ALnML
Super Moderator
(MS91.1/CN) 23.05.2008 - Chăm sóc cho bé Nguyệt 8 tuổi Ninh Bình mổ tim
Bé Chu Thị Minh Nguyệt sinh tháng 08 năm 2000. Năm nay bé 8 tuổi nặng 14kg. Nhà nghèo nhưng học giỏi nên được học bổng học sinh nghèo vượt khó. Bé bị tim bẩm sinh phát hiện lúc 3 tuổi. Lúc Nguyệt mới sinh đc 3 tháng bị trận ốm rất nặng gia đình phải bán ruộng vay tiền để chạy chữa mãi mới khỏi.
Địa chỉ gia đình: Phố An Hoà - phường Ninh Phong, Ninh Bình.
Mẹ Đào Thị Thắm 34 tuổi làm ruộng. Mẹ yếu, dáng người lùn nhỏ nặng hơn 28 cân. Đau yếu liên miên hiện đang truyền nước ở nhà.Bố Chu Văn Bẩy 38 tuổi làm ruộng nhà nghèo, ở rể nên anh không có ruộng chỉ làm ruộng của gia đình vợ. Anh chị có 2 con, con trai 10 tuổi, con gái 8 tuổi. Con trai lớn bị gãy tay lúc 6 tuổi không chữa được bị dị tật khuỳnh tay ngang, lòi khớp. Bé Minh Nguyêt bị tim bẩm sinh, cũng liên tục đi khám & uống thuốc. Gia đình nghèo nên không dám nghĩ đến chuyện cho con đi mổ. Đầu năm nay đc mọi người mách đến Trung tâm bảo trợ trẻ em có đợt mổ tim miễn phí. Gia đình đến xin, làm hồ sơ gia đình nghèo khó khăn nên đã được chấp thuận & mổ tại Việt Đức ngày 03.06. Ca mổ mất 35 triệu nhưng gia đình vẫn phải nộp 8 triệu.
Thật ko may khi kiểm tra sức khỏe áp lực động mạch phổi của bé Minh Nguyệt quá cao. Bé phải nhập bệnh viện Bạch Mai 2 tuần để làm giảm áp lực động mạch phổi. Mỗi ngày bé phải dùng một ống thuốc trị giá 480k. Gia đình đã cầm cố đất đai, vay ngân hàng 5 triệu để gửi lên mua thuốc cho bé. Nhưng thím của bé(người hiện đang trông bé tại bệnh viện) đã bị mất cắp toàn bộ số tiền . Đau buồn và lo lắng thím bé Minh Nguyệt khóc nhờ bác sĩ Hiếu. BS trợ giúp một chút , cũng vì quá thương tâm nên bác đã giới thiệu đến nhóm chúng mình.
Chúng mình đã gặp gỡ trường hợp này & gửi tới bé 1 triệu để mua thuốc cho bé dùng trong 2 ngày thứ 7 & chủ nhật. Thành thật xin lỗi các mẹ vì chưa kịp hỏi ý kiến vì gấp quá.
Vài dòng gửi các mẹ mong rằng hội quán chúng mình trợ giúp tiền thuốc men để kịp mổ tuần sau & chúng mình cũng chúc cho bé có đủ sức khoẻ để có thể tham gia ca mổ.
Hiện bé đang nằm tại khoa C6 giường 28 bệnh viện Tim Bạch Mai các mẹ rảnh vào thăm nhé.
Bé Chu Thị Minh Nguyệt sinh tháng 08 năm 2000. Năm nay bé 8 tuổi nặng 14kg. Nhà nghèo nhưng học giỏi nên được học bổng học sinh nghèo vượt khó. Bé bị tim bẩm sinh phát hiện lúc 3 tuổi. Lúc Nguyệt mới sinh đc 3 tháng bị trận ốm rất nặng gia đình phải bán ruộng vay tiền để chạy chữa mãi mới khỏi.
Địa chỉ gia đình: Phố An Hoà - phường Ninh Phong, Ninh Bình.
Mẹ Đào Thị Thắm 34 tuổi làm ruộng. Mẹ yếu, dáng người lùn nhỏ nặng hơn 28 cân. Đau yếu liên miên hiện đang truyền nước ở nhà.Bố Chu Văn Bẩy 38 tuổi làm ruộng nhà nghèo, ở rể nên anh không có ruộng chỉ làm ruộng của gia đình vợ. Anh chị có 2 con, con trai 10 tuổi, con gái 8 tuổi. Con trai lớn bị gãy tay lúc 6 tuổi không chữa được bị dị tật khuỳnh tay ngang, lòi khớp. Bé Minh Nguyêt bị tim bẩm sinh, cũng liên tục đi khám & uống thuốc. Gia đình nghèo nên không dám nghĩ đến chuyện cho con đi mổ. Đầu năm nay đc mọi người mách đến Trung tâm bảo trợ trẻ em có đợt mổ tim miễn phí. Gia đình đến xin, làm hồ sơ gia đình nghèo khó khăn nên đã được chấp thuận & mổ tại Việt Đức ngày 03.06. Ca mổ mất 35 triệu nhưng gia đình vẫn phải nộp 8 triệu.
Thật ko may khi kiểm tra sức khỏe áp lực động mạch phổi của bé Minh Nguyệt quá cao. Bé phải nhập bệnh viện Bạch Mai 2 tuần để làm giảm áp lực động mạch phổi. Mỗi ngày bé phải dùng một ống thuốc trị giá 480k. Gia đình đã cầm cố đất đai, vay ngân hàng 5 triệu để gửi lên mua thuốc cho bé. Nhưng thím của bé(người hiện đang trông bé tại bệnh viện) đã bị mất cắp toàn bộ số tiền . Đau buồn và lo lắng thím bé Minh Nguyệt khóc nhờ bác sĩ Hiếu. BS trợ giúp một chút , cũng vì quá thương tâm nên bác đã giới thiệu đến nhóm chúng mình.
Chúng mình đã gặp gỡ trường hợp này & gửi tới bé 1 triệu để mua thuốc cho bé dùng trong 2 ngày thứ 7 & chủ nhật. Thành thật xin lỗi các mẹ vì chưa kịp hỏi ý kiến vì gấp quá.
Vài dòng gửi các mẹ mong rằng hội quán chúng mình trợ giúp tiền thuốc men để kịp mổ tuần sau & chúng mình cũng chúc cho bé có đủ sức khoẻ để có thể tham gia ca mổ.
Hiện bé đang nằm tại khoa C6 giường 28 bệnh viện Tim Bạch Mai các mẹ rảnh vào thăm nhé.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: