(MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa - tim bẩm sinh

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

Chẩn đoán: Thông liên thất lỗ lớn, tăng áp động mạch phổi nặng

Mẹ: Nguyễn Thị Quế, 32 tuổi, bán hàng rong

Bé đã khám tim ở nhiều nơi, cuối cùng bv Tim HN nhận mổ. Hẹn hôm nay sẽ nhập viện. Chi phí ca mổ tạm tính ~ 30 triệu đã được ĐTHN giúp. Hiện chỉ lo tiền tạm ứng phải nộp khi nhập viện và tiền ăn.

Nhà mình cùng giúp bé nhé.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

CSTT được ĐTHN và em Long - tác giả bài viết này nhờ giúp đỡ. Câu chuyện về cuộc đời mẹ con bé rất dài và nhiều nỗi buồn. Hiện mẹ con bé đang thuê trọ ở Đức Giang, Long Biên. Ban ngày 2 mẹ con đi bán hàng rong, tối về bán ngô nướng, dành dụm tiền cho con chữa bệnh.

Chiều nay đến hẹn nhập viện nhưng không có đồng xu nào lót túi, mẹ bé định đi vay lãi, người ta đòi 5 triệu chỉ nhận được 4 triệu, mỗi ngày trả lãi 200 nghìn, sau 30 ngày phải trả đủ. Mẹ ơi, bóp cổ người taX(!! Tham thì cũng cho người ta đường sống với chứ!!!!

Chi phí phẫu thuật của bé được ĐTHN tài trợ toàn bộ, chỉ phải lo khoản tạm ứng khi nhập viện. Khoản này + với tiền thông tim (nếu có), ĐTHN và Long mong CSTT nhà mình giúp đỡ. Việc hạch toán sẽ được ĐTHN thu xếp hợp lý sau.

Được sự đồng ý của LG, em đã thông tin đến mẹ bé. Sáng mai, mẹ sẽ cho con đến bv Tim HN. Tình hình cụ thể như thế nào em sẽ thông tin sớm.

Cảm ơn cả nhà@};-!


Chuyện của 2 mẹ con bé ở đây

'Chữa bệnh cho con, tôi không có gì ngoài tình mẫu tử'

Chị ôm con lên Hà Nội với hy vọng chữa khỏi bệnh cho con. Với người mẹ tay trắng này, chị không có gì ngoài tình mẫu tử. Nhà nghèo, không có một ai nương tựa, chị lên Hà Nội với hi vọng sẽ chữa được bệnh cho con gái vì con bé đang mắc bệnh tim bẩm sinh, cùng với việc thiếu thốn điều kiện để chăm sóc chu đáo mà bé đang rất yếu. Nhưng lên đến nơi, mọi thứ lại khác với hi vọng của chị, tất cả cứ mịt mù.

Không có cả giấy tờ tùy thân cho cả mẹ và bé, số tiền còn lại quá ít ỏi để hai mẹ con sống qua ngày nên chị không dám đưa bé vào Viện. Nhóm Ấm gặp chị khi chị đang sợ hãi và khóc tại ghế đá hồ Hoàn Kiếm vì bất lực và vô vọng...

Câu chuyện về người mẹ bất lực nhìn con đau yếu

Chị tên là Nguyễn Thị Quế (32 tuổi, ở tại Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa). Từ nhỏ, chị đã mồ côi cha mẹ, được bố mẹ nuôi cưu mang tới lúc trưởng thành. Cách đây 10 năm, bố mẹ nuôi của chị mất và chị cũng bỏ khỏi quê hương từ đó. Chị chuyển đến mưu sinh, bán hàng tạp hóa tại xóm Hòa (Bắc Sơn, Sầm Sơn).







Những ngày lang thang của hai mẹ con (Ảnh: Hoàng Long)




Nhiều lần chị đã đến bệnh viện rồi lại quay về với những suy nghĩ ngổn ngang (Ảnh: Hoàng Long)


Chồng chị tên Lê Văn Dương, một người đàn ông nghiện rượu và bạo hành vợ. Quá sức chịu đựng, chị bỏ chồng và sinh con một mình. Bé Lê Thị Sinh, 14 tháng tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi biết con mắc căn bệnh quái ác này, chị đã lên Hà Nội với hy vọng chữa bệnh cho con. Nhưng không có tiền, không có giấy tờ tùy thân, chị không biết bấu víu vào đâu. Ngày 25/08/2013 nhóm Ấm gặp chị khi chị đang sợ hãi và khóc tại ghế đá hồ Hoàn Kiếm vì bất lực và vô vọng.

Hàng ngày, chị lang thang tại khu bờ Hồ, nếu xin được chút tiền từ lòng thương của người đi đường, chị sẽ quay về ngủ trọ tận bên Gia Lâm, còn nếu không, chị ngủ ở vỉa hè hoặc vào công an phường nói rằng mình bị nhỡ tầu xe nên xin ngủ tạm.






Không có tiền, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng, chị làm mọi cách để có tiền cho con chữa bệnh (Ảnh: Hoàng Long)


Nhóm Ấm xúc động bởi câu chuyện về người mẹ nghèo. Không có tiền trong tay và học thức thấp, chị Quế không có gì cả ngoài tình mẫu tử cao cả. Dù biết mọi thứ mù mịt nhưng vẫn mang con lên Hà Nội, đối mặt với cái đói, sự lo lắng, sự vô vọng khi tồn tại trên đường phố. Nhưng hơn hết, người mẹ vẫn mang con đến mọi nơi có thể và tìm cơ hội chữa bệnh cho con. Nhiều lần chị đi đến cổng viện lại quay về. Chị sợ người ta sẽ không giúp con chị khi chị đơn độc, không có tiền, không quen ai và không có bất kỳ giấy tờ cá nhân nào...

Thắp lên hy vọng

Sau khi gặp được mẹ con chị Quế ở hồ Hoàn Kiếm vào ngày 16/09/2013, Ấm đã đưa mẹ con đến khám tại viện nhi Trung Ương. Lần đầu tiên em bé đã được xét nhiệm rõ ràng về căn bệnh của mình. Bé bị mắc căn bệnh tim và đang bị viêm phổi nặng.

Nhận thấy đây là trường hợp cần được cứu sống khẩn cấp, nhóm Ấm đã tạm ứng tiền để đưa bé chữa bệnh, mua thuốc và trả phí sinh hoạt cho mẹ con trong thời gian chữa trị và trả tiền trọ đến cuối tuần để mẹ con họ có cỗ ngủ an toàn. Trong thời gian này, Ấm cùng tìm cách kêu gọi ủng hộ để có thể giúp mẹ con một cách tốt hơn.






Bé Sinh đã được kiểm tra sức khỏe và hiện đang cần sự trợ giúp để chữa bệnh. Ảnh (Hoàng Long)


Theo thông tin từ nhóm Ấm cho biết, dù bé bị bệnh tim nhưng không quá nguy cấp. Thuốc trợ tim có thể duy trì tính ổn định của tim trong thời gian sắp tới. Bệnh phổi của bé Sinh cũng được điều trị bằng thuốc mà không phải nhập viện.

Chúng tôi vẫn còn nhớ như in, khi con được khám bệnh, giây phút hạnh phúc hiếm hoi của người mẹ đã rạng rỡ trên gương mặt chị Quế. Chị gọi con với cái tên thân mật là Cún. Dù mệt, nhưng đôi lúc Cún vẫn đùa vui làm mẹ bớt đi gánh nặng nhọc nhằn.





Câu chuyện về mẹ con chị không chỉ đơn thuần là câu chuyện về người mẹ nghèo không có tiền chữa bệnh cho con, mà còn là câu chuyện xúc động của tình mẫu tử thiêng liêng. (Ảnh: Hoàng Long)


Tuy nhiên, nỗi lo âu lại đến khi chị Quế cho biết hai tuần nay Cún không chịu ăn. Hiện tại sức khỏe bé rất yếu, môi thâm, da xanh xao, và hay thở khò khè... Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em. Chính vì thế, nhóm Ấm đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức hảo tâm để con gái chị Quế sớm được chữa bệnh.

http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/chua...nh-mau-tu.html
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Được CSTT nhận lời giúp, chiều hôm kia mẹ con bé đến bv nhưng do giấy chuyển viện hết hạn, bv yêu cầu làm lại nên chiều qua 2 mẹ con mới nhập viện được, bv yêu cầu nộp 1.200k tiền tạm ứng.

CSTT gửi cho mẹ 2000k để nộp cho bv, còn lại để 2 mẹ con chi tiêu, ăn uống và nộp các khoản khám răng hàm mặt, tai mũi họng,...

Sáng nay 2 mẹ con đang đi khám ở bv Vietnam - Cuba. Chiều sẽ xét nghiệm, siêu âm ổ bụng,...

Mẹ bé có khuôn mặt khắc khổ, quá già so với tuổi



 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Ngày 20/02/2014: Trích quỹ tạm ứng 4tr cho metyruoi để chi phí cho bé.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Bv gửi giấy báo phẫu thuật, chi phí ca mổ thực tế là 49.680.000 đồng, ĐTHN hỗ trợ 100%.


Ngoài 1.200k tạm ứng viện phí lần 1, hôm qua bv yêu cầu đóng thêm 700k nữa.



Số tiền 2.000k đưa hôm trước đã nộp 1.200k, sáng qua khám tai mũi họng, răng hàm mặt + mua thuốc hết khoảng 500k, còn lại 300k.



Chiều qua CSTT đã gửi thêm cho mẹ 1000k nữa để nộp tạm ứng lần 2, còn dư ra mấy trăm để 2 mẹ con ăn uống.

Khổ thân, chỉ có 2 mẹ con lếch thếch bế nhau. Trộm vía bé con cũng ngoan nhưng lười ăn, mới mọc 6 cái răng, người lạ bế cũng theo.



Theo em Long kể, thì từ lúc sinh ra cho đến khi em ấy gặp 2 mẹ con, bé con không có giấy tờ tùy thân nào cả, em ấy đã cùng với Quế đưa con về Thanh Hóa làm giấy khai sinh, rồi tìm cách làm bảo hiểm tại Gia Lâm (nơi 2 mẹ con đăng ký tạm trú) cho bé.

Trước đây bé cũng mổ nội soi 1 lần nhưng không thành công, sau đó thì Quế cũng phải nhập viện để cắt cái cục u cơ ở cổ.




Trên cổ Quế vẫn còn vết sẹo dài, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt đã thấy khổ rồi. Hixx



Sau khi bé Sinh phẫu thuật xong, bên em Long sẽ cùng với Hagar - tổ chức chuyên giúp đỡ những phụ nữ bị buôn bán, yếu thế và bị bạo hành, trợ giúp không chỉ chỗ ăn, ở, mà bao gồm cả dịch vụ tư vấn tâm lý, hướng nghiêp, giúp tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo cho 2 mẹ con có một tương lai tốt hơn.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Sáng nay bé Sinh có lịch mổ nhưng đêm qua tự nhiên toàn thân xuất hiện nhiều nốt đỏ nên phải hoãn lại. Bs đang cho đi kiểm tra xem các nốt ban đó là gì, hi vọng không phải sợi, thủy đậu,... Hixxhixxx....
 
741
0
16
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Em gửi chị Loan 500K ủng hộ cho mẹ con Sinh rồi nhé! Nếu có cần máu miếc gì thì cứ gọi em!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Em gửi chị Loan 500K ủng hộ cho mẹ con Sinh rồi nhé! Nếu có cần máu miếc gì thì cứ gọi em!
Ngày 27.02 nhận từ TK số tiền 500k của Temporary_life
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Chiều nay em gửi thêm 500k cho 2 mẹ con chi tiêu.

May mắn bé chỉ bị phát ban, có thể do dị ứng với thuốc hoặc do nóng quá...Bs đã kê đơn thuốc, các nốt đỏ cũng giảm rồi, chỉ còn chút ít ở lưng thôi. Tuần sau bé khỏe hẳn bv sẽ xếp lịch mổ luôn.

Mong mọi sự yên ổn, chỉ có 2 mẹ con trông nom nhau, khổ thân lắm:(!!!Hix
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Em gửi giúp bé 1 chút, chúc con sớm khỏe lại.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Ngày 27.02 nhận từ TK số tiền 500k của Temporary_life
Ngày 02.03 nhận từ tk số tiền 500k của Nhim va Cun
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Bé Sinh khỏe hẳn rồi, các nốt đỏ đã lặn hết, bv xếp lịch mổ vào ca 2, thứ Năm tuần này (06/3).

Cầu mong mọi chuyện được thuận lợi!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Sáng nay bé Sinh vào phòng mổ.

Cầu chúc ca mổ thành công!
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

MOng con " BÌnh An " , chúc ca mổ thành công
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Ca mổ của bé Sinh đã thành công tốt đẹp. Con vẫn đang nằm phòng hậu phẫu, bs nói 2-3 hôm sẽ được chuyển xuống phòng điều trị. Trong thời gian con nằm phòng cách li, mẹ phải thuê nhà trọ tại bệnh viện để đợi. BV yêu cầu nộp 400k tiền thuê trọ, nên trưa qua em đã đưa 1.000k, một phần nộp tiền phòng trọ, phần còn lại mua bỉm, sữa,...đợi bs gọi thì mang vào cho con.
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Ngày 18/03/2014: Trích quỹ tạm ứng 2tr cho metyruoi để chi phí cho bé.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Bé vẫn ho nhiều, quấy khóc, ít ngủ, ăn uống kém. Chưa thấy bs đề cập đến ngày xuất viện, mà chỉ kê đơn và mua thuốc. Xem ra áp lực phổi còn khá lớn nên bé bị ho nhiều, thời gian hồi phục kéo dài,...

2 mẹ con nằm viện khá lâu rồi, hôm trước em Long nói chủ nhà đang đòi phòng trọ vì không có người ở, dù đồ đạc của mẹ con em ấy vẫn để đấy.

Mong con bé chóng khỏe!

Hôm 19/3 em gửi thêm 1.000k để mua thuốc cho bé.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Bé Sinh đã được xuất viện, bé gầy lắm, vẫn còn ho nhiều, nhưng tim thì ổn định rồi. BV hẹn 1 tuần sau khám lại thì làm thủ tục thanh toán.



2 mẹ con đi tìm phòng trọ mới, gần bến xe Long Biên, giá thuê khoảng 500k, điện nước tính riêng. Mẹ bé đã sắp xếp lại "mẹt hàng rong" để sang tuần con đỡ thì ban ngày lại tha lôi nhau đi bán, tối về bán chè nước ở bến xe.

Hixx, mọi người mà gặp 2 mẹ con trên đường thì nhớ mua ủng hộ nhé@};-!!!

Em đưa thêm 500k để mẹ mua sữa cho con.

CSTT gửi cho mẹ 2000k để nộp cho bv, còn lại để 2 mẹ con chi tiêu, ăn uống và nộp các khoản khám răng hàm mặt, tai mũi họng,...
Chiều qua CSTT đã gửi thêm cho mẹ 1000k nữa để nộp tạm ứng lần 2, còn dư ra mấy trăm để 2 mẹ con ăn uống.
... nên trưa qua em đã đưa 1.000k, một phần nộp tiền phòng trọ, phần còn lại mua bỉm, sữa,...đợi bs gọi thì mang vào cho con.
Chiều nay em gửi thêm 500k cho 2 mẹ con chi tiêu.
Hôm 19/3 em gửi thêm 1.000k để mua thuốc cho bé.
Tổng kết đến nay đã chi : 6.000k

2 khoản tạm ứng ở bv để hôm tới thanh quyết toán thừa thiếu như thế nào thì em thông báo sau ạ.

Cảm ơn cả nhà mình đã chia sẻ, giúp đỡ 2 mẹ con trong thời gian qua@};-:x:-*!!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Chiều qua mẹ đưa con đi khám lại. SK của bé ổn, chỉ cần uống thuốc theo đơn và khám định kỳ. Thanh quyết toán với bv thì không thừa, không thiếu nên toàn bộ số tiền tạm ứng như bài trên đã chi hết ạ.

Bên Hagar cũng đã hẹn gặp để có kế hoạch trợ giúp 2 mẹ con.

Vậy TH này đến đây là xong ạ, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người !!!
 
4
0
0

Minh_Han

New Member
Trả lời: (MS421/CN) 18.02.2014: Bé Lê Thị Sinh, sinh ngày 09/7/2012 ở Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa, bị tim bẩm sinh

Chào cả nhà,

Hôm nay tình cờ mình moi đọc được nội dung viết về hoàn cảnh của bé Sinh trên trang tiin.vn và mình tìm hiểu tiếp thì đc biet bé Sinh đã được phẫu thuật qua forum này. Cả nhà cho mình hỏi chút là hoàn cảnh bây giờ của bé Sinh ra sao. Cả nhà còn theo dõi/cập nhật cuộc sống của bé không ah? Và còn kêu gọi mọi người giúp đỡ bé nữa không?
 
Top