Những câu thơ tài hoa...

354
0
16

Mr_Ech

Member
Topic này dành cho mỗi chúng ta, khi chợt nhớ đến một hai câu thơ hay nằm trong trí nhớ, mặc dù có khi chẳng nhớ là của ai, ở bài nào...

Em mở hàng trước nhé, với hai câu thơ về mẹ:

1. Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
....Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con
......................................(Con cò - Chế Lan Viên).

2. Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời Mẹ ru
......................................(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa...).

Các bác vào đây ủng hộ em nào :-*!
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Mẹ ơi nhớ Tết năm nào
Mẹ mua guốc mới ướm vào chân con
Con đi lếch thếch trên giường
Đợi ngày mùng một ra đường mới tinh


Thơ của nữ sĩ Hằng Phương, nhưng không nhớ cả bài. Có ai biết post giùm @};-
 
8
0
0

Anthology

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Post bài thơ cho Zoe đây

Quà Tết nhớ mẹ

Hằng Phương


Mẹ ơi nhớ tết năm nào,
Mẹ mua guốc mới ướm vào chân con
Con đi lếch thếch trên giường
Đợi ngày mồng một ra đường mới tinh
Giờ con cầm dép xinh xinh
Ướm vào chân cháu nhớ hình mẹ xưa
Quê nhà hẩm hút muối dưa
Nuôi con cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

1958
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Đọc cả bài thì nhận ra có lẽ mình chỉ biết đoạn đó. Thêm đoạn cuối, :crying: :crying: ối mẹ ơi ...
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Mình thì rất hay nhớ đến câu thơ của Đồng Đức Bốn:

"Ta về với mẹ ta thôi
Kẻo mai chết lại mồ côi dưới mồ"
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không
@};-
(trích Kinh Phật)
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Mẹ ơi nhớ Tết năm nào
Mẹ mua guốc mới ướm vào chân con
Con đi lếch thếch trên giường
Đợi ngày mùng một ra đường mới tinh
;-
Mấy câu này khiến em nhớ đến bài về mẹ của Trần Mạnh Hảo, ngày xưa đọc đến câu
Con dù đi đến nghìn phương / Tìm đâu cái tết thiên đường tuổi thơ ?" thấy gai hết người

Đêm chờ năm mới ngày xưa
Mẹ đem mấy chục giao thừa cho con
Trời xanh mà mẹ không còn
Tro tàn giờ mẹ giấu hòn than đâu ?

Mẹ thành núi thẳm sông sâu
Xin hư vô bắc cây cầu khói hương
Con dù đi đến nghìn phương
Tìm đâu cái tết thiên đường tuổi thơ ?

Mẹ ngồi tro bếp bạc phơ
Ổ rơm đợi tuổi, bàn thờ đợi nhang
Bánh chưng đợi trống đình làng
Mẹ tà áo mới mặc sang giao thừa

Bao giờ đón lại tết xưa
Thắp hương đợi mẹ sao chưa thấy về
Xin làn cỏ biếc ngoài quê
Đắp cho mẹ ấm dùng nề âm dương

Tết này mây trắng tha phương
Tóc con nối sợi khói hương lên trời
Mẹ cho con tuổi trên đời
Để con mừng tuổi mẹ rồi, mẹ đi…

 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Oi hu hu, 15 cái Tết rồi, Tết nào cũng tha hương :( ....

Zoe vốn rất ngại thơ hình tượng quá, nhưng đoạn thơ này của Hồ Dzếnh lúc nào cũng thấy chân thành
Tặng các bà mẹ của chúng ta

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ "hy sinh" có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi
Ôi giời, đang mẹ lại chuyển sang đề tài cách mạng ngay được. Thế em tiếp mấy câu này tặng bác nào trót thất tình nhé

Không đề anh đánh quả lô
Lô mà không được anh xô con đề
Em ơi ! Chớ khóc não nề
Thất tình thì nhớ đánh đề giải đen :D
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xin đừng tin
gió bấc về nhân đôi nỗi nhớ
chỉ có cái rét cắt da
chia lưỡi liềm trăng thành hai nửa
nửa cắm hờ vào tim và nửa lạc trong đêm...

.........................................................(Nguyên Anh)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Tặng các bố mẹ bài thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

Mãi còn gặp nhau - Tôn Nữ Hỷ Khương

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thơm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên, tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nhớ về cha Tôn Nữ Hỷ Khương viết thế này ạ:

Sông núi vẫn là sông núi cũ
Mà người xưa lạc dấu ngàn phương


Những vầng thơ cảm động về mẹ:

Mỗi ngày thương mẹ nhiều hơn
Nghĩ xa xôi nổi tủi buồn càng sâu


@};-@};-@};-@};-@};-

Mãi còn gặp nhau - Tôn Nữ Hỷ Khương

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thơm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên, tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Đã nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình ngoài ngõ
Hình như thu đang về
....................(Sang thu - Hữu Thỉnh)
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Chao ôi ! Thu đã tới rồi sao ?
Thu trước vừa qua mới độ nào !
Mới độ nào đây, hoa rạn vỡ
Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao.
.....................(Chế Lan Viên)
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Không đề

Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi, vì thế
Em nghĩ tôi siêu thường, như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi

(Chỉ nhớ tác giả bài thơ này là người Nga, hình như thơ do Thuý Toàn dich...:p)
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Một người đứng cô đơn trên trái tim trái đất
Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời
Và chưa chi
chiều đã tắt.

(Không rõ xuất xứ)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

EM thích bài này:

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người yêu của tôi ơi! em là ai vậy
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

CHiều dần buông thành phố vào đêm
Và có thể suốt đời này không thấy
Nếu chẳng thấy em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Không phải của mình không phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt con nhầm tưởng
Bởi con biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng, là sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có lé trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm, tìm toi như thế
Chỉ có điều, mình chưa nhận ra nhau

:"> , chả biết cái người ở nhà em đã phải nửa của em chưa...hứt hứt:">:p
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội quay đi
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt buồn đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em

(Bài thơ của một bé 8 tuổi)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

"Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?..."

(Trích "Tống biệt hành"-Thâm Tâm)

Hoàng Hạc Lâu-Thôi Hiệu
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa.
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh, cây bày.
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

...
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Chiếc lá buổi đầu tiên

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

"Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy!"
Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

Hoàng Nhuận Cầm
[/IMG]
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Rất ít thuộc thơ, nhưng Tống Biệt Hành và Chiếc Lá Buổi Đầu Tiên là trong vài bài chị thuộc. Tống Biệt Hành thì như truyện Kiều rồi, nhưng "Chiếc Lá Buổi Đầu Tiên" thì ít nổi tiếng hơn nhiều ...

Đồng cảm nhỉ :)... Cám ơn em MN :rose:
 
Top