Oằn mình chống bão số 1...

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Cả ngày nay, VTV1 liên tục phát đi thông tin về bão số 1 và tình hình phòng chồng, đối phó của các địa phương. Qua hình ảnh thấy sóng bạc đầu ở Đồ Sơn, mưa tầm tã ở Nghệ An hay Quảng Bình. Đêm bão mới vào đúng lúc triều cường và đêm tối sẽ làm cho việc đối phó với bão khó khăn hơn. Gần chục ngư dân còn đang mất tích ở khu vực Hoàng Sa vẫn chưa có thông tin gì. Mỗi cơn bão đến lại thấy sự mong manh và nguy hiểm của ngư dân Việt Nam hành nghề trên những phương tiện thô sơ, ngoài chống chịu với bão gió, cuồng phong của biển còn canh cánh lỗi lo bắt bớ, cướp bóc của "tàu lạ"...
Mong rằng thiệt hại do bão số 1 sẽ được giảm thiểu ở mức thấp nhất...
"Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng..."
 
595
0
0

Vigisa

New Member
Ðề: Oằn mình chống bão số 1...

:(:(:(
Khắc khoải chờ tin người mất tích trong cơn bão dữ
Suốt từ đêm qua đến chiều nay (17/7), nhiều người dân làng chài xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) mất ăn, mất ngủ, thất thần lo âu, cầu mong 16 ngư dân mất tích trong bão số 1 ở Hoàng Sa thoát chết trở về.
> Hơn 10 ngư dân kêu cứu trên chiếc tàu chìm trong bão
Bão đang sắp đổ vào khu vực đồng bằng Bắc bộ, song vùng ven biển Quảng Ngãi chiều nay cũng nổi sóng gió dữ dội. Ôm con gái mới chưa đầy một tuổi vào lòng, chị Võ Thị Hoanh (vợ ngư dân Trương Văn Tiên) khóc ngất lịm trên chiếc võng. Qua đài trực canh Icom Lăng Vạn Gành Cả, chị Hoanh biết chồng mình mất tích cùng 15 ngư dân khác trên hai chiếc tàu cá bị sóng dữ nhấn chìm, tại Hoàng Sa, ngay tâm bão số 1 vừa quét qua.
Ngồi bên con gái và cháu ngoại, bà Phan Thị Hân xót xa nói: “Nghe chồng mất tích trong cơn bão biển, suốt đêm qua đến giờ con Hoanh nó ngất lên, xỉu xuống lo lắng cho số phận chồng đang mất tích ngoài biển khơi". Hai vợ chồng trẻ cưới nhau vào năm 2008, có đứa con gái đầu lòng mới 11 tháng tuổi. "Lỡ thằng Tiên có bề gì thì tội nghiệp mẹ con nó quá”, người mẹ vợ nói.
Bà Phạm Thị Hân ở bên con gái và cháu ngoại (11 tháng tuổi) chờ đợi người thân mất tích trong tuyệt vọng. Ảnh: Trí Tín. Ngồi buồn bên hiên cửa, chị Trương Thị Kiều, vợ ngư dân Nguyễn Quốc Hận lo lắng kể: "Tối qua nghe Icom tàu cá anh Dũng (láng giềng) trú bão ở Hoàng Sa báo về có nhìn ống nhòm ra thấy tàu cá của chồng tôi chỉ còn mỗi nóc tàu trên mặt biển. Sau nhiều giờ chống chọi, tất cả người trên tàu đã liều mình nhảy xuống nước bơi vào bờ. Thế nhưng đến sáng nay, các tàu trú bão cùng quê chỉ cứu vớt được 4 người, 6 người trong đó có chồng tôi mất tích chưa thể tìm thấy”. Kể đến đây, đôi mắt chị Kiều đỏ hoe, lặng lẽ nhìn hai con nhỏ vô tư nô đùa.
Ngay từ sáng sớm nay, từ già đến trẻ, các người mẹ, người vợ không ai bảo ai kéo nhau đến Tổng đài trực canh Icom Lăng Vạn Gành Cả để lắng nghe tin tức các ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa. Trong đó, có một số gia đình từ huyện Vạn Ninh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có ngư dân làm thuê cho tàu cá Quảng Ngãi cũng tất tả đến xã Bình Châu để ngóng chờ tin con.
Một người mẹ ngóng qua cửa sổ chờ tin chồng, con từ hệ thống đài trực canh Icom. Ảnh: Trí Tín. Ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Tổng đài trực canh Gành Cả ngồi bên máy Icom mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Khuôn viên Đài trực canh Icom vỏn vẹn chỉ vài mét vuông nhưng gia đình các ngư dân đến ngóng tin chồng, con chật cứng cả trong lẫn ngoài.
Ông Nam kể lại, sau khi bão số 1 đi qua, mặc dù sóng biển còn cao đến 5 m, người trên 7 chiếc tàu cá quê Quảng Ngãi trú bão ở Hoàng Sa vẫn nỗ lực dùng dây neo buộc vào can nhựa và phao ném xuống biển cứu vớt được 4 ngư dân đi trên tàu cá của ông Nguyễn Văn Tẩn bị sóng nhấn chìm. 6 ngư dân còn lại của chiếc tàu này hiện vẫn chưa tìm thấy. Riêng chiếc tàu bị chìm của ông Nguyễn Văn Trung đã được tàu ông Võ Văn Lựu cùng xã cứu vớt 3 người. 10 ngư dân còn lại hiện mất tích.
Túc trực thường xuyên ở Tổng đài trực canh Icom Gành Cả suốt từ đêm qua đến chiều nay, Thiếu tá Nguyễn Thận, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng xã Bình Hải giở sổ thống kê: Do ảnh hưởng bão số 1, Quảng Ngãi có 6 tàu với 77 ngư dân gặp nạn, trong đó các tàu cá của ngư dân địa phương trú bão ở Hoàng Sa từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay đã cứu được 61 ngư dân trên những chiếc tàu chìm, mắc cạn. Còn 16 đang người mất tích.
Các chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Hải túc trực 24/24h tại Đài canh Icom Gành Cả để liên lạc, kêu gọi các tàu trú bão ở Hoàng Sa tham gia cứu nạn ngư dân mất tích. Ảnh: Trí Tín Sáng nay, ông Trương Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến Tổng đài trực canh thôn Gành Cả trấn an các gia đình có người thân đang gặp nạn ở Hoàng Sa. Ông Nhi cũng cho biết, sáng nay, ba tàu hải quân và tàu cứu hộ thuộc Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng) đã lên đường đến vùng biển Hoàng Sa phối hợp với các tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi nỗ lực tìm kiếm 16 ngư dân mất tích.
Dự kiến khoảng 23h đêm nay, các tàu cứu hộ của hải quân sẽ tiếp cận khu vực ngư dân gặp nạn. Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm đề nghị phía Trung Quốc giúp đỡ trong công tác tìm kiếm các ngư dân Quảng Ngãi đang mất tích ở vùng biển Hoàng Sa.
Trí Tín
 
872
0
0

kelly

New Member
Ðề: Oằn mình chống bão số 1...

Đã có thông tin thiệt hại ban đầu do bão Conson

(VOV) - Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết: đến 16h ngày 17/7, có 6 người mất tích, bị chìm 5 tàu, 2 tàu bị hỏng. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã cứu 3 người vào bờ an toàn ở bè nuôi tu hài ở Cửa Vạn, Cát Bà.

Đến thời điểm này, cơn bão số 1, tên gọi quốc tế Conson đã tiến sát các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão.

Tại cuộc họp vừa diễn ra chiều 17/7, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các địa phương không chủ quan trong đối phó với cơn bão mạnh này.

Đến nay, có 40.337 tàu thuyển đã về nơi tránh trú neo đậu an toàn, việc cấp thiết nhất là 7 tàu với 81 lao động người bị nạn trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Hà Tĩnh, hiện cứu được 75 lao động, nhưng còn 6 lao động trên tàu QNG 55940 của Quảng Ngãi chưa được cứu vớt. Tại Nam Định, tại một số khu vực nuôi thuỷ sản, chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng đang tiến hành vận động người dân vào bờ.

Về tình hình sơ tán dân, các tỉnh Nam Định, Ninh Binh, Thái Bình, Hải Phóng đã hoàn thành cơ bản công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, còn Thanh Hoá, Quảng Ninh lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán dân tuỳ theo tình hình thực tế. Tổng số dân đã sơ tán được 18.371 người.

Tổng cục Thuỷ lợi có các công điện chỉ đạo việc triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi và phương án chống úng, tiêu nước khi có mưa lớn. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục kiểm tra, nắm chắc địa bàn và triển khai ngay các phương án chống úng, tiêu nước cho lúa, hoa màu và các khu đô thị có khả năng bị ngập, úng.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chức năng báo cáo tình hình, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đề nghị: Chuyển tư thế sẵn sàng đối phó trên biển sang đối phó trên đất liền. Bão có tâm bão rộng, đổ bộ ban đêm nên các tình phải cảnh giác đề phòng các hiện tượng thiên tai tiêu cực. Đài TNVN, THVN thông tin kịp thời chính xác. Các tỉnh vùng ảnh hưởng của bão cần kiểm tra, rà soát lần cuối các biện pháp đối phó ứng cứu và hỗ trợ nhân dân khi bị gặp nạn. Lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng có thể ứng cứu nhân dân khi gặp nguy hiểm. Khẩn trương tiêu hết nước đệm huy động chống úng cho hoa màu, lúa. Hồ đập phải rà soát ứng trực thường xuyên. Các điểm lũ quét phải có phương án. Hà Nội sẽ có mưa lớn 100-200mm bị ngập úng nặng

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị: Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5m. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tập trung chỉ đạo việc sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu./.

Sơn Lâm
 
872
0
0

kelly

New Member
Ðề: Oằn mình chống bão số 1...

Nhà chị tích cực chuẩn bị chống bão từ hôm qua 16/7. Tranh thủ đi chợ mua thức ăn dự trữ, sáng nay lại đi chợ mua tiếp những thứ hôm qua còn chưa mua được. Chiều nay sợ mưa to gió lớn mất điện nên 3 mẹ con đã quyết định đi mua thêm 1 cây đèn sạc, 1 cái bếp gas du lịch và thêm 8 ống gas đề phòng nếu nhà có ngập như hôm đầu tuần thì sẵn có bếp để phục vụ 2 bữa cơm tại các tầng trên. Ăn tối xong, 2 mẹ con hì hụi khiêng tủ lạnh lên cao, sơ tán tất cả các đồ vật dưới thấp, cho xe máy lên nhà, bịt tất cả các lỗ thoát sàn cả trong nhà và ngoài sân. Đóng cửa thật chặt và hồi hộp chờ bão đi qua HN. Cầu Trời khấn Phật cho cơn bão nhanh tan đừng để thiệt hại về người và của thêm nữa, trong chương trình thời sự tối nay nghe bản tin mà lòng cứ đau nhói. Thiên tai thật là khốc liệt.
 
Top