(MS4.1/CN) 23.02.2005 - Giúp một em bé bị bỏng/phỏng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Pupu
23/02/2005, 04:46 PM
NỖI ĐAU CỦA MỘT TRẺ THƠ
Tương lai bé Tú sẽ ra sao?
10:16' 18/12/2004 (GMT+7)
ĐAN HÀ


Bé Hồ Tú Tú - đã không còn lành lặn như xưa!

Đập vào mắt tôi qua cửa kính của phòng hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia là một hình hài bé xíu với đầu, quanh mặt, thân và hai tay băng kín, chỉ có hai chân bé không bị băng cứ chốc chốc lại chòi đạp chơi vơi trong không khí như cố níu kéo sự sống mong manh. Bé nằm lọt thỏm và thoi thóp giữa chiếc giường bệnh lớn trong khi mẹ em chống hai tay xuống giường và gồng người cho em bú.

Trong suốt hai tháng vào chăm sóc người chị họ cũng là bệnh nhân của Viện Bỏng, tôi hàng ngày chứng kiến cảnh tượng ấy, chứng kiến nghị lực phi thường của bé, chứng kiến tình thương vô bờ mà bố mẹ dành cho em và chứng kiến cả hậu quả quá đau lòng mà di chứng bỏng để lại trên thân thể em.

Bé gái ấy tên là Hồ Tú Tú, sinh ngày 1.12.2002 tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Ngày 19.3.2004, do sự bất cẩn của các cô giáo tại một nhà trẻ tư, bé đã bị bỏng nặng do ngã chống hai tay vào một nồi canh lớn (45 suất ăn) vừa đun sôi. Đáng tiếc hơn, thay vì làm giảm nhiệt cho vết bòng, các cô giáo đã vội vã lột áo qua đầu bé kéo theo toàn bộ mảng da ngực và quanh mặt.


Chưa đầy 2 tuổi mà cháu đã phải trải qua 5 lần phẫu thật cắt hoại tử, ghép da...

Khi được đưa đến Viện Bỏng Quốc gia, Tú Tú đã hôn mê sâu, hạ huyết áp và sốt cao do nhiễm trùng. Với một em bé 16 tháng tuổi, vết bỏng ấy quá nặng khiến các bác sỹ dù nỗ lực hết sức cũng không dám tin rằng họ có thể giành lại được sự sống cho bé. Thế nhưng Tú Tú đã được cứu sống. Song, toàn bộ hai cánh tay và bàn tay của bé đã mang thương tật, toàn bộ vùng ngực và quanh mặt cũng mang đầy sẹo. Tôi đã thật sự choáng váng và đau đớn khi chị Nguyễn Thị Nữ, mẹ của bé Tú, gỡ băng thun cho tôi xem vết bỏng. Bạn ạ, bàn tay xinh xắn của một bé gái giờ chỉ còn là một khối thịt biến dạng. Tôi không biết với hai bàn tay ấy, lớn lên, bé sẽ sống ra sao chứ nhìn cảnh bé Tú cúi mặt xuống chiếu để nhặt bim bim ăn rồi mỉm cười thật xinh, tôi không thể ngăn được cơn đau dội lên trong ngực.

Tôi cứ băn khoăn làm sao Tú Tú vẫn có thể mỉm cười (mà bé rất hay cười và ngoan kỳ lạ) trong khi bé phải trải qua bao nhiêu đau đớn. Mỗi lần chị Nữ bế con lên phòng thay băng, bé sợ đến nỗi chân tay run lập cập, mặt méo lại đến tội nghiệp và khóc không thành tiếng. Chị họ tôi, một người khá nghị lực, cũng la hét vang cả dãy phòng mỗi khi y tá đến thay băng cho vết thương bị ghép da ở cẳng chân.

Thế mà Tú Tú phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da toàn bộ ngực, quanh mặt, và hai cánh tay. Khi vết bỏng liền miệng, giai đoạn tập phục hồi chức năng còn đau đớn hơn nhiều. Bé khóc đến tím người nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay cho bác y tá tập vận động.

Tôi không hiểu, bé nghĩ gì hay trước nỗi đau quá lớn, một bé gái hơn một tuổi cũng đã có thể có nghị lực?! Có thể bé Tú có được nghị lực ấy từ bố mẹ mình. Rất nhiều, rất nhiều nỗi đau và vất vả mà đôi vợ chồng trẻ đã phải trải qua để giành lại sự sống cho con gái. Chỉ hình dung một việc nhỏ thế này thôi: hàng ngày tôi mất khoảng 15' để tắm cho con gái, đó là khoảng thời gian cả hai mẹ con cùng vui thích thế nhưng chị Nữ ngày nào cũng phải mất đúng 1 tiếng rưỡi vừa tắm vừa thay băng cho bé. Một tiếng rưỡi ấy là khoảng thời gian hai mẹ con cùng hoà nước mắt vì Tú rất đau. Bác sỹ bảo dù đau vẫn không được bỏ vì bé rất dễ nhiễm trùng nếu không được giữ sạch.


Nỗi đau không ai chia sẻ được!

Đến bây giờ, 6 tháng sau khi ra viện, các vết bỏng của Tú đã liền sẹo nhưng di chứng lại không ngừng phát triển. Tú càng lớn, sẹo càng lồi mạnh khiến các cơ bị co rút. Bé sẽ còn phải tiếp tục điều trị cho đến năm 18 tuổi vì gân, cơ phát triển đến đâu phải phẩu thuật cắt nối đến đó. "Lúc nào Nữ cũng cảm thấy như đó không phải là sự thật, hình ảnh của con gái lúc mình vừa bước chân đến cửa phòng cấp cứu làm tim mình như vỡ tan, cái cảm giác và tâm trạng ấy có lẽ không bao giờ vơi được", tâm sự đầy nước mắt ấy của chị Nữ cứ mãi ám ảnh tôi.

Hiện nay, chị Nữ, anh Trung đã bán hết những gì dành dụm được và vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con gái. Họ đang rất cần sự chia sẻ của xã hội. Tôi thực hiện bài viết này ngoài sự chia sẻ nỗi đau với bé Tú, cũng rất mong sự cảm thông và cứu giúp của quý độc giả với gia đình cha mẹ cháu, để họ có điều kiện chạy chữa cho cháu bé trong suốt hơn mười sáu năm dài sắp tới. Mọi giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Nữ, Công ty xây dựng công trình 507, KM 8, quốc lộ 26, phường Tân Hoà, thành phố Buôn Mê Thuột. Hoặc có thể gởi về Quỹ Vòng tay nhân ái Người Viễn Xứ (theo địa chỉ dưới đây) – sau khi nhận được tiền ủng hộ của độc giả chúng tôi sẽ tập hợp và chuyển cho gia đình cháu bé.

Đ.H

Các me co the vao các website dươi day de giúp do cho be Tu Tu.

http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2004/12/357615/

http://www.thienlybuutoa.org/HoTuTu.htm

http://www.burnsurvivorsttw.org/donations/donatetutu.html
________________________________________
MeBoomBoom
24/02/2005, 11:14 AM
Toi nghiep be qua, minh ko dam doc het bai viet nay vi minh ko du can dam.
Chi Loan va cac me trong BTC quy tam long nhan ai tai WTT cung phat dong phong trao de giup cho Be Tu di nhe.
E cho thong tin cua cac chi de gop mot phan rat nho giup cho Be Tu.
________________________________________
cuSam
24/02/2005, 11:37 AM
Đáng thương quá, bé chỉ bằng khoảng tuổi con mình thôi... Hy vọng bé sẽ nhận được sự giúp đỡ dài lâu từ nhiều người...
________________________________________
Me Mia
24/02/2005, 03:36 PM
Không biết bây giờ bé Tú có còn nằm ở Viện Bỏng Quốc gia không?

Có ai biết Viện bỏng Quốc gia ở đâu ko các mẹ ơi?
________________________________________
ALnML
24/02/2005, 04:30 PM
E cho thong tin cua cac chi de gop mot phan rat nho giup cho Be Tu.
Cảm ơn em ! Ngay sau khi đọc đựoc thông tin này Hội " Chia sẻ tình thương " đã nghiên cứu về việc giúp đỡ em bé bị bỏng
Thế nhưng do kinh phí vô cùng hạn hẹp nên các mẹ trong Hội đang tìm hiểu để gửi gắm "chút tình cảm " sao cho đến tận tay bé.
Có thông tin gì chúng mình sẽ thông báo. Thế nhưng các mẹ có thời gian tìm hiểu và cung cấp thông tin cụ thể hơn được không??? Cảm ơn và mong tin các mẹ. Mình hy vọng mỗi mẹ trên WTT cũng là một thành viên nhỏ của Hội : Chia sẻ tình thương" chúng mình.
Mình cũng đã nhận 200K gửi cho em bé từ : Bố của bé Mía (mẹ Mía ) Xin cảm ơn nhiều nhiều !
________________________________________
Bright-moon
24/02/2005, 04:47 PM
Viện Bỏng quốc gia ở Thanh Trì. Đây là web của viện bỏng QG, nhưng không hiểu bé Tú còn nằm ở đây hay không nữa.
http://www.cimsi.org.vn/caccoquan/WebVienBong/vbong.htm

Các chị ơi, nếu mà đi thăm bé Tú được thì cho em đi với.

Mẹ Mía ơi, em bận quá không vào WTT thường xuyên được nên có gì YM cho em được không?
________________________________________
Xuka
25/02/2005, 08:59 AM
Tội nghiệp quá, đáng thương quá, gửi con đi nhà trẻ kiểu này thì chắc các ông bố bà mẹ như ngồi trên đống lửa mất thôi. Bố mẹ bé chắc xót con đến đứt ruột mất, chị Loan ơi nếu có kế hoạch gì đi thăm hoặc giúp đỡ thì chị alo ngay nhé.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Bong&Bambee
25/02/2005, 09:08 AM
Mình chả biết Thanh trì ở đâu, nhưng viện bỏng QG ở cạnh viện quân y 103, xưa đã đưa Bim vào đó rồi mà. Từ Hà nội đi xe buýt số 22 đến 103, đi bộ hoặc 3-5K xe ôm là vào viện bỏng. Nhưng bé Tú ra viện 6 tháng rồi mà?
Có ai đi công tác Buôn Mê Thuột ko nhỉ? Hay có người nhà ở đó để hỏi thông tin?
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 09:32 AM
Cảm ơn admin :8: đã sửa lại "phong " thành Bỏng / phỏng nhé ! Ko các mẹ cứ nhầm là phong....
Các mẹ ơi giúp một tay tra thông tin vụ này đi !
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
25/02/2005, 12:18 PM
Chị Loan ơi, các mẹ ơi, mẹ cháu vừa nói chuyện với mẹ Nữ xong. (Hoá ra 2 cty cũng biết nhau). Những thông tin chung thì các mẹ xem thêm ở bài dưới & ở các link nhé, mẹ cháu chỉ sơ qua tình hình hiện nay & sắp tới để chúng ta cùng bàn xem giúp gì đc 2 mẹ con nhé:
Sau hơn 2 tháng nằm ở Viện Bỏng HN bé Tú đã đc trở về nhà. Trước Tết, theo lịch hẹn của BS Hùng trưởng khoa Di chứng, mẹ con Tú có ra HN để khám lại, định sẽ làm phẫu thuật chữa di chứng đợt 1 cho 2 tay bé (cần phải nhiều đợt), nhưng sau khi khám các BS bảo da còn non quá nên lại hẹn sau Tết (T2 này). Mẹ Nữ bảo mỗi đợt chữa di chứng tốn chừng 20tr. đồng, lần trước Tết đã chuẩn bị đủ mang ra HN rồi, nhưng đi lại tốn kém và số tiền còn mang về thì lại đến hạn phải trả nợ, nên giờ đáng lẽ phải thu xếp ra Hn rồi nhưng chưa lo đủ tiền. Mẹ Nữ rất lo vì hiện nay bé Tú có dấu hiệu bị rút gân, điều này làm cho việc chỉnh hình sẽ rất khó hoặc ko có tác dụng. Hiện nay mẹ Nữ phải thuê người trong bé hàng ngày vì mẹ phải đi làm, tuy nhiên nhà ở ngay khu TTCQ nên cũng có thể chạy qua chạy lại đc. Sau đợt chữa trị 2 tháng ở Viện Bỏng về, bé Tú tiếp tục đc điều trị ở BV Y học cổ truyền Đắc Lắc, hiện giờ hàng ngày mẹ phải thuê người của Viện đến nhà để tập cho bé vận động các khớp cho mềm.
Có mẹ Nguyễn Phương Trà (ở Bộ NG) đã nhận là mẹ đỡ đầu cho bé Tú từ khi gặp bé ở Viện Bỏng. Mẹ Trà là người đã post lên các lời kêu gọi hảo tâm ở các trang link dưới đây, và cũng là đầu cầu nhận quyên góp cho bé Tú cả trong nước và nước ngoài. Mình đã có số của Mẹ Trà nhưng hiện giờ mẹ đang đi công tác ở nước ngoài.
Đây là hòm thư của bé Tú, các mẹ chia sẻ cùng 2 mẹ con nhé: hotutuvn@yahoo.com. Mẹ Nữ vẫn check mail đấy (nhưng ko đc thường xuyên lắm).
________________________________________
Pupu
25/02/2005, 01:24 PM
Các mẹ ơi, các mẹ có thể đóng góp theo địa chỉ các link phía dưới mà mình đã gởi. Theo mình biết thì tổ chức burnsurvivorsttw ở Mỹ cũng đang quyên góp để đưa bé Tú sang bên đó chữa, hình như kinh phí cần khoảng 35,000usd. Tùy vào điều kiện của mỗi người, mình nghĩ các mẹ có thể đóng góp để bé Tú được sang bên kia chữa bệnh thì tốt nhất.

Mẹ Pupu
________________________________________
Bong&Bambee
25/02/2005, 01:29 PM
Nói thật là mình ko dám đọc lại và ko muốn nghĩ nưa :20:.
Đành là biết các cô vì cuống mà làm vậy, nhưng mà giá hiểu biết tí thì có phải đỡ cho bé bao nhiêu ko :20:
Ở VN mấy cái học sơ cứu, cấp cứu chả được quan tâm mấy.
Chắc phải đi tìm thông tin về cách dạy con và dạy mình ứng phó trong các tình huống.
Mẹ Minh mèo hỏi xem nhà chị ấy thiếu bao nhiêu tiền? Nhiều thì chắc nhờ các phương tiện thông tin kêu gọi cùng giúp đi! Và cho chị ấy địa chỉ để khi ra HN các mẹ có thể giúp đỡ.
________________________________________
cuSam
25/02/2005, 01:33 PM
Nhờ các mẹ HN làm chủ xị quỹ cho bé Tú được không ? Chẳng hạn như NPL được không? Ý mình muốn chuyển tiền ra để các mẹ gom lại rồi chuyển 1 đợt, chứ 1 mình mình gửi lẻ tẻ ngại lắm.
________________________________________
Cún & Hin
25/02/2005, 02:11 PM
Đọc bài viết mà thấy thương quá, nếu có kế hoạch gì để giúp đỡ cho bé Tú, các chị nhớ gọi em nhé (Email: macminhkhue@yahoo.com).
Chị Loan ơi, cho em số tài khoản của chị... hoặc tài khoản của một chị ở đầu cầu nào đó cũng được.
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 02:38 PM
Nhờ các mẹ HN làm chủ xị quỹ cho bé Tú được không ? Chẳng hạn như NPL được không? Ý mình muốn chuyển tiền ra để các mẹ gom lại rồi chuyển 1 đợt, chứ 1 mình mình gửi lẻ tẻ ngại lắm.

Vâng chị ạ Hội Chia sẻ tình thương đã chính thức mở "Quỹ tình thương cho bé Tú". Hiện Tài khoản đang có :Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K
Chị ơi đúng là chả đáng là bao đâu nên bọn em định sẽ chuyển tận tay cho mẹ bé khi chị ấy ra HN. Ngoài ra sẽ cố hết sức giúp đỡ tận tình khi bé điều trị ở ngoài này. Chúng em cũng chỉ làm được thế mà thôi :1: . Lúc đó mong các mẹ ở HN giúp đỡ nhiệt tình. Ai có sức dùng sức... ai có gì dùng nấy vậy nhé !

Mẹ Minh khuê ơi đây TK
(ATM thôi ):
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Nhưng nhớ báo lại cho mình qua tin nhắn hay hộp thư
appinfo@hn.vnn.vn khi bạn chuyển tiền nhé !

Oanh minh mèo ơi cảm ơn em đã tìm được thông tin của bé. Em tiếp tục theo dõi thông tin của bé Tú nhé. Chờ tin em !
________________________________________
Xuka
25/02/2005, 02:49 PM
Đúng là chị Trà là người chứng kiến hoàn cảnh của bé Tú và viết bài viết này đấy ạ. Em vừa tìm hiểu thông tin thì cũng được biết là chị Trà đang đi công tác ở Jakarta đầu tuần mới về. Mẹ Minh mèo đã có liên hệ cụ thể như vậy thì là quá tốt rồi, mình sẽ giúp đỡ hiệu quả hơn

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 05:06 PM
Quỹ tình thương cho bé Tú đã nhận củaMẹ BoomBoom 50K
Xin cảm ơn
________________________________________
Co?
26/02/2005, 05:05 AM
Cho mẹ Cỏ hỏi nếu ở nước ngoài muốn đóng góp thì làm sao? Mẹ Cỏ muốn góp qua WTT vì nhờ trang web này mà mẹ Cỏ biết về trường hợp đáng thương của bé.
Thanks.
________________________________________
Me Nhim
26/02/2005, 09:48 AM
Các mẹ ơi! các mẹ có thể gửi ở cửa hàng webtretho mà. Rồi mẹ Ngô P Loan nhận được không?
Mẹ Nhím ủng hộ 100K nữa, hôm nay mẹ Nhím sẽ lấy một phong bì to, đề ngoài Quĩ tình thương ủng hộ bé Tú. Các mẹ có thể gửi cùng vào phong bì đó, ghi tên mình bên ngoài phong bì rồi mẹ Nhím sẽ chuyển cho mẹ Loan nhanh nhé. Được ko chị Loan ơi.

Mong các mẹ ủng hộ.
________________________________________
Lê Hải Anh
26/02/2005, 10:50 AM
Thưa các bác, theo em được biết thì những bệnh nhi bị bỏng điều trị ở trong viện bỏng Quốc gia không phải là ít đâu! Em nghĩ rất nhiều trường hợp các bé bị bỏng đều có hoàn cảnh khó khăn vì việc điều trị thường lâu dài và tiền thuốc vô cùng tốn kém. Mạn phép các bác em sẽ thử tìm hiểu tình hình trong đó xem thế nào và nếu có thể giúp đỡ được các bé phần nào- không biết ý kiến các bác ra sao?
________________________________________
ALnML
28/02/2005, 11:44 AM
Hội Chia sẻ tình thương đã chính thức mở "Quỹ tình thương cho bé Tú". Hiện Tài khoản đang có :

Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K - Mẹ BoomBoom 50K - Quỳnh Binladen 50K - Oanh Minhmeo 100K
Oanh sẽ giữ liên lạc với Mẹ của Bé Tú để đến khi hai mẹ con bé Tú ra Hn chúng mình sẽ giúp đỡ một phần nào.
________________________________________
Vợ thằng Ðậu
28/02/2005, 11:36 PM
Cho mẹ Cỏ hỏi nếu ở nước ngoài muốn đóng góp thì làm sao? Mẹ Cỏ muốn góp qua WTT vì nhờ trang web này mà mẹ Cỏ biết về trường hợp đáng thương của bé.
Thanks.

Mình có cùng câu hỏi với mẹ Cỏ.
________________________________________
Liên ròm
01/03/2005, 12:10 AM
Hôm bữa chị picke muốn sét up một chương trình gì đấy để các mẹ NN có thể giúp đỡ cho các bé thiếu may mắn - nghe nói nếu các mẹ NN muốn giúp đỡ thì gửi qua Pay Pal gì gì đó mà hông biết tới hôm nay mẹ NPL và Picke làm tới đâu rồi nhỉ.
________________________________________
zoe
01/03/2005, 05:09 AM
Mẹ Liên có tin về chuyện PayPal báo cho em nhé. Bình thường ở đây em toàn đóng góp qua Medecins Sans Frontier, nhưng nhiều khi chẳng đến Việt nam vì còn nhiều nước nghèo khác. Giúp đỡ được trực tiếp vẫn hay hơn nhỉ, đến được tận người cần.
________________________________________
Lê Hải Anh
01/03/2005, 08:52 AM
Hôm vừa rồi em có ý định vào thử viện bỏng xem thế nào nhưng tối qua sau khi hỏi ý kiến một vài bác sỹ thì thấy ý định này coi như bỏ luôn.
+ Mọi người nói nếu muốn giúp đỡ các em bé thì nên hỏi các bác sỹ ở bệnh viện Nhi vì ở đó các em bé có thể ăn uống và cần đến quần áo.
+ Còn tình hình ở viện bỏng thì rất khó khăn vì các bệnh nhi ở đây điều trị rất tốn kém và lâu dài. Có những bé còn không ăn được và quần áo thì đương nhiên là không cần rồi. Sau những đợt điều trị tốn kém có những gia đình đã phải đưa con về chờ chết vì rằng có bán cả nhà đi chăng nữa thì cũng không chắc con mình có thể qua khỏi.
Nói tóm lại nghe chuyện mọi người kể tối qua, em buồn quá chẳng muốn nói thêm gì nữa chỉ vào đây thông báo lại với các bác là em rút lại ý định vào viện bỏng thôi.
________________________________________
Mod_SK
02/03/2005, 10:23 AM
Đi công tác cùng Phương Trà - Mẹ nuôi của Tú Tú, xem những bức ảnh và nghe những câu chuyện về em bé, mình thấy thực sự đau lòng. Nhờ chị Loan và các bạn chuyển đến bé Tú Tú 200.000 đồng Kiki đóng góp để giúp Tú chi phí chữa bệnh.

Một tin vui mới đến cho gia đình Tú Tú là tháng Tư này bé sẽ được đưa sang Mỹ để phẫu thuật. Trong cái may bé Tú sẽ được phẫu thuật phục hồi chức năng, gia đình bé cũng đối mặt với nỗi lo lớn: phí tổn cho chuyến đi sẽ rất lớn. Mặc dù đã được các tổ chức từ thiện đỡ đầu, gia đình bé vẫn cần nhiều sự trợ giúp.

Mong các bạn hãy tiếp sức cho gia đình Tú Tú.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
02/03/2005, 11:33 AM
Các mẹ ơi, như mẹ Kiki thông báo, tin rất vui bé Tú sẽ đc đưa sang Mỹ điều trị.
Dạo này bé Tú bệnh nên trong người lúc nào cũng mệt, vẫn chịu khó ăn nhưng mẹ Nữ bảo ko đc nhiều lắm.

Mẹ Nữ thông báo với mình là Tổ chức những người sống sót sau bỏng của Mỹ đã gửi thư mời bé Tú sang Mỹ chữa trị. Thời gian điều trị khoảng 1.5-2 năm. Chi phí chữa trị Tổ chức sẽ chi trả, gia đình lo phần đi lại ăn ở (theo ước tính của họ khoảng 35.000$/năm). Mẹ Nữ bảo chẳng biết lo ở đâu ra khoản tiền to thế nữa, vì nhà cũng chẳng còn gì đáng giá để bán, những chỗ vay mượn được thì cũng đã hỏi rồi. Nhưng cơ hội chỉ đến có 1 lần, nếu bỏ thì có lỗi với bé Tú quá, vậy nên gia đình đang thu xếp theo hướng này: trước hết lo tiền vé 2 chiều cho 2 mẹ con sang Mỹ và thêm 1 chút dự phòng. Phải lo vé 2 chiều vì sang đó đất khách quê người, lỡ có vấn đề gì còn có vé mà quay về. Sang đó trước hết sẽ ở nhờ nhà 1 gia đình VN, ko phải trả tiền thuê nhà, mình chỉ gửi họ tiền ăn và lo đi lại thôi.
Thời gian đang rất gấp, Tổ chức mớI thông báo tuần trước mà yêu cầu trong tuần thứ 2 tháng 3 này phải có mặt. Mẹ Trà đang lo hộ chiếu và Visa cho 2 mẹ con. Nhưng đúng là như mẹ Kiki nói chắc phải sang tháng 4 mới xong thủ tục để bay. Nan giảI nhất bây giờ là làm sao trước mắt lo đủ tiền vé sang Mỹ.
Có việc này muốn nhờ các mẹ xem có cách gì hỗ trợ 2 mẹ con Nữ đc ko nhé:
Mẹ Nữ đã gửI đơn cho Vietnam Airlines xin họ miễn hoặc bớt (hoặc thậm chí cho trả dần, trả sau) nhưng chẳng thấy họ hồI âm. Mình nghĩ cá nhân mẹ Nữ mà gửI đơn thì rất khó, nếu có sự trợ giúp của các phương tiện thông tin đạI chúng thì mớI dễ đc chấp thuận hơn. Vì VNA có thể sẽ trợ giúp nếu họ quảng bá đc tên tuổi. Các mẹ ơi, các mẹ có thể nhờ các mốI quan hệ để tác động thêm vụ này đc ko, VD như nhờ 1 số báo đài có uy tín đăng về vụ này, và về cái đơn xin của mẹ Nữ vớI VNA, hoặc gì gì nữa các mẹ nghĩ giùm vớI, mẹ cháu cái vụ này dốt lắm. Chị Loan Bu & Shi ơi, chị có cao kiến gì giúp các mẹ vớI, chị là nhà báo đi nhiều hiểu biết, lạI thông tỏ những vụ như thế này.
________________________________________
BE-AU
02/03/2005, 11:35 AM
Vậy còn khoảng 1 tháng nữa để chúng ta có thời gian đóng góp giúp đỡ bé Tú Tú. Có Kiki quen với chị Trà rồi cũng tiện, vậy các mẹ ở SG muốn giúp đỡ thì mình cùng góp rồi chuyển cho Kiki hoặc góp chung vào quỹ chia sẻ tình thương của chị Loan. Be-Au xin góp 100,000. Đang đợi có mẹ nào cùng góp thì gom chung một thể, nếu không sẽ chuyển cho chị Loan trước ngày 20/4 còn kịp gửi đến bé Tú chứ nhỉ.
________________________________________
ALnML
02/03/2005, 12:00 PM
Có việc này muốn nhờ các mẹ xem có cách gì hỗ trợ 2 mẹ con Nữ đc ko nhé:
Mẹ Nữ đã gửI đơn cho Vietnam Airlines xin họ miễn hoặc bớt (hoặc thậm chí cho trả dần, trả sau) nhưng chẳng thấy họ hồI âm. Mình nghĩ cá nhân mẹ Nữ mà gửI đơn thì rất khó, nếu có sự trợ giúp của các phương tiện thông tin đạI chúng thì mớI dễ đc chấp thuận hơn. Vì VNA có thể sẽ trợ giúp nếu họ quảng bá đc tên tuổi. Các mẹ ơi, các mẹ có thể nhờ các mốI quan hệ để tác động thêm vụ này đc ko, VD như nhờ 1 số báo đài có uy tín đăng về vụ này, và về cái đơn xin của mẹ Nữ vớI VNA, hoặc gì gì nữa các mẹ nghĩ giùm vớI, mẹ cháu cái vụ này dốt lắm. Chị Hoa Bubu &shi ơi, chị có cao kiến gì giúp các mẹ vớI, chị là nhà báo đi nhiều hiểu biết, lạI thông tỏ những vụ như thế này.

Đây thông tin đã gần như đấy đủ. Các mẹ quen biết nhiều nhiều ơi ra tay giúp đỡ đi nhé.
Dịp may chỉ đến có một lần nếu nhỡ thì... không biết phải nói thế nào ... thương bé quá đi thôi. Các mẹ ơi , báo chí ơi cùng VNA ơi hãy lên tiếng đi để bé Tú có thể đi chữa trị... gấp gấp gấp đấy.

Còn về đóng góp cho Bé Tú thì OanhMinh mèo sẽ liên hệ trực tiếp với chị Nữ, chúng ta chuyển thẳng "chút ít tình thương " để có thể an ủi động viên một phần nào hai mẹ con.
Các mẹ chú ý nếu gủi TK của tớ nhớ gửi tin nhắn hoặc thư cho tớ đấy appinfo@hn.vnn.vn
Beau và Kiki ơi cảm ơn nhiều nhiều.
________________________________________
vulankhoa
02/03/2005, 12:32 PM
To BE_Au: minh cung o SG, minh xin góp 100K cho bé Tú. Minh liên lạc với bạn bằng cách nào bạn ơi. Mong tin.
________________________________________
Winne
02/03/2005, 12:57 PM
Chị NPL ơi, em ở HN, muốn góp cho bé Tú 200K bằng cách nào đây chị ơi?
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
02/03/2005, 01:21 PM
Mẹ Winne ơi, các mẹ ơi, cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhiều lắm lắm. Đúng là 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no các mẹ nhỉ.

Mẹ có thể chuyển khoản vào TK chi NPLoan:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Hoặc trực tiếp ở đây:
1. Địa chỉ quận Hoàn Kiếm của Ngô Phương Loan
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282
Các đầu cầu: (Mẹ Winne & các mẹ nếu bận có thể PM các đầu cầu sẽ đến chỗ các mẹ)
2. Đội Cấn - Bích Ngọc (mẹ Đậu Xanh )
Công ty MultiTech
Nha F, Khách sạn La Thành, 218 Doi Can (Đi được xe vào khách sạn thoải mái, đõ luôn xe trước cổng Cty Ngọc luôn)
Tel 7629503/0904152352 / Tel City 9148010

3. Bà Triệu - Đại cồ Việt - Hà mẹ Kin
Công ty Sona - 34 Đại Cồ Việt (ngã 3 Bà Triệu và Đại Cồ Việt, bên tay trái).
Tel: 9742483 - HP: 098 3001186
Chỗ mẹ cháu cũng k phải trèo lên gác đâu, ngay tầng 1 thôi.

4. Láng Hạ - Oanh mẹ Minh mèo
VP em ở số 2 Láng Hạ (toà nhà Vinaconex - Agribank)
Ofc. tel.: 8313961 (direct)
H.P: 0913399562
avail. từ 8am ~ 6/7pm.
Nếu mẹ nào đến thì phone trước, mẹ cháu sẽ xuống tầng 1 lấy để các mẹ đỡ phải gửi xe.

5. Hà Đông
Quỳnh Binladen 0904239026

6. Cuối Láng Hạ - Thảo mẹ Gấu
Vì các mẹ toàn đưa địa chỉ cơ quan nên mẹ Gấu sợ các sếp của các mẹ lườm. Mẹ Gấu xin làm đầu cầu nữa nè. Nhà riêng, có mặt 24/24.
Phòng 202/A2/99 Láng Hạ. ĐT : 5620650.
________________________________________
Nguyen Huong Giang
02/03/2005, 02:29 PM
Nghìn lần muốn được chia sẻ nỗi đau với mẹ Nữ và bé Tú. Ước mong bé Tú cảm được những tình cảm và sự quan tâm của tất cả mọi người để những đau đớn kia vơi đi...
Cầu mong cho bé đủ sức khoẻ và nghị lực để vượt qua. Thương bé nhiều lắm.

Bé Thanh Lâm xin góp 100K giúp bé Tú. C. Loan ơi, em sẽ chuyển tận tay chị vào tuần sau nhé.

Các mẹ ơi, ai giúp được gì thì giúp mẹ con bé Tú một tay với.
________________________________________
Pupu
02/03/2005, 02:46 PM
Chị Phương Loan,

Mình vừa chuyển 200K vào TK của chị để giúp bé Tú Tú.
Hy vọng là mẹ con Tú Tú sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn để có thể yên tâm ở Mỹ chữa bệnh. Các mẹ nhỉ!
________________________________________
ALnML
02/03/2005, 04:33 PM
Chị NPL ơi, em ở HN, muốn góp cho bé Tú 200K bằng cách nào đây chị ơi?
Hoá ra bạn ấy ở ngay rất gần mình !
Xin cảm ơn
Winne 200K
________________________________________
Pupu
02/03/2005, 04:45 PM
Chị Phương Loan ơi,

Em xin lỗi, AX em vừa thông báo chưa chuyển tiền cho chị được vì bận quá không đi được. Còn em cũng vậy, không trốn sếp đi ra ngoài được để chuyển tiền cho chị.
À, chị ơi, văn phòng chổ em làm rất gần cửa hàng WTT ở HCM, em có thể gởi tiền ở đó được không? Như thế là tiện cho em nhất.
________________________________________
ALnML
02/03/2005, 04:49 PM
Pupu ơi vụ này phải nhờ đến Beau rồi... và các mẹ SG nữa , xin cảm ơn
________________________________________
BE-AU
02/03/2005, 05:10 PM
Rất ngại chuyện tiền bạc nhưng phá lệ vậy, các mẹ SG muốn giúp bé Tú Tú liên lạc với mình nhé.

Hải Anh
P704, Lầu 7, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn Quận 1. Tel: 822 3944
Email: haianhvt2003@yahoo.com
Trước ngày 20/4 các bạn nhé.

Tụi mình sẽ gom tiền và gửi ra chỗ chị Loan ngày 20/4
________________________________________
Mẹ Đan Hà
02/03/2005, 05:16 PM
Cám on mẹ Loan và các mẹ đã nhiệt tình giúp bé Tú!

Hai Anh - Hà Đông sợ vào Viện Bỏng cũng đúng đấy! Mẹ Đan Hà sau thời gian vào Viện Bỏng với bé Tú, về nhà bị ám ảnh hàng tháng trời vì hoàn cảnh của các bé ở đó quá thương tâm.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
02/03/2005, 06:38 PM
Mình đã liên hệ đc với 1 báo rất có tiếng và họ đã đồng ý đăng bài hỗ trợ bé Tú, tuy nhiên VNA chỉ có đường bay đến Cali, nên bọn mình và mẹ Trà đang check lại 1 số thông tin xem sao để đăng bài viết có tác dụng nhất. Mong các mẹ tiếp tục ủng hộ 2 mẹ con bé Tú nhé. Mẹ Nữ gửi lời cám ơn các mẹ WTT, cám ơn mẹ NPLoan nhiều lắm vì những động viên chia sẻ cả về vật chất và tinh thần với 2 mẹ con trong lúc khó khăn này.
________________________________________
talk2mesoftly
03/03/2005, 12:33 AM
To BE-AU: Mình gửi tiền qua dịch vụ, nhờ bạn đứng tên nhận dùm được không?
________________________________________
Khai Tâm
03/03/2005, 02:31 AM
Nhà em cũng đang chờ đợi tin từ bác nào làm paypal...
________________________________________
Mẹ Đan Hà
03/03/2005, 08:25 AM
Các mẹ chắc còn nhớ Tú Tú bị bỏng ở nhà trẻ tư tại tp BMT. Sau khi tai nạn xảy ra nhà trẻ này không hề thăm hỏi động viên mà chỉ đưa cho Nữ vài triệu đồng như bố thí. Sau khi bọn mình có đưa trường hợp của Tú lên báo chí (Phụ nữ tp HCM, VTV1, Vietnamnet...), bà chủ của nhà trẻ đã gọi điện cho Nữ kêu là "chúng tôi đã đền tiền rồi, chị còn định làm rùm beng gì nữa" rồi cúp máy rất thô lỗ. Mình và mẹ Nữ rất buồn ở chỗ tại sao cùng là con người, đứng trước nỗi đau quá lớn như thế (mà do họ gây ra), họ lại có thể vô lương tâm đến vậy.

Các mẹ có cao kiến gì để "xủ lý" vấn đề này không? Mình đã khuyên Nữ thưa lên toà nhưng không ăn thua vì toà chỉ phán cho nhà trẻ bồi thường những khoản tiền có hoá đơn mà Nữ đã phải trả (10 triệu đồng gì đó), trong khi chi phí thực tế (từ giờ đến khi Tú trưởng thành) và tổn thất về tinh thần thực sự không thể đo đếm được.
________________________________________
BE-AU
03/03/2005, 08:44 AM
XIn lỗi các mẹ hôm qua type nhầm, chúng mình sẽ gom góp tiền rồi gửi lại chỗ chị Loan ngày 20/3 nhé.

@talk2mesoftly: bạn gửi từ nước ngoài về à? họ có chuyển đến địa chỉ của mình không? Nếu phải đi nhận thì bạn đề nghị giúp địa chỉ nào ở quận 1 nhé (hihi, sorry là đi xa không tiện lắm vì mình đang bầu bì).
________________________________________
MeMy
03/03/2005, 08:53 AM
Chen ngang 1 tí nhé, sáng nay mình đinha ngân hàng để chuyển 1 ít tấm lòng ủng hộ bé Tú cho bác Loan đây, mẹ nào có muốn quá giang ko thì báo 1 tiếng mình sẽ gửi hộ luôn nhé!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
03/03/2005, 09:01 AM
Gui talk2mesoftly va các bạn ở nước ngoài: Nếu các bạn muốn giúp bạn Nữ thì cứ chuyển tiền trực tiếp đến địa chỉ của Nữ (xin xem ở bài Bé Hồ Tú Tú nhé!... chẳng ai trả lời bài này của tớ cả :20: ) để các mẹ ở HN và tp HCM đỡ phải đi nhận mà mẹ Nữ lại nhận được ngay. Thông báo để các mẹ mừng, tính đến hết ngày hôm qua, mẹ Nữ đã nhận được số tiền tương đương 3190 USD. So với khoản 35.000 USD thì còn thiếu nhiều nhưng cứ dần dần thế này thể nào cũng đủ thôi!!!
________________________________________
ALnML
03/03/2005, 09:13 AM
Danh sách Quỹ tình thương cho bé Tú hiện có
Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K - Mẹ BoomBoom 50K - Quỳnh Binladen 50K - Oanh Minhmeo 100K - Winne 200K - Oanh mẹ Bi Hoang Bi 200K - Phương mẹ Chipchip 100K -



Xin cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhiều nhiều lắm. Các mẹ gửi rồi nhớ tin nhắn hoặc email cho Loan nhé !
appinfo@hn.vnn.vn
________________________________________
Tun Em
03/03/2005, 09:23 AM
Hôm trước khi mới đọc bài này. Mình có đến VP báo Người Viễn Xứ để đóng góp. Các mẹ ở SG nếu không tiên ghé chỗ BEAU để chuyển tiền cho chi NPL thi có thể đến đó cũng được.
Hoan hô tấm lòng của mọi người.
________________________________________
MeNamRom
03/03/2005, 05:52 PM
To Me Be-Au : Em ko biet phai chuyen tien vao tai khoan ben VN nhu the nao nen se nho dua em trai ben VN den chuyen tan tay chi vay. Cam on chi Hai Anh nhieu nha! Chuc chi khoe!
________________________________________
ALnML
03/03/2005, 08:44 PM
Danh sách Quỹ tình thương của WTT cho bé Tú hiện có :

Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K - Mẹ BoomBoom 50K - Quỳnh Binladen 50K - Oanh Minhmeo 100K - Winne 200K - Oanh mẹ Bi Hoang Bi 200K - Phương mẹ Chipchip 100K – Nga Kiki 200K – Hà Kin 70K – Bà ngoại Kin 100K - Mẹ NguyenBach 200K ( 100K Web) – Phương cùng làm cty mẹ NguyenBach 100K - Hồng cùng làm Cty mẹ NguyenBach 100K - Mẹ Đốm 200K (Web) - Thảo Hiểu Minh 200K (Web 100K) – Hương Miteo 50K - Nguyễn Thanh Vân 100K – Xuka 50K – Padưong 100K – Lan Anh Mẹ Tấm 100K - Nguyệtva 100K - Diệu Linh 100K - Nguyễn Hồng Thuý 100K - Hạnh Ếchcom 500K (Web) – Giang Mẹ Nhím 100K – Nguyên mẹ Minh Khuê 100K - Yến Zuitinh2001
________________________________________
talk2mesoftly
03/03/2005, 09:25 PM
XIn lỗi các mẹ hôm qua type nhầm, chúng mình sẽ gom góp tiền rồi gửi lại chỗ chị Loan ngày 20/3 nhé.

@talk2mesoftly: bạn gửi từ nước ngoài về à? họ có chuyển đến địa chỉ của mình không? Nếu phải đi nhận thì bạn đề nghị giúp địa chỉ nào ở quận 1 nhé (hihi, sorry là đi xa không tiện lắm vì mình đang bầu bì).


Nếu mình gửi thì họ sẽ đến tận địa chỉ trên để giao tiền cho bạn. Nhưng theo mẹ Ðan Hà nói thì mình sẽ gửi thẳng đến địa chỉ của mẹ Nữ để đỡ tốn thời gian của các mẹ làm đầu mạch. Dầu sao cũng cám ơn mẹ BE-AU.
________________________________________
ALnML
04/03/2005, 09:31 AM
Vâng thực ra là gửi thẳng đến là điều tốt.
Chúng mình có ý định quyên góp từ khi chỉ đọc một bài báo thôi. Và giờ đã gặp thêm đựoc mẹ Đan Hà và thêm được nhiều thông tin của bé Nữ. Chúng mình ở WTT mỗi người chỉ gọi là chút chút "tấm lòng " động viên hai mẹ con mà thôi. Nên có ý định gộp lại cho " đồng lòng, đồng sức" rồi gửi chọ mẹ Nữ nên mới có chuyện các nơi nhận hộ vậy.
Beau lần này đang bầu bì mệt lắm nhưng bạn vẫn đại diện SG cố làm đầu cầu nhận "tấm lòng " của các mẹ trong đó , cảm ơn Beau nhiều nhiều lắm .
Vâng nếu mẹ nào chuyển thẳng thì quá tốt , Xin cảm ơn nhé !
________________________________________
BE-AU
04/03/2005, 11:24 AM
Trong này em nhận được đóng góp của chị Thuý (Bim&Phomai) góp vào quỹ 100K và tiền làm web site 100K (cũng làm TT mà nhỉ).
Có một số TV cũng gọi điện hẹn nhưng chưa thấy tới. Rất vui vì được tham gia góp chút vật chất và tấm lòng chia sẻ với gia đình bé Tú.
________________________________________
NHOCTY
04/03/2005, 11:48 AM
Be_Au ơi, post cả giờ làm việc lên đi để chị em còn tiện ghé qua. Sáng thứ 7 có làm ko?
Mình góp 100k, sẽ nhờ cô em họ làm gần đó mang qua cho bạn nhé.
________________________________________
ALnML
04/03/2005, 02:06 PM
Danh sách Quỹ tình thương của WTT cho bé Tú hiện có :

Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K - Mẹ BoomBoom 50K - Quỳnh Binladen 50K - Oanh Minhmeo 100K - Winne 200K - Oanh mẹ Bi Hoang Bi 200K - Phương mẹ Chipchip 100K – Nga Kiki 200K – Hà Kin 70K – Bà ngoại Kin 100K - Mẹ NguyenBach 200K ( 100K Web) – Phương cùng làm cty mẹ NguyenBach 100K - Hồng cùng làm Cty mẹ NguyenBach 100K - Mẹ Đốm 200K (Web) - Thảo Hiểu Minh 200K (Web 100K) – Hương Miteo 50K - Nguyễn Thanh Vân 100K – Xuka 50K – Padưong 100K – Lan Anh Mẹ Tấm 100K - Nguyệtva 100K - Diệu Linh 100K - Nguyễn Hồng Thuý 100K - Hạnh Ếchcom 500K (Web) – Giang Mẹ Nhím 100K – Nguyên mẹ Minh Khuê 100K - Yến Zuitinh2001 200K

Ngày 4/3 : Mẹ Na (Gò vấp) 100K - VuLanKhoa (HCM) 100K
MeKem (Quảng Nam) 100K
________________________________________
Nguyen Bach
04/03/2005, 04:00 PM
Hôm qua em có gửi những thông tin các chị cung cấp về cháu Tú cho các đồng nghiệp trong Công ty, mọi người rất đau xót và rất nhiệt tình ủng hộ. Hiện nay Quỹ tình thương cho bé Tú tại Công ty em đã được mở. Hiện nay riêng ĐOàn thanh niên đã góp được 3.870.000 VND và các bạn ấy đã gửi vào tài khoản của mẹ cháu Tú. Hay các mẹ cũng gửi thông tin và vận động ngay tại chính cơ quan của mình. Hy vọng sẽ có nhiều bàn tay nhân ái.
________________________________________
ALnML
04/03/2005, 05:28 PM
Danh sách Quỹ tình thương của WTT cho bé Tú hiện có :

Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K - Mẹ BoomBoom 50K - Quỳnh Binladen 50K - Oanh Minhmeo 100K - Winne 200K - Oanh mẹ Bi Hoang Bi 200K - Phương mẹ Chipchip 100K – Nga Kiki 200K – Hà Kin 70K – Bà ngoại Kin 100K - Mẹ NguyenBach 200K ( 100K Web) – Phương cùng làm cty mẹ NguyenBach 100K - Hồng cùng làm Cty mẹ NguyenBach 100K - Mẹ Đốm 200K (Web) - Thảo Hiểu Minh 200K (Web 100K) – Hương Miteo 50K - Nguyễn Thanh Vân 100K – Xuka 50K – Padưong 100K – Lan Anh Mẹ Tấm 100K - Nguyệtva 100K - Diệu Linh 100K - Nguyễn Hồng Thuý 100K - Hạnh Ếchcom 500K (Web) – Giang Mẹ Nhím 100K – Nguyên mẹ Minh Khuê 100K - Yến Zuitinh2001 200K

Ngày 4/3 : Mẹ Na (Gò vấp) 100K - VuLanKhoa (HCM) 100K
MeKem (Quảng Nam) 100K
Mẹ Cu Sam(HCM)() - Mẹ My(HCM) 100K
________________________________________
scoobidoo
05/03/2005, 09:31 AM
Buổi họp offline đón các mẹ Halong và Quỳnh Sa mình thấy mọi người gửi tiền cho Bé Tú - vậy mà mình chẳng hiểu gì cả! Cũng không tiện hỏi kỹ vì các mẹ mãi "buôn". Ngay tức khắc sau khi về đến nhà, vào WTT mới hiểu được. Thật xấu hổ quá. Mình thật vô tâm.
Ngày hôm qua mình đã email cho tất cả mọi người trong cơ quan về trường hợp của bé Tú, kêu gọi ủng hộ từ mọi người. Hiện tại mình đã thu được 150k từ 02 đồng nghiệp. Mình đang tiếp tục và hi vọng thứ Hai sẽ có nhiều hơn.
________________________________________
ALnML
05/03/2005, 10:06 AM
Ngày 5.3
Diệp mẹ Bé Dưa 100K


Hằng ơi no vấn đề lâu quá ko được gặp mọi người buôn xả láng có sao đâu
Cảm ơn sự nhiệt tinh của bạn nhé! :8:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
05/03/2005, 12:45 PM
Mẹ Nữ gửi lời cám ơn đến các mẹ, đến chị NPLoan, mẹ Beau, và các đầu cầu nhiều lắm, cả mẹ Pupu - người đầu tiên post thông tin về bé Tú trên WTT để các mẹ có thể gửi chút tấm lòng của mình tới bé Tú.
Thực ra chúng ta là hội những người nuôi con mọn, với trăm thứ bà rằn phải lo, phải tính toán căn cơ cho gia đình nhỏ bé, do vậy để làm từ thiện nói chung và để giúp bé Tú nói riêng, mình biết các mẹ cũng đều đã cố gắng nhiều nhiều lắm. Thôi thì Phúc đức tại Mẫu, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều. Ngay từ những ngày đầu làm từ thiện, các mẹ đều đã nhất trí rằng tiền làm từ thiện của các mẹ nên gom lại 1 chỗ, sau đó chuyển thẳng đến tận tay người cần giúp đỡ, thế nên mới có chuyện cái "thân còm" của chị NPLoan phải "ôm rơm". Với những người đang có hoàn cảnh khó khăn thì 500 đồng cũng quý, vậy tại sao chúng ta lại phải "cúng" 1 phần tiền từ thiện của chúng ta để nuôi thêm các ngân hàng vốn đã quá đủ giàu rồi nhỉ, nếu mỗi mẹ mất vài chục K khi chuyển tiền riêng lẻ thì tổng cộng lại cũng là 1 khoản rất lớn.
Cảm ơn mẹ Thanh Mai Mèo Tôm đang trợ giúp trường hợp bé Tú với Quỹ Bảo trợ trẻ em. Với sự giúp đỡ của chị chắc là sẽ đc thôi mà.
Mẹ Nguyễn Bách ơi cảm ơn mẹ và Cty nhiều lắm, mẹ Nữ muốn xin mẹ số Tel. cty để gửi lời cám ơn mọi người đc ko ạ?
Cám ơn mẹ Chíp & Bin Scoobidoo, đúng là nhờ WTT mà mọi người đã quen đc nhau và cùng "đồng lòng, đồng sức" (chữ của chị Loan đấy em chỉ copy lại thôi) giúp đỡ trẻ em khó khăn.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
07/03/2005, 08:12 AM
Uh nhỉ, sao MẹĐanHà không nghĩ ra là phải mất phí cho ngân hàng nhỉ :20: Thế thì mẹ Loan và các mẹ lại phải vất vả thôi!

Nếu không có gì thay đổi, bé Tú sẽ được chữa trị tại Shriner Burn Institute tại Boston.
________________________________________
BE-AU
07/03/2005, 10:33 AM
Báo cáo chị Loan, bé Âu nhận thêm được đóng góp cho bé Tú Tú từ huyhoanhi (chị Hoà): 100K; MeNamRom gửi em trai mang đến 100K nữa. Xúc động quá. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều.
________________________________________
ALnML
07/03/2005, 05:15 PM
Danh sách Quỹ tình thương của WTT cho bé Tú hiện có :

Bố bé Mía 200K - Hiền BB 50K - Mẹ BoomBoom 50K - Quỳnh Binladen 50K - Oanh Minhmeo 100K - Winne 200K - Oanh mẹ Bi Hoang Bi 200K - Phương mẹ Chipchip 100K – Nga Kiki 200K – Hà Kin 70K – Bà ngoại Kin 100K - Mẹ NguyenBach 200K ( 100K Web) – Phương cùng làm cty mẹ NguyenBach 100K - Hồng cùng làm Cty mẹ NguyenBach 100K - Mẹ Đốm 200K (Web) - Thảo Hiểu Minh 200K (Web 100K) – Hương Miteo 50K - Nguyễn Thanh Vân 100K – Xuka 50K – Padưong 100K – Lan Anh Mẹ Tấm 100K - Nguyệtva 100K - Diệu Linh 100K - Nguyễn Hồng Thuý 100K - Hạnh Ếchcom 500K (Web) – Giang Mẹ Nhím 100K – Nguyên mẹ Minh Khuê 100K - Yến Zuitinh2001 200K

Ngày 4/3 :
Mẹ Na (Gò vấp) 100K - VuLanKhoa (HCM) 100K
MeKem (Quảng Nam) 100K
Mẹ Cu Sam(HCM)() - Mẹ My(HCM) 100K
Ngày 5.3
Diệp mẹ Bé Dưa 100K
Ngày 7.3
Sâm MeNhiu 100K (web)


Danh sách trong SG Beau sẽ post giùm mình , cảm ơn nhiều nhé
________________________________________
BE-AU
08/03/2005, 02:10 PM
Tình thương mến thương dành cho bé Tú ngày một nhiều thêm, danh sách lại dài thêm :1:. Bé Âu nhận được của chị Hảo (cuti) thêm 200K.
________________________________________
ALnML
10/03/2005, 08:37 PM
Ngay 10/3 Nguyen Huong Giang 100K
________________________________________
Mẹ Đan Hà
11/03/2005, 10:29 AM
Mẹ Nữ thông báo: tài khoản của mẹ Nữ vừa nhận được 4.350.000đ. Không biết đây có phải là số tiền chị Mai (thay mặt các mẹ ở SG) gửi không? Mẹ Nữ gửi lời cám ơn các mẹ lắm!
________________________________________
Bong&Bambee
11/03/2005, 03:40 PM
Thế còn vụ vé máy bay hôm nọ mình đọc ở đâu ấy nhi? Có ai nhớ và biết cho mình xin thông tin với
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/03/2005, 12:59 PM
Thế còn vụ vé máy bay hôm nọ mình đọc ở đâu ấy nhi? Có ai nhớ và biết cho mình xin thông tin với

Chị Hiền ơi, như em đã nói chuyện với chị, ban đầu mọi người nghĩ rằng có thể nhờ các mối quen biết tác động thêm với báo chí để VNA giảm hoặc miễn tiền vé cho 2 mẹ con bé Tú, tuy nhiên như mẹ Trà đã thông báo là đã có 1 tổ chức ở nước ngoài thu xếp vé cho rồi, nên chúng ta dừng vụ vé ở đó.

Chị NPLoan đại diện cho các mẹ WTT vẫn đang tiếp tục nhận sự quyên góp của các mẹ cho bé Tú. Và vì 2 mẹ con Nữ có thể sẽ đi cuối tháng này, nên chúng ta sẽ cố gắng gửi chút ít tình thương của các mẹ WTT trước khi 2 mẹ con lên đường.

Mẹ Trà Đan Hà ơi mẹ cập nhập thông tin về 2 mẹ con Tú luôn nhé, để chúng ta có thể dõi theo bước chân bé ngay cả khi bé đã lên đường chữa bệnh. Mẹ Nữ nói rằng chưa từng gặp ai tốt như mẹ Trà, mẹ Trà nhiều lúc còn lo cho bé Tú hơn cả mẹ Nữ lo cho bé Tú nữa. Cảm phục mẹ Trà nhiều lắm đấy.
________________________________________
BE-AU
15/03/2005, 01:44 PM
Tiếp theo danh sách giúp bé Tú Tú nè, chị Lâm (ID: nhocty): 100,000, Talk2mesoftly gửi về từ nước ngoài 1,570,000. Còn một số mẹ nữa góp tiền gửi bé nhưng vì 9/3 bé Âu không đi offline được đã "ủy quyền" :4: cho mẹ Rennes nhận giùm. Sẽ thông báo khi nhận được tiền sớm. Xin cảm ơn tất cả các mẹ. Đúng là thương người nhu thể thương thân.
________________________________________
ada
16/03/2005, 08:08 AM
Mẹ con bé Tú đã vào TP.HCM làm thủ tục, tái khám để đầu tháng 4 đi. Các mẹ trong TP nếu muốn có thể ghé thăm tại địa chỉ: 46/tổ 19, khu phố 1,phường Trung Mỹ Tây, Q.12 DT:2500563 (nhà cô Vinh Dam, một người bà con của bé Tú)
________________________________________
BE-AU
17/03/2005, 04:26 PM
Trước khi "khoá sổ" nhận tiền ủng hộ bé Tú Tú ở đầu cầu phía Nam :1: xin được gửi đến mẹ Rennes lời cám ơn đã giúp em gom tiền ở các mẹ Pupu 200K và Huyền Lê 100K. Đồng thời mẹ Rennes cũng đóng góp một số tiền khá lớn nhưng xin không công bố ra đây. Cám ơn mẹ Rennes nhé. À, hôm qua mẹ Sumo còn gửi đến 200K nữa chứ. Tổng cộng số tiền bé Âu thu được và nhờ mẹ Tim& Sam gửi cho chị Loan là 3,370,000. Xin cám ơn tất cả các mẹ, sau này chúng mình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái nhé. Cuộc đời vẫn còn nhiều số phận rất đáng thương và cần nhiều nhiều tấm lòng nhân ái lắm.

@ chị NPL: chị Thúy Bim&Phomai có gửi chị 40k là tiền riêng, em nhờ mẹ Tim & Sam gửi luôn cho chị rồi.
________________________________________
ALnML
18/03/2005, 10:41 AM
Tumeo 100K (Hộp từ thiện 12.3) ; Lan me Cuccu Trần Anh Minh 100K ( thu từ bán hộp phấn ngày 12.3)

:6: Mình đã thu đựoc tổng số tiền 5,020,000 ĐVN
Cảm ơn các mẹ ở khắp nơi , vâng cũng như Beau trong con số của mình đưa ra cũng có phần đóng góp ko nhỏ của mẹ Cu Sam đấy ! và cũng từ Quảng Nam xa xôi mẹ Kem cũng đã gửi tấm lòng tới Bé Tú ;
Đặc biệt hơn nữa là việc làm đầy nhân ái của bác Liên ròm... vừa đem lại niềm vui cho các thành viên qua những trang Web sinh động và vừa có thể giúp được Bé Tú chút ít và còn từ nhiều nhiều nơi nữa, tấm lòng của các mẹ HN , của các bé... hướng về bé Tú cầu chúc cho Bé Tú mau bình phục ... Cảm ơn tấm lòng của tất cả các mẹ , sự đồng lòng , sự đoàn kết của chúng mình sẽ là động lực để chúng mình có thể cùng nhau đi trên chặng đừong tình thương. :8: :8:
Cuối cùng tổng kết con số quỹ tình thương cho Bé Tú là

8,390,000 ĐVN

Như vậy Oanh Minh mèo đã liên lạc với chị Nữ mẹ Bé Tú sẽ gửi vào TK cho chị Nữ trước ngày 25/3 nhé !
________________________________________
BE-AU
18/03/2005, 11:12 AM
Ới ới, chờ chút chị Loan ơi. Một ông bố trong WTT - nick sanipriya sẽ gửi em 100K góp với bé Tú Tú. Em có nhắn mẹ Tim&Sam bổ sung thêm rồi.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/03/2005, 11:59 AM
Các mẹ ơi, mẹ Trà Đan Hà ko vào đc DD nên nhờ mẹ cháu cập nhật một vài thông tin về bé Tú Tú tới các mẹ, thế này nhé:

Hiện nay 2 mẹ con đang phỏng vấn xin Visa vào Mỹ, nhưng còn thiếu một số thủ tục, giấy tờ nữa nên chưa xong.
Bệnh viện mà bé Tú sẽ đc chữa trị là Shrinners Hospital for Children - Burn Intitute Boston.
Vé máy bay và việc ăn ở đi lại bên đó đã và đang đc Bà Ladinsky liên hệ giúp đỡ.
Các mẹ ở NN và ở Mỹ nếu muốn gửi chút tấm lòng tới bé Tú xin gửi thẳng vào TK của mẹ Nữ, hoặc qua CSTT của WTT, ko nên gửi cho các Tổ chức ở Mỹ vì nhiều lý do....

Bận quá, mẹ cháu xin sơ qua thế đã nhé.
________________________________________
MeNamRom
19/03/2005, 02:47 AM
Cho em hoi chut vay chu doi Me Tra qua day roi se mua money order gui den tan tay Me Tra co duoc ko vay ha cac chi?? Ui troi ko biet co nhieu chuyen phien phuc nhu the nao nua, nhung tu bua den gio ban be em da gui vao trong quy tu thien trang web Ho Tu Tu ' s fund mat tieu rui.... :20: :20:
________________________________________
Tim & Sam
19/03/2005, 05:00 PM
Mẹ Tim Sam đã chuyển 3,510,000 vnd cho mẹ Echcom, nhờ mẹ Echcom chuyển lại cho chị Loan rồi. (Đúng số tiền BEAU nhắn trong SMS).
Hình như trong đó có 40K là tiền riêng của mẹ Bim Phomai gửi chị Loan. (Em ko nhớ chính xác)
________________________________________
ALnML
21/03/2005, 05:00 PM
Đúng rồi tớ vừa nhận được tổng số tiền là 3,510,000 VND từ Hạnh.(trong đó 40K là tiền riêng chị Thuý gửi cho tớ )
Như vậy 3,470,000 DVN là tấm lòng Miền Nam gửi vào quỹ tình thương cho bé Tú.
Xin cảm ơn sự nhiệt tình của Hải Anh Beau , của Việt Hà ! Sáng ngày 24.3 mình sẽ đi chuyển tiền cho mẹ của Bé Tú.
________________________________________
ALnML
26/03/2005, 08:59 AM
Vâng đúng 13h30 chiều ngày hôm qua 25.3 . Loan NP đã ra Ngân hàng gửi tiền cho :

Chị Nguyễn Thị Nữ
Tài khoản : 0231000040939
Số tiền là 8.500.000 DVN

Đây là chút tấm lòng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ của tất cả các thành viên WTT gửi đến gia đình bé Tú. Chúc hai mẹ con lên đường bình an , chúc bé Tú mau lành bệnh !

cũng trong chiều qua Oanh mẹ Minhmeo nhận được Tel của chị Nữ báo rằng hai mẹ con đã xin được Visa. Cuối tuấn sau sẽ bay , đây đứng là tin vui của chúng mình. Chúc cho mọi sự tốt đẹp luôn ở bên hai mẹ con họ.
________________________________________
MeNamRom
26/03/2005, 09:14 AM
Cac chi oi khi nao Me con chi Nu sang den My co dia chi noi o cu the , cac chi nao biet duoc nho post len cho cac Me o NN biet nha. Tks cac chi nhieu nhieu lam!! Chuc Me con be Tu len duong binh an.
________________________________________
talk2mesoftly
01/04/2005, 02:40 AM
Mình cũng chờ những thông tin của mẹ con bé Tú như mẹ Nấm Rơm, địa chỉ cụ thể, số điện thoại....
________________________________________
MeNamRom
01/04/2005, 04:13 PM
Mình cũng chờ những thông tin của mẹ con bé Tú như mẹ Nấm Rơm, địa chỉ cụ thể, số điện thoại....

Chi oi ben muc nhung nguoi Me o nuoc ngoai do chi, cac chi ay dang ban voi nhau la nen hay ko chuyen tien tap trung ve 1 nguoi hoac la se mua money order do. Chi nghi sao?? Hen chi ben do nha! Chu o ben nay ma noi chuyen ngoai le so mod la :12:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
23/03/2007, 11:28 PM
Tin vui, tin vui mới xin chia sẻ với các mẹ đây! Nếu không có gì thay đổi, ngày 3/4 tới hai bố con Tú Tú sẽ sang Mỹ lần 2 để thực hiện phẫu thuật hai tay và ngực. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con :8:
________________________________________
Manly
24/03/2007, 08:12 AM
Tin vui, tin vui mới xin chia sẻ với các mẹ đây! Nếu không có gì thay đổi, ngày 3/4 tới hai bố con Tú Tú sẽ sang Mỹ lần 2 để thực hiện phẫu thuật hai tay và ngực. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con :8:

Chúc con lên đường thượng lộ bình an, mọi việc được suôn sẻ :8: :8: :8:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top