Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Thông báo thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Bác sỹ Lân Hiếu đang tiễn và cảm ơn khách:



Danh sách ủng hộ vẫn tiếp tục dài thêm, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều cơ hội cứu chữa cho các con:




 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

7:05pm: Trò chuyện sau buổi lễ:






- Chụp ảnh kỷ niệm:




- Em Huyền TTCE - người đã cùng đồng hành cùng bác sỹ Lân Hiếu và CSTT bao năm qua:




Buổi lễ khai trương đã kết thúc. Bây giờ OG và LG đang trên đường về Định Công để làm gì, đố nhà mình biết ạh??? :D

 
31
0
0

dr.nam.tttmvn

New Member
Trả lời: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Tiếc quá..hôm nay đi qua cổng viện trường y. Thấy tám Pano của chương trình mà không tham dự được...Chúc phòng khám được nhiều người biết đến. Để các cháu bị bệnh tim có thêm một địa chỉ mới, đầy tin cậy để khám và điều trị bệnh.
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Một ý tưởng tuyệt vời của Bác sĩ Lân Hiếu. từ giờ các bé đã có một địa chỉ khám đầy tin cậy. Chúc cho phòng khám ngày càng phát triển.
 
510
0
0

MeLuti

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Mình cũng mong cho phòng khám ngày càng phát triển để có thể giúp được nhiều bệnh nhân nghèo. @};-
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Đọc tin mà thấy cảm động quá. Cảm ơn tấm lòng của bác sỹ Hiếu :x
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Buổi lễ hôm qua thực sự đã rất trọn vẹn và thành công, ko thành công sao được cả nhà nhỉ vì từ ý tưởng và con người khởi xướng đã rất nhân văn, cao đẹp rồi. Chương trình dù làm gấp rút bởi những người bận rộn nhưng rất pờ rồ :) , từ việc thiết kế bangron, đến kịch bản, nội dung; BS Hiếu đã phải rút ngắn chuyến công tác nn để về VN vào thứ 6 để chốt kịch bản với đạo diễn Việt Tú và LG. LG nhà mình thì cứ thở dài suốt từ khi biết sẽ có màn ... phát biểu - việc mà LG luôn nói là ghét nhất í :) .

Dù là người khởi xướng và thực hiện PK, dù là nhân vật key của buổi lễ, nhưng việc đến giữa chương trình mới xuất hiện trên SK, nói vài lời ngắn gọn về ý tưởng, nội dung hoạt động của PK, cũng đủ thấy BS Lân Hiếu có Tâm ntn - người nổi tiếng ko muốn nói về mình! Và sau vài lời ngắn gọn ấy, BS đề cập đến CSTT và LG, 2 người là bạn từ lớp 1 (!) và đã cùng phối hợp giúp đỡ bao bệnh nhi tim có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó em thấy BS giọng cũng ... run run chả kém j LG nhà mình >:D< .

Chương trình văn nghệ vô cùng hay, từ giàn nhạc giao hưởng mở màn đến màn biểu diẽn của bé Mỹ Anh - đang tham gia VGTalent, rồi Ca sĩ Tùng Dương, gia đình diva Mỹ Linh, mọi ng đều ko nhận thù lao, nhưng đã đến và hát bằng cả tấm lòng! Các bệnh nhi rất rất phấn khích khi được gặp và nghe các ca sĩ mà bấy lâu các con chỉ đc xem qua TV và mơ ước gặp mặt; các con cứ lẩm nhẩm hát theo nhưng khi các cô chú mời lên hát cùng thì lại xấu hổ. Hôm qua trời mát, con nào cũng chỉ mặc 1 áo mỏng, nên dễ dàng nhận ra 1 đặc điểm chung, là ngực các con đều bị gồ lên, và con nào cũng gày gò, thương kinh khủng!

Khán phòng hôm qua thật bé nhỏ vì rất nhiều đồng nghiệp, người thân, bạn bè của BS đã đến chung vui. Em và LG dù đến rất sớm nhưng bị di chuyển chỗ đến 3-4 lần hihi, có lần vừa thụp xuống chụp ảnh ngẩng lên đã thấy mất chỗ :) . May mắn là về sau e đc ngồi khu bệnh nhi nên tha hồ trò chuyện với các con, tiếc là hqua ko mang ít bánh kẹo hay sữa đi cho các con.

@ MeLuti: hqua có rất nhiều người thân chị đi nhưng em ngại ko dám giơ máy ảnh ra chụp hic hic, dù lúc đó e rất muốn chụp để gửi cho chị :x !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

MeLuti

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

MeLuti: hqua có rất nhiều người thân chị đi nhưng em ngại ko dám giơ máy ảnh ra chụp hic hic, dù lúc đó e rất muốn chụp để gửi cho chị :x !
Hì hì cám ơn Oanh, mình cũng nhìn thấy mấy người rồi.
Đọc bài của Oanh mình rất cảm động, cảm động nhất là cái hình ảnh ngực các con đều bị gồ lên, gày gò ấy, thương quá.

Hôm qua đọc thư của LG mình mới để ý quay lại nhìn mấy cái phông, băng rôn, có lo go của CSTT ở trên, hì, thấy vinh dự quá cả nhà nhỉ.

Mong đôi bạn từ thủa lớp 1 và tất cả chúng ta sẽ cùng giúp đỡ được nhiều em bé đáng thương hơn nữa
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Thông báo thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Vâng em Huyền nghe thấy đạo diễn Việt Tú " mách " với Hiếu là anh ấy đã phải mất 45 phút thuyết phục C Loan mà ko được. huhu tự LG cảm thấy nếu như vậy Tú lại nghĩ rằng LG "kiêu " quá. Ôi có ai hiểu LG đã từng trốn biết bao vụ phát bẩu và đã từng run như thế nào khi có micro trc mặt. Có lần một bạn phóng viên muốn phỏng vấn, LG ngồi trc mặt bạn ấy, chỉ hai người mà bn từ ngữ hay ho bay sạch biến. Ôi trời nếu biết LG kị món đó thì đừng ai mời nhé nhé.
Nghĩ đến những chuyện kia LG cũng đã cố gắng tập tành trong chăn phòng trường hợp ko thể từ chối được, thế mà cuối cùng vẫn chả nói được gì hay ho. Run run cầm mic bằng cả hai tay , về nhà con gái cứ trêu mãi. Ông xã bảo chắc tại mic nặng quá nên cầm bằng 2 tay sợ nó rơi.

Trong quá trình tập tành LG nghĩ đến lần đầu tiên kết nối cùng BS Lân Hiếu. LG bắt đầu hoạt động xã hội , ko ai biết cả . LG cũng ko hề nói với các bạn điều đó, ai biết thì biết , ko biết thì thôi, vì LG cảm thấy ngại lắm.
Nhớ năm đó, chị Hoa Bubu & shi một trong những thành viên sáng lập CSTT phỏng vấn BS Lân Hiếu tại VOV. Trong khi phỏng vấn BS Hiếu cứ đt liên tục, âu lo và rất buồn. Chị Hoa có hỏi tại sao thì bs tâm sự có trường hợp một em bé nghèo bệnh tim bẩm sinh ko có tiền để phẫu thuật. BS nóí đã xin xỏ khắp nơi, rồi các bs cùng y tá đã ủng hộ nhưng vẫn chưa đủ tiền. Chị Hoa bèn bảo để báo với nhóm CSTT. Chị Hoa gọi đt cho LG, LG ồ ồ à à và nói luôn ôi Hiếu á, em biết, em quen mà. Lập tức LG cùng chị Hoa đến thăm em bé , xác minh và nhóm đã hỗ trợ giúp bé mổ tim. Tên bé thì LG quên vì giúp quá nhiều em bé, nhưng giây phút đó ko bao giờ quên được. Và cũng từ đó đến giờ CSTT luôn kết nối với BS Hiếu để cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với những ca bênh nhi tim nặng nhẹ, CSTT đều gửi bệnh án , hoặc dẫn bệnh nhân đến nhờ BS Hiếu tư vấn. Có ca bs tự mổ cũng có ca bs gửi gắm sang những nơi tốt nhất, có ca thì bs đưa lời khuyên chân thành sao cho bệnh nhân được hưỡng những điều tốt đẹp nhất. BS Lân Hiếu còn giới thiệu những ng bạn, những ng đồng nghiệp tốt đế giúp CSTT. Đặc biệt bs luôn tìm cách hỗ trợ để chi phí can thiệp thấp nhất.
BS Lân Hiếu luôn tin tưởng vào cách làm việc của CSTT còn CSTT tin tưởng vào tâm và tài năng của BS Lân Hiếu. Đến giờ LG vẫn cảm ơn ông trời vì LG luôn gặp được những ng tốt giúp đỡ cho công việc của CSTT hanh thông, thuận lợi để cứu người và giúp người.

Ngoài ra với thành viên CSTT khi cần nhờ cho chính bản thân, hay gia đình thì BS Lân Hiếu cũng đều tận tình giúp đỡ. Ân đức này hơi dày mà LG vẫn chưa có dịp thay mặt các bạn cảm ơn BS Lân Hiếu.
Một lần nữa xin cảm ơn vì tất cả.
 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Đọc bài thấy vui và xúc động quá, nhìn thấy logo của nhà mình ở pk mà bồi hồi quá ko biết diễn tả cảm xúc như nào nữa :cstt01: :cstt07:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Buổi lễ khai trương BS Lân Hiếu muốn ko báo cũng ko đài, nhưng riêng c Hoa CSTT thì OK nên bài từ bạn phóng viên bên chị đây (chị đang đi tập huấn nên ko đến được )

[h=1]Thiện nguyện vì trái tim của những bệnh nhi nghèo[/h]




(VOV) - Phòng khám từ thiện dành cho những bệnh nhi nghèo bị tim bẩm sinh ra đời là nỗ lực của các bác sĩ với hy vọng đem lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho các em.


Tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có một thống kê rõ ràng số lượng trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh ra đời hàng năm. Chỉ ở một số thành phố lớn, trẻ được sinh ra tại bệnh viện mới có cơ hội được khám và chẩn đoán ngay sau sinh.

Theo thống kê trên thế giới, trung bình cứ 1.000 trẻ sinh ra có khoảng 8 bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu ước tính theo tỉ lệ trên, ở nước ta có khoảng 16.000 đến 20.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh ra đời hằng năm.
Phần đông trẻ mắc tim bẩm sinh được hồi phục mà không cần điều trị, nhưng 30% trẻ mắc tim bẩm sinh phức tạp thì cần phải điều trị bằng phẫu thuật. Một ca phẫu thuật tim thông thường tốn khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng. Đó là gánh nặng thực sự đối với những gia đình nghèo.
Kể cả trong số những em bé được phẫu thuật, cũng có rất nhiều trẻ qua đời vì không được kiểm tra định kỳ sau khi phẫu thuật. Phẫu thuật chỉ là một giai đoạn quan trọng trong quá trình điều trị bệnh tim của các em. Giai đoạn hậu phẫu mới là lúc để có thể khẳng định rằng ca phẫu thuật có thành công hay không.
Hiện nay tại Việt Nam, tái khám sau phẫu thuật là một vấn đề hết sức nan giải và trở thành nỗi trăn trở của các bác sĩ chuyên ngành tim. Khó khăn lớn nhất trong việc kết nối các em với các cơ sở y tế vẫn là khó khăn về tài chính từ phía gia đình bệnh nhân. Với lý do đó, Phòng khám từ thiện dành cho những bệnh nhi nghèo bị tim bẩm sinh ra đời.
Nơi chia sẻ tình thương
Ý tưởng thành lập phòng khám là từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và các cộng sự. Sau nhiều năm ấp ủ, bác sĩ Hiếu đã cùng với Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện tim, Viện Tim mạch quốc gia, quyết định thành lập phòng khám từ thiện, khám miễn phí và điều trị sau phẫu thuật đối với các trẻ em nghèo mắc bệnh tim.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu​
Nhiều năm nay, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã cùng các bạn bè của mình ở nhóm Chia sẻ tình thương (chiasetinhthuong.org) tham gia vào việc giúp đỡ các trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh. Nhóm Chia sẻ tình thương tập hợp những ông bố, bà mẹ, những người có lòng yêu trẻ. Chia sẻ tình thương từ lâu đã trở thành cầu nối đưa những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đến với cơ hội được phẫu thuật. Với một mạng lưới những người tình nguyện rộng khắp, nhóm phát hiện, xác minh hoàn cảnh khó khăn và tình trạng bệnh của các bệnh nhi mắc bệnh tim; sau đó liên hệ, tìm kiếm các nhà hảo tâm để có thể giúp đỡ các em được phẫu thuật chữa bệnh. Còn bác sĩ Hiếu và các đồng nghiệp của mình, đã cộng tác với Chia sẻ tình thương, tham gia phẫu thuật cứu sống nhiều bệnh nhi tim nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi.
Phòng khám nằm trong khuôn viên trường Đại học Y Hà Nội, là nỗ lực của các bác sĩ với hy vọng mang lại cho các bệnh nhi tim nghèo một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Trái tim cho em
Em Nguyễn Anh Quân ở Nghệ An, bị tim bẩm sinh. Em đã phải chống chọi với những cơn khó thở, những cơn choáng váng, mất sức; cơ thể suy nhược trong 11 năm liền. Trước khi được phẫu thuật vào đầu năm 2010, trái tim của Quân đã từng ngừng đập.
Mẹ Quân kể lại rằng; trong lúc chơi đùa, Quân đột nhiên ho ra máu và ngất xỉu. Sau khi được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện tỉnh Nghệ An, các bác sĩ tưởng đã không thể làm gì cho Quân. Thế nhưng, như một phép màu, trái tim đã ngừng đập của Quân lại đập những nhịp yếu ớt.

Em Nguyễn Anh Quân tại lễ khai trương phòng khám từ thiện​
Năm 2010, Quân được đưa ra Hà Nội để phẫu thuật. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, phụ trách ca mổ của Quân cho biết: tình trạng của em đã ở mức nặng nhất, không thể can thiệp bằng thuốc mà bắt buộc phải mổ. Tuy nhiên, với chi phí phẫu thuật lên đến 35 triệu đồng, gia đình nghèo của Quân không thể gánh vác được. Chỉ khi có các nhà hảo tâm giúp đỡ, Quân mới có được cơ hội sống sót.
Đã hơn một năm sau ca mổ nhưng mẹ của Quân vẫn không nén được xúc động. Chị tâm sự: “Là một người mẹ, khi nhìn thấy con mình khổ sở như vậy, tôi rất đau lòng. Nếu không có các nhà hảo tâm, tôi có thể đã mất cháu”.
Sau phẫu thuật, Quân vẫn phải tái khám với chi phí mỗi lần khoảng 3 triệu đồng; bao gồm: tiền khám, tiền thuốc, tiền ăn ở, đi lại. Số tiền không lớn nhưng lại là gánh nặng với một gia đình nghèo như gia đình Quân. Mỗi lần đi khám, cha mẹ em phải vay mượn lần hồi từ người thân, bạn bè.
Việc mở ra phòng khám tim từ thiện cho bệnh nhi nghèo bị bệnh tim bẩm sinh cũng đồng thời mở ra cơ hội đối với những gia đình, những hoàn cảnh như Quân. Để có một trái tim khỏe mạnh, để có thể sống cuộc sống bình thường như bao trẻ khác, những em bé như Quân cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, những nhà hảo tâm, những trái tim thiện nguyện đầy lòng nhân ái./.
CTV Thanh Thanh/VOV Online
 
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Chúc cho phòng khám của Bs Hiếu ngày càng cứu được nhiều em nhỏ, cảm ơn Bs rất nhiều.
Chị LG: cảm ơn chị nhìu nhìu và em chúc chị luôn có nhiều sức khỏe ạ @};-@};-@};-
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Đọc bài thấy vui và xúc động quá, nhìn thấy logo của nhà mình ở pk mà bồi hồi quá ko biết diễn tả cảm xúc như nào nữa :cstt01: :cstt07:
em giống BAODUY
 
23
0
0

Trungchimcut

New Member
Trả lời: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

@ LG: Cám ơn chị nhiều. Cám ơn những gì chị và BS Lân Hiếu đang và sẽ làm cho các em bé bị tim có cơ hội sống. Em thật sự khâm phục chị. Cầu chúc cho chị sức khỏe và hạnh phúc. Yêu chị nhiều.
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Đọc bài viết thấy xúc động quá, thật vui và hạnh phúc khi nhìn thấy logo nhà mình ở ngay phía trên băng-rôn. Rất cảm ơn BS Lân Hiếu, Lg và tất cả mọi người.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Cảm ơn bác sĩ Lân Hiếu!
Cảm ơn CSTT :x ( Yêu LG thế :))
Công nhận mặt em càng ngày càng vênh mỗi khi nhắc đến CSTT:D
 
734
0
16

rongviet

Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp buổi Lễ thành lập phòng khám từ thiện tại Trung tâm Tim mạch BV ĐHY Hà Nội - Khai trương ngày thứ bảy 07.04.2012

Ngồi trong giờ đọc bài viết mà mắt em cay xè, không ngó nghiêng kẻo có mấy đứa teen hỏi han nhiều.
Thật sự xúc động và cảm phục và biết ơn BS Lân Hiếu & tập thể Y BS tại phòng khám.
Lời cuối cùng là em rất cám ơn bác LG, mọi thành viên và tự hào về CSTT nhà mình lắm lắm.
 
Top