(MS8/CN) 09.4.2005 - Tìm nơi nuôi 2 bé song sinh vì mẹ đi tù

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

********************
(MS8.2) 06.06.2007 - Giúp đỡ 2 bé sinh đôi có mẹ trong tù.
________________________________________
Hà Kin
09/04/2005, 09:10 AM
Sori chị Loan nhé, mạn phép bác và Loan KM, em mở topic mới nhé (hôm nay em mới rảnh 1 tý, đang tranh thủ lượn và post bài)


Tin từ Loan Kem mut

- Chi oi, em vua lien he voi Ong Hong chi huy truong o do, ong ay noi co Thanh sap den han phai di trai, no co nhu cau gui hai be vao trai tre mo coi... ong ay noi chung minh nen den de phoi hop giup do.
- Hai bé cung khoe
- chi cu ho hao xem co ai quen biet cac trai tre khong nhe roi em phai vao trai xem the nao da
- Chi voi chi Loan SB thu hoi xem nha tre Huu Nghi co nhan them be o? Em nghi kho nhung cung thu hoi truoc, co thong tin cua cac truong nuoi day do roi thi minh den trai nho trai lien he voi gia dinh Thanh de lam giay to tu dia phuong. The thi chi mat cong di mot hai lan thoi... chi a.

Đấy các mẹ ơi các mẹ có quen biết chỗ nào nhận nuôi hai bé , giúp giùm với các mẹ ơi
________________________________________
ALnML
09/04/2005, 09:48 AM
Cảm ơn mẹ Kin nhé ! Các mẹ quen biết nhiều ơi
Có mối quan hệ nào ko giúp với ......
Chị Loan SB ơi hỏi thử Trung tâm Hà Cầu xem thế nào chị nhỉ ....
Các mẹ ơi giúp với ....
________________________________________
Mẹ Anh Minh
13/04/2005, 04:47 PM
Mẹ SB đã tìm được nơi nhận nuôi 2 bé sinh đôi rồi. Ôi vui quá. Đó là Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng Hà Nội, tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. ĐT là 7686437 Mình đã nói chuyện với chị Thủy, Giám đốc Trung tâm và rất cảm ơn sự nhiệt tình chỉ bảo và đồng ý của chị ấy.

Thủ tục như sau:

1. Mẹ (Thanh) phải làm đơn gửi Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Suy Dinh dưỡng Hanoi, nêu rõ tên, tuổi, hiện đang là phạm nhân của trại giam nào. Trong đơn trình bày rõ nguyện vọng muốn gửi con vào trung tâm nhờ nuôi dạy. Đơn này cần có xác nhận và đóng dấu của trại giam.

2. Trại giam phải có công văn gửi Trung tâm, đề nghị TT giúp đỡ nuôi 2 bé. (cái này phải nhờ các mẹ tháo vát lo).

3. Mang 2 giấy tờ trên kèm giấy khai sinh nếu có, hoặc giấy chứng sinh của bé, đến cho chị Thủy và thu xếp cùng chị ấy đi đón bé về trung tâm. Sau đó Trung tâm sẽ giúp các thủ tục còn lại với Sở LĐ và các cơ quan có liên quan.

Mình được biết đây là một trung tâm có cơ sở vật chất và điều kiện nuôi dưỡng khá tốt.

Bây giờ vấn đề là :

a. Mẹ nào xung phong vào trại giam, giúp đỡ Thanh làm đơn?
B. Mẹ nào xung phong đến ngoại giao để trại giam viết giúp một công văn như trên?
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
14/04/2005, 08:34 AM
Tin vui quá các mẹ ơi! Chị Loan ơi chị giỏi thật đấy! :Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
Nezumi
14/04/2005, 08:44 AM
Chị Loan ơi,
Em chỉ có thể đi vào ngày nghỉ được thôi. Có gì chị ới em nhé
________________________________________
me_vuchan
14/04/2005, 01:20 PM
Chị Loan ơi, tin vui quá, chị giỏi thật đấy, em rất respect những gì chị và các mẹ làm được cho hai bé.
Mong hai bé sẽ được hạnh phúc ở mái ấm tình thương mới.
Về chuyện thu xếp thủ tục thì em không dám bàn, nhưng khi các bé được vào "nhà mới", em mong CSTT cũng sẽ giúp các bé một phần nhỏ , ví dụ như quần áo , đồ chơi và các vật dụng cần thiết (có thể quên góp đồ cũ).
________________________________________
Bong&Bambee
14/04/2005, 01:35 PM
Bây giờ vấn đề là :

a. Mẹ nào xung phong vào trại giam, giúp đỡ Thanh làm đơn?
B. Mẹ nào xung phong đến ngoại giao để trại giam viết giúp một công văn như trên?
Cái này nhờ Loan KM là tốt nhất, Loan theo vụ này từ đầu, làm rất bài bản, tài ngoại giao khéo léo, nhanh như chớp. Và chính Loan là người đầu tiên nhớ đến mẹ con Thanh khi T vào trại, chuyển trại....
Mình có thể nhận viết đơn hộ và xung phong hộ tống Loan KM đi vào trại (đi theo thôi vì lần trước đã tận mắt thấy em tháo vát cỡ nào rồi).
À, có nên làm sẵn công văn để trại ký ko? cho nhanh?
________________________________________
Hà Kin
14/04/2005, 01:38 PM
chị ơi, em đã liên hệ với Loan KM rồi. Có gì chị em mình hộ tống bạn ý. Vụ này trông chờ vào bà đấy Loan KM ạ.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/04/2005, 01:43 PM
Hiền ơi, mình chưa thấy Loan KM lên tiếng gì cả, gọi mấy lần vào máy di động đều báo là tắt máy (đoán chắc mẹ KM làm từ thiện hết tiền trả phí điện thoại nên bị cắt :21: ) Hiền thu xếp vụ đơn và công văn đi nhé. Gửi vào đó để Thanh ký và trại giam ký, hoặc ít nhất thì họ cũng tham khảo được nội dung cần viết ntn.

Chiều nay mình định vào trong Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi để tìm hiểu thêm. Có mẹ nào muốn đi cùng mình không? Mình ở 31 Hai Bà Trưng. Định đi lúc 5h15'. Ai đi được thì ới mình nhé: 825-3307. Và ai biết đường đi thì chỉ dẫn giúp luôn với, mình khỏi phải hỏi lại TT.
________________________________________
ME KEM MUT
14/04/2005, 02:59 PM
Mẹ cháu đây ạ.. hi hì... bởi vì trả điện thoại cho CQ cũ, chưa có tiền mua ĐT mới nên o ai liên hệ được ạ. Số cố định của em là 9426474 (CQ ) và 7332948 ( NR ). Sorry cả nhà.

Về việc của hai bé thì mẹ cháu xin nhận đến cùng ạ... dù sao cũng hô hào mà bận rộn nên chẳng tham gia được gì cùng các mẹ, em rất áy náy... Em lên kế hoạch như vầy mong các chị chỉ giáo nhé:

- Liên hệ với trại để làm các thủ tục cần thiết về giấy tờ, trại sẽ làm công văn của trại, chi Hiền BB nhận làm giúp đơn cho Thanh ( Em sẽ liên hệ với trại và chuyển cho chị thông tin chi tiết về 3 mẹ con, tên tuổi, địa chỉ... )

- Khi tất cả xong xuôi thì chúng mình cùng thu xếp đến trại, lấy công văn của trại tạm giam và xin xác nhận vào đơn của Thanh mà chị Hiền viết nhưng cũng phải duyệt qua điện thoại trước, tránh trường hợp đến rồi lại o đồng ý thì mất thời gian của mình.

- Sau đó nhờ chị Loan SB chuyển hồ sơ đến trường nuôi dạy trẻ mồ côi và lần đến sau thì hy vọng là đến đón 2 bé thôi. Mất hai buổi nghỉ làm đấy vì trại tạm giam không làm việc thứ 7.


Túm lại là chỉ có ngần đó việc thôi ạ nhưng em nghĩ cũng o phải tất cả mọi thứ đều theo ý mình... Từ trước, lúc ở bệnh viện Thanh đã thay đổi thất thường quyết định về hai bé do vậy chú Giám đốc trại nói sẽ liên hệ trực tiếp với Thanh đã rồi sẽ liên hệ với em. Nhưng nếu Thanh đồng ý thì chú ấy OK kế hoạch mà em đưa ra ở trên. Cố gằng tiết kiệm thời gian hết mức. Phải liên hệ với GD thì công việc mới thuận lợi nhưng mà GD thì lại o sâu sát với từng trại viên nên nhiều khi thông tin o đầy đủ... chúng ta lại chờ đợi vậy thôi. Chiều mai em sẽ liên hệ lại nếu chú ấy bận quá.

Vấn đề chỉ có vậy thôi ạ, em sẽ update tình hình tiếp với các mẹ sau nhé.
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 04:16 PM
Loan KM ơi,

Em cứ thu xếp ngày đi vào trại rồi nhắn tin cho chị nhé. Chị sẽ đi cùng với em. Có gì cần giúp thì em cứ nói với chị.

Cảm ơn em vì sự nhiệt tình và tấm lòng của em.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/04/2005, 05:02 PM
Vì cần đợi thêm thông tin từ phía Thanh, nên chuyến thăm Trung tâm hoãn đến chiều mai. Ai cùng đi được thì đi cùng cho vui nhé.
________________________________________
ME KEM MUT
18/04/2005, 01:35 PM
Chiều thứ 6, Loan KM và chị Loan SB đã tìm đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mỹ Đình, Từ Liêm, HN

Cảm nhận cơ bản của mình thế này: Trường mới, gần HN... cơ sở vật chất tốt... khoảng 20 bé từ 3 tuổi đổ lại chia làm 2 phòng, một phòng lớn hơn và một phòng sơ sinh. Các cháu có cũi và đệm... trông thì khá sạch sẽ... và một phòng học ngay cạnh bên với nhà bóng, đồ chơi đủ cả.. sân trường mới xây hơi trống cây xanh cũng có vài cái xích đu, cầu trượt nhưng chắc để hình thức thôi vì các cháu nhỏ quá. Về CSVC theo mình thì thế là ổn, chế độ ăn uống thì chưa hỏi được chi tiết bởi vì ngoài giờ nên nhân viên nhà trường o cho phép ở lâu. Vì buổi tối và cơ chế trông bé ở đây o giống các trường nuôi dạy bé mồ côi khác là ở chỗ các mẹ trông là nhân viên làm việc theo giờ nên mỗi mẹ làm 1 ngày 24h rồi lại về với gia đình chứ o ở hẳn tại trường như các nơi khác chính vì vậy mà cảm nhận của hai chị em là thấy họ hơi thiếu tình cảm với các bé... một cô lớn tuổi và một cô thì trẻ quá trông lớp lớn... mẹ Loan SB bật khóc hu hu khi nhìn thấy bé Việt, bé bị bỏ rơi ở công viên Lê Nin đã được các mẹ WTT thăm nom một thời gian bây giờ đang ở tại trường đó... Bé Việt đang khóc và không được dỗ dành...

Ra về hai chị em hai tâm trạng, chị Loan SB thì o muốn gửi Hằng- My vào trường đó vì thấy họ thiếu tình cảm quá.... còn Mẹ Kem Mút thì băn khoăn những cái khác ví dụ như: Trường có nuôi bé đến lớn o? Bé có bị đem cho làm con nuôi không?... liệu hai bé có được nhận không?

Mình đồng ý với chị Loan SB rằng cần tìm thêm option khác để so sánh và lựa chọn, cố gắng thu xếp đến bất ngờ như hôm vừa rồi hai chị em đến để có thông tin chính xác nhất... nếu bé được vào ở một nơi vừa tốt về CSVC vừa đầy đủ về tình cảm thì còn gì bằng. Tuy nhiên mình vẫn có một ý kiến băn khoăn với suy nghĩ của chị Loan SB rằng là: Khó có thể so sánh con mình với các bé mồ côi bất hạnh đó được... dù sao thì cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của 3 mẹ con để quyết định... được sống, đựoc dậy dỗ và không phải lớn lên trong môi trường tù tội... thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa trường nuôi dạy trẻ mồ côi Mỹ Đình ở ngay Hà Nội và chúng mình có cơ hội thăm nom dễ hơn. Bởi vì đã thương thì thương cho trọn vẹn... chúng mình có thể sẽ ở bên hai bé, theo dõi tình hình của hai bé đến khi mẹ chúng đón được chúng về với gia đình... như thế thì thật vui.

Các mẹ ơi, cố gắng tìm thêm địa chỉ nào nữa nhé... ngày mai là Mẹ KM sẽ có thông tin chính xác từ trại giam nên nếu có quyết định cụ thể thì thật tốt và tiện lợi cả đôi đường.
________________________________________
Bong&Bambee
18/04/2005, 02:28 PM
Về tình cảm thì nghiêng về phía mẹ SB, lý trí thì nghiêng về mẹ KM :1:.
Chọn được nơi có cả hai thì tốt quá, khỏi phải nói rồi. Nhưng nếu không, em nghĩ phải lý trí nhiều hơn.
Loan KM nói đúng, ngoài ra chuyện trường nhận nuôi nhưng có cam kết giữ con cho Thanh - nếu Thanh muốn sau này đón con về là ko dễ chút nào đâu, vì còn mười mấy năm hay bẩy năm nữa (ko nhớ án cuối cùng là bn).
________________________________________
ALnML
19/04/2005, 11:14 AM
Chúng mình vẫn tiếp tục tìm thêm option khác song song với việc chờ thông tin từ trại giam. Đúng là nhiều khi không đựoc trọn vẹn tất cả các mẹ ạ.

Lê Hải Anh ơi có hoi giúp chị thêm đựoc không
________________________________________
Mẹ Anh Minh
19/04/2005, 02:38 PM
Các mẹ ơi,

Mình hỏi Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Tàn tật và Mồ côi ở Hà Tây và anh Phẩm đã đồng ý nuôi dưỡng 2 bé sinh đôi rồi. Nhìn chung mình có cảm tình với Trung tâm này hơn chỗ ở Hà Nội, vì qua 2 lần tới thăm, mình đều thấy trong ấy có tình cảm hơn. Có nhiều mẹ cũng vào đấy rồi, nhờ các mẹ phát biểu cảm tưởng xem thế nào nhé.

Về những việc cần làm:

Làm hồ sơ giúp cho Thanh để gửi con vào trại, gồm có:

1. Đơn gửi: Phòng Cứu trợ, Sở Lđ TB XH Hà Tây, trình bày rõ tên, tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh và lý do mong gửi con vào Trung tâm Nuôi dưỡng TE? Cam đoan sẽ không khiếu kiện TT nếu không may bé mắc phải bệnh tật hiểm nghèo mà qua đời. đơn này cần có xác nhận của trại giam.
2. Kèm theo đơn: Lý lịch của 2 cháu có xác nhận của CQ xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có ảnh đóng dấu giáp lai
3. Giấy khai sinh
4. Giấy khám sức khỏe của 2 bé.
5. Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú của mẹ và bé.

Mình thấy lý lịch bên này yêu cầu phức tạp quá, không biết Thanh nó có hộ khẩu ở đâu, đã nhập được hộ khẩu cho con nó về quê chưa? Rồi làm thế nào để liên hệ được với gia đình nó để nhờ làm các thủ tục khác như trên…

Muốn giúp được Thanh mình phải tìm cách liên hệ với họ hàng nhà nó càng sớm càng tốt các mẹ ạ, các mẹ có biết gia đình nó ở đâu không? Ai tìm được một số điện thoại nào đó để liên hệ thì tốt quá.

Mẹ SB ưng gửi 2 bé vào Hà Tây hơn, vì thích cách nuôi trong đó hơn. Trẻ con cần tình cảm, cần được tiếp xúc để phát triển, mà nuôi công nghiệp như ở HN thì thương bọn nó quá. Và quan trọng hơn là trong Hà Tây nhận nuôi lâu dài, tới khi bé đủ lớn, lúc đó Thanh cũng mãn hạn tù về đón con.

Nhưng còn những khó khăn về giấy tờ phức tạp như trên, làm thế nào lo được, các mẹ thông thái ơi, giúp với.
________________________________________
ALnML
19/04/2005, 02:59 PM
Vâng em không trực tiếp đi thăm TT của cô Thuỷ nên em không dám có ý kiến gì nhiều . Còn Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Tàn tật và Mồ côi ở Hà Tây thì tuy có điểm này điểm kia . Nhưng đôi khi không có gì ven toàn , chị Loan SB đã đi thăm một lần đầu tiên bất ngờ , không có sự chuận bị đón tiếp từ TT thì chắc chị có cảm nhận tốt hơn em .
Em vẫn ủng hộ các chị . Và hình như Loan KM có số tel của anh trai Thanh . Vâng em sẽ nhắn Loan KM xem thế nào ...
________________________________________
Bong&Bambee
19/04/2005, 07:59 PM
Em thấy cơ sỏ vật chất Hà Tây cũng được, anh PGĐ hôm đó nhìn cũng hiền lành, mấy chị ở đó có vẻ chân chất vui vẻ, tụi trẻ con tự giác, ko hư và trông cũng có phần tươi tắn chứ ko quá ủ dột. Đấy là cảm nhận của em.
Còn chuyện giấy tờ thì phải hỏi kỹ, liệu có thể tỉ tê nhờ anh Phẩm chỉ đường dẫn lối ko chị Loan ơi, có gì có thể linh động ko cần hoặc làm sau ko, vì Thanh sắp đến ngày phải đi?
________________________________________
ME KEM MUT
25/04/2005, 02:58 PM
Tin o vui,
CHiều thứ sáu, ông GD trại tạm giam Cầu Diễn HN gọi điện cho em thông báo rằng Thanh không muốn gửi con, muốn mang chúng nó theo vào trại. Không thông báo gì thêm và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của em ngoài việc Thanh chưa đi trại ngay... Buồn... chẳng biết buồn vì quyết định của Thanh hay vì chưa tin vào câu trả lời của ông ấy... phải chăng ông ấy bận rộn quá nên trả lời cho xong... chỉ biết rằng em chẳng làm được việc gì chiều hôm đó cả và cũng chẳng muốn báo tin cho các mẹ.

Hôm nay em đã liên hệ được với Bà phó chủ tịch UBND xã Tòng Bạt nơi Thanh sống, rất may gặp được người gốc gác tận nơi, lại ở cùng xóm nên cô ấy rất nhiệt tình và sẽ giúp làm mối liên hệ với gia đình Thanh, nhưng hiện tại ở quê cũng chỉ có hai bà chị dâu... các ông anh cũng làm ăn ở trên đây cả. Nhưng ít ra cũng hé mở vài thông tin cho chúng ta hy vọng, dù là quyết định của Thanh là như thế em vẫn muốn thông tin là chính xác để chúng mình còn có tinh thần để làm việc khác... chứ cứ băn khoăn hoài một chuyện như thế này làm tinh thần luôn áy náy không yên.

Các mẹ chờ tin của em nhé. Em đã nghĩ đến việc vào nhà Thanh hoặc làm một cuộc hành quân đến trại một lần nữa, nhưng gặp được Thanh o phải chuyện đơn giản và nếu vậy thì cứ cố gằng làm từ xa thế này vậy, mong sao tìm kiếm được thông tin chính xác nhất.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
25/04/2005, 03:18 PM
Buồn nhỉ. Không biết 2 đứa trẻ theo mẹ vào trại sẽ như thế nào.

Mình nghĩ thế này Loan ơi, không biết có khả thi không? Dù rằng ông GD đã nói vậy, mình vẫn nên gửi một cái thư thật đầy đủ cho cô bé ấy, nói thật rõ ràng rằng mình đã biết về việc Thanh chưa muốn gửi con lúc này. Tuy vậy, trại trẻ vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi cô ấy đề nghị, và kèm theo đó là thông tin về nơi nhận nuôi con, điều kiện, địa chỉ liên lạc, các thủ tục cần thiết để được nhận, và số điện thoại của chúng mình, để khi nào cô bé ấy cảm thấy cần thì liên lạc hoặc nhờ người liên lạc, các mẫu đơn từ vv...

Mình biết Loan vẫn sợ ông GD kia phật ý. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mình chọn lựa từ ngữ thích hợp thì cũng giảm được phần này, và quan trọng hơn là viết ra thì thông tin sẽ được đầy đủ, rõ ràng hơn.
________________________________________
ALnML
25/04/2005, 03:21 PM
Tin o vui,
CHiều thứ sáu, ông GD trại tạm giam Cầu Diễn HN gọi điện cho em thông báo rằng Thanh không muốn gửi con, muốn mang chúng nó theo vào trại. Không thông báo gì thêm và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của em ngoài việc Thanh chưa đi trại ngay... Buồn... chẳng biết buồn vì quyết định của Thanh hay vì chưa tin vào câu trả lời của ông ấy... phải chăng ông ấy bận rộn quá nên trả lời cho xong... chỉ biết rằng em chẳng làm được việc gì chiều hôm đó cả và cũng chẳng muốn báo tin cho các mẹ.

.
Chả biết sao nhưng nếu Thanh không không đồng ý gửi con thì chị có 2/3 buồn nhưng có 1/3 là ko buồn lắm . Vì sao ư... Vì Thanh đã có chút tình cảm thương con không muốn xa con.... Chị không biết cũng không dám hình dung cuộc sống trại giam thế nào...... sợ lắm. Nhưng hai bé song sinh đó dù gì cũng sẽ có một cuộc sống bên cạnh mẹ chúng... dù gì cũng sẽ được lớn lên trong vòng tay ngưoi mẹ ( Cái điều này chị chỉ suy đoán thôi vì thật sự không hiểu CS trong tù ntn??) Nhưng lần thăm ở BV thì bác trông thanh có nói trong đó cũng có nhà trẻ , để trông trẻ con.... Mong rằng may mắn luôn đến với ba mẹ con họ.
Loan KM ơi cố gắng liên hệ thế nào để mình gửi ít sữa cho hai bé đi em. Lâu lắm rồi em ạ....Có gì ới thêm các mẹ lo cùng em nhé...Cảm ơn em nhiều
________________________________________
ALnML
27/04/2005, 02:16 PM
Mẹ Kemmút ơi chắc em bận nên chị thông báo hộ em rằng : Hôm tới 3.5 LoanKM sẽ vào trại Cầu Diễn xem tình hình và gửi sữa cho hai bé sinh đôi.
Chia sẻ tình thưong sẽ trích quỹ ra mua sữa cho hai bé .
________________________________________
B&J
28/04/2005, 10:48 AM
Kem Mút ơi, mình sợ là ngày 3/5 vẫn là ngày nghỉ, vào không gặp được Ban giám đốc trại giam đâu.
Hay bạn rời sang ngày khác đi, mình sẽ đi cùng bạn (nhân thể mùng 3/5 mình cũng bận mật rồi! hì hì).
Thông cảm nhé, con mình bé quá nên đi đâu cũng phải sắp xếp ghê lắm. Nếu chuyển lịch được thì thông báo cho mình nhé. Mình và bạn cùng đi cho dui dẻ!
________________________________________
ME KEM MUT
28/04/2005, 11:24 AM
Chị Loan SB ơi, không phải là em sợ đâu mà em không muốn vì xã giao là một vấn đề gì đó rất tế nhị và khó nói, vả lại vụ này lại liên quan đến công an và pháp luật. Quả thật em rất buồn và thất vọng khi nhận được điện của ông ấy và nghe thái độ của ông ấy qua giọng nói... mong sao ông ấy đọc được những dòng này. Em rất tự tin và khả năng giao tiếp của mình nhưng với cái ông này em cũng phải học hỏi nhiều, thất bại...

Cô Nghĩa- Phó chủ tịch xã Tòng Lệnh nơi Thanh sống đã hỏi thăm tận nhà và nhận được câu trả lời như của ông GD trại tạm giam... vì vậy em cũng yên tâm phần nào và lấy lại chút lòng tin vào mình và vào ông ấy... Tuy nhiên, anh em của THanh cũng đến thăm Thanh rất ít... luật pháp thì chỉ cho phép tháng một lần, và họ làm ăn ở ngoài HN này nên khó liên lạc, hai bà chị dâu sẽ chuyển địa chỉ của hai ông anh cho em khi nào có. Em vẫn muốn thêm một lần quan tâm nữa nên hỏi ý kiến chị Loan và mọi người về việc mua sữa và quyên góp đồ đạc cho hai bé... chị Loan đồng ý vì vậy em sẽ cố thu xếp một lần nữa đến trại thăm hai bé và chị Loan SB có thể thảo một lá thư tâm huyết nhưng hết sức đơn giản, không động chạm để em tìm cách chuyển cho Thanh. Em sẽ photo và chuyển qua đường gia đình cũng như mang vào trại... mọi người cố gắng hình dung nhé... một bị can như Thanh không được trực tiếp nhận bất cứ thứ gì, tất cả phải thông qua Ban giám thị và người thân sau khi được phép gặp cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi... vì vậy mong mọi người đừng expect nhiều nhiều quá nhé...

To mẹ BJ: Cám ơn chị và rất nhiều các mẹ rất nhiệt tình, em có ý định đi vào ngày 3/5 vì em chỉ nghỉ được ngày đó... em sẽ liên hệ lại với trại xem họ có nghỉ không? Giờ giấc cụ thế thì thực lòng em cũng cực bận, gửi được Kem Mút lúc nào sẽ đi lúc đó... và có ý định đi cùng OX... mà để vào trại cũng chỉ một người có giấy giới thiệu mới vào được... nên các mẹ mất thời gian đi cũng chỉ ở ngoài chờ thôi nên nếu mẹ nào rảnh rang thích buôn chuyện thì chúng mình làm mốt cuộc offline luôn... nếu khogn thì cứ ở nhà cho khoẻ, em đi rồi về thông báo tình hình.
________________________________________
Tun & Box
28/04/2005, 11:26 AM
Mẹ Kemmút ơi chắc em bận nên chị thông báo hộ em rằng : Hôm tới 3.5 LoanKM sẽ vào trại Cầu Diễn xem tình hình và gửi sữa cho hai bé sinh đôi.
Chia sẻ tình thưong sẽ trích quỹ ra mua sữa cho hai bé .
Chị Loan ơi, qua chỗ Cty em lấy quần áo cho hai bé đi nhé. Em gửi chú bảo vệ tầng 1 rùi đấy (Cty em ở 67B Ngô Thì Nhậm, cạnh showroom của Yamaha nhé).
Thanks chị./.
________________________________________
ALnML
28/04/2005, 11:52 AM
Loan KM ơi cảm ơn em đã nhiệt tình vì công việc từ thiện . Bọn chị chờ thông tin của em nhé ..
paduong ơi để chiều nhé vì ông xã đi vắng không có xe ...huhuhuhu . Cảm ơn pa duong nhé .
Loan Km ơi mai chị chuyển cho em quần áo mẹ paduogn gủi cho 2 bé nhé .
Còn vụ mua sữa và mua bột dinh dưõng cho 2 bé em cứ làm như đã bàn cùng chị .
Cảm ơn em . Cảm ơn sự nhiệt tình của mẹ B&J . Hen gặp mẹ B&J sớm nhé ...
________________________________________
ALnML
29/04/2005, 03:48 PM
Cảm ơn túi quần áo của paduong , cảm ơn hộp sữa của mẹ bé Dưa, cảm ơn sữa của mẹ Loan KM.
Quỹ trích ra 135 K mua bột dinh dưỡng và sữa cho hai bé sinh đôi.
Tất cả sẽ được mẹ LoanKm cùng... mang vào tận nơi cho hai bé.

Quỹ xin được trích 1
________________________________________
ME KEM MUT
05/05/2005, 10:35 AM
Báo cáo là đồ đạc vẫn y nguyên vì cả ngày qua mẹ Kem Mút làm được mỗi một việc là gặp được anh ruột Thanh... anh ấy nói Thanh bị xử lại 11 năm... hai bé Hằng- My thì vô cùng xinh xắn, khoẻ... Vì anh Thanh mới thăm Thanh một tuần trước nên chưa thăm lại được... và nếu đi cùng anh ấy thì mình có thể gặp trực tiếp Thanh được nên mình đành lùi kế hoạch lại đến khi được phép vào thăm cùng gia đình Thanh. Chắc khoảng 2 tuần nữa... Thôi thì coi như ngày nghỉ chẳng được việc gì nhưng cũng có chút hy vọng... Mình sẽ cố gắng gặp tận mặt rồi báo cáo các mẹ sau.

Sẽ cố gắng chuyển thông tin, thư và đơn của chị LoanSB đến Thanh nhưng như lời anh nó nói thì quyền quyết định là ở thanh, gia đình o có ý kiến. Mẹ BJ cũng gọi điện nhờ mình mua sữa gửi vào trại cho tất cả các bé sống trong đó. Cám ơn chị nhiều nhiều nhưng vì vào trại rất khó mà lại chẳng được gặp ai thì làm như vậy hơi mông lung qúa cũng như hơi phí phạm tài chính nên chị để gửi mẹ LoanNP vào trường hợp khác nhé... lần tới nêu đựoc vào tận nơi may ra ổn hơn thì em sẽ call cho chị.

Các mẹ thông cảm nhé.
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 09:56 AM
Chiều này đúng 13 giờ Loan KM phải có mặt tại trại để cùng anh trai của Thanh vào gặp Thanh . Mẹ nào đi cùng đựoc có thể ới lên một tiếng nhé
Loan KM 0904281172
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 04:21 PM
"Nắng vỡ cả đầu " Mẹ Kin bảo vậy
Cảm ơn hai mẹ Loan KM và mẹ Kin đã đến vào trại giữa nắng ban trưa đổ lửa thế này.
10h hôm qua anh trai Thanh gọi tel nói hôm nay vào thăm Thanh. Sáng nay Loan KM phải phi vao Đại Kim để đưa đồ cho anh ấy. Vì buổi sáng gửi đồ buổi chiều phát sổ vào thăm.
Nắng chói chang khiến cho 2 mẹ chậm 1 phút lỡ ko vào thăm cùng anh trai Thanh đựoc. Tuy nhiên các mẹ đã đợi tin chính xác nhất khiến cho chúng mình dù gì cũng có chút an ủi.
Thanh phải đi mất 12 năm và chưa biết đi đâu. Chắc chỉ may ra đựoc thăm 1 lần nữa mà thôi. Thanh muốn mang theo hai bé...
...........................
Nếu có tin của anh trai lần nữa thăm chúng mình chuẩn bị quần ao cho hai bé các mẹ nhỉ
Cảm ơn cái đầu của hai mẹ nhé :6: :11: :24:
________________________________________
Hà Kin
11/05/2005, 08:35 AM
Đúng là nắng nóng kinh khủng. Mẹ KM thì mồ hôi chảy ròng ròng, mẹ cháu thì mặt phừng phừng như mặt trời.

Mẹ KM trốn sếp đi, chỉ kịp mang theo cái mũ và điện thoại, quên sạch cả ví tiền.
Đến nơi thì sếp điện thoại 3-4 cuộc "hỏi thăm". Tuy vậy, mẹ KM vẫn cố gắng chờ anh trai Thanh ra. Anh trai Thanh vào thăm đợt đầu tiên, ra rồi lại thấy giám thị gọi lại. Hai mẹ ở ngoài sốt ruột quá, không biết có việc gì không. Hoá ra họ gọi vào đưa Giấy chứng sinh về để làm khai sinh cho 2 đứa bé. Lúc đó mình mới biết 2 đứa sinh ngày 30/10/2004.

Việc Thanh đi trại nào, bao giờ đi, đều là bí mật. Sau khi đi thì mới có danh sách dán trên bảng. Họ cũng quy định ngày nào trong tháng thì người nhà ở quận,xã nào mới được vào thăm nuôi.

Cũng tả về cảnh thăm nuôi 1 chút cho các mẹ hình dung.
Người nhà đăng ký, sếp sổ hộ khẩu, chứng minh thư... Họ gọi theo đợt. 1 Đợt khoảng 10 gia đình chẳng hạn. Họ cho vào phòng thăm nuôi đó, khoá cửa lại (nguyên tắc chắc là thế). Rồi chắc nói chuyện với người nhà qua điện thoại thôi.
Nghĩ thương những đứa trẻ con đi thăm bố/mẹ ở trong tù. Nắng nóng thế này...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top