(MS89/CN) 08.05.2008 - Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 08.05.2008 - Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

temporal_life
22/05/2008, 09:54 AM
Đọc tin tức của ku Linh mới cập nhật trên Dân trí mà rớt nước mắt!:Crying: :Crying: :Crying:
http://dantri.com.vn/Sukien/an-nhan-cua-cuong-yeu-va-thu-han/2008/5/233470.vip

Theo bài báo thì sẽ phải cần rất nhiều tiền để tài trợ chữa bệnh cho ku Linh. Riêng chi phí thuốc tiêm đã mất gần 60tr đồng, chưa kể chi phí ăn ở của chị Hồng và bà ngoại. Các mẹ ơi cố gắng lên! mỗi người 1 chút chữa trị cho bé ! MecunLan cố gắng cập nhật số tiền đóng góp cho mọi người theo dõi nhé! Em xin ủng hộ 200K gửi vào TK MecunLan, đuôi TK là ...4916.
________________________________________
Công chúa Nấm
22/05/2008, 10:19 AM
Các chị ơi, hôm nay bé Linh đã được Hồng và bác Tám (mẹ H) đưa ra HN rồi. Hiện tại 3 người đang ở nhà ông ngoại của Linh ở phố Võng Thị.

EM bận quá cuối chiều nay mới gọi được cho Hồng thì mới biết H đã đưa cu Linh ra HN từ sáng. Chị Nga (bạn của Menhukhue đã ra đón). Mai cháu sẽ được đưa vào Nhu TW để khám. Em cũng bận chuẩn bị cho PGD khai trương nên mai không thể đi cùng cháu được.

Tuy nhiên các chị yên tâm, đã có Menhukhue, hoặc chị Nga, hoặc anh DŨng (nhà báo viết bài về cháu trên Ngoisao.net đấy) đưa cháu vào viện khám. Em sẽ thông báo tình hình tiếp diễn.

để em hỏi xem có tiện tới thăm cháu ở nhà ông ngoại cháu không nhé.
nếu tiện thì các chị có muốn tới thăm con trai không. em sẽ liên hệ để chúng mình cùng đi
Các mẹ ơi, thế nhà ông ngoại bé Linh Cũng ở HN à? Sao lại để mẹ con Hồng và bé Linh thuê nhà trọ nhỉ? Họ ko có trách nhiệm gì với cháu ngoại sao?
________________________________________
Mẹ Tồ
22/05/2008, 10:19 AM
Sao mình tưởng 3 người ở nhà ông ngoại bé Linh ? Bây giờ phải ở trọ ah ?
________________________________________
kittyhihi
22/05/2008, 10:24 AM
MecunLan ơi mình vừa chuyển vào TK VCB của bạn 100K ủng hộ cho bé Linh. Bạn check giúp mình nhé, số TK của mình là 001...368062 (tên Huyền). Cám ơn MecunLan nhiều nghen!
Mecunlan ơi, mình gửi ủng hộ bé Linh 100k nhé. Bạn check giúp mình, số TK của mình là ...6473 ( Trang ). Hy vọng có thể phần nào giúp đỡ được cháu bé
________________________________________
anhuy98
22/05/2008, 10:30 AM
Mình vừa gửi 200K vào TK, Mecunlan check dùm mình nhé!
Số TK của mình là 007....3489334. Mình đang ở SG.
Cám ơn Mecunlan và các mẹ khác đã đứng ra làm cầu nối để chăm lo cho cu Linh.
Cám ơn em Hồng và bà ngoại Tám rất rất nhiều.
Mình rất cảm động! Cầu mong cho cu Linh sớm hết bệnh.
________________________________________
gicungduoc
22/05/2008, 11:30 AM
Đọc tin tức của ku Linh mới cập nhật trên Dân trí mà rớt nước mắt!:Crying: :Crying: :Crying:
http://dantri.com.vn/Sukien/an-nhan-cua-cuong-yeu-va-thu-han/2008/5/233470.vip

Theo bài báo thì sẽ phải cần rất nhiều tiền để tài trợ chữa bệnh cho ku Linh. Riêng chi phí thuốc tiêm đã mất gần 60tr đồng, chưa kể chi phí ăn ở của chị Hồng và bà ngoại. Các mẹ ơi cố gắng lên! mỗi người 1 chút chữa trị cho bé ! MecunLan cố gắng cập nhật số tiền đóng góp cho mọi người theo dõi nhé! Em xin ủng hộ 200K gửi vào TK MecunLan, đuôi TK là ...4916.

Mình tưởng trẻ dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí mà.
________________________________________
TRINH GIA LINH
22/05/2008, 11:34 AM
Em nghĩ mình chưa nên chuyển tiển cho Chị Hồng vội mà nên góp, rồi các mẹ đầu cầu sẽ tìm cách liên lạc với bệnh viện đã, tất nhiên cũng phải đảm bảo cuộc sống của Cháu và Chị Hồng trong thời gian ở bệnh viện. Đúng là nhà ngoại không có lương tâm. Con mình hư thì không khuyên bảo còn ghét bố và để bé bệnh tật như thế này,. Em căm ghét mẹ bé lắm( xin lỗi cả nhà nhưng không thể chấp nhận được) Chiều Em sẽ chuyển tiền vào tk của Chị Nhung. Mong con hãy cố gắng. Cảm ơn Mẹ con Chị Hồng rất nhiều! Mong những nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ bé qua cơn hoạn nạn này.
________________________________________
bamebon
22/05/2008, 01:17 PM
Đọc những bài báo về bé Linh mà thương cho bé quá!Mong cho con sớm được chữa trị lành lặn để an ủi bớt phần nào nỗi bất hạnh gia đình mà con phải gánh chịu khi còn bé.

Mình thấy vui và hy vọng bé sớm được chữa trị vì hiện nay có rất nhiều bài báo, nhiều tấm lòng đang quan tâm tới việc chữa trị cho con.Hãy cố lên con nhé!Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với con từ nay và mãi mãi về sau.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=258831&ChannelID=406
________________________________________
temporal_life
22/05/2008, 01:28 PM
Mình tưởng trẻ dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí mà.

Chỉ một vài bệnh được quy định theo chế độ BHXH được khám chữa miễn phí thôi. Nếu bệnh đặc thù như ku Linh thì chắc BHXH họ không thanh toán cho đâu
________________________________________
young mother
22/05/2008, 03:19 PM
Chào chị Nhung,

Sao mới chừng ấy tuổi đầu mà phải chịu nhiều bất hạnh đến thế. Tội nghiệp quá không chịu nổi!
Tối nay đi làm về em sẽ chuyển vào Tk của chị Nhung 450K, đây là số tiền em quyên góp được của mấy chị trong công ty và của em nữa. Thật ra số tiền quyên góp được TC là 850K nhưng em chia ra để giúp đở cho bé Thiện Nhân một ít, còn nhiều người cần sự giúp đỡ quá.
Tk của em từ VCB .....23406, em ở SG. Khi nào nhận được tiền cho em biết với nhé!
Mong rằng sẽ có thêm nhiều người ủng hộ, giúp đỡ cho bé đủ tiền chữa bệnh trong thời gian dài

Thanks chị Nhung nhiều
________________________________________
Ỉn_Liên
22/05/2008, 04:05 PM
Các chị ơi, hôm nay bé Linh đã được Hồng và bác Tám (mẹ H) đưa ra HN rồi. Hiện tại 3 người đang ở nhà ông ngoại của Linh ở phố Võng Thị.

EM bận quá cuối chiều nay mới gọi được cho Hồng thì mới biết H đã đưa cu Linh ra HN từ sáng. Chị Nga (bạn của Menhukhue đã ra đón). Mai cháu sẽ được đưa vào Nhu TW để khám. Em cũng bận chuẩn bị cho PGD khai trương nên mai không thể đi cùng cháu được.

Tuy nhiên các chị yên tâm, đã có Menhukhue, hoặc chị Nga, hoặc anh DŨng (nhà báo viết bài về cháu trên Ngoisao.net đấy) đưa cháu vào viện khám. Em sẽ thông báo tình hình tiếp diễn.

để em hỏi xem có tiện tới thăm cháu ở nhà ông ngoại cháu không nhé.
nếu tiện thì các chị có muốn tới thăm con trai không. em sẽ liên hệ để chúng mình cùng đi
Các mẹ Web trẻ thơ ơi!
Em có thông tin mới nhất về tình hình của cu Linh. May mắn là trưa nay, em đã đi cùng chị Lan Anh (mẹ NhưKhuê)+Chị Anh Thư(Báo vnexpress)+Anh Dũng(Báo Ngôi sao.net)+Chị Nga (Báo GDXH) khi đưa cu Linh vào khám ở Viện Trung ương Quân Đội 108. Tình hình bệnh tình và phương pháp chữa bệnh cho bé chắc các chị sẽ được đọc thông tin trên các báo nêu trên, em xin không tiết lộ :Laughing: ! Sau khi khám, cu Linh đã được nhập viện để ngày mai được các bác sĩ hội chẩn và làm các xét nghiệm, thương con quá đi thôi! Các mẹ nếu thu xếp được thời gian thì vào thăm con nhé, địa chỉ như sau:
Tầng 3, nhà A2, Viện Tim mạch nằm trong Viện Trung ương Quân Đôi
Các mẹ có thể liên hệ với em Hồng (mẹ nuôi của Linh) theo số điện thoại sau:0168 953 6758
Cu Linh rất thích uống sữa tươi có đường "Cô gái Hà Lan", sữa bột thì em thấy cháu không thích lắm. Do bị bệnh u máu nên chân bé sưng to và rất nóng, thường mặc quần dài để tránh cho bé khỏi gãi chảy máu. Các mẹ nếu thừa quần dài của em bé, loại vải cotton thì cho cháu nhé, vì có phải mang nhiều thứ nên bà và mẹ cũng không mang nhiều quần áo cho bé Linh.
________________________________________
Mẹ Xì tốc
22/05/2008, 04:44 PM
Số phận của cháu thật đáng thương, bố cháu cũng là một hoàn cảnh bất hạnh, mong cháu sớm khỏi bệnh và bố cháu cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ với cháu.
Em xin ủng hộ 1.000.000 đồng, của ít lòng nhiều giúp cháu vượt qua được hoàn cảnh này. Tk của em có số đuôi là ...7403 VCB. Ngay trưa mai em sẽ chuyển tiền vào tk mẹ Nhung.
________________________________________
MecunLan
22/05/2008, 06:40 PM
Sao mình tưởng 3 người ở nhà ông ngoại bé Linh ? Bây giờ phải ở trọ ah ?
Chị ơi, bé ở trọ gần viện để dễ đi lại. Nhà ông bé ở Võng Thị cơ.
Em cũng không rõ nội tình ra sao vì chưa gặp ông bé bao giờ nên không dám nhận xét.
Bé đã được nhập viện 108 rồi, để làm các xét nghiệm
________________________________________
MecunLan
22/05/2008, 07:09 PM
Em xin tổng hợp tiếp các khoản tiền ủng hộ cu Linh nhé:

20/05/08 + 100,000.00 FrAcc:0541000588588 Em dò mãi mà không biết là của mẹ nào
20/05/08 + 200,000.00 FrAcc:0011000987743 Cua Hà trang be bé
21/05/08 + 100,000.00 FrAcc:0011000368062 Cua meminhmin
21/05/08 + 500,000.00 ME KE (NGUYEN NGUYET THU ) CHUYEN KHOAN CHO VU HONG NHUNG Cua Me ke
21/05/08 + 200,000.00 FrAcc:0071003489334 Cua Anhuy98
22/05/08 + 200,000.00 FrAcc:0011000374916 Cua temporal_life
22/05/08 + 100,000.00 FrAcc:0021001306473 Cua kittyhihi



Tổng cộng đến 19h00 ngày 22/05/2008 MecunLan đã nhận được 8.800k tiền ủng hộ cho cu Linh
________________________________________
apricot_7279
23/05/2008, 08:32 AM
Chào các mẹ, tý quên chàocả các bố nữa. Mình vừa liên hệ được với một cô ở thị trấn Lục Nam - là mẹ của bạn học ĐH với mình và cô đồng ý là cầu nối với gia đình nuôi bé Linh.
Thông tin về cô:
Cô Nguyễn Thị Vân - địa chỉ: Cổng trường Cấp 3 Lục Nam, Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
MB: 0912319051
NR: 0240.884.393.
Rất cảm ơn cô Vân đã giúp đỡ.
Có gì các mẹ liên lạc với cô Vân nhé.
(Cô cũng là giáo viên nên chắc cũng biết về bé, nhà cô cách gia đình đang nuôi bé Linh khoảng 10km)
________________________________________
Cạp và Đồng bọn
23/05/2008, 08:37 AM
Mong cho con mau tìm được phương pháp chữa trị và mau lành bệnh!

Em vừa chuyển 300K từ TK VCB ...9562 (Vân). Cám ơn các mẹ đã bỏ công sức và thời gian giúp cho các tấm lòng khác đến được với các con không may mắn!
________________________________________
tháng tư
23/05/2008, 09:10 AM
Em xin gửi ủng hộ bé Linh số tiền 200K,số tiền nhỏ nhoi mong góp thêm vào công sức chung của mọi người. Trưa nay em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị Nhung. Cám ơn tấm lòng của các chị đã đứng ra giúp bé, cám ơn mẹ nuôi Hồng, bà ngoại Tám, những con người thật đáng khâm phục vì tấm lòng thiện nhân. Cầu cho bé Linh sẽ chóng khỏi bệnh.
________________________________________
Cỏ biếc
23/05/2008, 09:34 AM
@ MecunLan: Mình vừa chuyển 600k vào TK VCB của bạn ủng hộ cho bé Linh. Trong đó có chi Trà đồng nghiệp ủng hộ 500k. Mình tên Thường.

Mong cho bé sớm khỏi bệnh
________________________________________
thaiphong07
23/05/2008, 10:04 AM
Đọc và biết được hoàn cảnh của bé em đã không cầm được nước mắt.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ bé.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
ALnML
23/05/2008, 10:35 AM
Gửi mọi người:
Như các mẹ đã biết sau khi thăm khám tại Nhi. Các bác sĩ chỉ có thể dùng thuốc đièu trị cho con. Thế nên đã đưa sang viện 108 để khám. Tại đây đã gặp được bs giỏi từng điều trị bệnh. Nhưng bs có nói con chỉ tạm thời nên dùng thuốc để ngăn ko phát triển to, chứ nếu chữa chỗ nọ lại mọc chỗ kia. Sau 5 tuổi con mới có thể đủ tuổi điều trị đựoc hoặc có trường hợp tự hết. BS sẽ tạm thời mổ những u to ở hai bên bẹn, hông những u quá to gây khó chịu. Chi phí đợt này sẽ là 30tr đồng

Trong 3 ngày kêu gọi báo tuổi trẻ đến giờ phút này đã kêu được 63tr (trung bình 20tr/1 ngày) đó là một tin vui.
Gia đình đã nhận được 50tr tiền mặt.

Gia đình có đưa Lan Anh và các bạn 1100USD để làm chi phí chữa trị.
Sau khi bàn bạc một hồi mọi ng muốn xin các mẹ WTT:
1100USD + tiền ủng hộ của các mẹ trên WTT = chi phí khám cho đợt này.
Số tiền báo Tuổi trẻ sẽ gửi sổ TK và hàng tháng trích nuôi bé. Sau này bố bé ra tù sẽ có trong tay một khoản nho nhỏ hai bố con sống. Báo đề nghị nhà trg tiếp tục nhận bố bé về dạy học sau khi mãn hạn.
Số tiền gia đình đang giữ chúng ta sẽ ko nhắc đến.
Tuy nhiên dường như nhận đc nhiều "tình cảm" quá nên gia đình đã choáng, tình cảm đã hơi thay đổi. Chính vì thế các bạn nhà báo chúng mình cũng đã hơi buồn và hơi lăn tăn. Mong rằng chúng mình đừng làm "hư " họ. Đành rằng chia sẻ nhưng...chẳng biết nói thế nào.
Tạm thời thế, chờ ý kiến các mẹ đây???????????
Mong các mẹ sớm trả lời để chúng mình còn biết
________________________________________
MecunLan
23/05/2008, 10:54 AM
Các chị ơi, tình hình của cu Linh hiện nay như sau:
Bé đã nhập viện 108, trong chiều nay sẽ làm các xét nghiệm. Hướng điều trị chưa được kết luận cuối cùng, nhưng đang được dự đoán là sẽ phẫu thuật (nhiều lần) để cắt đi các khối u lớn. Sau đó sẽ tiêm thuốc trong thời gian dài để triệt các u nhỏ đang phát triển. Chắc các chị đã biết tiền thuốc tiêm dự tính là 300k/ngày/mũi, tiêm ít nhất trong 06 tháng. Còn chi phí cho các phẫu thuật chưa được các bác sỹ 108 nói tới.

Theo anh Dũng thì các bác sỹ ở đó cũng nhiệt tình, các anh chị nhà báo cũng nói rõ trường hợp của bé đáng thương. Chúng ta cùng hi vọng bé sẽ được các bác sỹ quan tâm.

Xin cảm ơn các anh chị nhà báo mấy ngày vừa rồi đã đi cùng mẹ con chị Hồng đưa bé đi khám bệnh.
________________________________________
thaiphong07
23/05/2008, 11:24 AM
Chào cả nhà
Em (mẹ cu Bi) vừa mới chuyển tiền ủng hộ vào TK của chị Nhung 200K. Thủy - đồng nghiệp của em cũng ủng hộ 150K.
Số tiền nhỏ nhoi để giúp đỡ cu Linh.
Chúc bé chóng bình phục.
________________________________________
Feb & Aug
23/05/2008, 11:29 AM
Thương bé Linh quá. Mẹ của bé đúng là 1 người không có lương tâm. mình vừa chuyển 100k ủng hộ bé Linh vào TK VCB của Vũ Hồng Nhung, đuôi TK của mình là ....14224. Kiểm tra giúp mình nhé.
________________________________________
anhuy98
23/05/2008, 11:31 AM
Mình cũng đã từng nghĩ đến việc nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía thì gia đình sẽ ... và vô tình mình đã làm hư họ (Mình k cho là họ xấu nhưng ...), trước mắt nếu nhận được nhiều tiền thì gia đình sẽ chủ quan và sử dụng mạnh tay không kiểm soát được, lỡ cạn kiệt nguồn giữa chừng thì việc chữa chạy cho cu Linh lâu dài sẽ bị gián đoạn!
Mình nghĩ ngoài số tiền đã đưa gia đình rồi thì phần còn lại các mẹ ở đầu cầu nên giữ lại để lập TK riêng cho cu Linh, khi việc chữa chạy đến đâu thì mình chi đến đó.
Ý các mẹ khác thì sao???
________________________________________
TRINH GIA LINH
23/05/2008, 11:34 AM
Em cũng nghĩ thế, nếu có nhiều tình cảm quá ssẽ làm hư họ. Trước hết số tiền ủng hộ các mẹ cứ giữ chỉ trích ra để đủ điều trị và ăn uống. Lúc nào bé Linh về sẽ gửi tiền hàng tháng để Chị Hồng chăm sóc bé Linh. chứ không gửi cả. Đành rằng cũng nên giúp đỡ Chị Hồng nhưng điều quan trong là giờ phải chữa trị cho Bé đã và tốn rất nhiều tiền, nên có tiền các mẹ cứ giữ không lúc nào hết lại không biết lấy ở đâu? Mong bố bé cải tạo tốt và hưởng khoan hồng của nhà nước cho ra trước thời hạn để chăm sóc con. Mong những tấm lòng hảo tâm hướng về bé. Nếu có chị nào đến thăm bé thì nt Em đi cùng với. 0982747568
Gửi mọi người:
Như các mẹ đã biết sau khi thăm khám tại Nhi. Các bác sĩ chỉ có thể dùng thuốc đièu trị cho con. Thế nên đã đưa sang viện 108 để khám. Tại đây đã gặp được bs giỏi từng điều trị bệnh. Nhưng bs có nói con chỉ tạm thời nên dùng thuốc để ngăn ko phát triển to, chứ nếu chữa chỗ nọ lại mọc chỗ kia. Sau 5 tuổi con mới có thể đủ tuổi điều trị đựoc hoặc có trường hợp tự hết. BS sẽ tạm thời mổ những u to ở hai bên bẹn, hông những u quá to gây khó chịu. Chi phí đợt này sẽ là 30tr đồng

Trong 3 ngày kêu gọi báo tuổi trẻ đến giờ phút này đã kêu được 63tr (trung bình 20tr/1 ngày) đó là một tin vui.
Gia đình đã nhận được 50tr tiền mặt.

Gia đình có đưa Lan Anh và các bạn 1100USD để làm chi phí chữa trị.
Sau khi bàn bạc một hồi mọi ng muốn xin các mẹ WTT:
1100USD + tiền ủng hộ của các mẹ trên WTT = chi phí khám cho đợt này.
Số tiền báo Tuổi trẻ sẽ gửi sổ TK và hàng tháng trích nuôi bé. Sau này bố bé ra tù sẽ có trong tay một khoản nho nhỏ hai bố con sống. Báo đề nghị nhà trg tiếp tục nhận bố bé về dạy học sau khi mãn hạn.
Số tiền gia đình đang giữ chúng ta sẽ ko nhắc đến.
Tuy nhiên dường như nhận đc nhiều "tình cảm" quá nên gia đình đã choáng, tình cảm đã hơi thay đổi. Chính vì thế các bạn nhà báo chúng mình cũng đã hơi buồn và hơi lăn tăn. Mong rằng chúng mình đừng làm "hư " họ. Đành rằng chia sẻ nhưng...chẳng biết nói thế nào.
Tạm thời thế, chờ ý kiến các mẹ đây???????????
Mong các mẹ sớm trả lời để chúng mình còn biết
________________________________________
thaiphong07
23/05/2008, 11:43 AM
Đúng đấy, mình cũng nghĩ là nên kiểm soát lượng tiền chi tiêu một cách chặt chẽ, nếu đưa hết cho gia đình thì rất khó. Vì việc chữa trị sẽ rất lâu dài và những khoản chi phí phát sinh cũng chưa biết được. Thậm chí còn xa hơn nữa là sau khi khỏi bệnh, con cũng cần có một khoản nhất định cho việc học hành.
________________________________________
gicungduoc
23/05/2008, 01:35 PM
Em nghĩ chỉ có khoản ủng hộ từ các cá nhân gửi trực tiếp vào TK của Hồng là không thể kiểm soát. Và tình hình xấu có thể xảy ra là gia đình Hồng sẽ dùng tiền đấy vào việc riêng mà mình không thể can thiệp được. Nhưng hy vọng là họ vẫn cưu mang bé đến khi bố mãn hạn tù. Còn việc kiểm soát tiền ủng hộ từ WTT thì không khó. Vì với kinh nghiệm và lòng yêu thương bé thì các chị sẽ sử dụng được hợp lý số tiền ủng hộ như các chị đã làm. Ngoài ra, cũng có một chị đã giới thiệu người quen để làm đầu cầu cập nhật thong tin cho mình rồi. Mình có thể nhờ bác ấy.
________________________________________
chipchipcasau
23/05/2008, 02:23 PM
Mình là Nguyễn Thị Thu Hiền vừa chuyển 200K cho Nhung để ủng hộc cháu Linh. Vì không nhờ được ai chuyển hộ nên mình vừa đi nộp tiền mặt vào tài khoản của bạn. Bạn kiểm tra giúp mình nhé.
Còn vấn đề cháu Linh, mình cũng ủng hộ ý kiến của các mẹ đã đưa ra. Nên chia nhỏ đưa từ từ, tránh làm hư cho gia đình nuôi cháu Linh. Rất cảm ơn tình cảm cũng như công sức của các mẹ đã giúp đỡ cho con.
________________________________________
TRINH GIA LINH
23/05/2008, 03:03 PM
Trưa nay Em vừa cùng Chị Nhung đến thăm bé Linh. Quả thật trông bé rất tội, mà có đến mới biết được nỗi khổ các mẹ ạ! Lúc trưa Em hiểu sai vấn đề của Chị AL&ML, Em cứ tưởng chị đang nói về Gia đình Nhà ngoại của Bé, thì Em mới nói thế. nhưng các mẹ đừng nghĩ cho Gia đình nhà Hồng như vậy, mà tội nghiệp họ nuôi cháu Linh như thế là cả một vấn đề, nếu các mẹ đến các mẹ sẽ biết. Một người con gái 20 tuổi, nuôi một bé bệnh tật không máu mủ như thế thì họ đã có một tấm lòng nhân hậu lắm rồi! mà bệnh của Bé Linh thì khổ lắm. Đêm ngủ cũng không yên, phải cận thận không khối u lại vỡ ra, Em khâm phục GD Hồng, trưa nay có một cô ở Bắc Giang và Em của Hồng cùng lên chăm bé. Bé còi cọc xanh xao. Phải qua nhiều đợt phẫu thuật. GĐ Hồng đang làm thủ tục nhận đỡ đầu cho bé, bỏ cả công việc ở quê để lên với bé. Còn về vấn đề nhà Ngoại của bé thì Chỉ có Ông bé là tham tiền thôi, Ông bé tuy sống ở hà nôi nhưng mà là nhà của Bồ, còn bà ngoại của bé thì vẫn ở dưới Nam Định nuôi Anh trai Bé, Bà mới lên lúc sáng, chiều bà lại về đón cháu. Bà cũng nhìn khắc khổ lắm các mẹ ạ! Thương lắm, bà cũng thương cháu nhưng không thể được vì một mình bà còn chăm Anh cháu mới 4 tuổi nữa. Các mẹ cũng biết đấy, ông bé thì đã bỏ bà lên hà nội sống rồi. Bà cũgn khổ tâm lắm, nên các mẹ hãy thương cảm với bà, sinh con ra như thế cũng đã quá khổ rồi, Trưa nay nhìn Bà khóc mà mình thấy khổ quá. Chỉ có Ông ngoại bé là người không thể chấp nhận được thôi. Bé chiều này mới nhập viện, bé toàn ăn sữa tươi thôi, mình nghĩ chẳng có chất gì cả, Chị Nhung đã đi mua sữa bột cho bé rồi! Các mẹ đừng nghĩ gia đình Hồng như vậy vì hiện tại bây giờ tiền ủng hộ vẫn đang còn ít so với phác đồ điều trị của bệnh viện nên gia đình Hồng cũng đang nỗ lực làm hết sức dành trọn tình yêu thương cho bé Linh. Tất cả chỉ mong sao bé Linh chữa khỏi bệnh. Các mẹ hãy tiếp tục ủng hộ bé Linh nhé! Hãy luôn bên cạnh gia đình Hồng để cùng nhau chữa trị cho Bé. Cầu mong triệu triệu tấm lòng ủng hộ bé. Chúc Bé hãy vượt qua mọi thử thách này
________________________________________
TRINH GIA LINH
23/05/2008, 03:09 PM
bên các báo họ cũng đã lập một tài khoản mang tên Bé Linh để bé sau này có vốn, mọi người hãy yên tâm về điều đó. Gia Đình Hồng cũng đang tiết kiệm để có tiền chữa bệnh cho Bé
________________________________________
temporal_life
23/05/2008, 03:30 PM
Gửi mọi người:

Gia đình có đưa Lan Anh và các bạn 1100USD để làm chi phí chữa trị.
Sau khi bàn bạc một hồi mọi ng muốn xin các mẹ WTT:
1100USD + tiền ủng hộ của các mẹ trên WTT = chi phí khám cho đợt này.
Số tiền báo Tuổi trẻ sẽ gửi sổ TK và hàng tháng trích nuôi bé. Sau này bố bé ra tù sẽ có trong tay một khoản nho nhỏ hai bố con sống. Báo đề nghị nhà trg tiếp tục nhận bố bé về dạy học sau khi mãn hạn.
Số tiền gia đình đang giữ chúng ta sẽ ko nhắc đến.
Tuy nhiên dường như nhận đc nhiều "tình cảm" quá nên gia đình đã choáng, tình cảm đã hơi thay đổi. Chính vì thế các bạn nhà báo chúng mình cũng đã hơi buồn và hơi lăn tăn. Mong rằng chúng mình đừng làm "hư " họ. Đành rằng chia sẻ nhưng...chẳng biết nói thế nào.
Tạm thời thế, chờ ý kiến các mẹ đây???????????
Mong các mẹ sớm trả lời để chúng mình còn biết
Em đồng ý với ý kiến trên ạ! Không nên đưa cho bố mẹ nuôi nhiều tiền 1 lúc quá sẽ làm khổ họ lẫn ku Linh. Bệnh của ku Linh cần chữa trị dài dài nên mình cứ gửi tiết kiệm chi tiêu dần. Riêng khoản tiền gửi sổ tiết kiệm mình nên làm giống như trường hợp ku Mạnh này http://dantri.com.vn/Sukien/Chau-be-bi-cha-dot-duoc-nhieu-to-chuc-y-te-giup-do/2008/3/224166.vip hay đấy chị ah.
________________________________________
Binbe
23/05/2008, 04:25 PM
Chị ơi, hôm nay em gửi vào Tài khoản của chị Vũ HỒng Nhung 200k cho bé nhé. Số Tk ......49496 chị nhé. Thương bé quá :( . Em của ít lòng nhiều, chỉ mong sao bé sớm được chữa trị. Nhìn bé mà xót xa quá.
________________________________________
quaca001
23/05/2008, 04:59 PM
Mình đã gửi vào tk của bạn Hồng Nhung 300k . Tài khoản số....3855404, tên Giang. Mong bé nhanh chóng khỏi bệnh. Nhìn con mình xong nghĩ đến bé mà thương quá. Nhanh khỏi bệnh nha con trai :Kiss: .
________________________________________
ME PHUONGCHI
23/05/2008, 09:03 PM
Chị Nhung ơi, em vừa gởi vào tài khoản của chị 700k số TK...9317 để ủng hộ cho bé Linh. Trong đó Chị Thảo (sếp em) ủng hộ 300k và 1 đồng nghiệp -Khanh ủng hộ 200k.Bọn em ở Đà Nẵng nên ko thể đến thăm bé Linh, thương bé quá.Cầu mong bé được mau chóng khỏi bệnh.
________________________________________
MecunLan
23/05/2008, 11:23 PM
Gửi các chị các mẹ thân mến,
em đã đọc nhiều ý kiến của các mẹ từ trong ngày hôm nay xoay quanh việc có nên gửi tiền trực tiếp cho gia đình chị Hồng đang nuôi bé hay không? em xin được có một vài lời thế này:

Thứ nhất, trưa nay em đi thăm bé, có gặp cả anh Dũng và chị Anh Thư là các nhà báo ở Ngoisao.net và VNExpress. Các anh chị là những nhà báo đầu tiên đưa trường hợp của Linh lên mạng. Trước khi về hai anh chị đã nói với em: toàn bộ số tiền mà bạn đọc ủng hộ cho bé Linh từ nọ tới giờ báo đã gửi cho gia đình Hồng, tổng cộng khoảng 70 trd. Một là vì báo không được phép giữ quỹ đó, hai là các anh chị cũng thấy gia đình Hồng thật có tấm lòng và quá vất vả khi nhận nuôi Linh nên đưa tiền cho gia đình cũng là lẽ đương nhiên.

Bản thân em cũng đồng tình với ý kiến này của các anh chị ấy. Mọi người thử nghĩ xem: nếu gia đình mình có khó khăn, con cái ruột thịt của mình đau ốm (đã rất nhiều trường hợp như vậy được HQ giúp đỡ) thì tất cả chúng ta khi góp ủng hộ dù chỉ 1 đồng cũng đều mong muốn rằng trước tiên là giúp được trường hợp đó vơi đi khó khăn; sau đó là mong gia đình người ta được tiếp thêm cả sức mạnh vật chất và tinh thần. Còn trong trường hợp này gia đình Hồng không máu mủ ruột già với cu Linh, xuất phát điểm hành động nhận nuôi bé hoàn toàn từ tình thương cảm. Và gia đình đã nuôi bé suốt từ T9 07 đến giờ. Một gia đình thuần nông nghèo và rất bình thường, họ có thể chẳng bao giờ suy nghĩ cao xa, chẳng bao giờ nghĩ có ngày sẽ có những người quan tâm tới số phận bất hạnh của bé mà quyên tiền ủng hộ cho bé. Họ chỉ nghĩ đơn giản: thương bé thì nuôi bé, vậy thôi. Thậm chí tới bây giờ họ vẫn chưa có được sự ủy quyền chính thức nào. Nuôi một đứa trẻ đã tốn kém, vất vả, nuôi một đứa bé tật bệnh còn vất vả và phải dành nhiều tình yêu thương hơn rất nhiều. Vì vậy mà em tin tưởng rằng họ sẽ chẳng quá đà trong chi tiêu, những khoản tiền bạn đọc ủng hộ đã chuyển cho gia đình Hồng, chắc chắn gia đình sẽ chi dùng cho bé thôi. Chiều nay bà Tám phải về thì cả nhà lại cho em gái Hồng lên thay mẹ để có 2 người chăm Linh. Chủ nhật bà Tám lại đi xe lên với cháu.

Thứ hai, nếu mọi người gặp ông ngoại và bà ngoại bé, mọi người sẽ càng hiểu những điều em nói trên đây. Bà ngoại bé trông rất khắc khổ. Hôm nay, em thấy bà khóc khi mọi người nói về tình cảnh của Linh, nói về bố mẹ Linh. Em nghĩ bà còn khổ tâm hơn khi cu Linh thân thiết với Hồng và bà Tám (mẹ Hồng) hơn cả bà ngoại. Là một người mẹ, chắc chắn bà thấy tủi vì con gái mình đẻ ra đã gây ra tất cả nguồn cơn này. Bây giờ là bà ngoại mà bà không thể nuôi được cả hai đứa cháu, vì bà cũng nghèo, vất vả (em chắc là thế vì trông dáng dấp bà khổ sở, mặc dù em chưa tìm hiểu rõ được). Bà lại còn ở riêng với ông, vì đã từ lâu ông ngoại bé lên Hà Nội sống với người khác.

Còn ông ngoại bé thì sao? Trưa nay em cũng có gặp, khi bước vào đã chống nạnh quát bà ngoại Linh mấy việc. Rồi thì kể lể với bà Tám rằng " xưa tôi đến vất vả với thằng cu này ở viện nhi" (Linh bị sinh thiếu tháng, phải nằm lồng kính hơn 1 tháng ở viện Nhi). Sau đó em lại nghe ông buông một câu với mấy bà Tám, bà ngoại Linh " thôi về thôi, chứ mấy việc này của đàn bà, mình ở đây có làm được gì đâu". Ngoài ra, trao đổi với anh Dũng, em còn được biết, khi ông ngoại bé biết có một số độc giả ủng hộ tiền cho cu Linh và báo định trao cho gia đình Hồng, thì ông nói ầm lên là việc này phải có trung gian đứng ra (ý là: ông là trung gian nhận những khoản đó rồi ông sẽ đưa dần cho nhà Hồng). Em không bình luận gì thêm về ông ngoại bé, nhưng em dám nói rằng: so với ông ngoại bé, cả gia đình Hồng còn yêu thương bé hơn rất nhiều. Và đó chính là điều may mắn cho cu Linh.

Thứ ba, cũng như lần gặp gia đình Hồng hôm em đi về Bắc Giang (với menhukhue báo Tuổi Trẻ), em vẫn giữ nguyên cảm giác về gia đình Hồng là những người nông dân chân chất đơn giản thôi các mẹ ạ. em thấy cả nhà vẫn rất thương yêu chăm lo cho thằng bé, đặc biệt là hai chị em Hồng, bé rất quấn quýt. Ông ngoại thì tuyệt nhiên bé không theo nhưng em Hồng vừa ở quê lên trưa nay thì bế Linh theo ngay.

Cuối cùng, em chỉ muốn nói ý kiến của mình trong vấn đề này: xin mọi người đừng nghĩ như vậy, tội cho nhà Hồng lắm. Việc họ có nhận trực tiếp tiền ủng hộ của độc giả cũng không có gì là sai đâu. Bé sẽ được điều trị và có nhiều, rất nhiều người, trong đó có cả các nhà báo dõi theo chặng đường của bé. Mà đã điều trị là tốn kém, gia đình sẽ chi dùng tiền cho bé thôi.

Tính sơ sơ ra, bây giờ các khoản chi cho việc điều trị của bé cũng đến gần 100tr (em tính sơ thế vì tiền thuốc tiêm sau phẫu thuật đã hết khoảng 60 tr rồi, chưa xác định được tiền phẫu thuật nhiều lần). Còn chưa tính chi phí ăn ở, đi lại nhiều tháng trời, còn tiền nằm viện. Ngoài ra, mọi người cũng rất mong bé có được một cuốn sổ tiết kiệm để khi bố Dũng ra tù hai bố con có khoản mà sinh nhai. Đến bây giờ, nhà Hồng đã nhận gần 70tr, các bạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ được khoảng 63 trd, và các mẹ WTT chúng ta cũng ủng hộ được chút ít. Như vậy, em rất đồng tình với ý kiến tiền ủng hộ của báo Tuổi TRẻ dùng để gửi tiết kiệm cho bé. Còn tiền các mẹ ủng hộ ở đây, cùng với tiền gia đình đã nhận sẽ dùng để chữa trị cho bé.

em sẽ liên lạc thường xuyên với gia đình Hồng, nếu bé chữa trị lâu dài ở HN, các anh chị nhà báo cũng sẽ quan tâm nhiều, thăm bé thường xuyên. Mọi người đừng lo, các thông tin về chi phí chi tiêu sẽ được cập nhật để mọi người theo dõi.

Cảm ơn mọi người đã đọc mấy lời dài dòng của em.
________________________________________
MecunLan
24/05/2008, 12:31 AM
mọi người ơi, vì mạng VCB không online được nên em chưa tra được chính xác ai gửi tiền, gửi bao nhiêu. em chỉ có thể báo cho mọi người số tổng tiền ủng hộ tới thời điểm hết 23/05/2008 từ cả hai tài khoản của Hồng Nhung là 11.950k

Em sẽ cập nhật chi tiết sau nhé. Chúc cả nhà một đêm ngon giấc, dù bi giờ hơi khuya rồi.
________________________________________
Tithip
24/05/2008, 09:17 AM
Em theo dõi tình hình của bé Linh trên báo từ mấy hôm trước và được biết bé đã được PV báo tuổi trẻ và các nhà hảo tâm cùng gia đình chị Hồng đưa bé xuống HN chữa bệnh ở BV 108. Chúng ta có thể ủng hộ cháu bằng sự quyên góp rồi tổ chức đi thăm xem có giúp đỡ được gì nữa không. Chị nào đứng ra tổ chức đi em xin tham gia. Hoặc em có thể lam đầu cầu để chúng ta kết nối với cháu. Hãy hành động thiết thực nhé. LH Hoàng Phượn 0912184783
________________________________________
Tithip
24/05/2008, 09:31 AM
MecuLan ơi! Cho em đi thăm bé Linh với. Em sẽ gọi cho chị. Thanks!
________________________________________
anhuy98
24/05/2008, 11:17 AM
Đọc thông tin của cu Linh trên báo chí mình đã thấy đau lòng huống hồ gì các mẹ ngoài đó tận mắc chứng kiến cảnh con trai bị đau đớn vì bệnh tật chắc còn xót xa hơn, người lớn đau ốm còn chịu k nổi nữa là một đứa trẻ còn quá nhỏ, còn ông ngoại của bé thỉ thôi miễn bàn tới nữa, mình chỉ sợ là ông ngoại bé sẽ làm khó dễ cho gđình Hồng trg việc nuôi dưỡng bé khi biết có quá nhiều sự quan tâm ủng hộ cho bé...
Cám ơn các mẹ đã cập nhật chi tiết về tình hình của bé. Cảm ơn ông trời đã cho bé gặp gđình Hồng.
À, nếu có mẹ nào ghé thăm cu Linh thì nhớ nhắc gđình Hồng đề phòng kẻ gian, giữ gìn tiển bạc tư trang cẩn thận, vì mình thấy ở bệnh viện hay có kẻ gian trà trộn làm điều xấu k chừa một ai đâu, trg thời điểm này một đồng quyên góp để chữa trị cho cu Linh cũng là rất quý.
Mình có một ý nho nhỏ như thế này : Nếu gặp được bà ngoại cu Linh thì các mẹ ngoài đó có thể trích một ít quỹ để mua quà gọi là cho anh trai của cu Linh được k? Tội nghiệp cùng tuổi k được may mắn mà!!!
Ý mình vậy, các mẹ tự liệu nhé!
________________________________________
Mẹ Kê
24/05/2008, 11:21 AM
Mình nghĩ các mẹ nên gửi tiền thành từng đợt thì thích hợp hơn. Mình rất biết ơn gia đình Hồng đã nuôi nấng con trai gần một năm nay.
Nhưng cuộc chiến để giành sức khỏe cho con còn rất dài và tốn kém và chắc chắn rằng trong thời gian này con nhận được sự tài trợ nhiều hơn cả.
Mình e rằng sự việc sẽ lắng xuống và sự chia sẻ của mọi người dành cho con về tài chính sẽ giảm đi.
Vì vậy, cần có kế hoạch dài hạn cho việc chữa trị của các con các mẹ ạ.
Sang tuần sau chồng của chị Hồng Vân (người đã gửi ủng hộ con 300K trong lần gửi của mẹ Kê) sẽ từ Hải Phòng lên Hà Nội công tác, mình định gửi cho con một số quần dài của Kê nhà mình nhưng không biết con có cần nữa không.
Các mẹ có cơ hội đến thăm con báo lại giúp mình với nhé.
Cảm ơn tất cả tấm lòng dành cho con.
À! Các mẹ nói gia đình bà ngoại của con cũng rất nghèo, vậy mình có thể mua chút quà hay gửi chút tiền cho anh trai cháu để động viên bà cháu được không?
Mình nghĩ mà thấy tội cho anh của Linh quá.
________________________________________
mevoicoi
24/05/2008, 10:09 PM
Hôm qua mình có gửi cho bé Linh 300k từ tk .....5988.
Cầu chúc cho bé sớm lành bệnh.
________________________________________
Axoon
24/05/2008, 11:19 PM
Khi nào các mẹ đi thăm con cho mình tham gia với. Đt: 0912476929 Nga
________________________________________
Mẹ Xì tốc
25/05/2008, 07:20 PM
Số phận của cháu thật đáng thương, bố cháu cũng là một hoàn cảnh bất hạnh, mong cháu sớm khỏi bệnh và bố cháu cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ với cháu.
Em xin ủng hộ 1.000.000 đồng, của ít lòng nhiều giúp cháu vượt qua được hoàn cảnh này. Tk của em có số đuôi là ...7403 VCB. Ngay trưa mai em sẽ chuyển tiền vào tk mẹ Nhung.
Sorry mấy hôm em bận wa', hôm nay mới đi chuyển khoản được. Bác Nhung check nhé!
Còn chuyện gia đình Hồng, em nghĩ kể cả họ bây giờ có chút gì đó với tiền mọi người ủng hộ thì cũng xứng đáng thôi. Không phải ai cũng đủ dũng cảm, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương như Hồng và gia đình để cưu mang một em bé bệnh tật, bố thì đi tù. Ngay như bản thân em, mặc dù đã có lúc nghĩ đến việc cho 2 chị em Hồng ở nhờ nhà mình trong những ngày khám bệnh tại HN, đỡ phải thuê phòng trọ nóng nực, thế nhưng lại bị những rào cản vô hình cản lại. Bố mẹ em, chồng em chắc cũng chia sẻ cảm thông với hoàn cảnh cháu bé, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để cưu mang 1 người lạ trong nhà, nói chung là nhiều lý do rất khó nói… Vì thế mà em càng cảm thấy cảm phục em Hồng, và đành giúp đỡ bằng 1 cách khác, thôi thì mỗi người một cách giúp đỡ khác nhau, miễn là có 1 tấm lòng phải không ạ?
________________________________________
bimbim252
26/05/2008, 09:12 AM
Mẹ Cún Lân ơi,
Chiều nay em sẽ gửi vào TK ở VCB của chị từ tk ...9354 VCB Hồ chí Minh 1M nhé.Trong đó, 600k là tiền của các bạn cùng phòng ở Cty AX. Còn 400k là của em. Thanks mẹ nó nhiều nhiều nhé.
________________________________________
Kitten's family
26/05/2008, 02:16 PM
Mình nghĩ các mẹ nên gửi tiền thành từng đợt thì thích hợp hơn. Mình rất biết ơn gia đình Hồng đã nuôi nấng con trai gần một năm nay.
Nhưng cuộc chiến để giành sức khỏe cho con còn rất dài và tốn kém và chắc chắn rằng trong thời gian này con nhận được sự tài trợ nhiều hơn cả.
Mình e rằng sự việc sẽ lắng xuống và sự chia sẻ của mọi người dành cho con về tài chính sẽ giảm đi.
Vì vậy, cần có kế hoạch dài hạn cho việc chữa trị của các con các mẹ ạ.
Sang tuần sau chồng của chị Hồng Vân (người đã gửi ủng hộ con 300K trong lần gửi của mẹ Kê) sẽ từ Hải Phòng lên Hà Nội công tác, mình định gửi cho con một số quần dài của Kê nhà mình nhưng không biết con có cần nữa không.
Các mẹ có cơ hội đến thăm con báo lại giúp mình với nhé.
Cảm ơn tất cả tấm lòng dành cho con.
À! Các mẹ nói gia đình bà ngoại của con cũng rất nghèo, vậy mình có thể mua chút quà hay gửi chút tiền cho anh trai cháu để động viên bà cháu được không?
Mình nghĩ mà thấy tội cho anh của Linh quá.


Hôm qua mình vừa vào thăm bé Linh, thương quá đi, vì những lỗi lầm của nguoi lớn mà các con phải bơ vơ. Mình cũng đồng ý với các mẹ là phải tính chuyện lâu dài cho các bé, số tiền đã quyên góp được trước mắt là để chữa bệnh và sau này quản lý làm sao để nuôi các bé nữa, các mẹ cũng trích ra một phần để gửi nuôi bé lơn cho đỡ tội nghiệp.
:Rose:
________________________________________
gicungduoc
26/05/2008, 02:18 PM
Nhung ơi, đồng nghiệp mình muốn gửi cho Linh ít quần để mặc nhưng không dám vào viện, mình cũng vậy. Vậy mình nhờ bạn mang vào cho bé được không? Nếu được thì mình gửi đến chỗ làm của bạn nhé. Đầu tháng tới mình sẽ CK ủng hộ cho bé 200k của mình và 200k cho mấy bạn đồng nghiệp (hiện giờ TK đang tạm rỗng).
________________________________________
MecunLan
26/05/2008, 05:24 PM
chị ơi, như vậy cũng được. Chị mang tới PGD Tôn Đức Thắng - NH ACB ở 32 Tôn Đức Thắng (đối diện Văn Miếu). Chị nói với anh bảo vệ là cho gặp giám đốc PGD, anh ấy sẽ chỉ chị lên tầng 2, phòng bên tay phải cầu thang máy nhé. nếu có thể thì ngày mai 27.5 chị mang đến cho em, hoặc mang sau 29.5. vì 28.5 khai trương PGD nên em phải bận chị ạ
________________________________________
menhukhue
26/05/2008, 05:31 PM
Chào các mẹ WTT
Mình vừa vào BV với bé Linh, hỏi các mẹ một chút như sau: Hiện có mẹ nào có xe đẩy cho trẻ em tạm không dùng đến có thể cho bé Linh mượn trong thời gian ở BV không? Lý do là mấy ngày nay bé phải đi lại làm các xét nghiệm, có những xét nghiệm, chụp chiếu cần được thực hiện lúc bé ngủ nhưng chị em Hồng bế được nửa đường bé đã dậy rồi nên lại phải bế về vì không chụp được. Thứ nữa là mấy hôm nay nóng quá, bế bé đi lại sợ làm vỡ những u máu, làm bé chảy máu. Hôm nay mình vừa thấy bé bị chảy máu ở đằng sau mông, chỗ thắt lưng, trông rất thương. Thực ra đã có một số ngwoif quyên góp cho bé, ngay mình còn giữ 1100USD nhưng bé còn phải điều trị lâu dài, mà về quê thì không sử dụng đến xe đẩy sẽ rất phí.
Có mẹ nào có ới sớm nhé. Chị em Hồng nói mấy ngày nay rất nhiều mẹ vào chơi, họ mừng lắm. Mẹ nào thu xếp được thời gian lại vào chơi với bé nhé.
________________________________________
MecunLan
26/05/2008, 05:44 PM
em xin tiếp tục tập hợp các khoản tiền chuyển ủng hộ cháu Linh nhé:
Tài khoản VCB gồm:

22/05/08 + 200,000.00 FrAcc:...74916 của Temporal_life
22/05/08 + 100,000.00 FrAcc:...06473 của kittyhihi
23/05/08 + 300,000.00 FrAcc:...79562 của Cạp và đồng bọn
23/05/08 + 600,000.00 NGUYEN THI THUONG (ME- SON) UNG HO CHAU NGOC LINH
23/05/08 + 200,000.00 NGUYEN THI HAI THANH UNG HO BE LINH(BAC GIANG) MAC BENH U MAU
23/05/08 + 150,000.00 PHAM THI THY UNG HO BE LINH (BAC GIANG) MAC BENH U MAU
23/05/08 + 100,000.00 FrAcc:... 014224 của Feb & Aug
23/05/08 + 100,000.00 FrAcc:...63080 chưa thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em
23/05/08 + 200,000.00 kh nguyen thi thu hien ct, noi dung: me chip chip ca sau ung ho chau Linh
23/05/08 + 300,000.00 FrAcc: ...55404 của quaca001
23/05/08 + 200,000.00 FrAcc: ... 49436 chưa thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em
23/05/08 + 700,000.00 FrAcc: ... 29317 của MẸ PHUONGCHI
23/05/08 + 300,000.00 FrAcc: ... 65988 của mevoicon
26/05/08 + 50,000.00 tran thi phuong lan ung ho be linh
26/05/08 + 1,000,000.00 FrAcc: ... 17403 mẹ Xì tốc
Tổng cộng tài khoản VCB đã nhận:12.900k


Tài khoản ACB, em nhận thêm 200k của một chị làm ở ACB Hội sở. Tổng cộng tài khoản ACB có 400k

Như vậy, tổng tiền đã chuyển vào tài khoản của Hồng Nhung tính tới 17h00 ngày 26/05/2008 ủng hộ cu Linh là: 13.300k

chân thành cảm ơn các mẹ.
________________________________________
Mehuungo
26/05/2008, 11:14 PM
Mình có 1 cái xe đẩy ,hầu như ko sử dụng đến nên nếu phù hợp mình sẽ tặng lại bé Linh . Cái xe của mình chỉ ngồi thôi chứ ko nằm được và nó khá nhỏ , ko hiểu có vừa với bé ko . Xe hiện đang để trong nhà OB nội ở trường KTQD còn nhà mình thì ngay Phan CHu Trinh ,gần viện 108 . Nếu các mẹ cần xe thì mình có thể mang đến viện cho bé luôn trong ngày mai .
________________________________________
Axoon
27/05/2008, 08:50 AM
Hôm qua mình có vào thăm con. Con cười rất tươi nhưng nhìn con tội lắm. Con được 14kg nhưng trông còi hơn cả ông con có 10kg nhà mình, cao 80cm (các mẹ định cho con quần áo thì lưu ý nhé). Hôm qua con vẫn đi làm các xét nghiệm thôi. Ở viện con hơi buồn vì cứ phải quanh quẩn trong phòng là chính. Mình cảm nhận là con rất yêu mẹ Hồng và cả nhà Hồng cũng yêu con lắm.
________________________________________
menhukhue
27/05/2008, 11:38 AM
Vậy mẹ huungo ơi, mang cho bé xe đẩy với nhé. Không nằm được thì cũng có thể sử dụng khi di chuyển vì sợ khi bế bé, tay áp chặt vào những mụn u có thể khiến u bị vỡ ra.
________________________________________
Binbe
27/05/2008, 11:52 AM
em xin tiếp tục tập hợp các khoản tiền chuyển ủng hộ cháu Linh nhé:
Tài khoản VCB gồm:

22/05/08 + 200,000.00 FrAcc:...74916 của Temporal_life
22/05/08 + 100,000.00 FrAcc:...06473 của kittyhihi
23/05/08 + 300,000.00 FrAcc:...79562 của Cạp và đồng bọn
23/05/08 + 600,000.00 NGUYEN THI THUONG (ME- SON) UNG HO CHAU NGOC LINH
23/05/08 + 200,000.00 NGUYEN THI HAI THANH UNG HO BE LINH(BAC GIANG) MAC BENH U MAU
23/05/08 + 150,000.00 PHAM THI THY UNG HO BE LINH (BAC GIANG) MAC BENH U MAU
23/05/08 + 100,000.00 FrAcc:... 014224 của Feb & Aug
23/05/08 + 100,000.00 FrAcc:...63080 chưa thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em
23/05/08 + 200,000.00 kh nguyen thi thu hien ct, noi dung: me chip chip ca sau ung ho chau Linh
23/05/08 + 300,000.00 FrAcc: ...55404 của quaca001
23/05/08 + 200,000.00 FrAcc: ... 49436 chưa thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em23/05/08 + 700,000.00 FrAcc: ... 29317 của MẸ PHUONGCHI
23/05/08 + 300,000.00 FrAcc: ... 65988 của mevoicon
26/05/08 + 50,000.00 tran thi phuong lan ung ho be linh
26/05/08 + 1,000,000.00 FrAcc: ... 17403 mẹ Xì tốc
Tổng cộng tài khoản VCB đã nhận:12.900k


Tài khoản ACB, em nhận thêm 200k của một chị làm ở ACB Hội sở. Tổng cộng tài khoản ACB có 400k

Như vậy, tổng tiền đã chuyển vào tài khoản của Hồng Nhung tính tới 17h00 ngày 26/05/2008 ủng hộ cu Linh là: 13.300k

chân thành cảm ơn các mẹ.

......49436 là của em chị nhé. Bài kia em ghi nhầm là ....49496. THanx chị ạ
________________________________________
gicungduoc
27/05/2008, 04:29 PM
chị ơi, như vậy cũng được. Chị mang tới PGD Tôn Đức Thắng - NH ACB ở 32 Tôn Đức Thắng (đối diện Văn Miếu). Chị nói với anh bảo vệ là cho gặp giám đốc PGD, anh ấy sẽ chỉ chị lên tầng 2, phòng bên tay phải cầu thang máy nhé. nếu có thể thì ngày mai 27.5 chị mang đến cho em, hoặc mang sau 29.5. vì 28.5 khai trương PGD nên em phải bận chị ạ

Nhung ơi, mình đã nhờ một bạn đồng nghiệp đem đồ vào cho bé vì thấy bạn bận quá. Mình có kiểm tra số quần áo của bạn mình thì thấy nhỏ so với Linh. Nên mình mua thử quần dệt kim HN số 4 để bé thử. Nếu phù hợp thì mình sẽ mua thêm. Một bạn đồng nghiệp khác của mình cũng hứa về tìm lại xe đẩy cho bé mượn. Nếu tìm được thì tốt vì bé có thể nằm.

Mẹ nào đã vào thăm bé thì cho mình biết tên khoa, số phòng nhé. Phải hỏi mọi người vì sợ Nhung bận không vào được WTT.
________________________________________
thobongnhongnheo
28/05/2008, 10:51 AM
Chị Nhung ơi, em vừa chuyển vào TK ACB của chị số tiền là 100K( Thu Trang _ TPHCM ), em gửi tặng bé Linh, chúc con mau lành bệnh, vui chơi như những đứa trẻ khác. Em cũng cám ơn chị_ những người mẹ đứng ra làm đầu cầu lo lắng cho các thiên thần nhỏ gặp bất hạnh. Cầu mong Trời phật linh thiêng đừng đọa đày những đứa trẻ vô tội.
________________________________________
Mehuungo
28/05/2008, 01:10 PM
Các mẹ ơi, hôm qua mình có hứa mang xe đẩy vào cho bé Linh nhưng vì mình bị cảm đột xuất nên vẫn chưa mang xe vào được . Chiều nay có mẹ nào vào thăm bé thì rẽ qua nhà mình lấy xe hộ mình được ko ? Mình vẫn còn mệt nên chưa đi được . Nhà mình ở 57B Phan Chu Trinh, ( vào khu tt, rẽ trái, nhà đầu tiên bên trái , Hương 9340400) Cám ơn các mẹ nhiều
________________________________________
tháng tư
28/05/2008, 03:06 PM
Chị MecunLan ơi, em xin lỗi vì mấy hôm vừa rồi bận quá k đi gửi tiền như đã hứa được. Trưa nay em đã gửi vào tài khoản VCB của chị số tiền 200K, tên người gửi Nguyễn Thị Thanh Huyền. Chị check hộ em nhé. Ah nếu chiều nay không có gì đột xuất em sẽ qua nhà chị Mehugo lấy xe cho bé Linh, vì nhà em gần đấy thôi ah. Có gì em sẽ thông báo lại ngay ah.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
28/05/2008, 03:29 PM
Chiều qua mình gửi vào TK cua MecunLan 100k cho cu Linh từ TK... 691540 nhé. Mong bé luôn khỏe mạnh.
________________________________________
Me_Ti_Bau
28/05/2008, 03:44 PM
Sáng mai em sẽ mang xe đẩy có thể nằm được vào cho bé. Mẹ nào đã đi thăm bé thì cho em địa chỉ với ạ ??
Chúc bé mau lành bệnh.
________________________________________
Mehuungo
28/05/2008, 03:48 PM
Có phải mẹ GODLFISH15 vừa gọi cho mình ko nhỉ ?Tí nữa thì mình phải đi khám nhưng nhà mình lúc nào cũng có người ở nhà nên mẹ nó cứ qua càm giúp mình cái xe vào cho béLinh nhé . Cám ơn nhiều
________________________________________
menhukhue
28/05/2008, 05:03 PM
Mẹ nào mang xe đẩy cho bé Linh vào tầng 3 nhà A 2, Viện Tim mạch nằm trong Bệnh viện 108. Cò gì liên lạc với em Hồng là người đang trông Linh 0168 9536758
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 08.05.2008 - Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

gicungduoc
28/05/2008, 05:32 PM
Sáng mai em sẽ mang xe đẩy có thể nằm được vào cho bé. Mẹ nào đã đi thăm bé thì cho em địa chỉ với ạ ??
Chúc bé mau lành bệnh.

Bạn đồng nghiệp tớ tìm thấy xe nhưng lại bị hỏng. Nhưng may có xe của mẹ Ti-bau rồi. Ngày mai tớ nhờ người mang thêm mấy cái quần áo và ít đồ chơi cho bé.
________________________________________
tháng tư
29/05/2008, 08:06 AM
Chiều qua mình đã mang xe vào cho bé Linh rồi (của mẹ Mehuungo gửi, xe còn rất tốt) gặp cả bà Tám, chú và cô của Linh nữa (con bà Tám) nhưng không gặp mẹ Hồng. Cảm nhận thấy mọi người yêu thương và chăm lo cho bé Linh như người ruột thịt trong gia đình các mẹ ah. Mình thấy yên tâm lắm. Hôm nay bé Linh sẽ được gây mê để tiền hành một số xét nghiêm và chụp chiếu tim phổi hay sao đó. Linh khá nhanh nhẹn và rất bám cô, bà. Và không cho người lạ bế. Lúc thay đồ cho Linh tè dầm, nhìn những cục u máu xám xịt bám vào người bé mình thấy xót xa thương con quá, còn cả cục hạch rất to ở bẹn nữa. Con có vẻ khó chịu vì đau nên kêu to lắm. Khổ thân Linh bé quá mà đã phải chịu đau đớn như thế, con trai mình cũng bằng tháng tuổi bé Linh đến con muỗi đốt mẹ còn xót xa......Hy vọng có kết quả xét nghiệm sớm và có hướng điều trị tích cực cho Linh.
________________________________________
Me_Ti_Bau
29/05/2008, 08:37 AM
Cám ơn mẹ Goldfish15, em sẽ vào thăm cháu. Xe của Mehuungo đã dùng được thì em không mang vào nữa. Nếu bé cần thêm thì em sẽ mang đến. Hoặc các mẹ thấy trường hợp nào Hội quán cần xe đẩy thì em sẽ mang tặng, để ở nhà phí đi.
________________________________________
bimbim252
29/05/2008, 09:24 AM
Mecunlan ơi,
Mấy hôm em busy quá nên hôm qua mới chuyển vào TK Vietcombank của chị 1M để ủng hộ Cu Linh từ tk ...59354 Vietcombank Hochiminh Vũ Thị Thu Trang. Chị check giùm em nhé.
Cầu mong con trai mau khỏi bệnh. Thương con lắm.
________________________________________
TemJunior
29/05/2008, 02:48 PM
Mecunlan ơi,
Mình mới chuyển vào TK của chị 100k để ủng hộ cu Linh từ TK ...32301. Chị kiểm tra giúp em nhé. Mong sao cu Linh chóng khỏi bệnh.
________________________________________
young mother
29/05/2008, 05:12 PM
Ch Nhung ơi,

Tối 26/5 em có CK vào TK của chị số tiền 450.000 giúp đỡ bé Linh, chị check nếu có thì cho em biết với nhé. Tk của em là ......23406 VCB TPHCM.

Mong bé Linh có nhiều sức khỏe để vượt qua được căn bệnh này

Cám ơn chị nhé
________________________________________
young mother
29/05/2008, 05:12 PM
Chị Nhung ơi,

Tối 26/5 em có CK vào TK của chị số tiền 450.000 giúp đỡ bé Linh, chị check nếu có thì cho em biết với nhé. Tk của em là ......23406 VCB TPHCM.

Mong bé Linh có nhiều sức khỏe để vượt qua được căn bệnh này

Cám ơn chị nhé
________________________________________
young mother
29/05/2008, 05:23 PM
Ch Nhung ơi,

Tối 26/5 em có CK vào TK của chị số tiền 450.000 giúp đỡ bé Linh, chị check nếu có thì cho em biết với nhé. Tk của em là ......23406 VCB TPHCM.

Mong bé Linh có nhiều sức khỏe để vượt qua được căn bệnh này

Cám ơn chị nhé
________________________________________
ALnML
29/05/2008, 07:11 PM
Ngày 28.05 nhận từ mẹ Vịt số tiền 100K
Ngày 28.05 nhận từ TK....2046 số tiền 300K của đồng nghiệp của DHBA
Bài #94 chị có post nhận đc 500K từ gia đình Trọng Hiếu (bo tintin) Tổng 900K chuyển thẳng vào TK của mecunlan lúc 17h05 ngày 29.05 từ TK....1618
________________________________________
Phale74
30/05/2008, 02:44 PM
hôm qua 30 có gửi vào tài khoản mẹ Nhung 500ng cho con, tk la ...9083, nhờ mẹ kiểm tra giúp
________________________________________
MebeChau
30/05/2008, 03:42 PM
MecuLan ơi, mình vừa chuyển vào TK của Nhung 400K từ tài khỏan ....8943, đọc báo về trường hợp của bé Linh biết chắc hội quán sẽ có mẹ đứng ra giúp bé nhưng bận quá hôm nay mới đọc được topic này. Cu Linh chắc bằng tuổi con gái mình, thương con phải mất mẹ xa ba ... hy vọng rằng con sẽ nhận được nhiều nhiều tình cảm từ mọi người để bừ đắp lại ... tiếc rằng mình khg ở HN nếu kg sẽ đến thăm con.
________________________________________
MecunLan
30/05/2008, 09:37 PM
Em xin lỗi cả nhà, mấy hôm nay em bận khai trương PGD nên không vào mạng được để cập nhật thông tin cho cả nhà. Tối nay em đã vào thăm cu Linh, thấy bé ngồi xe đẩy mẹ huungo rất thích thú. Bé đòi em gái Hồng đẩy xe đi chơi suốt thôi, đi ba bốn vòng rồi ngủ gật luôn trên xe.

Em trích quỹ ủng hộ bé để mua cho bé 01 hộp sữa Pediasure nhỏ hết 152k cả nhà ạ.

Mưa quá nên em không mua được đồ chơi cho Linh, nhưng vào thấy Linh có nhiều đồ chơi lắm, do các mẹ mỗi người tặng một ít.

Em cũng ngồi nói chuyện với Hồng hơn 1 tiếng. Hồng đang bị ốm, sụt sịt, chắc thời tiết thay đổi nên bị cảm. Hồng phải bỏ dở khóa học may đã học được một nửa. Đợi khi nào khám chữa cho Linh xong rồi về xin học lại.

Hồng cho biết từ hôm nọ tới nay, vì bé có thẻ bảo hiểm y tế nên chưa thấy các bác sỹ nói gì tới viện phí và các chi phí khác, cứ tới lịch hẹn là đến đưa bé đi xét nghiệm thôi. Hôm qua là khổ nhất, Linh phải làm chụp sinh từ gì đó, phải nhịn đói 10 tiếng đồng hồ để chụp phim toàn thân. Hồng kể lúc nhìn vào ảnh chụp sợ quá vì các mạch máu bị u viêm lan khắp lưng rồi (nhưng chưa bị phát ra lưng). Vai bé cũng đang bị u sơ.

Hôm rồi, trước khi lên Hà Nội, bà Tám mẹ Hồng cũng vào thăm bố Linh trong trại để thông báo tình hình, bà cũng bảo đừng lo vì mọi người quan tâm tới bé lắm.

Chắc phải tới đầu tuần sau bác sỹ mới cho biết kết quả xét nghiệm và hi vọng đưa ra hướng điều trị.

Hàng ngày bé ăn cháo, cứ một bữa sữa bột lại một bữa sữa tươi (Hồng bảo như vậy để cho bé đỡ nóng). Em thấy cu Linh toàn uống sữa bằng bình không đậy nắp, nhưng chẳng dám góp ý với Hồng. Nhưng thôi, chắc không sao đâu cả nhà ạ, vì bé đã quen như vậy, chắc không đau bụng đâu.

Tình hình sơ sơ là như vậy. Từ nọ tới giờ có nhiều mẹ vào thăm bé, thật mừng.
________________________________________
MecunLan
30/05/2008, 10:11 PM
Em tiếp tục tổng hợp các khoản tiền ủng hộ cu Linh từ hôm 26/05 nhé:
26/05/08 + 50,000.00 tran thi phuong lan ung ho be linh
26/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …55524 em không thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em nhé. Hôm nọ không hiểu hệ thống VCB liệt kê thế nào mà lại không có khoản này.

26/05/08 + 1,000,000.00 FrAcc: …17403 của mẹ Xì tốc
26/05/08 + 450,000.00 FrAcc: …23406 của mẹ Young mother
27/05/08 + 100,000.00 HOANG THI PHUONG N T
27/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …91540 của Hoa hồng đỏ
28/05/08 + 200,000.00 nguyen thi thanh huyen nop tk của mẹ Goldfish15

28/05/08 + 200,000.00 ung ho Cu Linh bi u mau. em không thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em nhé

28/05/08 + 1,000,000.00 FrAcc: …59354 của mẹ bimbim252
29/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …32301 của mẹ Temjunior
29/05/08 + 500,000.00 FrAcc: …69083 của mẹ Phale74

29/05/08 + 900,000.00 FrAcc: …71618 của mẹ Vịt (100k) + đồng nghiệp của DHBA (300k) + gia đình Trọng Hiếu (500k). Được chuyển từ tài khoản của mẹ AL&ML về

30/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …23187 em không thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em nhé

30/05/08 + 400,000.00 FrAcc: …18943 của MebeChau

Tổng cộng tới 22h00 ngày 30/05/2008 ở tài khoản VCB là: 16.950k

Tài khoản ACB như sau:
12/05/08 + 100,000.00 của mẹ Mex
24/05/08 + 200,000.00 của mecutin2006
28/05/08 + 100,000.00 của Tran Thi Thu Trang gửi bé Linh

Tổng cộng tới 22h00 ngày 30/05/2008 ở tài khoản ACB là: 500k

Tổng cộng 2 tài khoản là 17.450k

Chúc tất cả các mẹ một đêm mưa ngon giấc!!!!!!!!!!
________________________________________
MecunLan
30/05/2008, 10:20 PM
Xin lỗi cả nhà, em báo cáo thêm, số tiền 100k chuyển ngày 26.5 là của mẹ Pigeon.

Khổ quá máy em hết tiền chưa nạp thẻ nên không nhắn tin lại cho chị được. Sorry nha
________________________________________
trivakha
01/06/2008, 03:10 AM
Chi oi,

TK ...23187 la cua em, me Che Lam. Em la nguoi nt cho chi day.
Cam on chi nhieu.

Em tiếp tục tổng hợp các khoản tiền ủng hộ cu Linh từ hôm 26/05 nhé:
26/05/08 + 50,000.00 tran thi phuong lan ung ho be linh
26/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …55524 em không thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em nhé. Hôm nọ không hiểu hệ thống VCB liệt kê thế nào mà lại không có khoản này.

26/05/08 + 1,000,000.00 FrAcc: …17403 của mẹ Xì tốc
26/05/08 + 450,000.00 FrAcc: …23406 của mẹ Young mother
27/05/08 + 100,000.00 HOANG THI PHUONG N T
27/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …91540 của Hoa hồng đỏ
28/05/08 + 200,000.00 nguyen thi thanh huyen nop tk của mẹ Goldfish15

28/05/08 + 200,000.00 ung ho Cu Linh bi u mau. em không thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em nhé

28/05/08 + 1,000,000.00 FrAcc: …59354 của mẹ bimbim252
29/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …32301 của mẹ Temjunior
29/05/08 + 500,000.00 FrAcc: …69083 của mẹ Phale74

29/05/08 + 900,000.00 FrAcc: …71618 của mẹ Vịt (100k) + đồng nghiệp của DHBA (300k) + gia đình Trọng Hiếu (500k). Được chuyển từ tài khoản của mẹ AL&ML về

30/05/08 + 100,000.00 FrAcc: …23187 em không thấy nói của mẹ nào, xin xác nhận lại giúp em nhé

30/05/08 + 400,000.00 FrAcc: …18943 của MebeChau

Tổng cộng tới 22h00 ngày 30/05/2008 ở tài khoản VCB là: 16.950k

Tài khoản ACB như sau:
12/05/08 + 100,000.00 của mẹ Mex
24/05/08 + 200,000.00 của mecutin2006
28/05/08 + 100,000.00 của Tran Thi Thu Trang gửi bé Linh

Tổng cộng tới 22h00 ngày 30/05/2008 ở tài khoản ACB là: 500k

Tổng cộng 2 tài khoản là 17.450k

Chúc tất cả các mẹ một đêm mưa ngon giấc!!!!!!!!!!
________________________________________
MecunLan
02/06/2008, 09:10 PM
Em cập nhật tiếp: ngày 31.5.08 nhận 200k từ tài khoản ...9302

Tổng tiền nhận từ các mẹ đến ngày 02.06.08: 17.650k
________________________________________
Me_Ti_Bau
02/06/2008, 10:44 PM
Chào các mẹ!
Trưa nay em đã mang xe đẩy vào cho cháu, lúc em đến thì em của Hồng đang bế cháu ra ngoài cho ăn cháo, em cũng ngồi nói chuyện với Hồng một lúc. Theo như Hồng nói thì chắc khoảng ngày mai sẽ có kết luận về hướng điều trị cho cháu. Nếu mẹ nào biết thông tin gì thì thông báo nhé.
2 hôm nay cứ 2h sáng là cháu tỉnh dậy quấy khóc.
Lúc Hồng giở vết u ở chân ra cho em xem mà em khóc luôn các mẹ ạ, thật là thương cháu, chân tay thì bé xíu...
Các mẹ khi nào rảnh thì ghé qua thăm cháu nhé.
Hi vọng sẽ có hướng điều trị cho cháu.
________________________________________
sakura
03/06/2008, 04:53 PM
Mecunlan ơi,mình vừa chuyển cho bé Linh 100K từ tài khoản VCB ..398169 .Bạn kiểm tra tài khoản hộ mình nhé .
________________________________________
MecunLan
03/06/2008, 05:49 PM
đến 17h00 Ngày 03.06.2008, em nhận vào tài khoản VCB:
nhận 500k từ TK ... 3126 của mẹ no_more_tears
nhận 100k từ TK ... 8169 của mẹ sakura

Tổng cộng đến 17h00 ngày 03.06.2008 nhận ủng hộ (02 tài khoản): 18.250k
________________________________________
khivang
04/06/2008, 12:04 AM
MecunLan ơi, chiều nay em đã chuyển vào TK VCB của chị 200k để góp phần chữa bệnh cho bé Linh, số TK là ...3425, chị chuyển cho cháu giúp em nhé. Thanks chị!
________________________________________
Mẹ_Tôm
04/06/2008, 04:47 PM
Hôm nay được biết về chuyện của Linh, mình không cầm nổi nước mắt. Con bằng tuổi cu Tôm nhà mình mà sao gặp cảnh éo le.

Mình đã chuyển vào TK VCB của Mecunlan số tiền 200K, từ TK..... 13732 cho Linh. Mong con mau lành bệnh. Các mẹ update thông tin của con liên tục nhé. Mình sẽ thu xếp vào thăm con. Thương con quá !!!
________________________________________
fish
04/06/2008, 04:47 PM
Chị MecuLan ơi, em vừa chuyển vào tk của chị 200k chiều nay từ tk ...1213230 để giúp đỡ bé chị nhé. Số tiền chẳng đáng là bao, nhưng hy vọng góp phần nào vơi bớt gánh nặng cho gia đình chị Hồng trong việc chạy chữa và nuôi nấng bé.
________________________________________
Mẹ mèo yêu cún
04/06/2008, 07:09 PM
Tớ cũng mới gửi 100K từ TK VCB ...4589 cho bé. Mẹ nó check hộ tớ nhé :Smiling:
________________________________________
MecunLan
05/06/2008, 11:41 AM
Mọi người vào đây xem ảnh Nhân đi thăm Linh nhé

http://www.otofun.com/showthread.php?t=32140
________________________________________
MecunLan
05/06/2008, 11:47 AM
Em đang tiếp tục nhận các khoản sau:
03/06: nhận 200k từ TK ...63425 của khivang
04/06: nhận 200k từ TK ...13230 của fish
04/06: nhận 100k từ TK ...94589 của mẹ mèo yêu cún
05/06: nhận 200k từ TK ...13732 của Mẹ Tôm

Tổng cộng đã nhận: 18.950k
________________________________________
gicungduoc
06/06/2008, 09:45 AM
Nhung ơi, mình chuyển 400k từ TK 5381 (Phương) cho bé Linh nhé. Trong đó, 200k của mình và 200k của mốt số đồng nghiệp. Check giúp mình nhé.
________________________________________
MecunLan
07/06/2008, 09:12 PM
Tình hình cu Linh thế này các mẹ ơi: ngày 6.6 em có vào viện thăm cu Linh. Hồng cho biết các bác sỹ 108 nói sơ bộ là khả năng không phẫu thuật được vì tình trạng u máu của bé nặng quá (phát ra ngoài đùi đã vậy, nhưng ở trong người, phía sau lưng cũng rất nhiều). Khả năng các bác sỹ không dám phẫu thuật mà sẽ cho dùng thuốc. Tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn chưa có vì còn hội chẩn với các bác sỹ ở viện khác nữa.

Nếu bé có tiêm thuốc, chắc cũng ở 108 thôi, vì ở đây rộng rãi, sạch sẽ, các bác sỹ lại rất tận tình với bé.

Lần nào em tới cũng thấy có mẹ nào đó tới thăm bé. Thật cảm ơn mọi người quan tâm tới Linh. Chị em Hồng vẫn chăm bé tận tình như vậy, mọi người cứ yên tâm nhé. Cu Linh suốt ngày đòi đẩy xe đẩy đi chơi. em là người lạ nhưng bảo bế đi chơi Linh cũng cho bế đi dong dong xuống tầng 1. Ôi nhưng mà nói thật là bế xong thì em mỏi hết cả bên tay, cu cậu 14 kg mà. Thế mới biết hồi nọ không có xe đẩy của mẹ hungo thì bế Linh mệt thế nào.

Các mẹ có thời gian vào thăm con nha
________________________________________
MecunLan
07/06/2008, 09:16 PM
online của VCB đang bị làm sao ấy, em không vào để tra giao dịch được mọi người à. Đừng lo nhé, em nhắn tin thì thấy có một khoản 400k đã tới đấy ạ
________________________________________
Dung Nguyên
09/06/2008, 09:46 AM
online của VCB đang bị làm sao ấy, em không vào để tra giao dịch được mọi người à. Đừng lo nhé, em nhắn tin thì thấy có một khoản 400k đã tới đấy ạ


Chi oi,
E co goi cho chi 200k tu tai khoan ...4536 cua VCB, e goi tu may ATM cua techcombank nen cung ngai.

Kg thay chi thong bao la nhan hay kg???? Check dum e voi nhe
Mong tin
________________________________________
Mẹ_Tôm
09/06/2008, 11:14 AM
Tội nghiệp Linh quá. Nếu ko phẫu thuật được thì con cứ phải dùng thuốc suốt đời sao? Cầu Trời Phật phù hộ cho con, để có cách chữa bệnh cho con sớm !
________________________________________
MecunLan
09/06/2008, 10:05 PM
Trời ơi, từ tối tới giờ mạng WTT bị sao vậy, em không thể nào vào được.
Bây giờ em tổng hợp tiếp nha:
ngày 5.6 nhận 200k từ TK ...4536 của mẹ Dung Nguyen
ngày 5.6 nhận 400k từ TK ... 65381 của mẹ gicungduoc

Tổng cộng đã nhận tới hết 9.6 từ cả 2 tài khoản là 19.550k

báo cáo cả nhà là mạng VCB cũng có vấn đề luôn. em thấy báo khoản chuyển tiền gần nhất là 800k, tuy nhiên sao kê chi tiết lại không hiển thị. Chẳng hiểu ra làm sao cả.
________________________________________
melamgiang
10/06/2008, 10:48 AM
Mecunlan ơi, phòng mình cũng vừa quyên góp được hơn 1 triệu và định vào viện thăm bé Linh luôn và chuyển luôn số tiền đó cho em Hồng. Mẹcunlan thấy thế có được không thì cho mình lời khuyên với. Cảm ơn Mecunlan.
________________________________________
cutomtit
10/06/2008, 02:34 PM
Mecunlan ơi em vừa chuyển 100k vào Tk VCB của chị đó. Số TK của em là 008.100.018.967.8 Cho em gửi lời chúc tốt lành đến cu Linh nhé. Em ở tận Vũng Tàu mà.
________________________________________
ALnML
10/06/2008, 10:32 PM
Ngày 03.06 nhận từ TK...3304 số tiền 500K của mẹ Quantom.
Ngày 06.06 nhận từ TK...6915 số tiền 100K của me Tun
Tổng cộng 600K sẽ chuyển vào TK của me cun Lan
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 10:07 AM
Mecunlan ơi, phòng mình cũng vừa quyên góp được hơn 1 triệu và định vào viện thăm bé Linh luôn và chuyển luôn số tiền đó cho em Hồng. Mẹcunlan thấy thế có được không thì cho mình lời khuyên với. Cảm ơn Mecunlan.
Chị ơi, đưa tiền trực tiếp cho Hồng cũng không sao chị ạ. Tuy nhiên em nghĩ thế này: hiện gia đình Hồng cũng nhận được một số khoản tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản NHNo của Hồng ở Bắc Giang. Trong thời gian tới nếu cần tiền chữa bệnh cho cu Linh nhà Hồng sẽ trích ra thôi. Vì vậy, em nghĩ các mẹ tham gia WTT cứ nên tập trung tiền vào một chỗ để dễ quản lý, trong trường hợp có chưa chi hết ngay cho việc chữa bệnh thì cũng gửi thành sổ tiết kiệm cho con trai cũng được.

Chị ơi, trong tương lai bố bé còn phải đi tù 9 năm cơ, đến lúc ra tù liệu có kiếm được công việc ngay không, mà hiện tại còn không có đất đai nhà cửa gì nữa, v.v... Em nghĩ con còn quá nhỏ, nếu chúng ta giúp đỡ lâu dài thì các khoản tiền tiết kiệm sẽ rất cần cho tương lai của con đấy. Mà 9 năm nữa, Hồng rồi cũng phải đi lấy chồng chứ đúng không, em gái Hồng cũng thế. Trong tương lai, chắc sẽ đến lúc chỉ có bố mẹ Hồng nuôi bé Linh và chờ bố bé về thôi.

Vì vậy, các chị cứ ra quyết định. Nhưng nếu hỏi ý kiến em thì em nghĩ các chị cứ mua quà gì cho bé nhưng tiền thì cứ tập hợp vào chỗ em chị ạ.
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 10:11 AM
Ngày 11.6.08, nhận của cô Hoàng Hương - ACB Hà Nội 1.000k ủng hộ cu Linh
Như vậy bên tài khoản ACB của em đang giữ 1.500k
Tổng tiền ủng hộ đã kiểm tra được ở hai TK là 20.550k

em xin lỗi, chắc có vài mẹ đã chuyển tiền vào TK VCB của em. Nhưng hiện online của VCB làm sao ấy, em không thể nào truy cập vào được nên không báo cáo được các mẹ
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 10:15 AM
Đây rồi, ngày 10.06 nhận 100k từ TK ... 9678 của mẹ cutomtit ở Vũng Tàu. Cảm ơn chị nhiều.

Tổng cộng tiền nhận tới 09h00 ngày 11.06.08 từ 2 TK là 20.650k
________________________________________
melamgiang
11/06/2008, 11:47 AM
Chị ơi, đưa tiền trực tiếp cho Hồng cũng không sao chị ạ. Tuy nhiên em nghĩ thế này: hiện gia đình Hồng cũng nhận được một số khoản tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản NHNo của Hồng ở Bắc Giang. Trong thời gian tới nếu cần tiền chữa bệnh cho cu Linh nhà Hồng sẽ trích ra thôi. Vì vậy, em nghĩ các mẹ tham gia WTT cứ nên tập trung tiền vào một chỗ để dễ quản lý, trong trường hợp có chưa chi hết ngay cho việc chữa bệnh thì cũng gửi thành sổ tiết kiệm cho con trai cũng được.

Chị ơi, trong tương lai bố bé còn phải đi tù 9 năm cơ, đến lúc ra tù liệu có kiếm được công việc ngay không, mà hiện tại còn không có đất đai nhà cửa gì nữa, v.v... Em nghĩ con còn quá nhỏ, nếu chúng ta giúp đỡ lâu dài thì các khoản tiền tiết kiệm sẽ rất cần cho tương lai của con đấy. Mà 9 năm nữa, Hồng rồi cũng phải đi lấy chồng chứ đúng không, em gái Hồng cũng thế. Trong tương lai, chắc sẽ đến lúc chỉ có bố mẹ Hồng nuôi bé Linh và chờ bố bé về thôi.

Vì vậy, các chị cứ ra quyết định. Nhưng nếu hỏi ý kiến em thì em nghĩ các chị cứ mua quà gì cho bé nhưng tiền thì cứ tập hợp vào chỗ em chị ạ.


MecunLan ơi, chiều qua phòng mình lại vào thăm bé Linh rồi (xem VTV1 đưa tin xong thì thấy sốt ruột quá ko chịu nổi nên phải đi ngay). Hôm qua vào thì phòng mình cũng chỉ đua tiền thôi (gần 1 triệu rưỡi) chứ không mua quà gì cho bé cả và nhờ em Hồng biết được bé thích gì và ăn được gì thì em Hồng mua hộ vậy. Phòng mình cũng nghĩ là gia đình em Hồng thương yêu bé vậy thì chắc là mọi chuyện yên tâm thôi. Cảm ơn mecunLan nhiều nhé.
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 09:34 PM
Thế cũng được mà chị, nhà Hồng thương bé lắm, mọi người cứ yên tâm.
________________________________________
mecoto
11/06/2008, 09:47 PM
Tình hình cu Linh thế này các mẹ ơi: ngày 6.6 em có vào viện thăm cu Linh. Hồng cho biết các bác sỹ 108 nói sơ bộ là khả năng không phẫu thuật được vì tình trạng u máu của bé nặng quá (phát ra ngoài đùi đã vậy, nhưng ở trong người, phía sau lưng cũng rất nhiều). Khả năng các bác sỹ không dám phẫu thuật mà sẽ cho dùng thuốc. Tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn chưa có vì còn hội chẩn với các bác sỹ ở viện khác nữa.

Nếu bé có tiêm thuốc, chắc cũng ở 108 thôi, vì ở đây rộng rãi, sạch sẽ, các bác sỹ lại rất tận tình với bé.

Lần nào em tới cũng thấy có mẹ nào đó tới thăm bé. Thật cảm ơn mọi người quan tâm tới Linh. Chị em Hồng vẫn chăm bé tận tình như vậy, mọi người cứ yên tâm nhé. Cu Linh suốt ngày đòi đẩy xe đẩy đi chơi. em là người lạ nhưng bảo bế đi chơi Linh cũng cho bế đi dong dong xuống tầng 1. Ôi nhưng mà nói thật là bế xong thì em mỏi hết cả bên tay, cu cậu 14 kg mà. Thế mới biết hồi nọ không có xe đẩy của mẹ hungo thì bế Linh mệt thế nào.

Các mẹ có thời gian vào thăm con nha
Nho me cap nhat tinh hinh moi nhat cua cu Linh. TQ
________________________________________
vitxinhxinh
12/06/2008, 08:54 AM
Mình tìm cái topic phản anh về mẹ BópThối để share với các mẹ mà hình như đã bị xóa mất rồi.
Thiết nghĩ, WTT cũng như một xã hội thu nhỏ do đó không tránh khỏi có nhiều người với nhiều quan điểm,cách nghĩ, cách làm khác nhau. Vì thế nếu mình không đặt lòng tin vào sự nhiệt thành của ai đó cũng là việc đương nhiên mong các mẹ đừng giận.
Do đó, mình đề nghị chị Loan nếu vì bận không thể làm đầu cầu thì nên có thông báo với các thành viên, để những thành viên như mình yên tâm khi chuyển tiền ủng hộ.
________________________________________
mecunlinh
12/06/2008, 10:58 AM
Cũng phải cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của MecunLan đối với bé Linh cũng như nhiều trường hợp khác trong HQ. Tuy nhiên mình nghĩ rằng chúng ta đang hoạt động trong WTT thì cũng nên theo các qui định của WTT/HQ để các hoạt động của chúng ta có tổ chức hơn và các mẹ yên tâm hơn khi gửi gắm tấm lòng của mình cho các đầu cầu.

Mình xin trích qui định của HQ để các mẹ cùng xem :

“Về việc quyên góp, chuyển tiền ủng hộ các trường hợp trong box HQ, Admin xin chính thức thông báo như sau:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

Mọi sự thu – chi đều công khai và được cập nhật tại đây:
Quỹ miền Nam:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23577
Quỹ miền Trung:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=41568
Quỹ miền Bắc:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7740

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà ko đc sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm. “

Các mẹ có thể xem chi tiết hơn ở đây http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156

Riêng mình có ý kiến thế này các mẹ xem có được không nhé. Để tránh sự thắc mắc của thành viên và để số tiền quyên góp được sử dụng hiệu quả nhất vì trường hợp bé Linh sẽ lâu dài , MecunLan chuyển số tiền đã quyên góp được cho bé Linh vào TK của HQMB và từ bây giờ các mẹ ủng hộ cũng chuyển tiền vào đó. MecunLan vẫn là đầu cầu liên lạc với bé Linh và sẽ cùng chị Loan và các mẹ tính toán xem sử dụng khoản tiền đó thế nào cho hiệu quả. Như vậy mục đích giúp đỡ bé Linh chúng ta vẫn đạt được và lại hoạt động có tổ chức, trong sự “bảo đảm” của Admin, các mẹ nhỉ.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
12/06/2008, 12:22 PM
Cũng phải cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của MecunLan đối với bé Linh cũng như nhiều trường hợp khác trong HQ. Tuy nhiên mình nghĩ rằng chúng ta đang hoạt động trong WTT thì cũng nên theo các qui định của WTT/HQ để các hoạt động của chúng ta có tổ chức hơn và các mẹ yên tâm hơn khi gửi gắm tấm lòng của mình cho các đầu cầu.

Mình xin trích qui định của HQ để các mẹ cùng xem :

“Về việc quyên góp, chuyển tiền ủng hộ các trường hợp trong box HQ, Admin xin chính thức thông báo như sau:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà ko đc sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm. “

Các mẹ có thể xem chi tiết hơn ở đây http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156

Riêng mình có ý kiến thế này các mẹ xem có được không nhé. Để tránh sự thắc mắc của thành viên và để số tiền quyên góp được sử dụng hiệu quả nhất vì trường hợp bé Linh sẽ lâu dài , MecunLan chuyển số tiền đã quyên góp được cho bé Linh vào TK của HQMB và từ bây giờ các mẹ ủng hộ cũng chuyển tiền vào đó. MecunLan vẫn là đầu cầu liên lạc với bé Linh và sẽ cùng chị Loan và các mẹ tính toán xem sử dụng khoản tiền đó thế nào cho hiệu quả. Như vậy mục đích giúp đỡ bé Linh chúng ta vẫn đạt được và lại hoạt động có tổ chức, trong sự “bảo đảm” của Admin, các mẹ nhỉ.

E hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹcunlinh : - " MecunLan chuyển số tiền đã quyên góp được cho bé Linh vào TK của HQMB và từ bây giờ các mẹ ủng hộ cũng chuyển tiền vào đó. MecunLan vẫn là đầu cầu liên lạc với bé Linh và sẽ cùng chị Loan và các mẹ tính toán xem sử dụng khoản tiền đó thế nào cho hiệu quả. "- như vậy sẽ làm đúng theo quy định của HQ và tránh gây một số thắc mắc hiểu lầm ko đáng có về việc ai là đầu cầu nhận tiền và ai chịu trách nhiệm về tiền ủng hộ ???
E xin ủng hộ bé 100k , e chuyển cho chị Loan nhá :LoveStruc: .
Yêu lắm lắm tấm lòng nhiệt tình của các mẹ WTT :Kiss: :Kiss: :Kiss: .
________________________________________
stress
12/06/2008, 02:14 PM
Nhất trí với ý kiến của mẹ Đức Hiếu.
Em ủng hộ cho bé 100K, chuyển cho chị Loan nhá.
________________________________________
vitxinhxinh
12/06/2008, 03:05 PM
Em cũng 100k bác Loan nhé, em sẽ nhờ H béo chuyển cho bác.
________________________________________
menhukhue
12/06/2008, 06:55 PM
Chào các mẹ
Hôm nay mình và bạn Thư ở Vn Express vừa đưa bé Linh và chị em Hồng về quê. Ở BV bé Linh lên cân, hàng ngày có 2 bạn rất tốt nấu cháo mang đến, nhưng các bác sỹ chưa tìm ra phương án tối ưu điều trị cho bé. Nên bọn mình đã bàn và thống nhất: Tiếp tục tìm cơ sở điều trị, kể cả ở nước ngoài. Trong khi chờ, đưa bé và chị em Hồng về quê nghỉ ngơi.
Về tài chính mà bé Linh đã nhận được, bọn mình đã lập một sổ tiết kiệm 78 triệu đồng, đứng tên Linh và có 2 người bảo trợ gồm Hồng và một thầy giáo ở trường bố bé từng công tác, Thầy này hiện cũng được giao quản lý quỹ các thầy cô đóng góp cho bé. Số tiền báo TT nhận được khoảng 100 triệu đồng, cũng sẽ thành lập một số tiết kiệm và mình sẽ thuyết phục báo đứng tên, khi tìm được cơ sở điều trị sẽ sử dụng để chữa bệnh cho bé. Thời gian chưa tìm được, tiền lãi sẽ chia đều cho bé Linh và anh bé. Hiện Hồng cũng còn giữ 15 triệu đồng để chi tiêu trước mắt.
Hôm nay mọi người có hơi buồn vì gia đình đã sử dụng tiền nhận được mua một số đồ đạc. Chuyện này có thể chấp nhận được trong trường hợp bé Linh nhưng gia đình hơi vội. Cảm ơn các mẹ đã vào thăm Linh trong thời gian qua và bây giờ các mẹ có thể bàn xem sử dụng khoản tài chính đã nhận được trong topic này như thế nào cho tốt nhất. Bọn mình cũng biết trường hợp này sẽ kéo dài do bố bé còn hơn 8 năm nữa mới ra tù, anh bé chắc cũng khó khăn do bà ngoại cũng nghèo. Chưa kể phải bồi dưỡng chút ít cho gia đình Hồng đã chăm nom bé, thật ra là để cảm ơn họ thôi.
________________________________________
MecunLan
12/06/2008, 10:04 PM
Thưa các mẹ, như vậy là cu Linh đã tạm thời về quê trong thời gian chưa tìm ra phương án điều trị tối ưu cho bé. Trong thời gian qua khi bé ra Hà Nội, đã có nhiều mẹ tới thăm con và hiểu hơn về tình cảnh cũng như bệnh tình của con. Như vậy là cho dù lần này các bác sỹ chưa đưa ra được phương án điều trị cuối cùng, em nghĩ kể như cũng thành công vì nhiều độc giả báo và truyền hình, cũng như nhiều mẹ trong WTT gặp được gia đình Hồng và bé. Mọi người đã trực tiếp gặp gỡ và sau này các mẹ sẽ còn dõi theo chặng đường của con.

Về số tiền mà em đứng ra làm đầu cầu nhận, tính đến ngày hôm nay, tổng cộng là 20.650k, trong đó có 1.500k chuyển vào tài khoản ACB. Em rất đồng ý với ý kiến của các mẹ là theo quy định chung của HQ và WTT. Vì vậy em sẽ chuyển toàn bộ số tiền 20.650k mà em đang giữ vào tài khoản của mẹ Loan.

Còn bây giờ như menhukhue nói, các mẹ có thể bàn bạc số tiền mà các mẹ đã quyên góp được trong topic này dành cho cu Linh như thế nào cho tốt nhất. Ý kiến của riêng em: hiện nay ngân hàng lãi suất đang rất cao, ít ra trong vài tháng tới. Vì thế, chị Loan có thể cũng mở một sổ tiết kiệm có kỳ hạn cho cu Linh, như vậy sẽ hưởng được lãi suất cao hơn tiền gửi không kỳ hạn. Được đồng nào hay đồng ấy mà, phải không các mẹ. Khi nào con cần để chữa bệnh thì sẽ lấy tiền ra.

Chúc tất cả các mẹ ngủ ngon. Mai em sẽ chuyển tiền cho mẹ Loan.
________________________________________
ALnML
12/06/2008, 11:05 PM
Chào các mẹ
Hôm nay mình và bạn Thư ở Vn Express vừa đưa bé Linh và chị em Hồng về quê. Ở BV bé Linh lên cân, hàng ngày có 2 bạn rất tốt nấu cháo mang đến, nhưng các bác sỹ chưa tìm ra phương án tối ưu điều trị cho bé. Nên bọn mình đã bàn và thống nhất: Tiếp tục tìm cơ sở điều trị, kể cả ở nước ngoài. Trong khi chờ, đưa bé và chị em Hồng về quê nghỉ ngơi.
Về tài chính mà bé Linh đã nhận được, bọn mình đã lập một sổ tiết kiệm 78 triệu đồng, đứng tên Linh và có 2 người bảo trợ gồm Hồng và một thầy giáo ở trường bố bé từng công tác, Thầy này hiện cũng được giao quản lý quỹ các thầy cô đóng góp cho bé. Số tiền báo TT nhận được khoảng 100 triệu đồng, cũng sẽ thành lập một số tiết kiệm và mình sẽ thuyết phục báo đứng tên, khi tìm được cơ sở điều trị sẽ sử dụng để chữa bệnh cho bé. Thời gian chưa tìm được, tiền lãi sẽ chia đều cho bé Linh và anh bé. Hiện Hồng cũng còn giữ 15 triệu đồng để chi tiêu trước mắt.
Hôm nay mọi người có hơi buồn vì gia đình đã sử dụng tiền nhận được mua một số đồ đạc. Chuyện này có thể chấp nhận được trong trường hợp bé Linh nhưng gia đình hơi vội. Cảm ơn các mẹ đã vào thăm Linh trong thời gian qua và bây giờ các mẹ có thể bàn xem sử dụng khoản tài chính đã nhận được trong topic này như thế nào cho tốt nhất. Bọn mình cũng biết trường hợp này sẽ kéo dài do bố bé còn hơn 8 năm nữa mới ra tù, anh bé chắc cũng khó khăn do bà ngoại cũng nghèo. Chưa kể phải bồi dưỡng chút ít cho gia đình Hồng đã chăm nom bé, thật ra là để cảm ơn họ thôi.
Nhanh thế đã vào post bài rồi à em . :LoveStruc:

Nhukhue có hỏi mình nên kể ra không. Mình nói có sao nói vậy...Nếu giấu sau này các mẹ biết thì không hay tý nào. Mẹ Như khuê lần này rất vất vả chạy đi chạy lại, mai còn phải vào thanh toán viện phí , giải quyết thủ tục giấy tờ trong BV...rồi còn phải cảm ơn các bs trong đó nữa. Hôm nay gia đình thấy đón, cứ thế khăn gói đi về chứ chưa làm thủ tục thanh toán gì cả. Vất vả nhưng trong lòng vẫn buồn vì nhiều việc, vì bé chưa có kết quả, vì gia đình...
Nhukhue cố lên nhé :LoveStruc: em còn phải giúp để tìm ra hướng chữa trị cho bé nữa mà.

Các mẹ thân mến thật lòng xin lỗi các mẹ vì lăn tăn nho nhỏ ko đáng có này . :Sad:
Trường hợp của bé Linh bị u máu thì ban đầu HQ chưa tìm được ai bắc nhịp cầu với bé nên meCunlan đã có tấm lòng đứng ra nhận tiền giúp đỡ, thay mặt HQ rất cảm ơn meCunlan nhiều nhiều.:LoveStruc: :LoveStruc:

Cũng xin được tâm sự cùng các mẹ. Từ xưa đến nay từ khi HQ thành lập đến giờ, quan điểm của các mẹ HQ là tìm những trường hợp khó khăn ko ai giúp đỡ, ko ai ngó ngàng. Bởi vì sao như thế , bởi vì tiền từ thiện ở đây 50K, hay 100K hoặc hơn thế đều là mồ hôi nước mắt, đồng lương ít ỏi hay tiền sữa cho con mà các mẹ thành viên chúng mình chắt chiu. Số tiền chúng mình chỉ là hạt cát so với các đại gia, các tổ chức đi làm từ thiện nên chúng mình càng phải sử dụng sao có hiệu quả đúng lúc, đúng chỗ. Đó là một điều mà mỗi mẹ HQ chúng mình đều cân nhắc khi đi làm việc. Trường hợp cu Linh chính mình cũng được sự thông báo tình hình thường xuyên của các mẹ bên báo chí. Các mẹ cũng nói là bé Linh may mắn hơn rồi, các mẹ cũng nói đừng lo. Thế nên mình cũng chỉ đừng từ xa và theo dõi mà thôi. Những bé Nguyệt , bé Yến, bé Linh, bé Quân hay bé Phương ung thư xương giá mà chỉ xin một dòng báo thì số phận sẽ sáng hơn rất nhiều rồi. Mong muốn có sự đồng đều có sự chia sẻ để mỗi số phận đều có chút may mắn.
Các mẹ HQ thường mong ước có nhiều thời gian hơn, có nhiều tiền hơn và có nhiều sức hơn để đi xa hơn nữa.

Cũng đây xin nhắn các mẹ rằng, với mỗi trường hợp các mẹ hỏi HQ có làm ko , hay có đứng ra ko . Nguyên tắc của chúng mình là khi chưa có phương hướng thì chưa có nhận tiền.
Đặc biệt đến với HQ đó là sự tự nguyện. Có những mẹ chắt chiu hàng tháng ,theo dõi từng bé để gửi tiền dù mẹ cũng chẳng khá giả gì. Tất cả là tự nguyện :LoveStruc: người có tấm lòng sẽ tự đến, người muốn góp sẽ tự góp :LoveStruc: :LoveStruc:

Trải nỗi lòng chút chút cùng các mẹ. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.

Một lần nữa vô cùng cảm ơn vì sự đóng góp xây dựng Hội quán của tất cả các mẹ. Mình tin ai cũng hiểu vì các mẹ WTT đều có tấm lòng nhân ái, bao dung và rộng mở đúng ko ạ ạ. :Rose: :Rose: :Rose: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
anhuy98
13/06/2008, 04:04 PM
Mình nhất trí với ý kiến của mecunlan là gửi tiền vào NH để dành chữa bệnh lâu dài cho cu Linh.
Cám ơn các mẹ đầu cầu đã vất vả lo lắng chu đáo cho cu Linh trong thời gian qua.
Cám ơn tấm lòng nhân ái của các mẹ, việc làm của các mẹ thật đúng đắn và cao cả.
________________________________________
BoBim2
13/06/2008, 10:20 PM
Nhanh thế đã vào post bài rồi à em . :LoveStruc:

Nhukhue có hỏi mình nên kể ra không. Mình nói có sao nói vậy...Nếu giấu sau này các mẹ biết thì không hay tý nào. Mẹ Như khuê lần này rất vất vả chạy đi chạy lại, mai còn phải vào thanh toán viện phí , giải quyết thủ tục giấy tờ trong BV...rồi còn phải cảm ơn các bs trong đó nữa. Hôm nay gia đình thấy đón, cứ thế khăn gói đi về chứ chưa làm thủ tục thanh toán gì cả. Vất vả nhưng trong lòng vẫn buồn vì nhiều việc, vì bé chưa có kết quả, vì gia đình...
Nhukhue cố lên nhé :LoveStruc: em còn phải giúp để tìm ra hướng chữa trị cho bé nữa mà.

Các mẹ thân mến thật lòng xin lỗi các mẹ vì lăn tăn nho nhỏ ko đáng có này . :Sad:
Trường hợp của bé Linh bị u máu thì ban đầu HQ chưa tìm được ai bắc nhịp cầu với bé nên meCunlan đã có tấm lòng đứng ra nhận tiền giúp đỡ, thay mặt HQ rất cảm ơn meCunlan nhiều nhiều.:LoveStruc: :LoveStruc:

Cũng xin được tâm sự cùng các mẹ. Từ xưa đến nay từ khi HQ thành lập đến giờ, quan điểm của các mẹ HQ là tìm những trường hợp khó khăn ko ai giúp đỡ, ko ai ngó ngàng. Bởi vì sao như thế , bởi vì tiền từ thiện ở đây 50K, hay 100K hoặc hơn thế đều là mồ hôi nước mắt, đồng lương ít ỏi hay tiền sữa cho con mà các mẹ thành viên chúng mình chắt chiu. Số tiền chúng mình chỉ là hạt cát so với các đại gia, các tổ chức đi làm từ thiện nên chúng mình càng phải sử dụng sao có hiệu quả đúng lúc, đúng chỗ. Đó là một điều mà mỗi mẹ HQ chúng mình đều cân nhắc khi đi làm việc. Trường hợp cu Linh chính mình cũng được sự thông báo tình hình thường xuyên của các mẹ bên báo chí. Các mẹ cũng nói là bé Linh may mắn hơn rồi, các mẹ cũng nói đừng lo. Thế nên mình cũng chỉ đừng từ xa và theo dõi mà thôi. Những bé Nguyệt , bé Yến, bé Linh, bé Quân hay bé Phương ung thư xương giá mà chỉ xin một dòng báo thì số phận sẽ sáng hơn rất nhiều rồi. Mong muốn có sự đồng đều có sự chia sẻ để mỗi số phận đều có chút may mắn.
Các mẹ HQ thường mong ước có nhiều thời gian hơn, có nhiều tiền hơn và có nhiều sức hơn để đi xa hơn nữa.

Cũng đây xin nhắn các mẹ rằng, với mỗi trường hợp các mẹ hỏi HQ có làm ko , hay có đứng ra ko . Nguyên tắc của chúng mình là khi chưa có phương hướng thì chưa có nhận tiền.
Đặc biệt đến với HQ đó là sự tự nguyện. Có những mẹ chắt chiu hàng tháng ,theo dõi từng bé để gửi tiền dù mẹ cũng chẳng khá giả gì. Tất cả là tự nguyện :LoveStruc: người có tấm lòng sẽ tự đến, người muốn góp sẽ tự góp :LoveStruc: :LoveStruc:

Trải nỗi lòng chút chút cùng các mẹ. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.

Một lần nữa vô cùng cảm ơn vì sự đóng góp xây dựng Hội quán của tất cả các mẹ. Mình tin ai cũng hiểu vì các mẹ WTT đều có tấm lòng nhân ái, bao dung và rộng mở đúng ko ạ ạ. :Rose: :Rose: :Rose: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Đọc bài của chị mà xúc động quá, lại thấy xí hổ mỗi khi nhớ đến những hành động bột phát hay những dự án to tát mà đến bây giờ chưa thể mong nặn ra viết thành bài.
Cũng chính với phương châm này mà HQ đã, đang và sẽ có những hoạt động thật hiệu quả nhưng vô cùng hữu ích với những trường hợp ít, rất ít được biết tới. Dù sao em cũng luôn nghĩ những trường hợp đã được các phương tiện truyền thông nói tới là một sự may mắn nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng, có lẽ chỉ tính phần nghìn những trường hợp mà nếu biết tới, ai ai trong mỗi chúng ta đều mong được chia sẻ phần nào. Hoạt động phát suất ăn ở Viện Bỏng 2 tuần/ lần của HQ là một ví dụ điển hình. Và cá nhân em, được "phân công" hoạt động ở khu vực Viện Nhi càng thấm thía điều này. Nhiều khi chỉ mấy hộp sữa, vài bộ quần áo, vài trăm nghìn sinh hoạt phí trong những ngày chăm con đã giúp thật nhiều các ông bố bà mẹ có được sức khỏe và sự an ủi. Nhân đây em cũng xin phép có vài ý kiến về trường hợp bé Linh :
Theo menhukhue thì hiện nay bé Linh đã có một quỹ tương đối của báo tuổi trẻ có thể trang trải cho việc chữa bệnh tương đối hơn nữa hiện nay quỹ này cũng tạm chưa dùng đến vì chưa có phương án điều trị. Các mẹ WTT cũng đã quyên góp được một quỹ tương đối. Có nên chăng chia sẻ một phần quỹ này cho các hoạt động chung của HQ như giúp đỡ các trường hợp bệnh nhân cần kíp, tức thời, các gia đình HQ hỗ trợ một tháng vài trăm nghìn sinh hoạt phí... Những khoản này ko lớn nhưng cũng ko nhỏ, như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên khi bé Linh đã có biện pháp điều trị thì lúc đó HQ sẽ lại hỗ trợ bé nếu cần. Và vì hoạt động của HQ cũng ko bao giờ hết việc nên em có vài suy nghĩ như vậy, ko biết ý kiến các mẹ thế nào?
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
ALnML
14/06/2008, 02:57 PM
Ngày 03.06 nhận từ TK...3304 số tiền 500K của mẹ Quantom.
Ngày 06.06 nhận từ TK...6915 số tiền 100K của me Tun
(Bài post cũ )

Ngày 13.06 nhận từ TK...4242 số tiền 20650K từ mẹ CunLan (đã nhận trong suốt thời gian qua)

Tiếp tục tổng hợp ý kiến của mọi người cho đến hết tháng 6.
________________________________________
temporal_life
14/06/2008, 07:08 PM
Có nên chăng chia sẻ một phần quỹ này cho các hoạt động chung của HQ như giúp đỡ các trường hợp bệnh nhân cần kíp, tức thời, các gia đình HQ hỗ trợ một tháng vài trăm nghìn sinh hoạt phí... Những khoản này ko lớn nhưng cũng ko nhỏ, như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên khi bé Linh đã có biện pháp điều trị thì lúc đó HQ sẽ lại hỗ trợ bé nếu cần. Và vì hoạt động của HQ cũng ko bao giờ hết việc nên em có vài suy nghĩ như vậy, ko biết ý kiến các mẹ thế nào?
Hạnh Nguyễn./.

Em thì lại nghĩ là quỹ ban đầu kêu gọi ủng hộ 1 trường hợp cụ thể nào thì cứ duy trì tài trợ cho trường hợp đó. Có thể có những mẹ vì biết trường hợp em Linh tội quá mới ủng hộ em Linh, chứ chưa có ý định ủng hộ các trường hợp khác chẳng hạn. Mình thay đổi đối tượng ủng hộ như thế, sau này dễ gặp phải những thắc mắc từ phía người góp. Còn việc kêu gọi quỹ chung thì hội quán vẫn làm, mọi người vẫn góp quỹ chung như bình thường cũng được.
________________________________________
luongtam
14/06/2008, 07:56 PM
Đây cũng mới chỉ là xin ý kiến về việc sử dụng quỹ này thôi. Các mẹ đã có đóng góp ủng hộ vui lòng cho ý kiến phản hồi: Ai đồng ý chuyển về quỹ chung của Hội quán, ai muốn tiếp tục giúp đỡ bé Linh, ai muốn để nguyên đó để giúp đỡ một trường hợp cụ thể khác....
Y kiến cá nhân chị: những trường hợp đã được đưa lên báo-đài thường sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân và không ai có thể biết nó là bao nhiêu, thực sự được sử dụng như thế nào. Do đó chúng ta nên tìm hiểu và giúp đỡ những trường hợp không may mắn mà được ít người biết đến thì có ý nghĩa thiết thực hơn.
________________________________________
Khai Tâm
14/06/2008, 11:05 PM
Em thì lại nghĩ là quỹ ban đầu kêu gọi ủng hộ 1 trường hợp cụ thể nào thì cứ duy trì tài trợ cho trường hợp đó. Có thể có những mẹ vì biết trường hợp em Linh tội quá mới ủng hộ em Linh, chứ chưa có ý định ủng hộ các trường hợp khác chẳng hạn. Mình thay đổi đối tượng ủng hộ như thế, sau này dễ gặp phải những thắc mắc từ phía người góp. Còn việc kêu gọi quỹ chung thì hội quán vẫn làm, mọi người vẫn góp quỹ chung như bình thường cũng được.

Trùng với ý kiến của cá nhân em. Không nên chuyển số tiền được quyên góp cho trường hợp này để giúp đỡ trường hợp khác. Hội quán có thêm một kinh nghiệm cho những lần sau. Trước mắt chúng mình chờ đợi phương hướng điều trị từ các bác sỹ. Hy vọng số tiền các báo quyên góp được, cộng thêm số nhỏ nhoi từ quỹ riêng của Linh có trong Hội Quán CSTT sẽ đủ trang trải chi phí chữa lành bệnh cho bé.:Rose:
________________________________________
me_be_bean
16/06/2008, 10:56 AM
mì nh vừa chuyển 100k vào tk ......4242 ở VCB , bạn check giùm mình nha , cho mình gửi lời chúc bé linh mau khoẻ.
________________________________________
mactoc
16/06/2008, 11:52 AM
Em cũng là một thành viên chỉ có điều kiện đứng từ xa theo dõi các hoạt động, ủng hộ cũng rất ít.

Tấm lòng của các mẹ trong Hội quán thật là cao cả. Đúng là mỗi người một số phận. E tham gia diễn đàn đúng là mong mình coóthật nhiều tiền để trường hợp nào mình cũng tham gia được để giúp đỡ ủng hộ, nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm. Khi có đk ủng hộ thì em cũng muốn số tiêề ít ỏi của mình đươợ làm việc có ích .

Do đó em thấy ý kiến chuyển về quỹ chung em ủng hộ ạ , vì còn nhiều trường hợp cực kỳ khó khăn chưa được ai quan tâm giúp đỡ cả như chị Loan nói, làm sao để tất cả những trường hợp khó khăn đều được chia sẻ

@MecunLan: chị ơi, hôm 13/6 em có chuyển cho chị 600k từ TK ....0191, em có nhắn tin cho chị là 500k chuyển cho bé Linh và nhờ chị chuyển 100k sang quỹ bé Nhân giúp em vì lúc đó e ko có TK của chị Loan. Vì VCB dạo này hay bị lỗi nên ko biết chị có nhận được không??
________________________________________
giangiver
16/06/2008, 04:30 PM
Sorry cả nhà. Em mấy hôm nay bận quá nên kg theo dõi kịp thời.
Em vừa chuyển 100K từ tài khoản 0071000960217 - Phạm Hương Giang vào tài khoản của Mecunlan.
Đáng lẽ ra phải chuyển vào WTT. Mẹ Cún Lan check lại giúp mình và chuyển hộ mình vào quỹ của WTT nhé.
Xin lỗi vì làm phiền mẹ nó
________________________________________
MecunLan
16/06/2008, 05:41 PM
Xin lỗi cả nhà mấy hôm nay em quá bận nên giờ mới vào được.
Sau khi em đã chuyển 20.650k cho chị Loan, vẫn có một số mẹ chuyển tiền ủng hộ cu Linh vào TK của em. Cụ thể như sau:
13.06 nhận 600k từ mẹ mactoc trong đó 500k gửi Cu Linh và 100k gửi Thiện Nhân
16.06 nhận 100k từ mẹ_bé_bean
16.06 nhận 100k từ TK 0217 của mẹ giangiver

Em sẽ chuyển 800k cho chị Loan, trong đó 100k cho Thiện Nhân và 700k cho cu Linh nhé
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 08.05.2008 - Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

MecunLan
16/06/2008, 06:11 PM
Về vấn đề chuyển số tiền ủng hộ về Quỹ chung của HQ hay giữ nguyên cho bé Linh, em có ý kiến là: không nên thay đổi đối tượng ủng hộ đã xác định từ đầu.

Chắc chắn rằng các mẹ đã ủng hộ cu Linh đều có suy nghĩ thấy cu Linh có hoàn cảnh khó khăn và quyên tiền cho bé. Thực tế thì bệnh tình của bé nặng, và bé cũng có hoàn cảnh éo le. Bây giờ chuyện về bé được đưa lên báo đài và có nhiều khoản tiền ủng hộ thì đó cũng là điều đáng mừng cho bé và thành công của việc tuyên truyền phải không các mẹ.

Việc chưa tìm ra biện pháp chữa trị cho bé và chưa dùng tới số tiền ủng hộ đó thì hầu hết tiền ủng hộ đã được chuyển thành sổ tiết kiệm để dành cho bé rồi.

Em nghĩ cứ lập thành sổ tiết kiệm riêng. Khi nào bé cần chữa bệnh thì chúng ta đưa cho bé.

Đúng như chị Loan nói, có rất nhiều trường hợp rất đáng thương cần giúp đỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là trường hợp của cu Linh (sau khi đã được báo đài nhắc đến và có được một khoản tiền hỗ trợ) thì em bé hết đáng thương. Cũng như cu Nhân vậy, bây giờ em đã có một gia đình rất tốt bụng nuôi nấng chăm lo, cũng nhận được các khoản tiền tài trợ. Nhưng chúng ta đều biết rằng trong tương lai có thể gia đình chị Mai Anh cần đến rất rất nhiều sự hỗ trợ.

Em nghĩ việc làm từ thiện, cảm xúc ban đầu của mỗi người khi có lòng thương đối với người khác là rất quan trọng. Chắc các mẹ hiểu ý em.
________________________________________
MecunLan
16/06/2008, 06:30 PM
Các mẹ ơi, mọi người hãy chuyển tiền thẳng vào tài khoản của mẹ Loan nhé.
________________________________________
ALnML
16/06/2008, 08:33 PM
Em sẽ chuyển 800k cho chị Loan, trong đó 100k cho Thiện Nhân và 700k cho cu Linh nhé

Tiền của Thiện Nhân - Em chuyển thẳng cho TK Mai Anh, mẹ nuôi của bé nhé.

Hội quán tôn trọng ý kiến của mọi người. Vẫn tiếp tục tham khảo ý kiến của mọi người cho đến ngày 01.07.2008.

Sẽ tiếp tục nhờ mẹ nhukhue cập nhật tình hình của bé.

@mẹcunLan: Cảm ơn vì những ý kiến của em :LoveStruc: tuy nhiên em hiểu nhầm ý kiến của các mẹ rồi. ......
________________________________________
MecunLan
17/06/2008, 05:07 PM
Hic, em xin lỗi nếu hiểu lầm ý kiến của các mẹ.
________________________________________
MecunLan
17/06/2008, 05:16 PM
Àh, quên mất, vì thời gian qua em nhận tiền của mọi người ủng hộ Linh nên em mới nhớ ra, ngoài các mẹ là thành viên của WTT còn có một số người không là thành viên (là bạn bè, đồng nghiệp của các mẹ ở đây) cũng quyên tiền ủng hộ. Những bạn đó có thể chưa bao giờ vào diễn đàn của chúng mình đâu, mà chỉ ủng hộ sau khi nghe kể chuyện từ các mẹ.

Vì vậy, nếu ý kiến của các mẹ có thế nào em nghĩ HQ cũng phải thống kê lại các khoản của những nhà hảo tâm bên ngoài để có phương án xử lý mọi người nhé.

em cảm ơn nhiều.
________________________________________
BoBim2
17/06/2008, 10:46 PM
Àh, quên mất, vì thời gian qua em nhận tiền của mọi người ủng hộ Linh nên em mới nhớ ra, ngoài các mẹ là thành viên của WTT còn có một số người không là thành viên (là bạn bè, đồng nghiệp của các mẹ ở đây) cũng quyên tiền ủng hộ. Những bạn đó có thể chưa bao giờ vào diễn đàn của chúng mình đâu, mà chỉ ủng hộ sau khi nghe kể chuyện từ các mẹ.

Vì vậy, nếu ý kiến của các mẹ có thế nào em nghĩ HQ cũng phải thống kê lại các khoản của những nhà hảo tâm bên ngoài để có phương án xử lý mọi người nhé.

em cảm ơn nhiều.

.............
________________________________________
ALnML
18/06/2008, 04:09 PM
Àh, quên mất, vì thời gian qua em nhận tiền của mọi người ủng hộ Linh nên em mới nhớ ra, ngoài các mẹ là thành viên của WTT còn có một số người không là thành viên (là bạn bè, đồng nghiệp của các mẹ ở đây) cũng quyên tiền ủng hộ. Những bạn đó có thể chưa bao giờ vào diễn đàn của chúng mình đâu, mà chỉ ủng hộ sau khi nghe kể chuyện từ các mẹ.

Vì vậy, nếu ý kiến của các mẹ có thế nào em nghĩ HQ cũng phải thống kê lại các khoản của những nhà hảo tâm bên ngoài để có phương án xử lý mọi người nhé.

em cảm ơn nhiều.

Việc thống kê này chắc em phải giúp làm tiếp nếu em thấy cần vì bản thân chị chỉ ghi nhận được phần cuối của "công trình".

Với mỗi trường hợp giải quyết ra sao thế nào, bọn chị đều tôn trọng ý kiến của ng trực tiếp theo dõi TH đó. HQ luôn tôn trọng người trực tiếp làm việc. Trong trường hợp này Hội quán cũng đang chờ các ý kiến đóng góp đây. Theo ý kiến cá nhân của em, mẹcunLan là cần phải hỏi hết tất cả những thành viên đồng nghiệp hay những ng đóng góp xem phải giải quyết ntn với số tiền này đúng không?? chị chờ tin em


Em làm chị phải suy nghĩ lại nhiều thứ vì bản thân với quỹ mỗi trường hợp, quỹ chung của Hội quán thì đều có sự đóng góp từ không chỉ thảnh viên WTT.......Rất rất nhiều đồng nghiệp, gia đình, người thân của thành viên. Một điều chị biết là họ tin tưởng ở Hội quán và tin ở cách làm việc của từng ng trong Hội quán. Có thể họ mới trao đến Hội Quán tấm lòng của họ.
________________________________________
MeKiami
18/06/2008, 05:19 PM
Về vấn đề chuyển số tiền ủng hộ về Quỹ chung của HQ hay giữ nguyên cho bé Linh, em có ý kiến là: không nên thay đổi đối tượng ủng hộ đã xác định từ đầu.

Chắc chắn rằng các mẹ đã ủng hộ cu Linh đều có suy nghĩ thấy cu Linh có hoàn cảnh khó khăn và quyên tiền cho bé. Thực tế thì bệnh tình của bé nặng, và bé cũng có hoàn cảnh éo le. Bây giờ chuyện về bé được đưa lên báo đài và có nhiều khoản tiền ủng hộ thì đó cũng là điều đáng mừng cho bé và thành công của việc tuyên truyền phải không các mẹ.

Việc chưa tìm ra biện pháp chữa trị cho bé và chưa dùng tới số tiền ủng hộ đó thì hầu hết tiền ủng hộ đã được chuyển thành sổ tiết kiệm để dành cho bé rồi.

Em nghĩ cứ lập thành sổ tiết kiệm riêng. Khi nào bé cần chữa bệnh thì chúng ta đưa cho bé.

Đúng như chị Loan nói, có rất nhiều trường hợp rất đáng thương cần giúp đỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là trường hợp của cu Linh (sau khi đã được báo đài nhắc đến và có được một khoản tiền hỗ trợ) thì em bé hết đáng thương. Cũng như cu Nhân vậy, bây giờ em đã có một gia đình rất tốt bụng nuôi nấng chăm lo, cũng nhận được các khoản tiền tài trợ. Nhưng chúng ta đều biết rằng trong tương lai có thể gia đình chị Mai Anh cần đến rất rất nhiều sự hỗ trợ.

Em nghĩ việc làm từ thiện, cảm xúc ban đầu của mỗi người khi có lòng thương đối với người khác là rất quan trọng. Chắc các mẹ hiểu ý em.

Em rất đồng tình với ý kiến của MeCunLan. Thật cảm ơn các mẹ đã chung tay giúp đỡ bé Linh. Nhưng hiện tại bé còn chưa có hướng điều trị rõ ràng, nên chưa biết chi phí điều trị cho bé như thế nào. Vì vậy em cũng nghĩ nên lập sổ tiết kiệm cho bé, vì trong tương lai, có thể việc chữa trị cho bé phải cần rất nhiều tiền.
Đôi lời góp ý của em, xin cảm ơn các mẹ
________________________________________
menhukhue
18/06/2008, 06:22 PM
Mình cũng bon chen góp ý kiến như thế này được không hả các mẹ. Các khoản tiền quyên được đã thành lập sổ tiết kiệm rồi, nhưng tiền lãi đều lấy vào cuối kỳ, nếu các mẹ đồng ý thì có thể gửi một chút trong số này gửi cho anh bé Linh là Lê Ngọc Minh, 4 tuổi, đang sống cùng với bà ngoại cũng rất khó khăn được không?
________________________________________
memapcon
19/06/2008, 08:08 AM
Mình cũng bon chen góp ý kiến như thế này được không hả các mẹ. Các khoản tiền quyên được đã thành lập sổ tiết kiệm rồi, nhưng tiền lãi đều lấy vào cuối kỳ, nếu các mẹ đồng ý thì có thể gửi một chút trong số này gửi cho anh bé Linh là Lê Ngọc Minh, 4 tuổi, đang sống cùng với bà ngoại cũng rất khó khăn được không?
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của menhukhue, bé Lê Ngọc Minh cũng đáng thương vô cùng :Sad:

________________________________________
ALnML
19/06/2008, 11:06 AM
Hôm qua cũng trao đổi với mẹ nhukhuê tình hình cu Linh. Mẹ nhukhue có nói tình hình vẫn chưa có tiển triển gì. Số tiền báo đài cũng phải gửi TK chờ phương án chữa bệnh cho cuLinh . cu Linh mà có một gia đình thực sự tin tưởng để có thể trao tiền thì báo đài, hay bản thân các mẹ chúng mình ko phải suy nghĩ quá nhiều thế này.
Mẹ nhukhue có băn khoăn về chuyện anh bé....
Theo ý kiến cá nhân thì nếu mình trợ giúp bà ngoại chăm lo cho anh cuLinh mới chỉ có 4t cũng là điều rất tốt. Hai anh em đều rất tội nghiệp.
Hội quán chờ ý kiến của các mẹ:LoveStruc:
________________________________________
TRINH GIA LINH
19/06/2008, 01:44 PM
Hôm qua cũng trao đổi với mẹ nhukhuê tình hình cu Linh. Mẹ nhukhue có nói tình hình vẫn chưa có tiển triển gì. Số tiền báo đài cũng phải gửi TK chờ phương án chữa bệnh cho cuLinh . cu Linh mà có một gia đình thực sự tin tưởng để có thể trao tiền thì báo đài, hay bản thân các mẹ chúng mình ko phải suy nghĩ quá nhiều thế này.
Mẹ nhukhue có băn khoăn về chuyện anh bé....
Theo ý kiến cá nhân thì nếu mình trợ giúp bà ngoại chăm lo cho anh cuLinh mới chỉ có 4t cũng là điều rất tốt. Hai anh em đều rất tội nghiệp.
Hội quán chờ ý kiến của các mẹ:LoveStruc:
Em đồng ý với ý kiến của chị Loan, hội quán cũng cần trợ giúp cho Anh của Bé nữa, vì hôm Emvào nhìn Bà ngoại cũng thương lắm!
________________________________________
gicungduoc
19/06/2008, 02:22 PM
Hôm qua cũng trao đổi với mẹ nhukhuê tình hình cu Linh. Mẹ nhukhue có nói tình hình vẫn chưa có tiển triển gì. Số tiền báo đài cũng phải gửi TK chờ phương án chữa bệnh cho cuLinh . cu Linh mà có một gia đình thực sự tin tưởng để có thể trao tiền thì báo đài, hay bản thân các mẹ chúng mình ko phải suy nghĩ quá nhiều thế này.
Mẹ nhukhue có băn khoăn về chuyện anh bé....
Theo ý kiến cá nhân thì nếu mình trợ giúp bà ngoại chăm lo cho anh cuLinh mới chỉ có 4t cũng là điều rất tốt. Hai anh em đều rất tội nghiệp.
Hội quán chờ ý kiến của các mẹ:LoveStruc:

Em ủng hộ ý kiến chị Loan. Nhiều lúc em cũng boăn khoăn không biết anh bé Linh thế nào. Bé cũng mới 4 tuổi.
________________________________________
bungbu
19/06/2008, 02:47 PM
Hôm qua cũng trao đổi với mẹ nhukhuê tình hình cu Linh. Mẹ nhukhue có nói tình hình vẫn chưa có tiển triển gì. Số tiền báo đài cũng phải gửi TK chờ phương án chữa bệnh cho cuLinh . cu Linh mà có một gia đình thực sự tin tưởng để có thể trao tiền thì báo đài, hay bản thân các mẹ chúng mình ko phải suy nghĩ quá nhiều thế này.
Mẹ nhukhue có băn khoăn về chuyện anh bé....
Theo ý kiến cá nhân thì nếu mình trợ giúp bà ngoại chăm lo cho anh cuLinh mới chỉ có 4t cũng là điều rất tốt. Hai anh em đều rất tội nghiệp.
Hội quán chờ ý kiến của các mẹ:LoveStruc:

Bạn ơi, mình muốn chuyển khoản để giúp bé chút ít thì k biết gửi vào số TK nào nhỉ
________________________________________
ALnML
20/06/2008, 07:50 AM
Ngày 20.06 nhận từ LittleAngel số tiền 866K số tiền này LittleAngel muốn chuyển đến trợ giúp cho anh bé Linh.
Nhukhue liên lạc với chị nhé để cùng bàn bạc cách giúp anh bé hiệu quả.

Còn số tiền chung vẫn đang chờ ý kiến các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
20/06/2008, 10:03 AM
Các chị ơi, em cũng đồng ý với ý kiến trích một phần tiền để giúp anh trai cu Linh. Tuy nhiên, em cần kể cho mọi người một thông tin để mọi người biết:
Trong hôm đầu tiên bà Tám và Hồng đưa cu Linh lên Hà Nội chữa bệnh, có ở nhà ông ngoại Linh (chắc mọi người còn nhớ), ông ngoại Linh sau đó có nói với bà Tám và Hồng rằng: ông ta rất giận bố Linh, vì vậy sau này bố Linh ra tù cũng đừng hòng đòi nuôi được cu Minh (là anh Linh đấy). Ông ta không quan tâm tới bệnh tình hay cuộc sống của Linh mà chỉ lo cho cu Minh thôi.

Thực tế thì nhiều người đã tiếp xúc cũng biết ông ngoại Linh là người chẳng ra sao, hiện cũng không có sống cùng bà ngoại Linh, và bà ngoại trông cũng khổ lắm. Em có nghe cô Thường (người cùng quê với Hồng, và là người đang thường xuyên tiếp tế cho bố Linh trong trại giam) kể ông này bỏ bà ngoại từ lâu, lên HN ở với người khác. còn ở quê cũng có căn nhà, bà ngoại cho thuê.

Tóm lại có hai điều em nghĩ cần xem xét khi quyết định giúp đỡ anh cu Linh:

1. Nếu để ông ngoại Linh biết, có thể con người tham lam như ông ta sẽ lợi dụng, lấy tiền của cháu (đây là em chỉ sợ thế thôi). Cũng vì có căn cứ từ chuyện: bố Linh có nhờ các thầy giáo bán đồ đạc sau khi bị bắt, được khoảng 20 trđ, các thầy đưa cho ông ngoại Linh để ông ta đưa nhà Hồng và Linh lên HN khám xem bệnh tình ra sao. CHuyện này do Hồng kể lại với em là có ở vài ngày, cũng chưa khám được ra đâu vào đâu, nhưng sau đó ông ngoại Linh bảo đã chi phí hết 20 trđ đó rồi.

@chị menhukhue ơi, chị có số của các thầy giáo, chị có thể hỏi để kiểm chứng chuyện HỒng kể mức độ đúng sai tới đâu được không?

nhưng nếu đúng là vậy thì ông ta thật tệ.

2. Cuộc sống hiện tại của nhà bà ngoại Linh ra sao? đời sống thế nào, cái này cần phải kiểm chứng được (vì nếu đúng là có nhà cho thuê thì cũng không quá khó khăn). Nếu đúng là bé Minh cũng khó khăn thì việc giúp sẽ như thế nào để tới được chỗ bé mà không để ông ngoại biết và tham gia vào đó. (bà ngoại Linh có vẻ rất sợ cái ông này, hôm ở viện em gặp toàn bị ông ta quát vô lý thôi mà bà ngoại chẳng nói gì)

Em có vài lời như vậy.
________________________________________
Mẹ_Tôm
23/06/2008, 11:37 AM
Dạo này bận quá ko theo dõi được tình hình của bé Linh. Mình cũng đồng ý với ý kiến của Mẹ cún Lân cả về việc trích tiền cho anh trai Linh cũng như việc sử dụng số tiền quỹ đã quyên góp được.

Mình không đồng ý với việc trích tiền ủng hộ Linh để ủng hộ các trường hợp khác. Cá nhân mình nghĩ, số tiền mình quyên góp cho Linh (dù ít ỏi) thì mình sẽ không muốn bất kỳ ai sử dụng vào mục đích khác, cho dù mục đích đó hoàn toàn tốt đẹp. Bản thân bệnh của Linh đến nay vẫn chưa tìm ra được lối thoát, mà hoàn cảnh của bé cũng éo le. Ít nhất, còn hơn 8 năm nữa thì bố Linh mới được ra tù. Số tiền quyên góp cho Linh nào đã đáng kể gì so với chi phí sẽ phải trang trải cho bệnh tật cũng như cuộc sống của bé trong suốt chặng đường trước mắt?

Tất nhiên có những trường hợp khác cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng nếu các mẹ muốn ủng hộ/giúp đỡ các trường hợp khác thỉ hãy tiếp tục ủng hộ hoặc kêu gọi ủng hộ từ bạn bè, người thân cho ĐÍCH DANH những trường hợp đó, hoặc ủng hộ vào quỹ chung của HQ.

Rất xin lỗi nếu những lời trên có làm mếch lòng các mẹ, dẫu ít hay nhiều. Mình luôn trân trọng tình cảm tốt đẹp của các mẹ trong HQ.

Cảm ơn HQ.
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 03:35 PM
Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các mẹ.
Minh xin được thay mặt HQ trả lời rằng. Ít khi HQ chuyển quỹ lắm gần như ko có chỉ khi nào thực sự bất khả kháng :Sad: mà thôi. Nếu các mẹ đứng ở vị trí chúng mình mới thấy rằng tiền làm nặng lòng chúng mình vô cùng. Nhiều lúc đứng trước một trường hợp có tiền mà ko làm được gì, cảm giác đau xót bất lực đè nặng trái tim các mẹ mỗi lúc như vậy. Nếu list lại các trường hợp đã làm mới thấy ko phải là ít chuyện như vậy. Ai đó gửi tiền cho TH nào đó như vậy mình lại bảo" Thôi thôi đừng gửi nữa, chị ko biết làm gì với số tiền đó ....chị cảm thấy bất lực vô cùng:Crying: :Crying: "
Các mẹ chắt chiu từng đồng để gửi tiền làm từ thiện , nhưng chúng mình giữ tiền của các mẹ mà ko giúp được gì trong lòng nặng nề như có tảng đá đeo. Cảm giác thế chỉ có ở những mẹ đã đi , đã bất lực. Thực lòng ko muốn nó "chết" mà muốn nó "sống" . Chính vì thế nên đã có một số ý kiến chuyển quỹ. Không phải ko tôn trọng các mẹ đóng góp, ko phải ko thương đâu. Các mẹ thực muốn giúp cu Linh lắm để con có thể sớm khỏi bệnh. Vẫn liên lạc và tìm kiếm cùng các bạn nhukhue phương án chữa bệnh. Mong sớm có kết quả.
Vài dòng thế đã nhé.
Tiếp tục nhận ý kiến của mọi ng

@MẹcunLan: Cảm ơn em rất nhiều. Nếu giúp anhcu Linh mà có sự "thất thoát thì HQ cũng ko đồng ý đâu. Em yên tâm.

Ngày 18.06 nhận của mẹ Đức Hiếu 100K
Ngày 18.06 nhận của vit xinh xinh 100K
Ngày 18.06 nhận của stress 100K
________________________________________
cunyeu2007
26/06/2008, 01:59 PM
Về tiền ủng hộ, căn bệnh của bé chắc phải phẫu thuật mới khỏi được, chứ các mụn mủ chảy nước ra tội lắm. chúng ta có ủng hộ một vài lần thì cũng chỉ giải quyết nhu cầu vật chất trước mắt thôi, mà điều đó không quan trọng bằng trị bệnh cho bé. em sẽ hỏi xem chính xác căn bệnh này nguy hiểm tới mức nào, điều trị ra sao, chi phí thế nào

đến lúc đó sẽ huy động để giúp bé. nếu được em xin làm đầu cầu tình nguyện.
các chị chờ tin em nha

:Applause: Hoan hô mecunlan. Bạn kiểm tra chi phí nhé rùi làm đầu cầu xem tình hình của bé thế nào. Hôm trước mình có đọc bài về bé, thấy thương bé quá mà ko biết làm cách nào. Giờ thì tốt rồi. Khi nào được thì thông báo cho mọi người trong HQ nhé. Mình lần đầu tham gia HQ nên cũng rất mong được đóng góp phần nào.:Rose:
________________________________________
Me_sieuquay
26/06/2008, 02:52 PM
Mấy mẹ ơi, mình ở trong Nam. Đọc topic này dài quá và nhiểu chỗ trong hiểu(vì chỉ đọc lớt qua thôi), nhưng mình thương trường hợp này lắm. Cho mình hỏi câu ngắn gọn: là chuyển tiền cho ai, tên cụ thể, số TK, tên ngân hàng.... và những thông tin cần thiết để giúp đỡ. Thông cảm vì mình không có time nghiên cứu(đọc kĩ) chủ đề này. Chờ hồi âm
________________________________________
cunyeu2007
26/06/2008, 03:06 PM
Mấy mẹ ơi, mình ở trong Nam. Đọc topic này dài quá và nhiểu chỗ trong hiểu(vì chỉ đọc lớt qua thôi), nhưng mình thương trường hợp này lắm. Cho mình hỏi câu ngắn gọn: là chuyển tiền cho ai, tên cụ thể, số TK, tên ngân hàng.... và những thông tin cần thiết để giúp đỡ. Thông cảm vì mình không có time nghiên cứu(đọc kĩ) chủ đề này. Chờ hồi âm

Me sieuquay gửi vào tài khoản của mẹ Cún Lân ý. Chiều này đi làm về mình cũng sẽ ck ủng hộ bé 200k. Đuôi tk của mình là 936081.
Tài khoản mẹ Cún Lân: Tên TK: Vũ Thị Hồng Nhung, số tk: 0011001024242, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.:Rose:
________________________________________
Chuppa
26/06/2008, 03:26 PM
Mấy mẹ ơi, mình ở trong Nam. Đọc topic này dài quá và nhiểu chỗ trong hiểu(vì chỉ đọc lớt qua thôi), nhưng mình thương trường hợp này lắm. Cho mình hỏi câu ngắn gọn: là chuyển tiền cho ai, tên cụ thể, số TK, tên ngân hàng.... và những thông tin cần thiết để giúp đỡ. Thông cảm vì mình không có time nghiên cứu(đọc kĩ) chủ đề này. Chờ hồi âm

Mẹ Cún Lân ko nhận tiền ủng hộ nữa đâu bạn ơi, tất cả quyên góp đều gửi về đầu cầu cho bác AL&ML (Loan) như sau:

TK: 0011 000 871 618 - Vietcombank
Chủ TK: Ngô Thị Phương Loan

(hí hí em để màu xanh cho nó ... tràn đầy hy vọng :p )
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
26/06/2008, 03:31 PM
Me sieuquay gửi vào tài khoản của mẹ Cún Lân ý. Chiều này đi làm về mình cũng sẽ ck ủng hộ bé 200k. Đuôi tk của mình là 936081.
Tài khoản mẹ Cún Lân: Tên TK: Vũ Thị Hồng Nhung, số tk: 0011001024242, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.:Rose:

ôi mẹ nó nhầm rồi, mẹ cún Lân đã chuyển lại toàn bộ quỹ theo quy định HQ cho chị Loan rồi . Giờ mọi sự ủng hộ cho bé được gửi vào tài khoản: 0011000871618 - Ngân hàng ngoại thương Việt nam Người nhận là: Ngô Thị Phương Loan ah, các mẹ chuyển vào đấy nhá :Rose: .
________________________________________
ALnML
26/06/2008, 08:51 PM
Chiều này đi làm về mình cũng sẽ ck ủng hộ bé 200k. Đuôi tk của mình là 936081.

Ngày 26.06 nhận từ TK ...36081 số tiền 200K của cunyeu2007
Đã liên lạc với bà bé. Bà và anh bé Linh sẽ lên Hà Nội trong thời gian tới. Chúng mình sẽ gặp và trò chuyện cùng bà . Sẽ xem tình hình thế nào và thông báo cùng các mẹ.
________________________________________
cunyeu2007
27/06/2008, 09:54 AM
Khi nào đi thì chị post lên cho mọi người cùng biết với nhe. Nếu hôm đó k bận em cũng tham gia đi thăm bé và Bà bé cùng mọi người ạ.
________________________________________
Me_sieuquay
27/06/2008, 11:33 AM
Mẹ Cún Lân ko nhận tiền ủng hộ nữa đâu bạn ơi, tất cả quyên góp đều gửi về đầu cầu cho bác AL&ML (Loan) như sau:

TK: 0011 000 871 618 - Vietcombank
Chủ TK: Ngô Thị Phương Loan

(hí hí em để màu xanh cho nó ... tràn đầy hy vọng :p )

minh da chuyen tien cho chi Loan roi. Chủ tk la Bui Xuan Vinh
________________________________________
MecunLan
28/06/2008, 06:39 PM
chị Loan ơi, hôm nay em chuyển 700k vào tài khoản của chị, là tiền ủng hộ của:
13.06 nhận 600k từ mẹ mactoc trong đó 500k gửi Cu Linh và 100k ủng hộ Thiện Nhân
16.06 nhận 100k từ mẹ_bé_bean
16.06 nhận 100k từ TK 0217 của mẹ giangiver

em bận quá hôm nay mới chuyển TK được và mới vào mạng thông báo được

100k của mẹ mactoc ủng hộ bé Thiện Nhân em đã chuyển vào tài khoản chị Mai Anh - mẹ bé.
________________________________________
MecunLan
28/06/2008, 06:41 PM
hôm qua em gọi điện cho Hồng hỏi thăm tình hình cu Linh. Mấy hôm nay ở đó cắt điện liên tục, trời nóng nực. có hôm cắt điện từ sáng tới tối mịt.

cu Linh phải mặc quần dài nên nóng khóc lóc suốt. lúc em gọi điện cũng nghe thấy bé đang khóc ầm ĩ, nhà đang mất điện.

em đã khuyên Hồng đi lên thị xã mua 1 cái quạt tích điện về rồi. mấy hôm nữa em sẽ gọi hỏi tình hình.
________________________________________
ALnML
29/06/2008, 08:33 AM
Ngày 03.06 nhận từ TK...3304 số tiền 500K của mẹ Quantom.
Ngày 06.06 nhận từ TK...6915 số tiền 100K của me Tun
(Bài post cũ )

Ngày 13.06 nhận từ TK...4242 số tiền 20650K từ mẹ CunLan (đã nhận trong suốt thời gian qua)

Tiếp tục tổng hợp ý kiến của mọi người cho đến hết tháng 6.

Ngày 18.06 nhận của mẹ Đức Hiếu 100K
Ngày 18.06 nhận của vit xinh xinh 100K
Ngày 18.06 nhận của stress 100K
MecunLan gửi lại:
13.06 nhận 600k từ mẹ mactoc trong đó 500k gửi Cu Linh
16.06 nhận 100k từ mẹ_bé_bean
16.06 nhận 100k từ TK 0217 của mẹ giangiver

Tổng đến ngày 29.06 (Sau ngày này ko post lại nữa ) nhận là
22250K cho quỹ bé Linh.

Ngày 20.06 nhận từ LittleAngel số tiền 866K số tiền này LittleAngel muốn chuyển đến trợ giúp cho anh bé Linh.
________________________________________
Me_sieuquay
29/06/2008, 02:24 PM
minh da chuyen tien cho chi Loan roi. Chủ tk la Bui Xuan Vinh

Mấy chị ơi, em đã chuyển 300k vào Tk của chị Loan rồi. Hổng biết chị Loan nhận được chưa. Có gì báo cho em biết để em yên tâm nhé. Thanks chị Loan và các chị nhiều
________________________________________
ALnML
30/06/2008, 08:49 AM
Mấy chị ơi, em đã chuyển 300k vào Tk của chị Loan rồi. Hổng biết chị Loan nhận được chưa. Có gì báo cho em biết để em yên tâm nhé. Thanks chị Loan và các chị nhiều

Bạn giúp mình thêm thông tin: Ngày chuyển và đuôi tài khoản . Mong bạn thông cảm vì mình check trên int Bank . Cảm ơn bạn nhiều:LoveStruc: .
________________________________________
Me_sieuquay
30/06/2008, 02:08 PM
Bạn giúp mình thêm thông tin: Ngày chuyển và đuôi tài khoản . Mong bạn thông cảm vì mình check trên int Bank . Cảm ơn bạn nhiều:LoveStruc: .

chủ tài khoản tên Bùi Xuân Vinh, số TK:007. 100.307.8064. Ngày chuyển 27/06. Số tiền là 300k
________________________________________
ALnML
30/06/2008, 02:25 PM
chủ tài khoản tên Bùi Xuân Vinh, số TK:007. 100.307.8064. Ngày chuyển 27/06. Số tiền là 300k
Ngày 27.02 nhận từ TK...8064 số tiền 300K của Me_sieu quay
Cảm ơn bạn:LoveStruc: vì mình check trên int bank chỉ thấy đc số TK và ngày gửi.:LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
08/07/2008, 03:25 PM
Mấy nay em bận quá chẳng vào diễn dàn được. Em chưa thấy có thêm thông tin gì mới về tình hình của cu Linh trên diễn đàn.

Chị Loan và các mẹ ơi, trường hợp của Linh sẽ tính tiếp sao đây ạ?
________________________________________
Khai Tâm
08/07/2008, 05:53 PM
Mấy nay em bận quá chẳng vào diễn dàn được. Em chưa thấy có thêm thông tin gì mới về tình hình của cu Linh trên diễn đàn.


Hì hì hì... đọc giọng văn của bác em cứ tưởng như đang gặp "sếp" :Smug:

Chắc chắn mọi người ai ai cũng bận, như bác thôi. Nếu đã có tâm làm những việc như thế này thì không ai dám chểnh mảng đâu nhỉ :Angel:
________________________________________
temporal_life
08/07/2008, 07:37 PM
Hì hì hì... đọc giọng văn của bác em cứ tưởng như đang gặp "sếp" :Smug:

Chắc chắn mọi người ai ai cũng bận, như bác thôi. Nếu đã có tâm làm những việc như thế này thì không ai dám chểnh mảng đâu nhỉ :Angel:
Nhà Rùa muốn gửi gắm ý gì tớ chả hiểu??? :Thinking: :Thinking: :Thinking:
________________________________________
ALnML
09/07/2008, 10:12 PM
Sang đó vẫn bị ám ảnh vì lời văn tiếng nói của Xếp sao em...

Báo cáo các mẹ ...
- Tổng số tiền đó mình đã gửi 20tr vào tiết kiệm VCB 3 tháng.
- Vẫn luôn liên lạc với đội ngũ các bạn đã và đang giúp bé Linh chạy chữa. Đợt này Lan Anh phải chạy chọt trong viện 108 để xin hồ sợ bệnh án của Linh. Điều này khó khó vô cùng. Đã xin đựoc thấy sấp hồ sơ dày cộp. Hồ sơ sữ được gửi sang Úc ...Khả năng sẽ xin sang đó chạy chữa. Đã có một "phật tử " của Báo Tuổi trẻ nói cứ chữa đi hết bao nhiêu tôi lo hết :LoveStruc: . Nhưng khổ nỗi chữa ở đâu và ntn ....
Nếu bên Úc đồng ý thì con sẽ được sang đó chữa trị. Tuy nhiên bên đó cũng có một điều kiện ...con phải ở ng thân ruột thịt, ko bố mẹ thì ông bà (Việt kiều mà) . Quay lại chuyện này sau.
- Liên lạc với bà ngoại của Linh. Chính thức hôm nay chúng mình đã gặp bà và cu Minh - anh trai của Linh. Bà trông dáng ng chân chất, khắc khổ vô cùng. Nói về con về cháu vẫn nghèn nghẹn ko cất lên đựoc. Đứng trước bà chúng tôi cũng ko cầm lòng đựoc. Thương con thưong cháu mà bà ko làm gì đựoc. Sự thật thế nào, hoàn cảnh ra sao chúng ta nên nghe từ nhiều phía và cảm nhận bằng trái tim một ng mẹ. Khổ thân bà, cứ nói đến đâu dặn đến đó là đừng đưa lên báo. Bà lo cậu cu Linh, cu Linh, cu Minh còn đi học, còn quan hệ còn sống với cộng đồng.
Bà đã kể về những chuyến thăm Dũng ko thành do có ng thăm trc. Bà kể nhiều kể nhiều và chúng tôi hiểu bà tin bà...
Chuyện ông chuỵen gia đình riêng của bà thì đó cũng là cuộc sống mà thôi. Chuyện bình thừong trong xã hội. Nhưng cảm giác nếu cu Linh đc sống cùng với bà, anh trai và cậu thì thật tốt biết bao.
Cu Minh thật đáng yêu và xinh xắn. Rất ngoan và quấn quýt thưong yêu bà lắm. Lan Anh hẹn sẽ giúp hai bố con được gặp nhau. Và ........
Bà cùng con trai và cháu hiện sống bằng luơng huu và trợ cấp của ông từ HN gửi về. Ông có thể khá nhưng bà thì ko..Thay mặt Hội quán đã gửi số tiền 1tr /2 tháng (Tạm 2 tháng đã nhé) trợ giúp bà nuôi cu Minh. Cũng là một phần chi phí để bà năng dẫn cháu tới thăm cha.

Còn về cu Linh. Hôm rồi đài truyền hình có mang số tiền hơn 17 tr quyên được từ chương trình ng nghèo góp vào để báo gửi TK. Chị có kể chuyện cùng mọi ng về hành vi đối xử với cu Linh của gia đinh đang nuôi. ...điều đó khiến cho mọi ng lo lắng và bất bình. Suy nghĩ rằng ở với bà nếu có mất hết tiền nhưng cu Linh sẽ ko bao giờ bị đối xử ko tốt. Mà mất sao đựoc khi số tiền đó báo chỉ dành chữa bệnh cho cu Linh mà thôi.
Chiều nay sau khi gặp bà về mình và Lan Anh có nhiều quyết tâm ...lắm . Mong rằng con đừong mình đi là đúng và mọi chuyện sẽ ko khó khăn.

Chuyện này các mẹ biết thế thôi. Chúng mình ko ở gần, ko thăm nom đựoc ....thật thật giả giả ko qua lời nói . Cứ để yên thế đừng khuấy động lên nhé. Mẹ nào gọi cho Hồng thì chỉ hỏi thăm sk cu Linh thôi tuyệt đối đừng hỏi gì nhé...đừng lộ thông tin :Donttella: :Donttella:


Tổng đến ngày 01.07 nhận là 22550K cho quỹ bé Linh.
Ngày 20.06 nhận từ LittleAngel số tiền 866K số tiền này LittleAngel muốn chuyển đến trợ giúp cho anh bé Linh.
Ngày 01.07 trích 20tr gửi tiết kiệm 3 tháng
Còn 2550K + 866K
Hôm nay gửi bà 1tr + Quà cho anh 66K (cho chẵn)= 2350K
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 08.05.2008 - Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

memapcon
10/07/2008, 08:19 AM
Chị Loan ơi, nghe chị kể chuyện em thấy lo cho Linh quá...có cách nào để bà đón Linh ve nuôi cùng anh trai của Linh không chị nhỉ, vì theo luật pháp thi sau bố mẹ, ông bà là những người có quyền ưu tiên tiếp theo để nuôi dưỡng giám hộ các cháu mà, miễn là bố Linh đồng ý là được.
Nghe đến chuyện cu Linh bị đối xử không tốt em thấy xót xa trong lòng quá, đau đớn quá...con đã chịu nhiều bát hạnh như thế chưa đủ hay sao???
________________________________________
ALnML
10/07/2008, 08:42 AM
Chuyện này các mẹ biết thế thôi. Chúng mình ko ở gần, ko thăm nom đựoc ....thật thật giả giả ko qua lời nói . Cứ để yên thế đừng khuấy động lên nhé. Mẹ nào gọi cho Hồng thì chỉ hỏi thăm sk cu Linh thôi tuyệt đối đừng hỏi gì nhé...đừng lộ thông tin :Donttella: :Donttella:



Ảnh Minh anh của cu Linh. Con ngượng nên hơi khó chụp.

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/MinhanhcuLinh1.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/MinhanhcuLinh2.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/MinhanhcuLinh3.jpg
________________________________________
apricot_7279
10/07/2008, 11:14 AM
Ảnh Minh anh của cu Linh. Con ngượng nên hơi khó chụp.

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/MinhanhcuLinh1.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/MinhanhcuLinh2.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/MinhanhcuLinh3.jpg
Qua ảnh thì bà ngoại Cu Linh cũng ko già lắm, chắc cũng chăm được cu Linh.
Chị ơi có cách nào để bà ngoại đón được bé về chăm không chị!
________________________________________
Mẹ Kê
10/07/2008, 02:13 PM
Chiều nay sau khi gặp bà về mình và Lan Anh có nhiều quyết tâm ...lắm . Mong rằng con đừong mình đi là đúng và mọi chuyện sẽ ko khó khăn.

Chuyện này các mẹ biết thế thôi. Chúng mình ko ở gần, ko thăm nom đựoc ....thật thật giả giả ko qua lời nói . Cứ để yên thế đừng khuấy động lên nhé. Mẹ nào gọi cho Hồng thì chỉ hỏi thăm sk cu Linh thôi tuyệt đối đừng hỏi gì nhé...đừng lộ thông tin :Donttella: :Donttella:



Chị ơi hôm nay đọc thông tin chị post em thấy xúc động quá.
Xúc động vì tấm lòng và sự quyết tâm của chị và chị Lan Anh và về hoàn cảnh của Linh hiện nay.
Em tin rằng những gì chị và chị Lan Anh đang quyết tâm là đúng và các mẹ khác cũng nghĩ như vậy.
Em ở xa không tiếp xúc với gia đình Hồng nhưng qua những lời các mẹ trực tiếp gặp và kể lại trên diễn đàn thì thấy không yên tâm lắm.
Có sự can thiệp tế nhị nào để đón con về với bà ngoại và anh trai thì tốt quá. Con được bà yêu thương, chăm sóc thực sự, được đoàn tụ với anh sẽ khiến các mẹ và bao người lo lắng cho con cũng thấy nhẹ lòng hơn. Lúc đó có chuyển gia đình quản lý số tiền mọi người ủng hộ cho con chúng mình cũng không phải băn khoăn nữa.
Nhưng để làm được việc này mà không gặp sự "phản ứng" từ gia đình Hồng thì chắc cũng khiến các chị đau đầu suy nghĩ. Dù sao cũng cám ơn gia đình Hồng rất nhiều phải không chị?
Chị và các mẹ ở Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình cố gắng giúp con nhé.
________________________________________
MecunLan
10/07/2008, 10:25 PM
Chị Loan và chị Lan Anh ơi, đọc những gì các chị viết, em thực lòng rất băn khoăn. em cũng như nhiều mẹ rất quan tâm tới tình trạng của Linh. Vì vậy, khi các chị nói là "gia đình đang nuôi đối xử với Linh..." thì em rất lo lắng, không rõ thật sự đang có gì xảy ra với bé.

Mỗi lần gọi điện về nhà Hồng, em vẫn hỏi thăm tình hình của bé và lần nào cũng nói chuyện với Hồng khá lâu. Cũng gặp, cũng tiếp xúc, nhưng có thể do em còn trẻ chưa nhìn thấy sâu được vấn đề, hoặc có thể những thông tin mà em có được không đầy đủ, nên đến giờ em vẫn chưa có sự hoài nghi nào về gia đình bà Tám.

Nhưng đọc tin của các chị, em lại thấy lo lắng, không hiểu thực ra thì chuyện gì đang xảy đến với cu Linh? Có phải giờ đây khi gia đình Hồng nhận được những khoản tiền tài trợ, thì họ lại đối xử không tốt, lại định lợi dụng tình cảnh của Linh? hay cụ thể hơn là chuyện gì, họ không chăm lo cho Linh nữa, không thương yêu bé nữa, hay là sao?

em rất mong các chị nói rõ hơn cho em và các mẹ cùng biết để hiểu chính xác tình cảnh của bé.

Cuối cùng, em chỉ cảm thấy rằng: bé Linh là một bé con tội nghiệp, bé chưa thể biết gì về những nỗi bất hạnh của mình. Gia đình Hồng, các thầy cô giáo trường bố bé, hay các bạn đọc gần xa, hay như chính các mẹ ở Hội quán chúng mình, chính là những người đang quyết định trực tiếp và gián tiếp, đang chọn lựa cuộc đời cho bé (ít ra là trong thời gian bố bé còn trong tù). Vì vậy, em mong được hiểu đúng mọi sự việc, mong có niềm tin về tất cả những gì tất cả chúng ta đang làm, để tương lai của bé hạnh phúc, bình an hơn.
________________________________________
Namkhanh'mum
16/07/2008, 01:17 PM
Chị Loan ơi, em được biết thông tin về bé Linh nhưng không theo dõi thường xuyên. Hiện giờ tình hình bé ra sao rồi chị? Khi nào chị hoặc có mẹ nào đi thăm bé cho em đi cùng với nhé (em ngại không dám đi 1 mình)
Số ĐT của em: 0982 251074
________________________________________
ALnML
18/07/2008, 12:30 PM
Ngày 15.07 nhận từ TK...5212 số tiền 200K của mẹ Khoi Bi
Phần lẻ ở ngoài sổ hiện là 2550K.

Hiện đang chờ bà ngoại thu xếp. Chỉ đi được thứ 2 mà thôi vì chỉ duy nhất một ngày thăm ...t:Sad:
Bí mật chuyện này đừng ai thông tin lên với Hồng cùng gia đình nhé. :Donttella:
________________________________________
ALnML
27/07/2008, 06:09 PM
Tình hình chữa bệnh cua cu Linh đã có nhiều tin mới rất đáng mừng. Tuy nhiên các mẹ hãy cấu chúc cho sớm ngày mai tớ đi Bắc Giang gặp nhiều thuận lợi đã nhé....Cảm ơn Hạnh nguyễn đã tạo "điều kiện " thuận lợi cho chúng tớ đi làm việc.
Vẫn bí mật đấy nhé...các mẹ ơi.
________________________________________
temporal_life
27/07/2008, 06:56 PM
Tình hình chữa bệnh cua cu Linh đã có nhiều tin mới rất đáng mừng. Tuy nhiên các mẹ hãy cấu chúc cho sớm ngày mai tớ đi Bắc Giang gặp nhiều thuận lợi đã nhé....Cảm ơn Hạnh nguyễn đã tạo "điều kiện " thuận lợi cho chúng tớ đi làm việc.
Vẫn bí mật đấy nhé...các mẹ ơi.
:Laughing::Laughing::Laughing: hóa ra ngày mai chị Loan mới đi "thăm tù" như đã báo với ax à? Hy vọng lần này chị đi thành công tốt đẹp! Tặng mấy bông hoa cho Bang chủ nè!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
KhoiBi
28/07/2008, 09:53 AM
Tình hình chữa bệnh cua cu Linh đã có nhiều tin mới rất đáng mừng. Tuy nhiên các mẹ hãy cấu chúc cho sớm ngày mai tớ đi Bắc Giang gặp nhiều thuận lợi đã nhé....Cảm ơn Hạnh nguyễn đã tạo "điều kiện " thuận lợi cho chúng tớ đi làm việc.
Vẫn bí mật đấy nhé...các mẹ ơi.


Chúc bác thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn :Rose:.
Cám ơn bác Hạnh Nguyễn nhiều nhiều.

Chúc cu Linh nhanh nhanh gặp thầy gặp thuốc, chúc con sớm được đoàn tụ với bà, bố, cậu và anh, thương con nhiều :LoveStruc::Crying::Crying::Crying:.
________________________________________
ALnML
29/07/2008, 06:52 AM
Vài trục trặc nho nhỏ nhưng cuối cùng đòan mình đã gặp được Dũng bố của hai bé. Dũng trông thật thư sinh nho nhã hiền lành. Nhìn hình ảnh bố ôm con chặt trong lòng cọ má vào con khiến mình ko cầm lòng được. Dù ko đạt được hết mục đích chuyến đi nhưng điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất là hình ảnh này. Gần một năm mà cu Minh chỉ được gặp bố trên phiên toà. Lúc đó bà kể con ko chịu theo bố, chắc Dũng buồn lắm . Hôm nay con và bố ôm chặt lấy nhau tuởng như ko thể rời được. Thương hai bố con quá đi thôi.
Để dành thoiừ gian cho hai bố con mình cũng nói ngắn gọn : Có 2 điều kiên của nhà tài trợ.
+ Xét tình hình chung nếu đi chữa bệnh phải nhờ Hồng đưa đi. Hồng có nhiều kinh nghiệm chăm con và còn trẻ. Bà ngoại và ông ngoại có trách nhiệm làm các giấy tờ liên quan với tư cách là những ng thân ruột thịt.
+ Sau khi con đi khám chữa bệnh về thì sẽ về ở với bà cùng anh Minh cho đến khi Dũng mãn hạn tù.
Bà chăm hai bé ko lo về kinh tế các báo sẽ gửi sổ TK để bà chăm con (cái này ko phải mình nói...)

Cuối cùng mong Dũng cố gắng cải tạo cho tốt để sớm trở về đoàn tụ với 2 con.
Ông ngoại nói: Bố mẹ vẫn coi con như ngày nào. Con yên tâm trong đó sống cho tốt. Về đã có bố , bố sẽ để cho con một cái nhà :Laughing:. (Thôi ông có đáng ghét gì thì một câu nói cũng làm yên lòng con trai)

Dũng nói : Con ở trong này ko biết thông tin gì. Nhờ bố mẹ giúp con, nhờ anh chị giúp con ...Con cảm ơn :Sad::Sad:Giọng nói của Dũng cũng thương lắm....

Vì nhiều yếu tố nên điều mà mình chưa đạt được là mình cần giấy trắng mực đen.
+ Dũng ký vào : Đồng ý sau khi cu Linh chữa bệnh xong về với bà ngoại. (Cái này lấy khó và vất vả)
+ Ông bà ký vào đảm bảo chăm sóc 2 cháu tốt. Hết hạn tù bố ra trao trả con cho về với bố. (Cái này lấy ko khó)

Bố đã được ôm con vào lòng, ước gì đc chụp ảnh để các mẹ cùng chia sẻ. :LoveStruc:
Mình nói riêng với bà của bé. Mỗi tháng chúng cháu gửi bà cho đến khi cu Linh về với bà (Tại sao thể vì cu Linh về với bà các báo sẽ gửi tiền lãi hàng tháng để bà nuôi...nhiều lắm WTT mình bon chen làm gì nhỉ ), bà tuyệt đối giấu ông số tiền 500K. Số tiền này bà tiêu thêm cho cu Minh. Tiện gặp bà mình cũng đưa luôn 500K.
(Số tiền còn lại ngoài sổ 20tr sẽ là 2050K- Tớ trừ dần cho đỡ phải nhớ nhiều)
Cảm ơn Hạnh Nguyễn nhiều nhé! May có xe nếu ko ông đèo bà và cu Minh
bằng xe máy thương quá.
Xin được nói thêm cu Minh yếu lắm. Lười ăn, ko ăn thịt cá...Cháo cơm vài thìa...Cu con đi học mẫu giáo mà trưa nào cô giáo cũng bắt bà sang trường tự xúc cho con ăn, vì cô ko thể xúc được.

À còn vụ chữa bệnh của cu Linh: Khả năng 80-90 % chữa trị bên Mỹ hoàn toàn miễn phí. Tiền ăn ở chỉ mất 10usd / 1ngày cái này tự trả . Hồng đã đi làm hộ chiếu và rất quan tâm việc mình có đc đi hay ko. Hộ chiếu bé Linh phải có bà ký vào đồng ý mới được nên bà thu xếp lên BG một chuyến để làm cùng Hồng. Vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vụ này.
Mỗi báo có khoản kêu gọi khá là lớn nhưng gần như ko phải tiêu vào việc khám chữa bệnh.
Hai vợ chồng Dũng có một căn nhà ở Bắc giang hiện đang được Thường giữ và cho thuê với số tiền 4tr/1 tháng. Hàng tháng Thường sẽ vào thăm nom Dũng và đưa tiếp tế. Tuy nhiên chỉ tiếp tế ko quá 400K 1 tháng. Có gì trừ nấy luôn.
Báo cáo hết. Mệt quá phù..............
________________________________________
KhoiBi
29/07/2008, 09:37 AM
Bác Loan ơi thế là xuất sắc lắm rồi còn gì ạ, em nghĩ các mẹ cũng ko mong gì hơn những điều bác đã làm được đâu :D.

Vậy là yên tâm phần cu Linh và gia đình, em cũng hơi lo cho cu Minh, nếu bé yếu như vậy liệu có nên cho bé đi khám sức khỏe ko bác?
________________________________________
memapcon
29/07/2008, 01:28 PM
Cám ơn chị Loan và HạnhNguyen thật nhiều, mong muốn lớn nhất là con sớm được chữa khỏi bệnh rồi được đoàn tụ cùng bà và anh trai. Có thông tin gì tiếp theo chị Loan cập nhật cho tụi em biết với nhé.
________________________________________
Mẹ Kê
29/07/2008, 02:00 PM
Chị Loan và chị Hạnh Nguyễn ơi, thật là tuyệt vời quá, các chị đúng là quá xuất sắc.
Trước mắt chúng mình chỉ mong con chữa khỏi bệnh ở bên Mỹ đã, đó là vấn đề quan tâm nhất hiện nay.
Sau đó em nghĩ việc cho con về ở với bà ngoại chắc "đỡ khó" hơn việc này rất nhiều.
Nhà tài trợ mà chị nhắc đến là ai vậy chị?
________________________________________
ALnML
29/07/2008, 09:04 PM
Vụ xử sáng nay Dũng đã được giảm 1 năm, Dũng đã ở đc gần 1 năm rồi chỉ còn có 6 năm. Dính vào năm 2010 hy vọng sẽ được ân xá nhiều. Thật may hôm qua Dũng biết tin hôm nay sẽ xử, nên cậu có tinh thần tốt để chuẩn bị mọi thứ trước tòa.
Đó cũng là tin mừng các mẹ nhỉ.
Bà vừa gọi nói mai bà sẽ lên Bắc Giang làm giấy tờ cho cu Linh ....chuẩn bị các thứ sẵn sàng.
________________________________________
cun_tin
29/07/2008, 10:25 PM
Chúc chị lên đường may mắn.
Cám ơn chị đã thay mặt mọi người giúp đỡ cho bé Linh. Thương bé nhiều nhiều!!!!
________________________________________
Thỏ bông Mộc Miên
30/07/2008, 03:08 PM
Mừng cho con và chúc con chóng khỏi bệnh.
Bác Loan thật giỏi. Tặng bác nè :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
metubi
31/07/2008, 08:48 AM
Thương con quá,em đọc topic mà phẫn uất,sao trên đời lại có bà mẹ như thế chứ,em mong con sớm khỏi bệnh và các mẹ có nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp các hoàn cảnh đáng thương
________________________________________
Me_Ti_Bau
31/07/2008, 11:45 AM
Cầu trời khấn phật cho con sang Mỹ chữa khỏi bệnh.
Cám ơn các chị nhiều :)
________________________________________
namlinhchi
01/08/2008, 10:19 AM
Đọc bài này có nhắc đến gia đình cô bé giúp việc mà không thấy nói đến các bác nhỉ, :Thinking:
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/214745/
________________________________________
me cbp
01/08/2008, 12:00 PM
Bác Loan lên thăm cu Linh nhắn dùm với Hồng là hôm qua em mới chuyển vào tài khoản của Hồng cho cu Linh 500k nhé.Cảm ơn bác nhìu
________________________________________
Khai Tâm
01/08/2008, 12:25 PM
Vài trục trặc nho nhỏ nhưng cuối cùng đòan mình đã gặp được Dũng bố của hai bé. Dũng trông thật thư sinh nho nhã hiền lành. Nhìn hình ảnh bố ôm con chặt trong lòng cọ má vào con khiến mình ko cầm lòng được. Dù ko đạt được hết mục đích chuyến đi nhưng điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất là hình ảnh này. Gần một năm mà cu Minh chỉ được gặp bố trên phiên toà. Lúc đó bà kể con ko chịu theo bố, chắc Dũng buồn lắm . Hôm nay con và bố ôm chặt lấy nhau tuởng như ko thể rời được. Thương hai bố con quá đi thôi.

Cảm ơn các bác đã làm thêm được một việc có ý nghĩa cho gia đình bé Linh. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Việc CSTT mượn xe thu xếp mời ông bà đưa cu Minh đến thăm bố để thông báo tình hình các con ở nhà, nhất là cu Linh đang bệnh tật là điều thiết thực và có ý nghĩa cho gia đình ba người ngay lúc này. :Rose:
________________________________________
codailangthang
23/09/2008, 06:16 PM
Không biết tình hình bé Linh hiện nay như thế nào? Đã được đưa đi chữa trị ở đâu chưa?
________________________________________
Phale74
30/09/2008, 11:23 AM
Các mẹ cập nhật giúp tình hình bé Linh. cam on các mẹ
________________________________________
codailangthang
30/09/2008, 05:15 PM
Mình cũng quan tâm đến tình hình của Bé Linh và anh của Bé nhiều lắm, nhưng không biết hiện nay hai Bé sống như thế nào rồi. Nếu có thông tin, các mẹ sớm cập nhật để mọi người cùng chia sẻ. Cám ơn rất nhiều.
________________________________________
ALnML
01/10/2008, 05:07 PM
Trộm vía cu Linh khá lên rồi . Nhưng việc quan trọng nhất vẫn ko có tin tức gì. Nếu từ giờ đến cuối năm ko đựoc chắc sang năm cu Linh sẽ nhập viện nhi để chữa trị.
Cảm ơn sự quan tâm của mọi ng. Không biết nói gì hơn cả.
________________________________________
ALnML
20/10/2008, 07:43 PM
Hôm nay mình đã gặp gỡ hai bà cháu cu Minh , anh cu Linh. Trộm vía cu Minh sức khỏe ko đc tốt cho lắm, hay nôn trớ ko uống đc sữa mấy, khó ăn uống vô cùng.
Hôm nay mạn phép các mẹ mình đã trao cho bà số tiền 2000K - tiền tháng 9, 10, 11, 12 (Quỹ còn 20.050K). Mong rằng chút ít đỡ đần bà thêm vào chăm cu Minh. Đáng ra ko đưa nhiều một lúc thế, nhưng quả thực xa xôi khó quá. Mình và bà bàn phương án gửi qua bưu điện. Bà ngày càng già đi....khổ thân quá. Nhất là anh cu Minh trông cu cậu xinh trai những ánh mắt vẫn thật buồn...
________________________________________
Phale74
22/10/2008, 03:36 PM
Cảm ơn mẹ đã vẫn rất quan tâm tới gia cảnh bé Linh
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 03:41 PM
Không biết vui hay buồn nữa. Sang tháng Hồng sẽ lập gia đình. Hôm trc chị và Lan Anh còn đang hy vọng Hồng chờ Dũng ra tù rồi "kết nối" Hic...
Hôm nay Lan Anh đi cùng với bạn xuốn giải quyết một số sự vụ.
Tổng tiền quỹ cho Linh là khoảng 360Tr nhưng đang để tên những ng tốt bụng và gửi vào tủ bảo hiểm ngân hàng với nhiều bên liên quan
Có tình hình gì sẽ cập nhật tiếp nhé...:Donttella:
________________________________________
Metrangngoc
28/10/2008, 04:49 PM
Tình hình chu Linh thễ nào rồi hả chị ? sao em không thấy nhắc đến ..
________________________________________
Kitten's family
29/10/2008, 02:02 PM
Vâng đúng rồi đấy chị cho mọi người biết thông tin về cu Linh đi, lại sắp đến mùa đông rồi thương con côi cút quá.
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 02:26 PM
Tình hình bé Linh hiện vẫn thế và ...con vẫn thế.... Việc đi chữa trị ở nn đến giờ này là vô vọng dù đã tìm đủ mọi cách. Đành chờ sau 5 tuổi con đỡ hơn theo lời bs
Vấn đề trọng tâm là con giờ ở với ai...Hồng đi lấy chồng. Với một gia đình mới liệu H có khả năng chăm chút cho con đc nữa ko ?? Ông bà cũng có muốn đón con về.......nhưng đó là cả sự cố gắng của họ mình ko thể can thiệp. Sẽ có phương án khi con về với ông bà
Hôm qua cả đoàn đến thăm, gia đình H có nhiều thay đổi. Các bạn tìm mọi cách giữ lại nhừng gì của con trong khả năng có thể, vẫn để một phần cho H chăm con.
________________________________________
ME KEANU
03/11/2008, 10:25 PM
Hôm trc chị và Lan Anh còn đang hy vọng Hồng chờ Dũng ra tù rồi "kết nối" Hic...


Em cũng mong đợi kết cục này lắm, ai dè...
Còn anh em bé Linh, chẳng biết nói sao nữa...Hy vọng bệnh tình của con dần đỡ thôi...Mọi người có thông tin j về anh em bé thì cho cả nhà biết nhé!
________________________________________
codailangthang
17/11/2008, 11:11 AM
Hy vọng số phận buồn thảm của hai đứa trẻ sẽ được tươi sáng hơn trong tương lai, các bé sẽ khỏe mạnh, vượt qua bệnh tật.
________________________________________
littleprince_Win
17/11/2008, 01:46 PM
Tình hình bé Linh hiện vẫn thế và ...con vẫn thế.... Việc đi chữa trị ở nn đến giờ này là vô vọng dù đã tìm đủ mọi cách. Đành chờ sau 5 tuổi con đỡ hơn theo lời bs
Vấn đề trọng tâm là con giờ ở với ai...Hồng đi lấy chồng. Với một gia đình mới liệu H có khả năng chăm chút cho con đc nữa ko ?? Ông bà cũng có muốn đón con về.......nhưng đó là cả sự cố gắng của họ mình ko thể can thiệp. Sẽ có phương án khi con về với ông bà
Hôm qua cả đoàn đến thăm, gia đình H có nhiều thay đổi. Các bạn tìm mọi cách giữ lại nhừng gì của con trong khả năng có thể, vẫn để một phần cho H chăm con.
Đọc tin chị Loan mà mình lo cho bé Linh wá. Không biết tương lai con sẽ thế nào. Vậy mà lúc trước mình tin và cảm phục H thương bé Linh thật lòng. Lòng người thật khó đoán:Sad:.
________________________________________
cuchep
17/11/2008, 03:24 PM
Mỗi người một hoàn cảnh và có một cách suy nghĩ khác nhau các chị ạ. Nên thông cảm cho Hồng...
Thương cho hai anh em quá, mẹ có gia đình mới làm sao lo lắng cho con được nữa ...:Sigh::Sad:
________________________________________
ALnML
17/11/2008, 03:37 PM
Bố bé ko đồng ý cho Linh về với ông bà.
Thực ko biết là đúng hay sai nữa nhưng biết làm thế nào ng toàn quyền là bố của bé.
Chúng ta cũng ghi nhận tấm lòng và công lao của Hồng . Còn về sự thay đổi thì khi đi làm tt chúng mình vẫn nhắc nhau rằng "đừng làm hư đối tượng " ...biết làm sao được .......Xã hội mà các mẹ . Mong rằng những gì em Hồng được hưởng em sẽ dành một chút cho cu Linh.
________________________________________
Xi Thau
05/12/2008, 07:00 PM
Mình là thành viên mới, xin chào cả nhà.
Từ lâu mình vẫn theo dõi tình hình của bé Linh trên diễn đàn. Mình xót xa cho bé quá, không biết cho đến giờ bé như thế nào rồi. mong cả nhà cho mình thông tin mới nhất từ bé.
________________________________________
Mẹ Kê
06/12/2008, 09:29 AM
Bố bé ko đồng ý cho Linh về với ông bà.
Thực ko biết là đúng hay sai nữa nhưng biết làm thế nào ng toàn quyền là bố của bé.
Chúng ta cũng ghi nhận tấm lòng và công lao của Hồng . Còn về sự thay đổi thì khi đi làm tt chúng mình vẫn nhắc nhau rằng "đừng làm hư đối tượng " ...biết làm sao được .......Xã hội mà các mẹ . Mong rằng những gì em Hồng được hưởng em sẽ dành một chút cho cu Linh.
Không hiểu bố Linh nghĩ thế nào? Có cách nào thuyết phục được anh ta không hả chị? Phải chăng mối thù hận với người vợ khiến anh ta muốn tuyệt giao với nhà ngoại? Phải nghĩ cho Linh chứ.
Tình cảnh đã đến nước này mà Hồng lại sắp lập gia đình nữa thì con sẽ bị đối xử thế nào, chăm sóc ra sao?
Người bố này, gia đình này thật là.........
________________________________________
Xi Thau
06/12/2008, 11:54 AM
Mình hãy thông cảm cho bố của bé. Đặt mình vào vị trí đó, mình cũng khó có thể tha thứ cho ông bà ngoại được. Khi con cháu lâm vào cảnh khốn cùng mà Ngoại nỡ lòng nào lại bỏ bé Linh cho người dưng, cũng mừng là bé gặp người tốt, nếu chẳng may là người xấu thì sao??? bé Linh sẽ ra sao???. Ngoại có nghĩ đến không???????
Nếu hiện nay bé không được các nhà hảo tâm cho nhiều tiền thì liệu ngoại có còn ý định rước bé về hay không.
là người lớn, là bậc cha mẹ thì phải là điểm tựa tinh thần cho con cháu, dù chúng có ra sao đi chăn nữa. Đằng này khi đứa cháu ngoại bệnh tật gặp cánh khốn cùng lại nỡ quay lưng đi, chọn nuôi đứa khoẻ mạnh, vì sao???? có phải chăng là sợ gánh nặng, sợ cực khổ hay vì quên? quên mất là mình đang có đứa cháu bệnh tật?
Theo mình ông bà ngoại chẳng đẹp hơn cô "con gái ngoan" của họ.
________________________________________
Xi Thau
06/12/2008, 11:57 AM
Hiện nay cu Linh đươc chữa trị đến đâu rồi, có khoẻ không mình mong tin này lắm.
________________________________________
Xi Thau
10/01/2009, 08:47 PM
Mình đọc tin này:
Một số nhà hảo tâm hiện đang sống và làm việc tại Mỹ và VN đang rất nỗ lực nhằm có thể đưa bé Lê Ngọc Linh (cậu bé bị u máu) sang Mỹ chữa bệnh.
từ http://beta.baomoi.com/Info/Be-Le-Ngoc-Linh-se-duoc-di-My-chua-benh/119/đ9u7o7c sang Mỹ chữa bệnh (http://beta.baomoi.com/Info/Be-Le-Ngoc-Linh-se-duoc-di-My-chua-benh/119/1857131.epi)
Mình hy vọng nó sẽ thành hiện thực, Nếu ai hỏi mình ước gì cho năm mới thì mình chỉ ước điều thôi.
________________________________________
ME KEANU
11/01/2009, 02:05 PM
Mình đọc tin này:
Một số nhà hảo tâm hiện đang sống và làm việc tại Mỹ và VN đang rất nỗ lực nhằm có thể đưa bé Lê Ngọc Linh (cậu bé bị u máu) sang Mỹ chữa bệnh.
từ http://beta.baomoi.com/Info/Be-Le-Ngoc-Linh-se-duoc-di-My-chua-benh/119/đ9u7o7c sang Mỹ chữa bệnh (http://beta.baomoi.com/Info/Be-Le-Ngoc-Linh-se-duoc-di-My-chua-benh/119/1857131.epi)
Mình hy vọng nó sẽ thành hiện thực, Nếu ai hỏi mình ước gì cho năm mới thì mình chỉ ước điều thôi.

Mẹ nó ơi! Tin này từ 5 tháng trước rồi mà...lâu lắm rồi có thấy tin j mới về 2 anh em Linh đâu:Sad:
________________________________________
Hoa Vang
24/01/2009, 03:18 AM
Khong biet tinh` hinh` cua? be' Linh da~ do chua? Con co' con` bi. dau khong?

Minh chua biet danh tieng Viet, xin moi nguoi chi? giup minh voi. Xin thu loi vi` danh chua co' dau.
Cac' bo cac' me. oi, minh` co' hoi thu binh vien ben My~ nay de xin chua binh cho be'. Ho. noi' binh viec se~ xem xet tung truong hop, va` neu hoi dong y te cua? binh viec do' duyet thi` co' the ho. se~ chua? binh mien phi/. Truoc tien la` bac' si~ cua? be' Linh can phai goi dien thoai qua binh vien ben day, xin chuyen case nay den binh vien nay` (rêferring), roi tu do' ho. se~ chuyen qua cho Doctor chuyen binh. do'. Ho. se~ mo ho so, va` minh` se~ xin la` xin mo ho so "Charity case". Mot nam binh viec chi? co' ngan quy~ chua? "free" mot so truong hop limit thoi.
Vay cac' bo, cac' me. thu noi' bac' si~ co' the giup goi qua ben binh vien nay duoc khong? Neu duoc, xin thong bao' cho minh` hay roi minh cho thong tin cu the hon. Xin Cam on nhieu.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Bé Linh mấy hôm trc chân không đi đc nên giờ đang nhập viện Nhi để khám. (kèm theo viêm mũi họng) Dũng từ hôm qua đến giờ đang đưa hai bà cháu đi khám xét nghiệm đủ thứ.
CSTT trợ giúp Linh tiền khám chữa bệnh và ăn uống trong mấy ngày trên viện.
Ruồi phụ trách trường hơp này nhé.

@ đang gọi thuthuy để nhân lúc này có thể làm gì thì làm
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Bé Linh mấy hôm trc chân không đi đc nên giờ đang nhập viện Nhi để khám. (kèm theo viêm mũi họng) Dũng từ hôm qua đến giờ đang đưa hai bà cháu đi khám xét nghiệm đủ thứ.
CSTT trợ giúp Linh tiền khám chữa bệnh và ăn uống trong mấy ngày trên viện.
Ruồi phụ trách trường hơp này nhé.

@ đang gọi thuthuy để nhân lúc này có thể làm gì thì làm
 
25
0
0

me_chip

New Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Hôm nay đã là 24 tháng 6 rồi. Chị Lan Anh vẫn biệt tăm biệt tích không thấy liên hệ lại
Mình bị hỏng điện thoại nên số chị Lan Anh, cả chị Loan lưu trong máy mất rồi. Không liên lạc được
chị Loan biết số chị Lan Anh thì nhắn hỏi xem thế nào chị nhé
Cảm ơn chị
Không biết từ tháng 6 đến giờ bé có được trợ giúp gì không chứ bạn thuthuy đã giúp đến này còn mất liên lạc với bé mấy tháng trời thì thật tiếc quá.
 
25
0
0

me_chip

New Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Hôm nay đã là 24 tháng 6 rồi. Chị Lan Anh vẫn biệt tăm biệt tích không thấy liên hệ lại
Mình bị hỏng điện thoại nên số chị Lan Anh, cả chị Loan lưu trong máy mất rồi. Không liên lạc được
chị Loan biết số chị Lan Anh thì nhắn hỏi xem thế nào chị nhé
Cảm ơn chị
Không biết từ tháng 6 đến giờ bé có được trợ giúp gì không chứ bạn thuthuy đã giúp đến này còn mất liên lạc với bé mấy tháng trời thì thật tiếc quá.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Em mới ở bệnh viện về. Linh hết sốt rồi, từ qua đến giờ lấy 2 lần, mỗi lần 10 - 15cc máu để xét nghiệm. Chả hiếu xét gì mà lắm thế không biết!???

Cháu không chịu ăn cháo, chỉ uống sữa thôi nên đại tiện khó. Xuống bệnh viện quấy lắm, cái gì không vừa ý là khóc ngay, hơn 2 tuổi rồi mà chả chịu nói gì cả. Bà kể, buổi tối thứ 6 tuần trước cháu mang con hươu nhựa ra ngoài sân chơi muộn, đến tối về thì ho sốt và không đi được, ngồi dậy cũng đau.

Chiều qua, 2 bà cháu và cô con gái làm thủ tục từ 1h đến 5h mới xong, hiện đang nằm ở khoa lây, tầng 2, phòng 227. Khoa này mới xây, chỉ có 2 tầng, cách li hoàn toàn với các khoa khác. Đi qua cổng bảo vệ rẽ tay trái, đi thẳng xuống là thấy. Trong phòng có 3 giường, cháu bên cạnh bị kiết lị, cháu nằm giường trong cùng bị sốt gì đó, các mẹ có con nhỏ chú ý đừng vào thăm.

Hẹn hôm nay nhưng chắc bận quá, mai em Dũng ở vnexpress sẽ vào đưa cháu đi chụp chiếu.

Hôm nay ông bà ngoại cũng cho anh Minh đến thăm em, nhưng lúc vào thì cháu ngủ, gọi dậy giở giấc nên khóc mãi. Bà ngoại muốn ở lại trông cháu nhưng ông cứ giục về, tệ thật. Bố cháu nếu sớm thì Tết ta sẽ về, còn không thì đến 30.4 năm sau. Hi vọng bố về chăm lo cho các con được tốt. Nhìn các cháu tội lắm!:(
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Em mới ở bệnh viện về. Linh hết sốt rồi, từ qua đến giờ lấy 2 lần, mỗi lần 10 - 15cc máu để xét nghiệm. Chả hiếu xét gì mà lắm thế không biết!???

Cháu không chịu ăn cháo, chỉ uống sữa thôi nên đại tiện khó. Xuống bệnh viện quấy lắm, cái gì không vừa ý là khóc ngay, hơn 2 tuổi rồi mà chả chịu nói gì cả. Bà kể, buổi tối thứ 6 tuần trước cháu mang con hươu nhựa ra ngoài sân chơi muộn, đến tối về thì ho sốt và không đi được, ngồi dậy cũng đau.

Chiều qua, 2 bà cháu và cô con gái làm thủ tục từ 1h đến 5h mới xong, hiện đang nằm ở khoa lây, tầng 2, phòng 227. Khoa này mới xây, chỉ có 2 tầng, cách li hoàn toàn với các khoa khác. Đi qua cổng bảo vệ rẽ tay trái, đi thẳng xuống là thấy. Trong phòng có 3 giường, cháu bên cạnh bị kiết lị, cháu nằm giường trong cùng bị sốt gì đó, các mẹ có con nhỏ chú ý đừng vào thăm.

Hẹn hôm nay nhưng chắc bận quá, mai em Dũng ở vnexpress sẽ vào đưa cháu đi chụp chiếu.

Hôm nay ông bà ngoại cũng cho anh Minh đến thăm em, nhưng lúc vào thì cháu ngủ, gọi dậy giở giấc nên khóc mãi. Bà ngoại muốn ở lại trông cháu nhưng ông cứ giục về, tệ thật. Bố cháu nếu sớm thì Tết ta sẽ về, còn không thì đến 30.4 năm sau. Hi vọng bố về chăm lo cho các con được tốt. Nhìn các cháu tội lắm!:(
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Em mới ở bệnh viện về. Linh hết sốt rồi, từ qua đến giờ lấy 2 lần, mỗi lần 10 - 15cc máu để xét nghiệm. Chả hiếu xét gì mà lắm thế không biết!???

Cháu không chịu ăn cháo, chỉ uống sữa thôi nên đại tiện khó. Xuống bệnh viện quấy lắm, cái gì không vừa ý là khóc ngay, hơn 2 tuổi rồi mà chả chịu nói gì cả. Bà kể, buổi tối thứ 6 tuần trước cháu mang con hươu nhựa ra ngoài sân chơi muộn, đến tối về thì ho sốt và không đi được, ngồi dậy cũng đau.

Chiều qua, 2 bà cháu và cô con gái làm thủ tục từ 1h đến 5h mới xong, hiện đang nằm ở khoa lây, tầng 2, phòng 227. Khoa này mới xây, chỉ có 2 tầng, cách li hoàn toàn với các khoa khác. Đi qua cổng bảo vệ rẽ tay trái, đi thẳng xuống là thấy. Trong phòng có 3 giường, cháu bên cạnh bị kiết lị, cháu nằm giường trong cùng bị sốt gì đó, các mẹ có con nhỏ chú ý đừng vào thăm.

Hẹn hôm nay nhưng chắc bận quá, mai em Dũng ở vnexpress sẽ vào đưa cháu đi chụp chiếu.

Hôm nay ông bà ngoại cũng cho anh Minh đến thăm em, nhưng lúc vào thì cháu ngủ, gọi dậy giở giấc nên khóc mãi. Bà ngoại muốn ở lại trông cháu nhưng ông cứ giục về, tệ thật. Bố cháu nếu sớm thì Tết ta sẽ về, còn không thì đến 30.4 năm sau. Hi vọng bố về chăm lo cho các con được tốt. Nhìn các cháu tội lắm!:(
Chỉ mong bố Linh sớm được ra tù để chăm sóc hai con. Mình tin rằng các con sẽ có ông bố tốt, thương con và trách nhiệm.
Mẹ Tyruoi ơi, thái độ của gia đình Hồng với con bây giờ thế nào rồi? Tội cho con quá.
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Em mới ở bệnh viện về. Linh hết sốt rồi, từ qua đến giờ lấy 2 lần, mỗi lần 10 - 15cc máu để xét nghiệm. Chả hiếu xét gì mà lắm thế không biết!???

Cháu không chịu ăn cháo, chỉ uống sữa thôi nên đại tiện khó. Xuống bệnh viện quấy lắm, cái gì không vừa ý là khóc ngay, hơn 2 tuổi rồi mà chả chịu nói gì cả. Bà kể, buổi tối thứ 6 tuần trước cháu mang con hươu nhựa ra ngoài sân chơi muộn, đến tối về thì ho sốt và không đi được, ngồi dậy cũng đau.

Chiều qua, 2 bà cháu và cô con gái làm thủ tục từ 1h đến 5h mới xong, hiện đang nằm ở khoa lây, tầng 2, phòng 227. Khoa này mới xây, chỉ có 2 tầng, cách li hoàn toàn với các khoa khác. Đi qua cổng bảo vệ rẽ tay trái, đi thẳng xuống là thấy. Trong phòng có 3 giường, cháu bên cạnh bị kiết lị, cháu nằm giường trong cùng bị sốt gì đó, các mẹ có con nhỏ chú ý đừng vào thăm.

Hẹn hôm nay nhưng chắc bận quá, mai em Dũng ở vnexpress sẽ vào đưa cháu đi chụp chiếu.

Hôm nay ông bà ngoại cũng cho anh Minh đến thăm em, nhưng lúc vào thì cháu ngủ, gọi dậy giở giấc nên khóc mãi. Bà ngoại muốn ở lại trông cháu nhưng ông cứ giục về, tệ thật. Bố cháu nếu sớm thì Tết ta sẽ về, còn không thì đến 30.4 năm sau. Hi vọng bố về chăm lo cho các con được tốt. Nhìn các cháu tội lắm!:(
Chỉ mong bố Linh sớm được ra tù để chăm sóc hai con. Mình tin rằng các con sẽ có ông bố tốt, thương con và trách nhiệm.
Mẹ Tyruoi ơi, thái độ của gia đình Hồng với con bây giờ thế nào rồi? Tội cho con quá.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Chân của Linh không đi đc sáng nay đi chụp cộng hưởng từ (chụp ở ngoài BV) .
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Chân của Linh không đi đc sáng nay đi chụp cộng hưởng từ (chụp ở ngoài BV) .
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Thứ Sáu, 16.10, em Dũng ở vnexpress đã tạm ứng 2.000k để đưa Linh đi chụp cộng hưởng từ nhưng do chưa xếp được lịch chụp nên phải đợi đến ngày mai. Chị Lan Anh ở báo Tuổi Trẻ thông báo với gia đình là đã xin được nhà tài trợ 50% chi phí khám chữa bệnh lần này cho Linh. Do vậy, khoản tiền các bố, mẹ ủng hộ sẽ sử dụng để trả một nửa chi phí còn lại và tiền ăn cho hai bà cháu.

Hôm nay Linh hơi sốt, vẫn chỉ uống sữa và nước cam, ăn tí cháo vào lại nôn hết. Thời tiết mấy ngày nay cũng khó chịu, em bé bị kiết lị ở giường bên đã xuất viện nhưng từ chiều, Linh có biểu hiện đi ngoài, hi vọng không phải do bị lây.
CSTT trích 2tr gửi Linh để khám chữa bệnh
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Thứ Sáu, 16.10, em Dũng ở vnexpress đã tạm ứng 2.000k để đưa Linh đi chụp cộng hưởng từ nhưng do chưa xếp được lịch chụp nên phải đợi đến ngày mai. Chị Lan Anh ở báo Tuổi Trẻ thông báo với gia đình là đã xin được nhà tài trợ 50% chi phí khám chữa bệnh lần này cho Linh. Do vậy, khoản tiền các bố, mẹ ủng hộ sẽ sử dụng để trả một nửa chi phí còn lại và tiền ăn cho hai bà cháu.

Hôm nay Linh hơi sốt, vẫn chỉ uống sữa và nước cam, ăn tí cháo vào lại nôn hết. Thời tiết mấy ngày nay cũng khó chịu, em bé bị kiết lị ở giường bên đã xuất viện nhưng từ chiều, Linh có biểu hiện đi ngoài, hi vọng không phải do bị lây.
CSTT trích 2tr gửi Linh để khám chữa bệnh
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Linh không phải chụp cắt lớp vì bác sĩ nói, lần trước đã chụp rồi, chụp lại cũng sẽ vẫn kết quả như thế mà lại tốn kém thêm nên thôi. Cháu cũng đã hết sốt và đi lại được, do phòng bệnh quá đông nên bác sỹ cũng cho xuất viện về nhà rồi. Bác sỹ hẹn thứ Ba tới nhập viện để điều trị nhưng bà thấy cháu gầy ốm nên bảo cho ở nhà bồi dưỡng, tuần sau mới lên.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Linh không phải chụp cắt lớp vì bác sĩ nói, lần trước đã chụp rồi, chụp lại cũng sẽ vẫn kết quả như thế mà lại tốn kém thêm nên thôi. Cháu cũng đã hết sốt và đi lại được, do phòng bệnh quá đông nên bác sỹ cũng cho xuất viện về nhà rồi. Bác sỹ hẹn thứ Ba tới nhập viện để điều trị nhưng bà thấy cháu gầy ốm nên bảo cho ở nhà bồi dưỡng, tuần sau mới lên.
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Em cùng chung tay góp 1 phần nhỏ bé cho cháu.
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: Bé Linh sinh đầu năm 2007 bị u máu ở Bắc Giang (08.05.2008)

Em cùng chung tay góp 1 phần nhỏ bé cho cháu.
 
Top