(MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Đợt 1 muathu đã gửi 2 hộp sữa 900gr Friso của muathu và 291179 gửi cho bé, cùng 200K của Pink3 đã gửi Phú Cường chuyển cho gia đình.

Hiện tại Muathu đã nhận thêm được tiền giúp bé mua sữa:

Chanh Hấu Hấu giúp bé 300K
MeKem 200K
Belinh04 300K
Metyruoi 500K góp gạch xây nhà

Cảm ơn cả nhà, khi nào Phú Cường xuống Đà Nẵng muathu sẽ gửi sữa lên cho bé, và chuyển tiền của Metyruoi nhé.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Có ai đó ck cho em 1tr. Nếu không tiện nói tên, thì xin cho biết tiền này là giúp bé mua sữa uổng hay để trợ giúp xây nhà. PM cho em với ạh, cám ơn anh/chị rất nhiều
 
47
0
0

phucuong_pro09

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Hiện nay sữa cho bé cũng khá nhiều , còn tiền thuốc cho bé cũng khá nhiều cứ 10 ngày là hơn 500k , còn nhà cũng đang thi công , dự kiến ban đầu xây với diện tích 4x8 = 32 m2 nhưng sợ không đủ kinh phí đành xây lại với diện tích 4x6= 24 m2. Vậy Susu xem sao ! cái nào Cuong thấy cũng cần cả .
 
6
0
0

belinh04

New Member
Trả lời: Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

phucuong_pro09 ơi, trưởng hợp này có được đưa lên các web: Vietnamnet, vnexpress và dantri để có thể có thêm nhiều trợ giúp cho bé và gia đình không bạn?
 
47
0
0

phucuong_pro09

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

P.Cuong cũng muốn tìm nguồn để được hỗ trợ cho gia đình họ lắm nhưng P. Cường không có cách nào cả, vậy belinh04 xem thử có cách nào giúp được không, chứ hiện giờ, họ cũng bế tắt rồi . Xin cảm ơn Belinh04 nhiều nha!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Hôm chủ nhật vừa rồi muathu và Subim có tranh thủ ghé thăm gia đình gửi cho mẹ bé 300K để mua thức ăn về bồi dưỡng thêm cho bé, nhờ sự vận động của Phu_Cuong và của địa phương ngôi nhà nhỏ đã được dựng lên rất đơn sơ nhưng cũng gọi là có cái chỗ cho gia đình ra vào, đang đến phần trát tường. Lúc lên đến nơi thì ba bé vẫn đi làm 4 mẹ con ở nhà, mẹ tay nách tay bồng trông thật khổ sở, bé ở ở ngoài 3 tuổi mà trông thật thảm hại có 8,5kg, đơn bác sĩ cho là cho bé ăn thịt bò, thịt heo tôm cá ...nhưng muathu xuống bếp chỉ thấy một nồi rau muống xào chay ngoài ra không có gì hơn, tuy nhiên ba bé đã có công việc và vợ chồng còn trẻ nên bàn nhau số tiền này nhờ Cường giữ hộ để mua sữa và thuốc gửi cho bé từ từ, vì sợ đưa hết tiền thì ba mẹ bé túng quá tiêu hết cũng không còn bồi dưỡng cho con.

Tổng tiền như sau:

Chanh Hấu Hấu giúp bé 300K
MeKem 200K
Belinh04 300K
Metyruoi 500K
Một mẹ dấu tên 1000K

Tổng 2.300K gửi cho mẹ bé 300K, số tiền còn lại 2.000K muathu gửi Phú Cường nhờ theo giõi khi nào hết sữa thì mua cho bé, và hết đợt thuốc thì mua, subim ơi có hình hôm đi về cho lên nhé.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Một vài hình ảnh của gia đình bé từ chuyến đi thăm hôm chủ nhật vừa rồi. Cái nghèo cái khó của gia đình bé thì không phải bàn tới vì ba mẹ bé còn trẻ, có thể làm lụng cách này hay cách khác để vực dậy cuộc sống. Nhưng thật sự bị ám ảnh bởi 3 đứa trẻ con còm cõi, lem luốc đến tội nghiệp. Mẹ mới 30 tuổi ôm 3 đứa con cọc, nhà cửa thì hôi thối và ẩm thấp nhìn vừa giận vừa thương.








Đứa lớn ngủ trên giường, bé giữa bị bệnh nằm trong võng và trên tay quắp thêm thằng cu mới 6 tháng. Lạ lùng là biết con bị bệnh từ lúc mới sinh ra nhưng không hề nghĩ đến chuyện đi hỏi khám và chữa cho con, để đến bây giờ con 3 tuổi vẫn chưa tự đứng được, thân hình thì bé tẹo, cả tay chân đều tong teo.







Hỏi mẹ bé sao không dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, ở như thế này thì bảo sao các con không đau ốm. Mẹ con im lặng một chốc rồi lí nhí: quần cả ngày với ba đứa nhỏ không còn thời gian đâu nữa để dọn. Sống trong tình trạng nhà không ra nhà như thế này đã 2 năm, thật sự không hiểu ba mẹ bé vì cực khổ đói nghèo quá nên thả thí ra như thế này hay là chỉ vì không ý thức về cuộc sống của chính mình và của con cái mình? Cũng may 2 tháng nay ba bé đã có việc làm, nhà cũng đã được các tổ chức giúp xây gần xong và dự định sẽ chuyển các con sang nhà mới trước tết.










Hy vọng nhà cửa ổn định rồi, ba bé đã có công việc, có lương ổn định và sự giúp sức của mọi người... bệnh tình của con sẽ khá hơn lên :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Có mỗi một gian nhà mà quần áo, đồ đạc bừa bộn, ngổn ngang, hỏi sao con ốm. Hix...3 đứa nheo nhóc, công ăn việc làm thất thường,...giờ bọn trẻ còn nhỏ mới chỉ lo ăn thôi mà đã thế này, ít nữa chúng lớn lên, còn học hành nữa thì tính sao? Hix..
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Trường hợp này đợt phát quà tết đến Duy Phú - Duy Xuyên năm 12/01/2014 thì được biết xã đã để mẹ bé vào làm ở khu di tích Mỹ Sơn có lương hàng tháng, chồng lái xe cũng có lương, mõi tháng 2 vợ chồng cũng thu nhập được khoảng 5 triệu. Ở nông thôn được như vậy cũng tạm ổn nên tạm ngừng trợ giúp ở đây ạ.
 
Top