ALnML
Super Moderator
(MS118.1/CN) 22.10.2008 - Bảo trợ hai chị em Diệu Linh (bị viêm não Nhật Bản) và Diệu Ly (2004) ở Đội 11 thôn Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Trưa nay mình và T&G đến Đội 11 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh , Thanh Trì để thăm trường hợp khó khăn sau.
Hai bé sinh đôi Nguyễn Diệu Linh và Diêụ Ly sinh 27.05.2004 con chị Liên và anh Tiến. Khi được 13 tháng bé Diệu Linh bị sốt cao đột ngột. Vì thiếu hiẻu biết chị cho con chữa thầy lang. Mãi không khỏi chị cho con tới trạm y tế gần nhà. Bệnh tình không thuyên giảm nên chị đã chuyển con tới BV NHi TW. Lúc này đã quá muộn BS nói Diẹu Linh bị viêm não Nhật Bản, qua khỏi được nhưng để lại di chứng nặng nề. Sau 12 ngày điều trị tích cực tại khoa Hôi sức cấp cứu BV NHi bênh chưa lui mà bé lại bị biến chứng viêm đường hô hấp dẫn đến xẹp phổi. Tiền thuốc (300K /ống KS) khiến cho gia đình trẻ méo mặt, bán đến cả xe máy gia tài của 1 vợ chồng.
Diệu Linh về đến nhà đặt đâu nằm đấy, ng co quắp như con tôm. Bé phải thường xuyên dùng thuốc ko thì cứ quắp cả ng lại, bế mà đặt cũng tội. Chồng chị làm thợ xây tháng được tháng ko mà cũng bê tha bỏ mặc gia đình. Chị Liên là ng làm chính ko thể gửi con cho ai để đi làm đc vì bé khó trông quá. Diệu Ly thì bố mẹ ko có tiền cho con đi học mẫu giáo phải gửi bà ngoại tận Thường Tín.
Chị Liên tháng rồi cũng quẫn bách lắm nhung quyết tâm đi làm. Làm thợ gấp sách chỉ đc 30K/ 1 ngày mà gửi bà cụ già với giá 25K/1 ngày. Nói ra tại sao phải đi chị bảo: Em hết đường rồi chị, nếu em ở nhà em chết đói ko ai cho e vay tiền hay giúp đỡ em nữa chị. Em đành phải đi dù buổi nọ buổi kia thì may ra moi ng mới có thể nhìn khác để giúp đỡ em.
Chồng vậy tất cả cũng vì 2 con nên chị ở lại, chứ cũng đau khổ cùng quẫn lắm rồi.
Thay mặt HQ chùng mình có gặp chị và nói chuyện về bé Diệu Ly. Hỏi rằng có muốn đón con về ko, có muốn con đc đi học và ở gần mẹ cùng chị ko ?
Nhiều khó khăn quá ko biết bắt đầu từ đâu.
Nhìn bé Diệu Linh co quắp trong lòng bà cụ thấy thưong quá mất thôi. Khổ thân con gái bé bỏng, sao ông trời nỡ hành con như thế
Ảnh bé Diệu Linh.
Các mẹ ơi, cùng chung tay giúp chị em con nhé!
Trưa nay mình và T&G đến Đội 11 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh , Thanh Trì để thăm trường hợp khó khăn sau.
Hai bé sinh đôi Nguyễn Diệu Linh và Diêụ Ly sinh 27.05.2004 con chị Liên và anh Tiến. Khi được 13 tháng bé Diệu Linh bị sốt cao đột ngột. Vì thiếu hiẻu biết chị cho con chữa thầy lang. Mãi không khỏi chị cho con tới trạm y tế gần nhà. Bệnh tình không thuyên giảm nên chị đã chuyển con tới BV NHi TW. Lúc này đã quá muộn BS nói Diẹu Linh bị viêm não Nhật Bản, qua khỏi được nhưng để lại di chứng nặng nề. Sau 12 ngày điều trị tích cực tại khoa Hôi sức cấp cứu BV NHi bênh chưa lui mà bé lại bị biến chứng viêm đường hô hấp dẫn đến xẹp phổi. Tiền thuốc (300K /ống KS) khiến cho gia đình trẻ méo mặt, bán đến cả xe máy gia tài của 1 vợ chồng.
Diệu Linh về đến nhà đặt đâu nằm đấy, ng co quắp như con tôm. Bé phải thường xuyên dùng thuốc ko thì cứ quắp cả ng lại, bế mà đặt cũng tội. Chồng chị làm thợ xây tháng được tháng ko mà cũng bê tha bỏ mặc gia đình. Chị Liên là ng làm chính ko thể gửi con cho ai để đi làm đc vì bé khó trông quá. Diệu Ly thì bố mẹ ko có tiền cho con đi học mẫu giáo phải gửi bà ngoại tận Thường Tín.
Chị Liên tháng rồi cũng quẫn bách lắm nhung quyết tâm đi làm. Làm thợ gấp sách chỉ đc 30K/ 1 ngày mà gửi bà cụ già với giá 25K/1 ngày. Nói ra tại sao phải đi chị bảo: Em hết đường rồi chị, nếu em ở nhà em chết đói ko ai cho e vay tiền hay giúp đỡ em nữa chị. Em đành phải đi dù buổi nọ buổi kia thì may ra moi ng mới có thể nhìn khác để giúp đỡ em.
Chồng vậy tất cả cũng vì 2 con nên chị ở lại, chứ cũng đau khổ cùng quẫn lắm rồi.
Thay mặt HQ chùng mình có gặp chị và nói chuyện về bé Diệu Ly. Hỏi rằng có muốn đón con về ko, có muốn con đc đi học và ở gần mẹ cùng chị ko ?
Nhiều khó khăn quá ko biết bắt đầu từ đâu.
Nhìn bé Diệu Linh co quắp trong lòng bà cụ thấy thưong quá mất thôi. Khổ thân con gái bé bỏng, sao ông trời nỡ hành con như thế
Ảnh bé Diệu Linh.


Các mẹ ơi, cùng chung tay giúp chị em con nhé!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: