ALnML
Super Moderator
CSTT sẽ mở một thư mục riêng để ghi nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm hỗ trợ BS Khánh Vân cùng đồng nghiệp - bv mắt, chia sẻ hỗ trợ bệnh nhân nghèo mà bác sĩ gặp và giúp đỡ.
Như vậy trong mục này sẽ ko chỉ có bệnh nhân nhi mà cả những người lớn.
Chàng thanh niên người Mông Giàng A Sở 28 tuổi ở bản Pá Kha- xã Nà Bủng- huyện Nậm Pồ- tỉnh Điện Biên. Năm 2005, trong lúc đi rừng, Sở bị cành cây đập vào mắt phải. Sau chấn thương, mắt phải mờ dần. Do nghèo đói và ở vùng sâu, vùng xa nên Sở cũng chẳng có điều kiện đi khám chữa bệnh. 20 ngày trước, Sở bị cán cuốc đập vào mắt trái, từ đó mắt trái cũng mờ dần theo. Lúc này, gia đình Sở gom góp ít tiền để đưa Sở xuống khám bệnh tại BV đa khoa tỉnh Điện Biên rồi Sở được chuyển xuống Bệnh Viện Mắt TƯ điều trị. Mang theo tổng cộng 5 triệu đồng, anh trai Sở đưa em xuống Hà Nội với hy vọng tìm lại được ánh sáng cho em mình. Tại đây, Sở được chẩn đoán mắt phải đục lệch thể thuỷ tinh, mắt trái bong võng mạc do chấn thương đụng dập nhãn cầu. Cả hai mắt đều có chỉ định mổ với hy vọng tìm lại được ánh sáng. Dù gia đình Sở là hộ nghèo đói, được hưởng BHYT 100%, hai anh em Sở cũng ko đủ tiền để chỉ trả cho phần vật tư tiêu hao và các chi phí ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm. Khi nghe mình giải thích, hai anh em Sở ngơ ngác nhìn nhau để.....xin về.
Mình cũng đã nhờ các anh chị công an và bộ đội xác định lại thân nhân của gia đình Sở (Hic, Điện Biên là địa bàn nổi tiếng về ma tuý mà) nhưng căn cứ theo thẻ BHYT thì gia đình Sở đc xếp vào loại hộ rất nghèo (K1).
Mình muốn xin ý kiến mọi người để giúp đỡ và hỗ trợ 1 phần chi phí điều trị cho trường hợp này. Chi phí điều trị cho Sở sẽ tốn kém hơn so với 3 em bé trước (bệnh nặng hơn, lại bị cả 2 mắt và việc điều trị đòi hỏi nhiều máy móc cũng như vật tư tiêu hao chuyên dụng hơn). Rất mong các bạn, các nhà hảo tâm cho ý kiến.


Như vậy trong mục này sẽ ko chỉ có bệnh nhân nhi mà cả những người lớn.
Chàng thanh niên người Mông Giàng A Sở 28 tuổi ở bản Pá Kha- xã Nà Bủng- huyện Nậm Pồ- tỉnh Điện Biên. Năm 2005, trong lúc đi rừng, Sở bị cành cây đập vào mắt phải. Sau chấn thương, mắt phải mờ dần. Do nghèo đói và ở vùng sâu, vùng xa nên Sở cũng chẳng có điều kiện đi khám chữa bệnh. 20 ngày trước, Sở bị cán cuốc đập vào mắt trái, từ đó mắt trái cũng mờ dần theo. Lúc này, gia đình Sở gom góp ít tiền để đưa Sở xuống khám bệnh tại BV đa khoa tỉnh Điện Biên rồi Sở được chuyển xuống Bệnh Viện Mắt TƯ điều trị. Mang theo tổng cộng 5 triệu đồng, anh trai Sở đưa em xuống Hà Nội với hy vọng tìm lại được ánh sáng cho em mình. Tại đây, Sở được chẩn đoán mắt phải đục lệch thể thuỷ tinh, mắt trái bong võng mạc do chấn thương đụng dập nhãn cầu. Cả hai mắt đều có chỉ định mổ với hy vọng tìm lại được ánh sáng. Dù gia đình Sở là hộ nghèo đói, được hưởng BHYT 100%, hai anh em Sở cũng ko đủ tiền để chỉ trả cho phần vật tư tiêu hao và các chi phí ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm. Khi nghe mình giải thích, hai anh em Sở ngơ ngác nhìn nhau để.....xin về.
Mình cũng đã nhờ các anh chị công an và bộ đội xác định lại thân nhân của gia đình Sở (Hic, Điện Biên là địa bàn nổi tiếng về ma tuý mà) nhưng căn cứ theo thẻ BHYT thì gia đình Sở đc xếp vào loại hộ rất nghèo (K1).
Mình muốn xin ý kiến mọi người để giúp đỡ và hỗ trợ 1 phần chi phí điều trị cho trường hợp này. Chi phí điều trị cho Sở sẽ tốn kém hơn so với 3 em bé trước (bệnh nặng hơn, lại bị cả 2 mắt và việc điều trị đòi hỏi nhiều máy móc cũng như vật tư tiêu hao chuyên dụng hơn). Rất mong các bạn, các nhà hảo tâm cho ý kiến.

