Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Hiện nay có 2 trường hợp ở phía Bắc có liên hệ với mèo tuy đã được sắp sếp chỗ ở nhưng có phát sinh vấn đề là một số chị em sau khi nhận nuôi dưỡng mẹ và sinh con không năm được các thủ tục cần thiết trong quá trình sinh nở và nhận nuôi các cháu.Hai trường hợp đều ở Hải Dương không biết mẹ nào có thể hỗ trợ về phần hướng dẫn thủ tục, khai sinh và nhận nuôi thì giúp giùm mèo với.
Vấn đề thứ 2 là có những trường hợp ở ngoài đó khi cần xác mình không biết có thể nhờ các mẹ giúp cho hay không?
Có một số gia đình và chị em không có gia đình hoặc những gia đình muôn nhận con nuôi có thể nhận nuôi dưỡng mẹ và xin con cũng muốn nhận các trườn hợp này nhưng chưa biết liên hệ với ai, mèo nghĩ nối những trường hơp muốn cho con và muốn nhận con sẽ giúp cho các bé có tương lai ổn định hơn. Nếu mẹ nào có biết những trường hợp này có thể đưa ra dưới topic này để anh chị em biết và giúp đỡ.Đó là một số ý kiến của mèo rất mong các bố các mẹ góp ý và giúp đỡ.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Chị sẽ giúp em một tay nhé. Cám ơn nhiều nhiều!!!@};-@};-@};-
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

@meoluoi181: Thủ tục nhập viện thì khi vào viện sinh cứ mang CMND,giấy tờ tùy thân rồi làm thủ tục nhập viện thôi.Sau khi sinh bé sẽ có giấy chứng sinh.Nếu gia đình nào nhận nuôi thì họ sẽ mang giấy chứng sinh này tới UBND Phường để làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của PL(ra phường sẽ có tờ khai&hướng dẫn cụ thể).Tớ nghĩ là gia đình nào nhận nuôi họ sẽ có trách nhiệm về việc này.B ko phải lo quá thế đâu.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Chị T nhận nuôi có ý định khi đưa em í vào viện sẽ lấy giấy tờ tên chị làm mẹ luôn rồi cứ vậy khai sinh không biết có được không. Cảm ơn mẹ Mickey nhé ĐT của chị í ở Hải Dương là 01656654712 (Chị ấy tên Thanh). Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

5h Sáng ngày 05/08/2009 Cô bé đầu tiên của chương trình chào đời ở Bệnh Viện Đa Khoa Hải Dương mạnh khỏe và rất kháu. Dừng chân ở HD mèo gặp mẹ bé ở đây sau hơn 2 đêm một ngày quậy mẹ bé chào đời rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cũng là một sự trùng hợp khi mèo có một chuyến công tác ra ngoài này và ghé HD đúng hôm cháu chào đời. Do không có máy hình nên không gửi hình cho các bố mẹ ngắm cháu được chỉ biết chỉa vui cùng mọi người bằng những dòng tin này...
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

5h Sáng ngày 05/08/2009 Cô bé đầu tiên của chương trình chào đời ở Bệnh Viện Đa Khoa Hải Dương mạnh khỏe và rất kháu. Dừng chân ở HD mèo gặp mẹ bé ở đây sau hơn 2 đêm một ngày quậy mẹ bé chào đời rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cũng là một sự trùng hợp khi mèo có một chuyến công tác ra ngoài này và ghé HD đúng hôm cháu chào đời. Do không có máy hình nên không gửi hình cho các bố mẹ ngắm cháu được chỉ biết chỉa vui cùng mọi người bằng những dòng tin này...
Vui cho 3 người, còn giận mèo lắm đó. Sao ra đây mà ko nhắn nhau 1 câu!
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Hiiiiii phải công nhận mèo có lỗi vì không báo mẹ tiếu tiếu đừng giận hen, mấy lần lên mạng không thấy chị online (Chắc tại mèo lên toàn giờ linh). Ra đó cũng mún đi thăm chị em mà không biết đường nên đóng đô ở sóc sơn lun. Thui hẹn mẹ tiếu tiếu đợt sau vậy hiii. Sáng nay mèo đáp ở bmt roài chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mèo mới nhận một trường hợp tại TP. HCM hiện cháu bé đã sinh được 2.2kg đang phải sống trong lòng kiếng, mẹ bé thì ốm yếu đang còn nằm tại bệnh viện Gia Định - TP. HCM, hoàn cảnh thì thật sự hơi khó khăn, tuần sau mèo phải đi công tác dưới BR - VT 1 tuần mà ngày mai phải lên đường, mấy hôm nay có nhờ bên cha và bạn bè chăm em nó giùm nhưng ngày mai chủ nhật thì ko có ai trông em nó lúc chiều tối, nếu chị em nào có thời gian làm ơn trông em nó giúp mèo với, Thời gian chỉ từ tối mai (23/08/2009) Sáng mốt (T2) sẽ có người chăm sóc em, nếu ai có thời gian vui lòng liên hệ với mèo ngay nhé.
ĐT: 0937939507
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mèo ơi, không ngờ có ngày chị gặp trường hợp như thế này ngay bên cạnh mình. Tạm thời mọi việc vẫn ổn thỏa, ít ra là vẫn trong tầm có thể của mình. Bản thân chị cũng trải qua đấu tranh tâm lý, nhưng giờ thì mọi việc cũng sáng tỏ rồi.
Có viết entry vào blog khi đọc bài thơ này, thương quá cơ. Copy lại vào đây nhé
---------
comment của chị:
Chẳng có quyền gì để cám ơn em nhưng vẫn muốn cám ơn em vì em đã quyết định giữ lại con và chấp nhận khó khăn để vươn lên sống tốt giữa cuộc đời này. Hy vọng tương lai tươi sáng sẽ đến với em!
---------
Lời bé gái không được chào đời

Mẹ ơi con có tội gì
Mà sao mẹ nỡ bỏ đi mầm đời?
Con đâu còn bé mẹ ơi
Tay chân đã có, hình người đã nên
Dù chưa biết nhớ biết quên

Con nằm trong dạ mẹ hiền bao dung

Mẹ ơi mẹ thấy con không?

Chân con động khẽ trong lòng mẹ đây
Con mong, mong có một ngày
Được trong tay mẹ, được ngây ngô cười

Mẹ ơi con muốn làm người!

Mẹ ơi đừng cắt ngang đời của con!
Ngày nào cha mẹ kết hôn
Thắp hương cầu những linh hồn phương xa...

Linh hồn xưa ở phương xa

Sinh linh trong mẹ nay là con đây!
Nước vơi, vơi mãi không đầy
Con vơi lòng mẹ, mẹ gầy bao hôm?

Công cha như núi Thái Sơn...

Lời ru của mẹ giờ con thấu rồi!
Dù cho không được làm người
Con mong cha mẹ một đời sướng vui

Mai sau chị con nên người

Lấy chồng không phải lấy người trọng nam
Mẹ ơi, cha hỡi... Ai làm
Con đau...

đau quá!

Con tan

mất rồi!
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

5h Sáng ngày 05/08/2009 Cô bé đầu tiên của chương trình chào đời ở Bệnh Viện Đa Khoa Hải Dương mạnh khỏe và rất kháu. Dừng chân ở HD mèo gặp mẹ bé ở đây sau hơn 2 đêm một ngày quậy mẹ bé chào đời rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cũng là một sự trùng hợp khi mèo có một chuyến công tác ra ngoài này và ghé HD đúng hôm cháu chào đời. Do không có máy hình nên không gửi hình cho các bố mẹ ngắm cháu được chỉ biết chỉa vui cùng mọi người bằng những dòng tin này...
Chị T thỉnh thoảng chat với chị, tuy chưa từng gặp mặt nhưng đọc lời chị ấy viết thì chị cảm nhận thấy sự hạnh phúc và bình yên.
Trộm vía bé ăn no chóng lớn!
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Chị T thỉnh thoảng chat với chị, tuy chưa từng gặp mặt nhưng đọc lời chị ấy viết thì chị cảm nhận thấy sự hạnh phúc và bình yên.
Trộm vía bé ăn no chóng lớn!
Cảm ơn chị vì đã khuyến khích giữ lại đứa bé của người bạn, em biết trong môi trường ngoài đó giữ lại đứa bé sẽ gặp phải những trở ngại rất lớn về dư luận, chị ấy sẽ còn cần chị tiếp sức nhiều lắm đấy chị à!
 
2
0
0

hnvt

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

:) mình cũng đang có thai ngoài ý muốn, nhưng mình k muốn bỏ bé. Nếu như h ai biết 1 địa chỉ có thể cưu mang mình cho đến lúc sinh bé ra thì giúp mình với... :) mình có thể làm việc phụ giúp để bớt gánh nặng cho ng khác, chỉ cần sinh bé an toàn rồi mình sẽ đi làm nuôi bé... :)

sdt của mình là 01215785575

Làm ơn...
 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

:) mình cũng đang có thai ngoài ý muốn, nhưng mình k muốn bỏ bé. Nếu như h ai biết 1 địa chỉ có thể cưu mang mình cho đến lúc sinh bé ra thì giúp mình với... :) mình có thể làm việc phụ giúp để bớt gánh nặng cho ng khác, chỉ cần sinh bé an toàn rồi mình sẽ đi làm nuôi bé... :)

sdt của mình là 01215785575

Làm ơn...
Không biết hiện giờ bạn đang sống ở đâu?@};-
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Không biết hiện giờ bạn đang sống ở đâu?@};-
Bạn này ở HN em cũng có đưa địa chỉ của chùa Bình Lâu và bạn Tú ở ngoài đó rồi giờ cũng chưa biết tình hình thế nào.
 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Bạn này ở HN em cũng có đưa địa chỉ của chùa Bình Lâu và bạn Tú ở ngoài đó rồi giờ cũng chưa biết tình hình thế nào.
Cảm ơn meoluoi nhé, làm mình chờ và thấy áy náy mãi :)
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Cảm ơn chị vì đã khuyến khích giữ lại đứa bé của người bạn, em biết trong môi trường ngoài đó giữ lại đứa bé sẽ gặp phải những trở ngại rất lớn về dư luận, chị ấy sẽ còn cần chị tiếp sức nhiều lắm đấy chị à!
Bạn ấy đã bỏ đến một nơi thật xa cùng em bé để bắt đầu cuộc sống mới với lời hứa là sẽ luôn cố gắng hết mình, và khi gặp khó khăn mà tự mình cố gắng không được nữa thì phải mang em bé về cầu cứu bạn bè và gia đình, tuyệt đối không được làm việc gì dại dột. Ôi, cầu mong!!!!!!!!!!!!!!
 
25
0
0

me_chip

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mình rất cảm kích tấm lòng của các bạn nhưng cho mình hỏi một câu nhé: Liệu các bạn có nghĩ khi hành động của các bạn được nhiều người biết đến, sẽ có nhiều bạn trẻ sẵn sàng sống buông thả vì tin rằng nếu có dính bầu cũng không phải lo nuôi con không?
Theo mình biết nhiều bạn gái, ở cả thành phố, không có hiểu biết về việc tránh thai. Nếu như các bạn có thể phổ biến kiến thức một cách hiệu quả và sâu sát để hạn chế chuyện có thai ngoài ý muốn thì có phải tốt hơn không?
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mình rất cảm kích tấm lòng của các bạn nhưng cho mình hỏi một câu nhé: Liệu các bạn có nghĩ khi hành động của các bạn được nhiều người biết đến, sẽ có nhiều bạn trẻ sẵn sàng sống buông thả vì tin rằng nếu có dính bầu cũng không phải lo nuôi con không?
Theo mình biết nhiều bạn gái, ở cả thành phố, không có hiểu biết về việc tránh thai. Nếu như các bạn có thể phổ biến kiến thức một cách hiệu quả và sâu sát để hạn chế chuyện có thai ngoài ý muốn thì có phải tốt hơn không?
Em biết những việc làm của mình thật ra là giải quyết cái phần ngọn mà không chừa được phần gốc nhưng những gì có thể em đã cố gắng để không cảm thấy có lỗi khi nhìn mọi việc diễn ra mà mình bất lực.
Thời gian gần đây mọi việc trở nên khó khăn nhiều lúc em cũng nản lắm em đang hoài nghi không biết nên làm gì nữa bây giờ chính bản thân em cũng đang phải xem lại mình cần làm gì và nên làm gì nữa các chị à. Hi vọng rồi mọi việc sẽ khá hơn còn giờ thì...
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Em biết những việc làm của mình thật ra là giải quyết cái phần ngọn mà không chừa được phần gốc nhưng những gì có thể em đã cố gắng để không cảm thấy có lỗi khi nhìn mọi việc diễn ra mà mình bất lực.
Thời gian gần đây mọi việc trở nên khó khăn nhiều lúc em cũng nản lắm em đang hoài nghi không biết nên làm gì nữa bây giờ chính bản thân em cũng đang phải xem lại mình cần làm gì và nên làm gì nữa các chị à. Hi vọng rồi mọi việc sẽ khá hơn còn giờ thì...
Em hãy cố lên nhé. Chị hiểu suy nghĩ của em, chặng đường này đâu phải dễ đi e à. Đúng vậy có những lúc chán chường có những lúc nản lòng. Đâu phải có tiền giải quyết đc hết đâu phải có lòng là giúp được, nhiều lúc đúng là Làm phúc phải tội em ạ. Tuy vậy những nguyên nhân những trường hợp cảnh ngộ để tạo cảm giác đó cũng ko phải nhiều và ko phải là tất cả. Có những lúc lòng vui phơi phới vì thấy hôm nay mình đã giúp được ai đó có thành quả. Hãy vì những niềm vui đó để bứoc tiếp em nhé.
Mẹ Chíp nói hoàn toàn đúng, cũng như CSTT mong giúp ai đó đc cái cần câu, nhưng quay đi quay lại sức mình có hạn chế nên đành phải ngậm ngùi.
Meoluoi hãy cố lên nhé @};-
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Có một bạn lúc trước học ở HN cũng lỡ có cháu nhưng quyết định không phá, đến lúc gần sinh chủ nhà ko cho ở phải nhờ một cô bé cùng xóm trọ đưa về Thái Bình tìm chỗ ở tạm được hơn tuần thì sinh cháu (cháu sinh non). Em đã định gửi hai mẹ co vào chùa nhưng bạn ấy ko muốn làm phiền đã đi làm sau khi sinh được 1 tuần. Mẹ làm đầu ngõ con thì để ở nhà lâu lâu về trông nhưng tối qua có tin báo là cháu nhập viện vì viêm phổi cấp giờ tụi em gom góm cũng chỉ được một nửa tiền nhập viện (600) em chưa kịp xoay sở thêm trong ngày hôm nay được nên rất mong các anh chị giúp em một tay để cháu nhập viện với.
Hiện nay chỉ có một em (cùng xóm trọ cũ ) đang chăm sóc hai mẹ con là có thể liên lạc được em xin gửi thông tin của em ấy
Em Ngọc : 01699771565
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong tời gian sớm nhất để bé nhập viện
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top