sớm đến các mẹ, nếu cần chi muathu sẽ chi và thông báo ngay, nếu không sẽ để dành kinh phí cho các trường hợp khác các mẹ nhé.
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/11/2007, 08:31 AM
Hôm trước Hương gọi vụ giấy ủy quyền của mẹ bé mà vẫn chưa làm được Hương ơi, tôi đang bị kẹt lũ ở Tam Kỳ, Đà Nẵng cũng lũ không kém nên chưa làm gì được sáng mai tôi mới ra Đà Nẵng.

Vụ tiền tiêu của 2 người thì só tiền Tầm nhìn thế giới ủng hộ tiền vé máy bay và tiền tiêu, sau khi trừ vé còn khoảng 1000$. Trước đó một số hội đoàn ở Đà Nẵng và các nơi đã ủng hộ cho bé hơn 10 triệu, có gì ra Đà Nẵng muathu sẽ liên lạc với ba bé xem tình hình thế nào, đã dặn đi dặn lại là để dành tiền để chạy chữa cho bé, có gì sẽ thông tin sớm đến các mẹ, nếu cần chi muathu sẽ chi và thông báo ngay, nếu không sẽ để dành kinh phí cho các trường hợp khác các mẹ nhé.

Lý ơi! Nước rút chút nào chưa vậy? Nhà chị cũng ngập nhưng may nước bắt đầu rút rồi. Chuyện bé Điệp bây giờ phải nhờ em, nếu em chưa về được thì nhờ mẹ nào dưới Đà nẵng lo giúp nhé.

Phải đổi vé cho 2 bố con bé ra HN sớm vài ngày. Vì bây giờ bên Đức rất lạnh nên phải ra đây để mọi người lo cho quần áo ấm. Và ra sớm để còn có thời gian mọi người chuẩn bị giúp 1 số đồ ăn, phòng khi sang đó lúc không có ai giúp mà đói thì còn có đồ ăn tạm. Tiếp nữa là cũng phải dặn dò bố bé 1 số "vấn đề". Nếu để ngày đó bay ra HN rồi tối bay luôn thì sợ bé Điệp mệt.

Bác nào có đồ " CỰC ẤM" của con bây giờ không dùng tới thì ủng hộ gấp. Gồm: khăn, mũ, áo bludong, quần dầy. cho bé trai khoảng 7 tuổi. ???????????? Đồ của bố bé thì đã có Aroma ủng hộ rồi.
________________________________________
Manly
14/11/2007, 09:22 AM
Hôm trước Hương gọi vụ giấy ủy quyền của mẹ bé mà vẫn chưa làm được Hương ơi, tôi đang bị kẹt lũ ở Tam Kỳ, Đà Nẵng cũng lũ không kém nên chưa làm gì được sáng mai tôi mới ra Đà Nẵng.

Vụ tiền tiêu của 2 người thì só tiền Tầm nhìn thế giới ủng hộ tiền vé máy bay và tiền tiêu, sau khi trừ vé còn khoảng 1000$. Trước đó một số hội đoàn ở Đà Nẵng và các nơi đã ủng hộ cho bé hơn 10 triệu, có gì ra Đà Nẵng muathu sẽ liên lạc với ba bé xem tình hình thế nào, đã dặn đi dặn lại là để dành tiền để chạy chữa cho bé, có gì sẽ thông tin sớm đến các mẹ, nếu cần chi muathu sẽ chi và thông báo ngay, nếu không sẽ để dành kinh phí cho các trường hợp khác các mẹ nhé.

Bà nhờ ai trong hội ĐN nhé, tôi muốn làm sớm, để có gì trục trặc còn biết đường tính

Chị Thảo nói đúng đấy, nên nói bố con bé ra HN trước mấy ngày
________________________________________
muathu
14/11/2007, 10:03 AM
Lý ơi! Nước rút chút nào chưa vậy? Nhà chị cũng ngập nhưng may nước bắt đầu rút rồi. Chuyện bé Điệp bây giờ phải nhờ em, nếu em chưa về được thì nhờ mẹ nào dưới Đà nẵng lo giúp nhé.

Phải đổi vé cho 2 bố con bé ra HN sớm vài ngày. Vì bây giờ bên Đức rất lạnh nên phải ra đây để mọi người lo cho quần áo ấm. Và ra sớm để còn có thời gian mọi người chuẩn bị giúp 1 số đồ ăn, phòng khi sang đó lúc không có ai giúp mà đói thì còn có đồ ăn tạm. Tiếp nữa là cũng phải dặn dò bố bé 1 số "vấn đề". Nếu để ngày đó bay ra HN rồi tối bay luôn thì sợ bé Điệp mệt.

Bác nào có đồ " CỰC ẤM" của con bây giờ không dùng tới thì ủng hộ gấp. Gồm: khăn, mũ, áo bludong, quần dầy. cho bé trai khoảng 7 tuổi. ???????????? Đồ của bố bé thì đã có Aroma ủng hộ rồi.

Chị ơi em đã ra Đà Nẵng sáng nay, nhà bố mẹ em vẫn còn ngập nước nhưng đường đã thông rồi, em sẽ làm theo hướng dẫn của chị.

@Manly: Đã làm xong giấy ủy quyền rồi Hương à, họ hẹn thứ 6 lấy.
________________________________________
hoamai
14/11/2007, 10:50 PM
Chị ơi em đã ra Đà Nẵng sáng nay, nhà bố mẹ em vẫn còn ngập nước nhưng đường đã thông rồi, em sẽ làm theo hướng dẫn của chị.

@Manly: Đã làm xong giấy ủy quyền rồi Hương à, họ hẹn thứ 6 lấy.

Các chị ơi, em đã báo chị Tâm đổi vé ĐN-HN ngày 24/11 chuyến 2h30 phút rồi ạ. Tin mừng nữa là không phải mở tài khoản mà sẽ được cầm trực tiếp đi luôn và chị Tâm sẽ đổi thành ER cho 2 bố con.
Vụ nhà ở Đức thì đã tìm được nhà gần bệnh viện và ở cùng một em sinh viên ở Frankfurt rồi ạ. Các em ấy bảo chuyện ăn uống và đi lại thì không phải lo lắng các em sẽ hỗ trợ. Các em cũng sẽ 1iên lạc với bác sỹ Phi trước khi bố con Điệp sang đến nơi. Hiện tại vẫn đang nhờ anh Tuấn Thuận Đức nhờ đoàn bay đưa giúp sang Đức và bên Đức cũng nhờ được một anhlàm ở VNairline đón từ phía trong sân bay, vì sân bay rộng quá sợ lạc.
@Aroma ơi, mụ suy nghĩ cho kỹ việc để bố con Điệp ở nhà mụ nhé, theo tôi thì đưa vào phố để các mẹ tiện đến thăm, và mua sắm đóng hàng mà lại không phiền đến sinh hoạt của nhà mụ nhiều.
@chị Lý: em cần gấp ảnh cận cảnh của 2 bố con Điệp, chị có cái nào ko nhỉ?
________________________________________
aroma
14/11/2007, 10:57 PM
Tin rất mừng nữa là hôm đi từ Đà Nẵng ra Hà nội có bà "Bầu" Aroma tháp tùng rồi, sau đó sẽ về thẳng nhà Aroma nghỉ ngơi vài tiếng rồi ra sân bay. EM nghĩ nếu mẹ nào rảnh có thể đi tiễn bé, động viên tinh thần và hỗ trợ cho bà Bầu tí ạ.:LoveStruc: Em chưa chắc hôm đó đã ở HN.

Có tin cũng mừng, nhưng mà mỗi em mừng vì em ko phải vào Đà nẵng nữa nên chắc phải nhờ bác Lý và các mẹ trong ĐN đưa 2 bố con bé Điệp ra sân bay. Các bác dặn kĩ anh Minh mang theo CMND của anh ý và bản sao giấy khai sinh của bé Điệp để ra sân bay Đà Nẵng họ kiểm tra nhé. Hộ chiếu thì bác Hương Manly đã gửi cho em rồi, khi nào đưa 2 bố con ra Nội bài để bay đi Frankfurt , em đưa cho họ.
Chươngtrình thì em vừa được bác Loan thông báo là vé Đà Nẵng-Hà nội của 2 bố con là thứ 7 ngày 24. Hôm ấy có bố mẹ nào rảnh thì chúng mình cùng đi đón ở sân bay nhé.Sau đó em mời các bác về nhà em đánh chén bữa tối ở nhà em. bác nào đi được PM cho em để nhà em nấu cơm nhé.
A!Mọi người cứ để 2 bố con bé Điệp ở nhà em cho đỡ tốn tiền, vì nhà em khá rộng nên vẫn còn 1 vài phòng ngủ lúc nào cũng để trống. Vả lại ăn uống ở nhà cũng đảm bảo hơn chứ để 2 bố con ăn hàng ăn quán trong lúc dịch tả thế này cũng hơi lo.
Trong ngày CN em sẽ tranh thủ dậy anh Minh và bé Điệp 1 số câu tiếng Đức đơn giản nhưng cực kì quan trọng (VD: nhà WC ở đâu? những câu kiểu này mà ko biết thì e hơi mệt h ì hì... Và sẽ kiếm 1 quyển giao tiếp có cả 2 phần đức- việt để nếu ko nói được thì anh Minh chỉ cần giở ra và chỉ vào câu mình muốn nói. Vấn đề là cần bày cho anh ý tìm đúng trang cần tìm thôi. chắc cũng ko khó lắm.
Tối thứ 2, sau khi đi làm về, các bố mẹ nào có thời gian thì cùng vợ chồng em đưa 2 bố con bé Điệp ra sân bay nhé.Để 2 bố con lên đường cho vui vẻ.
A! bác Loan hỏi hộ em anh Hiếu xem trong thời gian ở HN , em có cần đưa 2 bố con đến đâu để khám xét gì không với nhé.
Còn về phí mua BH cho 2 bố con bé để nộp vào hồ sơ xin Visa em đã chi 40,- USD (Em trả bằng tiền Việt gần 650.000 cộng thêm hơn 80.000 tiền gửi chuyển phát nhanh hồ sơ của cháu vào SGN thì tổng chi của em là khoảng 730.000,--VND) . Tuy nhiên bác ko cần chuyển cho em đâu ạ. Em ủng hộ 2 bố con bé luôn.
________________________________________
ALnML
15/11/2007, 12:07 PM
Hôm trước Hương gọi vụ giấy ủy quyền của mẹ bé mà vẫn chưa làm được Hương ơi, tôi đang bị kẹt lũ ở Tam Kỳ, Đà Nẵng cũng lũ không kém nên chưa làm gì được sáng mai tôi mới ra Đà Nẵng.

Vụ tiền tiêu của 2 người thì só tiền Tầm nhìn thế giới ủng hộ tiền vé máy bay và tiền tiêu, sau khi trừ vé còn khoảng 1000$. Trước đó một số hội đoàn ở Đà Nẵng và các nơi đã ủng hộ cho bé hơn 10 triệu, có gì ra Đà Nẵng muathu sẽ liên lạc với ba bé xem tình hình thế nào, đã dặn đi dặn lại là để dành tiền để chạy chữa cho bé, có gì sẽ thông tin sớm đến các mẹ, nếu cần chi muathu sẽ chi và thông báo ngay, nếu không sẽ để dành kinh phí cho các trường hợp khác các mẹ nhé.

Cả một buổi tói thuyết phục aroma nhưng ôi ko thành công.
Túm lại lịch đã có...
Nhờ vả các mẹ DN đua ra sân bay. Kiểm tra túi tiền của bố con Đ. Ngoài này sẽlàm một bài tính sơ qua về mức chi tiêu để quyết định đưa thêm hay không?
Túm lại thế đã. Cảm ơn aroma nhiều nhé.:LoveStruc:
________________________________________
Thảo sông Hoài
15/11/2007, 06:25 PM
Cả một buổi tói thuyết phục aroma nhưng ôi ko thành công.
Túm lại lịch đã có...
Nhờ vả các mẹ DN đua ra sân bay. Kiểm tra túi tiền của bố con Đ. Ngoài này sẽlàm một bài tính sơ qua về mức chi tiêu để quyết định đưa thêm hay không?
Túm lại thế đã. Cảm ơn aroma nhiều nhé.:LoveStruc:

Em cũng thấy ngại khi làm phiền gia đình bà bầu Aroma. Theo ý kiến của em thì thứ 7 Aroma đón về, lo thu xếp rồi để 2 bố con nghỉ ngơi. Trưa chủ nhật thì đề nghị Aroma và cả nhà kiếm 1 chỗ ăn trưa để gặp gỡ 2 bố con. Nhân tiện kiểm quần áo xem có thiếu gì để còn sắm cho kịp.
Em ủng hộ bánh quy, mì tôm nhé.
@Đại mỹ nhân: Có mũ len và khăn len không?
À quên còn vụ đổi tiền thì theo em đề nghị trong ĐN chuyển tiền VN đồng ra HN rồi mình đi đổi tiền (tiền chẵn và tiền lẻ). Sau đó đưa cho 2 bố con trước khi ra sân bay đi Đức. Phương án này cho an toàn. Rồi ra đây mình sẽ thiết kế chỗ để tiền cho an toàn:Laughing:
________________________________________
ALnML
15/11/2007, 08:49 PM
Hôm truoc Đại mỹ nhân có hứa với chị sẽ đưa tiễn bố con họ ra sân bay. Em xem có sắp xếp đc ko hả DMN ơi . Vụ này đỡ đc cho Aroma thì tốt quá . Các thủ tục ở sân bay mình phải làm giúp bố bé mà (Bác này tiếng việt còn chưa sõi nên ai cũng lo)
Quần áo nếu ko có thì chúng mình phải đi mua nhỉ. chứ ĐN đâu có lạnh mà có đồ đại hàn .
________________________________________
Thảo sông Hoài
15/11/2007, 09:05 PM
Hôm truoc Đại mỹ nhân có hứa với chị sẽ đưa tiễn bố con họ ra sân bay. Em xem có sắp xếp đc ko hả DMN ơi . Vụ này đỡ đc cho Aroma thì tốt quá . Các thủ tục ở sân bay mình phải làm giúp bố bé mà (Bác này tiếng việt còn chưa sõi nên ai cũng lo)
Quần áo nếu ko có thì chúng mình phải đi mua nhỉ. chứ ĐN đâu có lạnh mà có đồ đại hàn .

Để 2 bố con bé ra Hn đã chị ơi. Xem Điệp lớn, bé thế nào rồi mình sẽ tính tiếp. đồ của bố bé đã có gia đình Aroma ủng hộ rồi. Còn của Điệp thôi. Đồ rét cần: mũ, khăn len, tất chân, giầy, áo len cổ lọ, áo khoác dầy, quần dầy. Đó là chưa kể mấy đồ phụ khác: khăn mặt, bàn chải, đồ ngủ... Cứ chuẩn bị cho đầy đủ ở Hn chứ thiếu gì sang Đức mà mua thi chết tiền. Chỉ nhờ mấy em sinh viên bên Đức chuyện ăn ở, đi lại, giúp đỡ thôi.
________________________________________
muathu
15/11/2007, 09:20 PM
Ôi các mẹ lo chu đáo quá, vụ đưa 2 bố con ra sân bay Đà Nẵng, đầu cầu Đà Nẵng lo được, mong chuyến đi thành công tốt đẹp, gửi tất cả các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
dongsongxanh
15/11/2007, 11:03 PM
DSX còn giữ 200USD bạn DSX cho bé Bình (nhóm bạn ở Mỹ)
DSX đưa cho chị nào đây ạ?
Sorry vô cùng, vì bận quá nên quên béng đi mất, cứ nghĩ là đã chuyển đi rồi. tệ quá tệ quá!!!
________________________________________
ALnML
16/11/2007, 08:37 AM
@dongsongxanh: Em liên hệ đưa Thảo hộ chị nhé 0903446789. Thảo ơi chị đang nghĩ tiền đó chắc em giúp đổi sang tiền EU

@ Đại mỹ nhân: Không phải sáng cũng ko phải chiều mà là tối :Laughing: . Đựoc rồi em thông thạo mấy vụ này giúp nhé.
@Thảo Sông Hoài: Em thông mấy bị mua sắm . Hãy tập hợp đồ về và mua sắm chuẩn bị cho bố con Đ.
@Hoamai: Tâm còn ở UMX ko . Nếu còn em nói em ấy có cùng mọi ng tiễn Đ đi ko. Điệp rất nhớ chị Tâm.

Thời gian rất ít mà đi lại khá khó khăn (xa quá). Chị cũng thấy cứ để bố con họ nghỉ ngơi đi ...Tâm lý đang rất nặng nề vì lo lắng đủ thứ. chỉ cần ra đến HN là họ đã thấy sợ rồi nữa là sắp sang một chỗ xa lạ gấp vạn lần. Mình còn sợ nữa huống hồ gì họ. Ca phẫu thuật này có thành công ko cũng chưa biết:Sad: .

@muathu: Em viết tên bố con bé Điệp hay Aroma ra cái giấy to to .... để họ giơ lên cho aromam dễ bề nhận diện.
________________________________________
Thảo sông Hoài
16/11/2007, 10:29 AM
@dongsongxanh: Em liên hệ đưa Thảo hộ chị nhé 0903446789. Thảo ơi chị đang nghĩ tiền đó chắc em giúp đổi sang tiền EU

@ Đại mỹ nhân: Không phải sáng cũng ko phải chiều mà là tối :Laughing: . Đựoc rồi em thông thạo mấy vụ này giúp nhé.
@Thảo Sông Hoài: Em thông mấy bị mua sắm . Hãy tập hợp đồ về và mua sắm chuẩn bị cho bố con Đ.
@Hoamai: Tâm còn ở UMX ko . Nếu còn em nói em ấy có cùng mọi ng tiễn Đ đi ko. Điệp rất nhớ chị Tâm.

.

Vâng. Nhưng DSX cho cái số để liên lạc hoặc liên lạc với Thảo. Để mấy vụ mua bán đó em lo nhé!
________________________________________
ALnML
16/11/2007, 07:51 PM
Thảo, ĐMN, hoamai và các mẹ ơi !

1. ở thì có hai phương án lựa chọn:
- Thuê nhà nghỉ ở khu vực Giảng võ để cho hai bố con ở (cái này phải nhờ các mẹ giúp vì thuê nhà nghỉ khó lắm..nó chỉ cho thuê nóng thôi ..mặt đỏ)
- Sẽ đến ở nhà của aroma tại khu Giảng võ. Nhà tiện cho các mẹ ghé thăm hai bố con. Đồ đạc chỉ có đệm và chăn gối cùng nồi niêu xong chảo để có thể nấu ăn. Vụ này phải thuyết aroma. vì nếu ở nhà bố mẹ Aroma rất làm phiền đến hai bác.

Sau đó thì chúng mình sẽ gặp hai bố con để có thể giúp họ chuẩn bị đồ đạc cùng tiền nong. (Vụ này lại nhờ đến Thảo cùng mọi ng lo giúp nhé)
Thảo có ý mình sẽ gửi mua ít sách truyện gửi tới các bạn sinh viên bên đó làm quà gặp mặt. Đó là điều nên làm dù chỉ là ít ỏi nhỉ.

2. Đón đưa:
Đón : Hiện đang rất cần vì Aroma chiều đó có việc rất bận. Mẹ nào có thể giúp lên tiếng giùm với. Hôm đó HQ lại có đoàn đi trung tâm Hải Dương nên sẽ hơi khó hơn một chút nhỉ.
Đưa : ĐMN, Aroma , ??? Ai nữa đưa Điệp ra sân bay???
________________________________________
Thảo sông Hoài
16/11/2007, 08:58 PM
Em đồng ý với phương án thuê nhà nghỉ để bố con bé ở. Tiện đôi đường, chứ ai lại "bắt" bà bầu Aroma vất vả. Nhưng mà ai biết thuê nhà nghỉ thì giúp với. Vụ đi đón thì thế này. Nhà em có xe, nhưng xe này em lái chưa quen nên không đi đường xa được. Vậy bác nào giúp làm tài xế được không? Vụ quà bánh cho mấy em sinh viên để em lo nốt nhé vì nhà em cứ 2 năm lại "đóng đồ" đi sang Đức thăm người nhà 1 lần nên kinh nghiệm cũng có.
________________________________________
Bánh răng bừa
16/11/2007, 09:57 PM
Em đồng ý với phương án thuê nhà nghỉ để bố con bé ở. Tiện đôi đường, chứ ai lại "bắt" bà bầu Aroma vất vả. Nhưng mà ai biết thuê nhà nghỉ thì giúp với. Vụ đi đón thì thế này. Nhà em có xe, nhưng xe này em lái chưa quen nên không đi đường xa được. Vậy bác nào giúp làm tài xế được không? Vụ quà bánh cho mấy em sinh viên để em lo nốt nhé vì nhà em cứ 2 năm lại "đóng đồ" đi sang Đức thăm người nhà 1 lần nên kinh nghiệm cũng có.

Đây.! Cho em xin đám
- nhà em có phòng riêng, cho em xin được mời 2 BC về nhà em, nhà nghèo nhưng được cái vợ em sạch sẽ lắm. Còng nếu phải thuê nhà nghỉ thì em thuộc hệ chuyên gia rồi hihi avf em cũng xin giúp luôn việc này (nếu cần)
Xe và tài xế nếu cần thì em cũng kiêm luon (đi thâu đêm suốt sáng được)
Chọn em nhé! Em hứa là sẽ ngoan và lái xe an toàn.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.04.2006 – Ngày 26.11.07 Bé Điệp 10 tuổi (ĐN)-nạn nhân chất độc da cam, sang Đức phẫu thuật tim

aroma
17/11/2007, 12:00 AM
Tiền thuế sân bay em ủng hộ. Em sẽ gửi hai bố con cho 1 em tiếp viên xinh đẹp nào đó để họ hướng dẫn, nếu em đủ sức thuyết phục mấy anh cảnh vệ oai hùng.
Các bác khỏi lo nhé.

Bác Hương DMN ui, tiền thuế sân bay được tính vào vé từ năm 2006 rùi. Bây giờ họ bắt trả luôn trong cái vé máy bay ý ạ. Bác ủng hộ cái khác nhé
Về vụ ở:.
Đầu tiên em cũng muốn mời 2 BC bé Điệp về nhà em ở, nhưng các bác cứ lo phiền đến gia đình em nên can ngăn. Thực ra bố mẹ em rất thoải mái, ngày trước các cụ ở cái nhà có 14m2 (bao gồm: 2 vợ chồng, 4 đứa con và bà ngoại) thế mà trong nhà lúc nào cũng có 1-2 người ở nhờ. May mà có cái gác xép, nên xếp như cá hộp cũng hết. Ăn thì nhiều chứ ở hết bao nhiêu, các cụ ngày xưa vẫn chặc lưỡi như thế mà.
Tuy nhiên nếu định thuê nhà Giảng Võ cho 2 BC thì cứ để 2 BC ở nhà em cũng ko sao cả đâu. Cái nhà đấy em đang để ko mà, ko ai ở cả. Gần đây có dịch tiêu chảy, em mới thi thoảng qua đấy buổi trưa
để nấu ăn trưa thôi. Tuy nhiên bác làm vườn nhà em thường xuyên qua để chăm bón mấy cái cây mới trồng nên nhà cũng có hơi người, ko lo bụi bặm đâu ạ. Cái nhà đấy có cái vườn bé bé, xinh lắm.Có ban công khá rộng đã kê sẵn bàn ăn ở ngoài trời rất là thoáng. (trời... nghe như quảng cáo để bán nhà ý nhỉ! thế này bác BRB ghét em câu kéo khách của bác ý cho mà xem... hì hì)
Em cũng chỉ qua đó ăn trưa những ngày đi làm , 2 BC ở đấy T7 và CN thì ko phiền gì đến em hết. Thứ 2 thì vợ chồng em sẽ về đấy ăn trưa cùng 2 BC để xem xét lần chót xem còn cần gì nữa ko trước khi lên đường.
Vì thứ 7 gia đình em có việc đại sự nên em ko chắc có đi đón 2 BC được ko (cứ tạm nghĩ là ko được đi nhé). Nên nhà mình ai đi đón bé điệp được thì nhắn tin cho em để em đưa chìa khóa và hẹn luôn ở cái nhà đấy trưa hoặc tối thứ 6 nhé
________________________________________
Manly
17/11/2007, 07:28 AM
Thấy các mẹ tất bật lo cho BC Điệp thấy vui quá, đã gặp bé Điệp 1 năm rồi, không biết năm nay có lớn hơn tý nào không :Smiling:
________________________________________
ALnML
17/11/2007, 09:58 AM
Quyết định:
1. Chỗ ở: Phương án đến nhà có vườn nho nhỏ của aroma ...OK
(Thảo ơi đến chỗ vừon không nhà trống đó
BRB ơi cảm ơn hai vợ chồng ông nhé...Hẹn lần sau ạ :LoveStruc: )
2. Sắm các thứ cho bố con tập trung chỗ Thảo. Thảo ngắm Thảo nghía Thảo mua thêm nếu cần.
3. Đón Đưa
- Đón: Chiều Tbảy 24.11. Bánh răng bừa ơi cần ng đón đây. Chưa qua kiểm tra danh sách xem ông có đi HD ko ??? Hôm đó 24 sẽ có vụ đi Hải Dương mà.
Ngoài ra còn một lựa chọn đang chờ DSX trả lời xem bạn ấy có thể đón đc ko ?
- Đưa : Tùy đã nhé.
ưu tiên bà bầu nên xếp sau ng khác nhé. Nếu ko có ai thì mới phải nhờ đến em.
4. Gặp gỡ bố con bé Điệp chuẩn bị đồ và các vật dụng các nhân.
Hẹn gặp nhau trưa chủ nhật tại nơi hai bố con ở - Nhà Aroma ở khu Giảng Võ.
________________________________________
Bánh răng bừa
17/11/2007, 11:51 PM
Quyết định:
1. Chỗ ở: Phương án đến nhà có vườn nho nhỏ của aroma ...OK
(Thảo ơi đến chỗ vừon không nhà trống đó
BRB ơi cảm ơn hai vợ chồng ông nhé...Hẹn lần sau ạ :LoveStruc: )
2. Sắm các thứ cho bố con tập trung chỗ Thảo. Thảo ngắm Thảo nghía Thảo mua thêm nếu cần.
3. Đón Đưa
- Đón: Chiều Tbảy 24.11. Bánh răng bừa ơi cần ng đón đây. Chưa qua kiểm tra danh sách xem ông có đi HD ko ??? Hôm đó 24 sẽ có vụ đi Hải Dương mà.
Ngoài ra còn một lựa chọn đang chờ DSX trả lời xem bạn ấy có thể đón đc ko ?
- Đưa : Tùy đã nhé.
ưu tiên bà bầu nên xếp sau ng khác nhé. Nếu ko có ai thì mới phải nhờ đến em.
4. Gặp gỡ bố con bé Điệp chuẩn bị đồ và các vật dụng các nhân.
Hẹn gặp nhau trưa chủ nhật tại nơi hai bố con ở - Nhà Aroma ở khu Giảng Võ.

Em có đi HD chị ạ! Thôi các bác cho em được đưa đi nhé vì nghe đâu phải đi đêm nên hợp với em lắm hơn nữa em lại có người nhà cũng làm trên sân bay đấy.
________________________________________
ALnML
18/11/2007, 08:28 PM
Quyết định cuối cùng:
1. Chỗ ở: Phương án đến nhà có vườn nho nhỏ của aroma ...OK
2. Sắm các thứ cho bố con tập trung chỗ Thảo. Thảo ngắm Thảo nghía Thảo mua thêm nếu cần.
3. Đón đưa
- Đón: Chiều Tbảy 24.11 bay chuyến 14g30 từ Đà Nẵng nhờ Dòng sông xanh
- Đưa : Tối 26.11 Bánh răng bừa, Đại mỹ nhân, Bánh mỳ quýt + các mẹ khác ????
4. Gặp gỡ bố con bé Điệp chuẩn bị đồ và các vật dụng các nhân.
Hẹn gặp nhau trưa chủ nhật 25.11 tại nơi hai bố con ở - Nhà Aroma ở khu Giảng Võ.


@ mua thu: Sớm gửi ảnh hai bố con lên đây để DSX biết mặt.
@Aroma và DSX : Chị đã liên lạc với aroma. Aroma sẽ đưa khóa cho DSX vào chiều thứ sáu, sẽ hẹn nhau qua điện thoại. Vì trưa Aroma vẫn về. Cảm ơn hai em nhiều.
Tiền DSX sẽ đổi Eu rồi trao tận tay cho bố Điệp vào hôm cuối cùng.
________________________________________
muathu
19/11/2007, 03:45 PM
Chị Loan ơi thứ 7 tiễn 2 ba con lên máy bay em mới chụp ảnh và mail ra cho Hoa Mai để gửi cho các bạn bên Đức được, còn Dongsongxanh em sẽ làm cho 2 ba con một tấm bìa in tên 2 ba con lên đó thật lớn xuống sân bay ra cổng cứ đưa lên thì Dongsong xanh biết chị nhỉ, tối nay có thời gian em sẽ lục lại mấy tấm ảnh xem có không nếu có em sẽ gửi ngay chị nhé.
________________________________________
Manly
19/11/2007, 03:50 PM
Xem hình cũ năm ngoái nè bà bầu và xem ảnh 4*6 trong hồ sơ nữa :Smiling:
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0906.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/be Diep/10-10-06_0904.jpg
________________________________________
dongsongxanh
22/11/2007, 11:07 AM
số đt của em là: 0988722768/ 0903216577 (Thanh Hải)
Đưa cho bố con Điệp giúp em, nếu lỡ lạc ko nhìn thấy nhau, thì biết đường nhờ người ta điện thoại và gọi cho em.
________________________________________
muathu
22/11/2007, 02:30 PM
số đt của em là: 0988722768/ 0903216577 (Thanh Hải)
Đưa cho bố con Điệp giúp em, nếu lỡ lạc ko nhìn thấy nhau, thì biết đường nhờ người ta điện thoại và gọi cho em.

Em ơi đây là số của anh Minh ba bé Điệp 0902204917 có gì liên lạc cho dễ nhé, số này lúc trước các mẹ Hà Nội đã cho ba bé để tiện liên lạc theo dõi tình hình bé.
________________________________________
Banhmiquyt
23/11/2007, 01:29 PM
Các chị ơi cho em hỏi, tối thứ 2 (26.11) mấy giờ đưa 2 bố con bé Điệp ra sân bay ạ để em thu xếp nhờ ông bà và chồng trông con hộ em ạ.

@bác ĐMN, bác BRB: tối đó tập trung ở đâu bác ơi?

@chị Loan: chị ơi có Bảo Huy - đồng nghiệp của em cũng thu xếp được để tối đó đưa bố con bé Điệp ra sân bay ạ.
________________________________________
Thảo sông Hoài
23/11/2007, 06:19 PM
Các chị ơi cho em hỏi, tối thứ 2 (26.11) mấy giờ đưa 2 bố con bé Điệp ra sân bay ạ để em thu xếp nhờ ông bà và chồng trông con hộ em ạ.

@bác ĐMN, bác BRB: tối đó tập trung ở đâu bác ơi?

@chị Loan: chị ơi có Bảo Huy - đồng nghiệp của em cũng thu xếp được để tối đó đưa bố con bé Điệp ra sân bay ạ.

Banhmyquyt và mọi người đưa bé Điệp ra sân bay lưu ý: Do hành khách của chuyến bay tối có nhiều chuyến cùng giờ bay. Nên lượng người chờ xếp hàng dài để vào cửa chek in làm thủ tục. Mọi người nên đi từ 8h tối, mất khoảng 30-45' là tới sân bay. Rồi xếp hàng, xin chỗ cho 2 bố con ngồi chỗ tốt. Rồi tìm người gửi trên chuyến bay. Mà mọi người nhớ khi làm thủ tục thì xin với cô làm thủ tục cho ngồi cạnh người Việt nam, để có gì họ còn giúp nhé. Nếu làm thủ tục xong sớm thì cả nhà ra ngồi nói chuyện, dặn dò 2 bố con trước khi vào khu cách ly. Trước khi đi nhớ kiểm tra vé máy bay, hộ chiếu, giấy tờ kèm theo. Không thừa đâu. Lên đến nơi mới nhớ ra quên 1 cái gì đó là khóc đấy.
Em đã mua đồ ăn cho 2 bố con: Lương khô, bánh quy, mỳ hộp, kẹo cíp cho Điệp và bánh đậu xanh để sang đó 2 bố con liên hoan với mấy em sinh viên. Quà cho sinh viên thì thứ 2 em mua rồi mang qua: 2 bánh chưng, 1kg bò khô (nếu thừa ân nhiều thì mua 4 cái bánh chưng nhé)
Đã dặn Mùa thu kiểm tra xem đồ đạc của 2 bố con đã có bàn chải đánh răng, khăn mặt...(những thứ tối thiểu), chưa có gì báo lại để còn mua sắm.
Trưa chủ nhật ai qua nhà Aroma gặp 2 bố con thì gọi cho em với. Vì trưa đó em đi ăn cỗ. Gọi để em có cớ đi về:Laughing:
________________________________________
muathu
24/11/2007, 01:52 PM
Muathu vữa ra tiễn 2 bố con bé Điệp ở sân bay về, cũng vừa làm vừa chạy nên không nói chuyện được nhiều lắm, muathu đã chụp ảnh 2 bố con gửi cho các bạn sinh viên ở Đức. Có việc này rất cần thiết là các mẹ ở Hà Nội có người biết tiếng Đức nhờ ghi giúp những câu sau đây ra giấy song ngữ Đức - Việt vì muathu không hy vọng 2 bố con bé co thể học được vài từ căn bản vì tiếng Đức khó quá mà.

1. Xin giúp tôi đi đến địa chỉ ........'Bện viện của bé cần đến'
2. Xin gọi giúp tôi cho anh ........'Các bạn sinh viên ở Đức' số điện thoại .....
3. ......................

Một số câu các mẹ thấy cần vì muathu sợ sân bay ở Đức chắc rộng lắm, nếu các bạn sinh viên không tìm được anh ấy có thể đưa cái bảng có chử tiếng Việt và Đức anh ấy cần lên cho nhân viên sân bay hay ....nhờ họ giúp đỡ các mẹ nhé :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
hoamai
24/11/2007, 06:09 PM
Mẹ nó đừng lo
Tớ sẽ tìm 1 hành khách để họ dẫn bé Điệp và bố ra sảnh đợi. Ở đó có các em sinh viên đứng đợi. Sân bay Frankfurt rất to nhưng có các cổng ra khác nhau. Mỗi cổng chỉ dành cho 1 chuyến bay trong 1 thời điểm nhất định chứ ko ồ ạt hàng chục chuyến như ở VN. Thông tin về chuyến bay sẽ được thông báo trên bảng điện tử ở trung tâm của sân bay. Vì thế các em sinh viên ko hề khó khăn gì trong việc tìm ra bố con bé Điệp.
Còn học nói tiếng Đức thì có thể nói là bất khả thi với bố con bé Điệp vì nó quá khó. Phát âm ko chuẩn thì chẳng ai hiểu gì đâu.
Tớ đảm bảo vụ đón ở sân bay sẽ tốt đẹp. OK?

Học thì khó thật đấy, nhưng mình ghi vào một quyển sổ những câu thông dụng cả tiêng Đức lẫn Tiếng Việt và dặn bác Minh là khi nào cần dùng câu nào thì đưa cho người ta xem. Tốt nhất là viết chữ to to một tí cho dễ đọc ạ.
@ Chị Hương: vậy là chị nhờ được người đưa từ VN sang FF rồi, em khỏi cần hỏi anh Tuấn nữa chị nhé. Đây là số hiệu và giờ của chuyến bay ạ: VN 545 cất cánh ở Hà Nội vào lúc 23h45 ngày 26/11
Điện thoại của em Hồng là người trực tiếp ra sân bay đón 2 bố con ạh. Em đưa lên đây để chị Hương đưa cho người mà nhờ dẫn hai bố con từ VN sang FF ạ.
Mobil : 0049-176-23855650
Home : 0049-6151-3533400


@chị Lý: em đã trao đổi với em Hồng và em Linh, cái vụ lấy hóa đơn để hợp thức hóa 900 ER ở Đức nan giải lắm chị ạ.:Sad:
________________________________________
aroma
24/11/2007, 09:10 PM
Học thì khó thật đấy, nhưng mình ghi vào một quyển sổ những câu thông dụng cả tiêng Đức lẫn Tiếng Việt và dặn bác Minh là khi nào cần dùng câu nào thì đưa cho người ta xem. Tốt nhất là viết chữ to to một tí cho dễ đọc ạ.

Vụ ghi 1 số câu thông dụng cả 2 thứ tiếng để anh Minh va bé Điệp ko bị lạc thì để tôi. mai tôi đi mua quyển số be bé và sẽ ghi thật to. BácLoan ui,hôm nay cuối cùng thì việc nhà lại xong khá sớm nên bố mẹ cháu cũng đi cùng DXS lên Nội Bài đón 2 bố con. Đến nơi thì đã thấy 2 bố con ở ngay sảnh đang chờ rồi. Trong tủ lạnh ở cái nhà be bé mẹ cháu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho 2-3 bữa (thịt gà luộc, xúc xích, rau bắp cải, su su, xu hào, nấm, thịt bê và 2-3 loại hoa quả). 2 bố con chỉ việc nấu cơm nữa thôi ạ.Ko phải đi chợ nữa. Tuy nhiên trưa mai các mẹ định đến đấy vào lúc mấy giờ ạ, có ăn cơm ở đấy ko để mai em mang quần áo đến cho anh Minh thì em đi chợ luôn ạ
________________________________________
ALnML
25/11/2007, 07:59 AM
Hôm qua sốt ruột mà lại không vào đc mạng, ko có số điện thoại của mọi ng (vì máy hỏng). Nhớ KT tìm số ĐT trên mạng thì đọc được tin tức ...Mừng quá ...đầu xuôi .:LoveStruc: Cảm ơn dòng sông xanh và bạn, cảm ơn vợ chồng aroma :LoveStruc: .
Khoảng gần trưa nay chị sẽ đến thăm hai bố con....Mỗi tội vẫn mất số của aroma ....Tí nữa túm Mai hoặc Thảo hỏi vậy.

Đề nghị các đầu cầu nhận quần áo cho hai bố con trưa nay tập trung gửi đến nơi hai bố con đang ở (ko đi đc thì gửi xe ôm) để Thảo lo sắp xếp chuẩn bị đồ cho hai bố con thật chu đáo.
Hẹn gặp trưa nay nhé , hồi hộp quá vì đã hơn một năm ko gặp bé Điệp.
@aroma: Tự túc nhé em. ko ăn gì đâu vì toàn tranh thủ cả mà.
________________________________________
dongsongxanh
25/11/2007, 11:55 AM
em đã đổi 200 usd thành 135 eur (toàn tiền 10eur và 5 eur) và đưa cho anh Minh chiều hôm qua rồi. Em thấy anh ấy lớ ngớ lắm, định bỏ phong bì to đựng tiền vào túi áo sơ mi. em phải bảo anh cất vào valy, cho vào tủ đóng lại. Mai các chị khác sẽ đến hướng dẫn anh cất tiền cẩn thận, ko bị rơi khi đi lại.
________________________________________
Bánh răng bừa
25/11/2007, 10:12 PM
Báo cáo:
Tình hình xe pháo đã chuẩn bị sẵn sàng, xăng đầy máy tốt. Mẹ nào muốn đua Bố con cháu Điệp lên sân bay thì mai đến GV nhé. đúng 20h (Nhớ bảo chồng là - em chỉ đi đến khoảng 2 giờ sáng thôi)
Ghi chú: Theo đăng kiểm thì xe nhà em chỉ chở nữ giới.
________________________________________
Thảo sông Hoài
26/11/2007, 08:03 PM
Báo cáo:
Tình hình xe pháo đã chuẩn bị sẵn sàng, xăng đầy máy tốt. Mẹ nào muốn đua Bố con cháu Điệp lên sân bay thì mai đến GV nhé. đúng 20h (Nhớ bảo chồng là - em chỉ đi đến khoảng 2 giờ sáng thôi)
Ghi chú: Theo đăng kiểm thì xe nhà em chỉ chở nữ giới.

Em cũng báo cáo: Đồ đạc của 2 bố con đến trưa nay đã xong. 1 valy đồ của Điệp và 1 túi đồ của bố Điệp.( 2 cái này thuộc hành lý gửi). 1 túi nhỏ xách tay. Quà cho các bạn sinh viêncũng đã đầy đủ. Giấy tờ, thư, dặn dò đã chuẩn bị đầy đủ.

Chi phí mua đồ như sau:
- Tất x 8 đôi (2 bố con)= 86.000
- Giày x 2 đôi (2 bố con)= 130.000
- Khăn mặt, giấy , khăn tắm= 27.000
- Bánh chưng x 4 chiếc= 60.000
- Thịt bò khô x 800gr = 176K
tổng cộng= 479.000

Đồ mọi người cho:
- Quần áo rét của bố Điệp: Nhà Aroma
- Quần áo rét của Điệp: Đại mỹ nhân
- Túi to đựng đồ, 1 hộp sữa bột to: Đại mỹ nhân
- Bánh kẹo mang đi: Thảo sông Hoài

Ngoài ra phải cảm ơn gia đình Aroma rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho 2 bố con có nơi ăn, chốn ở:) Cảm ơn Dongsongxanh, BRB, DMN và những bạn khác đã đón và tiễn 2 bố con lên đường sang Đức. Mong rằng chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp.
________________________________________
ALnML
27/11/2007, 09:59 AM
Úi Thảo, Hương lo lắng cho hai bố con cứ như trẻ con. Từng ly từng tý từng giấy ăn cho đến bàn chải đánh răng. Dặn dò còn quá dặn dò con cái mình. Cảm ơn Dòng sông xanh cùng bạn của em, Cảm ơn nhà Aroma (vụ này Aroma và hoamai thật vất vả suốt quá trình làm giấy tờ) cảm ơn bà ngoại chạy đi chạy lại lo tìm quần quần áo áo cho bố con. Cảm ơn Thảo Sông Hoài lo lắng từng tý một quá con mọn . Cảm ơn Đại mỹ nhân đã chuẩn bị quần áo cốt cán của Tiểu mỹ nhân cho Điệp.
Cuối cùng cảm ơn đoàn đưa ra sân bay BRBừa, Bánh mỳ quýt, Bảo Huy, nhà Aroma và Đại Mỹ nhân. Tối qua thực sự sốt ruột nhưng ko dám gọi hỏi. Mãi khi nhận đc cú điện thoại của ĐMN báo chi tiết rồi yên tâm quá đi thôi. Cảm ơn tất cả mọi người :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Bây giờ chỉ chờ tin của các em sinh viên bên Đức mà thôi.
Lần này cũng thật may mắn hoamai đã nhờ đc các em sinh viên bên đó lo cho hai bố con Điệp rất tận tình chu đáo. Trong thời gian chờ nhập viện và sau khi xuát viện hai bố con sẽ đc các em chăm sóc. Thế là chúng mình cũng yên tâm phần nào.
Và từ nay chúng mình sẽ cùng cầu chúc ca mổ thành công tốt đẹp và từ nay bé Điệp sẽ khỏe mạnh:LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Manly
27/11/2007, 12:30 PM
Thế là mọi việc xuôn xẻ, chúc con mong khỏe trở về VN bình an :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
27/11/2007, 04:16 PM
Vui mừng vào báo tin với các mẹ 14g46 dã nhận đc thư của em Hồng gửi chi Loan, Mai , Aroma báo tin đã đón bố con Điệp đến nơi bình yên. Các em đã thu xếp nơi ăn chốn ở cho hai bố con . Sáng 29.11 đưa hai bố con nhập viện.
Bưocs thứ hai đã thành công tốt đẹp :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Bánh răng bừa
28/11/2007, 12:03 AM
Ảnh chụp tại sân bay Nội bài, trước giờ bay (ảnh chụp bằng máy ĐT)

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/Diep2.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/Diep1.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/Diep7.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/Diep6.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/Diep5.jpg

Và rồi chiếc máy bay mang số hiệu 545 đã chở khách đoàn cùng Bố con điẹp sang Đức. Dù tôi chỉ là 1 trong nhưng ng cuối cùng được tiếp nối công việc đưa tiễn 2 Bố con điệp lên máy bay, công việc dù là nhỏ bé thôi nhưng tôi thấy lòng mình vui và phấn chấn lạ thường.
Tôi ước mơ 1 ngay mai khi bố con Điệp chở về, tôi sẽ được đứng đón em trong niềm hân hoan, được gặp gỡ các anh các chị nhưng ng ddax giúp đỡ em bằng tất cả tình yêu thương.
Tôi cảm phục và vô cùng trân trọng !!!!
________________________________________
Greenrose
28/11/2007, 02:57 AM
Và rồi chiếc máy bay mang số hiệu 545 đã chở khách đoàn cùng Bố con điẹp sang Đức. Dù tôi chỉ là 1 trong nhưng ng cuối cùng được tiếp nối công việc đưa tiễn 2 Bố con điệp lên máy bay, công việc dù là nhỏ bé thôi nhưng tôi thấy lòng mình vui và phấn chấn lạ thường.
Tôi ước mơ 1 ngay mai khi bố con Điệp chở về, tôi sẽ được đứng đón em trong niềm hân hoan, được gặp gỡ các anh các chị nhưng ng ddax giúp đỡ em bằng tất cả tình yêu thương.
Tôi cảm phục và vô cùng trân trọng !!!!

Đọc mấy dòng này thấy cảm xúc làm sao ý...xúc động thật đó. Em không tham gia vào topic này để chia sẻ cùng anh chị và mọi người suốt quãng đường mà mọi người đã giúp đỡ hai bố con Điệp, nhưng em vẫn dõi theo mọi người...Cho em bày tỏ chút tình cảm của mình, lòng khâm phục và sự biết ơn đối với tấm lòng của anh chị, đầy ắp tình yêu thương và sự ấm áp của những cánh tay luôn rộng mở cho những em nhỏ có số phận thiếu may mắn này. Yêu mọi người lắm lắm :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
28/11/2007, 10:19 AM
Bác Loan đã nói .... đầu xuôi, vậy xin chúc hai bố con đuôi lọt nha .
@ em nhìn ảnh em đang định hỏi bác nào là Bác Hương Mỹ nhân đây ? vậy mà đọc đến cuối lại bảo kg có bác Hương trong đó hiiii.
________________________________________
aroma
28/11/2007, 10:26 AM
Lúc nhận được tin 2 cha con đã sang đến nơi an toàn em cũng mừng quá các bác ạ. Thú thực là vì 2 cha con nhà này lớ ngớ quá nên em lo ghê lắm. Hì hì nhưng bây giờ thì yên tâm rùi, chỉ cầu chúc cho ca phẫu thuật thành công nữa thôi.
Bác răng bừa ui, tiếc là lúc về thì 2 bố con ĐIệp lại bay vào Saigon vì hôm đó ko có chuyến bay thẳng từ Frankfurt về Hanoi, sau đó chờ ở Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng thì bay về Đà nẵng. Chắc lại nhờ bác Lý mua thu ra sân bay Đà Nẵng tận hưởng niềm vui sướng được đón bé về VN sau ca mổ. Chứ bác BRB thì đành xem ảnh để hân hoan ở ngoài này vậy.
A! nói về ảnh thì em hơi ngạc nhiên vì chuyến bay vào lúc hơn 23h, bác đến nhà em đón 2 bố con vào lúc trời tối rùi thía mà cái máy bay trong ảnh lại đang cất cánh lên vào lúc ban ngày nhỉ?????
________________________________________
Manly
28/11/2007, 10:29 AM
Lúc nhận được tin 2 cha con đã sang đến nơi an toàn em cũng mừng quá các bác ạ. Thú thực là vì 2 cha con nhà này lớ ngớ quá nên em lo ghê lắm. Hì hì nhưng bây giờ thì yên tâm rùi, chỉ cầu chúc cho ca phẫu thuật thành công nữa thôi.
Bác răng bừa ui, tiếc là lúc về thì 2 bố con ĐIệp lại bay vào Saigon vì hôm đó ko có chuyến bay thẳng từ Frankfurt về Hanoi, sau đó chờ ở Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng thì bay về Đà nẵng. Chắc lại nhờ bác Lý mua thu ra sân bay Đà Nẵng tận hưởng niềm vui sướng được đón bé về VN sau ca mổ. Chứ bác BRB thì đành xem ảnh để hân hoan ở ngoài này vậy.
A! nói về ảnh thì em hơi ngạc nhiên vì chuyến bay vào lúc hơn 23h, bác đến nhà em đón 2 bố con vào lúc trời tối rùi thía mà cái máy bay trong ảnh lại đang cất cánh lên vào lúc ban ngày nhỉ?????

Ôi, về SG ah, hôm đó xem vé là về HN mà, nếu về SG thì SG lại được đón rồi, trông bé cũng không khác gì năm ngoái nhỉ
________________________________________
hoamai
30/11/2007, 08:09 PM
Ôi, về SG ah, hôm đó xem vé là về HN mà, nếu về SG thì SG lại được đón rồi, trông bé cũng không khác gì năm ngoái nhỉ

Dear các chị giề!

Hôm nay Hồng báo với em là Điệp đã nhập viện rồi ạ, chắc mai là mổ thôi. Anh Minh ở với Điệp luôn trong bệnh viện, có một cái giường nhỏ kê ngay bên cạnh giường bệnh và có điều khá yên tâm nữa là ngày nào cũng có các em sinh viên túc trực ở bệnh viện cùng hai bố con luôn. @Chị Thảo: các em nó bẩu "bánh chưng ngon lắm a":Laughing:
________________________________________
ALnML
05/12/2007, 09:18 AM
BS Hiếu gọi điện báo (tội vừa đi công tác về) ca mổ của Điệp rất thành công. Đang nghĩ đến ko biết con còn thêm cái sẹo nào nữa ko. Nhiều seọ chằng chịt quá vì cơ địa của con sẹo lồi.
Cảm ơn tất cả những ai đã ngóng tin, đã giúp đỡ và ...:LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
me miu
05/12/2007, 06:16 PM
Mừng rơi nước mắt. Bao giờ con về hả bác Loan ơi.:LoveStruc:

Em chỉ mới biết đến topic này hơn một tuần nay thôi nhưng cũng vẫn ngóng theo tin bé Điệp, hôm nay nhận được tin vui quá. Thời khắc khó khăn nhất đã qua, về hậu phẫu thì có thể yên tâm khi ở Đức. Mong là từ nay số phận sẽ sang trang mới tràn đầy hạnh phúc với bé.

Em cũng tranh thủ bầy tỏ sự ngưỡng mộ đến các bà mẹ nhân hậu, mỗi người một tay đã làm nên sự kỳ diệu, đã làm thay đổi cả một cuộc đời :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
08/12/2007, 11:17 PM
Em cũng báo cáo:

Chi phí mua đồ như sau:
- Tất x 8 đôi (2 bố con)= 86.000
- Giày x 2 đôi (2 bố con)= 130.000
- Khăn mặt, giấy , khăn tắm= 27.000
- Bánh chưng x 4 chiếc= 60.000
- Thịt bò khô x 800gr = 176K
tổng cộng= 479.000

.
Trích quỹ 479K chị đã chuyển gửi Thảo rồi nhé:LoveStruc:
Sơ suất lo vụ đi 8.12 quên mất Điệp về hôm nay. Đang chờ tin các mẹ ĐN đây.
Manly ơi thông cảm nhé. Lúc chị đọc mail thấy bảo chờ 2 tiếng chuyển ..nên chị thấy ko cần lắm . Về đến VN rồi thể nào cũng ổn mà hhi hihi
________________________________________
aroma
09/12/2007, 01:56 PM
Trích quỹ 479K chị đã chuyển gửi Thảo rồi nhé:LoveStruc:
Sơ suất lo vụ đi 8.12 quên mất Điệp về hôm nay. Đang chờ tin các mẹ ĐN đây.
Manly ơi thông cảm nhé. Lúc chị đọc mail thấy bảo chờ 2 tiếng chuyển ..nên chị thấy ko cần lắm . Về đến VN rồi thể nào cũng ổn mà hhi hihi
Các chị ui, đúng là ổn thật. Anh Minh đã gọi điện cho em rùi. Tình hình bé Điệp sau ca mổ rât khả quan, bé nói chuyện qua điện thoại với em, khoe là sức khỏe tốt, cụ thể là ngày trước móng tay của con trắng xóa (chắc vì tim yếu nên máu ko tới được nhiều.. ko biết gì về y đâu, em đoán bừa như thế thôi)nhưng bây giờ móng tay của con đã mầu hồng hồng rồi cô ạ, (nghe cảm động và mừng quá đi mất) mắt cũng đã khá hơn, tuy nhiên chưa đi vào ổn định lắm. Bệnh Viện bên Đức rất tốt, họ cho bé lượng thuốc đủ để uống trong 1 năm, vậy là trong 1 năm tới gia đình anh Minh ko phải lo lắng gì về tiền thuốc thang cho bé cả.
hai bố con còn kể là các anh chị SV bên kia rất tốt, dẫn con đi hội chợ Giáng sinh, dẫn con đi mua bánh kẹo về cho các em.. nói chung là 2 bố con khỏe, rất vui và rất cảm ơn tất cả các bố mẹ, các anh chị đã giúp đỡ để chuyến đi của 2 bố con được thành công mỹ mãn (đúng là hơn cả mong đợi)
hai bố con cũng bảo là bên Đức rất lạnh, nhưng vì các mẹ đã ủng hộ toàn những quần áo chuyên chống lạnh và tuyết nên anh Minh dùng từ là "thừa sức chống rét ". Bác Hương DMN ui, ko thấy anh ý kể là bị ai tưởng là có con gái đâu ạ... hì hì cảm ơn bác và chị Thư béo lắm lắm nhé
________________________________________
Manly
10/12/2007, 11:20 AM
Trích quỹ 479K chị đã chuyển gửi Thảo rồi nhé:LoveStruc:
Sơ suất lo vụ đi 8.12 quên mất Điệp về hôm nay. Đang chờ tin các mẹ ĐN đây.
Manly ơi thông cảm nhé. Lúc chị đọc mail thấy bảo chờ 2 tiếng chuyển ..nên chị thấy ko cần lắm . Về đến VN rồi thể nào cũng ổn mà hhi hihi

Nghe tin con vậy mừng quá :Kiss:
Sáng thứ 7 đang ở Huế nghe hoamai nói chị sắp đi đón bé Điệp chưa mà chưng hửng, đã mong chờ sẽ đón con ngày về, vậy mà ....... hẹn gặp con một ngày không xa tại ĐN vậy :Smiling:
________________________________________
hoamai
10/12/2007, 01:35 PM
Nghe tin con vậy mừng quá :Kiss:
Sáng thứ 7 đang ở Huế nghe hoamai nói chị sắp đi đón bé Điệp chưa mà chưng hửng, đã mong chờ sẽ đón con ngày về, vậy mà ....... hẹn gặp con một ngày không xa tại ĐN vậy :Smiling:

Khổ, em nhớ nhầm ngày vì ngày của bên Đức chậm hơn bên mình 1 ngày thì phải. Hôm đấy em alô cho anh Minh cả ngày ko được, nhưng đến trưa hôm qua cũng thấy anh ấy gọi điện báo là đã về đến nhà an toàn rồi ạ.:LoveStruc:
________________________________________
me con mam
13/12/2007, 11:34 PM
Hôm nay vô tình em mới biết topic này, phải công nhận các mẹ tài thật!. các mẹ quá giỏi giang nhân hậu, không biết mai này kặp trường hợp như vậy em có làm được như các mẹ không. Các mẹ ơi em phục các mẹ quá.
________________________________________
muathu
06/03/2008, 08:44 PM
Tuần trước gọi điện cho ba bé Điệp nhắn ba bé có dịp xuống Đà Nẵng muathu trích quỹ gửi cho bé ít sữa bồi dưỡng thêm, muathu có hỏi tình hình của bé nhưng theo ba bé nói từ lúc đi chữa bệnh ở Đức về bé vẫn vậy không có gì tiến triển thêm :Sad: muathu không có điều kiện lên thăm bé Điệp ba bé nói hôm nào bé xuống bệnh viện Đà Nẵng tái khám sẽ liên lạc với muathu có gì mới muathu sẽ post các mẹ nhé.

Ba bé gửi lời cảm ơn đến tất cả các mẹ.
________________________________________
muathu
14/05/2008, 10:24 AM
Điệp đang nhập viện ở BV Đa Khoa Đà Nẵng để BS chụp phim gửi sang Đức, sáng nay bé có mổ nội soi chưa biết tình hình thế nào, bệnh của Điệp cũng ko tiến triển nhiều, hôm qua muathu và mẹ Muội Ngoan có vào thăm bé gửi cho ba bé 400K để ba bé mua thức ăn bồi dưỡng cho Điệp, trước đó muathu đã gửi cho Điệp 1 hộp Ensure lớn và 2 hộp CGHL lớn.
________________________________________
Manly
14/05/2008, 12:40 PM
Điệp đang nhập viện ở BV Đa Khoa Đà Nẵng để BS chụp phim gửi sang Đức, sáng nay bé có mổ nội soi chưa biết tình hình thế nào, bệnh của Điệp cũng ko tiến triển nhiều, hôm qua muathu và mẹ Muội Ngoan có vào thăm bé gửi cho ba bé 400K để ba bé mua thức ăn bồi dưỡng cho Điệp, trước đó muathu đã gửi cho Điệp 1 hộp Ensure lớn và 2 hộp CGHL lớn.

Thương con quá
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top