Cười chút chơi... nơi để relax

0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Ông chồng ngồi ăn thi thoảng lại cầm điện thoại xem và nhắn tin. Vợ sốt ruột lườm. Ông chồng lẩm bẩm một mình :
- Dạo này máy nhiều tin nhắn rác thế không biết. Cứ liên tục gửi quảng cáo với lại nọ kia, sốt cả ruột.
Vợ thủng thẳng :
- Bố mình toàn trả lời tin nhắn quảng cáo mà cũng hết 60 K/ tháng cơ à.
Chồng im re.
0945121029: Hôm nay là ngày may mắn của bạn. Theo qui luật hàng năm kết quả Lo to hôm nay sẽ về 2 cấp chắc ăn hãy soạn tin: ANLO gửi 8788
Để nhận 2 cấp Lo to này.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

0945121029: Hôm nay là ngày may mắn của bạn. Theo qui luật hàng năm kết quả Lo to hôm nay sẽ về 2 cấp chắc ăn hãy soạn tin: ANLO gửi 8788
Để nhận 2 cấp Lo to này.
Hỉu đc chít liền :> .



Clip cậu bé cười gây sốt trên Youtube

http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2011/03/162706-clip-cau-be-cuoi-sot-tren-youtube/

Mọi người vào link xem để xả stress nhé, yêu cực.

Nhiều bậc phụ huynh phải chi hàng nghìn USD chỉ để làm con cười nhưng ông bố Marcus McArthur ở bang Missouri, Mỹ lại chỉ cần dùng một cách đơn giản để chọc cười cậu con ngộ nghĩnh. Đó là xé tờ giấy thành những mảnh vụn trước mặt bé con.



Bé Micah thích thú với màn xé giấy của bố.

Chú bé Micah McArthur 10 tháng tuổi cười nhiệt tình và say mê khi nghe tiếng xé giấy. Bố cậu bé, anh McArthur 33 tuổi ở thành phố St Louis, bang Missouri, vừa hoàn thành khóa học tiến sĩ ở Đại học Saint Louis. Trong lúc chờ xin việc, McArthur ở nhà trông con. Trò chơi xé giấy của người bố trẻ này khiến cậu con thích thú cười ngặt nghẽo. "Thằng bé cười nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ không biết liệu nó có thở được không nhưng lúc sau thấy cháu lại cười tiếp nên tôi biết nó ổn. Đây thực sự là một clip ngộ nghĩnh", McArthur tâm sự.

Đoạn phim được đưa lên mạng cách đây 5 tuần nhưng nó chỉ thực sự được chú ý khi nữ diễn viên Alyssa Milano đăng lại trên facebook của mình. Hiện tại đã có khoảng 750.000 lượt người xem cậu bé cười. Mẹ bé Micah, chị Mandi McArthur, chia sẻ vẻ ngạc nhiên khi có quá nhiều người xem và đăng lại video con mình. "Sau này lớn lên, Micah có thể cho bạn gái mình xem lại đoạn phim ấy", chị Mandi vui vẻ nói.

Theo News10, rất nhiều người muốn mua lại bản quyền của video trên với giá 300 USD, tuy nhiên, vợ chồng McArthur đã từ chối bán vì đoạn phim quay lại chỉ với mục đích vui cười, không dành để bán.
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Hùng Vương muốn kén rẻ, Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến cầu hôn Mị Nương. Mr Hùng yêu cầu sính lễ gồm: Xăng chín thùng, Vàng chín lượng, Lương chín ngàn đô, Đất Hà Nội chín mươi mét... Sơn Tinh và Thủy Tinh nghe xong sùi bọt mép. Hậu quả là Mị Nương đến giờ này vẫn ế chồng và đang đi bán xăng lẻ ^^
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Trước tiệm thuốc tây có một hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt.

Bỗng một chàng trai từ phía sau vừa chen lên vừa hổn hển nói:
- Làm ơn cho tôi qua, gấp lắm, người nhà đang nằm đợi.

Nghe vậy mọi người liền tránh ra nhường đường cho anh ta đi.

Đến quầy thuốc anh ta nói với người bán:
- Làm ơn cho 2 BCS :D.
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Một chiếc tàu hỏa đang chạy với vận tốc cực cao thì trật đường ray. Nó lao xuống một cánh đồng và chạy thẳng vào rừng.
Nhân viên soát vé chính chạy vào khoang lái, hỏi bác lái tàu:
- Anh đang làm gì thế hả?
- Thưa sếp, có một thằng dở hơi nằm trên đường ray.
- Sao anh không cán cho nó chết đi cho xong?
...- Thì tôi đang cố đuổi kịp nó đây.
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Bài toán chống lầy
Đề bài
Theo giả thiết:
Đẹp trai = 1,
Xấu trai = (-1),
Chung tình = 2,
...Đa tình = (-2),
Nghèo = 3,
Giàu = (-3),
Đã có vợ = 0.

Bài làm:Từ đó suy ra

Đẹp trai + Chung tình = 1 + 2 = 3 = Nghèo,
Chung tình + Giàu = 2 – 3 = -1 = Xấu trai,
Nghèo+ Xấu trai = 3 – 1 = 2 = Chung tình,
Đẹp trai + Giàu = 1 – 3 = -2 = Đa tình,
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Truyện cười: Mua bao cao su

Một chàng trai trẻ bước vào hiệu thuốc và nói: "Cho tôi một cái bao cao su. Hôm nay tôi đi gặp bạn gái. À mà không, cho tôi 2 cái: nàng có em gái. Thôi, cho 3 cái luôn, mẹ cô ấy trông cũng rất xinh xắn".
Mua xong, chàng đến nhà nàng. Cả gia đình mời chàng ngồi cùng mâm. Suốt bữa chàng không nói được lời nào, ngồi im thin thít, chẳng ăn uống được gì. Sau bữa ăn, nàng hỏi:
- Lúc ăn anh bị làm sao thế? Anh không thích đồ ăn à?
- Không, đồ ăn rất tuyệt... Nhưng anh không thể ngờ được bố em lại là người bán ở hiệu thuốc.

(ST)​
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi sinh viên: "Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?"


- Đợi tí, anh phải đi tè!
- Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao? - Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai.
- Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh.
- Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em, em sẽ nói sao đây? - Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba.
- Em sẽ nói: "Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau".

(St)

Đọc cái này xong mà cười đứt cả ruột ...
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Không ngoan sẽ có nhiều cái

Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh...


Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:

- Mẹ ơi! Cái này là cái gì hả mẹ?
- Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
- Không! Con muốn xem thêm một chút nữa.
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái.
- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ?
- À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có... nhiều cái!!!



(ST)
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Không ngoan sẽ có nhiều cái

Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh...


Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:

- Mẹ ơi! Cái này là cái gì hả mẹ?
- Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
- Không! Con muốn xem thêm một chút nữa.
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái.
- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ?
- À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có... nhiều cái!!!

(ST)
Gái ngoan thì lên Thiên Đường,
Gái hư đi khắp thế gian :)
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Vị linh mục hiếu kỳ

Một linh mục trong một trường hợp khẩn cấp phải ghé vào một quán bar bên đường để đi vệ sinh. Trong quán nhạc ầm ĩ và người nói cười sôi nổi. Nhưng cứ vài phút thì điện lại tắt. Mỗi lần điện tắt, tất cả lại vỗ tay và reo hò.

Linh mục đến hỏi người bồi bàn: "Con chỉ cho cha lối vào nhà vệ sinh".

-Dạ, con sẽ chỉ cho cha, nhưng có điều là trong đấy có một bức tượng phụ nữ khỏa thân, trên người chỉ còn đúng một cái lá sung.

-"Không sao, cha sẽ nhìn đi chỗ khác", linh mục nói.

Người bồi bàn chỉ lối đến nhà vệ sinh cho linh mục.
Khi linh mục ra khỏi nhà vệ sinh thì đám đông vỗ tay ầm ĩ. Kinh ngạc, ông hỏi người bồi bàn: "Sao họ lại hoan hô khi cha ra khỏi nhà vệ sinh?"

-"Dạ, thưa cha, bởi vì sự tò mò của cha khiến cha cũng trần tục như ai", người bồi bàn nói. "Con rót cho cha một ly rượu nhé?".

-"Cha không uống rượu, nhưng cha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra", linh mục nói.

-"Thưa cha," người bồi bàn cười khùng khục trong cổ họng, "cứ mỗi lần ai đó lật cái lá sung trên bức tượng lên thì đèn trong quán sẽ tắt. Vậy cha...muốn uống rượu gì?"


---------------
Tự dưng iem trộm nghĩ nếu BBN mà vào quán này khéo chập cầu giao mất :))
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Vị linh mục hiếu kỳ

Một linh mục trong một trường hợp khẩn cấp phải ghé vào một quán bar bên đường để đi vệ sinh. Trong quán nhạc ầm ĩ và người nói cười sôi nổi. Nhưng cứ vài phút thì điện lại tắt. Mỗi lần điện tắt, tất cả lại vỗ tay và reo hò.

Linh mục đến hỏi người bồi bàn: "Con chỉ cho cha lối vào nhà vệ sinh".

-Dạ, con sẽ chỉ cho cha, nhưng có điều là trong đấy có một bức tượng phụ nữ khỏa thân, trên người chỉ còn đúng một cái lá sung.

-"Không sao, cha sẽ nhìn đi chỗ khác", linh mục nói.

Người bồi bàn chỉ lối đến nhà vệ sinh cho linh mục.
Khi linh mục ra khỏi nhà vệ sinh thì đám đông vỗ tay ầm ĩ. Kinh ngạc, ông hỏi người bồi bàn: "Sao họ lại hoan hô khi cha ra khỏi nhà vệ sinh?"

-"Dạ, thưa cha, bởi vì sự tò mò của cha khiến cha cũng trần tục như ai", người bồi bàn nói. "Con rót cho cha một ly rượu nhé?".

-"Cha không uống rượu, nhưng cha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra", linh mục nói.

-"Thưa cha," người bồi bàn cười khùng khục trong cổ họng, "cứ mỗi lần ai đó lật cái lá sung trên bức tượng lên thì đèn trong quán sẽ tắt. Vậy cha...muốn uống rượu gì?"


---------------
Tự dưng iem trộm nghĩ nếu BBN mà vào quán này khéo chập cầu giao mất :))
Chết thật, mình cũng mắc cái tội tò mò :D

Một anh chàng về nhà dúi cho chị vợ cuốn "Cẩm nang vợ chồng già" và nháy mắt đầy ngụ ý.

- Chuyện gì vậy anh? - Chị vợ hỏi. - À em mở trang 59, mục 7 nhé!
- Xem nào! Cảm hứng về chuyện ấy của người chồng tăng đáng kể nếu trước đó người vợ biết rên rỉ. Hí hí, hay nhỉ, thế mình thực hành ngay anh nhé.
- Ừ, chờ tí, anh đang khởi động! - Anh chồng cười.
- Xong chưa anh?
- Rồi, em... đi!
Và chị vợ bắt đầu rên rỉ:
- Chưa bao giờ tình trạng trượt giá lại khủng khiếp như bây giờ. Thịt mông sấn tăng thêm vài đồng nữa là em sẽ phải chuyển sang mua thịt rọi... Hôm nay, hàng xóm tiếp tục quăng rác sang cổng nhà mình. Em đếm được 3 con chuột chết...


(ST)
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Có một tập đoàn nọ tuyển nữ thư ký, sau khi sàng lọc khoảng 1 nghìn ứng viên bằng một loạt bài kiểm tra khắt he thì chọn ra được 7 người xuất sắc nhất. Lần cuối cùng này do đích thân ngài tổng giám đốc phỏng vấn một câu hỏi duy nhất để chọn ra người tốt nhất :
-Phụ nữ có hai cái mồm, làm sao phân biệt được?

Người thứ nhất:
-Một cái thì ở... trên, một cái ở dưới.
-Đúng, mời cô nhà chờ kết quả.

Người thứ hai:
-Một cái nằm ngang, một cái nằm dọc
-Đúng, mời cô về chờ kết quả.

Người thứ ba:
-Một cái có hair, cái kia thì không
-Đúng, mời cô về chờ kết quả.

Người thứ tư:
-Một cái thì để ăn các thứ, một cái để cắm các thứ
-Đúng, mời cô về chờ kết quả.

Người thứ năm:
-Một cái có răng, một cái không có răng
-Đúng, mời cô về chờ kết quả.

Người thứ sáu:
-Một cái biết nói, một cái không biết nói
-Đúng, mời cô về chờ kết quả.

Người thứ bảy :
-Một cái phục vụ tất cả mọi người, còn một cái chỉ phục vụ riêng Tổng giám đốc

Và tất nhiên cô thứ 7 là cô duy nhất được chọn :))

(ST)
 
84
0
0

Thiên Lương

New Member
Trong buổi liên hoan CLB cờ tướng có một thành viên nữ rất xinh đẹp dễ thương, nam nhi thảy đều liếc trộm không mỏi mắt. Đến giờ giao lưu, các kỳ thủ nam ai cũng muốn mời nàng chơi cờ nhưng thấy nàng nghiêm quá không ai dám tiếp cận. Được biết nàng vốn thích cầm kỳ thi họa, mọi người bảo nhau tìm cách trổ tài thơ phú gây ấn tượng hầu chinh phục người đẹp.

Một anh vốn giỏi cờ tàn lại đàn hay hát giỏi, bèn đến gần nàng vừa chỉ vào cây đàn guitar treo tường, vừa đọc bài thơ làm quen vừa sáng tác:

Anh chơi cờ tàn
Mời em một ván
Xong mình cùng đàn!


Nàng nhìn anh lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Biết giở tài văn nghệ ra không ăn thua, một anh khác vốn vui tính hài hước bèn đổi chiến thuật, lại gần nàng ngâm:

Anh chơi cờ rùa
Mời em một ván
Xong mình cùng đùa!


Nàng cũng chỉ nhếch mép mà chẳng có phản ứng gì đáng kể. Anh bèn sượng sùng quay lui.

Còn lại anh thứ ba vốn dốt chữ trong đầu chẳng nghĩ ra được vần nào ra hồn, nhưng nghĩ bụng hai người kia đã bỏ lỡ cơ hội, bây giờ cờ đến tay mình sao không phất? Bèn lấy hết can đảm, hít một hơi thở sâu rồi đến bên nàng đọc bừa câu thơ vừa chợt nghĩ ra:

Anh chơi cờ vịt...

Không đợi anh đọc đến câu sau, bỗng bốp một cái, anh bị người đẹp thẳng tay tát một cái như trời giáng vào mặt, mạnh đến nỗi anh lăn quay ra nằm thẳng cẳng!
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Chồng hấp hối trên giường...
Chồng: Anh hỏi em, thằng út nhà mình trông khác 3 thằng anh nó...có phải cha nó là người khác không ?
Vợ: (nức nở gật đầu): Dạ...đúng !
Chồng: Nói thật anh nghe, cha nó là ai ?
Vợ: hic hic hic... là...anh !!!!
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Một anh chàng về nhà dúi cho chị vợ cuốn "Cẩm nang vợ chồng già" và nháy mắt đầy ngụ ý.

- Chuyện gì vậy anh? - Chị vợ hỏi. - À em mở trang 59, mục 7 nhé!
- Xem nào! Cảm hứng về chuyện ấy của người chồng tăng đáng kể nếu trước đó người vợ biết rên rỉ. Hí hí, hay nhỉ, thế mình thực hành ngay anh nhé.
- Ừ, chờ tí, anh đang khởi động! - Anh chồng cười.
- Xong chưa anh?
- Rồi, em... đi!
Và chị vợ bắt đầu rên rỉ:
- Chưa bao giờ tình trạng trượt giá lại khủng khiếp như bây giờ. Thịt mông sấn tăng thêm vài đồng nữa là em sẽ phải chuyển sang mua thịt rọi... Hôm nay, hàng xóm tiếp tục quăng rác sang cổng nhà mình. Em đếm được 3 con chuột chết...(ST)
=)) =)) Để tối nay em về "rên rỉ" thử!
 
6
0
0

Trần Bưởi

New Member
Trả lời: Cười chút chơi... nơi để relax

Kinh nghiệm nhận biết gái ngoạn:
Theo một chuyên gia tình trường đồng thời làm bác sỹ sản khoa bệnh viện X thì có thể dễ dàng phân biệt một “gái ngoan” tại bể bơi như sau:

* Nàng nhảy xuống bể nước, có tiếng… lách… tách, đồng thời bong bóng nhỏ như tăm cua nổi lên. Kết luận: Gái “ngoan”.

* Nàng nhảy xuống bể nước, tiếng kêu… ọc… ọc… ọc…, bong bóng cỡ quả cà pháo nổi lên. Kết luận: Gái từng trải!

* Nàng nhảy xuống bể nước, tiếng kêu… ủm… ủm… ủm…, bong bóng cỡ trái cam, trái bưởi nổi lên. Kết luận: Gái đẻ!
Nàng nhảy xuống nước, nhẹ nhàng duyên dáng không một tiếng kêu, không chút xíu bong bóng nào nổi lên. Kết luận: Pê-đê là cái chắc!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Cười chút chơi... nơi để relax

Kinh nghiệm nhận biết gái ngoạn:
Theo một chuyên gia tình trường đồng thời làm bác sỹ sản khoa bệnh viện X thì có thể dễ dàng phân biệt một “gái ngoan” tại bể bơi như sau:

* Nàng nhảy xuống bể nước, có tiếng… lách… tách, đồng thời bong bóng nhỏ như tăm cua nổi lên. Kết luận: Gái “ngoan”.

* Nàng nhảy xuống bể nước, tiếng kêu… ọc… ọc… ọc…, bong bóng cỡ quả cà pháo nổi lên. Kết luận: Gái từng trải!

* Nàng nhảy xuống bể nước, tiếng kêu… ủm… ủm… ủm…, bong bóng cỡ trái cam, trái bưởi nổi lên. Kết luận: Gái đẻ!

Nàng nhảy xuống nước, nhẹ nhàng duyên dáng không một tiếng kêu, không chút xíu bong bóng nào nổi lên. Kết luận: Pê-đê là cái chắc!
Thế còn Mổ đẻ thì sao hả bác Bưởi thông thái ;)

Chuyện này phần các bác nào có ô tô nhé :

Nói dối không đúng lúc

Một anh đưa bạn gái ra ngoại ô chơi, nhân lúc vắng vẻ, nên hai người chui xuống gầm xe ôtô để "tâm sự".

Đang lúc "hành sự" thì bị một cảnh sát hỏi:
- Anh đang làm gì đấy?
Vốn nhanh trí chàng trả lời:
- Thưa tôi đang sửa xe.
Cảnh sát thản nhiên biên phạt và nói:
- Tôi phạt anh 3 tội nói dối, một là sửa xe thì người ta nằm ngửa, anh nằm sấp, hai là sửa xe người ta sắn quần lên, anh thì tuột quần xuống, ba là anh nói sửa xe nhưng xe tuột dốc rồi mà anh vẫn còn sửa.

(ST)
 
Top