(MS57/CN) 17.04.2007 - Mấy bé ung thư, rất tội nghiệp

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
17/04/2007, 12:57 PM
Hôm nay mình vào Viện Nhi khoa Ung bướu. Thầy có mấy trường hợp rất thương, nên đưa lên đây để nếu có mẹ nào quan tâm thì vào thăm hoặc giúp các cháu.

1. Bé gái Lộc Thị Bích- 4 tuổi, con anh Lộc Văn Sổi, ở thôn Thừa Ân, xã Xuân Lễ, huyện Gia Lộc, tỉnh Lạng Sơn- người dân tộc Nùng.
Bé bị ung thư máu. Lúc đầu dưới cổ nó mọc cái hạch, không đau nên gia đình kệ. Đến nay nó to bằng thế này này (nhìn ảnh).

http://www.vov.org.vn/Upload/2007041712551427447146_T.Jpg

Nhà này dân tộc, có bố mẹ theo nhưng mà lơ ngơ lắm, ông bố nói tiếng Kinh không sõi còn mẹ thấy chả nói gì. Thấy bảo gia đình có hai đứa con, chỉ có nghề làm ruộng thôi. Dưới đây là ảnh cả nhà bé.

http://www.vov.org.vn/Upload/2007041712554722423953_T.Jpg

2. Bé trai mồ côi Đỗ Văn Chương 6 tuổi, trông mặt mũi khôi ngô sáng sủa, ung thư máu (quê ở thôn 6 xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, con anh Đỗ Văn Huy). Mẹ mất cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông, nhà chỉ còn 2 bố con nuôi nhau. Bố không có nghề nghiệp, chỉ làm thuê kiểu lao động phổ thông, nay vào viện trông con. Bé vừa qua 6 tuổi nên hết được bảo hiểm y tế diện dưới 6 tuổi.

http://www.vov.org.vn/Upload/2007041712552660442751_T.Jpg
ảnh: 2 bố con bé Chương

3. Cháu Mạnh Tuấn.- nằm phòng bệnh số 4. Cha mẹ chả thấy đâu, chỉ có 1 ông chú. Nói là cha cháu phải đi làm ca, mẹ ở nhà vì vừa sinh em bé. Theo ông chú, tháng 7 năm ngoái gia đình phát hiện cháu bị bệnh, có điều trị 6 đợt rồi, khoảng 4 đợt đầu thì bệnh đỡ nhưng sau lại nặng thêm.

http://www.vov.org.vn/Upload/2007041712553899175660_T.Jpg

Cháu nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, thở dốc, rất yếu, môi khô nẻ. Bác sĩ bảo cháu nặng lắm rồi, gọi bố nó tới. Mình hỏi có hy vọng gì không, BS lắc đầu. Thương tâm lắm, chắc nó sắp bỏ cõi trần rồi, giá mà nó được nằm trong vòng tay cha mẹ thì cũng đỡ khổ, đỡ đau đớn hơn. :Sad:
________________________________________
Em bé ngoan
17/04/2007, 04:52 PM
Thương các bé quá! Các bé con là niềm hạnh phúc, là niềm hy vọng của cha mẹ, gia đình, thế mà giờ đây bé xíu đã phải chịu bệnh tật đớn đau, rồi chẳng biết tương lai sẽ thế nào :Crying:
Càng nhìn bé Mạnh Tuấn em càng thương. Ốm nặng như vậy mà không có cha mẹ ở bên, chắc bé tủi thân và buồn lắm...
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2007, 08:22 AM
Đọc thấy đau lòng, thương các bé, thương cả bố mẹ các bé, nhưng ko biết làm gì với căn bệnh quái ác này.
________________________________________
Tun Em
18/04/2007, 09:23 AM
Mẹ Bubu & Shi ơi
Tủn nhờ mẹ gửi giúp mỗi trường hợp 500k. Chị chuyển đến các bé giúp em nhé. Em sẽ chuyển vào TK CSTT được không ?
Tks
Mẹ Tủn
________________________________________
conangbuongbinh
18/04/2007, 11:56 AM
Mình cũng muốn ủng hộ một chút tấm lòng cho các bé.
Nhìn mà thương quá, cứ nói đến bệnh này là lòng minh lại đau vì có đã từng chứng kiến người thân bị bệnh.

Mình có thể chuyển tiền vào đâu ủng hộ thê nào/
Các mẹ cho mình địa chỉ nhé
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
18/04/2007, 05:14 PM
Gửi các mẹ thân mến,
Thường thì chúng mình cố gắng cân nhắc và lựa chọn những trường hợp khả quan, có thể cứu được và giúp; để có thể giúp được càng nhiều càng tốt, với quỹ khá khiêm tốn. Mình thấy thế rất hợp lý, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy áy náy khi nhìn những trường hợp bị ung thư, họ rất khó khăn mà ung thư thì chữa lâu dài, tốm kém. :Sad:

Ý mình muốn nói trong bài này là nếu các mẹ có thời gian, thu xếp được, thì thi thoảng mogn các mẹ tới thăm các bé, động viên các bé, cho tấm bánh hay cốc sữa cho bớt khó khăn thôi.... chứ không chỉ chăm sóc chung các bé vào dịp ngày lễ.

@ Cô nàng bướng bỉnh và Tún Em: Nếu các bạn muốn ủng hộ các cháu đó mà chưa nhờ được ai giúp thì có thể chuyển vào quỹ CSTT (ai biết số TK làm ơn post lại với, xin lỗi mình đang vội quá không tiện tìm) rồi mẹ Loan chuyển cho mình và mình sẽ nhờ người đi đưa tận nơi hoặc mình sẽ đem tới.
________________________________________
ALnML
19/04/2007, 09:44 AM
Đúng vậy như chị Hoa nói. Các bé đó hiện đang nằm tại khoa u bưou - BV Nhi Hà Nội. Khoa đó là nơi thành viên WTT Hà Nội thừong đến tặng quà, chia sẻ trong các dịp lễ Tết.
Chị Hoa post lên đây để các mẹ cùng chia sẻ và rảnh rỗi xin hãy đến thăm nom động viên các bệnh nhân nhi.
@ mẹ conangbuongbinh và mẹ Tũn Em cứ chuyển vào TK của mình
0011000871618 - Ngô Thị Phưong Loan - Vietcombank
Chuyển xong nhắn tin cho mình biết nhé ....
Mình và chị Hoa sẽ giúp bạn chuyển đến tận tay các bé đó. Xin cảm ơn :LoveStruc:
________________________________________
Tun Em
19/04/2007, 01:39 PM
Chi Loan ơi
Em vừa chuyển khoản vao TK của CSTT 3000k từ TK 0071000860731
1500k là của Tủn và 1500k là của một chị làm cùng cơ quan em cũng muốn ủng hộ 3 trường hợp này.
Chị check TK giúp em nhé.
Hà Dung
________________________________________
Be Aboo
19/04/2007, 02:38 PM
Mình muốn giúp các bé thì gửi tiền như the nào hả mẹ? cho mình xin địa chỉ với. 0909961419
________________________________________
ALnML
20/04/2007, 10:30 AM
Chi Loan ơi
Em vừa chuyển khoản vao TK của CSTT 3000k từ TK 0071000860731
1500k là của Tủn và 1500k là của một chị làm cùng cơ quan em cũng muốn ủng hộ 3 trường hợp này.
Chị check TK giúp em nhé.
Hà Dung
Ngày 20.04 nhận đc từ TK ...0731 số tiền 3000K của Tủn và bạn mẹ Tủn . Xin cảm ơn. Thay mặt các mẹ số tiền đó sẽ đc chuyển đến tận tay các trường hợp bệnh nhi trên .
:LoveStruc:
@ Be Aboo : Nêu bạn ở HN thì bạn có thể đến tận nơi theo địa chỉ bài số #1 còn nếu bạn tin tuởng chúng tôi xin gửi qua TK trong bài viết số #7. :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
20/04/2007, 12:14 PM
Chi Loan ơi
Em vừa chuyển khoản vao TK của CSTT 3000k từ TK 0071000860731
1500k là của Tủn và 1500k là của một chị làm cùng cơ quan em cũng muốn ủng hộ 3 trường hợp này.
Chị check TK giúp em nhé.
Hà Dung

Gửi Tun Em
Mình vừa gọi vào Khoa và được biết cháu Mạnh Tuấn đã qua đời rồi :Sad: Vậy thì mẹ và bạn mẹ cho biết là sẽ xử lý thế nào với số tiền định cho cháu?
________________________________________
conangbuongbinh
20/04/2007, 04:29 PM
Gửi Tun Em
Mình vừa gọi vào Khoa và được biết cháu Mạnh Tuấn đã qua đời rồi :Sad: Vậy thì mẹ và bạn mẹ cho biết là sẽ xử lý thế nào với số tiền định cho cháu?

Thương quá chị ơi, biết làm gì bây giờ :Sad:

Chị Loan ơi chiều nay em vừa chuyển tiền vào tài khoản chị số tiền là 500k, em chuyển tên là Nguyễn Thị Thanh Hoa chị nhé

MẸ Bubu&Shi ơi em nhờ chị chuyển cho em 2 trường hợp còn lại chị nhé.
Mong sao các con đỡ đau là được rồi, bệnh này là đau lắm:Crying:
________________________________________
Tun Em
21/04/2007, 02:24 PM
Chị ơi
Góp vào quỹ chia sẽ tình thương giúp em nhé.
Thương quá.
Mẹ Tủn
________________________________________
ALnML
23/04/2007, 10:45 AM
Chị ơi
Góp vào quỹ chia sẽ tình thương giúp em nhé.
Thương quá.
Mẹ Tủn

Ngày 20.04 nhận từ TK ...Thanh Hoa số tiền 500K của mẹ connangbuongbinh :LoveStruc:

Thật buồn biết tin...
- 1000K của Tũn Em và bạn sẽ chuyển vào quỹ CSTT
- 2000K sẽ chuyển cho hai truờng hợp còn lại.

Như vậy tổng cộng sẽ chuyển cho 2500K (Tũn em và ng bạn + connang buongbinh) cho hai truờng hợp bé Bích và bé Chương
________________________________________
Annie Tra
23/04/2007, 04:44 PM
Em mấy tháng bận bịu công việc quá, không vào WTT được..:Sad:
Thấy các chị làm được cho các bé nhiều điều quá. Em cũng không biết sẽ đóng góp được gì đây, chắc chắn là cả sức người sức của rồi nhưng muốn làm được nhiều hơn thế một chút thôi. Công việc của em cũng tiếp xúc với nhiều người và họ có thể giúp đỡ được các bé. Thêm nữa em muốn hỏi các chị có cần người chạy đi chạy lại lo một phần nào đó không? Em có thể thu xếp thời gian để lo được phần nào đó cho các bé các chị ạ.
Nếu được thì các chị cho em biết em nên liên lạc với ai trong các chị nhé.
Rất mong.


Ngày 20.04 nhận từ TK ...Thanh Hoa số tiền 500K của mẹ connangbuongbinh :LoveStruc:

Thật buồn biết tin...
- 1000K của Tũn Em và bạn sẽ chuyển vào quỹ CSTT
- 2000K sẽ chuyển cho hai truờng hợp còn lại.

Như vậy tổng cộng sẽ chuyển cho 2500K (Tũn em và ng bạn + connang buongbinh) cho hai truờng hợp bé Bích và bé Chương
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
25/04/2007, 01:53 PM
Ngày 20.04 nhận từ TK ...Thanh Hoa số tiền 500K của mẹ connangbuongbinh :LoveStruc:

- 1000K của Tũn Em và bạn sẽ chuyển vào quỹ CSTT
- 2000K sẽ chuyển cho hai truờng hợp còn lại.

Như vậy tổng cộng sẽ chuyển cho 2500K (Tũn em và ng bạn + connang buongbinh) cho hai truờng hợp bé Bích và bé Chương

Sáng nay tớ và 1 người cùng VP đã đến khoa và mang số tiền của các mẹ đến cho 2 cháu.
+ 2500 K chia đôi đều ra cho Bích 1250 K.
+ còn phong bì cho Chương là 1500 K (do mẹ Thảo - ở tầng 6 nhà Sunset river- ủng hộ thêm 200K và tớ thêm 50 K cho chẵn; cháu này hoàn cảnh khó khăn hơn). Cũng mua vài hộp sữa cho bé Chương.

* Sáng nay Chương đi chụp phim về, có lẽ cháu có vấn đề về đường hô hấp. Bố cháu chỉ nói cám ơn, rồi thì im lặng. Cô BS tên là Tuyền thì rao rõ to: "Các chị ở trang Web trẻ thơ ủng hộ cho cháu". Cái tên Web trẻ thơ hơi bị nổi tiếng trong khoa này.

http://www.vov.org.vn/Upload/2007042513545148073977_T.Jpg

* Còn Lộc Thị Bích thì đã được mổ khối u ở khoa ngoại chứ không còn nằm khoa Ung bướu. Cô Tuyền dẫn bọn tớ đi tìm, lại phải kính xin phép cái khoa mới này chứ không thoải mái như trên khoa Ung bướu, rồi mới có thể thăm nom, chụp ảnh.
Bích không biết tiếng Kinh nên rất sợ hãi khi chúng tớ đến thăm và nó khóc ré lên. Mẹ nó cũng không biết tiếng Kinh, và cũng chẳng khéo dỗ con gì cả, nằm ôm chặt lấy nó, túm cái áo phủ lên đầu cho con đỡ sợ. Cái mà các mẹ nhìn thấy thòng dưới giường là túi máu và dịch chảy ra từ vết mổ mà Bích đang phải đeo.

http://www.vov.org.vn/Upload/2007042513543073189943_T.Jpg

Hy vọng các cháu chóng bình phục.
________________________________________
Kitty Kate
25/04/2007, 02:35 PM
Thương quá, tội nghiệp các bé quá , :Crying: :Crying: :Crying:
@ Chị Loan: em là mẹ lì xì, mai or ngày kia em sẽ chuyển 1 ít tiền vào quỹ cho mâybes này, của em và của mẹ Nguyên Hằng ( lemontea ), cụ thể em sẽ nhắn chị ngay nhé.
________________________________________
Axoon
02/05/2007, 01:59 PM
Mẹ Loan ơi, em vừa chuyển 1 triệu vào tài khoản của chị sáng nay từ tài khoản 0011000402256, tên Tk: Nguyễn Hồng Nga. Chị check xem tiền vào tk của chị chưa ạ?
Đây là tiền của em, mẹ Bống và mẹ Yến bên hội tháng 2/2007. Nhờ chị chuyển giúp đến các cháu nhé.Cảm ơn chị nhiều.
________________________________________
ALnML
02/05/2007, 03:25 PM
Mẹ Loan ơi, em vừa chuyển 1 triệu vào tài khoản của chị sáng nay từ tài khoản 0011000402256, tên Tk: Nguyễn Hồng Nga. Chị check xem tiền vào tk của chị chưa ạ?
Đây là tiền của em, mẹ Bống và mẹ Yến bên hội tháng 2/2007. Nhờ chị chuyển giúp đến các cháu nhé.Cảm ơn chị nhiều.

OK chị nhận đc ngày 02.05 số tiền 1000K từ TK ...402256 của mẹ Axoon, Mẹ Bống , Mẹ Yến (Hội tháng 2 năm 2007) .
Số tiền này sẽ đc chuyển đến tận tay các bé. :LoveStruc:
________________________________________
Rĩn
08/05/2007, 11:40 PM
Em thực sự cảm thấy rất đau lòng khi bước chân vào khoa U bướu. Có một buổi trưa em đến, nhìn thấy các cháu quây quần ăn cơm ở một góc ăn nho nhỏ. Hầu hết các cháu đều không có tóc. Không có tóc lâu ngày nên đầu nhẵn bóng. Mười mấy cháu như vậy ngồi ăn cơm với nhau, thương ơi là thương. Nhìn những người lớn chạy hóa chất bị rụng tóc đã thấy xót xa rồi. Đằng này các cháu còn bé tí. Các bạn cắt tóc trọc mùa hè cho mát còn các cháu là cả một sự chịu đựng.
Cháu họ em 7 tuổi, học lớp 1, cao nhất lớp. Hơn một tháng nay cháu sốt không tìm được nguyên nhân, cứ bảo tại này tại kia. Hơn một tuần nay phát hiện cháu có u. Bác sĩ phải bẻ cả xương sườn để lấy được cái u ra. Giờ chạy hạch linh tinh. Sắp phải chạy hóa chất. Không thể tưởng tượng nổi những bệnh nan y như vậy bọn trẻ con lại phải hứng chịu.:Sad:
________________________________________
Thảo sông Hoài
09/05/2007, 10:44 AM
Em thực sự cảm thấy rất đau lòng khi bước chân vào khoa U bướu. Có một buổi trưa em đến, nhìn thấy các cháu quây quần ăn cơm ở một góc ăn nho nhỏ. Hầu hết các cháu đều không có tóc. Không có tóc lâu ngày nên đầu nhẵn bóng. Mười mấy cháu như vậy ngồi ăn cơm với nhau, thương ơi là thương. Nhìn những người lớn chạy hóa chất bị rụng tóc đã thấy xót xa rồi. Đằng này các cháu còn bé tí. Các bạn cắt tóc trọc mùa hè cho mát còn các cháu là cả một sự chịu đựng.


Mỗi cháu là 1 số phận, hoàn cảnh khác nhau. Rất thương và luôn cần sự chia sẻ. Nếu ai đã đi cùng CSTT vào Bệnh viện rồi thì luôn phải quay đi lau nước mắt, lau mãi mà không thấy mắt mình khô. Ngày 30/5 này CSTT tổ chức vào chia quà 1/6 cho các bé khoa ung bướu và khoa máu. Mong mọi người bớt chút thời gian cùng đi nhé!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
14/05/2007, 01:41 PM
Nhận 1 triệu đồng của các mẹ gửi mẹ Loan, tuần trước mình và bạn mình vào thăm bé Chương thì không gặp do Chương xin về quê (nhà ông bà ngoại) 3 ngày, vì cháu ở Viện lâu quá.

Đầu tuần này đến luôn, có gặp. Cu cậu mặc cái áo đen trông gầy còn, tuy bị ốm nhưng vẫn rất hiếu động. Mình và bạn mình (Chị Bùi Hà ở Ban ĐN - VOV) mua cho bé thêm ít sữa tươi và 2 hộp sữa bột Cô gái Hà Lan, 1kg cam; xong rồi còn 50K trong túi nên bỏ chung luôn vào phong bì 1 tr kia của các mẹ.

Còn cháu Lộc Thị Bích đã mổ xong và về quê rồi. Thấy bác sĩ bảo cháu ổn.

Dưới đây là ảnh cháu Đỗ Văn Chương.

http://www.vov.org.vn/Upload/2007051413354794637697_T.Jpg

Có mấy đứa trẻ đầu trọc lốc rất mà mặt vẫn rất tươi vui ở bên cạnh lọt vào ảnh, các mẹ thấy không? Thật là thắt ruột. Bạn mình bảo: toàn đứa 4-5 tuổi chị nhỉ? Thế mà hóa ra không phải. Cô bé bên cạnh ấy 8 tuổi đấy, tuổi đi học, mà lại phải ở trong Viện. Có đứa thì cứ truyền thuốc độ 1 tháng lại ra đi học, rồi thì học vài tháng lại vào nằm viện 1 tháng...
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
17/05/2007, 04:54 PM
Hoa ơi em mới nhận đc 100K từ mẹ Hana chuyển, nếu chị vào Viện thì gửi giúp em trước, nếu không đợt tới vào Nhi em sẽ chuyển. Cám ơn mẹ Hana nhiều lắm! :Rose:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top