ALnML
Super Moderator
Cháu trai 4 tuổi bị bệnh hiểm nghèo, rất cần sự giúp đỡ
8:43, 14/01/2010
Ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có gia đình anh Trần Quốc Khánh (35 tuổi), vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Vinh (31 tuổi). Anh chị có 3 con, chưa có nhà ở riêng, ở chung với cha mẹ già trên 65 tuổi mất sức lao động, trong căn nhà tranh chật hẹp chen chúc nhau cho 8 người ở.
Với 3 sào ruộng, anh chị thay nhau việc đồng áng. Vì đứa con thứ ba của anh chị, cháu Trần Đại Việt (4 tuổi) sau khi sinh, cháu liên tục bị cơn co giật, tím ngạt, khó thở, da mắt vàng như nghệ tươi. Cháu được cấp cứu trong lồng ấp thường xuyên ở các bệnh viện huyện và tỉnh.
Do gia đình quá nghèo, chị lại tập trung nuôi con ở bệnh viện, công việc lao động chỉ nhờ ở anh, nên kinh tế gia đình luôn luôn khó khăn. Mới đây, chị xin được 500 nghìn đồng của cô K.L. ở Quy Nhơn. Có tiền anh chị đưa con vào Bệnh viện Tâm Đức TP HCM để khám. Vì thấy con của chị bệnh quá nặng, bệnh viện đã miễn giảm cho chị một phần trong chẩn đoán cao.
Kết quả cháu bị "tứ chứng pha lô - thông liên thất - phì đại thất phải". Với số tiền phẫu thuật cần phải có 55 triệu đồng. Đấy là chưa tính các khoản tiền chi phí khác trong chăm sóc... Là một gia đình nông dân nghèo không có một nghề phụ nào khác, tìm đâu có được 55 triệu đồng. Hằng ngày anh chị chỉ biết nhìn con mà khóc. Nếu không có tiền để mổ, cháu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Qua bài viết này mong các nhà hảo tâm hãy thương cứu cháu ở một vùng quê nghèo của đất Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ban Pháp luật - Bạn đọc - Số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.39420595
Trang Xuân Ch
8:43, 14/01/2010
Ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có gia đình anh Trần Quốc Khánh (35 tuổi), vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Vinh (31 tuổi). Anh chị có 3 con, chưa có nhà ở riêng, ở chung với cha mẹ già trên 65 tuổi mất sức lao động, trong căn nhà tranh chật hẹp chen chúc nhau cho 8 người ở.
Với 3 sào ruộng, anh chị thay nhau việc đồng áng. Vì đứa con thứ ba của anh chị, cháu Trần Đại Việt (4 tuổi) sau khi sinh, cháu liên tục bị cơn co giật, tím ngạt, khó thở, da mắt vàng như nghệ tươi. Cháu được cấp cứu trong lồng ấp thường xuyên ở các bệnh viện huyện và tỉnh.
Do gia đình quá nghèo, chị lại tập trung nuôi con ở bệnh viện, công việc lao động chỉ nhờ ở anh, nên kinh tế gia đình luôn luôn khó khăn. Mới đây, chị xin được 500 nghìn đồng của cô K.L. ở Quy Nhơn. Có tiền anh chị đưa con vào Bệnh viện Tâm Đức TP HCM để khám. Vì thấy con của chị bệnh quá nặng, bệnh viện đã miễn giảm cho chị một phần trong chẩn đoán cao.
Kết quả cháu bị "tứ chứng pha lô - thông liên thất - phì đại thất phải". Với số tiền phẫu thuật cần phải có 55 triệu đồng. Đấy là chưa tính các khoản tiền chi phí khác trong chăm sóc... Là một gia đình nông dân nghèo không có một nghề phụ nào khác, tìm đâu có được 55 triệu đồng. Hằng ngày anh chị chỉ biết nhìn con mà khóc. Nếu không có tiền để mổ, cháu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Qua bài viết này mong các nhà hảo tâm hãy thương cứu cháu ở một vùng quê nghèo của đất Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ban Pháp luật - Bạn đọc - Số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.39420595

Trang Xuân Ch
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: