(MS97.1/TT) 16.01.2010 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường TH Châu Hoàn, xã Châu Hoàn, Qùy Châu, Nghệ An

3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Em xin gửi 110 đôi tất mới tặng các bé mẫu giáo ạ. Nếu em về sớm được thì em gửi ngay cho chị Hà (MCL) trong hôm nay, nếu không thì chắc chắn là đầu tuần sau ạ.
Ngày 4.11, nhận 110 đôi tất cho trẻ 3-4 tuổi ( mẫu giáo ) từ Chiu&Bon. Cảm ơn em :x
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

ôi, em xin đứng ở số 8 trong danh sách được ko ah? :x

8. MeoGiaHp
9. Ong chúa
10.Mẹ Hải Tâm

Số 10 là em ạ. MeoGia cần em ngồi cạnh nhở MeoGia nhở:D
Đội HP có đi qua TB thì cho chị xin một chỗ nhé :x
 
60
0
6

bobim2

Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Bobim2 đặt 1 ghế các bác ơi.:cstt04:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Như đã le te..hehe...Ngoài các đầu cầu nhận đồ, em post thêm cái kho nhà em để nhà mình có nhu cầu cứ gửi đến ạh:
Người nhận: Đinh Ngọc Thuỷ
Địa chỉ: 39 Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Hn(Công ty Vinh Quang)
ĐT: 0962048668
:cstt01:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đừong vào khu này lần trước i em đi roài. Nói chung là dễ hơn Suối Nánh 1 chút, dưng mà nóa lại natasa lém. Đi từ HN theo đường mòn HCM đến thị trấn Quỳ Châu mất khoảng hơn 6h, từ trung tâm Quỳ châu vào Châu Hoàn mất 30-40km gì đó dự kiến chạy xe mất thêm 1h30. Tổng cộng khoảng 7h30 là thời gian cho 1 chiều. Đường không xóc nhưng mà đi lâu thế chắc cũng hơi say say tý thôi (chuyến này Mẹ Mít nhợn mà beautifull là anh phải mua xổ số đấy :D)
Các mẹ nào có thời gian, sức khỏe thì hãy cân nhắc nhé.

Về hàng ủng hộ, theo ngu ý của em thì chúng ta chỉ mang theo quần áo, sách giáo khoa, bánh kẹo cho các cháu thôi. Các đồ dùng học tập khác, lương thực, thực phẩm (nếu có) nên nhờ mua trong đó thì hơn. Mua ở thị trấn Quỳ Châu có lẽ còn rẻ hơn là mua ở HN+vận chuyển vào. Lần trước bác Bừa có quen 1 cô giáo ở trung tâm Quỳ Châu đấy nhé, bác Hà cún linh thử tham khảo xem sao.

Chúc cả nhà mình mạnh khỏe, công việc ngon lành để hôm đó tham gia nhiệt tình.
Chúc chuyến đi "chia sẻ tình thương" thàn công tốt đẹp.
Một lần nữa em xin cám ơn các Bác trong BTC đã cho em tham gia chương trình này. Cám ơn các bạn CSTTer tham gia ủng hộ cho chuyến đi ...:cstt02:.......
Cuối cùng xin cảm ơn vợ ĐN, vợ hoặc chồng các CSTTers đã cấp visa cho chúng mình nữa ạ :-*:-*

18. Mẹ Chip Tom Bi (Bi cũng lớn rồi, đi được nhỉ. Chứ chờ vài tháng nữa 4th planning lại chả đi được)
Kinh quá, kinh quá bác Mẹ CTB định làm quả kỉ lục bà mẹ có nhiều baby nhất CSTT à :):)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đừong vào khu này lần trước i em đi roài. Nói chung là dễ hơn Suối Nánh 1 chút, dưng mà nóa lại natasa lém. Đi từ HN theo đường mòn HCM đến thị trấn Quỳ Châu mất khoảng hơn 6h, từ trung tâm Quỳ châu vào Châu Hoàn mất 30-40km gì đó dự kiến chạy xe mất thêm 1h30. Tổng cộng khoảng 7h30 là thời gian cho 1 chiều. Đường không xóc nhưng mà đi lâu thế chắc cũng hơi say say tý thôi (chuyến này Mẹ Mít nhợn mà beautifull là anh phải mua xổ số đấy :D)
Các mẹ nào có thời gian, sức khỏe thì hãy cân nhắc nhé. Chúc cả nhà mình mạnh khỏe, công việc ngon lành để hôm đó tham gia nhiệt tình. Chúc chuyến đi "chia sẻ tình thương" thàn công tốt đẹp.
Một lần nữa em xin cám ơn các Bác trong BTC đã cho em tham gia chương trình này. Cám ơn các bạn CSTTer tham gia ủng hộ cho chuyến đi ...:cstt02:.......
Cuối cùng xin cảm ơn vợ ĐN đã cấp visa cho mình nữa ạ :-*:-*

EM cũng tiếc quả 41:D, hôm nay về nịnh nhọt chồng và cũng được cấp Visa rồi ạh :-*:-*:-*
 
60
0
6

bobim2

Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đừong vào khu này lần trước i em đi roài. Nói chung là dễ hơn Suối Nánh 1 chút, dưng mà nóa lại natasa lém. Đi từ HN theo đường mòn HCM đến thị trấn Quỳ Châu mất khoảng hơn 6h, từ trung tâm Quỳ châu vào Châu Hoàn mất 30-40km gì đó dự kiến chạy xe mất thêm 1h30. Tổng cộng khoảng 7h30 là thời gian cho 1 chiều. Đường không xóc nhưng mà đi lâu thế chắc cũng hơi say say tý thôi (chuyến này Mẹ Mít nhợn mà beautifull là anh phải mua xổ số đấy :D)
Các mẹ nào có thời gian, sức khỏe thì hãy cân nhắc nhé. Chúc cả nhà mình mạnh khỏe, công việc ngon lành để hôm đó tham gia nhiệt tình. Chúc chuyến đi "chia sẻ tình thương" thàn công tốt đẹp.
Một lần nữa em xin cám ơn các Bác trong BTC đã cho em tham gia chương trình này. Cám ơn các bạn CSTTer tham gia ủng hộ cho chuyến đi ...:cstt02:.......
Cuối cùng xin cảm ơn vợ ĐN đã cấp visa cho mình nữa ạ :-*:-*

EM cũng tiếc quả 41:D, hôm nay về nịnh nhọt chồng và cũng được cấp Visa rồi ạh :-*:-*:-*
ơ thế hôm đấy 41 là lô hay đề vậy:-O
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đừong vào khu này lần trước i em đi roài. Nói chung là dễ hơn Suối Nánh 1 chút, dưng mà nóa lại natasa lém. Đi từ HN theo đường mòn HCM đến thị trấn Quỳ Châu mất khoảng hơn 6h, từ trung tâm Quỳ châu vào Châu Hoàn mất 30-40km gì đó dự kiến chạy xe mất thêm 1h30. Tổng cộng khoảng 7h30 là thời gian cho 1 chiều. Đường không xóc nhưng mà đi lâu thế chắc cũng hơi say say tý thôi (chuyến này Mẹ Mít nhợn mà beautifull là anh phải mua xổ số đấy :D)
Các mẹ nào có thời gian, sức khỏe thì hãy cân nhắc nhé. Chúc cả nhà mình mạnh khỏe, công việc ngon lành để hôm đó tham gia nhiệt tình. Chúc chuyến đi "chia sẻ tình thương" thàn công tốt đẹp.
Một lần nữa em xin cám ơn các Bác trong BTC đã cho em tham gia chương trình này. Cám ơn các bạn CSTTer tham gia ủng hộ cho chuyến đi ...:cstt02:.......
Cuối cùng xin cảm ơn vợ ĐN đã cấp visa cho mình nữa ạ :-*:-*

Anh Nát hôm đó ngồi cạnh em mà căn cho đúng giờ Hoàng Đạo nhé! Chứ chệch đi 1 tí tẹo thôi là cũng "trượt" ngay đấy! :D

Mà sao í nhỉ??? Ngày hôm nay sao nhiều người trù ẻo mình ghê cơ, hết hỏi mình không sợ beautiful à rồi lại có người hỏi không sợ asernon à. Hihi!

:cstt02:
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

ơ thế hôm đấy 41 là lô hay đề vậy:-O

Dạ, giải đặc biệt đấy anh ơiiiiiiiii! Về nhà kể cho chồng, chồng em bảo "sao không gọi điện báo". :D

:cstt02:
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Mới announce 1 ngày mà đông ng đăng ký thế. Em cũng xin 1 chân nhé. Quỳ Châu thì em chưa đi, nhưng Trâu Quỳ thì em đi khá nhiều lần rồi. Vào đó có khi tranh thủ kiếm tí đá đỏ nhé.:D
Tks
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Dạ, giải đặc biệt đấy anh ơiiiiiiiii! Về nhà kể cho chồng, chồng em bảo "sao không gọi điện báo". :D

:cstt02:
Nhợn ơi, kiểu này ý mà...Nhợn k asenon thì các bác ý cũng bắt...h..u...ệ...bằng được, mà có khi còn h..u...ệ...liên tọc để làm quả lô xiên ý chứ ke ke (Xề mang nhiều túi nhé):">
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đội HP có đi qua TB thì cho chị xin một chỗ nhé :x
Chị ơi, em cũng đang hóng xem HP đi ntn ah :)
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Chị ơi, em cũng đang hóng xem HP đi ntn ah :)
Đúng đường đến nhanh đi gọn, chỉ đi thẳng đg Hồ Chí Minh là thật nhanh lại gọn.
Theo em nên cố gắng đi cùng nhóm vì thời gian ở đó rất ít cần sự tập trung. .....và nên tuyển ng khoẻ. Bác ALnML vẫn còn đang bị bọn em "quay" thử 1 tháng xem đủ sk ko mới cho tham gia. Vào đến nơi phải vào việc ngay ko đc nghỉ nên sức khoẻ dẻo dai là quan trọng lắm. Lần đi Suối Nánh vừa rồi em "dòm " thấy có bác .. đến nơi vào xe ngủ :(Vâng chắc bác ấy mệt quá.
Chính vì thế BTC mới có vụ loại ...từ vòng gửi xe :D Mong cả nhà thông cảm, nghe lời chú Nát, Nát nhỉ :x
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Em oánh dấu 1 phát, đến gần gần tháng 1 em mới dám thủ thỉ với chị cunlinh B-)
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Em oánh dấu 1 phát, đến gần gần tháng 1 em mới dám thủ thỉ với chị cunlinh B-)
Anhô! Anhô! Mẹ Cún cho chị oánh 2 phát dấu, có gì đến gần tháng 1 chị cũng thủ thỉ nhể!:>
 
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Trùi ui. Nhà em mất điện có 1 ngày mờ k biết chân đăng ký của mình giờ bay đến số mười mấy hay hai mươi mấy rùi. 16/1 e cũng xung phong chị Hà nhé. lần này em đăng ký đúng ổ k trượt như lần trước nữa chị đừng quên iem nha.

Vụ Campuchia đợt trc hứa hẹn hoài, nhưng cơ quan em mắc kiểm tra mấy ngày k chui ra khỏi giờ HC để CK cho chị đc. hôm nào chuyển e alo sau chị nhé
:cstt07:
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

em đăng kí đi nữa ạ:cstt07:
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Về với miền Trung quê em mà em không được đi thì em áy náy cả đời. Các mẹ cho em xin một chân bê hàng nhé:)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

T&G đã liên lạc tiếp để hỏi:
Trường tiểu học Châu Hoàn: Lớp 1 có 40 cháu trong đó 27 gái 13 trai - Lớp 2 có 44 cháu trong đó 22 gái 22 trai - Lớp 3 có 42 cháu trong đó 17 gái 25 trai - Lớp 4 có 43 cháu trong đó 20 gái 23 trai - Lớp 5 có 34 cháu trong đó 22 gái 12 trai
Trường mẫu giáo Châu Hoàn ở bên cạnh :Mẫu giáo 4 tuổi có 45 cháu trong đó 18 trai ,27 gái - Mẫu giáo 5 tuổi có 73 cháu trong đó 38 trai , 35 gái

Tình hình liên lạc vô cùng khó khăn, phải cuối tuần thầy hiệu trưởng ra thị trấn chúng mình mới gọi được để hỏi. Hiệu trưởng trưởng tiểu học là nam nên khó càng khó hơn. Thầy hiền lắm T&G nói, toàn tự độc thoại khi hỏi thăm :D Còn hiệu trưởng trường mẫu giáo và các cô thì chúng mình ko liên lạc đc vì gần như tất cả các cô giáo của cả hai trường đều ở lại trg vì đg đi khó khăn, chỉ cuối tuần may ra mới về thị trấn.
Để tìm được những thông tin này chúng mình đã đi rất nhiều hướng và nhiều còn đường khác nhau, nhiều đối tượng. Nhận thấy rằng ng ở Quỳ Châu thật thật thà và tình cảm . Một trong đầu mối đó là 1 cô đã giúp chúng mình đến thăm Châu Thắng khi biết tin sẽ đến với Quỳ Châu cô đã rất phần khởi, nhiệt tình. Cả thầy Nam hiệu phó cấp 2 Diên Lãm cũng thế, cũng là một đầu mối tình cờ quen. Cả cô Lộc trưởng phòng giáo dục huỵện Quỳ Châu...Tất cả đều được chúng mình hỏi han và sau đó tổng hợp , tự kết luận. Ai cũng nhiệt tình và rất đáng quý.
Chưa kể hôm qua các bạn của bạn Lò Lô tại Quỳ Châu cũng nhiệt tình nhận lời giúp đỡ đoàn. Cảm ơn tất cả mọi người.:x
Việc chuẩn bị nhiều thành viên đã giúp CSTT đã đang đi tìm những mối tốt nhất rẻ nhất.

@Mit Nhợn Và Bừa : Hai bạn lên kế hoạch văn nghệ hát cho các con nghe. Chọn những bài hát trẻ con, hài hước vui nhộn nhé.
Mong rằng các thành viên trong đoàn phối hợp với các con, hoà mình cùng các con. Nhớ đến Bạn Bừa trong đoạn phóng sự ảnh ở trường Châu Thắng bạn đã cùng ngồi học với các bé. Mình nhìn thấy các con và cô giáo rất vui . Đó là điều mình thích nhất, hoà mình cùng các bé.

@Tú Virgo ơi tập hợp lại danh sách cho chị với .

- Xe ô tô: Để "cướp" thời gian nên chỉ chốt đến xe 35 chỗ ngồi thôi. Như thế đã ì ạch lắm rồi, xe càng to đi càng chậm đúng ko ạ. Nên mọi người khẩn trương đăng ký trực tiếp với Hà mecunlinh để lên danh sách . Bạn nào bận thì cố gắng báo sớm để xếp cho bạn khác ngay nhé. Đặc biệt các mẹ đăng ký đi chú ý thời gian cùng sức khoẻ xem có thể tham gia đc ko nhé.

- Càng những vùng sâu vùng xa khó đi, khó vào càng khó khăn, CSTT có nhìn thấy những địa danh xa rất xa nhưng rất nguy hiểm, sảy nhẹ, rơi xuống vực, những chỗ đó thực lòng ko dám tổ chức đi vì chúng ta đi hoạt động xã hội nhưng cũng cấn chú ý đến vấn đề an toàn vì con và vì những ng thân của chúng mình. Chúng ta đã hết tuổi thanh niên tình nguyện rồi. Mong các mẹ đừng truyền lửa cho mình nhé kẻo mình lại "hư".

- Còn một điều nữa chú ý nhé khi chúng mình đi hoạt động xã hội mục đích đã xác định rất rõ ràng rồi. CSTT luôn có một nhóm làm phim đủ cả quay chụp đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của CSTT vậy các mẹ chúng ta hạn chế tối đa mang theo nhiều máy ảnh nhé. Các con cần chúng ta nói chuyện, hỏi han chăm sóc chứ đừng để các con cứ phải tròn xoe mắt lạ lẫm thấy ống nó chĩa vào mình bắt mình cừoi. Đó là những hình ảnh ko thật, xa lạ và ko gần gũi. Điều này mong mọi ng hiểu và thông cảm vì mục đích chúng ta đang hướng tới.
Đây là hoạt động tập thể nên chúng mình cùng phối hợp với nhau để mọi việc thuận lợi nhé. Mong rằng hôm đó chúng mình sẽ mang đến hơi ấm và tình thương đến với các bé dân tộc Thái.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

18. Mẹ Chip Tom Bi (Bi cũng lớn rồi, đi được nhỉ. Chứ chờ vài tháng nữa 4th planning lại chả đi được)
Quyết tâm cao thế mẹ Tâm ơi:D. bái phục, bái phục
 
Top