Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chị ơi sao đời khổ thế, bác sĩ kiêng chị thứ toàn phần rồi, nhưng cũng may cái khoản kia không kiêng nên thần thái chị vẫn tươi như hoa :)). Vẫn còn ở đời chưa phải xuất gia chị nhờ, he he.

Nhà mình ơi chuẩn bị ăn nhậu nữa nhé :D
http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php/11821-(8.12)-Lá-trút-
Ơ ờ ờ cũng may Bs hiểu tâm trạng mình nên không lỡ bắt kiêng cái khoản gọi là "kia" hì hì nên đời vẫn là la lá la như tiên:D
@ : Susu ăn ở chùa thì được chứ nói chị lên chùa ở là chị không lên đâu nhé:p
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nắng thênh thanh như tràn ngập phố...:x

Ôi trời đẹp quá nhà mình ơi, trưa nay chúng mình lại off tại 3G nhé để chứng kiến việc mymy mang nấm cho subim và nhận lời mời ngày 8/12 nhé.
:D=)):D
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nắng thênh thanh như tràn ngập phố...:x

Ôi trời đẹp quá nhà mình ơi, trưa nay chúng mình lại off tại 3G nhé để chứng kiến việc mymy mang nấm cho subim và nhận lời mời ngày 8/12 nhé.
:D=)):D
=))=))=))
Nếu trưa off thì nhắn cho em với nhé, vì có khả năng tí nữa em có việc về sớm.

@ all: BS Tạo vừa gọi nói bên khoa Nhi đang có 1 trường hợp rất khó khăn cần giúp đỡ, nhà mình ơi, chị Sơni ơi, có ai có thể chạy qua bên đó để lấy thông tin được ko vậy?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Su đã liên hệ chị Soni đi rồi, mẹ Gôn an tâm he
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@ all: BS Tạo vừa gọi nói bên khoa Nhi đang có 1 trường hợp rất khó khăn cần giúp đỡ, nhà mình ơi, chị Sơni ơi, có ai có thể chạy qua bên đó để lấy thông tin được ko vậy?
Su đã liên hệ chị Soni đi rồi, mẹ Gôn an tâm he
Trưa nay, mình và chị Thanh đã vào bệnh viện, được bác sĩ Tạo dẫn vào phòng hồi sức và nói qua tình hình của bé trước khi tiếp xúc với con.
Con năm nay đã 9 tuổi, tên là Nguyễn Bá Quốc, mẹ đã bỏ con sau khi sinh được 3 ngày tuổi, cha bị tâm thần đến nay lang thang phiêu bạt khắp nơi, con ở với bà nội. Con cũng bị tâm thần, chưa đi học, hiện nay dù đã 9 tuổi nhưng chỉ nói được từng từ một.


Bà nội con năm nay đã 73 tuổi, bà tên là Đỗ Thị Chiều, nhà ở tại Thôn 9A, xã Phong Chương, Huyện Phong Điền, Huế. Khi phát hiện cháu Quốc cánh tay ngày càng sưng to, bà và người con trai út mang cháu vào Đà Nẵng, sau khi mổ các bác sĩ phát hiện cháu bị viêm cơ nặng và bị nhiễm trùng huyết. Hiện nay, con phải nằm chờ chữa trị tiếp nhưng nhà đã nghèo, lại không có bảo hiểm, mỗi ngày tiền thuốc đã hơn 700.000đ, bà nội đã bật khóc khi nói rằng, bà không có tiền và bà sợ rằng nếu bà chết đi thì ai lo cho cháu.




Mặc dù khi tiếp xúc mình biết con bị bệnh tâm thần nhưng nhìn ánh mắt con mình thấy như con hiểu, cặp mắt như ám ảnh mình trên đường về


Cả nhà ơi, hãy giúp con nhé




Đây là số điện thoại của bà nội con: 01635 717 598, bác sĩ Tạo nói rằng bệnh viện tạm thời cho con nằm đỡ thôi chứ gia đình không thanh toán được nữa.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Thông báo: Trưa mai 11h30 ngày 08/12 trân trọng kính mời nhà mình ghé 3G để dự bữa tiệc "không biết mừng hay lo" đón tuổi mới của muathu huhu khi đi nhớ không ăn cơm trưa nhé <:p
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

ok, sẽ có mặt để tiến cái đuôi 6 đi nhé!
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Thông báo: Trưa mai 11h30 ngày 08/12 trân trọng kính mời nhà mình ghé 3G để dự bữa tiệc "không biết mừng hay lo" đón tuổi mới của muathu huhu khi đi nhớ không ăn cơm trưa nhé
Đã nhịn từ trưa nay rồi nhé, cố gắng mai đến vui mùa xuân cùng nàng mùa thu.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Thông báo: Trưa mai 11h30 ngày 08/12 trân trọng kính mời nhà mình ghé 3G để dự bữa tiệc "không biết mừng hay lo" đón tuổi mới của muathu huhu khi đi nhớ không ăn cơm trưa nhé <:p
May quá sáng sớm đọc được tin này nên tiết kiệm được cả bữa sáng!!!
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

tui cũng còn phơm nhé, hihi
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Thông báo: Trưa mai 11h30 ngày 08/12 trân trọng kính mời nhà mình ghé 3G để dự bữa tiệc "không biết mừng hay lo" đón tuổi mới của muathu huhu khi đi nhớ không ăn cơm trưa nhé <:p
MG cũng chắc chắn có mặt đúng giờ hén
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chúc trưa nay mọi người vui vẻ nhé, Sơni lại đau rồi, mất công nhịn ăn từ trưa qua... hu..hu..
 
32
0
0

QTTT

New Member
Trả lời: Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Mừng sinh nhật muathu, chúc muathu sang tuổi mới luôn tươi, trẻ, khỏe, đẹp.

sinh-nhat-1.jpg
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chúc mọi người trưa nay ngon miệng.chúc bữa tiệc SN Muathu vui vẻ. mình hôm nay bị cảm nặng rồi đi làm về chỉ muốn leo lên giường ngủ thôi:(
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Đổi đuôi "G" thành "T" đi nhé




 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Eo, trưa nay nhà mình cùng tốp ca bài "Gọi tên bốn mùa" mừng sinh nhật :D =))
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Hôm nay đông đã về, lạnh , thú vị, cà phê Trung Nguyên đường Nguyễn thị Minh Khai vẫn còn miến phí cà phê hôm nay nên nếu mọi người đi thì trưa đến đó hưởng gió đông nhé!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nhà mình thân mến , có bác nào quen Bảo hiểm hỏi mua hộ em cái bảo hiểm cho bé Quốc được không ạh, (khi mua được thì đề xuất ghi ngày mua sớm hơn thiời điểm hiện tại 1 tháng)
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trời, em quên béng mất cái vụ SN muathu. Sorry chị. Bận quá không vào nhà mình được nên em toàn bị trễ thông tin (giống vùng sâu vùng xa hỉ).

@ Thủy: sao em chẳng réo chị với? Cùng công ty mà im re đi rứa hả trời? Nhìn hình thèm bánh kem hehe
 
Top