Ðề: (MS481/CN) 09.2.2017 - Bé Ngô Văn Thương sn 2005 - Tổ 13, Ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, An Giang - tim bẩm sinh
Bữa nói chuyện hẹn: thứ Bảy chị cho con xuống khám thì điện thoại cho em, để em nói chuyện với bs xem cụ thể tình hình thế nào nhé. Vẫn không an tâm lắm, nhắn tin 1, 2 rõ ràng. Mẹ vâng dạ nghe chừng thấm đẫm ấy chứ. Nhưng cả ngày thứ 7 chờ đến
hao mòn cái điện thoại vẫn không thấy đâu. Gọi chị cũng không được nữa.
Bữa nay gọi lại, giọng mẹ tiếc nuối: ôi, gọi cho cô mãi, đưa điện thoại cô cho bs gọi hoài mà cô không bắt máy.
Chậc chậc, thế chị gọi vào đâu?
Tui gọi vào số này nè.
(Huhuu....Thứ Bảy nghỉ mà, điện thoại bàn chả lẽ rút ra.) Thế sao chị không gọi vào di động cho em?
Cười ngại ngùng: tôi quên mất.
Thế điện thoại chị sao em gọi không được?
Tui gọi nhiều nên hết pin.
Thế rồi bs bảo sao? Chi phí mổ sao?
Bs bảo 21/2 xuống nhập viện. Chi phí mổ sau bảo hiểm là 15trđ.
Thế nhà có nhiêu rồi chị?
Chưa có cô ơi, ba nó đi làm mướn xa, vài tháng mới dzìa. Tui thì chỉ làm ruộng, ai thuê gì làm thêm nấy. Nuôi 3 đứa cực lắm cô ơi.
Thế giờ con đi mổ, chị tính sao?
Thì cũng chưa biết tính sao nữa. Vay mượn bà con cũng khó vì bà con cũng khổ như mình. Các cô giúp giùm cháu! Nó 14 tuổi rồi mà chỉ được có hơn 20 kí, yếu lắm cô ơi.
huhuu...
Em biết rồi, chị cho em số điện thoại bs nhé, để em gọi hỏi tình hình. Chị đọc số bs đi, em ghi.
Tui không biết số ở đâu, để tui bảo thằng con gửi cho cô.
Chị gửi vào đâu?
Vào số này nè (số máy bàn mà nhận được tin nhắn thì nhà mạng di động phá sản luôn đi cho rồi) kkkkk...
Bs bảo: các anh chị giúp giùm gia đình, thứ 3 tuần sau cho cháu nhập viện, thứ 6 xử lý. Chi phí mổ sau khi trừ bảo hiểm là 15trđ mà gia đình túng quá, không có để nhập viện đâu chị.
Huhuuu.....
Thì biết vậy nên thương quá chừng!
Lâu rồi CSTT mình mới lại có bệnh nhân ở miền Nam, làm em bồi hồi nhớ lại những ngày xưa chưa xa lắm. Khi đó, các bé ở khắp nơi từ An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa...CSTT nhà mình đều giúp hết. Giờ có nhiều hội, nhóm mở ra, bà con được giúp nhiều, mình cũng đỡ nhưng không vì thế mà từ chối bất cứ trường hợp nào. Mình cũng không ngại xa, ngại khó, trẻ em khắp nơi trên dải chữ S này nếu cần mình giúp, mình vẫn sẵn sàng...đi xin.
Mong cả nhà mình chung tay, giúp đỡ cho bé được mổ ạ.
Ảnh bé hôm bs nhà mình khám và siêu âm đây ạ, toàn xương với sườn, hixx