Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Hôm nay mình đã làm 1 việc mà trước đây mình vẫn còn ngại ngần là gửi thư spam mặc dù nội dung thì không phải là spam để nhân rộng cơ hội sống cho các con. Tạm thời rất vui vì nhận được những reply ủng hộ dù chưa có thông tin về trường hợp nào cả.
__________

Trước tiên là mình xin lỗi vì sự đường đột này. Mình là nick Mẹ Tiếu Tiếu ở webtretho, vì một lý do gì đó: gửi file excel bản chi tiêu tài chính gia đình, đặt hàng mua đĩa ngoại khóa cho trẻ em,giao lưu.. mà mình có địa chỉ mail của các bạn.

Mình không dám làm phiền nhiều, chỉ mong các bạn bỏ chút thời gian đọc thông tin này.
Nếu mình làm phiền các bạn thì mình xin lỗi, mình chỉ gửi mail lần này thôi.
Mình có tham gia 1 nhóm từ thiện, trong các hoạt động của nhóm có 1 hoạt động
mà mình nghĩ là rất cần đến sự chung tay góp sức của cộng đồng.

Cưu mang những người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn mà không có khả năng nuôi con.
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=998

Việc chúng ta có thể làm đó là để ý quanh chúng ta xem có trường hợp nào như trên và liên lạc đến các địa chỉ dưới đây đến các đầu cầu xin trợ giúp.
Mục đích là nhằm giảm thiểu những trường hợp đau lòng như nạo phá thai,
sinh con ra rồi cho con chết ( báo chí đã nói đến nhiều).

Đây là điện thoại liên hệ của 3 cha dòng Chúa Cứu thế ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Khi có trường hợp nào ở các khu vực anh chị em có thể liên hệ ngay với cha để có sự giúp đỡ.
Miền Bắc : Cha Phượng
ĐT: 0989099266
Miền Trung: Cha Dũng
ĐT: 0912366178
Miền Nam: Cha Phước
ĐT: 0907990895

* Các cha đã có nhiều năm làm việc này nên về vấn đề tâm lý rất vững. Ngoài ra tùy trường hợp các cha sẽ có cách giải quyết hợp lý cho các chị em.

Sụ sống là điều kỳ diệu nhất, hãy cho các em bé cơ hội sống từ khi các em vẫn còn trong bụng mẹ.

Thư này không phải là spam.
Rất mong mọi người lưu tâm và nếu có thể hãy gửi tiếp đến những người mà mình tin cậy để nhân rộng cơ hội.
Xin cám ơn.

__________
Mình thấy việc này không tốn công tiền của mà chúng ta vẫn làm được điều thiện, việc thiện tí hon nhưng không vì tí hon mà chúng ta bỏ qua, đúng không mọi người?!
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Cảm ơn metieutieu rất nhiều. Em cũng spam cả list gùi hiiii
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Hiện nay ở Đà Nẵng đã có một trung tâm nhận nuôi cả mẹ và con cho đến khi đứa trẻ 2 tuổi lúc đó người mẹ có thể đưa ra quyết định nhận nuôi hay không. Ngoài này có một nhóm các bạn trẻ đã đồng ý giúp mèo là cầu nối giữa các trường hợp trên và trung tâm vì các em cũng đã hoạt động xã hội khá lâu. Mèo đã trực tiếp gặp các bạn và các bạn rất nhiệt tình,có trách nhiệm trong công việc.
Bạn Long Nhóm Fireclub
ĐT: 0935206997
email: big_boy5189@yahoo.com
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mèo cập nhật thêm 2 địa điểm nữa có thể nhận nuôi trẻ mồ côi đó là
Chùa Ngò - Bắc Ninh
chuà Hương Trung ở Ninh Giang-Hải Dương
Khi có trường hợp cần giúp đỡ liên lạc với Tú
ĐT: 0958.135.218
email: tuoanh1080@yahoo.com
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mèo cập nhật thêm 2 địa điểm nữa có thể nhận nuôi trẻ mồ côi đó là
Chùa Ngò - Bắc Ninh
chuà Hương Trung ở Ninh Giang-Hải Dương
Khi có trường hợp cần giúp đỡ liên lạc với Tú
ĐT: 0958.135.218
email: tuoanh1080@yahoo.com
Địa chỉ email của tớ là tuoanh1084@yahoo.com cơ.hihi.
Mẹ nào thấy có bé nào bị bỏ rơi thì liên lạc với em nhé!Em sẽ liên lạc với các chùa mà em quen biết để gửi các bé.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Hơ hơ nhà mèo tệ thật có mỗi cái nick cũng viết sai, thanks bạn Tú hen!
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

3 hôm nay tiếp nhận một trường hợp đầu tiên lại là một trường hợp vô cùng khó khăn, người đầu tiên lại chính là một người bạn khá thân của mèo, đau đớn thật...
Mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp và phải xạ trị, dù đã kết thúc thời gian xạ trị nhưng không bao giờ nghĩ đến khả năng có con. Điều đó xảy ra và bao nhiêu chuyện quay cuồng xung quanh,đến giờ sau 2 tháng 1 tuần đứa trẻ được mẹ quyết định là bỏ đi...
Mẹ bé chỉ mới kết thúc giai đoạn uống thuốc xạ trị và chất phóng xạ còn trong người rất mạnh, nguy cơ bé nhiễm phải phóng xạ và dị tật cao, hỏi cả 10 bác sĩ mà cả 10 đều nói khả năng nhiểm xạ rất lớn vậy nhưng tất cả đều mong mẹ cho bé một cơ hội làm người.
Mẹ bé đi làm từ thiện nhiều, thấy nhiều cảnh các em mồ côi tàn tật sống trong các trung tâm và mẹ bé quyết không muốn điều đó đến với con mình. Mẹ bé bảo rằng nếu đợi đến tháng thứ 6 để biết kết quả thì sẽ không đủ can đảm để bé ra đi. Mấy ngày nay tất cả những điều gì có thể nói, những người có thể tư vấn, mọi việc đã thử mà mẹ bé vẫn quyết định bỏ bé dù mẹ bé yêu bé vô cùng. Nghiệt ngã...
Mèo cảm thấy bất lực, đâu là nên, đâu là không? biết trước những hậu quả những day dứt mà mẹ bé vẫn không thể để bé lại, giờ mèo chỉ biết cầu nguyện cho những tiếng đồng hồ cuối cùng cho đến trước khi mẹ bé lên xe về lại nơi sẽ giết bé sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Dù thế nào mèo cũng không thể chấp nhận bé ra đi.
Có lối thoát nào cho người mẹ, cho bé xin anh chị giúp mèo...
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

3 hôm nay tiếp nhận một trường hợp đầu tiên lại là một trường hợp vô cùng khó khăn, người đầu tiên lại chính là một người bạn khá thân của mèo, đau đớn thật...
Mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp và phải xạ trị, dù đã kết thúc thời gian xạ trị nhưng không bao giờ nghĩ đến khả năng có con. Điều đó xảy ra và bao nhiêu chuyện quay cuồng xung quanh,đến giờ sau 2 tháng 1 tuần đứa trẻ được mẹ quyết định là bỏ đi...
Mẹ bé chỉ mới kết thúc giai đoạn uống thuốc xạ trị và chất phóng xạ còn trong người rất mạnh, nguy cơ bé nhiễm phải phóng xạ và dị tật cao, hỏi cả 10 bác sĩ mà cả 10 đều nói khả năng nhiểm xạ rất lớn vậy nhưng tất cả đều mong mẹ cho bé một cơ hội làm người.
Mẹ bé đi làm từ thiện nhiều, thấy nhiều cảnh các em mồ côi tàn tật sống trong các trung tâm và mẹ bé quyết không muốn điều đó đến với con mình. Mẹ bé bảo rằng nếu đợi đến tháng thứ 6 để biết kết quả thì sẽ không đủ can đảm để bé ra đi. Mấy ngày nay tất cả những điều gì có thể nói, những người có thể tư vấn, mọi việc đã thử mà mẹ bé vẫn quyết định bỏ bé dù mẹ bé yêu bé vô cùng. Nghiệt ngã...
Mèo cảm thấy bất lực, đâu là nên, đâu là không? biết trước những hậu quả những day dứt mà mẹ bé vẫn không thể để bé lại, giờ mèo chỉ biết cầu nguyện cho những tiếng đồng hồ cuối cùng cho đến trước khi mẹ bé lên xe về lại nơi sẽ giết bé sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Dù thế nào mèo cũng không thể chấp nhận bé ra đi.
Có lối thoát nào cho người mẹ, cho bé xin anh chị giúp mèo...
Thật là nghiệt ngã...
thế những tác hại mà xạ trị ảnh hưởng đến em bé như thế nào, mèo có thể chia sẻ không, chị chẳng có kiến thức gì về mảng này cả.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Tác hại của xạ trị trước hết là nguy cơ bé bị đột biến gen, bệnh Đao, biến chứng khác như bại não, tàn tật... Mẹ bé từ khi có bé bệnh cũ có dấu hiệu tái phát, ngay cả bỏ bé các bác sĩ ở quê cũng không dám nhận...
Biết vậy sao mèo không thể nào có thể đưa mẹ bé đế Từ Dũ hay bất kì nơi nào đó, cơ hội làm người bình thường tuy nhỏ bé lắm nhưng có nên từ bỏ không, mèo và các cha đang chiến đấu gần như 1% hi vọng. Mẹ bé cương quyết lắm...
Mèo bị điên từ khi biết tình huống này...
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Tác hại của xạ trị trước hết là nguy cơ bé bị đột biến gen, bệnh Đao, biến chứng khác như bại não, tàn tật... Mẹ bé từ khi có bé bệnh cũ có dấu hiệu tái phát, ngay cả bỏ bé các bác sĩ ở quê cũng không dám nhận...
Biết vậy sao mèo không thể nào có thể đưa mẹ bé đế Từ Dũ hay bất kì nơi nào đó, cơ hội làm người bình thường tuy nhỏ bé lắm nhưng có nên từ bỏ không, mèo và các cha đang chiến đấu gần như 1% hi vọng. Mẹ bé cương quyết lắm...
Mèo bị điên từ khi biết tình huống này...
chờ tin của em và các cha!
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Tối nay em trở lại nhà dòng đón mẹ bé, nếu từ giờ đến 8h tối ko thể thay đổi điều gì thì... Các cha dưới đó cũng đang cố gắng hết sức mình. Thật sự các cha cũng cảm thấy bế tắc...Cha và các anh chị em khác đang cầu nguyện, em ko theo đạo cũng mong có thể có phép lạ, chị nào có lòng tin cầu nguyện cho mẹ và bé dùm em với...
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

3 hôm nay tiếp nhận một trường hợp đầu tiên lại là một trường hợp vô cùng khó khăn, người đầu tiên lại chính là một người bạn khá thân của mèo, đau đớn thật...
Mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp và phải xạ trị, dù đã kết thúc thời gian xạ trị nhưng không bao giờ nghĩ đến khả năng có con. Điều đó xảy ra và bao nhiêu chuyện quay cuồng xung quanh,đến giờ sau 2 tháng 1 tuần đứa trẻ được mẹ quyết định là bỏ đi...
Mẹ bé chỉ mới kết thúc giai đoạn uống thuốc xạ trị và chất phóng xạ còn trong người rất mạnh, nguy cơ bé nhiễm phải phóng xạ và dị tật cao, hỏi cả 10 bác sĩ mà cả 10 đều nói khả năng nhiểm xạ rất lớn vậy nhưng tất cả đều mong mẹ cho bé một cơ hội làm người.
Mẹ bé đi làm từ thiện nhiều, thấy nhiều cảnh các em mồ côi tàn tật sống trong các trung tâm và mẹ bé quyết không muốn điều đó đến với con mình. Mẹ bé bảo rằng nếu đợi đến tháng thứ 6 để biết kết quả thì sẽ không đủ can đảm để bé ra đi. Mấy ngày nay tất cả những điều gì có thể nói, những người có thể tư vấn, mọi việc đã thử mà mẹ bé vẫn quyết định bỏ bé dù mẹ bé yêu bé vô cùng. Nghiệt ngã...
Mèo cảm thấy bất lực, đâu là nên, đâu là không? biết trước những hậu quả những day dứt mà mẹ bé vẫn không thể để bé lại, giờ mèo chỉ biết cầu nguyện cho những tiếng đồng hồ cuối cùng cho đến trước khi mẹ bé lên xe về lại nơi sẽ giết bé sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Dù thế nào mèo cũng không thể chấp nhận bé ra đi.
Có lối thoát nào cho người mẹ, cho bé xin anh chị giúp mèo...
Em ơi! như thế có khi lại tốt hơn cho bé và chính người mẹ của bé, nếu mẹ còn có sức khỏe sẽ sinh thêm bé khác, nếu giữ lại bé mẹ có mất cơ hội sống khỏe mạnh mà bản thân bé khi sinh ra có nhiều dị tất, nhất là dị tật về trí tuệ thì người khổ đầu tiên là con rồi đến mẹ, lúc đó ân hận liệu có kịp không. Nên tìm con đường mở em ạ. Chúc em và mẹ bé có quyết định sáng suốt
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

B ơi,ấy nói bạn ấy nghe bài pháp thoại này nhé!Biết đâu sẽ giúp ích được gì cho bạn ấy:http://www.chuahoangphap.com.vn/phapam/#Play,11088
Chúc bạn ấy có 1 quyết định đúng đắn để sau này ko bao giờ phải hối tiếc về những gì mình đã làm.:love:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Tối qua mẹ bé đã về quê rồi, không thay đỏi được quyết định nữa Tú à, mẹ bé lại là người quá hiểu biết nhất là về tình trạng bệnh lý của mình và cả những tài liệu mà chúng ta có mẹ bé đều biết vậy nên cương quyết không thay đổi quyết định. Hôm qua tiễn ra bến xe mèo buồn và lo lắm nhưng có lẽ bây giờ chỉ còn cầu mong sao cho bé ra đi nhẹ nhàng sớm siêu thoát. Cả mẹ và bé đều đau đớn...
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Em ơi! như thế có khi lại tốt hơn cho bé và chính người mẹ của bé, nếu mẹ còn có sức khỏe sẽ sinh thêm bé khác, nếu giữ lại bé mẹ có mất cơ hội sống khỏe mạnh mà bản thân bé khi sinh ra có nhiều dị tất, nhất là dị tật về trí tuệ thì người khổ đầu tiên là con rồi đến mẹ, lúc đó ân hận liệu có kịp không. Nên tìm con đường mở em ạ. Chúc em và mẹ bé có quyết định sáng suốt
Chị ơi mẹ bé không có khả năng sẽ có tiếp em bé nữa đâu, cơ thể của mẹ bé không cho phép, mẹ bé cũng biết đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, mẹ bé là người cực kì thông minh và hiểu biết lúc này chính điều đó càng làm mẹ bé đau khổ hơn. Phía trước mù mịt lắm... giờ mọi việc đã được quyết định dù đau sót nhưng ...không thay đổi được gì nữa.
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Tác hại của xạ trị trước hết là nguy cơ bé bị đột biến gen, bệnh Đao, biến chứng khác như bại não, tàn tật... Mẹ bé từ khi có bé bệnh cũ có dấu hiệu tái phát, ngay cả bỏ bé các bác sĩ ở quê cũng không dám nhận...
Biết vậy sao mèo không thể nào có thể đưa mẹ bé đế Từ Dũ hay bất kì nơi nào đó, cơ hội làm người bình thường tuy nhỏ bé lắm nhưng có nên từ bỏ không, mèo và các cha đang chiến đấu gần như 1% hi vọng. Mẹ bé cương quyết lắm...
Mèo bị điên từ khi biết tình huống này...

Không thay đổi được gì nữa thì phải nghĩ đến mẹ bé đi các mẹ ơi. Các bác sỹ ở quê không dám nhận... bệnh cũ có dấu hiệu tái phát... vậy mẹ bé đi đâu... thực lòng mình thấy lo quá :sad:
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

B ơi,ấy nói bạn ấy nghe bài pháp thoại này nhé!Biết đâu sẽ giúp ích được gì cho bạn ấy:http://www.chuahoangphap.com.vn/phapam/#Play,11088
Chúc bạn ấy có 1 quyết định đúng đắn để sau này ko bao giờ phải hối tiếc về những gì mình đã làm.:love:
Mình vừa nghe đoạn thuyết pháp này xong, cảm ơn T nhiều... không biết phải nói gì hơn nữa. Đúng là công cha nghĩa mẹ không gì hơ được.
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mình vừa nghe đoạn thuyết pháp này xong, cảm ơn T nhiều... không biết phải nói gì hơn nữa. Đúng là công cha nghĩa mẹ không gì hơ được.
Ko,tớ muốn bạn ấy nghe cái đoạn đầu của bài thuyết pháp ấy,có kể về 1 cặp vợ chồng biết chắc đứa bé sinh ra bị đao nhưng vẫn quyết định sinh con vì con cái ko phải là món hàng mà bố mẹ có thể chọn lựa đứa này,đứa khác.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Ko,tớ muốn bạn ấy nghe cái đoạn đầu của bài thuyết pháp ấy,có kể về 1 cặp vợ chồng biết chắc đứa bé sinh ra bị đao nhưng vẫn quyết định sinh con vì con cái ko phải là món hàng mà bố mẹ có thể chọn lựa đứa này,đứa khác.
Mình nghe và biết dụng ý của Tú nhưng ... sáng nay mẹ bé vảo viện rồi.
 
Top