Ðề: (MS344/CN) 17.1.2012 - Ngô Đức Duy - sn 23/5/2011 ở Tích Gạo, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh - bị đảo gốc động mạch
Trưa em vào đóng viện phí cho Duy, chỉ có 2 mẹ con cháu ở bệnh viện. Bố đi làm cho công ty bao bì, con gái lớn mới 3 tuổi gửi nhờ hàng xóm trông hộ vì ông bà nội ngoại già cả rồi, lại ở xa, không lên được.
Cháu đã phẫu thuật 1 lần hồi tháng 11/2011 ở bv Tim HN, làm bắc cầu thôi. Cách đây 1 tuần cháu bị viêm phổi điều trị ở bv Nhi đỡ rồi, bs cho về nhưng lại bị lại nên lần này xuống luôn Bạch Mai, bs Hiếu khám và chuyển qua khoa Nhi bv Việt Nhật.
Gia đình đã làm xong đơn xin trợ giúp nhưng vẫn chưa xin được giấy báo mổ nên chưa gửi được cho TTCE. Bs nói bệnh của cháu phức tạp, phải làm 2, 3 lần mới xong.
Hôm qua nhập viện, bv đã tạm thu 2tr rồi, khi chuyển qua khoa Nhi lại yêu cầu nộp thêm 2tr nữa, mẹ không có tiền nên nhờ CSTT nhà mình giúp.
Con trai trộm vía ngoan lắm, người lạ bế cũng theo. Con tiêm kháng sinh và khí dung nhưng vẫn thở khò khè lắm.
Giấy nhập viện và biên lai thu tạm ứng viện phí của con. Thay mặt CSTT, em đã nộp thêm 2tr và đưa thêm cho mẹ 500k để chi tiêu
CSTT nhà mình cùng giúp để con sớm khỏe về nhà ăn Tết với bố và chị, cả nhà nhé!