"Rét tháng Ba, bà già chết cóng", cái rét nàng Bân năm nay đã về với đất trời Hà Nội cùng với những

10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
"Rét tháng Ba, bà già chết cóng", cái rét nàng Bân năm nay đã về với đất trời Hà Nội cùng với những cơn mưa buốt giá.

Dân gian vẫn có câu: "Rét tháng Ba, bà già chết cóng", cái rét nàng Bân năm nay đã về với đất trời Hà Nội cùng với những cơn mưa buốt giá. Chỉ mới hôm qua, sắc trời còn hửng sáng, mà chỉ sau một cơn mưa đêm, bầu trời sáng hôm nay đã nhuốm màu xám xịt và ảm đạm. Những cơn mưa tiếp nối nhau, cứ dầm dề, rả rích và rầu rĩ mang đến thứ hơi lạnh tê tái cho những người đi trên đường. Chúng ta hãy cùng xem Hà Nội trong cái rét tháng Ba run rẩy đến mức nào.


Cùng nhau quây quần bên ly trà nóng để tìm chút hơi ấm.


Taxi được mùa vì là phương tiện di chuyển lý tưởng ngày mưa.


Trời quá lạnh khiến các bác xe ôm ế hàng.


Ra vào bệnh viện ngày mưa rét.


Nhiều người mặc kệ luật lệ giao thông, ba người trên một xe vừa đỡ lỉnh kỉnh vừa... ấm.


Mẹ che vội áo mưa cho em đứng chờ khỏi ướt rồi đi lấy xe.


Nhiều vị phụ huynh còn cõng, bế để con đỡ phải đi bộ trên đường ướt mưa.






Các em bé được bố mẹ cho mặc quần áo thật ấm.




Áo mưa cũng là một công cụ chắn gió và giữ ấm khá hiệu quả.




Những người bán hàng rong vẫn phải miệt mài kiếm bữa cơm trên những con đường rét mướt.


Phải tranh thủ ăn chút gì đó nóng để giữ hơi ấm và chống rét.


Còn người đàn ông này lại phải bọc tay bằng túi ni-lon để chắn gió và giữ ấm khi đi xe máy.




Bên cạnh chiếc ô - thứ vật dụng không thể thiếu khi đi bộ, nhiều bạn trẻ còn mặc trên người
những bộ cánh đầy màu sắc để xua tan cái ảm đạm ngày mưa rét.




Người người đều ủ ấm mình trong những lớp khăn, áo, mũ thật dày.


Còn ở một số tuyến đường, thì trời mưa lại khiến người dân ngại bước ra khỏi nhà.


Bên cạnh cái lạnh là cơn mưa tầm tã từ sáng sớm cho đến tận nửa buổi chiều, khiến giao thông cũng trở nên khó khăn.


Read more: http://afamily.vn/doi-song/20110316...co-minh-trong-cai-ret-nang-Ban/#ixzz1GouAofbj
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: "Rét tháng Ba, bà già chết cóng", cái rét nàng Bân năm nay đã về với đất trời Hà Nội cùng với những cơn mưa buốt giá.

Rét nàng Bân vào tháng 3 âm lịch mừ, giờ mới tháng 2 đã gọi là rét nàng Bân thì đến tháng 3 rét gọi là rét...hậu nàng Bân, hehe
 
Top