Nikki
New Member
Ðề: 22.01.2010 Chia Sẻ Tình Thương đón Xuân cùng các bé Khoa Nhi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM
Thế thì sau này anh em mình chơi chiến thuật du kích nhở...cứ chạy ra đâm 1 phát, chạy vào thụt 1 nhát rồi chuồn =))...chứ kiểu này vi mô còn chưa thông làm sao bàn chuyện vĩ mô
Nik với anh Tè dạo này thân thiết ghê
Nikon ơi, cho Vy góp 500k cho các bé nhé. Bác của Vy tên Trang, có gửi ít tiền với lời dặn tuỳ con xử lý, dù ở xa nhưng bác cũng muốn giúp chút gì cho các bé, nhất là các em mồ côi. Nên Vy trích ra một phần góp vào chuyến đi lần này, đồng thời cũng mong SG có đủ nhân lực để tổ chức thêm các hoạt động như thế này thường xuyên định kỳ.
Mọi người ơi, sữa và bánh kẹo sẽ đóng đô tại nhà bác saomai nhỉ, rồi SG ai rảnh ghé qua trước vài ngày gói quà dán logo :-*. Bác saomai ới, bữa đấy xong tổ chức đi ăn lẩu kem đê...
2 đồng ý này chuyên gia gây rối an ninh trật tự, chia rẽ tình đoàn kết của nhân dân...cảnh cáo + phạt vi cảnh bao nhiêu lần rồi vẫn ko chừaB-)màu đỏ: ghen tuông bừa bải
màu xanh: me too
màu vàng: cứ rủ rê ăn chơi hoài .... hư quá![]()
Đỏ đỏ: ai đới???Ai bảo đới???Anatomysu: Nik với anh Tè dạo này thân thiết ghê
Bác Sọt: màu đỏ: ghen tuông bừa bải
Ui zùi ui, mới điện thoại cho em Nik 1 lần mà điện thoại có cũng như không vì em có nghe thấy mình nói gì đâu. Thế mà:
1. Đầu cầu HN có 1 người bảo mình "đánh bắt xa bờ", vươn vào tận Sài Gòn.
2. Đầu cầu SG, em Ana và pác Sọt đã tuýt còi vi phạm ngư trường (thế này thì còn đánh bắt xa bờ cá ngừ đại dương Nikky sao được chứ???).
Quả này không nói gì trên diễn đàn nữa Nik nhỉ, khi nào vào SG gặp kiểu công trình ngầm thôi em nhé![]()
Thế thì sau này anh em mình chơi chiến thuật du kích nhở...cứ chạy ra đâm 1 phát, chạy vào thụt 1 nhát rồi chuồn =))...chứ kiểu này vi mô còn chưa thông làm sao bàn chuyện vĩ mô