(MS91/TT) 29.09 & 01.10.2009 - CSTT Hải Phòng tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng

360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Thương các bé quá :(
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị có 1 mong muốn, là CSTT có thể nhận bảo trợ 1 vài trường hợp nào thực sự đáng thương. Với mức bảo trợ vài trăm ngàn 1 tháng chắc không quá khó đối với mình, nhưng chắc chắn là 1 cơ hội tốt với các cháu.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn ở HP: Ngay hôm HP tổng kết em đã đọc rất nhiều lần và cũng có suy nghĩ như chi CTB. Em nhặt thử (dạ em thử thôi vì em ko trực tiếp) vài trường hợp để HP lại chọn tiếp. Em muốn CSTT HP tập trung vào những em bé mất bố, mất mẹ (thiếu vắng tình thương) , anh chi em ruột con nhỏ (tăng sự khó khăn cho ng ở lại) , tuổi đi học còn dài (Vì có khi hết cấp 2 có em bỏ học luôn) và đặc biệt các bé ham học ham hiểu biết để mình giúp. (Không phải em kỳ thị các con nhưng có những em bé ko muốn học hay ko có khả năng học mà chỉ muốn ra cuộc đời sớm hơn. những em bé này sẽ theo học nghề thì tốt hơn cho cuộc sống sau này)
Nếu làm được chọn kỹ một vài trường hợp, trước tiên CSTT bảo trợ một thời gian ngắn một (1 năm học ) và lại nhờ CSTT HP đến tận trường nộp tiền hàng tháng hay 1 học kỳ cho các con, theo dõi học lực của các con ...
Xin cảm ơn CSTT HP nhiều @};-:x



1. Cháu bé đầu tiên chúng mình đến tặng quà là cháu Hồng Nhung - HS lớp 4 trường tiểu học Trần Tất Văn, nhà ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn.
Đường vào nhà cháu Nhung; Ngôi nhà của 3 mẹ con cháu; Đây là 1 phần tài sản của gđ cháu Nhung. Sách vở quần áo của cháu được cất ở 1 trong nhưngc cái thùng như thế này;
và đây là phần gia tài còn lại:
Cháu Hồng Nhung đang học lớp 4 nhưng gầy bé như em học sinh lớp 2.Bố mất rồi, chỉ còn 3 mẹ con đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ cháu ngoài làm ruộng thì đi cấy thuê để kiếm tiền nuôi 2 chị em cháu:

2. Ở xã Thái sơn còn có cháu Nguyễn Thị Mai Anh-đang học 2 trường tiểu học Trần Tất Văn. Bố đã mất, 2 mẹ con ở nhờ nhà ông bà ngoại. 2 mẹ con cùng gầy lắm, nếu không biết trước mình chỉ nghĩ bé đang học mẫu giáo thôi. Mẹ đi cấy và in thêm hàng mã. Cũng như gđ cháu Hồng Nhung, 2 mẹ con cháu Mai Anh cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ:

3. Cháu bé thứ 3 chúng mình đến thăm là cháu Nguyễn Thị Minh- lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín. Hiện nay bé ở cùng với vợ chồng người chị gái ở thôn Tiên Cầm xã An Thái. Bố của cháu Minh mất đã lâu do bị cảm, mẹ mới mất nửa năm nay do mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị.
Hiện nay anh rể cháu làm thợ xây, chị gái cháu đang nuôi con nhỏ nên ở nhà.
Mình nghĩ có lẽ bé Minh cảm nhận được sự mất mát của mình, sau khi nhận quà bé đặt hộp bánh Trung thu lên bàn thờ bố mẹ, nhìn bé thật buồn!

4. Theo chân các bạn cán bộ Đoàn chúng mình đến thăm cháu Đào Thị Huyền đang học lớp 5, hiện ở thôn Trung Thanh Lang xã An Thái.
Hai mẹ con Huyền ở nhà của ông bà Ngoại. Ngôi nhà vách đất chẳng có gì ngoài cái giường cũ kỹ và 1 cái tủ có lẽ đã mâý chục năm tuổi. Bố Huyền bỏ đi từ lúc cháu chưa lọt lòng. Mẹ nay đi thu gom đồ phế thải:
5. Cháu Nguyễn Đào Xuân Nhi - 8 tuổi. HS lớp 3D trường tiểu học Thủy Đường. Nhà ở tại thôn Bấc 2 xã Thủy Đường.
Cháu Xuân Nhi sống với bố mẹ. Bố bị tai nạn cách đây 4 năm, bị hỏng 1 mắt, hiện đang làm thợ xây, mẹ đi chợ phế liệu. Anh em Xuân Nhi đều là học sinh giỏi. Rất tiếc cho anh của Xuân Nhi, 11 năm là học sinh giỏi nhưng có lẽ do tự ti vì nhà quá nghèo cháu đã bỏ học, hiện vào Nam sống với bà ngoại, đi làm thợ phụ sửa xe và đang theo học bổ túc VH.
6. Cháu Trương Thị Minh Hiền học lớp 1 trường tiểu học xã Gia Đức.
Mẹ cháu Hiền là công nhân giầy da, mới mất do tai nạn giao thông chưa đầy 2 tháng. Bố đi làm thuê mướn khi nông nhàn, anh vẫn còn rất suy sụp sau cái chết của người vợ trẻ. Cháu Hiền có anh năm nay mới học lớp 2, mẹ mất, bố không nuôi nổi 2 đứa con nên cháu đã về ở với cụ năm nay 80 tuổi ở quê Hải Dương.
Chúng mình vào căn nhà xây còn dang dở rộng không đến 10m2 thắp hương cho người xấu số và tặng quà cho cháu. Mong rằng bố cháu chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục nuôi dạy anh em cháu, mong rằng các cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi và chóng lớn khôn, mong rằng mẹ cháu ở nơi xa sẽ luôn phù hộ cho bố con cháu!
năm, mẹ bị điếc,ở nhà làm ruộng

7. Cháu Lê Duy Tùng - HSTT đang học lớp 4A2 trường tiểu học Núi Đèo, nhà ở số 214 đường 25/10 Thị trấn Núi Đèo.
Cháu Tùng có 3 chị em, chị sinh năm 1996, anh sinh năm 1998 và Tùng sinh năm 2000. Hiện nay cả 3 chị em đang cùng học 1 lớp với Tùng.
Bố của các cháu mất do tai nạn giao thông, mẹ thì bỏ nhà đi để lại 3 chị em Tùng cho ông bà nội. Bà Nội Tùng bị tàn tật chỉ ở trong nhà, ông nội đi hót rác để lấy tiền nuôi cháu. Cách đây hơn 1 tháng ông cũng bị tại nạn giao thông và đã mất. Sau khi ông Nội mất thì mẹ các cháu đã tìm về với con, hiện nay mẹ cháu tiếp tục công việc của ông đi hót rác, làm VS đường phố.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

@ ALnML: Chị sẽ cân nhắc kỹ để chọn ra khoảng 2,3 hoặc 4 trường hợp em nhé. Nói thật là đi thăm các cháu về, cứ nghĩ rằng chỉ đến thăm hỏi ngày tết TT, rồi thôi, thấy không đành lòng. Nhưng chúng mình cũng không dư dả gì, nên trước mắt cứ làm nhỏ nhỏ đã, vì đã giúp thì nên giúp lâu dài, chứ nhận nhiều sợ không theo được, lại trăn trở nhiều hơn. CSTT HP sẽ quán triệt đầy đủ tinh thần của em :)

@ Huyenlinh: Có vẻ như HP sắp sửa xuất hiện 1 phóng viên ảnh đây. Càng ngày ảnh và lời bình càng ... giống Bừa nhỉ ;)

@ Mẹ Cáo : Gọi các mẹ HP xong chả nói gì cả, chỉ tặng hoa rồi hôn chíu 1 cái rồi đi :-O

@ Mecunlinh: Các trường hợp này ở HP, cách thành phố vài chục cây. Nhưng gia cảnh thì vậy đấy em ạ. Chị nghĩ ở đâu cũng vậy thôi em ạ. Có khi ngay cạnh những khu nhà tráng lệ là những cảnh đời hết sức đáng thương.
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

@ ALnML: Chị sẽ cân nhắc kỹ để chọn ra khoảng 2,3 hoặc 4 trường hợp em nhé. Nói thật là đi thăm các cháu về, cứ nghĩ rằng chỉ đến thăm hỏi ngày tết TT, rồi thôi, thấy không đành lòng. Nhưng chúng mình cũng không dư dả gì, nên trước mắt cứ làm nhỏ nhỏ đã, vì đã giúp thì nên giúp lâu dài, chứ nhận nhiều sợ không theo được, lại trăn trở nhiều hơn. CSTT HP sẽ quán triệt đầy đủ tinh thần của em :)

@ Huyenlinh: Có vẻ như HP sắp sửa xuất hiện 1 phóng viên ảnh đây. Càng ngày ảnh và lời bình càng ... giống Bừa nhỉ ;)

:x cHỊ YÊU QUÝ VỀ RÙI HẢ?hẸN GẶP CHỊ CHIỀU NAY NHÉ:x:x:x
 
5
0
0

thuy.bi

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Xem bản report gồm cả phần hình của các chị trong nhóm thấy xúc động quá! E rất vui vì được tham gia góp chút phần quà cho các cháu nhỏ, tiếc là không có điều kiện tham gia tặng quà cho các cháu được.

Ở trong Vtàu, em và một số anh bạn cũng thực hiện chương trình tặng quà trung thu cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Bà Rịa. Cũng chỉ được 16 trường hợp, quà cũng nho nhỏ xinh xinh thôi vì chỉ là chương trình từ thiện cá nhân.

Vậy là trung thu năm nay của em có nhiều ý nghĩa hơn những trung thu trước đây rùi các anh chị ah :cstt04:.

@ E thấy ý kiến của các chị ALnML và Mẹ Chip Tom Bi rất hay. Các chị xem xét lựa chọn trường hợp của các bé rồi post lên nhé. E sẽ cố gắng, tham gia được tới đâu sẽ nhiệt tình tới đó.

@ E nhìn đỏ mắt, chẳng thấy quen chị nào trong nhóm đi tặng quà cả :p chắc tại xa HPhòng lâu quá rồi :">
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn ở HP: Ngay hôm HP tổng kết em đã đọc rất nhiều lần và cũng có suy nghĩ như chi CTB. Em nhặt thử (dạ em thử thôi vì em ko trực tiếp) vài trường hợp để HP lại chọn tiếp. Em muốn CSTT HP tập trung vào những em bé mất bố, mất mẹ (thiếu vắng tình thương) , anh chi em ruột con nhỏ (tăng sự khó khăn cho ng ở lại) , tuổi đi học còn dài (Vì có khi hết cấp 2 có em bỏ học luôn) và đặc biệt các bé ham học ham hiểu biết để mình giúp. (Không phải em kỳ thị các con nhưng có những em bé ko muốn học hay ko có khả năng học mà chỉ muốn ra cuộc đời sớm hơn. những em bé này sẽ theo học nghề thì tốt hơn cho cuộc sống sau này)
Nếu làm được chọn kỹ một vài trường hợp, trước tiên CSTT bảo trợ một thời gian ngắn một (1 năm học ) và lại nhờ CSTT HP đến tận trường nộp tiền hàng tháng hay 1 học kỳ cho các con, theo dõi học lực của các con ...
Xin cảm ơn CSTT HP nhiều @};-:x


1. Cháu bé đầu tiên chúng mình đến tặng quà là cháu Hồng Nhung - HS lớp 4 trường tiểu học Trần Tất Văn, nhà ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn.
Đường vào nhà cháu Nhung; Ngôi nhà của 3 mẹ con cháu; Đây là 1 phần tài sản của gđ cháu Nhung. Sách vở quần áo của cháu được cất ở 1 trong nhưngc cái thùng như thế này;
và đây là phần gia tài còn lại:
Cháu Hồng Nhung đang học lớp 4 nhưng gầy bé như em học sinh lớp 2.Bố mất rồi, chỉ còn 3 mẹ con đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ cháu ngoài làm ruộng thì đi cấy thuê để kiếm tiền nuôi 2 chị em cháu:

2. Ở xã Thái sơn còn có cháu Nguyễn Thị Mai Anh-đang học 2 trường tiểu học Trần Tất Văn. Bố đã mất, 2 mẹ con ở nhờ nhà ông bà ngoại. 2 mẹ con cùng gầy lắm, nếu không biết trước mình chỉ nghĩ bé đang học mẫu giáo thôi. Mẹ đi cấy và in thêm hàng mã. Cũng như gđ cháu Hồng Nhung, 2 mẹ con cháu Mai Anh cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ:

3. Cháu bé thứ 3 chúng mình đến thăm là cháu Nguyễn Thị Minh- lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín. Hiện nay bé ở cùng với vợ chồng người chị gái ở thôn Tiên Cầm xã An Thái. Bố của cháu Minh mất đã lâu do bị cảm, mẹ mới mất nửa năm nay do mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị.
Hiện nay anh rể cháu làm thợ xây, chị gái cháu đang nuôi con nhỏ nên ở nhà.
Mình nghĩ có lẽ bé Minh cảm nhận được sự mất mát của mình, sau khi nhận quà bé đặt hộp bánh Trung thu lên bàn thờ bố mẹ, nhìn bé thật buồn!

4. Theo chân các bạn cán bộ Đoàn chúng mình đến thăm cháu Đào Thị Huyền đang học lớp 5, hiện ở thôn Trung Thanh Lang xã An Thái.
Hai mẹ con Huyền ở nhà của ông bà Ngoại. Ngôi nhà vách đất chẳng có gì ngoài cái giường cũ kỹ và 1 cái tủ có lẽ đã mâý chục năm tuổi. Bố Huyền bỏ đi từ lúc cháu chưa lọt lòng. Mẹ nay đi thu gom đồ phế thải:
5. Cháu Nguyễn Đào Xuân Nhi - 8 tuổi. HS lớp 3D trường tiểu học Thủy Đường. Nhà ở tại thôn Bấc 2 xã Thủy Đường.
Cháu Xuân Nhi sống với bố mẹ. Bố bị tai nạn cách đây 4 năm, bị hỏng 1 mắt, hiện đang làm thợ xây, mẹ đi chợ phế liệu. Anh em Xuân Nhi đều là học sinh giỏi. Rất tiếc cho anh của Xuân Nhi, 11 năm là học sinh giỏi nhưng có lẽ do tự ti vì nhà quá nghèo cháu đã bỏ học, hiện vào Nam sống với bà ngoại, đi làm thợ phụ sửa xe và đang theo học bổ túc VH.
6. Cháu Trương Thị Minh Hiền học lớp 1 trường tiểu học xã Gia Đức.
Mẹ cháu Hiền là công nhân giầy da, mới mất do tai nạn giao thông chưa đầy 2 tháng. Bố đi làm thuê mướn khi nông nhàn, anh vẫn còn rất suy sụp sau cái chết của người vợ trẻ. Cháu Hiền có anh năm nay mới học lớp 2, mẹ mất, bố không nuôi nổi 2 đứa con nên cháu đã về ở với cụ năm nay 80 tuổi ở quê Hải Dương.
Chúng mình vào căn nhà xây còn dang dở rộng không đến 10m2 thắp hương cho người xấu số và tặng quà cho cháu. Mong rằng bố cháu chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục nuôi dạy anh em cháu, mong rằng các cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi và chóng lớn khôn, mong rằng mẹ cháu ở nơi xa sẽ luôn phù hộ cho bố con cháu!
năm, mẹ bị điếc,ở nhà làm ruộng

7. Cháu Lê Duy Tùng - HSTT đang học lớp 4A2 trường tiểu học Núi Đèo, nhà ở số 214 đường 25/10 Thị trấn Núi Đèo.
Cháu Tùng có 3 chị em, chị sinh năm 1996, anh sinh năm 1998 và Tùng sinh năm 2000. Hiện nay cả 3 chị em đang cùng học 1 lớp với Tùng.
Bố của các cháu mất do tai nạn giao thông, mẹ thì bỏ nhà đi để lại 3 chị em Tùng cho ông bà nội. Bà Nội Tùng bị tàn tật chỉ ở trong nhà, ông nội đi hót rác để lấy tiền nuôi cháu. Cách đây hơn 1 tháng ông cũng bị tại nạn giao thông và đã mất. Sau khi ông Nội mất thì mẹ các cháu đã tìm về với con, hiện nay mẹ cháu tiếp tục công việc của ông đi hót rác, làm VS đường phố.
MM cũng đồng tình với ý kiến của chị TkG và LkG về việc trợ giúp 1 số cháu điển hình, nhưng trợ giúp thế nào thì để CSTT HP xem xét kỹ lưỡng hơn và bàn bạc để làm thế nào hiệu quả nhất nhé! Gần hết các cháu trong số 10 cháu trên được nhà trường miễn hoặc giảm học phí, nhưng cụ thể miễn những khoản gì, giảm đến đâu thì thật sự chúng mình cần check lại trước khi đưa ra k/hoạch cụ thể ạ.
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Hôm nay gặp chị MinhMinh mới biết là ảnh của trường hợp cháu Hiền gửi cho chị mà chị không nhận được, xin lỗi cả nhà. Em xin úp lên nhé
2. Cháu Trương Thị Minh Hiền học lớp 1 trường tiểu học xã Gia Đức.
Mẹ cháu Hiền là công nhân giầy da, mới mất do tai nạn giao thông chưa đầy 2 tháng. Bố đi làm thuê mướn khi nông nhàn, anh vẫn còn rất suy sụp sau cái chết của người vợ trẻ. Cháu Hiền có anh năm nay mới học lớp 2, mẹ mất, bố không nuôi nổi 2 đứa con nên cháu đã về ở với cụ năm nay 80 tuổi ở quê Hải Dương.
Chúng mình vào căn nhà xây còn dang dở rộng không đến 10m2 thắp hương cho người xấu số và tặng quà cho cháu. Mong rằng bố cháu chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục nuôi dạy anh em cháu, mong rằng các cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi và chóng lớn khôn, mong rằng mẹ cháu ở nơi xa sẽ luôn phù hộ cho bố con cháu


Và 2 bố con đây nữa ạ:
 
10
0
0

lannhu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn ở HP: Ngay hôm HP tổng kết em đã đọc rất nhiều lần và cũng có suy nghĩ như chi CTB. Em nhặt thử (dạ em thử thôi vì em ko trực tiếp) vài trường hợp để HP lại chọn tiếp. Em muốn CSTT HP tập trung vào những em bé mất bố, mất mẹ (thiếu vắng tình thương) , anh chi em ruột con nhỏ (tăng sự khó khăn cho ng ở lại) , tuổi đi học còn dài (Vì có khi hết cấp 2 có em bỏ học luôn) và đặc biệt các bé ham học ham hiểu biết để mình giúp. (Không phải em kỳ thị các con nhưng có những em bé ko muốn học hay ko có khả năng học mà chỉ muốn ra cuộc đời sớm hơn. những em bé này sẽ theo học nghề thì tốt hơn cho cuộc sống sau này)
Nếu làm được chọn kỹ một vài trường hợp, trước tiên CSTT bảo trợ một thời gian ngắn một (1 năm học ) và lại nhờ CSTT HP đến tận trường nộp tiền hàng tháng hay 1 học kỳ cho các con, theo dõi học lực của các con ...
Xin cảm ơn CSTT HP nhiều @};-:x

3. Cháu bé thứ 3 chúng mình đến thăm là cháu Nguyễn Thị Minh- lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín. Hiện nay bé ở cùng với vợ chồng người chị gái ở thôn Tiên Cầm xã An Thái. Bố của cháu Minh mất đã lâu do bị cảm, mẹ mới mất nửa năm nay do mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị.
Hiện nay anh rể cháu làm thợ xây, chị gái cháu đang nuôi con nhỏ nên ở nhà.
Mình nghĩ có lẽ bé Minh cảm nhận được sự mất mát của mình, sau khi nhận quà bé đặt hộp bánh Trung thu lên bàn thờ bố mẹ, nhìn bé thật buồn!
Chị Loan ơi, hôm qua em đã kêu gọi được vài người bạn học cùng trường, em và các bạn định sẽ góp chút ít để giúp vài trường hợp. Hiện tại em chưa biết số lượng tham gia thế nào nên trước mắt, bọn em xin đăng ký giúp trường hợp em Minh. Như chị nói, nhờ CSTT HP đóng học phí cho em Minh, và mua giúp số gạo hàng tháng, sách vở cho em Minh. CSTT HP có thể tính giúp bọn em số tiền hàng tháng được không? Cũng nhờ CSTT update tình hình học của em Minh để em chia sẻ lại với các bạn sau này.

BTW, cho em xin lỗi vì chưa nộp được 3000 Yên cho quỹ miền Trung vì bạn em chưa về VN. Cuối tháng này mới về, em sẽ nhờ bạn ấy cầm về cùng với số tiền sẽ bảo trợ cho em Minh.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn ở HP: Ngay hôm HP tổng kết em đã đọc rất nhiều lần và cũng có suy nghĩ như chi CTB. Em nhặt thử (dạ em thử thôi vì em ko trực tiếp) vài trường hợp để HP lại chọn tiếp. Em muốn CSTT HP tập trung vào những em bé mất bố, mất mẹ (thiếu vắng tình thương) , anh chi em ruột con nhỏ (tăng sự khó khăn cho ng ở lại) , tuổi đi học còn dài (Vì có khi hết cấp 2 có em bỏ học luôn) và đặc biệt các bé ham học ham hiểu biết để mình giúp. (Không phải em kỳ thị các con nhưng có những em bé ko muốn học hay ko có khả năng học mà chỉ muốn ra cuộc đời sớm hơn. những em bé này sẽ theo học nghề thì tốt hơn cho cuộc sống sau này)
Nếu làm được chọn kỹ một vài trường hợp, trước tiên CSTT bảo trợ một thời gian ngắn một (1 năm học ) và lại nhờ CSTT HP đến tận trường nộp tiền hàng tháng hay 1 học kỳ cho các con, theo dõi học lực của các con ...
Xin cảm ơn CSTT HP nhiều @};-:x
Thành thực xin lỗi cả nhà mình vì mãi mà vẫn chưa quyết định trường hợp nào giúp trường hợp nào không. Vì đúng là khó để không nhận giúp ai đó. Với lại mẹ CTB cũng muốn chờ ý kiến tham gia của các bạn thành đoàn HP, bọn mình sẽ còn phải nhờ các bạn ấy hỗ trợ nhiều về thông tin, cũng như việc liên hệ với trường học của các cháu sau này.

Hôm nay bọn mình quyết định sẽ hỗ trợ 3 trường hợp sau ở huyện An Lão. Còn các trường hợp tại huyện Thủy Nguyên thì cho bọn mình thêm chút thời gian để suy nghĩ:

1. Cháu bé đầu tiên chúng mình đến tặng quà là cháu Hồng Nhung - HS lớp 4 trường tiểu học Trần Tất Văn, nhà ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn.
Đường vào nhà cháu Nhung; Ngôi nhà của 3 mẹ con cháu; Đây là 1 phần tài sản của gđ cháu Nhung. Sách vở quần áo của cháu được cất ở 1 trong nhưngc cái thùng như thế này;
và đây là phần gia tài còn lại:
Cháu Hồng Nhung đang học lớp 4 nhưng gầy bé như em học sinh lớp 2.Bố mất rồi, chỉ còn 3 mẹ con đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ cháu ngoài làm ruộng thì đi cấy thuê để kiếm tiền nuôi 2 chị em cháu:

2. Ở xã Thái sơn còn có cháu Nguyễn Thị Mai Anh-đang học 2 trường tiểu học Trần Tất Văn. Bố đã mất, 2 mẹ con ở nhờ nhà ông bà ngoại. 2 mẹ con cùng gầy lắm, nếu không biết trước mình chỉ nghĩ bé đang học mẫu giáo thôi. Mẹ đi cấy và in thêm hàng mã. Cũng như gđ cháu Hồng Nhung, 2 mẹ con cháu Mai Anh cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ:

3. Cháu bé thứ 3 chúng mình đến thăm là cháu Nguyễn Thị Minh- lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín. Hiện nay bé ở cùng với vợ chồng người chị gái ở thôn Tiên Cầm xã An Thái. Bố của cháu Minh mất đã lâu do bị cảm, mẹ mới mất nửa năm nay do mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị.
Hiện nay anh rể cháu làm thợ xây, chị gái cháu đang nuôi con nhỏ nên ở nhà.
Mình nghĩ có lẽ bé Minh cảm nhận được sự mất mát của mình, sau khi nhận quà bé đặt hộp bánh Trung thu lên bàn thờ bố mẹ, nhìn bé thật buồn!


Nhóm bạn Lannhu đã nhận giúp đỡ cháu Minh. Chúng mình chung tay giúp chị em Hồng Nhung và bé Mai Anh nhé. (Nghĩ đến việc các cháu đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ, CTB không khỏi xót xa)

Mình sẽ tách thành 3 topic cá nhân cho tiện theo dõi nhé.

Về việc giúp đỡ, mình có ý kiến thế này. Mức hỗ trợ sẽ là 300K/ tháng/ 1 cháu. Cháu Minh hiện sống với anh chị, nên mình sẽ không ủng hộ tiền mà sẽ nhận thanh toán các khoản đóng góp cho trường lớp. Ngoài ra sẽ mua đồ dùng mang đến. Còn 2 trường hợp kia, mình chuyển tiền cho mẹ các cháu hàng tháng được không?
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị cân đối xem thế nào. Em nhận bảo trợ 1 trường hợp. Các cháu đều khổ như thế thì nhận cháu nào cũng như nhau cả thôi. Chị trả lời em sớm nhé
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị cân đối xem thế nào. Em nhận bảo trợ 1 trường hợp. Các cháu đều khổ như thế thì nhận cháu nào cũng như nhau cả thôi. Chị trả lời em sớm nhé
Cảm ơn mẹ AnhVu nhiều lắm. Mẹ CTB cũng có dự định đi gõ cửa 1 số địa chỉ, nếu được thì số cháu mình giúp sẽ nhiều hơn dự kiến. Vậy 2 trường hợp cháu Hồng Nhung và Mai Anh, mẹ AnhVu nhận bảo trợ 1 cháu nhé :x
Mình và các bạn HP sẽ tiếp tục cân nhắc để chọn tiếp các trường hợp khó khăn.

Spam 1 tý, có phải bạn ở QN? Chủ nhật này mình đi Hạ Long chơi. Nếu có thể, PM cho mình xin số ĐT nhé.
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Vâng chị ạ! Em nhận 1 cháu. Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng, em sẽ hỗ trợ thêm sách vở, quần áo, quà cho cháu vào các dịp lễ tết. Có gì chị liên lạc với em nhé.:)
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Em pm cho chị rồi nhé;)
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Bác CTB ơi, chỉ còn 1 t/h trợ giúp phải không a? Em góp vào quỹ này 100k/tháng nhé! Các t/h ở Thủy Nguyên thì sao ạ?
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn HP ơi em đã nhận đc số tiền 2000K (10.000Yên) từ sự ủng hộ của Lannhu và các bạn sinh viên Việt Nam ởi JAIST .
Các bạn sẽ chia thành 5 tháng bảo trợ, mỗi tháng là 400K cho em Minh. Cái việc này trong thư chi vẫn ko đc hiểu lắm Lannhu lên báo giúp chi nhé.
Hiện nay vẫn chưa thấy topic đc tách ra từ topic này nên để tạm ở đay ạ.
Cảm ơn vì tất cả@};-:x
3000Yên chi chuyển vào topic này nhé
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=53850&posted=1#post53850
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10
0
0

lannhu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn HP ơi em đã nhận đc số tiền 2000K (10.000Yên) từ sự ủng hộ của Lannhu và các bạn sinh viên Việt Nam ở JAIST .
Các bạn sẽ chia thành 5 tháng bảo trợ, mỗi tháng là 400K cho em Minh. Cái việc này trong thư chi vẫn ko đc hiểu lắm Lannhu lên báo giúp chi nhé.
Hiện nay vẫn chưa thấy topic đc tách ra từ topic này nên để tạm ở đay ạ.
Cảm ơn vì tất cả@};-:x
3000Yên chi chuyển vào topic này nhé
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=53850&posted=1#post53850
Cảm ơn chị Loan. Hôm trước em lại cứ dự đoán ủng hộ 400K thì chia 100K/cháu/tháng (hic...các chị thông cảm, em bị lạc hậu với giá cả và lạm phát ở VN :(), nhưng sau mới biết 300K/cháu/tháng nên tiền của nhóm bọn em chỉ được 1 cháu. Dư 100K/tháng nhờ các chị mua quà tặng các em còn lại giúp em. Hoặc nếu được, hiện tại còn 2 em, nếu chia được 400K/tháng cho 2 em mỗi em 200K/tháng thì tốt ạ (em thích phương án này :)).

Mong các mẹ ở HP sớm update tình hình các em lên, để em phản hồi lại cho các bạn đã đóng góp và hi vọng quỹ kêu gọi của em sẽ tăng lên theo thời gian :).
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Em thấy bảo đầu năm 2010 chúng mình bắt đầu nhận bảo trợ.Tình hình cụ thể thế nào các chị cho kế hoạch nhé
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chị CTB và các bạn HP ơi em đã nhận đc số tiền 2000K (10.000Yên) từ sự ủng hộ của Lannhu và các bạn sinh viên Việt Nam ởi JAIST .
Các bạn sẽ chia thành 5 tháng bảo trợ, mỗi tháng là 400K cho em Minh. Cái việc này trong thư chi vẫn ko đc hiểu lắm Lannhu lên báo giúp chi nhé.
Hiện nay vẫn chưa thấy topic đc tách ra từ topic này nên để tạm ở đay ạ.
Cảm ơn vì tất cả@};-:x
3000Yên chi chuyển vào topic này nhé
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=53850&posted=1#post53850
Cảm ơn chị Loan. Hôm trước em lại cứ dự đoán ủng hộ 400K thì chia 100K/cháu/tháng (hic...các chị thông cảm, em bị lạc hậu với giá cả và lạm phát ở VN :(), nhưng sau mới biết 300K/cháu/tháng nên tiền của nhóm bọn em chỉ được 1 cháu. Dư 100K/tháng nhờ các chị mua quà tặng các em còn lại giúp em. Hoặc nếu được, hiện tại còn 2 em, nếu chia được 400K/tháng cho 2 em mỗi em 200K/tháng thì tốt ạ (em thích phương án này :)).

Mong các mẹ ở HP sớm update tình hình các em lên, để em phản hồi lại cho các bạn đã đóng góp và hi vọng quỹ kêu gọi của em sẽ tăng lên theo thời gian :).
Em thấy bảo đầu năm 2010 chúng mình bắt đầu nhận bảo trợ.Tình hình cụ thể thế nào các chị cho kế hoạch nhé
Xin lỗi cả nhà nhé, hôm nay mẹ CTB mới mở topic mới:

http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=59970#post59970
 
Top