Mẹ Tiếu Tiếu
New Member
http://www.vietnamplus.vn/xahoi/200906118494711414
Tối 10/6, khói mù đã bao phủ khắp Hà Nội như một màn sương mù, không khí toàn thành phố nhuốm mùi khói cay như có đám cháy.
Hiện tượng này đã xuất hiện trong vài ngày qua nhưng đến tối 10/6 là rõ rệt nhất.
Nguyên nhân chính là do mấy ngày gần đây, cứ vào chiều tối, nông dân các huyện ngoại thành Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên lại đốt rơm rạ tươi sau khi thu hoạch lúa.
Trước đây, thu hoạch xong, rơm rạ, bà con thường được thu gom để sử dụng cho chăn nuôi, làm chất đốt. Nhưng mấy năm gần đây, nông dân không sử dụng vào những việc đó mà thường đốt ngay tại ruộng, vừa đỡ công vận chuyển vừa để tăng chất màu cho đất.
Do đốt ngay khi vừa tuốt lúa lấy hạt, rơm còn tươi nên khói mù mịt. Trong khi đó, thời tiết đang nắng nóng khiến các luồng đối lưu bị cản trở, khiến khói chỉ lần quẩn dưới đất và tràn vào các quận nội thành.
Bầu không khí bị ô nhiễm khói bao trùm cả vùng rộng lớn phía Nam Hà Nội, trong đó các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân bị ô nhiễm nặng nhất. Các gia đình khu vực này không còn cách gì khác là phải chốt thật kín cửa để giảm thiểu khói vào nhà. Những nhà cửa không kín, những chung cư cũ thì đành phải chịu đựng một bầu không khí đặc quánh, hơi khói như đang đốt lá khô.
Cụ Lê Phi Sơn, một lão thành cách mạng ở khu tập thể Kim Giang quận Thanh Xuân, năm nay gần 90 tuổi, nói: "Thật kinh khủng, mọi năm cũng bị khói nhưng không đậm đặc như năm nay, nhất là lại đốt vào giữa những ngày nắng nóng gay gắt này lại bị mất điện thì quá khổ cho dân, nhất là đối với người già và trẻ em."
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và các huyện đang thu hoạch lúa cần có biện pháp ngăn chặn việc đốt rơm rạ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tối 10/6, khói mù đã bao phủ khắp Hà Nội như một màn sương mù, không khí toàn thành phố nhuốm mùi khói cay như có đám cháy.
Hiện tượng này đã xuất hiện trong vài ngày qua nhưng đến tối 10/6 là rõ rệt nhất.
Nguyên nhân chính là do mấy ngày gần đây, cứ vào chiều tối, nông dân các huyện ngoại thành Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên lại đốt rơm rạ tươi sau khi thu hoạch lúa.
Trước đây, thu hoạch xong, rơm rạ, bà con thường được thu gom để sử dụng cho chăn nuôi, làm chất đốt. Nhưng mấy năm gần đây, nông dân không sử dụng vào những việc đó mà thường đốt ngay tại ruộng, vừa đỡ công vận chuyển vừa để tăng chất màu cho đất.
Do đốt ngay khi vừa tuốt lúa lấy hạt, rơm còn tươi nên khói mù mịt. Trong khi đó, thời tiết đang nắng nóng khiến các luồng đối lưu bị cản trở, khiến khói chỉ lần quẩn dưới đất và tràn vào các quận nội thành.
Bầu không khí bị ô nhiễm khói bao trùm cả vùng rộng lớn phía Nam Hà Nội, trong đó các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân bị ô nhiễm nặng nhất. Các gia đình khu vực này không còn cách gì khác là phải chốt thật kín cửa để giảm thiểu khói vào nhà. Những nhà cửa không kín, những chung cư cũ thì đành phải chịu đựng một bầu không khí đặc quánh, hơi khói như đang đốt lá khô.
Cụ Lê Phi Sơn, một lão thành cách mạng ở khu tập thể Kim Giang quận Thanh Xuân, năm nay gần 90 tuổi, nói: "Thật kinh khủng, mọi năm cũng bị khói nhưng không đậm đặc như năm nay, nhất là lại đốt vào giữa những ngày nắng nóng gay gắt này lại bị mất điện thì quá khổ cho dân, nhất là đối với người già và trẻ em."
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và các huyện đang thu hoạch lúa cần có biện pháp ngăn chặn việc đốt rơm rạ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)