Mẹ Mít nhợn
Active Member
Đúng 9h9m9s ngày 09/09/09, chúc tất cả nhà mình luôn ngập tràn hạnh phúc, thành công trên con đường mà chúng ta cùng nắm tay nhau đi nhé!!!:x:x:x
:cstt09:
:cstt02:
:cstt04:
:cstt09:
:cstt02:
:cstt04:
Chị có giống tờ giấy ĐK KH không chị. hi.hi. PHòng em có người có con gái đòi nhất quyết phải tới ngày này mới ký giấy, mặc dù đã làm lễ từ đời nào rồiHôm nay rất vô tình lúc 9g ngày 09.09.09 mình hạ bút ký 1 thứ giấy tờ rất quan trọng, hì hì, vào đây thấy các mẹ nhắc mới nghĩ ra là ngày đẹp![]()
Chúc Gia đình chúng ta ngày càng tình thương mến thương.
Hôm nay ngày đẹp, CSTT Đà Nẵng có vụ ni hay, mới các đầu cầu tham gia ạh :-*
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=39626&postcount=607
9h9' ngày 09.09.09, đang giảng bài, điện thoại báo tít tít, ngưng giảng, quay sang nói với học sinh: - Thầy ngừng giảng để nói với em, đây là một thời khắc khá đẹp: 09 giờ 09 phút ngày mồng 09 tháng 09 năm 09. Cả lớp "Ồ" lên bất ngờ,ngày 9.9.09 cho hs 9 điểm (lẽ ra chỉ đc 8 thui), tự nhiên cũng thấy vui vui
Chúc nhà mình một ngày thật ý nghĩa:x
9h9' ngày 09.09.09, đang giảng bài, điện thoại báo tít tít, ngưng giảng, quay sang nói với học sinh: - Thầy ngừng giảng để nói với em, đây là một thời khắc khá đẹp: 09 giờ 09 phút ngày mồng 09 tháng 09 năm 09. Cả lớp "Ồ" lên bất ngờ,. Phút thư giãn phá ngang giờ học nhưng để lại ấn tượng khá vui vẻ trong HS...
Sự viện diễn ra tại lớp 6B Trường THCS Nam Cao.
Cần j phải đúng h đâu bác, Little Sunshine sinh ngày đó đã đẹp lắm rồi...Vào thời khắc đó em đang đau bò lê kéo càng ạ, tập trung hết sức lực nghe lời bà đỡ để thở và sinh em bé, mỗi tội không được chuẩn đúng 9h00 thôi :cstt04: