ALnML
Super Moderator
Đang đau đầu không biết làm sao giúp được bé Phương Lan thì tự nhiên BS Hiếu gọi báo có người sẽ tài trợ cho 100 tr cho BN tim với điều kiện lịch mổ càng sớm càng tốt và mổ tại HN.
Phù may quá đúng là hết tiền tiên cứu.
Quỹ của chúng ta tạm thời đang dành cho 3 ca mổ tim trong SG khoảng 48tr (đã hứa với gia đình bệnh nhân ) + hoạt động 29.05 tại chùa Hương Lan + Hoạt động ngày 29.05 của Đà Nẵng + bé Thành mổ tim trong VĐ (chi phí dự tính 20 hoặc hơntr, đã nộp 10tr ) + cậu bé Long Thanh Hoá + và cuối cùng bé Đức nhưng với sự ủng hộ của cộng đồng tạm thời chúng ta sẽ chưa phải trích quỹ.
Dự kiến sắp tới : Hoạt động lớn của MBắc đầu năm học 2010 (Nếu quỹ ko còn hoặc còn ít thì chắc ko dám tổ chức đâu)
Khi quỹ eo hẹp đầu cầu CSTT thực ko dám nhận giúp ai vì ko thể kêu gọi kịp mà hứa rồi thất vọng. Thế mới thấy giá trị to lớn của quỹ chung.
Điểm sơ qua tình hình vậy thôi, mình dài dòng quá .
Xin phép các mẹ kể vể gia đình Thanh Hoá chúng mình đang xin giúp nhé.
Bé Nguyễn Thị Phương Lan sinh ngày 06.09.2007 bị tim bẩm sinh Fallot4. Bé là con thứ nhất của chị Nguyễn Thị Tuyết sn 1987 làm nghề nông và anh Nguyễn Đức Hoà sn 1983 phụ hồ, thợ nề..... sau Phương Lan còn em bé Đoan Trang mới 10 tháng tuổi
Địa chỉ : Thôn Ngọc Quang II, xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Điện thoại : 0376519433 / 01657684313.
Bé Lan bị F4 nhưng không có tiền để mổ sửa toàn bộ, bé mới chỉ được mổ tạm thời tháng 08 năm 2008 và lịch hẹn mổ tháng 8 năm 2009 nhưng không có tiền để mổ. Bệnh cần phải mổ càng sớm, càng tốt trước khi đi học mẫu giáo nếu không sẽ là quá muộn.
BS Hiếu đang chia phần cho mình và Huyền, hai chị em sướng quá vì sẽ có hai bệnh nhi được cứu. Đang nói với Huyền ko biết mình có bị leo cây ko đây
Đã gọi về gia đình Hoà chuẩn bị mọi thủ tục, vay tiền chi phí những ngày ở viện và chi phí phát sinh nếu có. Tuần sau lên ngay bệnh viện Nhi để xin các bs xếp lịch mổ cho Phương Lan (việc này nhờ sự trợ giúp của bạn chi Hoa BS thì mới chớp được thời cơ)
Cảm ơn ông trời chứ hai tuần nay đau hết cả đầu ko nghĩ ra làm thế nào giúp được Phương Lan, bằng tuổi Bống nhà mình đấy.
Phù may quá đúng là hết tiền tiên cứu.
Quỹ của chúng ta tạm thời đang dành cho 3 ca mổ tim trong SG khoảng 48tr (đã hứa với gia đình bệnh nhân ) + hoạt động 29.05 tại chùa Hương Lan + Hoạt động ngày 29.05 của Đà Nẵng + bé Thành mổ tim trong VĐ (chi phí dự tính 20 hoặc hơntr, đã nộp 10tr ) + cậu bé Long Thanh Hoá + và cuối cùng bé Đức nhưng với sự ủng hộ của cộng đồng tạm thời chúng ta sẽ chưa phải trích quỹ.
Dự kiến sắp tới : Hoạt động lớn của MBắc đầu năm học 2010 (Nếu quỹ ko còn hoặc còn ít thì chắc ko dám tổ chức đâu)
Khi quỹ eo hẹp đầu cầu CSTT thực ko dám nhận giúp ai vì ko thể kêu gọi kịp mà hứa rồi thất vọng. Thế mới thấy giá trị to lớn của quỹ chung.
Điểm sơ qua tình hình vậy thôi, mình dài dòng quá .
Xin phép các mẹ kể vể gia đình Thanh Hoá chúng mình đang xin giúp nhé.
Bé Nguyễn Thị Phương Lan sinh ngày 06.09.2007 bị tim bẩm sinh Fallot4. Bé là con thứ nhất của chị Nguyễn Thị Tuyết sn 1987 làm nghề nông và anh Nguyễn Đức Hoà sn 1983 phụ hồ, thợ nề..... sau Phương Lan còn em bé Đoan Trang mới 10 tháng tuổi
Địa chỉ : Thôn Ngọc Quang II, xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Điện thoại : 0376519433 / 01657684313.
Bé Lan bị F4 nhưng không có tiền để mổ sửa toàn bộ, bé mới chỉ được mổ tạm thời tháng 08 năm 2008 và lịch hẹn mổ tháng 8 năm 2009 nhưng không có tiền để mổ. Bệnh cần phải mổ càng sớm, càng tốt trước khi đi học mẫu giáo nếu không sẽ là quá muộn.
BS Hiếu đang chia phần cho mình và Huyền, hai chị em sướng quá vì sẽ có hai bệnh nhi được cứu. Đang nói với Huyền ko biết mình có bị leo cây ko đây
Đã gọi về gia đình Hoà chuẩn bị mọi thủ tục, vay tiền chi phí những ngày ở viện và chi phí phát sinh nếu có. Tuần sau lên ngay bệnh viện Nhi để xin các bs xếp lịch mổ cho Phương Lan (việc này nhờ sự trợ giúp của bạn chi Hoa BS thì mới chớp được thời cơ)
Cảm ơn ông trời chứ hai tuần nay đau hết cả đầu ko nghĩ ra làm thế nào giúp được Phương Lan, bằng tuổi Bống nhà mình đấy.