(MS75/CN) 07.01.2008 - Chia sẻ và trợ giúp bé Đăng - 3 tuổi ở Hà Nội bị đa tàn tật

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
Banhmiquyt
07/01/2008, 09:07 AM
Kính gửi các bố, các mẹ yêu quý! có một cháu bé cứ làm em suy nghĩ suốt những ngày cuối tuần qua. Hôm nay em mạnh dạn post lên mong các bố các mẹ và hội quán của chúng ta giúp đỡ cháu bé được một phần nào.

Cháu tên là Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 28/8/2004 (3 tuổi rưỡi). Bé bị bệnh down, tim bẩm sinh, hai chân ko bằng nhau, đa chấn thương. Hiện con nặng có đúng 7kg. Mẹ cháu là Nguyễn Thị Hằng (1974) và bố là Nguyễn Văn Lập (1969). Hiện nay cả gia đình bé đang ở nhà thuê tại số nhà 46 tổ 60 ngách 155 Trường Chinh.
Trước khi sinh con cả 2 vợ chồng đều là công nhân may Cty 20. Vì bé bệnh tật như vậy nên rất hay quấy khóc, đập phá không ai trông được bé ngoài bố. Vì thế, hiện nay bố bé đang ở nhà trông con, chỉ có mình mẹ đi làm, thu nhập mỗi tháng là 1 triệu. Với chừng đó, cả nhà bé 3 người lại bao gồm cả tiền chi phí thuê nhà nên mỗi tháng chỉ dám mua vài lạng thịt cho con, Bố mẹ thì gần như chỉ mong có đủ gạo để ăn.
Gia đình nội ngoại cũng nghèo nên ko thể giúp gì cho bé được. Bố mẹ bé có nói là đã đưa bé đi khám nhưng bác sỹ nói rằng bé bị nhiều bệnh như vậy thì không có cách nào có thể chữa chạy được cả, bé sống được ngày nào thì biết ngày đó mà thôi. Hơn nữa, với thu nhập như vậy, bố mẹ bé chỉ mong có tiền để duy trì cuộc sống chứ đâu có dám mơ đến chuyện đưa bé đi chữa bệnh.
Bố mẹ bé cũng có nói là nhiều khi tưởng không thể chịu đựng nổi vì nhà khó khăn quá, con thì ốm đau như vậy nhưng nghĩ đến việc bỏ bé thôi là bố mẹ bé không thể chịu đựng được. Càng nhìn bé càng thấy xót xa. Bố mẹ bé mong ước chỉ cần có thêm 100 ngàn đồng một tháng thôi thì cũng đỡ được phần nào khó khăn nhưng mơ ước đó rất xa vời.

Em băn khoăn quá các bố các mẹ ạ. Nhìn thấy mà không giúp được gì, gần thế mà không giúp được gì lòng em thấy đau xót lắm ạ. Em rất mong cả nhà mình giúp em một hướng giải quyết, hỗ trợ cho bé để bé thỉnh thoảng có được miếng thịt, cốc sữa để uống, san sẻ phần nào nỗi đau bệnh tật cho bé.

Em cám ơn sự giúp đỡ của các bố các mẹ!:LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Dung 266
07/01/2008, 09:14 AM
Các mẹ ơi, hãy chung tay giúp đỡ đi. Mẹ Bánh mỳ đã đi thực tế rồi, nói thương lắm. Từ ngày có con, mới thấy đồng cảm được với những người có con ốm đau, bệnh tật. Mình cũng ko có nhiều, có chút đỉnh nhờ mẹ Bánh Mỳ chuyển tới cháu Đạt thôi. Mong gia đình cháu sớm vượt qua được khó khăn này.
________________________________________
mẹ hà linh
07/01/2008, 09:40 AM
Tội nghiệp bé quá, bệnh tật ốm yếu như vậy, cho mình gửi 200k cho cháu bé, bạn xem gửi tiền vào TK nào thì post lên để mình chuyển nhé.Nếu bạn có kế hoạch giúp đỡ gia đình bé lâu dài thì cũng nêu lên để các mẹ biết mà cùng chung tay giúp gia đình bé,sống giữa Hà Nội mà thu nhập như vậy thì ăn cũng còn không đủ nói gì đến chữa bệnh.
________________________________________
conhuighe
07/01/2008, 09:53 AM
Chị post số tài khoản lên đi chị. Em cũng giúp con 1 ít gọi là...:(
________________________________________
dominhthu78
07/01/2008, 10:08 AM
Trưa nay mình và một em đồng nghiệp sẽ đến tận nơi để check thông tin mà bạn Banhmyquyt đưa ra vì có địa chỉ rõ ràng mà em đồng nghiệp lại ở gần đó, đường Lê Trọng Tấn mà. Trong buổi sáng nay công ty mình cũng sẽ kêu gọi anh em cùng hỗ trợ gia đình bé Hải Đăng xem sao. Có gì chờ tin sau giờ trưa nhé!
________________________________________
nhím mắt xếch
07/01/2008, 10:08 AM
Mẹ Bánh mỳ post tk lên đi, mình cũng muốn giúp bé một chút
Thương quá, chúng mình cũng chỉ có khả năng giúp đỡ một số tiền nhỏ, trường hợp của bé thì lại cần một khoản tiền lớn và lâu dài... :-(
________________________________________
Banhmiquyt
07/01/2008, 10:39 AM
Cám ơn các mẹ đã ủng hộ bé Đăng! Về đề nghị của các mẹ là lập tài khoản để nhận tiền hỗ trợ bé, em có ý kiến thế này ạ

Em sẽ mở một tài khoản đứng tên bố mẹ bé. Mọi sự giúp đỡ, các bố các mẹ có thể gửi về tài khoản đó. Em sẽ thay mặt mọi người thỉnh thoảng qua thăm bé và để cùng bố mẹ bé thống kê các khoản ủng hộ, số tiền bố mẹ bé đã rút ra để tiêu và sẽ post thông tin đầy đủ để các bố các mẹ được biết.

Ngoài ra, em cũng có tham khảo ý kiến của mấy mẹ khác, các mẹ có nói rằng trước mắt giúp bé có một cái tết ấm áp và đầy đủ hơn đã rồi ra tết sẽ xem xem có thể hỗ trợ bố mẹ bé tăng thêm thu nhập cho gia đình như thế nào. Có lẽ đó mới là cách giúp được bố mẹ bé tốt nhất.

Ngoài ra, bọn e cũng sẽ tìm cách đưa bé đến khám bác sỹ một lần nữa, nghe kết luận của bác sỹ với tình hình hiện tại của bé xem liệu có cách nào nữa không. Khi có kết luận của bác sỹ, chúng ta sẽ tính tiếp kế hoạch tiếp theo được không ạ.

Một lần nữa, em rất cám ơn sự quan tâm của các mẹ:LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Dung 266
07/01/2008, 11:15 AM
Cám ơn các mẹ đã ủng hộ bé Đăng! Về đề nghị của các mẹ là lập tài khoản để nhận tiền hỗ trợ bé, em có ý kiến thế này ạ

Em sẽ mở một tài khoản đứng tên bố mẹ bé. Mọi sự giúp đỡ, các bố các mẹ có thể gửi về tài khoản đó. Em sẽ thay mặt mọi người thỉnh thoảng qua thăm bé và để cùng bố mẹ bé thống kê các khoản ủng hộ, số tiền bố mẹ bé đã rút ra để tiêu và sẽ post thông tin đầy đủ để các bố các mẹ được biết.

Ngoài ra, em cũng có tham khảo ý kiến của mấy mẹ khác, các mẹ có nói rằng trước mắt giúp bé có một cái tết ấm áp và đầy đủ hơn đã rồi ra tết sẽ xem xem có thể hỗ trợ bố mẹ bé tăng thêm thu nhập cho gia đình như thế nào. Có lẽ đó mới là cách giúp được bố mẹ bé tốt nhất.

Ngoài ra, bọn e cũng sẽ tìm cách đưa bé đến khám bác sỹ một lần nữa, nghe kết luận của bác sỹ với tình hình hiện tại của bé xem liệu có cách nào nữa không. Khi có kết luận của bác sỹ, chúng ta sẽ tính tiếp kế hoạch tiếp theo được không ạ.

Một lần nữa, em rất cám ơn sự quan tâm của các mẹ:LoveStruc: :LoveStruc:

H ơi, cố gắng lên nhé. Mình làm vì cái "tâm " của mình thôi. Mọi chuyện khác đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt nhé.
________________________________________
dominhthu78
07/01/2008, 11:42 AM
Cám ơn các mẹ đã ủng hộ bé Đăng! Về đề nghị của các mẹ là lập tài khoản để nhận tiền hỗ trợ bé, em có ý kiến thế này ạ

Em sẽ mở một tài khoản đứng tên bố mẹ bé. Mọi sự giúp đỡ, các bố các mẹ có thể gửi về tài khoản đó. Em sẽ thay mặt mọi người thỉnh thoảng qua thăm bé và để cùng bố mẹ bé thống kê các khoản ủng hộ, số tiền bố mẹ bé đã rút ra để tiêu và sẽ post thông tin đầy đủ để các bố các mẹ được biết.

Ngoài ra, em cũng có tham khảo ý kiến của mấy mẹ khác, các mẹ có nói rằng trước mắt giúp bé có một cái tết ấm áp và đầy đủ hơn đã rồi ra tết sẽ xem xem có thể hỗ trợ bố mẹ bé tăng thêm thu nhập cho gia đình như thế nào. Có lẽ đó mới là cách giúp được bố mẹ bé tốt nhất.

Ngoài ra, bọn e cũng sẽ tìm cách đưa bé đến khám bác sỹ một lần nữa, nghe kết luận của bác sỹ với tình hình hiện tại của bé xem liệu có cách nào nữa không. Khi có kết luận của bác sỹ, chúng ta sẽ tính tiếp kế hoạch tiếp theo được không ạ.

Một lần nữa, em rất cám ơn sự quan tâm của các mẹ:LoveStruc: :LoveStruc:

Confirm một lần nữa là bọn tôi đã về nhé, tình hình như sau:

Bố mẹ bé đã cho bé đi chạy chữa nhưng tình hình không khả quan vì bé bị đa thương tật, không thể phẫu thuật tim. Ngoài ra bé rất quấy khóc, mẹ bé nghỉ ở nhà cũng không trông được nên bố bé đành phải ở nhà để mẹ đi làm. Gia đình bé ở nhà thuê của dì bé. Dì bé lại sống trong khu đất của gia đình chồng nên dù có muốn giúp cũng khó có thể cho gia đình bé ở miễn phí được. Bố bé đã thử nhận việc nhận giấy về gấp hộp nhưng không thể được vì bé hầu như trên tay bố 24/24h. Đêm thì phải thức đến 3 lần quấy khóc.

Công ty của mình cũng đã hỗ trợ cho gia đình bé một khoản tiền. Còn một khoản tiền nữa của chính big boss cho gia đình bé thì bọn mình để lại để gần tết sẽ đưa cho gia đình bé. Công ty mình sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình bé từng tháng một, đã có những người nhận giúp bé mỗi tháng 50K rồi.
________________________________________
Manly
07/01/2008, 01:08 PM
Thương con quá, mình cũng ủng hộ việc lập cho mẹ bé một tài khoản
________________________________________
Banhmiquyt
07/01/2008, 01:26 PM
Cám ơn bác Loan - AL & ML. Lúc nãy e và bác Loan có trao đổi với nhau về trường hợp của bé Đăng để đảm bảo việc giúp đỡ bé có tổ chức và đạt được kết quả tốt nhất. Kết quả như sau ạ:

Trước tiên, hội quán sẽ hỗ trợ bé trong 6 tháng đầu bằng quỹ của hội quán. Trong 6 tháng này, hội quán sẽ hỗ trợ bé thông qua việc mua sữa, đồ ăn gửi cho con, giới thiệu bố mẹ bé với các bố mẹ khác có con cùng hoàn cảnh với bé Đăng để bố mẹ bé có thể trao đổi và giúp đỡ bố mẹ bé. Đồng thời, hội quán sẽ liên hệ để có thể đưa con đi kiểm tra tại bệnh viện. Sau khi có kết quả kiểm tra, trên cơ sở bàn bạc với gia đình bé, hội quán sẽ có kế hoạch tiếp theo.

Trong thời gian này, các bố các mẹ giúp đỡ con, rất mong các bố các mẹ gửi về tài khoản của chị Ngô Phương Loan (tài khoản thường xuyên nhận tiền ủng hộ của các bố các mẹ ủng hộ các trường hợp khó khăn mà hội quán bảo trợ). Mong các bố các mẹ khi gửi tiền ủng hộ, mong các bố các mẹ PM cho bác Loan một tin để bác ý biết là ủng hộ trường hợp nào và ai ủng hộ ạ.

Cám ơn tấm lòng của các bố các mẹ rất nhiều ạ!
________________________________________
luongtam
07/01/2008, 01:27 PM
Thương con quá, mình cũng ủng hộ việc lập cho mẹ bé một tài khoản

Chị cũng không phản đối gì việc giúp đỡ bé cả. Nhưng, nếu có một tài khoản riêng cho bé thì sẽ khó kiểm soát được số tiền mà mọi người ủng hộ. Theo chị nên có một tài khoản ĐÚNG, nhưng có lẽ do người của CSTT đứng tên và quy định số tiền rút ra hàng tháng để giúp đỡ gia đình bé. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn phải tìm một cách khác để giúp gia đình bé tăng thu nhập, không thể sống mãi bằng trợ cấp của người khác vì cũng còn nhiều người khó khăn như thế.
Như Banhmyquyt mô tả thì đây gọi là đa tàn tật chứ không phải đa chấn thương, chữa lại tên topic nhé. Đa chân thương là trẻ phải bị chấn thương sau đó có tổn thương ở nhiều nơi cơ.
________________________________________
Banhmiquyt
07/01/2008, 01:32 PM
Chị cũng không phản đối gì việc giúp đỡ bé cả. Nhưng, nếu có một tài khoản riêng cho bé thì sẽ khó kiểm soát được số tiền mà mọi người ủng hộ. Theo chị nên có một tài khoản ĐÚNG, nhưng có lẽ do người của CSTT đứng tên và quy định số tiền rút ra hàng tháng để giúp đỡ gia đình bé. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn phải tìm một cách khác để giúp gia đình bé tăng thu nhập, không thể sống mãi bằng trợ cấp của người khác vì cũng còn nhiều người khó khăn như thế.
Như Banhmyquyt mô tả thì đây gọi là đa tàn tật chứ không phải đa chấn thương, chữa lại tên topic nhé. Đa chân thương là trẻ phải bị chấn thương sau đó có tổn thương ở nhiều nơi cơ.

Vâng ạ, em cám ơn chị! Đúng là nhiều khi bố mẹ bé và cả bọn e nữa cũng k hiểu lắm mấy thuật ngữ chuyên môn ạ. Em đã sửa rồi bác ạ!
________________________________________
Banhmiquyt
07/01/2008, 01:34 PM
Confirm một lần nữa là bọn tôi đã về nhé, tình hình như sau:

Bố mẹ bé đã cho bé đi chạy chữa nhưng tình hình không khả quan vì bé bị đa thương tật, không thể phẫu thuật tim. Ngoài ra bé rất quấy khóc, mẹ bé nghỉ ở nhà cũng không trông được nên bố bé đành phải ở nhà để mẹ đi làm. Gia đình bé ở nhà thuê của dì bé. Dì bé lại sống trong khu đất của gia đình chồng nên dù có muốn giúp cũng khó có thể cho gia đình bé ở miễn phí được. Bố bé đã thử nhận việc nhận giấy về gấp hộp nhưng không thể được vì bé hầu như trên tay bố 24/24h. Đêm thì phải thức đến 3 lần quấy khóc.

Công ty của mình cũng đã hỗ trợ cho gia đình bé một khoản tiền. Còn một khoản tiền nữa của chính big boss cho gia đình bé thì bọn mình để lại để gần tết sẽ đưa cho gia đình bé. Công ty mình sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình bé từng tháng một, đã có những người nhận giúp bé mỗi tháng 50K rồi.

Cám ơn mẹ dominhthu78 và các đồng nghiệp ở công ty của mẹ nó! :LoveStruc:
________________________________________
hoamai
07/01/2008, 02:10 PM
H ơi, cố gắng lên nhé. Mình làm vì cái "tâm " của mình thôi. Mọi chuyện khác đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt nhé.

Nghe đoạn này "nhạy cảm" quá, có chuyện gì thế Hằng ơi?
________________________________________
ALnML
07/01/2008, 03:08 PM
Cám ơn bác Loan - AL & ML. Lúc nãy e và bác Loan có trao đổi với nhau về trường hợp của bé Đăng để đảm bảo việc giúp đỡ bé có tổ chức và đạt được kết quả tốt nhất. Kết quả như sau ạ:

Trước tiên, hội quán sẽ hỗ trợ bé trong 6 tháng đầu bằng quỹ của hội quán. Trong 6 tháng này, hội quán sẽ hỗ trợ bé thông qua việc mua sữa, đồ ăn gửi cho con, giới thiệu bố mẹ bé với các bố mẹ khác có con cùng hoàn cảnh với bé Đăng để bố mẹ bé có thể trao đổi và giúp đỡ bố mẹ bé. Đồng thời, hội quán sẽ liên hệ để có thể đưa con đi kiểm tra tại bệnh viện. Sau khi có kết quả kiểm tra, trên cơ sở bàn bạc với gia đình bé, hội quán sẽ có kế hoạch tiếp theo.

Trong thời gian này, các bố các mẹ giúp đỡ con, rất mong các bố các mẹ gửi về tài khoản của chị Ngô Phương Loan (tài khoản thường xuyên nhận tiền ủng hộ của các bố các mẹ ủng hộ các trường hợp khó khăn mà hội quán bảo trợ). Mong các bố các mẹ khi gửi tiền ủng hộ, mong các bố các mẹ PM cho bác Loan một tin để bác ý biết là ủng hộ trường hợp nào và ai ủng hộ ạ.

Cám ơn tấm lòng của các bố các mẹ rất nhiều ạ!

Viết hay thế này rồi ...chị ko có gì để nói...Quán triệt và mong các mẹ cùng nhau cố gắng. Tạm thời giúp đỡ " con cá" trong thời gian đầu này. Sau đó cùng nghĩ đến "cái cần " . Việc này mới thật khó.....
Còn về việc bệnh tình của bé Đăng thì phải nhờ chị luongtam tư vấn và các mẹ bên hội Dương cho gia đình chút kinh nghiệm .
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 08:52 AM
Bé sao rồi Bánh Mì Quỵt ơi.

Sorry chị và các mẹ! Cuối tuần vừa rồi định đi thăm con nhưng em lại bận việc gia đình nên chưa qua thăm con được. Giữa tuần này e sẽ tới thăm con và cũng nói tới sự quan tâm, giúp đỡ của các mẹ trên WTT để bố mẹ con và con thấy ấm lòng hơn vào những ngày đông lạnh thế này ạ. Khi đi về em sẽ update tình hình con cho cả nhà biết ạ.
________________________________________
dominhthu78
14/01/2008, 11:31 AM
Sorry chị và các mẹ! Cuối tuần vừa rồi định đi thăm con nhưng em lại bận việc gia đình nên chưa qua thăm con được. Giữa tuần này e sẽ tới thăm con và cũng nói tới sự quan tâm, giúp đỡ của các mẹ trên WTT để bố mẹ con và con thấy ấm lòng hơn vào những ngày đông lạnh thế này ạ. Khi đi về em sẽ update tình hình con cho cả nhà biết ạ.

Hay sắp xếp trưa thứ 6 đi, công ty mình còn 1 triệu của anh sếp bự đó, còn chị Mai Chi thì cũng bảo chuyển khoản vào VCB của Thu, nếu chị ấy chuyển rồi thì tớ sẽ rút ra rồi đi luôn đợt này. Bé Đăng thì không chơi được đồ chơi đâu nên mọi người cố gắng giúp cả quần áo rét nữa nhé!
________________________________________
nikita24480
14/01/2008, 04:29 PM
Chị ơi giúp đỡ tiền thì cũng tốt nhưng không có tính khả thi lâu dài. Có nên không các mẹ giúp gia đình có việc làm mới cải thiện tình hình kinh tế của bản thân để tự đi lên. Bị Down rồi lại tim nữa thì cơ hội không nhiều lắm cho bé. Mà sao mẹ bé làm lương ít vậy. Chị giúp việc nhà em làm việc 6 ngày 1 tuần mà lương hơn 2tr rồi. Em có mấy ý kiến vậy không biết có đúng không ạ?????
________________________________________
BeBiBo
14/01/2008, 05:12 PM
Cảm ơn em Hằng (banhmyquyt) đã đưa tin, mấy hôm bận quá không có thời gian vào đọc thông tin. Và thu nhập của mẹ bé chỉ với 1tr/tháng thì thật sự khó khăn.

@nikita24480 : Giá mà chị mẹ bé Đăng có thu nhập như gia đình em đang trả cho GV thì tốt biết mấy nhỉ. Liệu em có giúp được chị ấy có công việc và mức lương như vậy không? Nhưng mà đi lại lên khu nhà em cũng hơi xa, nếu đạp xe lên trên đó có khi mất cả tiếng đồng hồ rồi. Xong để bù lại ngày 2 tiếng đạp xe mà có thu nhập cao chị ấy chắc không ngại đâu, để chị thử hỏi chị ấy xem sao nhé! Cơ mà chị cũng mới chỉ gặp Bố bé, không biết mẹ bé thế nào. Liệu có đủ sức khỏe để đi lại xa thế không.
________________________________________
dominhthu78
15/01/2008, 08:54 AM
Chị ơi giúp đỡ tiền thì cũng tốt nhưng không có tính khả thi lâu dài. Có nên không các mẹ giúp gia đình có việc làm mới cải thiện tình hình kinh tế của bản thân để tự đi lên. Bị Down rồi lại tim nữa thì cơ hội không nhiều lắm cho bé. Mà sao mẹ bé làm lương ít vậy. Chị giúp việc nhà em làm việc 6 ngày 1 tuần mà lương hơn 2tr rồi. Em có mấy ý kiến vậy không biết có đúng không ạ?????

Em ơi em có nhiều mối quan hệ hay em tìm cho mẹ bé việc gì mà thu nhập như giúp việc nhà em được không??? Hoàn cảnh của gia đình bé khó khăn là bố bé không thể đi làm vì không ai trông được bé ngoài bố, bé quấy khóc, giãy đạp đến nỗi dì và mẹ nghỉ ở nhà một buổi còn chả trông được nữa là. Chị thấy việc làm người giúp việc theo kiểu gia đình nhà em là được nhất chứ kiểu như gia đình chị, chỉ cần người giúp việc theo giờ mà toàn vào giờ tối thì chắc không ổn cho mẹ của bé. Chị cũng vừa hỏi cô đồng nghiệp đã thăm nhà bé vài lần thì cô bé đó bảo ở chỗ may vừa gần mà mẹ bé vẫn được đóng bảo hiểm. Thôi cứ để bao giờ đến tận nhà bé, mọi người thử ướm hỏi mẹ bé xem sao nhé!
________________________________________
conhuighe
18/01/2008, 02:06 PM
Hôm nay, em, Linh gấu mèo đi cùng với mẹ Bebibo, chị Banhmiquyt, anh Huy - đồng nghiệp chị Hằng - banhmiquyt và cháu Linh đến thăm con.:Smiling: Hoàn cảnh của con mọi người cũng đã đề cập rồi, em chỉ post hình của hai cha con mà thôi....Dù gì, con cũng có một người cha biết cách thương con :Smiling:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dang2.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dang1.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dang3.jpg
________________________________________
dominhthu78
18/01/2008, 05:01 PM
Hôm nay, em, Linh gấu mèo đi cùng với mẹ Bebibo, chị Banhmiquyt, anh Huy - đồng nghiệp chị Hằng - banhmiquyt và cháu Linh đến thăm con.:Smiling: Hoàn cảnh của con mọi người cũng đã đề cập rồi, em chỉ post hình của hai cha con mà thôi....Dù gì, con cũng có một người cha biết cách thương con :Smiling:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dang2.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dang1.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dang3.jpg

Không chỉ là người cha biết cách thương con đâu em ạ, được người cha như anh Lập thì bé Đăng cũng hạnh phúc hơn nhiều bé khác rồi. Thế hôm nay mọi người có gặp dì của cháu hay đề cập gì đến việc tìm việc làm khác cho mẹ cháu không?
________________________________________
nhanhmaitim07
18/01/2008, 11:18 PM
THu ơi, chị lại làm mất mất số TK của em roài. Để thứ 2 chị xin lại nhá.
________________________________________
thiensutrang2007
19/01/2008, 11:22 AM
Chi cho em xin Tk của bác Ngô Phương Loan.Em cũng muốn chuyển cho cháu 1 it tiền.Cám ơn bác Loan - AL & ML. Lúc nãy e và bác Loan có trao đổi với nhau về trường hợp của bé Đăng để đảm bảo việc giúp đỡ bé có tổ chức và đạt được kết quả tốt nhất. Kết quả như sau ạ:

Trước tiên, hội quán sẽ hỗ trợ bé trong 6 tháng đầu bằng quỹ của hội quán. Trong 6 tháng này, hội quán sẽ hỗ trợ bé thông qua việc mua sữa, đồ ăn gửi cho con, giới thiệu bố mẹ bé với các bố mẹ khác có con cùng hoàn cảnh với bé Đăng để bố mẹ bé có thể trao đổi và giúp đỡ bố mẹ bé. Đồng thời, hội quán sẽ liên hệ để có thể đưa con đi kiểm tra tại bệnh viện. Sau khi có kết quả kiểm tra, trên cơ sở bàn bạc với gia đình bé, hội quán sẽ có kế hoạch tiếp theo.

Trong thời gian này, các bố các mẹ giúp đỡ con, rất mong các bố các mẹ gửi về tài khoản của chị Ngô Phương Loan (tài khoản thường xuyên nhận tiền ủng hộ của các bố các mẹ ủng hộ các trường hợp khó khăn mà hội quán bảo trợ). Mong các bố các mẹ khi gửi tiền ủng hộ, mong các bố các mẹ PM cho bác Loan một tin để bác ý biết là ủng hộ trường hợp nào và ai ủng hộ ạ.

Cám ơn tấm lòng của các bố các mẹ rất nhiều ạ!
________________________________________
luongtam
20/01/2008, 12:47 PM
Chi cho em xin Tk của bác Ngô Phương Loan.Em cũng muốn chuyển cho cháu 1 it tiền.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan

Gửi xong nhớ nhắn tin theo số ĐT dưới chữ kí của AL&ML
________________________________________
PTKH
22/01/2008, 02:12 PM
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan

Gửi xong nhớ nhắn tin theo số ĐT dưới chữ kí của AL&ML

Hạnh có mua hàng đấu giá và số tiền sẽ gởi vào TK cho trường hợp của Bé Đăng, vậy Bạn (luongtam) cho Hạnh xác nhận lại số TK trên là để chuyển khoản cho Bé Đăng phải không?

Hạnh cám ơn.
________________________________________
ALnML
23/01/2008, 12:34 AM
Hạnh có mua hàng đấu giá và số tiền sẽ gởi vào TK cho trường hợp của Bé Đăng, vậy Bạn (luongtam) cho Hạnh xác nhận lại số TK trên là để chuyển khoản cho Bé Đăng phải không?

Hạnh cám ơn.
Vâng nếu bạn gửi cho bé Đăng khi chuyển xong vào đó xin hãy nhắn tin:LoveStruc:

Ngày 22.01 nhận từ TK...1150 số tiền 100K của ...tel...3988(ID?)
Ngày 21.01 nhận từ TK..Lê số tiền 200K của thiensutrang2007
________________________________________
gaumeoyeu1912
23/01/2008, 04:12 PM
:Crying: Không chỉ là người cha biết cách thương con đâu em ạ, được người cha như anh Lập thì bé Đăng cũng hạnh phúc hơn nhiều bé khác rồi. Thế hôm nay mọi người có gặp dì của cháu hay đề cập gì đến việc tìm việc làm khác cho mẹ cháu không?

Có gặp dì con chị ạh. Dì bảo thương anh chị và cháu lắm nhưng ở cùng gđình chồng nên khó gđỡ....:Sad: :Sad:
Còn việc làm của mẹ con thì nghe chừng bố mẹ con không muốn thay đổi đâu vì dù sao làm ở đó cung hơn 10 năm rồi, có chế độ...nghỉ giữa chừng cũng phí. Hội em cũng ướm ứom đến chuyện tìm việc làm thêm nhưng bố con bảo mẹ thì làm ka kíp muộn mới về, không tranh thủ đwocj, còn bố thì chiến đấu với concả ngày, không thể làm gì khác.....:Sad: :Sad: Nghe chừng tình hình bi đát lắm:Crying:
________________________________________
dominhthu78
25/01/2008, 10:32 AM
:Crying:

Có gặp dì con chị ạh. Dì bảo thương anh chị và cháu lắm nhưng ở cùng gđình chồng nên khó gđỡ....:Sad: :Sad:
Còn việc làm của mẹ con thì nghe chừng bố mẹ con không muốn thay đổi đâu vì dù sao làm ở đó cung hơn 10 năm rồi, có chế độ...nghỉ giữa chừng cũng phí. Hội em cũng ướm ứom đến chuyện tìm việc làm thêm nhưng bố con bảo mẹ thì làm ka kíp muộn mới về, không tranh thủ đwocj, còn bố thì chiến đấu với concả ngày, không thể làm gì khác.....:Sad: :Sad: Nghe chừng tình hình bi đát lắm:Crying:

Thì hồi xưa bọn chị đến thăm, anh Lập còn bảo định mang bìa về làm hộp kiếm thêm mà còn chả được vì bé Hải Đăng quấy quá:Crying: Chị nói em đừng giận chứ đến con mình trộm vía đầu óc bình thường mà quấy phá quá nhiều lúc mình còn phát rồ lên nghĩa là đây...:Crying: :Crying: :Crying: Bọn chị còn khoản nữa của sếp, gần tết sẽ đến thăm gia đình bé lần nữa rồi chị sẽ vận động công ty mỗi tháng hỗ trợ thêm.
________________________________________
ALnML
28/01/2008, 04:11 PM
Sau khi bàn bạc cùng bánh mỳ quýt, Hội quán Miền Bắc quyết định bảo trợ cho bé Đăng mỗi tháng 200K quy ra bằng hiện vật. Thời gian bảo trợ tạm tính là 3 tháng. Hết 3 tháng chúng mình sẽ cho ý kiến và tìm hướng hay hơn nhé.
Xin cảm ơn sự ủng hộ và giúp sức của các mẹ. Cảm ơn mẹ bánh mỳ quyt và các mẹ đã giúp thăm nom giúp đỡ gia đình bé Đăng.
________________________________________
Banhmiquyt
29/01/2008, 09:15 AM
Từ hôm đi cùng em Hoài và Linh gấu mèo yêu về, em bựn quá k post bài được, may có em Hoài giúp rồi, cám ơn em Hoài nhé :LoveStruc: . Hôm qua sau khi trao đổi và đã thống nhất với chị Loan AL & ML, sáng thứ 5 này em và chị Cúc BeBiBo sẽ đến nhà bé Đăng để gửi phần hỗ trợ của Hội quán cho bé. Em dự tính sẽ mua sữa và một ít bỉm cho con. Ngoài ra, e sẽ mua thêm một ít bánh kẹo và một hộp mứt gọi là quà Tết của Hội quán tặng gia đình bé. Vì gia đình e có việc riêng nên e k thể đi vào sát Tết được mà chỉ có thể đi vào sáng thứ 5 này, mẹ nào có thể đi cùng em và chị Cúc thì ới em với nhé.
________________________________________
cuchep
29/01/2008, 10:05 AM
Từ hôm đi cùng em Hoài và Linh gấu mèo yêu về, em bựn quá k post bài được, may có em Hoài giúp rồi, cám ơn em Hoài nhé :LoveStruc: . Hôm qua sau khi trao đổi và đã thống nhất với chị Loan AL & ML, sáng thứ 5 này em và chị Cúc BeBiBo sẽ đến nhà bé Đăng để gửi phần hỗ trợ của Hội quán cho bé. Em dự tính sẽ mua sữa và một ít bỉm cho con. Ngoài ra, e sẽ mua thêm một ít bánh kẹo và một hộp mứt gọi là quà Tết của Hội quán tặng gia đình bé. Vì gia đình e có việc riêng nên e k thể đi vào sát Tết được mà chỉ có thể đi vào sáng thứ 5 này, mẹ nào có thể đi cùng em và chị Cúc thì ới em với nhé.

Chị Hằng ơi, em ở D7 Trung Tự đây. Chị ở khu nào thế? Thứ Năm 31/1/08 chị đến thăm bé Đăng chị cho em gửi chút quà cho bé. Thương quá chị ạ, em chẳng có gì nhiều hơn. Chị nhớ nhắn cho em địa chỉ của chị và nhớ cho em biết giờ nào chị có nhà nhé nhé.:)
________________________________________
Banhmiquyt
29/01/2008, 01:33 PM
Chị Hằng ơi, em ở D7 Trung Tự đây. Chị ở khu nào thế? Thứ Năm 31/1/08 chị đến thăm bé Đăng chị cho em gửi chút quà cho bé. Thương quá chị ạ, em chẳng có gì nhiều hơn. Chị nhớ nhắn cho em địa chỉ của chị và nhớ cho em biết giờ nào chị có nhà nhé nhé.:)

Mẹ cuchep à, chị ở G1 em ạ. 2 khu gần nhau nhỉ thế mà k biết. Thường thì 7h chị có ở nhà rồi. Nhà chị ở F406 - G1, có gì em gọi cho chị nhé. Mobile của chị 0983014597.
________________________________________
cuchep
29/01/2008, 02:51 PM
Mẹ cuchep à, chị ở G1 em ạ. 2 khu gần nhau nhỉ thế mà k biết. Thường thì 7h chị có ở nhà rồi. Nhà chị ở F406 - G1, có gì em gọi cho chị nhé. Mobile của chị 0983014597.

Nhà em ở p.203 - D7, có khi chị em mình gặp nhau rùi mà ko bit đấy thôi. Có khi gặp nhau lại thấy quen hic hic. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai em sẽ sang nhà chị.
Nếu có việc gì cần giúp chị cứ ới em, còn đi thăm trong giờ hành chính thì em ko đi được chị ạ.:Sad:
Úi quên, em là Nhung: 0917 345 998.
________________________________________
ALnML
30/01/2008, 08:09 AM
Chị Loan ơi, em vừa chuyển 400K vào tk của chị (từ TK số 0011000368062). Em nhờ chị chuyển giúp 100K tới bé Phương Linh, 100K tới bé Đăng 3 tuổi và 200K ủng hộ cho 2 bé Diệu Linh + Phương Anh đóng học phí trường MG. Chị check giúp em với nhé, em cám ơn chị nhiều ah:LoveStruc:

Ngày 29.01 nhận từ TK....62 số tiền 100K của mẹminhmin (trên TS 400)
________________________________________
Banhmiquyt
31/01/2008, 11:30 AM
Sáng nay em, chị Hương ĐMN và chị Cúc BeBiBo đã đến thăm con và thay mặt hội quán gửi gia đình con chút quà tết và phần hỗ trợ của hội quán cho con. Tổng cộng các thứ đã mua là 1 hộp sữa cô gái Hà Lan 456 (900gr) x 125k + 80 k tiền bỉm + 21k tiền hộp mứt tết + 50k hộp bánh ngọt = 276k.

Ngoài ra, chị ĐMN đã tặng con một thẻ khám chữa bệnh miễn phí trị giá 1,5 triệu đồng.

Bố mẹ bé Đăng rất xúc động trước sự quan tâm và tấm lòng của các mẹ và của Hội quán. Bố mẹ bé nhờ em chuyển lời cám ơn của bố mẹ bé tới tất cả các mẹ, chúc các mẹ một năm mới hạnh phúc.
________________________________________
conhuighe
04/02/2008, 10:23 AM
Gửi lời chúc tết đến bố mẹ của con. Mong bố mẹ con thật mạnh khỏe. Chúc các mẹ nhân ái một năm mới thật vui vẻ :)
________________________________________
dominhthu78
04/02/2008, 02:03 PM
Trưa nay em cùng đồng nghiệp đi đến nhà bé Đăng, gặp cả chị Hằng mẹ bé và anh Lập bố bé và dì bé, thay mặt công ty em có gửi gia đình 500K. Nói thật là cả em và Hiếu - em đồng nghiệp đều thấy sự vất vả của bố mẹ Đăng khi trông bé vì Đăng hay khó ở, hay quấy khóc, dì bé nói nhiều khi các bác xung quanh cũng than phiền vì Đăng hay quấy quá. Lúc đó mới thấy bố mẹ bé thật vất vả. Gia đình bố bé ở Gia Lâm nhưng mẹ bé tâm sự là tết này cũng chẳng về được vì sợ Đăng ốm.

Nhân đây cũng chúc gia đình bé ăn tết vui vẻ.:Rose:
________________________________________
PTKH
04/02/2008, 04:21 PM
Vâng nếu bạn gửi cho bé Đăng khi chuyển xong vào đó xin hãy nhắn tin:LoveStruc:

Ngày 22.01 nhận từ TK...1150 số tiền 100K của ...tel...3988(ID?)
Ngày 21.01 nhận từ TK..Lê số tiền 200K của thiensutrang2007

Dear Me AL&ML

Ngày 1/2/2008 Hạnh có chuyển vào TK của Ngo Thi Phuong Loan - NH Ngoai Thuong (Vietcombank) 350K. Tiền đấu giá Vòng Cườm của Mẹ Conbe. Vậy Me AL&ML kiểm tra giúp mình nhé.
Cảm Ơn
________________________________________
ALnML
11/02/2008, 10:36 AM
Dear Me AL&ML

Ngày 1/2/2008 Hạnh có chuyển vào TK của Ngo Thi Phuong Loan - NH Ngoai Thuong (Vietcombank) 350K. Tiền đấu giá Vòng Cườm của Mẹ Conbe. Vậy Me AL&ML kiểm tra giúp mình nhé.
Cảm Ơn
Ngày 04.02 nhận đc từ TK ghi LoanChâu số tiền 350K của PTKH tròng việc đấu giá thành công vòng của conbe :LoveStruc:
________________________________________
PTKH
14/02/2008, 04:01 PM
Ngày 04.02 nhận đc từ TK ghi LoanChâu số tiền 350K của PTKH tròng việc đấu giá thành công vòng của conbe :LoveStruc:

Ja, Cám ơn bạn đã xac nhận nhé, Loan Châu đã chuyển giúp Hạnh.
Tks,
________________________________________
ALnML
24/04/2008, 10:21 AM
Đầu tháng 04.2008 banhmyquyt cùng bebibo đến thăm Đăng. Đăng vừa ốm nằm viện về vì bị viêm phế quản về. Banhmy quyt có gửi gia đình bé 200K + bánh + vài bộ quần áo của bebibo mang tặng bé.
Hội quán muốn bảo trợ cho bé với mức 200K/1 tháng từ giờ cho đến hết năm 2008. Mong mẹ bánh mỳ quyt và bebibo làm cầu nối giúp chúng mình nhé. Xin cảm ơn :LoveStruc:

Ngày 23.04 nhận từ Nhung mẹ cuchep số tiền 200K
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top