(MS98.2/TT) 16.01.2010 - TTTT: CSTT đến với hs trường TH Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, Triệu Phong & các em ở TT mái ấm Tình Hồng, Đông Hà, Quảng Trị

2,080
0
0
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Hôm nay quả là đẹp trời đối với MT nhỉ , hôm qua còn lo, thấy trời âm u , sợ mưa ,lạnh, kg ngờ hôm nay trời đẹp thế . Chờ tin cả nhà , tiếc là em muốn đi nhưng chẳng đc .
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Đà Nẵng ơi, các chị về đến nhà bình an cả rồi chứ ah :cstt09::cstt09::-*:-*:-*.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Đà Nẵng ơi, các chị về đến nhà bình an cả rồi chứ ah :cstt09::cstt09::-*:-*:-*.
Về đến nhà bình an cả. Mua thu gọi, Su su cũng gọi và cuối cùng mà thành viên cuối cùng vẫn chưa chịụ về nhà là Mẹ Milocacao ngủ lại nhà mua thu mai đáp chuyến "bay" sớm nhất về Quy Nhơn. À quên còn thành viên Cam và cô cháu gái nữa chứ nhỉ chắc kỷ lục về muộn nhất thuộc về Cam ???
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Vâng! Báo cáo cả nhà là em vẫn đang lang thang ở Huế :D Chắc em đoạt giải thành viên về nhà muộn nhất thật. Sớm lắm thì trưa mai em mới về tới Hà nội :D
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Vâng! Báo cáo cả nhà là em vẫn đang lang thang ở Huế :D Chắc em đoạt giải thành viên về nhà muộn nhất thật. Sớm lắm thì trưa mai em mới về tới Hà nội :D
Ngóng kẹo mè xửng đơi Cam ơi:D
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Vâng! Báo cáo cả nhà là em vẫn đang lang thang ở Huế :D Chắc em đoạt giải thành viên về nhà muộn nhất thật. Sớm lắm thì trưa mai em mới về tới Hà nội :D
hóng ảnh của chị..
Nếu k trùng ngày là em cũng có mẹt ở đó đấy...hừm hừm:)
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Ui Cam, đêm qua đọc Dantri tường thuật vụ bắt cóc con tin ở Huế, thấy Cam bảo đang lang thang ở Huế, sợ có khi là con tin bị bắt cóc cũng nhên, he he! May k phải nhẩy...:D:D:D
Chúc mừng các bác miền Trung@};-@};-@};-
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Em vừa hóng bên Quỳ Châu, giờ lót dép hóng phóng sự của Cam, yêu ĐN:-* với lại yêu cả Cam :-*(từ giờ nhất quyết không ăn cam nữa;) ):cstt01:.
 
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Vâng! Báo cáo cả nhà là em vẫn đang lang thang ở Huế :D Chắc em đoạt giải thành viên về nhà muộn nhất thật. Sớm lắm thì trưa mai em mới về tới Hà nội :D
Hâm mộ chị thật đấy :D và khoái cái chữ kí của c nữa :D.( sao giờ vẫn chưa thấy báo cáo tình hình về đến nhà vậy?)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Nhà Đà Nẵng hôm nay nghỉ bù nên chẳng ai vào nhà tường thuật chuyến đi cả, Subim mất tiếng không có hơi để nói nhưng hôm nay lại phải về quê chồng vì có việc đột xuất thế là phải dông xe máy vào ra gần 90km nữa, nghe đâu hôm nay mùathu cũng phải về quê, mệt không người ơi :D
Hẹn cả nhà hình ảnh của chuyến đi vào ngày mai nhé :cstt08:
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Đọc tường thuật của bác LG làm em hồi hộp kinh khủng :D
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Em về đến nhà lúc 22h40 ngày hôm qua. Thấy muộn nên chẳng nhắn tin báo cáo với chị L nữa. Sáng nay con zai mới phát hiện ra con lợn đất mới tinh. Đang hí hửng lắm ạ ! Cám ơn tất cả mọi người ! Hy vọng dấu chân của CSTT có trên mọi miền tổ quốc.Iu cả nhà nhìu !:):):):):cstt08:
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Em cũng tới nhà rồi, bình an, sáng nay mới tỉnh., có nhiều chuyện để kể mà không biết bắt đầu từ đâu. Hiện tại trong tay em cũng không có hình ảnh gì cụ thể. Thế nên nhường quyền cho trưởng đoàn vậy.
:cstt04:
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Biết mọi người đang mong tin về chuyến đi của nhà Đà Nẵng lắm đây nhưng do sáng thứ 2 đầu tuần nên hình như ai cũng bận rộn cả. Subim thay mặt đoàn ĐNẵng sơ qua tình hình cho cả nhà được biết đỡ sốt ruột phần nào nhé.
Nói như em Su, cảm xúc của chuyến đi thật nhiều đến bây giờ vẫn còn nguyên, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu :). Chỉ biết rằng mỗi một chuyến đi in dấu những cảm xúc riêng của nó. Chuyến đi này là chuyến vượt đèo (đi ra) đầu tiên của nhà Đà Nẵng, cảm xúc của subim lúc lên xe thật buồn, đó là thấy thương quá những thành viên của nhà Đà Nẵng đã hết lòng chuẩn bị cho chuyến đi, làm hết sức mình thế nhưng vì những lý do đột xuất đã không thể đồng hành cùng đoàn, đó là em Gôn, Mymy, memynhi, cifmoon... Tuy nhiên các thành viên trên xe vẫn cảm nhận được tấm lòng ấm áp của các em vẫn luôn sát cánh cùng đoàn qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn đầy yêu thương. Cảm ơn tất cả một lần nữa @};-@};-@};-

Đoàn Đà Nẵng xuất phát tại nhà muàthu lúc 6 giờ 10 phút AM, Subim được ưu tiên xe lên đón trên đường vì nhà ở xa lại nằm trên tuyến đường đi, để lại mọi vất vả cho Muàthu và Milocacao vì phải khuân nguyên một kho hàng lên xe, cũng may có thêm danangmenyeu và 2 bác tài xế nên lại đỡ áy náy phần nào. Thời tiết Đà Nẵng hơi se lạnh nhưng thật đẹp, trời đã ủng hộ cho chuyến đi của nhà Đà Nẵng!
Xe đến Huê đón thêm thành viên Vietscout nữa, một boy rất năng động và nhiệt tình, dễ thương lắm :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Xe đến trường lúc 10 giờ 15 phút, trời nắng ấm, ấn tượng đầu tiên thêm phần cảm xúc của Đoàn đó là các em học sinh và thầy cô đã tập trung ở sân trường với không khí nhộn nhịp như ngày hội.

Các thầy cô giáo bảo thật hiếm hoi để thấy được nét rạng ngời hân hoan trên gương mặt các em học sinh, vì từ trước đến nay chưa có một tổ chức nào đến thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh ở đây.


Ngay lập tức công tác chuẩn bị được bắt đầu, do cổng trường thấp nên xe không vào được thế là công đoạn tải hàng vào bằng xe máy, xe đạp của giáo viên trong trường được xúc tiến, phông màn được căng lên. Và em Su nhanh chóng được cử đại diện đoàn phát biểu do Muàthu nói giọng Đà Nẵng sợ các thầy cô giáo và các em không nghe được ;)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Nhà mình thành công tốt đẹp thế là vui lắm rồi. Híc, em xin thành thật xin lỗi cả nhà vì vụ ....Hy vọng sẽ được giải quyết sớm:(.
Không đi Đông Hà được, tiếc lắm nhưng đành chịu :(:(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Phát quà cho các em, lần lượt từ lớp 1 đến lớp 5

Nhịp nhàng, nhanh gọn. Người phát quà, người phát keọ, các em hân hoan "ui sướng hí":




Khi được hỏi nhận quà các con có thích không? ngay lập tức các con trả lời giọng Quảng trị hồn nhiên như chim hót: "thích lắm cô ơi, áo này con đem về mặc tết, ba mạ con năm ni khỏi phải lo sắm đồ tết rồi" :)


Khối lớp 5, sau khi nhận được quà liền nhanh nhảu mặc áo mới, tập trung chụp hình lưu niệm với các cô các chú:


Tội nghiệp các con, lớp 5 mà chỉ bé tí thế này đây:

Áo các cô tặng con chắc đến lớp 10 con vẫn mặc vừa :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Khối lớp 5, sau khi nhận được quà liền nhanh nhảu mặc áo mới, tập trung chụp hình lưu niệm với các cô các chú:


Áo các cô tặng con chắc đến lớp 10 con vẫn mặc vừa :)
Toàn trường cùng mặc chắc đẹp lắm chị hè :cstt09:
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Hơ..hơ xa Quảng trị đã lâu ngày, nay về quê phát biểu xong thầy trò ngơ ngẩn, không kịp hiểu để vổ tay. ;)

Cảm xúc của em hân hoan đến lạ.:)

Một phần quà bị rơi mất một bánh xà phòng thơm.
em bé nhận quà mặt buồn xo, con mất cục xà phòng:(
Chú tìm lại dùm, con mừng ghê gớm, cám ơn chú rối rít.:-*

Cảm xúc khi nhận được phần quà áo mới hai học trò nam tâm sự:

Mi biết áo ni để mần chi không? (Mày biết áo này để làm gì không?)
Chắc tau để đến tết mặc. :)


Phần quà giá trị rất nhỏ, nhưng đối với các bé ở Trường Triệu Thuận là rất lớn. Món quà đong đầy tình yêu thương của các cô các chú ở Diễn đàn CSTT.org.

Một học sinh phát biểu cám ơn,... con mong các cô các chú quan tâm hơn nữa...

Trong sân trường, có hai em đầu khăn tang trắng... nhanh quá, gấp quá cô chưa kịp hỏi con lý do. Nhưng cố gắng lên con nhé, khó khăn rồi sẻ qua, hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn.

Trường báo cáo danh sách bổ sung thêm một em học sinh tổng số 535 em nhiều hơn 1 so với DS ban đầu (534),
lý do em xuất gia ở Bình thuận vừa chuyển đển trường.

Tổng kết Phần quà đến được tận tay các con, có 5 bạn vắng mặt vì việc riêng đoàn đã gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm của các lớp . Có hai phần quà thiếu áo ấm. Đà Nẵng sẻ chuyển cho các con sau.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T

Cuối cùng, đại diện các em học sinh phát biểu cảm ơn, bài diễn văn của em có đoạn làm Subim muốn khóc: "Con đại diện cho 535 học sinh toàn trường, cảm ơn tấm lòng của các bố các mẹ trong Hội CSTT đã không ngại đường xá xa xôi về thăm các con và tặng các con những món quà thiết thực và vô cùng quý giá. Con mong rằng các bố các mẹ trong Hội CSTT ngày càng quan tâm đến các con hơn nữa. Hy vọng gặp các các bố các mẹ lần sau. Cảm ơn các bố mẹ"

 
Top