Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng
Em đi làm từ sáng nhưng cái máy tính của em nó không ol đc nên giờ em mới lại vào chào cả nhà. Tối qua mắt nhắm mắt mở (em kiêng từ ti hí ạ

) nên em chưa report gì được, sáng nay mở đc cả 2 mắt thì các bố mẹ đã tường thuật hết rồi còn đâu.
Trước tiên em thay mặt đoàn HP xin lỗi đoàn HN vì sự chậm trễ (đã đc sự đồng ý của CTB vì chị ấy đang bận hoàn thành nghĩa vụ với anh T với lại cái vụ xin lỗi vì sự chậm trễ này là nghề của em

). Có 2 lý do 1 là không thể tìm ra bãi đáp cho chị em trên đường quốc lộ mà phải đi vào xã lộ mới có; 2 là có quá nhiều đoạn hạn chế tốc độ nên xe HP không thể đi nhanh đc.
Có lẽ em là người may mắn nhất đoàn vì là người đầu tiên của CSTT có mặt tại trường và một trong số ít mem được đi tất cả các phương tiện giao thông ở Quỳ Châu. Khi đi cùng thấy giáo vào trường em chẳng dám hỏi sắp tới chưa vì sợ thầy nghĩ mình sốt ruột, nhưng lúc nhìn thấy trường em mừng muốn khóc luôn ấy. Có đi mới thấy các thầy cô và các bé đã phải cố gắng thế nào

.
Khi em tới nơi thì các bé đang chơi đùa trong sân nhưng cũng không chạy nhảy đâu mà ngồi nghiêm túc lắm, các thầy cô đang chờ đón đoàn tại khu vực sân khấu, ai cũng mừng vì có đoàn ghé thăm (nói nhỏ thôi không mọi ng tỵ là em đc bắt tay tất cả các thầy cô nhá, lại được hướng dẫn đi rửa tay để chuẩn bị đồ ăn ở khe suối cách trường 1 km nhưng em sợ muộn nên lấy đá lạnh ướp giò chả ra dùng). Các bé thấy em đến khoanh tay chào rất lễ phép, rồi dắt nhau ra khe suối rửa tay chuẩn bị ăn trưa (nhìn cảnh đấy yêu lắm ạ). Một số mem khác đi xe ôm
thầy cũng tới ngay sau đó nhưng sự xuất hiện hoành tráng của xe tải với toàn bộ hàng hóa và bao nhiêu cô xinh tươi chú mạnh mẽ mới làm các bé phấn khởi, ngạc nhiên. Các bé reo ồ lên, bé nào cũng vui mừng lắm lắm (em ng nhà mình mà còn choáng huống chi các bé:-*).
Đoạn tiếp theo mời các bác chờ phóng sự của bác Bừa (vì đoạn đầu này bác Bừa không theo nên em lanh chanh kể lể tý thôi). Yêu cả nhà:-*
PS: em mừng quá khi thấy ....bút tích của chị Aslan. Bấy lâu nay rất nhớ và hỏi thăm chị khắp nơi mà chả thấy tung tích. Hy vọng sẽ sớm gặp lại chị...

*
Úi, yêu Cam xế:-*
Tè ơi còn quả xe ôm với đủ thứ hàng trước sau, người ngồi đc 1 nửa vắt vẻo nữa thì phạm vào khoản nào Tè@};-??
@LG: Không có trả lại đâu, lúc nào gặp chị em làm quả lai vờ sâu cơ

.
@CTB: Trả cho em 2 cái nhá, em đếm nhầm giờ em bị thiếu

.